SỨ ĐIỆP LỘ ĐỨC VÀ TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức, một dịp trọng đại không chỉ để tưởng nhớ những lần Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette, mà còn để suy niệm về sứ điệp của Đức Mẹ và tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, một trong những mầu nhiệm quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta.
Ngày 25 tháng 3, 1858, là một ngày lịch sử trong đời sống Kitô giáo khi Đức Mẹ tự giới thiệu mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Lời nói của Mẹ, qua môi miệng của một thiếu nữ 14 tuổi, không chỉ là một lời tự giới thiệu mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ của Đức Mẹ về sự tinh tuyền, vẹn toàn trong ân sủng của Thiên Chúa, không hề vướng bận bởi tội nguyên tổ. Lời khẳng định này không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử Giáo hội, mà còn xác nhận một tín điều trọng yếu đã được công bố trước đó, vào năm 1854, bởi Đức Giáo Hoàng Piô IX.
Lúc đầu, khi thánh nữ Bernadette hỏi Đức Mẹ là ai, Mẹ trả lời bằng những lời đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Đối với Bernadette, một cô bé trẻ tuổi chưa được học nhiều về giáo lý, câu nói này lúc đầu dường như là một câu thần chú khó hiểu. Tuy nhiên, chính câu nói này lại trở thành chìa khóa, mở ra cánh cửa của tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, mà sau này Giáo Hội chính thức xác nhận như một tín điều không thể chối cãi.
Qua biến cố này, Đức Mẹ đã không chỉ giới thiệu về chính mình mà còn giới thiệu về ân sủng đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho Mẹ, ân sủng không vướng mắc tội nguyên tổ. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chính là một hình mẫu hoàn hảo của nhân loại, được Thiên Chúa bảo vệ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ lúc thụ thai, nhờ vào công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô, dù Mẹ chưa sinh hạ Con Thiên Chúa.
Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội không phải là một giáo lý mới mẻ mà đã có sự phát triển qua nhiều thế kỷ. Từ nguyên tắc của “Tiền Phúc Âm” (Protoevangelium) trong Sách Sáng Thế Ký, Giáo Hội đã xác tín rằng Đức Mẹ là người được Thiên Chúa chọn lựa để làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, và vì thế, Mẹ không thể bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ. Từ thế kỷ II, các Thánh Giáo Phụ đã xác nhận Đức Mẹ là “Êvà mới”, thay thế cho bà Êvà xưa, qua sự vâng phục tuyệt đối mà Mẹ thể hiện.
Tuy nhiên, quá trình công nhận tín điều này không hề đơn giản. Sự tranh cãi về tín điều Vô Nhiễm Thai đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ, với sự phản đối từ nhiều phía. Các nhà thần học thời Trung Cổ, đặc biệt là thánh Tôma Aquinô, đã không đồng ý với quan điểm này, cho rằng Đức Mẹ vẫn cần sự cứu chuộc của Đức Kitô, giống như mọi người khác. Nhưng từ thế kỷ XIV, với sự phát triển của thần học Phan-xi-cô, Duns Scotus đã đưa ra một lập luận mạnh mẽ về “tiền cứu rỗi”, rằng Đức Mẹ được giữ gìn khỏi tội nguyên tổ nhờ vào công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô, mặc dù Mẹ chưa sinh hạ Người.
Cuối cùng, vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Sắc Chỉ Ineffabilis Deus, chính thức xác nhận rằng Đức Maria được Thiên Chúa bảo vệ khỏi mọi tội lỗi, ngay từ lúc Mẹ được thụ thai trong lòng mẹ Anna.
Biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858 đã khép lại một giai đoạn tranh luận và củng cố giáo lý về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ không chỉ khẳng định về đặc sủng của Mẹ, mà còn mang đến một sứ điệp về lòng sám hối và lòng thương xót. Ngay từ lần đầu tiên Mẹ hiện ra, Mẹ đã kêu gọi sám hối: “Hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội” và cầu nguyện cho những người tội lỗi. Lời kêu gọi này không chỉ là lời kêu gọi mang tính cá nhân, mà còn là lời mời gọi toàn thể nhân loại trở về với Thiên Chúa, nhờ vào sự can thiệp và lòng thương xót của Mẹ.
Mẹ Maria, với đặc sủng Vô Nhiễm, không chỉ là hình mẫu về sự tinh khiết, mà còn là mẹ của tất cả những ai ăn năn sám hối, luôn dẫn dắt chúng ta trở lại con đường chính trực. Mẹ không chỉ là Đấng hoàn toàn tinh tuyền, mà còn là Đấng đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng đón nhận những ai khiêm tốn và chân thành quay về với Thiên Chúa.
