PHƯỚC HƯNG : KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ – CUNG HIẾN BÀN THỜ

99

PHƯỚC HƯNG : KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ – CUNG HIẾN BÀN THỜ

Với ơn Chúa, trong ơn Chúa và nhờ ơn Chúa, Phước Hưng hiện diện trong Giáo Phận Vĩnh Long được 22 năm trời từ một mảnh đất thưa vắng giáo dân với vài mươi hộ lẻ nhỏ bé. Cùng với 3 năm lao nhọc với biết bao nhiêu tấm lòng và nhất là nhờ ơn Chúa giúp để rồi ngôi Thánh Đường Phước Hưng được xây cất để dâng lên Thiên Chúa như của lễ của cộng đoàn nhỏ bé vùng ngoại biên giáo phận Vĩnh Long này.

Những cơn mưa hồng ân của những ngày qua như dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa đổ xuống trên Phước Hưng.

Dù đường xa và lầy lội nhưng từ Đức Giám Mục Giáo Phận cho đến mọi thành phần dân Chúa và cả những người chưa phải là Kitô hữu cũng về Phước Hưng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cùng với cộng đoàn nhỏ bé Phước Hưng.

9 g 00 sáng hôm nay, Thứ Sáu, 10 tháng 5 năm 2019, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã hiện diện trên mảnh đất thiêng Phước Hưng. Nói thiêng bởi lẽ vùng này dường như là vùng đất của người không phải là Công Giáo nhưng giờ đây đã hiện diện lên một ngôi Thánh Đường thật tuyệt diệu.

9 g 30, sau khi cộng đoàn cùng dừng lại đôi chút để chiêm ngắm kỳ công Thiên Chúa qua lời dẫn của Cha Phó Philipphê Minh Dương Minh, cộng đoàn cùng hiệp ý với Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai trong nghi thức làm phép chuông.

Sau khi đọc lời tổng nguyện và làm phép, Đức Cha dẫn đầu đoàn rước sau Thánh Giá nến cao bước vào tiền đình nhà Chúa và vào Thánh Điện của Ngài.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Phêrô rất thực tế để mời cộng đoàn cùng nhìn 3 chiều kích của Đền Thờ : Đền Thờ là nhà thờ vật chất được xây dựng để cộng đoàn thờ phượng Chúa – Đền Thờ chính là thân mình Chúa Kitô mà mọi người phải tôn thờ – Đền thờ chính là tâm hồn của mỗi người.

Từ ý tưởng đó, Đức Cha mời cộng đoàn hãy nhìn lại chính mình qua bài Tin Mừng quen thuộc kể lại Chúa vào Đền Thờ và thanh tẩy đền thờ khi gặp những người mua bán, đổi tiền …

Rất thẳng thắn, Đức Cha nhắc nhở rằng có khi chỉ lo Nhà Thờ cho đẹp, đèn cho sang, đàn cho hay và cả máy quay phim, máy chụp hình nhưng thiếu điều quan trọng nhất và cần thiết nhất đó chính là Chúa …

Đức Cha mời cộng đoàn hãy xem lại các chiều kích của lòng mình về các Đền Thờ như Đức Cha đã chia sẻ để cân chỉnh và tôn thờ Chúa và hãy thanh tâm hồn của mình để Chúa ngự …

Sau bài chia sẻ, Đức Cha làm phép bàn thờ mới.

Hương trầm nghi ngút bay cao gói ghém lòng thành kính của cộng đoàn dâng lên Chúa trong nghi thức làm phép Bàn Thờ.

Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối Lễ, Cha Phêrô Lê Công Rạng – Cha Sở Rạch Lọp kiêm nhiệm Phước Hưng bày tỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý bề trên và cộng đoàn. Cha Phêrô cũng không quên cảm ơn từng người một và tất cả ân nhân đã đóng góp xây dựng Nhà Chúa.

Không hoa mỹ, không hoa hòe hay khách sáo, Cha Phêrô cảm ơn Đức Cha và cộng đoàn một cách chân tình đậm nét nông dân vùng Trà Vinh hẻo lánh.

Những tấm hình lưu niệm ghi lại ghi dấu ngày hồng phúc của Phước Hưng.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng dùng chung bữa cơm đạm bạc thắm đậm tình thân do họ đạo tự nấu và khoản đãi.

Mọi người nghỉ ngơi đôi chút sau bữa cơm để chuẩn bị cho Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên dây dựng Nhà Thờ nơi mảnh đất truyền giáo Chông Văn.

Tạ ơn Chúa vì những việc kỳ diệu Chúa làm và nhất là Chúa đã làm cho Phước Hưng nhỏ bé và với một cụ già ngót ghét 70 năm tuổi. Cha Phêrô thuộc hàng cao niên trong Giáo Phận Vĩnh Long nhưng rồi với lòng nhiệt thành nhà Chúa và với cái “khờ khạo” mà Cha hay nhận về mình để rồi ơn Chúa bù đắp và bổ sung tất cả những gì mà Cha cũng như cộng đoàn có để có được một Phước Hưng như ngày hôm nay.

Phước – Hưng, cùng với ý nghĩa rất mộc mạc và dễ thương rằng vùng đất này, Nhà Thờ này được có phước cũng như hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa, bởi ơn Chúa và với ơn Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành và mọi sự khởi đầu nhờ ơn Chúa và xin tiếp tục cũng nhờ ơn Chúa. Xin tín thác Phước Hưng trong vòng tay quan phòng và tình yêu thương của Chúa.

59772130_2242892835825306_101248270545715200_n 59786178_2242892939158629_2535619816769716224_n 59848121_2242893152491941_8294863118924775424_n 59851681_2242893135825276_5466242913849573376_n 59854100_2242892772491979_643785081927761920_n 59943356_2242892995825290_8499661028047454208_n 60006092_2242893005825289_1544084190801166336_n 60078991_2242892855825304_560483761725112320_n 60107586_2242892775825312_8464246613215281152_n 60114683_2242892922491964_7627252741009571840_n untitled1 untitled11 untitled12 untitled124 untitled133 untitled13341

Previous articleCHÔNG VĂN : VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI
Next articleNhìn Lại Việc Hát Tung Hô Tin Mừng và Ca Tiến Lễ