TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC? NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

7

TIỀN KHