GIÁO XỨ HÒA HƯNG : KỶ NIỆM 2 TRONG 1

91

GIÁO XỨ HÒA HƯNG : KỶ NIỆM 2 TRONG 1

Một cơn mưa nhẹ làm mát bầu khí nóng nực của Sài Gòn nói chung cũng như Hòa Hưng nói riêng như là quà tặng mà Thiên Chúa thương ban chiều hôm nay. Và với thời tiết như thế này, mọi người dễ di chuyển hơn với những cơn mưa nặng hạt của những ngày trước.

Thật thế, chiều thứ Hai đầu tuần tuần XXVIII TN này, 14 tháng 10 năm 2019, nhiều người thân quen với Hòa Hưng, cách riêng gia đình bà cố của Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng (Quản Hạt Tân Định cũng là chính xứ Tân Định) và của Cha Phaolô đã về với Hòa Hưng để hiệp dâng Thánh Lễ đặc biệt. Thánh Lễ chiều nay tại Hòa Hưng mang ý nghĩa 2 trong 1 : cầu nguyện cho Bà Cố Maria Đinh Thị Luyến Tuyết -thân mẫu Cha Phaolô Hưng – nhân dịp Lễ mãn tang cũng như tạ ơn kỷ niệm 2 năm giám mục của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn.

17 g 30, cộng đoàn cùng hướng về cuối Thánh Đường để đón đoàn đồng tế. Chủ tế Thánh Lễ chiều nay tại Hòa Hưng là Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn. Cùng hiệp thông với Đức Cha Luy có Cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Cha Giám Đốc Chủng Viện Sài Gòn và nhiều Cha khác nữa.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, cha Chính Xứ Giuse Phạm Bá Lãm ngỏ lời chào đón Đức Cha Luy, quý Cha và cộng đoàn. Cha Giuse không quên “chú giải” cho cộng đoàn về phẩm phục trắng của Đức Cha Chủ tế cũng như quý Cha đồng tế trong Thánh Lễ chiều nay như là điều vui mừng, hân hoan, hy vọng bà cố được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Đức Cha Luy dựa vào đoạn Tin Mừng mà Cha Phaolô vừa công bố cho cộng đoàn trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. (Ga 6, 37) để nói với cộng đoàn về thân phận con người và lòng tin của những ai tin vào Chúa.

Đức Cha Luy nhắc lại hình ảnh, cuộc đời của ông cố của Đức Cha và hình ảnh cũng như cuộc đời của bà cố Maria Đinh Thị Luyến Tuyết và mời cộng đoàn tín thác vào Chúa để mai ngày cũng được phục sinh với Chúa.

Và, dường như bệnh “nghề nghiệp” đã thấm vào người Đức Cha để Đức Cha mời cộng đoàn hãy chăm chút đời sống gia đình của mình bởi gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội và của Giáo Hội.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng thay mặt gia đình cảm ơn Đức Cha Luy, Cha Quản Hạt Phú Thọ, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Những lẵng hoa tươi thắm gói ghém tất cả tâm tình của gia đình Cha Phaolô trao gửi đến Đức Cha Luy và Cha Quản Hạt. Niềm vui được tăng lên nhiều lần khi cộng đoàn được “bật mí” vào giờ chót là hôm nay cộng đoàn cùng mừng sinh nhật lần thứ 2 của Đức Cha Luy trong thánh chức giám mục.

Bữa cơm thân mật tiếp nối sau Thánh Lễ mừng kỷ niệm 2 trong 1 chiều nay tại Hòa Hưng.

Xin Chúa thương xót linh hồn bà cố Maria Đinh Thị Luyến Tuyết và cho bà cố hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng đoàn cũng không quên xin Chúa thương tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha Luy để Đức Cha hoàn thành sứ mạng là mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước nhất là Đức Cha vẹn toàn sứ vụ đồng hành với các gia đình.

 

3K5A0004 3K5A0007 3K5A0009 3K5A0015 3K5A0026 3K5A0028 3K5A0048 3K5A0051 3K5A0054 3K5A0091 3K5A9885 3K5A9897 3K5A9912 3K5A9915 3K5A9917 3K5A9918 3K5A9921 3K5A9922 3K5A9926 3K5A9927 3K5A9931 3K5A9936 3K5A9947 3K5A9953 3K5A9956 3K5A9958 3K5A9961 3K5A9963 3K5A9965 3K5A9973 3K5A9976 3K5A9977 3K5A9988 3K5A9999

Previous articleNgày đến với anh em lương dân – Một đề nghị cho Khánh Nhật Truyền Giáo 2019
Next article50 NĂM HẠT GIỐNG JRAI VÀ LỜI TẠ ƠN