CARITAS SÀI GÒN & NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO

106

CARITAS SÀI GÒN & NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO

Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, qua ơn Chúa Thánh Thần và với ơn Chúa Thánh Thần, Giáo Hội Công Giáo đang được thừa hưởng một “di sản” hay nói cách khác là một hiện thân của Đức Kitô giữa đời đó chính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Với triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô, ai ai cũng thấy có nhiều điều lạ và xem chừng rất lạ đó chính là cung cách sống bình dị hay nói đúng nghĩa hơn là sống nghèo của Đức Thánh Cha.

Trong tâm tình hướng tới và yêu thương người nghèo, ngoái vào ngày 19 tháng 11 năm 2017 Đức Thánh Cha đã thiết lập Ngày Thế giới vì Người nghèo. Ngày Thế giới vì người nghèo nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và nghèo khó. Đây cũng là một ngày để truyền bá nhu cầu nhận thức nhiều hơn về người nghèo trên toàn thế giới, và khuyến khích mọi người hành động nhiều hơn trong việc phục vụ họ.

Hưởng ứng tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng từ năm ngoái, Caritas nhiều nơi, cách riêng Giáo Phận Sài Gòn đã tổ chức “Ngày thế giới vì người nghèo”.

Năm nay, 2018, Caritas Sài Gòn cũng đã tổ chức Ngày Người Nghèo này vào đúng ngày Chúa Nhật 33 Thường Niên cũng là ngày mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Mọi chuyện đã được Caritas chuẩn bị để bắt đầu 8 g sáng hôm nay, 18 tháng 11, bạn nghèo của 14 giáo hạt trong Giáo Phận đã về với Tòa Giám Mục Sài Gòn. Số bạn nghèo mà chúng tôi có thể thống kê được trên dưới 700 bạn. Họ đến từ các giáo xứ trong các giáo hạt và đến từ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau.

Đến với ngày hôm nay, bạn nghèo được gặp gỡ Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Sài Gòn, Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Cha Chưởng Ấn và Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam cũng là giám đốc Caritas Sài Gòn Vũ Ngọc Đồng.

Trong tình thân và gần gũi, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với bạn nghèo và chính Đức Cha cùng Đức Cha Luy và Cha Chưởng Ấn đến khai mạc các gian hàng cũng như đã dùng bữa cơm thân mật với người nghèo.

Ban Tổ Chức đã rất khéo léo để mời các bạn nghèo dùng bữa cơm hôm nay nhiều “đạm” cũng như nhiều “bạc”.

Nhìn vào bữa cơm hôm nay, bản thân chúng tôi cảm thấy ấm lòng bởi thấy bạn nghèo hôm nay được trân trọng chứ không chỉ là bữa cơm qua loa.

Thật thế, với người dư giả và đầy đủ thì chẳng là gì nhưng với các bạn nghèo có được bữa cơm hôm nay quả là ấm lòng.

Trước khi ra về, quý Đức Cha cũng như Cha Giám Đốc Caritas không quên trao một chút quà mọn cho bạn nghèo trước khi về lại với gia đình.

Còn nhớ hình ảnh của những người nghèo ở Trung Tâm Mai Hòa trong những ngày gần gũi, nơi đó, những người nghèo đau bệnh được các nữ tữ Bác Ái Vinh Sơn chăm sóc không chỉ tận tình mà phải nỏi nhiệt tình. Nhiều bữa ăn thịnh soạn được dọn ra để mời những người không chỉ là bệnh nhân trong Trung Tâm mà còn là những người nghèo quanh đó nữa.

Chỉ cần bát cơm vơi, chỉ cần ly nước thôi cũng là làm chút gì đó thể hiện sự quan tâm và chia sẻ với người nghèo.

Những ước mong Giáo Hội có thêm nhiều chương trình, khoản mục nữa để chăm lo cho người nghèo như lời của Thầy Chí Thánh Giêsu : “Người nghèo lúc nào cũng bên cạnh anh em”.

Lời trăn trối ấy hình như là hiện thực bởi lẽ quanh ta vẫn còn và mãi còn những người nghèo khổ túng cực đang cần sự chung chia của mỗi người chúng ta. Không hẳn họ nghèo về vật chất nhưng họ nghèo về tinh thần. Chính vì thế, họ rất cần tấm lòng san sẻ của chúng ta

Hãy làm ngay và làm chút gì đó để băng bó vết thương lòng cho những người nghèo quanh ta như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi và hành động bạn nhé !

 

46382812_481453002263155_4859184088679972864_n 46407349_2259445304300564_9109026946439708672_n 46429777_1162613083887524_2205559603071025152_n 46438323_343570139753991_410712123195260928_n 46440649_199230017662973_3720336324318724096_n 46440700_600078833782106_4685787097775210496_n 46444595_532328627231663_1625350495369428992_n 46460904_319835601962960_5542583281771347968_n 46462437_898805357175996_8930155491435216896_n 46471888_656970231364238_7972217741060866048_n 46480130_1825035797624943_1447252508140371968_n 46480371_1067843203386474_8183112562418647040_n 46482546_1883610595085615_9024877438915575808_n 46488629_516176612181819_9145694392210685952_n 46495197_767603616916633_545558960824909824_n 46495431_1913392692043765_3084244503775674368_n

 

Previous articleTIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG 2018 : ĐÊM TRAO GIẢI
Next articleThư gửi Anh Chị Em Giáo Chức Công Giáo – Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo