HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH MÙ QUÁNG

74

 

Một hướng dẫn viên du lịch đưa các du khách đi vòng quanh một mốc lịch sử ở trong vùng. Chỉ vào một pháo đài cổ, hướng dẫn viên nói qua micrô: “Ở địa điểm này hàng trăm lính nhật đã chết”. Một lát sau, anh ta chỉ vào một cây cầu lịch sử và nói: “ Nơi đó, toàn thể quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản bị tiêu diệt”.

Chuyến du lịch tiếp diễn, người hướng dẫn tiếp tục thuật lại người Nhật đã thua trận trước liên quân Mỹ và Philippin như thế nào. một anh nọ lấy hết can đảm và nói với vẻ hiền hậu: “ Có địa điểm nào mà Người Nhật đã chiến thắng không?” Người hướng dẫn đáp: “ Thưa Ông, chừng nào tôi còn làm hướng dẫn viên, người Nhật không bao giờ thắng trận!”

Sự mù quáng tâm linh có thể do thành kiến và thiên kiến của chúng ta gây ra. Có lần Đức Kitô đã nói về những người Pha-ri-sêu đầy thành kiến: “Họ có mắt nhưng họ không thấy”.

Previous articleCHIM ĐẠI BÀNG TRÊN THÂN CÂY CHUỐI
Next articleLẠM DỤNG LỜI CHÚA