7

Các nữ tu có đôi giày của Giáo hoàng Pius IX. được phát hiện trong tu viện

“Chiếc mũ này là của Giáo hoàng Pius IX từ năm 1873.” Đây là nội dung được viết trên tờ giấy nhỏ mà Sơ Alena Diabolkova tìm thấy trong một chiếc hộp trên gác xép của tu viện của bà ở Lauterach. Trong hộp có một chiếc mũ trắng, một cái mũ gọi là  pileolus và một chiếc giày đỏ của Giáo hoàng. “Chúng tôi thực sự bất ngờ khi phát hiện ra những món đồ này”, Sơ Maria Sidorova nhớ lại. Nữ tu 38 tuổi này sống cùng Sơ Alena và ba  tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khác tại Tu viện St. Joseph ở Vorarlberg, Áo. Sơ Maria và Sơ Alena có nguồn gốc từ Slovakia. Hai người rất tự hào về phát hiện có giá trị của mình trong tu viện. Các nữ tu vẫn chưa biết chính xác bằng cách nào, do ai và tại sao các đồ dùng của Giáo hoàng lại có mặt trong tu viện. Bởi vì Giáo hoàng Pius IX. , sống vào thế kỷ 19, tuyên bố Thánh Joseph là vị thánh bảo trợ của nhà thờ, có thể có mối liên hệ giữa ngài và tu viện Thánh Joseph của bà, nữ tu nghi ngờ.

Cộng đồng tôn giáo hiện đã trưng bày các vật dụng của Giáo hoàng trong bảo tàng tu viện của mình. Với mục đích này, phòng khám trước đây đã được cải tạo, nơi ban đầu có một tấm lưới ngăn cách giữa các chị em và khách, như một dấu hiệu của tu viện . Sơ Maria giải thích: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi bảo tàng của chúng tôi hiện được đặt tại nơi các nữ tu từng tiếp đón khách và chia sẻ những lo lắng, bận tâm của họ qua lời cầu nguyện”. 

Dòng Chúa Cứu Thế Vorarlberg vừa kỷ niệm 120 năm thành lập. Giám mục Benno Elbs của Vorarlberg cũng tham dự buổi lễ trọng thể . Trong lễ kỷ niệm, các nữ tu đã tìm hiểu thêm thông tin về chiếc giày đỏ của Giáo hoàng. Các nữ tu dòng Đa Minh từ Vorarlberg cũng đến dự lễ kỷ niệm. Các nữ tu của cộng đồng này trước đây sống tại Tu viện Saint Joseph ở Lauterach. Họ cũng điều hành một trường nội trú dành cho nữ sinh ở đó. Năm 1904, các nữ tu dòng Đa Minh rời tu viện và thành lập  tu viện Marienberg mới ở Bregenz . Vị bề trên hiện tại của cộng đồng này biết về chiếc hộp đựng đồ dùng của Giáo hoàng ở Lauterach. “Bà ấy nói với chúng tôi rằng các chị đã quên chiếc hộp này khi họ chuyển đi”, Sơ Maria kể lại.

Hình ảnh: © Sankt-Josef-Kloster LauterachGiám mục Benno Elbs của Vorarlberg trước những phát hiện của Giáo hoàng được trưng bày tại bảo tàng tu viện Lauterach Redemptorist.

“Bây giờ các chị đã cho chúng tôi tất cả những thứ này rồi”, vị tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vui vẻ nói. “Chúng tôi được phép giữ lại những báu vật có giá trị.” Nhưng các chị em dòng Đaminh ở Bregenz ban đầu không biết chính xác những mảnh vỡ này đến từ đâu. Có lẽ chúng ta có thể tìm hiểu thêm về điều này trong biên niên sử tu viện Dominican. Hiện nay có một số giả thuyết. Cách đây một thời gian, một linh mục đã liên lạc với Dòng Chúa Cứu Thế ở Lauterach và nói rằng một cựu giám mục, người gốc Vorarlberg, đã tham gia Công đồng Vatican lần thứ nhất tại Rome và có thể đã mang những vật phẩm này về từ Rome như một món quà. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được xác nhận. Giáo hoàng Pius IX cũng có thể đã đến thăm tu viện ở Lauterach hoặc ít nhất là nghỉ qua đêm ở đó. Có nhiều lời giải thích khác về nơi cất giữ các vật dụng của Giáo hoàng trong Tu viện Saint Joseph, nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể nào. Do đó, Dòng Chúa Cứu Thế ở Lauterach đang tìm kiếm các chuyên gia có thể giúp kiểm tra và đánh giá những phát hiện này. Cũng là chiếc giày đỏ thứ hai của Đức Piô IX. vẫn còn mất tích. Sơ Maria cho biết, mặc dù có những đôi giày giáo hoàng tương tự ở các bảo tàng khác, nhưng vẫn chưa tìm thấy đôi giày nhung đỏ chính xác.

