SỐNG ẢO VÀ TRÀO LƯU CŨNG NHƯ HỆ LỤY

35

SỐNG ẢO VÀ TRÀO LƯU CŨNG NHƯ HỆ LỤY

            Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết người ta đua nhau sống ảo. Sống ảo xem chừng ra là phong trào thì phải.

            Người ta dường như quên đi chuyện bằng lòng với những cái người ta có mà người ta cứ sống một cách thoải mái không cần biết ngày mai.

            Chuyện vỡ lẽ ra thì mọi người hết hồn.

            Với thu nhập tầm 10 triệu đồng 1 tháng nhưng người đó chi tiếu đến 15 triệu.

            Ngày này qua tháng nọ và nợ nồng chồng chất. Và để có tiền tiếp tục sống ảo thì phải đi vay và dường như vay được bất cứ ai thì vay và không có dự định trả cũng như không có ngày trả.

            Giờ thì thất nghiệp ! Tổng nợ trên 2 tỷ. Đó là con số mà người ta gom góp lại chứ số thực là bao nhiêu thì chả ai biết được.

            Điều trớ trêu là người đó vẫn cứ vui vẻ thoải mái và tiếp tục đi vay nợ để sống.

            Cái câu chuyện vay nợ để sống thoải mái của người này xem chừng ra không phải là vài người hay ít người nhưng nó lại là câu chuyện của nhiều người. Nhiều người sống ảo như thế và cứ đi vay mượn để rồi gây bao đau khổ cho người khác.

            Trong câu chuyện ảo này, thương những người đã đi vay cả ngân hàng cho người sống ảo để sống.

            Một chủ nợ nói thẳng : “Nó có chết em cũng không tha cho nó ! Mỗi tháng em đi làm có vài triệu ! Em dành dụm được và đưa cho nó 2 trăm triệu ! Giờ nó lơ lơ luôn ! Em không tha dù nó chết !”

            Hiểu phần nào trâm trạng của người đó. Thường thì ai nào đó chết thì người sống sẽ xóa nợ hay tha nợ nhưng có những trường hợp không thể nào tha như trường hợp cô kia nói. Cũng nên hiểu rằng người ta ky cóp và đó là phần hậu sự của người ta mà người ta đưa cho nhưng không có ngày trả lại thì quả là vấn đề.

            Sống thật xem chừng ra khó quá ! Có những người thích chạy theo bề ngoài, khoe mẽ và khoe đủ thứ hết nên cứ vay mượn mà vay mượn không có ngày trả.

            Hệ lụy của chuyện sống ảo của một  người đâu phải là người đó gánh mà bao nhiêu người khác phải gánh vì cho họ vay tiền để sống ảo.

            Ngày nay thật khó hiểu khi con người ta sống mà chả biết ngày mai. Cứ mượn tiền và xài cho bằng thỏa thích chứ không bận tâm đến ngày mai. Đúng là cũng khó nói vì lẽ mỗi người có một cung cách sống.

            Đời người, sống có 1 lần nên sống cho nó đẹp. Sống ảo sẽ để lại những hệ lụy kinh khủng cho bao người đồng loại.

            Nghe chuyện của người đi vay nợ và tha hồ ăn xài thấy ớn thật !

Previous articleCHỒNG & TRI KỶ !
Next articleC.ẨN T.RỌNG C.HUYỆN T.IỀN N.ONG