GIÁO PHẬN KONTUM : MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

93

GIÁO PHẬN KONTUM : MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

“Mỗi khi mừng một vị thánh nào đó, chúng ta noi gương của vị bổn mạng đó. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Aloisio, gương sáng nổi bật nơi thánh nhân đó là sự khiết tịnh và hãm mình đền tội. Chúng ta cố gắng noi gương của Ngài như lời nguyện Nhập Lễ hôm nay : “Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ơn riêng, Chúa đã cho thánh Louis de Gonzague vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hy sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin dủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, thì cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội …” Đó chính là tâm tình trước khi bước vào Thánh Lễ mừng Thánh Aloisio hôm nay của Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị.

Thật vật, hôm nay, Thứ Sáu ngày 21.6, ngày mà cả Giáo Hội hân hoan mừng Lễ Thánh Aloisio thì tại Giáo Phận miền núi Kontum cũng mừng và mừng một cách đặc biệt hơn bởi lẽ là Thánh Aloisio là bổn mạng của vị Cha Chung kính yêu của Giáo Phận : Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị.

Rất khiêm tốn và dễ thương khi ai đó trầm trồ về sự hiện diện khá đông đủ của mọi thành phần dân Chúa trước khi Thánh Lễ được bắt đầu : “Thật ra, tôi cũng không muốn làm nhưng rồi một năm có 1 lần cũng như quý Cha bày ra thôi”. Thế đó ! Đức Cha sống nhẹ nhàng và trầm lắng nhưng vì lòng quý mến cũng như muốn hiệp lời tạ ơn cũng như cầu nguyện cho Đức Cha nên có Thánh Lễ long trọng hơn một chút xíu cũng là điều “chính đáng vả phải đạo”.

5 g 30 sáng, trời đang ló dạng, đoàn đồng tế chuẩn bị vào hàng để rước vào Nhà Thờ Gỗ Kontum. Cùng lúc ấy, cộng đoàn cùng lắng nghe một chút về cuộc đời và hạnh của Thánh Aloisio.

Tiểu sử của thánh Aloisio kết thúc, cùng với tiếng cồng chiên dân tộc, đoàn đồng tế tiến vào Nhà Thờ. Bên cạnh Đức Cha của Giáo Phận, có 2 Đức Giám mục nguyên giám mục Giáo Phận Kontum là Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh.

Khi cộng đoàn an vị, Cha Simon Bình đại diện cộng đoàn ngỏ lời chúc mừng Đức Cha Aloisio cũng như hai Cha Quang Hoa (Chánh Văn Phòng TGM Kontum) và Cha Quang Vinh (Chánh Xứ Đức An). Dù giọng yếu ớt vì tuổi già nhưng Cha Simon lấy được tình cảm của cộng đoàn dân Chúa bằng những lời văn thật dí dỏm.

Đáp lời của Cha Simon, Đức Cha Aloisio cảm ơn hai Đức Cha và cộng đoàn và sau đó Thánh Lễ được bắt đầu.

Dựa vào trang tin mừng nói về kho tàng và con mắt, Đức Cha triển khai tâm tình của mình và muốn dẫn cộng đoàn đến việc tìm kiếm kho tàng đức tin, kho tàng ở trên Trời bằng con mắt sáng suốt của mỗi người.

Đức Cha cũng lượt qua một chút về cuộc đời của Thánh Aloisio và Đức Cha mời cộng đoàn hãy học gương của Thánh nhân,

Trước khi 3 Đức Cha cùng ban phép lành cuối Lễ, Đức Cha Aloisio đại diện cho 2 Cha Luy mừng Lễ hôm nay cảm ơn 2 Đức Cha và cộng đoàn. Đức Cha cũng không quên cảm ơn Cha Sở Chính Tòa  Kontum cũng như các ban đã tổ chức Thánh Lễ hôm nay thật trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh Lễ, niềm vui được kéo dài và hiện thực bằng những lời chào thăm Đức Cha của một số người thân quen. Niềm vui thực tế để chia sẻ ngày vui hôm nay đó chính là việc Giáo Xứ Chính Tòa đã chuẩn bị cho mỗi người khi tham dự Thánh Lễ sáng nay một ổ bánh mì con con đượm tình yêu mến và hiệp thông. Quý Cha và quý tu sĩ cũng như thế, cũng một cái bánh mì và thêm hộp bánh plan và cà phê … thoải mái.

Hiệp cùng niềm vui hôm nay, Đức Cha Micae gửi tặng Đức Cha Aloisio một hộp chocolate. Tình của Đức Cha Micae đủ lớn và tình của Đức Cha Aloisio cũng quá rộng khi Đức Cha Aloisio nhờ quý thầy chia sẻ  cho mỗi Cha và mỗi tu sĩ nam nữ 1 viên kẹo mừng Lễ cho vui.

Thế đó ! Mừng bổn mạng một cách đơn sơ nhưng không kém tình thông hiệp của quý Đức Cha và của toàn con dân trong Giáo Phận truyền giáo Kontum.

Nguyện xin Chúa như tâm tình của cả Giáo Phận ban cho Đức Cha Aloisio nhiều ơn đề Đức Cha hoàn thành sứ mạng và Chúa trao phó cho Đức Cha. Nhất là xin cho có nhiều người quảng đại chia sẻ để ước nguyện xây dựng Nhà Hưu Dưỡng linh mục Giáo Phận Kontum cũng như Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen sớm hoàn thành như ý Chúa và Mẹ muốn.

 

 

64546307_664148250725144_4726333371460878336_n 64555676_355841658435957_5531652242110676992_n 64578179_1279913558839920_8379497635630809088_n 64643323_2228289600622147_5670572581342674944_n 64685264_445678726257002_6228769556450508800_n 64707926_2133309220294790_3281119868979511296_n 64725275_620016948507250_7512709085666476032_n 64733427_2401646336563731_2401310438462586880_n 64779361_1263575527147112_5547308845308575744_n 64782695_1410595862411994_1841737248458932224_n 64872108_328712888060745_6359933249170440192_n 64911760_2313268638740986_8533088307540656128_n 64922838_2037462933222039_1117482775964811264_n 64927818_2071044549871522_3277037876226818048_n 64934572_389603461900123_3470996267146936320_n 64953429_347431259277343_6180011872230572032_n 65049809_2743199645696091_2064258078135549952_n 65117969_2063207233974297_2449002408152399872_n 65134292_460476671181244_6963747746238955520_n 65185192_342218846460337_7264172814444265472_n 65186931_445887782866912_6508673945225396224_n

Previous articleSỰ SỐNG – SỰ CHẾT QUÁ GẦN KỀ
Next articleĐiều gì xảy ra khi lên cơn đau tim?