KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY CHA ĐAMINH VỀ NHÀ CHA
Video Lễ giỗ Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm – 17.6.2019 :
“Đưa Cha Niệm về đây trời cũng mưa, Lễ an táng cũng mưa, Lễ giỗ đầu cũng mưa và hôm nay (Lễ giỗ lần 2) cũng mưa …” Đó chính là tâm tình của anh cả Marcô lớp của Cha Đaminh yêu dấu.
Thật vậy, từ chiều hôm qua và nhất là rạng sáng hôm nay, thứ Hai ngày 17 tháng 6 trời mưa “vật vã”. Và cả đến gần giờ Lễ, những giọt mưa buồn lã chả trên khuôn mặt của gia đình Cha Đaminh và anh chị em dân tộc J’ Rai làng Chuet như chia sẻ nỗi thương niềm nhớ với người anh em sống trọn tình với anh chị em dân tộc.
7 g 30, Thánh Lễ giỗ cầu cho Cha Đaminh được cử hành cách sốt sắng với hai ngôn ngữ Việt và J’ Rai. Cha Marcô – người anh cả lớp của Cha Đaminh – chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho em của mình.
Cha Giuse Trần Minh Chính Bề Trên Nhà PleiKu cũng như bề trên Chánh Xứ Plei Chuet gởi đến cộng đoàn tâm tình chia sẻ của Cha. Cha Giuse gợi lại hình ảnh cũng như cung cách sống của Cha Đaminh khi còn sống. Dù lâm trọng bệnh nhưng Cha Đaminh vẫn hết lòng với những người nghèo.
Với tất cả tâm tình đó, Cha Giuse cậy dựa vào tình thương cũng như lời hứa của Chúa khi nói rằng “Những kẻ Cha đã ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con và chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con …”
Cha Giuse mời cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì tất cả ân huệ mà Chúa đã ban cho Cha Đaminh và mời cộng đoàn sống như thế nào đó để cũng được chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa hứa ban cho những ai tin theo Ngài.
Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Marcô có vài lời và sau đó Cha Giuse Trần Minh Chính thay mặt cho anh em Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ tại vùng J’Rai cũng như cộng đoàn Mang Yang ngỏ lời cảm ơn bà Cố, gia đình và tất cả mọi người. Cha cũng không quên nhờ gia đình cầu nguyện để anh em Dòng Chúa Cứu Thế sống tròn vẹn sứ vụ truyền giáo trên mảnh đất Tây Nguyên này.
Sau Lễ, cộng đoàn đã ra viếng phần mộ của Cha Đaminh tại nghĩa trang giáo xứ Plei Chuet.
Và đến gần trưa, bữa cơm đạm bạc do gia đình Cha Đaminh chở theo từ Buôn Hồ đến Plei Chuet khoản đãi quý Cha và đại diện cộng đoàn Giáo Xứ. Thân tình và tình thân càng gắn kết bởi lẽ gia đình của anh em cũng là gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Dù Cha Đaminh đã đi xa nhưng tình thương cũng như sự liên kết của gia đình với Nhà Dòng, với cộng đoàn vẫn còn như trước. Cứ như mộ truyền thống, những ngày giỗ của anh em cũng là ngày mà gia đình anh em quy tụ với anh em trong dòng còn sống để chia sẻ niềm vui cũng như nhắc nhớ những kỷ niệm xưa của người anh em quá cố.
Vững tin vào lòng thương xót Chúa và như Chúa hứa, xin Chúa cho Cha Đaminh có một trong nhà Chúa để hưởng vinh quang như Chúa đã hứa. Xin Cha Đaminh khi gần Chúa cũng nhớ cầu nguyện cho gia đình, cho Hội Dòng và nhất là cho anh em vùng truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số J’ Rai.