KHÔNG CÓ LẦN SAU
Trong cuộc sống này, có những người ta gặp phải, những người mà lòng biết ơn và sự thấu hiểu dường như là thứ xa xỉ đối với họ. Họ chỉ biết lấy đi, chỉ biết nhận, và chẳng bao giờ dừng lại để suy ngẫm về những gì họ đã được ban tặng. Họ là những kẻ vô ơn, những người không biết điều, sống theo bản năng ích kỷ, tự cho rằng mọi thứ xung quanh là của họ, không cần biết rằng mỗi điều tốt đẹp, mỗi hạt mầm của ơn phước mà ta nhận được đều đến từ Thiên Chúa và từ những người đã yêu thương ta. Những người như vậy, dù có thể đạt được thành công nhất định trong cuộc sống, nhưng rồi cuối cùng họ lại bị bỏ lại một mình trong nỗi cô đơn và sự trống rỗng của tâm hồn.
Chúng ta thường nghe câu nói: “Không có lần sau” – một lời nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc trong đời là duy nhất, mỗi cơ hội chỉ đến một lần, và những điều ta làm ngày hôm nay sẽ định hình tương lai của ta. Đối với những người vô ơn, họ chẳng hiểu được giá trị của thời gian, của những lời dạy bảo và của những cơ hội để được yêu thương, được tha thứ và được sống trọn vẹn trong ân sủng của Thiên Chúa. Họ sống theo cách ích kỷ, chẳng biết đến sự hiệp thông, chẳng biết đền đáp những gì họ đã nhận được, như thể mọi thứ xung quanh chỉ tồn tại để thỏa mãn lòng tham của riêng mình.
Hãy tưởng tượng một người, mỗi khi được người khác giúp đỡ, mỗi khi nhận được một lời an ủi, một cái ôm hay một lời khuyên từ người thân yêu, họ lại chỉ biết quay lưng đi, không biết cảm ơn, không biết trân trọng. Đôi khi, họ còn hay phàn nàn, hay than thở về những gì họ chưa có, quên mất rằng chính những gì họ có đều là món quà quý giá. Chính sự vô ơn ấy, dần dần, làm cho tâm hồn họ trở nên lạnh lẽo, khiến họ mất đi khả năng cảm nhận được niềm vui thực sự của cuộc sống.
Những người không biết điều cũng thường bày tỏ thái độ tự cao, coi mình là trung tâm của vũ trụ, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn nhận lại bản thân mình. Họ không biết rằng, khi ta không biết ơn, ta cũng tự chôn vùi chính mình trong lòng tăm tối của sự tự ái và kiêu ngạo. Ta có thể đạt được thành tựu, nhưng nếu ta không biết đón nhận ơn phước, nếu ta không biết dâng hiến và sẻ chia, ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự trọn vẹn của hạnh phúc. Bởi lẽ, hạnh phúc thật sự không đến từ việc tích lũy của cải vật chất hay danh vọng, mà đến từ lòng biết ơn, từ sự khiêm nhường và từ tình yêu thương chân thành.
Chúng ta được kêu gọi sống với lòng biết ơn, sống trọn vẹn với ơn cứu độ của Thiên Chúa và sống để đền đáp tình yêu của Người bằng cách yêu thương, giúp đỡ người khác. Khi ta sống với lòng biết ơn, ta nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời đều là một món quà, mỗi người ta gặp đều mang theo những giá trị riêng mà ta có thể học hỏi và trân trọng. Sự biết ơn không chỉ là lời nói, mà là hành động, là cách ta đối xử với chính bản thân mình và với những người xung quanh.
Có câu nói rằng, “Khi bạn trân trọng những gì mình có, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này chứa đựng bao điều kỳ diệu.” Thật vậy, nếu ta biết dừng lại, lắng nghe và cảm nhận, ta sẽ thấy rằng những điều giản dị nhất – một nụ cười, một lời động viên, một cử chỉ ân cần – có thể thắp sáng tâm hồn ta, giúp ta vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Khi ta biết ơn, ta sẽ không còn bị những lời nói xấu, những lời phán xét vô căn cứ hay những sự ganh ghét làm ảnh hưởng. Ta sẽ sống trong niềm tin rằng, điều tốt đẹp sẽ đến, rằng sự yêu thương của Thiên Chúa luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời ta.
Đừng để những người vô ơn làm mất đi niềm tin của bạn vào giá trị của lòng nhân ái. Họ chỉ đang sống trong bóng tối của sự tự ái, của những cảm xúc tiêu cực, và chính sự thiếu vắng lòng biết ơn đã khiến họ trở nên trống rỗng. Còn chúng ta, nếu biết dâng hiến lòng mình cho Thiên Chúa và cho người khác, nếu sống với trái tim biết yêu thương và biết trân trọng từng giây phút, thì chúng ta sẽ thụ hưởng được những hoa quả tuyệt vời của ơn phước.
Khi ta sống trong sự chân thành, khi ta biết cảm ơn và biết chia sẻ, chúng ta không chỉ làm phong phú cuộc sống của chính mình mà còn góp phần làm đẹp cho thế giới xung quanh. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời động viên, mỗi cử chỉ ân cần đều là một hạt giống của hạnh phúc, của niềm tin, và của ơn cứu độ. Và khi những hạt giống ấy nảy mầm, chúng sẽ đơm hoa kết trái, lan tỏa khắp nơi, mang lại sự thanh thản và niềm vui cho tất cả mọi người.
Vậy nên, hãy sống sao cho bạn không dành thời gian để ghét bỏ, không để lòng mình bị chiếm lĩnh bởi sự ganh ghét hay tự ái. Hãy chọn con đường của lòng biết ơn, của sự khiêm nhường và của tình yêu thương chân thành. Vì cuối cùng, khi bạn sống với lòng biết ơn và chân thành, bạn sẽ thụ hưởng được những hoa quả ngọt ngào của cuộc đời – một cuộc đời tràn đầy niềm tin, an ủi, và hạnh phúc thực sự. Lm. Anmai, CSsR