Du khách có thể tham quan bảo tàng trong tu viện St. Joseph ở Lauterach hai ngày một tuần. Bên cạnh mũ và giày của Giáo hoàng Pius IX. Ngoài ra còn có một mảnh giấy nhỏ có chữ ký xác thực của Giáo hoàng. Ngoài ra còn có những hiện vật khác được trưng bày ghi lại lịch sử của hội phụ nữ. “Chúng tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống trước đây của các chị em trong viện bảo tàng”, nữ tu 38 tuổi giải thích. Trưng bày ở đây là sách lễ, sách cầu nguyện cũ, bánh thánh, một bản sao nhỏ của phòng nữ tu và thậm chí cả một vòng gai. Sơ Maria cho biết: “Các chị em của chúng tôi thường đội một chiếc vương miện như thế này trên đầu khi mặc lễ phục”. Nghi lễ mặc trang phục này nhằm tưởng nhớ Cuộc khổ nạn của Chúa Jesus. Hai chị gái lớn nhất của bà, Sơ Seraphica và Sơ Theresia, cũng trải qua điều này. “Nhiều hình thức đã thay đổi theo thời gian và đó là điều tốt”, nữ tu lưu ý. “Điều quan trọng đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là noi gương Chúa Kitô Cứu Thế , trở thành ký ức sống động về Người và làm chứng nhân vui mừng cho tình yêu của Người trong thế giới ngày nay”, bà giải thích về đặc sủng của dòng. Có khoảng 400 nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới ở Châu Á, Châu Phi và một số cộng đồng Châu Âu.

Hình ảnh: © Sankt-Josefkloster LauterachNăm nữ tu Dòng Chúa Cứu Thế sống tại Tu viện Thánh Giuse ở Lauterach. Hai người trong số họ đã trên 90 tuổi. Ba người còn lại có nguồn gốc từ Slovakia. Thói quen màu đỏ là đặc trưng của cộng đồng này.

Dòng Chúa Cứu Thế ở Lauterach mặc áo dòng màu đỏ, khăn che mặt màu đen và giày màu trắng. Vào những ngày lễ lớn, người ta sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác màu xanh. “Chiếc váy đỏ nhắc chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu và sự đau khổ của Người trên thập giá”, Sơ Maria giải thích. Bà sống cuộc sống chiêm nghiệm cùng với các chị em khác và hiếm khi rời khỏi tu viện. “Đối với chúng tôi, việc ở một mình với Chúa, có mối quan hệ tốt trong cộng đồng và luôn ở bên mọi người, tất cả đều đi đôi với nhau”, nữ tu nhấn mạnh. Bảy lần một ngày, các chị em cùng nhau cầu nguyện Phụng vụ Giờ ​​kinh  và như vậy “kéo cả thế giới vào trong lời cầu nguyện”. Mỗi ngày, một linh mục từ Giáo phận Feldkirch sẽ cử hành thánh lễ cùng với cộng đồng. “Một món quà,” vị tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế nói thêm.

Tu viện ở Lauterach nên đóng cửa

Ngoài nhà khách, hai chị em còn điều hành một tiệm bánh tại Lauterach. Cùng với các tình nguyện viên, có tới bốn triệu chiếc bánh được nướng mỗi năm tại Tu viện Saint Joseph . Các giáo xứ ở Áo, Đức, Thụy Sĩ và Slovenia là khách hàng. Những hoạt động này mang lại nguồn thu nhập thường xuyên cho tu viện. Các chị em sống “nhờ sự quan phòng của Chúa và lòng hảo tâm của những người tốt”, tức là nhờ vào các khoản quyên góp, như lời người phụ nữ 38 tuổi này nói.

Phải đến năm 2019, Sơ Maria và Sơ Alena, bề trên của cộng đồng, mới đến Lauterach. Trước đó, họ sống trong một tu viện khác của dòng ở Dublin. Tu viện ở Vorarlberg đang bên bờ vực đóng cửa vào thời điểm đó. Đã tìm kiếm sự hỗ trợ. “Chúng tôi đã quyết định đến đây”, Sơ Maria nhớ lại. “Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng Chúa đã dẫn dắt chúng tôi và vẫn đang tiếp tục làm như vậy”, bà tin chắc. Ngoài Sơ Maria và Sơ Alena, cộng đồng còn có hai nữ tu lớn tuổi. Một người 93 tuổi và người kia 94 tuổi. Sơ Maria vui vẻ chia sẻ: “Họ đặc biệt “dễ thương, khỏe mạnh và vẫn thích giúp đỡ việc bếp núc, làm vườn, nơi họ đã làm việc cả đời”. Cô học được rất nhiều điều từ các chị gái của mình, đặc biệt là từ đời sống cầu nguyện và “ý chí phục vụ” của họ. Một nữ tu khác đến từ Slovakia thuộc Dòng  Chúa Cứu Thế Lauterach . Cô ấy là một tài sản lớn đối với các chị em; cô ấy đã từng giúp đỡ cộng đồng trước đây. “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón thêm nhiều chị em đến từ các quốc gia nói tiếng Đức”, Sơ Maria nói. Bà tin rằng Chúa sẽ ban cho tu viện Lauterach một tương lai tốt đẹp. Lần này đến lần khác, Chúa kêu gọi mọi người đến với cuộc sống trong các cộng đồng tôn giáo. Và cô ấy sẽ rất vui nếu có thể tìm hiểu thêm về chiếc giày và chiếc mũ của Giáo hoàng. Nhưng bây giờ cô phải vào bếp vì bữa trưa đang chờ các chị em của cô.  Lm. Anmai, CSsR tạm dịch

Previous articleTrinh nữ thánh hiến là gì?
Next articleTIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NGÀY 9 THÁNG 2 – Lm. Anmai, CSsR tạm dịch