DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM : THÁNH LỄ TIÊN KHẤN

100

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM : THÁNH LỄ TIÊN KHẤN

Nhạc khúc Ước mơ đời tận hiến rất quen thuộc được ca đoàn cất lên đón đoàn đồng tế thật thánh thót và sâu lắng. Với nhạc khúc này, kẻ viết bài đã phải rơi lệ khi lần đầu tiên trong đời mặc chiếc áo alba cách đây … hơn 12 năm.

Nếu như ngày hôm qua, Hội Dòng vui mừng đón chào 19 chị em làm thành viên vĩnh viễn của Hội Dòng thì sáng hôm nay, 17 tháng 8, Hội Dòng cùng hiệp dâng Thánh Lễ tuyên lời khấn lần đầu của 14 chị em vừa mãn khóa Tập Viện.

8 g 30, Thánh Lễ được bắt đầu với sự chủ tế của Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Sài Gòn Inhaxiô Hồ Văn Xuân.

Cùng với Cha Tổng Đại Diện có nhiều Cha khác nữa đến từ các giáo xứ nơi gia đình các chị sinh sống cũng như các cha thân quen với các chị và Hội Dòng.

Cha Inhaxiô chia sẻ với cộng đoàn 3 điều về các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay :

Thứ nhất là bài đọc Is 44, 1-5. Và để minh họa, Cha kể câu chuyện Giacob chiếm lời chúc phúc cho trưởng nam là Esau … Chúa đổi tên không còn là Giacob nữa mà là Israel. Dân Do Thái bị truy sát khắp nơi thì họ được cho về lập quốc và 1948 được đặt làm quốc hiệu của mình. Cha muốn kể để mọi người biết thêm Giacob chính là Israel. Giacob được Chúa tuyển chọn và ủ ấp suốt cả cuộc đời cũng như đổ Thần Khí và chúc lành cho con cháu của ông.

Hôm nay, các chị cũng được tuyển chọn và đây không phải là con đường đầy hoa hồng nhưng là thánh giá và hy sinh cũng như từ bỏ để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin các chị đừng sợ vì Chúa đồng hành với các chị trên mọi nẻo đường.

Bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Philipphe 3, 8-14 và Cha Tổng cũng kể về Thánh Phaolô tông đồ để nói về tâm tình của Thánh Phaolô

            Cha Tổng cũng mời gọi các chị không quên đọc Lời Chúa mỗi ngày.

            Cuối cùng, đó là bài Tin Mừng Matthêu nói về dụ ngôn 10 Trinh Nữ nói về lòng chung thủy. Mặt trời lặn trời sẩm tối. Đêm đến không ai làm việc được nữa nhưng Thánh Gioan trong Tin Mừng thứ 4 chương 9, 4 : Có 1 trái tim chung thủy. Dc 5, 2 : Phải có dầu để làm cho ngọn đèn được cháy sáng, còn phải kiên trì nữa. Dự bị một lượng dầu sẵn cho bảo đảm để cho mình bền đổ trong ơn gọi bởi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp khó khăn khi đau khổ, vì hiểu lầm.

            … Thiên Chúa chọn các chị và giao cho các chị một sứ mang đặc biệt là nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Năm nay các Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm kỷ niệm 350 năm hiện diện. Tôi tin nơi các chị là kiên trì và bền chí. Nhờ đó mà các chị chiếu sáng như những vì sao giữa đêm tối …Trung thành và  bền chí đối với chúng ta không dễ dàng. Điều chúng ta không thể làm được nhưng nhờ ơn Chúa chúng ta có thể làm được …

            Để kết thúc bài giảng, Cha Tổng kể câu chuyện Đức Thánh Cha Phanxico đi thăm Trung Phi. Nơi này an ninh không an toàn đến độ Liên Hiệp Quốc phải bảo vệ Đức Thánh Cha. Và rồi có một nữ tu ở bên đó đi chợ để nuôi sống các em mồ côi, các trẻ bụi đời. Trước khi đi tu, chị là nữ hộ sinh. Trong đời tu, chị đã giúp đỡ cho nhiều người. Chị giúp cho 1 người Mẹ sau khi sinh đã qua đời và chị xin phép bề trên cho nuôi bé đó. Khi Đức Giáo Hoàng đến thăm, chị kể lại câu chuyện chị phục vụ. Chị là gương cho chúng ta về trung thành, bền đổ đến cùng.

            Trong Thánh Lễ, tôi cùng các cha đồng tế sẽ cầu nguyện cho các chị để các chị luôn luôn vững bước trong đời sống Thánh Hiến.

Cha kết thúc bằng lời nguyện cầu của Thánh Phanxico Aixidi : Lạy Chúa,
trong sự thinh lặng của ngày mới này,
con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh.
Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới
bằng đôi mắt đầy ắp tình yêu thương.
Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan.
Con muốn nhìn những người con của Chúa, như chính Chúa nhìn họ,
vượt trên những dáng vẻ bên ngoài.
Và như thế, con chỉ nhìn thấy sự tốt lành nơi mỗi anh chị em con
Lạy Chúa, xin đóng kín tai con trrước mọi lời vu khống,
xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc.
Ước gì trong tâm trí con,chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh.
Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi,
hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, xin mặc cho con vẻ đẹp của Người.
Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỷ. Amen.

            Sau bài chia sẻ của Cha Tổng là nghi thức tuyên lời khấn đầu của 14 chị em.

Trước khi kết Lễ, một ông cố của một chị tân khấn đại diện cho cộng đoàn cảm ơn Cha Tổng Đại Diện cũng như Nhà Dòng và toàn thể cộng đoàn.

Xin Chúa ban Thánh Thần để soi sáng hướng dẫn các chị để các chị bước đi trong tình yêu. Xin Chúa gìn giữ các chị tân khấn trên mọi nẻo đường đời tận hiến.

fc439232215bc6059f4a fad26884dbed3cb365fc f0dd17a6a4cf43911ade ee40a61a1573f22dab62 ebe2218b92e275bc2cf3 e94a642cd745301b6954 d29378dccbb52ceb75a4 b69da67b1612f14ca803 8873a8741b1dfc43a50c 53c6a2a711cef690afdf 8b24b9510a38ed66b429 7d309e5d2d34ca6a9325 5daf82ca31a3d6fd8fb2 3b2ccc7e7f179849c106 2e3eb17ffc161b484207 0c8269c8daa13dff64b0 0b25d17b6212854cdc03

e02fa3b629dace8497cb

Previous articleTHÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 60 NĂM THÁNH CHỨC LINH MỤC CỦA CHA GIUSE TRẦN NGỌC THAO
Next articleLễ An Táng Dì Anna Nguyễn Thị Kim Anh