10 điều tâm niệm sống giữa đời theo linh đạo Thánh INhã | |||
Manuel Flores, SJ | |||
1 Tôi tin rằng, giống như Ðức Giêsu, tôi cũng là “người con yêu dấu của Cha”. Ngài yêu thương tôi trọn vẹn và vô điều kiện. Ngài mong muốn kết hiệp trọn vẹn với tôi trong tình thương. 2 Tôi tin rằng tôi là “người con đặc biệt duy nhất của Cha”. Chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có một ai khác được tạo thành giống như tôi. 3. Tôi tin rằng tôi là một tạo vật hoàn toàn lệ thuộc vào Cha. Ý nghiã cuộc sống và hạnh phúc của tôi là tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Chúa để làm vinh hiển cho Chúa luôn, theo ý muốn của Ngài. 4. Tôi tin rằng tôi là người tội lỗi. Tôi tự do hoàn toàn để chấp nhận hoặc từ chối tình yêu của Thiên Chúa và cộng tác vào những quyền lực của sự dữ trên thế gian. Tôi có thể chấp nhận sự dối trá cho rằng tôi có thể sống xa cách Thiên Chúa. 5. Tôi tin nơi lòng thương xót của Ðức Giêsu, Ngài luôn sẵn sàng chữa lành và tha thứ tôi. Nếu tôi ưng thuận, Ngài sẽ tiêu diệt vòng ảnh hưởng của sự dữ trong cuộc đời tôi. 6. Tôi tin Ðức Giêsu đã chịu cực hình và chịu chết để cứu chuộc nhân loại. Ngài mời gọi tôi tiếp nối công việc cứu chuộc của Ngài và hiệp nhất với tất cả những ai đang chịu đau khổ. 7. Tôi tin Ðức Giêsu đem lại ý nghiã cho những đau khổ tôi đang phải gánh chịu. Ngài cho tôi góp những đau khổ đó vào những cực hình của Ngài như là giá cứu chuộc cho mọi người và là con đường chắc chắn dẫn tôi đến vinh quang. 8. Tôi tin rằng Ðức Giêsu Phục Sinh mời gọi tôi thông phần vào sự chiến thắng, sức mạnh và niềm vui của Ngài. Cùng với các chi thể khác của Ngài, là Giáo Hội, Ngài mời gọi tôi tiếp tục Sứ Mạng của Ngài là an ủi, chúc lành và biến đổi thế giới này để tạo dựng và nuôi dưỡng một môi trường đầy ân sủng của Ngài trên thế giới. 9. Tôi tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch đặc biệt dành cho tôi và Ngài muốn tỏ ra cho tôi biết kế hoạch đó. Ngài sẽ gửi người, phương tiện và những gì tôi cần để giúp tôi đóng góp vào sứ mạng biến đổi thế giới này. 10. Tôi tin rằng thế giới này linh thiêng – vì Thiên Chúa đã tạo thành, Ðức Giêsu đã cứu chuộc và Thánh Thần Chúa ngự trị trong đó. Tình yêu và sức mạnh của Chúa hiện diện và thúc đẩy thế giới này mọi lúc, mọi nơi, mọi dịp và trong mọi người. Manuel Flores, SJ |