DẪU LỜI NHẮN NHỦ XƯA NHƯNG NAY VẪN LÀ MỚI !

76

          Năm nay, những ngày gần đây và nhất là ngày hôm nay, thế giới của người Công Giáo đã, đang và hiện giờ đang hướng về tâm điểm là Fatima – nơi Mẹ đã hiện ra cách đây 100 năm.

          Bối cảnh lịch sử của ngày này cách đây 100 năm ai ai cũng đã rõ : chiến tranh, hận thù, giết chóc … và đặc biệt đang sống trong bầu khí của chiến tranh thế giới thứ I. Trước những đau khổ của nhân loại, Mẹ hướng lòng về nhân loại và Mẹ đã ra tay cứu nhân loại bằng cách hiện ra và bày tỏ tấm lòng của mình với nhân loại. Giản đơn nhất là hãy hối cải ăn năn và siêng năng lần hạt Mân Côi cũng như tôn sùng Mẫu Tâm.

          Bài học thật xưa từ thời Đavit sa ngã nhưng đã biết quay về với Chúa qua lời của ngôn sứ Nathan. Sau lần vấp ngã, Đavit đã trở về và được gọi là Vua Thánh.

          Thời chiến tranh thế giới thứ I cũng vậy. Chiến tranh, đau khổ, hận thù ác liệt và Mẹ cũng đã đến và Mẹ mời gọi mọi người hay canh tân đời sống của mình, siêng năng cầu nguyện qua Kinh Mân Côi sám hối để được chữa lành.

          Nhìn vào thực trạng thế giới của 1917 và 2017, dẫu là 100 năm nhưng chẳng khác gì mấy khi ngày mỗi ngày ta nhìn trên các phương tiện truyền thông những cuộc chiến tranh. Chiến tranh và xâm lăng, khủng bố ngày hôm còn cay nghiệt hơn bởi ngày hôm nay người ta khôn ngoan hơn, thông minh hơn để chế tạo vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt. Cứ nhìn trên màn ảnh nhỏ, ta lại thấy biết bao nhiêu bấn ai, biến động trong đời sống của người dân thường cũng chỉ vì lòng tham, lòng bành trướng của con người gây nên.

          Đó là hình ảnh của một thế giới, còn hình ảnh của gia đình, của xóm đạo, của người Kitô hữu thì sao ? Chẳng phải bi quan nhưng lại là một bầu trời xám xịt bởi những chia ly trong gia đình, trong họ đạo và ngay trong giới lãnh đạo của Giáo Hội. Cũng chỉ vì hơn thua, tranh giành quyền lợi, địa vị mà người ta sẵn sàng chém giết lẫn nhau và chém giết một cách xem ra rất tài tình bằng hình ảnh của “bàn tay sắt bọc nhung”.

          Nhìn vào đời sống từ văn hóa xã hội đến luân thường đạo lý, ta bắt gặp mội xã hội và thậm chí một Giáo Hội đang vỡ ra trong chia rẽ, hận thù. Nhiều và nhiều gia đình xem ra bề ngoài thật hạnh phúc nhưng bên trong chất chứa những đắng đót và đứng trên bờ thẳm của chia ly ! Ngày hôm nay, người ta coi thường mạng sống và có thể phá thai bất cứ lúc nào người ta muốn. Không chỉ giết hại sinh linh bằng cách phá thai mà còn bằng miệng lưỡi của mình. Có khi, người ta sát hại nhau bằng lời ăn tiếng nói và tìm mọi cách để dìm người khác cho kỳ được mới thôi.

          Là Kitô hữu, đứng trước vận mạng của đất nước, đứng trước những thực trạng của xã hội và Giáo Hội ta phải làm sao ? Ta không ngồi đó để chỉ trích hay lên án hay thậm chí nguyền rủa. Giản đơn rằng ta cũng phải có phần trách nhiệm của ta trong xã hội bởi lẽ cách nào đó ta trực tiếp hay gián tiếp cũng chịu trách nhiệm liên đới với xã hội và Giáo Hội.

          Và rồi, biến cố Fatima lại gợi cho ta nhiều suy nghĩ và suy nghĩ thật nhiều khi nhìn vào thực trạng của cuộc sống. Phá thai, ly dị, phá hoại môi trường, sát hại lẫn nhau … vẫn là những thực trạng mà ta không thể nào chối cãi. Đứng trước những thực trạng đau lòng đó thì lời Mẹ nhắn ngủ khi xưa xem ra là lâu nhưng nay lại thật gần bởi lẽ ngày xưa chiến tranh và ngày nay vẫn còn tranh chiến. Ngày xưa người ta sát hại lẫn nhau thì ngày nay vẫn sát hại như thế. Một xã hội suy đồi đạo đức thì lại cần thêm cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm.

          Có thể, ta cũng trả lời với Chúa và với Mẹ rằng ta không đủ thời giờ để mà lắng đọng để mà cầu nguyện. Đơn giản là con người, ai ai cũng có lý do riêng cho mình và xem ra lý đo đó thật chính đáng. Thế nhưng, khi ta cắm cúi để đi tìm tiền tài, vật chất và danh vọng cũng chính là lúc mà ta lại chiến tranh, gạt bỏ người khác ra đời mình càng nhiều.

          100 năm đã qua đi nhưng xem ra thật gần và còn như mới lời của Mẹ nhắn nhủ khi xưa. Tự đáy lòng mình và trong lương tâm sâu thẳm, ta hãy đấm ngực để sám hối ăn năn vì những yếu đuối của đời mình, của anh chị em và của nhân loại. Và, hãy cứ phương thế hữu hiệu mà Mẹ mời gọi ta hãy cứ làm :Siêng năng lần hạt Mân Côi.

          Với tất cả tâm tình đó và chuyên chăm cầu nguyện, ta tin chắc rằng cuộc đời ta sẽ mãi bình an bởi đơn giản ta hãy tin rằng : TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG THẾ GIAN.

 

 

Previous article“VIẾT CHUNG” CHO ĐỜI !
Next articleNHỚ MẸ …