Trái tim lầm chỗ để trên đầu

56

Kể cả những người thông minh, tài giỏi, nhưng một khi đã vướng vào bẫy tình đều hóa u mê. Cách đây không lâu công an huyện Từ Liêm, đã bắt giam một ả hơn 30 tuổi, xinh đẹp, sang trọng, có bằng thạc sĩ hẳn hoi, tạo cho mình cái vỏ bọc là một nữ doanh nhân thành đạt và chuyên đi lừa các doanh nhân giàu có.

Thủ đoạn của Dung, cô gái hơn 30 tuổi này là lợi dụng nhan sắc và ngoại hình đài các, ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền không lảng vảng ngoài đường mà xông thẳng vào các Công ty ăn nên làm ra, gặp Giám đốc để trao đổi hợp tác kinh doanh. Từ chỗ quen biết đó dẫn đến những cuộc hẹn hò và chỉ sau vài lần gặp gỡ là chuyển sang tình yêu. Khi đã sa vào bẫy tình, Giám đốc K vẫn đinh ninh đó là một nữ doanh nhân thông minh sắc sảo sống độc thân, bởi vì chưa tìm được bạn đời xứng đôi vừa lứa.

Cuộc tình kéo dài hơn vài tháng với nhiều lần đưa nhau vào khách sạn thì cô gái bắt đầu hỏi vay tiền với những lý do khó từ chối. Từ một người đang có gia đình êm ấm, vợ đẹp, con khôn, nhà lầu, xe hơi, Giám đốc K cứ nhấn sâu vào mối quan hệ cho đến ngày anh ta bất giác nhận ra đã bị người đẹp bòn rút khá nhiều tiền. Và trong một lúc tỉnh cơn mê tình ái, K quyết định chia tay, vì không thể đáp ứng yêu cầu vòi tiền ngày càng cao của cô. Đến lúc đó Dung mới lật bài ngửa nói thẳng là nếu muốn chia tay, K phải bồi thường danh dự một khoản tiền. K hỏi bao nhiêu, D nói là 200 nghìn USD. Sững sờ trước số tiền quá lớn, K không chịu được. Ngay lập tức, D mở ví cho anh ta xem mấy bức ảnh khỏa thân của hai người đang trong cơn đam mê cuồng loạn, không biết cô ta chụp lúc nào và dọa sẽ gửi đến bất cứ nơi nào nếu cô ta thích, kể cả tung lên mạng. K tái mặt xin nộp 5000 USD nhưng D không nghe, chỉ hạ giá xuống 150 000 USD thì cô ta sẽ biến khỏi cuộc đời K. Hạn trong ba ngày. Sau một đêm thức trắng, Giám đốc K quyết định nói thật hết với vợ và đi trình báo với công an. Đúng lúc Dung nhận tiền thì ả sa lưới pháp luật. Theo lời khai ban đầu, ả này đã đưa được ba Giám đốc vào bẫy tình, chiếm đoạt khoảng 40 nghìn đô. Nhà chức trách còn đang thông báo những ai bị lừa tình với ả ra khai báo.

Tại sao những Giám đốc này đều là những người tinh khôn, có trình độ, làm ăn giỏi giang lại trở thành những con người dại khờ như vậy? Mới biết “mỹ nhân kế” nguy hiểm đến chừng nào? Cho nên cơ quan tình báo nhiều nước đều chọn đào tạo điệp viên từ những người có ưu thế về ngoại hình cộng với khả năng giao tiếp duyên dáng, hấp dẫn để giao nhiệm vụ.

