Năm Thánh – Một kỷ lục lịch sử của Năm Thánh Hy Vọng 2025
Trong buổi họp báo tổng kết sự kiện Năm Thánh tại Vatican vào ngày 05/01/2026, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella – Chủ tịch Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng (Dicastery for Evangelization), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban tổ chức Năm Thánh – đã công bố con số chính thức ấn tượng: 33.475.369 người hành hương đã đến Rome tham gia Năm Thánh 2025, vượt xa dự báo ban đầu khoảng 31,7 triệu người. Con số này đến từ 185 quốc gia trên toàn thế giới, chứng tỏ sức hút toàn cầu của Năm Thánh Hy Vọng (Jubilee of Hope), với chủ đề được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng qua Sắc lệnh Spes non confundit (Hy vọng không làm thất vọng).
Ngày 06/01/2026, lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự nghi thức đóng Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, chính thức khép lại Năm Thánh 2025 – một Năm Thánh đặc biệt vì được khai mạc bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô vào đêm Giáng Sinh 24/12/2024, nhưng kết thúc dưới triều đại vị Giáo hoàng mới sau sự ra đi của Đức Phanxicô vào ngày 21/04/2025 (Thứ Hai Phục Sinh).
Dưới đây là những hình ảnh minh họa sống động về dòng người hành hương đổ về Rome, vượt qua Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô trong suốt Năm Thánh:



Những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc hàng trăm nghìn tín hữu xếp hàng dài trên Via della Conciliazione, bước qua Cửa Thánh – biểu tượng của ơn tha thứ và hy vọng.
Phân bố hành hương: Toàn cầu và đa dạng
Theo thống kê chi tiết từ Vatican, hành hương phân bố như sau:
- Châu Âu chiếm 62,63% (dẫn đầu là Ý với 36,34%, tiếp theo là Tây Ban Nha, Ba Lan, Đức, Anh, Pháp).
- Bắc Mỹ: 16,54% (Mỹ dẫn đầu với 12,57%).
- Nam Mỹ: 9,44% (Brazil 4,67%).
- Châu Á: 7,69% (Trung Quốc 2,79%).
- Các châu lục khác: Oceania, Trung Mỹ, Caribe, Phi châu và Trung Đông chiếm tỷ lệ nhỏ hơn.
Con số này vượt xa các Năm Thánh gần đây, với sự gia tăng đột biến từ tháng 5/2025 – thời điểm Đức Lêô XIV được bầu chọn sau tang lễ Đức Phanxicô. Phương pháp đếm dựa trên camera tự động tại Cửa Thánh Thánh Phêrô, kết hợp tỷ lệ phần trăm cho các Vương cung thánh đường khác và đăng ký qua website chính thức.
Dòng người hành hương đông đúc tại Rome trong Năm Thánh 2025:



Các sự kiện nổi bật và tinh thần Năm Thánh
Năm Thánh 2025 ghi dấu với 35 sự kiện lớn, bao gồm Đại hội Giới trẻ tại Tor Vergata (tháng 8/2025), các điểm giải tội đặc biệt tại Circus Maximus, và dòng người hành hương đến các Vương cung thánh đường Phaolô Ngoài Thành, Thánh Gioan Lateran, Đức Bà Cả. Hàng nghìn tín hữu đã nhận lãnh ơn toàn xá, tăng cường số lượng xưng tội và tham dự cầu nguyện tại Scala Santa (Cầu thang Thánh).
Hơn 7.000 tình nguyện viên (5.000 thường xuyên + 2.000 từ Dòng Malta) đã hỗ trợ, góp phần tạo nên không khí “bình an và an ninh” thay vì quân sự hóa. Hệ thống y tế xử lý 580.000 ca cấp cứu (tăng 40.000 so với 2024), chứng tỏ khả năng tổ chức vượt trội của “phương pháp Năm Thánh” – sự phối hợp hài hòa giữa Giáo hội và chính quyền địa phương.
Đức Tổng Giám mục Fisichella nhấn mạnh:
“Năm Thánh khép lại, nhưng nhiều dấu chỉ hy vọng vẫn còn đó, và chân trời mở rộng để hỗ trợ một tương lai tràn đầy hòa bình và thanh thản, như mọi người mong muốn. Năm Thánh này đạt được mục tiêu: khơi dậy hy vọng cho mọi người.”vaticannews.va
Ý nghĩa lịch sử và hướng tới tương lai
Năm Thánh bắt nguồn từ năm 1300 dưới triều Đức Bonifaciô VIII, diễn ra mỗi 25 năm (hoặc ngoại thường). Năm 2000 (Đại Năm Thánh) kỷ niệm 2000 năm Chúa Giáng sinh, thu hút khoảng 25-30 triệu người. Năm 2016 (Năm Thánh Lòng Thương Xót) tập trung vào lòng thương xót. Năm 2025 nổi bật với chủ đề hy vọng giữa thế giới đầy thử thách, và đặc biệt là sự chuyển tiếp Giáo hoàng – từ khai mạc bởi Đức Phanxicô đến khép lại bởi Đức Lêô XIV.
Nghi thức đóng Cửa Thánh ngày 06/01/2026 bởi Đức Lêô XIV:

Cửa Thánh sẽ mở lại vào năm 2033 – Năm Thánh ngoại thường kỷ niệm 2000 năm ơn Cứu Chuộc (tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu vào năm 33). Năm Thánh 2025 không kết thúc mà tiếp tục hành trình đức tin, như lời Đức Tổng Giám mục Fisichella: “Toàn thế giới đã đến Rome”.
Năm Thánh Hy Vọng 2025 đã thành công vượt mong đợi, mang lại dấu ấn sâu sắc về đức tin, hy vọng và sự hiệp nhất toàn cầu. Đây là minh chứng sống động cho sức sống của Giáo hội Công giáo trong thời đại mới.
Lm. Anmai, CSsR














