Một trong những nơi tốt nhất để vượt qua đau buồn chính là Kinh Thánh.
Thánh Vịnh 147:3
“Chúa chữa lành tâm hồn tan nát và băng bó vết thương của họ.”
Trong những giây phút đau khổ, dường như không gì có thể chữa lành tâm hồn ta. Nhưng Thiên Chúa là Đấng Chữa Lành. Khi ta dâng lên Ngài mọi nỗi đau và tổn thương, Ngài sẽ mang lại sự chữa lành và an ủi.
Gioan 11:35
“Đức Giêsu đã khóc.”
Chúa Giêsu đồng cảm với nỗi đau của bạn. Ngài đứng trong hoàn cảnh bạn, trải nghiệm mọi nỗi đau của con người, kể cả việc mất đi người thân yêu.
Khải Huyền 21:4
“Ngài sẽ lau sạch mọi giọt lệ nơi mắt họ; sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than hay đau khổ nữa, vì thế giới cũ đã qua rồi.”
Khi Đức Kitô trở lại, sẽ không còn đau khổ, mất mát hay buồn bã nữa. Dù đang đối mặt với nỗi đau, chúng ta vẫn hướng tới niềm hy vọng vào một tương lai đầy tràn niềm vui và bình an nơi Thiên Đàng.
Mát-thêu 5:4
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.”
Trong khi thế gian thường lẩn tránh nỗi đau của người khác, Chúa Giêsu ban phúc lành cho những ai đau buồn và Ngài hứa sẽ an ủi họ.
Thánh Vịnh 18:29
“Chính Ngài thắp sáng ngọn đèn con, lạy Chúa, Thiên Chúa của con soi sáng nẻo tối tăm.”
Hãy tin tưởng vào Chúa và tiếp tục bước đi, vì sau bóng tối của đau khổ, ánh sáng của Thiên Chúa đang chờ đón bạn.
1 Phêrô 5:7
“Hãy trút mọi nỗi lo âu cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”
Thiên Chúa không chỉ đón nhận ta trong những lúc vui vẻ, mà Ngài luôn ở đó để an ủi và nâng đỡ ta trong đau khổ. Hãy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Thánh Vịnh 18:3
“Chúa là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn.”
Trong lúc đau buồn và dễ tổn thương, ma quỷ thường lợi dụng để tấn công ta. Nhưng Chúa là nơi trú ẩn an toàn và là thành trì vững chắc bảo vệ ta.
Thánh Vịnh 23:4
“Dù qua thung lũng tối đen, con không sợ hãi gì, vì có Chúa ở cùng.”
Thánh Vịnh 23 là một bài cầu nguyện tuyệt vời cho những ai cần sự an ủi. Lời khẳng định này nhắc rằng, dù trong bóng tối sâu thẳm, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành và an ủi ta.
Mát-thêu 11:28
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Không gì nặng nề hơn nỗi đau của tâm hồn. Chúa Giêsu hứa ban sự bình an và nghỉ ngơi cho những ai cảm thấy kiệt sức vì đau khổ.
Thánh Vịnh 34:19
“Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề.”
Đau buồn có thể làm tan nát lòng ta. Nhưng đoạn Kinh Thánh này bảo đảm rằng Thiên Chúa không bao giờ xa rời ta; Ngài sẽ nâng đỡ và giải thoát ta khỏi gánh nặng không chịu nổi. Lm. Anmai, CSsR