Không chỉ mỹ nhân kế mà còn cả nam nhân kế cũng tỏ ra hết sức lợi hại. Bởi con đường đánh vào trái tim là con đường xưa nay hiệu quả nhất. Khi “trái tim lầm chỗ để trên đầu” thì bao nhiêu khôn ngoan của con người hầu như bị tê liệt và trở thành hết sức dại khờ. Đặc biệt thời gian gần đây ngày càng nhiều người bị sa vào bẫy tình khi họ lang thang tìm người yêu trên internet. Một cô gái 29 tuổi đến gặp chuyên gia tư vấn trong dáng vẻ mệt mỏi của một người có lẽ nhiều đêm mất ngủ. Cô tốt nghiệp Đại học bách khoa đã 7 năm và đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Một hôm ngồi buồn cô lên mạng làm quen với một anh chàng cũng đang có tâm sự buồn sau khi vừa mới ly hôn. Anh ta khoảng gần 45 tuổi, có một con gái đang du học nước ngoài. Người vợ anh ta là một người đàn bà ít học quá ham mê buôn bán đến hi sinh cả tình mẫu tử như anh ta nói và cuộc hôn nhân là một chuỗi ngày đầy bất hạnh không còn con đường nào khác là con đường ly hôn. Mỗi ngày ít ra là hàng tiếng đồng hồ hai người chát với nhau liên tục, khi bằng Tiếng Việt, khi bằng Tiếng Anh. Càng trò chuyện càng phát hiện sao họ có nhiều sở thích trùng nhau đến thế. Cô “mail” cho người tình những bản nhạc đồng quê, anh ta nói quá hợp gu nên ngày nào cũng nghe mấy lần. Anh ta lại mail cho cô từng chương của cuốn “Hạnh phúc không khó tìm” và cô cứ đọc đi đọc lại. Cho đến một ngày nọ không thể không gặp nhau được nữa. Trong quán cà phê tĩnh lặng, hai con người cô đơn như tìm thấy nửa kia của chính mình. Họ không tiếc nhau một cái gì miễn là làm cho nhau hạnh phúc. Dần dần cô biết anh là tiến sĩ vật lý tốt nghiệp ở nước ngoài về hiện đang làm phó Tổng Giám đốc cho hai Công ty tư nhân cùng một lúc. Anh bận liên miên và chỉ được nghỉ vào ngày thứ bảy. Để tận dụng thời gian vàng ngọc đó, họ đưa nhau đến những nơi mà thế giới như chỉ tồn tại có hai người. Điều duy nhất khiến cô băn khoăn là anh không bao giờ đưa cô về nhà và cũng không bao giờ cho cả số máy điện thoại cố định. Cơ quan anh làm ở đâu cô cũng không biết. Anh bảo mới ly hôn vài tháng nên chưa muốn mọi người trong nhà biết anh có bạn gái. Cô mời anh về nhà mình, anh đành miễn cưỡng nhận lời vì chẳng có lý do gì thoái thác. Lại đưa nhau đến cả cơ quan cô giới thiệu bạn bè. Con người anh không đẹp trai nhưng trông trí thức, nói năng nhẹ nhàng, chân thật ai cũng mến. Vài cô bạn thân giục cô nên cưới đi. Mối tình thơ mộng của họ kéo dài được gần 7 tháng, trong khi cô đang ngây ngất trong hạnh phúc thì tình cờ có một người bạn làm cùng cơ quan cho cô biết địa chỉ của anh ta. Cô hồi hộp đến tìm xem thực hư thế nào và bất ngờ phát hiện anh ta có vợ và hai con. Đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 3. Vì đóng giả làm đi hỏi nhà nên vợ anh ta tiếp cô niềm nở, còn nói thêm chị ở nhà trông con và nội trợ, chồng đi làm đến chiều tối mới về. Sau khi biết đã bị lộ chân tướng, gã họ Sở chuồn mất tăm nhưng cô gái mắc lừa vẫn cố tìm bằng được để nói với nhau một lời cho rõ ràng. Gã nhất định không gặp với hàng tá lý do. Trước hàng trăm cú điện thoại và tin nhắn của cô gái, gã giở giọng côn đồ nếu cô không thôi, gã sẽ làm cho “thân bại danh liệt”. Uất ức, cô tìm đến tư vấn tình cảm hỏi xem nên ứng xử thế nào? Nhưng điều làm các nhà tư vấn dày dặn kinh nghiệm ngạc nhiên là đến lúc này cô vẫn khẳng định gã đó là người tốt và yêu cô rất chân thành. Cô cho rằng người ta không thể giả dối cảm xúc. Chỉ có ai là người trong cuộc mới hiểu. Sở dĩ anh ta phải nói dối là vì sợ mất người yêu. Khi hỏi: “Sau những lời đe dọa giọng xã hội đen như vậy mà cô vẫn cho hắn là người tốt?”. Cô gái ngồi thẫn thờ vẻ nuối tiếc: “Sao mà em nói chuyện với anh ý hợp nhau đến thế không biết?” Cô đang nuôi ý định sẽ rủ anh ta đến nhà bạn gái lần nữa tìm hiểu rõ ngọn nguồn xem quan hệ vợ chồng họ thế nào. Nếu quả là anh ta thật sự bất hạnh trong hôn nhân thì cô có thể thông cảm được, miễn là không yêu một lúc hai người. Mặc dù hôm qua trên mạng cô bắt gặp anh ta đang chia sẻ tâm tình với một cô bạn gái khác. Điều này cô cũng cho rằng anh ta buồn thì kiếm người nói chuyện thôi còn chắc chắn anh ta chỉ yêu một mình cô. Đến nỗi các nhà tư vấn cũng cảm thấy nản lòng vì hình như không thể có cách nào đặt trái tim người con gái đó đúng vị trí của nó. Cô ta còn nói thêm: “Nếu anh gặp anh ấy, anh sẽ cảm mến ngay vì đó là một người tốt, có học thức và năng lực như thế nào mới một lúc ăn lương ba chức phó Tổng Giám đốc hai Công ty chứ”. Đến nỗi chuyên viên tư vấn phát ngán vì không khác gì nói chuyện với người bị bỏ bùa.

