Thánh Lễ an táng Gioan Bùi Đức Huy : Gioan mừng Noel trên trời

194

Thánh Lễ an táng Gioan Bùi Đức Huy : Gioan mừng Noel trên trời

“Gioan mừng Noel trên trời”:  Đó là tâm tình mà cha Phêrô Chu Quang Trịnh – Chánh Xứ Đại Hải gửi đến cộng đoàn trong Thánh Lễ an táng Gioan Bùi Đức Huy.

Chiều hôm nay, thứ Bảy, 22/12/2018, dẫu khí trời nắng nóng không tưởng nhưng cũng không ngăn được dòng người về với gia đình Gioan Bùi Đức Huy và điểm đến chiều nay của gia đình họ đạo Đại Hải là ngôi thánh đường mà suốt 18 năm qua ấp ủ cuộc đời Gioan.

Sự ra đi của Gioan thật bàng hoàng, chua xót, thương tiếc…không chỉ cho người thân mà còn cho những ai nào đó nhân được tin Em. Khi nghe tin Em về nhà Cha hết sức đột ngột.

14 giờ 30, sau khi Em an vị tại tiền đường Nhà Thờ, Cha sở và đoàn đồng tế đã rước Em lên trước nhan Thánh Chúa để cùng Em dâng Thánh Lễ tạ ơn.

Trong bầu khí tang thương, dưới cái nhìn của người đời thật đau xót và không có gì bù đắp  nổi, thế nhưng với niềm tin và hy vọng của người Kitô hữu, Gioan đã hưởng Noel trên Thiên Quốc vì lòng nhiệt thành nhà Chúa của em. Có thể nói Huy đã sống hết lòng như Chúa nói “ Vì lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt tâm can tôi”. Huy còn hơn thế nữa, dòng điện đã dâng Em lên Chúa như của Lễ toàn thiêu cách trọn vẹn.

Trong bài chia sẻ, Cha Phêrô đã minh họa về ý tưởng và suy nghĩ giữa con người và Thiên Chúa thật cách xa: Một người đàn ông xin Chúa những điều theo ý ông nhưng Thiên Chúa bảo rằng “không”. Chỉ đến khi ông xin cho ông được ơn yêu thương anh chị em dồng loại thì Chúa bảo được và đó là điều Chúa muốn.

Qua câu chuyện này, Cha Phêrô đã gói gém tâm tình của gia đình họ đạo Đại Hải nói chung và của gia đình Gioan nói riêng trong biến cố Gioan được Chúa gọi về cách đột ngột.

Cha Sở nói rằng qua sự ra đi của Gioan cũng nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta về sự tỉnh thức vì Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm. Đầu tháng, Giáo xứ đã tiễn đứ cụ bà 97 tuồi – cao niên nhất Giáo xứ, nay chia tay với chàng trai trẻ 17 tuổi. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta sống tâm tình tỉnh thức đợi chờ…

Gioan Bùi Đức Huy như người đầy tớ luôn nhiệt thành và trung tín với bổn phận và nhiệm vụ trong Họ Đạo. Chúng ta tin rằng Em sẽ được Chúa thưởng công nước Trời như lời Chúa đã hứa.

Bầu khí chia ly chùn xuống khi cùng với Cha Sở cử hành nghi thức tiễn biệt. Ông bà Ngoại, bà Nội và ba mẹ của Gioan dường như đã cạn nước mắt để khóc thương cháu và con của mình. Cả cộng đoàn Đại Hải lặng lẽ chia san với gia đình Em trong khoảnh khắc này.

Dòng người đông đảo không đếm xuể đã tiễn đưa Em về lòng đất Mẹ và chờ ngày phục sinnh với Chúa.

Trước khi tiễn Em ra khỏi nhà thờ 1 “thằng” bạn nối khố với Gioan nghẹn lời nói với tôi khi tôi hỏi về Gioan: “Con với nó 2 thằng đi đâu cũng có nhau, hỏi về nó hả. Đó là thằng lóc chóc nhưng rât nhiệt thành và sống thật.”

Có lẽ mọi người và tôi đều đồng ý bấy nhiêu đó đã là đủ cho Em rồi. Bời lẽ cuộc đời này có rât nhiều người đã không sống nhiệt tình với công việc nhà Chúa và không can đảm sống thật như Em.

Giờ đây Đức Huy đã di về “Nơi xa lắm”. Nhưng hình ảnh và tấm lòng của một Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệt thành vẫn còn đó và in đậm trong tâm trí của Cha Sở, Cha Phó, Quý Thầy, Quý Sơ và cộng đoàn. Những ước mong có nhiều huynh trưởng khác ngày mỗi ngày biết dấn thân nhiệt thành phục vụ nhà Chúa và sống thật như Em.

Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót sớm cho Gioan hường nhan Thánh Ngài. Và khi gần Chúa Gioan chuyển cầu cho Họ Đạo và gia đình thân quen những ơn lành cần thiết. Hẹn gặp Em và cùng Em mừng Noel trong Nước Trời.

20181222_143442 - Copy 20181222_144211 - Copy 20181222_144455 - Copy 20181222_144609 - Copy 20181222_144743 - Copy 20181222_150951 - Copy 20181222_151841 - Copy 20181222_151847 - Copy 20181222_152444 - Copy 20181222_152614 - Copy 20181222_152724 - Copy 20181222_153043 20181222_153147 - Copy 20181222_153254 20181222_153257 20181222_153420 20181222_153518 20181222_153525 20181222_153651 - Copy 20181222_153654 - Copy 20181222_153658 - Copy 20181222_153714(0) - Copy

Previous articleNhững sự kiện thế giới nổi bật năm 2018
Next articleHọ đạo Giồng Trôm : Mừng Chúa Giáng Sinh