Huyện Sỹ : Dọn lòng đón Chúa

590

Huyện Sỹ : Dọn lòng đón Chúa

          Với tất cả tâm tình và nhất là tâm tình dọn lòng đón Hài Nhi Giêsu, và thiếu nếu không nói là khởi đi từ lòng Cha Sở Ernest Nguyễn Văn Hương nên Cha đã chuẩn bị cho họ đạo những ngày dọn mình đón Chúa.

          Người mà không chỉ trong họ đạo mà cả ngoài họ đạo mong đợi và chào đón trong những ngày đặc biệt này đó chính là Cha F. X. Vũ Thế Toàn. Có thể nói đặc biệt vì lẽ Cha phải bay từ nửa vòng trái đất để về Huyện Sỹ để chia sẻ và cũng có thể nói là lịch giảng của Cha dường như là kín mà không phải kín của 1 năm mà vài năm.

          Với sự nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ và công việc giảng dạy ở các Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ nên được tiếp cận với Cha Toàn thật là khó. Và, mùa Vọng năm nay Huyện Sỹ đã được gặp Cha Toàn bằng xương bằng thịt, còn tôi thì không.

          Có một lần, có người cho số phone của Cha ở Việt Nam và với lòng ngưỡng mộ và kính phục nên bỉ nhân gọi thăm Cha. Sau này qua một Dì Dòng MTG Cái Nhum nói lại mới biết Cha Toàn nghi bỉ nhân là … cài vào.

          Nghe Dì kể lại chuyện Cha Toàn nghĩ tôi là … cài vào tôi buồn cười dễ sợ ! Đúng là thời nay người ta khó có thể tin nhau vì nhiều người … không thật.

          Nói về Cha Toàn thì có lẽ nói cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không hết chuyện bởi Ngài được ơn rất uyên bác, dí dỏm cũng như đưa Tin Mừng của Chúa vào lòng người cách nhẹ nhàng. Bản thân tôi, có thể nói ngồi mài mấy cái ghế để nghe và học từ Cha nhưng quá khó bởi vì khó quá với kẻ khù khờ như tôi.

          13-14-15/12/2018 có lẽ là những ngày ghi dấu ấn rất sâu và rất nặng cho Huyện Sỹ sau những ngày hồng phúc của tuần Đại Phúc chuẩn bị mừng 160 năm thành lập họ đạo. 3 ngày này, cộng đoàn đã tề tựu lại với nhau trước nhan Thánh Chúa và cùng lắng tâm hồn để nghe Cha F. X. Vũ Thế Toản diễn giảng.

          3 ngày qua ở Huyện Sỹ, dù là với bầu khí tĩnh tâm và hẳn nhiên là tĩnh lặng nhưng rồi với tài khéo léo và uyển chuyển, Cha F. X. đã đưa cộng đoàn vào hành trình hay nói đúng hơn là lắng đọng để nhìn lại bản thân của mỗi người để chờ đón Chúa đến.

          Rất thẳng thắn và có thể mất lòng người nghe khi Cha căn dặn phó nhòm đừng làm phiền người bên cạnh … Và căng thẳng nhất, nhức nhối nhất hiện nay trong khi cử hành phụng vụ đó chính là chuyện điện thoại reng mà reng thật to. Cha nói luôn rằng có một điều răn thứ 11 nữa là không mang điện thoại khi tham dự Phụng Vụ.

          Dù bận rộn, dù tang chế nhưng tôi không bỏ sót bữa nào của Cha Phanxicô Xaviê cả. Ngồi nghe để cùng với cộng đoàn lắng đọng tâm hồn và nhất là hít thật dài – thở thật sâu để đón nhận Thần Khí của Chúa và chia sẻ cho người khác.

          Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn thật vi diệu. Chả phải tâng bốc, chả phải nịnh bợ vì ngay bản thân Cha sợ bỉ nhân là người của … cài vào.

          Thôi thì qua những ngày qua, bỉ nhân cùng với bà con trong và ngoài Huyện Sỹ cũng đã đến Huyện Sỹ và kín múc chút gì đó từ nơi Cha Vũ Thế Toàn để dọn lòng đón Hài Đồng Giêsu.

          Ta cũng cảm ơn Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng đã có sáng kiến cũng như “bày mưu tính kế” bắt cho bằng được Cha Toàn về với Huyện Sỹ.

          Chỉ còn không ít ngày nữa, mọi Kitô hữu trên toàn thế giới mừng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, xin cho mỗi người chúng ta cùng với Cha F. X. Vũ Thế Toàn lắng và lắng thật sâu tận cõi lòng và nhất là cùng nhau dọn chỗ trong cung lòng mình để chào đón Chúa Hài Nhi.

48080611_376234019847572_5152049348724391936_n 48168605_753062008386635_6670399388273082368_n 48176014_341772779707484_5341237194914791424_n 48182279_508605979659250_6806188159475384320_n 48231493_2077193272578559_1178993150094475264_n 48277394_267326220626923_8095897036655689728_n 48277978_2265064350437150_875200501111586816_n 48359909_748110412212512_8756032943115206656_n 48360547_360901308008498_623583196444884992_n 48362615_698706823846411_3236623586886156288_n 48366182_358089751422421_7686518466446098432_n 48368626_1140978016062242_2572793454501298176_n 48375198_269984347045687_312325993085796352_n 48384839_510080509505156_4359840547918053376_n 48386010_2206855486254353_7823042853877055488_n 48405177_729795707391683_6125699343597961216_n 48416701_2355038327857326_1556708813376061440_n

 

Previous articleGiáo Phận Kontum : Thánh lễ nhận Giáo xứ Bon Ama Djơng – Hạt Ayun pa
Next articleMột câu chuyện cảm động