Từ những câu chuyện trên đây và nhiều chuyện lừa tình khác có thể rút ra bài bản quen thuộc của những gã Sở Khanh hiện đại lên mạng tìm người yêu là không bao giờ nói địa chỉ và số điện thoại ở nhà. Toàn liên lạc qua di động và Internet. Địa điểm gặp gỡ là những quán cà phê kín đáo và nhà nghỉ, chứ không đi chơi long rong trên đường. Nếu ở độ tuổi có gia đình, họ thường nói là hôn nhân bất hạnh nên đã ly hôn, ly thân hoặc sắp ra tòa. Những gã ấy thường có vỏ bọc tạo vẻ tin cậy cho đối tượng như bằng cấp cao, đôi khi có cả học hàm, học vị tới các vi dít hẳn hoi. Lắm gã kè kè máy tính xách tay, có khi bận đến nỗi vừa uống cà phê vừa làm việc và gọi di động hai ba nơi, giải quyết công việc đâu ra đấy với giọng nghiêm túc như một nhà quản lý mẫu mực. Hình ảnh một người đàn ông, giỏi giang chững chạc, mà không có hạnh phúc trong đời tư khiến nhiều cô gái xúc động. Trong tình yêu của họ xen lẫn tình thương và lòng cảm phục, muốn bù đắp cho người yêu những thiệt thòi trong đời. Nhiều cô nuôi hy vọng kết hôn sau khi họ giải quyết chuyện gia đình. Có cô đợi hết năm này qua năm khác, từ khi anh ta mới có một con đến lúc vợ lại sinh đứa nữa do một lần anh ta quá chén không làm chủ được mình. Hình như những chuyện đại loại như thế các cô gái khi đã quá yêu đều tin sái cổ. Cũng có cô không lạ gì kịch bản nói trên nhưng lại tự bào chữa cho người yêu: “Anh ấy không thế đâu, anh ấy thế khác”. Phải chăng những hậu duệ của Sở Khanh trong chuyện Kiều từ 200 năm trước, bây giờ còn cao thủ hơn nhiều.

Previous articleVụ cô giáo quỳ, cần “trị căn” hơn “trị chứng”
Next articleDi chúc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II