DẤU HIỆU HỘI THÁNH ĐANG NGUỘI LẠNH – HỌC TỪ HỘI THÁNH LAO-ĐI-XÊ
Hội Thánh không trở nên nguội lạnh chỉ trong một sớm một chiều. Đây là một quá trình diễn ra chậm rãi, kéo dài qua nhiều năm. Điều đáng buồn là sự thay đổi này thường xảy ra âm thầm, khiến các cộng đoàn tín hữu khó nhận ra cho đến khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.
Hội Thánh nguội lạnh – Bài học từ con ếch trong nồi nước nóng
Giống như con ếch bị đặt vào nồi nước đang ấm dần, Hội Thánh có thể trở nên quen thuộc và thoải mái với những nghi thức, thói quen mà quên đi ý nghĩa sống động của đời sống đức tin. Khi cầu nguyện, hát thánh ca, tham dự Thánh Lễ trở thành những hoạt động máy móc, thì đời sống tâm linh dần mất đi sự sốt mến và tươi mới.
Thờ phượng Thiên Chúa không nên chỉ là sự lặp đi lặp lại của các hình thức. Đó phải là một cuộc gặp gỡ cá vị và sống động với Chúa, Đấng hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể và trong đời sống chúng ta.
Hội Thánh Lao-đi-xê: Nguội lạnh và tự mãn
Sách Khải Huyền ghi lại lời cảnh báo của Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh Lao-đi-xê:
“Ta biết các việc của ngươi: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 3,15-16).
Hội Thánh Lao-đi-xê bị khiển trách vì họ không còn nhiệt thành với Thiên Chúa và đời sống đức tin. Họ không mang lại sự sốt sắng hay tươi mới cho chính mình và cho người khác, giống như nước hâm hâm, không làm dịu cơn khát hay mang lại sức sống.
Sự nguội lạnh của họ bắt nguồn từ sự tự mãn và thỏa mãn với đời sống vật chất. Họ tự hào nói: “Tôi giàu có, tôi đã dư dật, tôi không cần gì nữa” (Kh 3,17). Nhưng họ không nhận ra sự nghèo nàn thiêng liêng của mình: “ngươi khốn cùng, đáng thương, nghèo nàn, đui mù và trần truồng” (Kh 3,17).
Lời kêu gọi của Chúa Giêsu
Chúa Giêsu không bỏ rơi Hội Thánh này, nhưng Ngài kêu gọi họ hãy quay trở lại. Ngài phán: “Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa từ Ta mà trở nên giàu có, mua áo trắng để mặc mà che nỗi hổ thẹn vì trần truồng, và thuốc xức mắt để ngươi được sáng” (Kh 3,18).
“Vàng thử lửa” biểu trưng cho đức tin kiên định, được thanh luyện qua thử thách.
“Áo trắng” là dấu chỉ của sự công chính và đời sống thánh thiện.
“Thuốc xức mắt” là khả năng nhận ra sự thật và nhìn thấy thực trạng đời sống tâm linh của chính mình.
Chúa Giêsu còn nhắc nhở: “Phàm ai Ta yêu, thì Ta quở trách, sửa dạy. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải” (Kh 3,19).
Chúa Giêsu đang gõ cửa tâm hồn
Hình ảnh Chúa Giêsu đứng ngoài cửa gõ là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mọi Hội Thánh và mỗi tín hữu:
“Này đây, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).
Chúa Giêsu luôn kiên nhẫn chờ đợi, Ngài không áp đặt, nhưng sẵn sàng bước vào khi chúng ta mở lòng.
Lời mời gọi hoán cải và phục hưng
Để tránh rơi vào tình trạng nguội lạnh, Hội Thánh cần một sự phục hưng đích thực, bắt đầu từ việc ăn năn và trở lại với tình yêu ban đầu. Thánh Giacôbê kêu gọi: “Hãy đến gần Thiên Chúa, và Người sẽ đến gần anh em” (Gc 4,8).
Đời sống đức tin không chỉ là việc tham dự Thánh Lễ hay làm các việc đạo đức, mà còn là sự dấn thân yêu thương phục vụ tha nhân, như lời Chúa Giêsu phán: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi han” (Mt 25,35-36).
Hội Thánh nguội lạnh không chỉ là dấu hiệu xa cách Thiên Chúa, mà còn là lời cảnh báo cần được lưu tâm. Nếu không tỉnh thức và hoán cải, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, như Chúa Giêsu đã cảnh báo:
“Những kẻ bất chính sẽ phải chịu hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ được hưởng sự sống đời đời” (Mt 25,46).
Mỗi tín hữu Công giáo được mời gọi hãy tự vấn đời sống đức tin của mình: Tôi có nhiệt thành với Chúa và các anh chị em hay không? Tôi có đang để cho những lo lắng đời này làm nguội đi tình yêu của tôi dành cho Ngài không?
Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta trở về với Ngài, Ngài sửa dạy chúng ta trong tình yêu, để chúng ta được sống đời đời với Ngài. Vậy hãy lắng nghe tiếng Ngài và can đảm đáp lại bằng đời sống sốt mến và trung thành.