Tại Lộ Đức, Đức Mẹ hiện ra với một diện mạo đầy vẻ đẹp và ánh sáng, với áo trắng tinh khôi, dây lưng xanh da trời, và hai hoa hồng vàng ở chân. Những chi tiết này không phải ngẫu nhiên, mà đều có ý nghĩa sâu sắc. Màu trắng là biểu tượng của sự tinh tuyền và vinh hiển, màu xanh là màu của Trời, và hoa hồng vàng là biểu tượng của sự cao quý, thánh thiện. Những biểu tượng này không chỉ nói lên sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, mà còn nhắc nhở chúng ta về sự tinh tuyền mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới.
Là “Êvà mới”, Mẹ Maria là Đấng mang lại sự cứu chuộc cho nhân loại. Mẹ là ngôi sao sáng giữa bóng tối của thế gian, dẫn dắt chúng ta trở về với ánh sáng của Thiên Chúa, như lời trong Kinh Cầu Đức Bà: “Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.”
Hôm nay, trong lễ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta được mời gọi suy niệm về đặc sủng Vô Nhiễm của Mẹ, để qua đó, mỗi chúng ta có thể ăn năn sám hối và trở về với Thiên Chúa. Lời kêu gọi của Mẹ là lời mời gọi sự hoán cải không chỉ là một hành động bên ngoài mà là một sự thay đổi sâu sắc trong lòng, để qua đó, Chúa Kitô có thể thực sự cứu chuộc và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi.
Chúng ta hãy nhớ rằng, trong đặc sủng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Maria đã trở thành người trung gian giữa chúng ta và Thiên Chúa, luôn dẫn dắt chúng ta đến với sự cứu rỗi. Như Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa và hợp tác trong công trình cứu chuộc, chúng ta cũng được mời gọi làm theo lời Chúa, để được sống trong ơn thánh và sự an bình của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – MẸ CỦA NGƯỜI ĐAU KHỔ
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ sự kiện Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 tại hang đá Massabielle, gần Lộ Đức, nước Pháp. Đây là một biến cố phi thường đã biến địa điểm này thành trung tâm hành hương quốc tế, nơi hàng triệu người đến cầu nguyện, tìm kiếm sự chữa lành và đón nhận ân sủng đặc biệt của Mẹ Maria. Trong suốt gần 150 năm qua, tiếng mời gọi của Đức Mẹ vẫn vang lên: “Hãy cầu nguyện, hãy thống hối”, một lời kêu gọi hoán cải phản ánh chính sứ điệp của Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu sứ vụ tại Galilê: “Thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh chị em hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
Lộ Đức không chỉ là nơi hành hương mà còn là nơi hy vọng của những ai đau khổ, đặc biệt là các bệnh nhân. Hàng ngàn người bệnh từ khắp nơi trên thế giới đến đây với niềm tin vào lòng thương xót của Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Nhiều người đã nhận được sự an ủi, sức mạnh tinh thần và thậm chí là những phép lạ chữa lành thể xác. Nhưng quan trọng hơn cả, nơi đây dạy chúng ta biết chấp nhận và hiến dâng những đau khổ của mình cho phần rỗi thế giới, kết hợp chúng với những đau khổ của Đức Kitô trên Thập Giá.
Chính vì mối liên hệ sâu sắc giữa Lộ Đức và nỗi đau của nhân loại, mà cách đây 15 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là Ngày Quốc tế Bệnh nhân. Đây là ngày đặc biệt dành để cầu nguyện cho những ai đang chịu thử thách bởi bệnh tật, đau đớn, cô đơn và những ai đang tận tâm phục vụ bệnh nhân. Năm nay, trung tâm của các buổi cử hành là tại Hán Thành, thủ đô của Hàn Quốc, nơi Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán, Chủ tịch Hội đồng đặc trách mục vụ sức khỏe, được cử làm Đặc sứ của Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời chào thân ái đến những người tham dự và bày tỏ lòng ưu ái đặc biệt với những bệnh nhân trên toàn thế giới.
Chúng ta cần nhìn nhận vai trò quan trọng của các nhân viên y tế trong xã hội hôm nay. Họ không chỉ chữa lành về mặt thể xác mà còn mang lại sự nâng đỡ tinh thần, giúp bệnh nhân có được sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Sự phục vụ của họ không chỉ là công việc, mà còn là một sứ mạng, một lời chứng về lòng nhân ái và sự hy sinh, giống như Đức Kitô đã chăm sóc những người đau khổ khi Ngài còn tại thế.
Chiều nay, trong Đền thánh Phêrô, các bệnh nhân và khách hành hương sẽ tề tựu chung quanh Đức Hồng Y Camillo Ruini để tham dự Thánh lễ do ngài chủ sự. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ đến chào thăm họ, tái hiện bầu khí linh thiêng của hang đá Lộ Đức ngay giữa lòng Rôma. Ngài muốn ký thác tất cả những người đau khổ về thể xác và tinh thần trên thế giới cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của lòng thương xót.
Hôm nay, chúng ta nhớ lại rằng gần 150 năm trước, Mẹ đã hiện ra với một thôn nữ nghèo hèn – thánh Bernadette – và tự xưng là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sự kiện này không chỉ khẳng định tín điều Vô Nhiễm mà còn nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương những người bé mọn, những người đơn sơ, những người mà thế gian cho là nhỏ bé nhưng lại được Thiên Chúa dành cho một vị trí đặc biệt trong vương quốc của Ngài.
Mẹ Maria, Đấng đã đồng hành với Con của mình từ khi sinh ra cho đến khi đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với tất cả những ai đau khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng, đau khổ không vô nghĩa, nhưng có thể trở thành phương thế để thánh hóa, để chúng ta kết hiệp với Chúa Kitô, hoàn tất trong thân xác mình điều còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Ngài (Cl 1,24).
Như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết trong Tông huấn Marialis Cultus: “Con người thời nay, thường bị dằn vặt giữa âu lo và hy vọng, bị gục ngã vì ý thức về giới hạn của mình và được bay bổng lên những khát vọng vô biên. Đức Maria mang lại cho họ một nhãn giới yên hàn và một lời trấn an: hy vọng chiến thắng âu lo, sự thông hiệp chiến thắng sự cô đơn, sự an bình chiến thắng sự xao xuyến, sự vui vẻ và tươi đẹp chiến thắng sự chán chường buông xuôi, những viễn tượng vĩnh cửu thắng viễn tượng tạm bợ; sự sống vượt thắng sự chết.” Đây là những lời đầy hy vọng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai đang chiến đấu với bệnh tật, đau đớn.
Ngày Quốc tế Bệnh nhân không chỉ dành riêng cho những người đang đau khổ, mà còn là cơ hội để chúng ta bày tỏ sự liên đới và tình yêu thương. Đừng để họ cảm thấy bị bỏ rơi trong giai đoạn mong manh nhất của cuộc đời. Chúng ta cần biết ơn và trân trọng những người đang tận tâm phục vụ bệnh nhân, từ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đến các linh mục, tu sĩ, và những tình nguyện viên. Họ là những chứng nhân của lòng nhân ái, những đôi tay nối dài của Thiên Chúa để chăm sóc cho người đau khổ.
Hôm nay, khi cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, dâng lên Mẹ những đau khổ của bản thân và của nhân loại. Xin Mẹ Maria, Mẹ của những người đau khổ, cầu bầu cho chúng ta. Xin cho những ai đang bệnh tật tìm được sự an ủi, những ai đang chăm sóc bệnh nhân được thêm sức mạnh, và những ai đang đau khổ tìm được ý nghĩa nơi thập giá của Đức Kitô.
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin cầu cho chúng con! Amen.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – SỨ ĐIỆP TỪ HẠNH PHÚC VÀ PHÉP LẠ
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức, kỷ niệm một sự kiện tuyệt vời đã xảy ra vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 tại một thị trấn nhỏ bé thuộc miền Nam nước Pháp. Câu chuyện này bắt đầu từ một cô bé 15 tuổi tên là Bernadette Soubirous, một cô gái nghèo, không biết đọc, không biết viết, nhưng lại được diễm phúc là người đầu tiên chứng kiến sự hiện ra của Đức Mẹ tại hang Massabielle. Đây là một sự kiện không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân cô bé, mà còn đối với tất cả chúng ta, những người con của Mẹ, trong hành trình đức tin và hy vọng.
Bernadette, vào ngày ấy, chỉ đơn giản là ra ngoài nhặt củi như bao ngày khác, nhưng cuộc sống của cô bé đã thay đổi mãi mãi từ khoảnh khắc cô gặp gỡ Đức Mẹ. Người thiếu nữ trong ánh sáng rực rỡ, mỉm cười với cô và đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời cô. Trong lần gặp đầu tiên đó, Bernadette đã quỳ xuống và đọc Kinh Kính Mừng, không biết rằng mình đang đứng trước một phép lạ, trước Đức Mẹ Thiên Chúa. Sau đó, khi ánh sáng dần tắt, cô chỉ biết ngỡ ngàng và bối rối. Những lần gặp gỡ sau đó, Mẹ đã mạc khải danh tánh mình là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, một danh hiệu đầy huyền bí và kỳ diệu mà chính Thiên Chúa đã trao tặng cho Mẹ, để Mẹ trở thành ngôi sao sáng, dẫn dắt chúng ta về với Thiên Chúa.
Qua câu chuyện này, chúng ta học được rất nhiều điều, và đặc biệt là một bài học về đức tin và sự vâng phục. Cũng như Bernadette, chúng ta có thể cảm nhận những khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc sống, những dấu chỉ của tình yêu thương mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cũng như Bernadette, phải trải qua sự nghi ngờ, sự cấm cản từ chính gia đình hoặc những người xung quanh. Mặc dù vậy, cô đã không từ bỏ, cô tiếp tục đi theo sự thúc đẩy của Thiên Chúa, đến gặp Mẹ và đón nhận sứ điệp mà Mẹ muốn gửi gắm.
