CẨN THẬN VỚI CHIÊU LỪA TƯỢNG ẢNH CỔ

137

CẨN THẬN VỚI CHIÊU LỪA TƯỢNG ẢNH CỔ

 

– Chào Cha, chúng con là nhóm thợ hồ đang làm nhà gần đây. Chúng con đào móng, có 1 số ảnh tượng này. Giờ đập thì mang tội, Cha lấy dùm chúng con với !

– Tôi đâu lấy làm gì ?

– Cha thương lấy dùm đi. Chúng con đưa cho ai thì sợ mang tội, đồ này là đồ cổ quý lắm !

– Vậy anh lấy bao nhiêu ?

– 6 triệu nha Cha !

– 4 triệu thôi !

– Trời ! Cha coi, tụi con 12 đứa đào móng, 4 triệu chia ra không đủ 200 mỗi đứa, Cha cho tụi con 6 triệu đi Cha …

Đó là mẫu đối thoại giữa 1 anh chàng thợ hồ và một cha kia. Cha kể lại như là để mọi người cảnh giác.

Sau khi nghe anh chàng bán tượng nài nỉ, dủ lòng thương xót nên Cha đưa 6 triệu cho anh ta.

Khi anh ta khuất bóng, Cha mới alo cho một người quen hỏi về mức độ cổ của bộ ảnh vì người chơi đồ cổ. Vừa nghe qua câu chuyện, bên kia máy báo cho Cha biết là Cha đã bị lừa !

Quả đúng như vậy, những bức ảnh tượng mà Cha cầm trên tay với giá 6 triệu bạc lấm lem đất sình thực chất là đồ mới nhưng được ngụy trang quá hay.

Kể lại, Cha nói là nhìn anh ta lấm lem và cầm những bức tượng dính bùn đất như anh ta kể là đào móng nhà thấy được nên mua lại chứ không bỏ đi thì thấy xót. Thế là mất toi 6 triệu bạc chứ không phải giỡn.

Giờ đây, cầm lại bộ ảnh mà tiếc nguồi nguội cho lòng thương xót của mình đã đặt không đúng nơi đúng chỗ.

Mang câu chuyện cha đó bị lừa kể lại cho mộ Cha xứ khác để Cha cảnh giác. Vừa nghe qua thì Cha nói ngay : “Nó vào đây và lừa mình 2 lần rồi đó chứ ! Mình nói mình không mua thế là nó bỏ đi!”

Thế đó, Cha kia cũng vì lòng thương Chúa và thương người nên bị gạt trong nháy mắt.

Kể lại câu chuyện này để các Cha cũng như bà con giáo dân cảnh giác hơn với bọn “buôn thần bán thánh” như thế này.

Cạnh đó, cũng đừng bao giờ tin những kẻ bán dây điện với giá rẻ, bán máy khoan với giá bèo. Tất cả đều là đồ đểu chứ không phải như lời bọn chúng van xin.

Máy khoan, máy mài, máy cắt … nhìn như mới nhưng thực chất là hàng Tàu giá xuất xưởng chỉ vài trăm nhưng sau khi nài nỉ bán được vài triệu.

Cuộn dây điện thay vì lõi đồng thì bọn chúng chơi lõi nhôm và bán với cái giá rẻ mạt 900 ngàn. Mua xong thì hỡi ôi xài cũng không được mà bỏ cũng không xong. Nếu liều mạng sử dụng thì ngày nào bà hỏa đến thăm không hề báo trước.

Thế cho nên giữa cái thời công nghệ cao này bà con cô bác nên cảnh tỉnh để kẻo bị ăn phải … thịt lừa.

 

 

 

70428782_391035734913549_4776698971177353216_n 70466825_686806198486721_4649539098510360576_n 71113881_751876838589263_7656220053448163328_n 71252412_457769324825023_2490103965274865664_n 71404788_1849839228496202_9196220241451941888_n

Previous articleThừa Tác Vụ Là Một Quà Tặng, Không Phải Dịch Vụ
Next articleTHÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀ GÌ?