GIẢI THÍCH 4 CÂU NÓI “KHÓ NGHE NHẤT” CỦA CHÚA GIÊSU

204

GIẢI THÍCH 4 CÂU NÓI “KHÓ NGHE NHẤT” CỦA CHÚA GIÊSU

Trong Kinh Thánh, Chúa Jêsus đã nói nhiều lời có vẻ đầy mầu nhiệm và khó hiểu. Dưới đây là bốn câu nói của Chúa Giêsu, nếu hiểu theo nghĩa đen, chúng có thể khiến chúng ta bối rối hoặc khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn nhận qua ánh sáng của đức tin, chúng mang lại những ý nghĩa sâu sắc và tuyệt vời.

“Ai ăn thịt Ta, uống máu Ta…”

Liệu chúng ta có thể tưởng tượng rằng một người chưa được cứu, khi nghe Chúa Giêsu khuyên rằng họ cần phải ăn thịt và uống máu của Ngài để được sống trong Ngài, sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn rằng họ sẽ cảm thấy hoang mang và có phần phản đối vì những lời nói dường như kỳ lạ và khó hiểu. Tuy nhiên, chính Đức Thánh Linh mới có thể soi sáng và giúp chúng ta hiểu thấu về Lời Chúa (1 Côrintô 2:13; Rôma 8:7; Thánh Vịnh 119:105). Khi Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy” (Ga 6:56), chính các môn đệ của Ngài cũng không hiểu. Họ đã nói: “Lời này khó quá, ai mà nghe được?” (Ga 6:60). Nhiều người đã bỏ đi vì họ cảm thấy “bị xúc phạm” bởi lời dạy này (Ga 6:66). Nhưng lời này thực sự nói về sự hiệp thông thiêng liêng trong giao ước mới, được thiết lập bởi sự Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Những tín hữu được mời gọi tham dự vào “Thân Mình” của Ngài (Bánh Thánh) và Máu của Ngài (Chén Thánh), nhờ đó chúng ta nhận lãnh ơn cứu độ trong lòng biết ơn chân thành.

“Để kẻ chết chôn kẻ chết”

Có một người đã đến gặp Chúa Giêsu và xin phép trở về chôn cất cha mình trước khi theo Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã trả lời một cách dứt khoát: “Hãy theo Ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Mt 8:22). Câu trả lời này của Chúa Giêsu có thể khiến chúng ta cảm thấy Ngài lạnh lùng và vô tâm. Tuy nhiên, cha của người này chưa chết, và Chúa Giêsu biết rằng anh ta chỉ muốn trì hoãn việc theo Ngài vì những lý do trần thế, có thể là vì muốn nhận gia tài thừa kế. Chúa Giêsu đang chỉ ra rằng bất kỳ ai chưa được cứu đều “chết” về mặt tinh thần, sống trong tội lỗi và không nhận biết Thiên Chúa (Ep 2:1; Cl 2:13). Chúa mời gọi mỗi người phải toàn tâm theo Ngài, không để bị cám dỗ bởi những điều tạm bợ của thế gian.

“Các con phải nên trọn vẹn”

Chúa Giêsu đã nói: “Vậy các con phải nên trọn vẹn như Cha các con trên trời là trọn vẹn” (Mt 5:48). Câu nói này có thể gây khó khăn cho nhiều người, vì chẳng ai trong chúng ta có thể đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống này. Nhưng Thánh Phaolô đã giải thích rằng, qua Chúa Giêsu, chúng ta được Thiên Chúa làm cho công chính, mặc dù chúng ta không thể tự mình trở nên hoàn hảo. Chính nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được Thiên Chúa xem là công chính như chính Ngài (2 Côrintô 5:21). Sự công chính của Thiên Chúa được ban cho chúng ta qua ơn cứu độ của Chúa Giêsu, và mặc dù chúng ta không hoàn hảo, nhưng qua Ngài, chúng ta được xem là trọn vẹn trong tình yêu và ơn cứu rỗi.

“Ta đến không để đem bình an mà là gươm giáo”

Chúa Giêsu nói: “Chớ tưởng rằng Ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến, không phải để đem bình an, mà là gươm giáo” (Mt 10:34). Đây là một câu nói khá mâu thuẫn với hình ảnh về Chúa Giêsu là “Hoàng Tử Bình An” (Is 9:5). Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nói về một cuộc chiến quân sự hay bạo lực, mà Ngài nói về sự chia rẽ trong thế giới này. Ngài đến không để mang lại hòa bình trần gian, mà để tách biệt những ai tin vào Ngài với những ai từ chối Ngài. Điều này giống như một thanh gươm phân biệt sự thật và sai lầm, mang đến sự xung đột vì thế giới không chấp nhận Ngài. Thực sự, những người từ chối Chúa Giêsu  sẽ đối diện với sự phản kháng và thù địch, thậm chí từ những người thân trong gia đình (Mt 10:36). Tuy nhiên, Chúa cũng ban bình an cho những ai thật sự tin vào Ngài và sống theo Lời Ngài, bình an không phải là không có thử thách, nhưng là bình an trong lòng, biết rằng Ngài là Đấng Cứu Độ.

Lm. Anmai, CSsR

Previous articleSỨC MẠNH CỦA SỰ TRÔNG ĐỢI TRONG NIỀM TIN
Next articleTrong những khoảnh khắc đầu năm mới