Sứ điệp của Đức Mẹ Lộ Đức là một sứ điệp của tình yêu, của hy vọng và cầu nguyện. Đức Mẹ không hiện ra với tất cả mọi người, nhưng Mẹ đã chọn một cô bé nghèo khổ, không biết chữ, để truyền tải một thông điệp vô cùng quan trọng cho thế giới. Mẹ mời gọi chúng ta trở về với lòng khiêm nhường, sống một đời sống hy sinh và cầu nguyện. Mẹ không chỉ hiện ra để ban phép lạ về thể xác, mà Mẹ còn muốn chúng ta nhận ra rằng sự thật lớn lao của đức tin chính là sự thay đổi trong tâm hồn, sự trở về với Chúa trong tình yêu và sự kính trọng, đồng thời phục vụ anh chị em xung quanh chúng ta.
Khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ Lộ Đức, dù là ở nơi đất thánh, hay là trong những nơi nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày, điều quan trọng không phải là hành hương đến nơi Thánh, mà chính là sự sống đức tin mà chúng ta đem theo trong lòng. Đức Mẹ đã không hiện ra chỉ để ban phép lạ cho một số ít người, mà Mẹ muốn tất cả chúng ta biết rằng, Mẹ luôn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng quan trọng hơn, Mẹ mời gọi chúng ta sống những lời cầu nguyện ấy trong cuộc sống mỗi ngày.
Khi chúng ta đến Lộ Đức hay tham gia vào các cuộc hành hương, chúng ta không phải chỉ tìm kiếm phép lạ bên ngoài, mà chính là cảm nghiệm sự chữa lành trong lòng, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Mẹ. Và điều này không chỉ là một phép lạ thể xác, mà là một phép lạ của sự đổi mới trong tâm hồn. Chính trong những thời khắc ấy, chúng ta được mời gọi đến để trở về với tình yêu đích thực, tình yêu của Chúa và Mẹ, để sống một đời sống đức tin chân thành, một đời sống phục vụ và hy sinh cho anh chị em, một đời sống luôn tìm kiếm sự thánh thiện và công lý.
Kính thưa anh chị em, khi chúng ta suy niệm về lễ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta được mời gọi làm mới lại mối quan hệ với Mẹ, lắng nghe lời Mẹ dạy, sống với một trái tim khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ. Hãy để cho dòng suối Lộ Đức chảy trong tâm hồn chúng ta, để chữa lành những vết thương của cuộc đời, để giúp chúng ta trở nên những con người yêu thương và phục vụ.
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, Mẹ đã cho chúng con thấy rằng tình yêu của Mẹ luôn vĩnh cửu, Mẹ là ngôi sao dẫn đường, giúp chúng con tìm thấy sự bình an trong cuộc sống này. Xin Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con, để chúng con sống theo gương Mẹ, luôn khiêm nhường, yêu thương và phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ cũng ban cho chúng con ơn đức tin vững mạnh, để chúng con có thể đón nhận mọi sứ điệp của Mẹ với một trái tim rộng mở và yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ HIỆN DIỆN CỦA MẸ TRONG CUỘC SỐNG CHÚNG TA
Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng kính lễ Đức Mẹ Lộ Đức, một ngày mà Giáo Hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cảm tạ sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc sống mỗi tín hữu. Đây không chỉ là dịp để tưởng niệm những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại vai trò quan trọng của Mẹ trong đời sống đức tin của chúng ta, đặc biệt là qua sự hiện diện khiêm nhường và chu đáo của Mẹ, như những gì Mẹ đã thể hiện trong Tiệc Cưới Cana.
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu là nhân vật trung tâm, nhưng ngay từ những bước đầu trong sứ vụ của Người, Mẹ Maria đã đóng một vai trò quan trọng, dù là một vai trò khiêm nhường. Cảnh tượng trong Tiệc Cưới Cana, khi Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên, là một minh chứng rõ ràng về sự hiện diện của Mẹ trong cuộc sống của chúng ta. Maria nhận ra nhu cầu của đôi tân hôn và, dù không nói nhiều, Mẹ đã khéo léo cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ họ, bằng cách đơn giản nói: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2:3).
Trong câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Mẹ Maria đã nhạy bén nhận ra nhu cầu của đôi tân hôn, điều mà ngay cả những người phục vụ tiệc cưới có thể không chú ý đến. Mẹ nhận thấy sự thiếu thốn, nhưng Mẹ không chỉ giữ lại điều đó cho riêng mình mà đã chia sẻ với Chúa Giêsu. Mẹ không yêu cầu phép lạ, mà chỉ đơn giản là chỉ ra nhu cầu của người khác.
Điều này cho thấy sự quan tâm chu đáo và yêu thương sâu sắc của Mẹ Maria đối với con cái. Mẹ là mẫu gương của người phụ nữ trong gia đình và trong Giáo Hội, luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt và không bao giờ bỏ qua những thiếu sót dù là nhỏ nhất. Chúng ta có thể học hỏi từ Mẹ về sự tỉ mỉ và chăm sóc trong mọi công việc, đặc biệt là trong đời sống gia đình và trong cuộc sống hằng ngày.
