Thoát khỏi cùng an toàn

4

Một trò chơi thú vị được đặt một cái tên mỹ miều là “thoát khỏi cùng an toàn”

Ông nào cũng thích an toàn nhưng lại cứ đi xui nhau thoát khỏi vùng an toàn? Có phải nực cười quá không? 😅

Đang an toàn, xúi nhau thoát khỏi vùng an toàn. Rồi lại lang thang cày cuốc, tìm kiếm để gom về thật nhiều thứ gì đó. Cuối cùng để đổi lại sự an toàn. 👍🏻

Đang thoải mái, kẻ văn thơ nào đó truyền cảm hứng lôi cổ nhau thoát ra khỏi chỗ thoải mái. Gồng mình lao lên, hùng hổ chiến đấu với đời với tâm thế rất không thoải mái để lại gom về đủ thứ công cụ lằng nhằng nào đó. Và cuối cùng là đánh đổi tất cả những thứ đó để lấy lại một chút thoải mái. 👍🏻

Sự thật là người ta đang cảm thấy không an toàn trong vòng tròn đang đứng, nên mới nhảy bổ ra tìm kiếm nơi nào đó có năng lượng an toàn hơn thôi.

Ai đó làm công ăn lương, chợt nhận ra nó chẳng hề an toàn như họ nghĩ, lão chủ khó ở cái là hất văng bất cứ nhân sự nào. Hoặc ai đó lao mình vào kinh doanh để tìm kiếm vùng thoải mái của sự tự do quyết định, nhưng ra ngoài một thời gian lại tìm thấy chỉ toàn tính toán bất an. Họ lại thèm cảm giác ấm áp nhẹ đầu của việc cuối tháng lĩnh lương.

Thế đấy! Chả có vùng nào mang tên an toàn, cũng chả có chuyện cứ trèo qua tường nhà là phát triển bản thân cả. Nơi nào cảm thấy dễ chịu thì nơi đó an toàn và không ai xúi được bạn bước ra. Nếu sâu thẳm trong bạn cảm thấy bất an thì sớm thôi, chả cần ai xúi câu nào bạn vẫn nhảy tót ra ngoài vì sợ.

Mọi việc bạn làm trên đời này đều hướng về một thứ duy nhất – là cảm giác dễ chịu. Bản năng sẽ luôn đẩy bạn đi tìm kiếm sự dễ chịu, đôi khi bằng việc băng qua sự khó chịu tạm thời.

Nếu thấy dễ chịu thì cứ ở yên đó mà hưởng chứ. Thấy chán rồi thì nhảy sang chỗ khác mà chơi. Đời chỉ nên đơn giản đến tận cùng như vậy.

An toàn là hệ quả của lối chơi. Kẻ mang trong mình lối chơi bừa bãi thì chơi trò gì cũng may rủi và ẩn chứa đầy nguy hiểm. Ai tư duy gốc rễ và dùng được sự thật thì chẳng có thứ gì trên đời khiến họ cảm thấy mất an toàn.

Nghĩ thông thì nơi đâu cũng an toàn, đầu óc còn mụ mị và quá nhiều định kiến thì làm gì cũng cảm thấy rủi ro vây hãm.

Cuộc sống chỉ thực sự thú vị khi bạn nhận ra sự thật rằng: Làm điều mình muốn là lựa chọn luôn khả thi.

Previous articlePhúc – Lộc – Thọ
Next articleCứ yêu đời đi, rồi đời sẽ yêu lại bạn.