CẨN TRỌNG CHUYỆN TIỀN NONG
Nếu ai theo dõi fb thì biết, cách đây mấy hôm có một người hỏi mượn 100 triệu. Tưởng chừng người đó bị hack fb. Sau đó mới biết người đó đang lâm vào cảnh nợ nần và đi mượn liều. Ai cho mượn thì dinh chưởng.
Tối hôm qua, nghe 1 người kể lại chuyện của 1 người về chuyện nợ nần của người đó. Con nợ này dường như bây giờ khá nổi tiếng.
Chuyện là quan điểm của người này cứ đi mượn và xài cho thoải mái, miễn sao có tiền xài là được.
Con nợ này xem chừng đi mượn không thương tiếc. Tổng số nợ bây giờ xem ra hơn 2 tỷ. Đau nhất là có chị kia đi vay ngân hàng dùm và giờ thì chị vay phải gánh số nợ ấy.
Viết những dòng này ra để như là một lời cảnh báo với mọi người rằng đang trong thời gian kinh tế đứng hình nhất là bất động sản đang bất động và mê sản nên xin đừng bao giờ cho vay bất cứ cái gì. Nếu người thân quen mình túng thiếu, trong hoàn cảnh cho phép thì mình cho số mà mình không cần đến để giúp họ có cơm ăn sống qua ngày. Còn không đừng rứt ruột ra cũng như đi vay dùm để cho họ vay vì họ không bao giờ có cơ hội trả.
1 bài học mà mình xin chia sẻ với mọi người đó là ai cần vay mà số tiền đó mình có và không ảnh hưởng gì đến đời sống của mình thì mình cho vay. Bằng không khi mình rứt ruột ra cho vay hay đi vay dùm thì lúc đó dở khóc dở cười và mất luôn cả tình thân bạn bè.
Thế cho nên xin mọi người hết sức cẩn trọng đừng để mất tình nghĩa với nhau và nhất là với Chúa.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chàng thanh niên đánh mất tình cảm của Chúa dành cho anh vì anh bỏ đi vì anh có nhiều của cải.
Đời sống của chúng ta cũng vậy ! Đừng để tiền nong đánh mất tình nghĩa mà bao nhiêu lâu chúng ta có nhé.
Tốt hơn hết là đừng cho vay mượn gì thì ta sẽ bình an
Rất chân thành để chia sẻ với mọi người
Hãy loan đi cái thông điệp này để đừng ai rơi vào cảnh ngộ cho vay hay đi vay dùm mà không bao giờ có ngày trả
Lm. Anmai, CSsR