Đức Maria không chỉ là người nhận ra các nhu cầu, mà Mẹ còn là người trung gian giữa chúng ta và Chúa Giêsu. Trong Tiệc Cưới Cana, dù Chúa Giêsu có vẻ đã trả lời một cách lạ lùng: “Mẹ, chuyện đó can gì đến Con?” (Ga 2:4), nhưng Mẹ Maria vẫn không bỏ cuộc. Mẹ khôn ngoan chỉ dẫn người hầu làm theo lời Chúa Giêsu, và kết quả là, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ, biến nước thành rượu ngon, dư thừa và tuyệt vời.
Mẹ Maria là mẫu gương của sự tín thác hoàn toàn vào Chúa. Mẹ không biết chắc chắn Chúa Giêsu sẽ làm gì, nhưng Mẹ tin tưởng vào khả năng của Con Mẹ và khuyến khích những người khác làm theo lời Chúa Giêsu. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi làm theo lời Chúa Giêsu, dù không luôn biết trước kết quả, nhưng với niềm tin và sự tín thác, Chúa Giêsu luôn sẽ làm những điều kỳ diệu, mang lại kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Chúng ta không thể không nhắc đến lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội: “Người phụ nữ là thiết yếu đối với Giáo hội. Đức Maria, một người phụ nữ, quan trọng hơn các giám mục. Thiên tài nữ tính là cần thiết ở bất cứ nơi nào chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng.”
Đức Maria là một người phụ nữ gương mẫu, và trong Giáo Hội, trong gia đình chúng ta, trong cuộc sống cá nhân của mỗi người, có rất nhiều khiếm khuyết mà Đức Maria phát hiện ra và cầu nguyện cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách. Sự trung gian của Mẹ luôn hiệu quả, vì Mẹ là Đấng luôn lắng nghe và ban cho chúng ta ơn thánh để thực hiện những điều tốt lành.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay nhắc nhớ chúng ta về sự hiện diện khiêm nhường của Mẹ Maria trong cuộc sống của chúng ta, như Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và không ngừng ban ơn lành cho những người đến tìm kiếm Mẹ. Mẹ không tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân, mà luôn chỉ muốn mang đến cho con cái của Mẹ những ân huệ, niềm hy vọng và sự chữa lành.
Tại Lộ Đức, Mẹ đã làm cho nước suối từ lòng đất trở thành biểu tượng của sự chữa lành, và bao nhiêu người đã đến đây tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, tìm thấy niềm hy vọng và sức mạnh để vượt qua đau khổ. Mẹ Maria không chỉ là người ban ơn chữa lành thể xác, mà còn là người dạy chúng ta cách sống khiêm nhường, biết tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, như Mẹ đã làm suốt cuộc đời.
Hôm nay, qua lễ Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta được mời gọi làm theo những lời Mẹ đã dạy. Chúng ta không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng nếu chúng ta làm theo những gì Chúa Giêsu bảo, chúng ta sẽ nhận được sự hướng dẫn và sức mạnh.
Lời của Mẹ Maria là lời nhắc nhở chúng ta hãy luôn tín thác vào Thiên Chúa, làm theo lời Người và hiện diện trong cuộc sống của chúng ta như những môn đệ chân chính. Như Mẹ đã làm, chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận những thiếu sót, những khổ đau của thế giới, và cầu xin Chúa ban ơn chữa lành cho chúng ta và cho những người đau khổ.
Chúng ta hãy nhớ lại những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Người phụ nữ là thiết yếu đối với Giáo Hội.” Đức Maria, một người phụ nữ, là mẫu gương tuyệt vời cho tất cả chúng ta trong cuộc sống. Mẹ là dấu chỉ của hy vọng, tình yêu và sự khiêm nhường. Hôm nay, trong lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, chúng ta hãy cảm tạ Mẹ, hãy mời Mẹ vào cuộc sống của chúng ta, và hãy làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu bảo chúng ta làm, vì trong đó là con đường dẫn đến sự chữa lành và bình an đích thực.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGUỒN ƠN CHỮA LÀNH VÀ NIỀM HY VỌNG
Hôm nay, Giáo Hội cử hành Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, một ngày đặc biệt để chúng ta chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Trinh Nữ Maria. Ngày 11 tháng 2 không chỉ nhắc nhớ về những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào năm 1858, mà còn là ngày Quốc Tế Bệnh Nhân – một lời mời gọi tha thiết để chúng ta cầu nguyện cho những người đau khổ về thể xác và tinh thần, và để suy niệm về lòng trắc ẩn mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
Khi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous, Mẹ đã không xuất hiện ở những nơi giàu có hay sang trọng, mà chọn một cô bé nghèo khó, yếu đuối để làm chứng nhân cho tình thương Thiên Chúa. Lộ Đức từ đó trở thành một nơi ân sủng, nơi hàng triệu người tìm đến để cầu nguyện, để xin ơn chữa lành, và để cảm nhận sự an ủi từ tình yêu Mẹ. Qua sự kiện này, Mẹ Maria nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai nghèo hèn, những ai khiêm nhường và biết đặt trọn niềm tin vào Ngài.
Bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaia hôm nay nhắc nhở chúng ta về sự an ủi mà Thiên Chúa dành cho dân Người: “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ” (Is 66,12). Đây là hình ảnh của ân sủng tràn đầy mà Thiên Chúa ban qua Mẹ Maria – một dòng suối chữa lành, không chỉ mang lại sự chữa lành thể xác mà còn tái tạo tâm hồn, đem đến bình an và hy vọng cho những ai đặt trọn niềm tin nơi Mẹ.
Trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta cùng nhau nhìn lại tiệc cưới Cana, nơi Đức Mẹ đã đóng vai trò trung gian, cầu xin Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên. Khi nhận thấy tiệc cưới hết rượu, Mẹ đã không thờ ơ mà ngay lập tức nói với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi.” Dù Chúa đáp: “Giờ của tôi chưa đến,” nhưng Mẹ vẫn tin tưởng và bảo gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Chính nhờ lòng tin ấy mà nước đã hóa thành rượu, phép lạ được thực hiện và niềm vui được phục hồi.
Qua câu chuyện này, chúng ta nhận thấy Mẹ Maria không chỉ là Đấng Trung Gian, mà còn là người thấu hiểu nỗi khổ của con người và luôn sẵn sàng cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Lời của Mẹ tại Cana – “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” – cũng chính là lời mời gọi chúng ta sống trong sự vâng phục, đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu và để Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức hôm nay cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm về giá trị của lời cầu nguyện và lòng sám hối. Khi hiện ra với thánh nữ Bernadette, Đức Mẹ kêu gọi mọi người hãy ăn năn trở lại, hãy cầu nguyện và tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là lời mời gọi không chỉ dành cho người bệnh tật, mà cho tất cả chúng ta – những con người đang mang trên mình những vết thương của tội lỗi, của những lo toan, của những gánh nặng cuộc sống. Mẹ Maria luôn chờ đợi chúng ta quay về với Thiên Chúa, để Ngài có thể chạm đến và chữa lành chúng ta.
Ngày nay, khi nhìn vào thế giới đầy những đau khổ, chiến tranh, bệnh tật, chúng ta càng thấy cần đến sự an ủi của Đức Mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Nhiều người tìm đến Lộ Đức để cầu xin phép lạ, và biết bao người đã được chữa lành không chỉ về thể xác mà cả trong tâm hồn. Nhưng Lộ Đức không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta, vẫn lắng nghe lời cầu xin của chúng ta qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ.
Hãy tự hỏi mình: tôi đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa như thế nào? Tôi có cầu nguyện đủ không? Tôi có sống theo những gì Đức Mẹ dạy bảo không? Đức Mẹ luôn ở đó, nhưng chúng ta có đủ lòng tin để đón nhận sự chữa lành và dẫn dắt của Mẹ không? Mỗi lần chúng ta gặp đau khổ, thử thách, hãy nhớ rằng Mẹ Maria không bao giờ bỏ rơi con cái của Mẹ. Mẹ luôn mời gọi chúng ta đến gần hơn với Chúa, để được chữa lành và biến đổi.
Vậy hôm nay, trong thánh lễ này, chúng ta hãy hướng lòng mình về Đức Mẹ, để xin Mẹ nâng đỡ, an ủi và cầu bầu cho chúng ta. Hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta có được một lòng tin mạnh mẽ, biết kiên trì cầu nguyện và biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Hãy noi gương Mẹ, sống khiêm nhường, yêu thương và luôn hướng về Chúa với một tâm hồn tín thác. Vì Mẹ luôn ở đó, chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau riêng, những khó khăn riêng trong cuộc sống. Nhưng hãy nhớ rằng, như dòng suối tại Lộ Đức mang đến sự chữa lành cho bao người, thì tình yêu và sự chuyển cầu của Mẹ Maria cũng là nguồn suối ân sủng dành cho tất cả chúng ta. Hãy đến với Mẹ bằng cả trái tim, hãy phó thác cho Mẹ những gánh nặng của cuộc đời, vì Mẹ luôn sẵn lòng nâng đỡ chúng ta, đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin cầu cho chúng con! Amen.
ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – HỘI NGỘ VÀ CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG TÂM HỒN ĐAU KHỔ
Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tụ họp để cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, một ngày đặc biệt mà Giáo Hội đã dành riêng để cầu nguyện cho những bệnh nhân và những người đau khổ trong cuộc sống. Mỗi năm vào ngày 11 tháng 2, ngày lễ này được tổ chức để tưởng nhớ những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và để nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót vô bờ bến của Mẹ, đồng thời mời gọi chúng ta nhớ đến những người bệnh tật và đau khổ, cầu xin Chúa Giêsu ban cho họ sức mạnh và niềm hy vọng trong những thử thách của cuộc sống.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng mà mọi người đến với Người để tìm sự chữa lành. Người không từ chối một ai, không bỏ rơi một ai. Chỉ cần họ chạm đến gấu áo của Người, họ sẽ được chữa lành. Hình ảnh ấy là một minh chứng mạnh mẽ cho tình yêu bao la của Chúa dành cho con cái của Ngài, đặc biệt là những ai đang đau khổ và chịu đựng.
Trong tâm trí chúng ta, Lộ Đức không chỉ là một ngôi làng hẻo lánh ở miền Tây Nam nước Pháp, mà đó là biểu tượng của sự chữa lành và hy vọng. Nơi đây, Đức Mẹ Maria đã hiện ra 18 lần với cô bé Bernadette Soubirous vào năm 1858, truyền dạy cho cô những thông điệp về sự ăn năn, cầu nguyện và hy vọng. Mẹ đã chỉ cho Bernadette một suối nước mà từ đó, rất nhiều người đã được chữa lành khỏi bệnh tật.
Ngày hôm nay, lễ Đức Mẹ Lộ Đức không chỉ là dịp để tưởng nhớ những lần Mẹ hiện ra, mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận lại tình yêu và lòng bao dung mà Mẹ dành cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những bệnh nhân và những người đang phải đối mặt với đau khổ trong cuộc sống.
Lộ Đức là nơi mà rất nhiều phép lạ đã xảy ra, nơi mà những người bệnh tật, những con người bị gạt ra ngoài xã hội, đã tìm thấy sự chữa lành trong thân xác và trong tâm hồn. Đức Mẹ đã yêu cầu Bernadette hãy lật tảng đá dưới chỗ Mẹ hiện ra, và từ đó suối nước Lộ Đức đã trào ra, trở thành một nguồn ơn lành cho biết bao nhiêu người. Nước này không chỉ là nguồn nước thể lý, mà còn là biểu tượng của ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa, một dấu hiệu của sự cứu rỗi.
Khi chúng ta nghĩ đến những bệnh nhân và những người đau khổ, chúng ta không thể không nhớ đến những lời cầu nguyện của Mẹ Maria. Mẹ không chỉ là Đấng giúp đỡ chúng ta trong những đau khổ, mà Mẹ còn là mẫu gương của sự bao dung và tình thương. Mẹ kêu gọi mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là những người bệnh tật, hãy cầu nguyện, hãy tin tưởng và hãy mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
Như chúng ta đã biết, Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức không chỉ để chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn là lời mời gọi cho mỗi chúng ta về sự bao dung và cảm thông trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Trong những năm tháng chung sống với nhau, vợ chồng và các thành viên trong gia đình sẽ không tránh khỏi những lúc giận hờn, bất đồng, và thử thách.
Đặc biệt là đối với bệnh nhân, mỗi người đều có những nỗi đau và khó khăn riêng, và có những gánh nặng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được. Nước mắt của đàn ông, những đau khổ mà phụ nữ trải qua khi phải lo toan cho gia đình, đôi khi không thể được chia sẻ và thấu hiểu đầy đủ nếu thiếu đi sự bao dung và cảm thông. Đó chính là lý do tại sao lòng bao dung trong hôn nhân là chìa khóa giúp hai người hiểu nhau hơn, tha thứ cho nhau hơn, và vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
Đức Mẹ Lộ Đức chính là mẫu gương tuyệt vời của sự bao dung, bởi Mẹ luôn sẵn lòng nghe lời cầu xin và đáp ứng những nhu cầu của con cái Mẹ, dù họ là ai, ở đâu. Mẹ không phán xét, không phân biệt, mà luôn mở lòng ra đón nhận. Vì thế, trong mỗi gia đình, đặc biệt là khi có người bệnh tật, lòng bao dung và tình yêu thương sẽ là liều thuốc tuyệt vời giúp chữa lành vết thương trong lòng, giúp gia đình luôn vững mạnh và gắn kết.
Ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức còn là dịp để chúng ta cầu nguyện cho những bệnh nhân và những người đau khổ. Chúng ta cầu xin Mẹ Maria giúp họ tìm được sự bình an trong tâm hồn, có thêm sức mạnh để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Cầu xin cho họ kiên vững trong niềm tin, luôn tràn ngập hy vọng, và đặc biệt là nhận ra rằng dù có đau khổ thế nào, họ không bao giờ cô đơn, bởi vì Đức Mẹ luôn ở bên họ, đồng hành và nâng đỡ.
