GIÁO XỨ HOÀNG MAI : MỪNG LỄ MẸ VỀ TRỜI VÀ NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

120

GIÁO XỨ HOÀNG MAI : MỪNG LỄ MẸ VỀ TRỜI VÀ NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Chiều tối hôm nay, 15.8.2019, Giáo Xứ Hoàng Mai tuy trời không mưa nhưng trong lòng mỗi người từ Cha chính xứ đến tất cả mọi người trong xứ kể cả anh chị em di dân đều nặng lòng bởi lẽ đây là Thánh Lễ cuối cùng tạ từ với Giáo Xứ mà Cha đã 14 năm gắn bó.

Thánh Lễ mừng Mẹ Lên Trời được Cha Chính Xứ Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chủ tế thật trang nghiêm và sốt sắng. Trong Thánh Lễ này, một số bạn được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm su khi hoàn thành chương trình học để có bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Chứng chỉ tốt nghiệp Giáo Lý cũng được trao ban trong Thánh Lễ chiều nay.

Trước Thánh Lễ, cộng đoàn dân Chúa cùng với Cha Vinh Sơn đã long trọng rước kiệu Đức Mẹ. Cuộc hành hương lên đường với Đức Mẹ chiều nay như niềm tin tưởng và phó thác cuộc đời của Cha Chính Xứ cũng như mọi người vào bàn tay của Mẹ. Từng bước từng bước trong cuộc đời như có Mẹ mãi đồng hành.

Trong bài chia sẻ, Cha Vinh Sơn mời cộng đoàn cùng dừng lại để nhìn ý nghĩa của tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cha khéo nhắc với cộng đoàn sống sao chứ không khéo thì “hữu danh mà vô thực”. Bằng những cung giọng nhẹ nhõm và thiết thực, Cha Vinh Sơn mời mỗi người cũng hướng lòng lên Mẹ và bằng cung cách sống từ bỏ của mình mỗi ngày để khi nhắm mắt lìa đời được thanh thản và nhẹ nhàng về Trời cùng Mẹ.

Và rồi, có lẽ không ai muốn nghe những lời này nhưng rồi phải nghe đó là đôi lời tâm sự của Cha Vinh Sơn.

Cha không ngần ngại ngỏ với cộng đoàn rằng xứ mà Cha sẽ đến gặp muôn vàn khó khăn bởi còn đó Cha Cố. Ngay cả con Cha Cố cũng không vào “vùng cấm địa” được và từ từ hy vọng Cha sẽ thuyết phục Cha Cố.

Cha nói những ngày này, trước ngày tĩnh tâm linh mục Giáo Phận Sài Gòn từ ngày 18 tháng 8 thì Cha đã qua xứ mới để dọn dẹp và tu sửa. Ngán nhất là máy lạnh mỗi tháng phải mất 20 triệu vì giáo dân bên đó đã quen với máy lạnh còn xứ hiện tại thì mỗi tháng chỉ có 3 triệu 1 tháng thôi.

Cha cũng không ngần ngại móc cống, sửa nhà vệ sinh của Cha và Cha cũng kể rằng Bà Cố bảo bàn tay của Cha đã được thánh hiến sao lại làm những việc như thế thế nhưng Cha vui vẻ để phục vụ và tự làm những gì có thể làm.

Và điều đặc biệt là từ ngày Cha về Hoàng Mai cho đến ngày ra đi Cha không xin cũng như không nợ ai.

Trước khi khép lại những lời tạ từ, Cha Vinh Sơn cũng nói lời xin lỗi đến nhưng ai mà Cha làm phiền lòng.

Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Hôm nay tiễn Cha lên đường đi lãnh sứ vụ mới nhưng Hoàng Mai không bao giờ quên những gì Cha đã làm, đã để lại cho Hoàng Mai. Cầu chúc Cha tĩnh tâm cũng như lên đường đến nhiệm sở mới được tràn đầy ơn Chúa.

DSC05650 DSC05652 DSC05654 DSC05659 DSC05662 DSC05673 DSC05675 DSC05677 DSC05679 TNP00668 TNP00677 TNP00681 TNP00696 TNP00699 TNP00701 TNP00702 TNP00711 TNP00716 TNP00730 TNP00731 TNP00744 TNP00773 TNP00790 TNP00792 TNP00800 TNP00811 TNP00815 TNP00824

Previous articleHội Dòng MTG Cái Nhum : Khai Mạc Năm Thánh 350 thành lập Dòng MTG tại Việt Nam
Next articleGIA ĐÌNH TIỂU CHỦNG VIỆN PHILIPPHÊ MINH : MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 75