TẤT CẢ MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ ĐỀU ĐỘC HẠI

14

TẤT CẢ MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ ĐỀU ĐỘC HẠI

Điều đáng sợ, lẫn đáng thương nhất của mối quan hệ mập mờ, là vốn không có bất cứ con người nào ở trong đó cả.

Thứ duy nhất tồn tại, là lớp vỏ bọc của hai con người. Những lớp vỏ tật nguyền vô nhân tính. Tương tác, vờn giỡn nhau.

Bởi một mối quan hệ không định danh, không cam kết, không bao giờ là mối quan hệ những con người lành lặn kiếm tìm.

Thứ duy nhất nó thoả mãn, là những con thú.

Con thú đầu tiên, có tên Lảng tránh. Nó không muốn gắn kết bền chặt với bất kì ai. Nó sợ người khác lại gần và cố hiểu mình. Bởi những chuyện xảy ra đã dạy nó rằng sẽ không ai thương yêu chấp nhận nó. Nhưng nó vẫn thèm được yêu.

Nên một mối quan hệ không ràng buộc, không trách nhiệm với đối phương chính xác là thứ nó cần. Để cảm thấy không cô đơn trong lúc vẫn giam mình trong cô độc.

Con thú thứ hai, gọi là Bất an. Nó thèm gắn kết, nhưng không bao giờ yên tâm về thái độ/tình cảm người kia dành cho mình. Nó đã quen, và nghiện cảm giác sợ sệt lẫn háo hức không biết điều gì đang chờ đợi – suốt từ tuổi thơ.

Nên một mối quan hệ không ổn định, với biểu hiện nhấp nháy như đèn giao thông của đối tác chính xác là thứ nó tìm. Để mãi được kích thích bởi sự bất an trong lúc tự huyễn mình đang mong cầu yên ổn.

Tất cả các mối quan hệ không rõ ràng, đều là cuộc chơi của những con thú. Có mối quan hệ gồm cả Lảng tránh và Bất an. Có cuộc chơi giữa hai con đồng loại.

Nhưng tuyệt nhiên không có con người.

Bởi thứ mà mọi con người nguyên sơ và thuần khiết muốn, là những gắn kết bền chặt, định danh, cam kết, ổn định. Những mối quan hệ giúp họ phát triển trong cảm giác an toàn, được thông hiểu và trợ lực.

Tiếc rằng những tổn thương của quá khứ và tuổi thơ đã sinh ra trong chúng ta những con thú. Tật nguyền, đầy nỗi sợ. Chúng hoá thành lớp vỏ để “bảo vệ” chúng ta.

Nhưng chúng cũng thay luôn chúng ta tương tác với người khác. Chúng đi tìm những mối quan hệ dựa trên nỗi sợ và những khát khao dị dạng của mình. Những mối quan hệ cho chúng sắm vai chúng muốn. Lảng tránh được lảng tránh. Bất an được bất an.

Nhưng không chỉ thế, những mối quan hệ mập mờ còn nuôi dưỡng những con thú không ngừng lớn mạnh.

Bởi thái độ giữ khoảng cách, lúc xa lúc gần của Lảng tránh chính là thứ khiến Bất an ngày một bất an. Ngược lại sự đeo bám quan tâm, nhưng không dám đòi hỏi của Bất an càng tạo điều kiện cho Lảng tránh tiếp tục lảng tránh.

Cứ thế hai con thú rỉa thịt nhau, nuôi lớn nhau.

Cứ thế mỗi lần trải qua một mối quan hệ không định nghĩa, lớp vỏ bọc méo mó của chúng ta càng dày chắc.

Cứ thế chúng ta mất đi khả năng cư xử lành mạnh với con người. Lành mạnh cho đi, lành mạnh nhận lại. Lành mạnh yêu cầu, lành mạnh từ chối. Lành mạnh độc lập, lành mạnh phụ thuộc.

Cứ thế chúng ta bị những con thú ăn mòn. Để một ngày trước gương soi.

Ta định nghĩa mình là con thú.

Và vĩnh viễn không thể có mối quan hệ lành mạnh nữa trên đời.

Vậy rốt cuộc có nên chui vào những mối quan hệ mập mờ không? Có chứ.

Chắc chắn có, nếu cái bạn muốn trong giai đoạn này cuộc đời là sự kịch tính, phiêu lưu, thử nghiệm, hoặc cảm hứng nghệ thuật.

Nhưng nếu thứ bạn mong chờ là sự trưởng thành lành lặn của một con người vẹn nguyên nhân tính.

Thì tiếc là không. Bao. Giờ.

Previous article𝑯𝒐̣𝒄 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒙𝒊𝒏 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉
Next articleLÀM SAO ĐỂ HẾT LO ÂU?