Cũng qua dịp này, chúng ta nhớ đến những người đang làm công việc phục vụ bệnh nhân, những người thân, những bác sĩ, y tá, các tu sĩ và tình nguyện viên, những người không ngừng dấn thân để chăm sóc và mang lại niềm hy vọng cho người bệnh. Xin cho họ luôn được tràn đầy sức mạnh, tình yêu thương và sự kiên nhẫn để tiếp tục sứ vụ cao quý này.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và đồng hành với những người đau khổ, đặc biệt là những bệnh nhân, trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức này. Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, là mẫu gương sáng ngời của sự bao dung, tình yêu thương và sự tha thứ. Mẹ là cầu nối giữa chúng ta và Thiên Chúa, và trong mọi hoàn cảnh, Mẹ luôn dẫn dắt chúng ta tới sự bình an và hy vọng.
Xin Mẹ Maria cầu cùng Chúa Giêsu để các bệnh nhân được bình an trong tâm hồn, được thêm sức mạnh vượt qua đau khổ, và luôn kiên vững trong niềm tin. Hãy để chúng ta cũng học theo Mẹ, biết bao dung và yêu thương không chỉ những người thân yêu mà cả những người đang cần sự giúp đỡ, hy vọng và cầu nguyện. Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGUỒN ƠN CHỮA LÀNH VÀ NIỀM HY VỌNG
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức được cử hành vào ngày 11 tháng 2 hàng năm để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria và tưởng nhớ những lần hiện ra của Mẹ tại Lộ Đức, Pháp vào năm 1858. Sự kiện này không chỉ là một dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa mà còn là nguồn ơn chữa lành thể xác và tâm hồn cho hàng triệu người trên thế giới.
Vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ nghèo khó tên là Bernadette Soubirous tại một hang động nhỏ gần dòng suối Massabielle, thuộc thị trấn Lộ Đức, miền nam nước Pháp. Bernadette, khi ấy chỉ mới 14 tuổi, đã chứng kiến một người phụ nữ mặc áo trắng, đeo thắt lưng màu xanh da trời, trên đầu đội một tấm khăn trắng và tay cầm tràng hạt. Trong 18 lần hiện ra tiếp theo, Đức Mẹ đã truyền đạt nhiều thông điệp quan trọng, kêu gọi con người hoán cải, cầu nguyện và tôn sùng Thiên Chúa.
Một trong những sự kiện quan trọng nhất là khi Đức Mẹ hướng dẫn Bernadette đào xuống đất để tìm một dòng suối. Kể từ đó, dòng suối này trở thành một địa điểm thiêng liêng, nơi vô số người hành hương đến để cầu nguyện và đã nhận được nhiều phép lạ chữa lành.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức không chỉ là dịp để tưởng nhớ sự kiện kỳ diệu này, mà còn là cơ hội để các tín hữu suy niệm về lòng nhân từ của Thiên Chúa và sự can thiệp đầy yêu thương của Đức Mẹ trong đời sống con người. Qua những lần hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ Maria đã gửi đến nhân loại những thông điệp quan trọng:
Lời mời gọi cầu nguyện: Đức Mẹ nhắc nhở mọi người về sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt là việc lần hạt Mân Côi để cầu xin ơn hoán cải và bình an.
Lòng hoán cải và sám hối: Mẹ kêu gọi con cái mình hãy ăn năn tội lỗi, thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa.
Nguồn ơn chữa lành: Dòng suối tại Lộ Đức trở thành một biểu tượng của sự chữa lành thể xác và tâm hồn, minh chứng cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Ngày nay, Lộ Đức là một trong những địa điểm hành hương lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu người từ khắp nơi đến để tìm kiếm sự an ủi, bình an và phép lạ chữa lành. Đặc biệt, những người bệnh tật, đau khổ về thể xác và tinh thần thường tìm đến đây với niềm hy vọng được Đức Mẹ chở che và nâng đỡ.
Hội Thánh Công Giáo cũng đã chính thức công nhận nhiều trường hợp được chữa lành một cách kỳ diệu tại Lộ Đức, khẳng định rằng đây là nơi ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa dành cho những ai có lòng tin tưởng nơi Mẹ Maria.
Năm 1992, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày 11 tháng 2 – Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – làm Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Đây là dịp đặc biệt để toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho những người đau khổ, bệnh tật và để tôn vinh những ai đang tận tụy phục vụ họ, bao gồm các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những người chăm sóc.
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức không chỉ là một ngày lễ quan trọng trong lịch Công Giáo, mà còn là một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu của Thiên Chúa và sự bảo trợ của Đức Mẹ đối với con cái mình. Mẹ Maria luôn sẵn lòng nâng đỡ những ai tìm đến Mẹ với một tâm hồn khiêm nhường và tin tưởng. Hãy noi gương Đức Mẹ trong đời sống cầu nguyện, trong việc hoán cải tâm hồn và trong lòng thương xót dành cho những người đau khổ, để chúng ta cũng trở thành những sứ giả của tình yêu và hy vọng trong thế giới này.
Lm. Anmai, CSsR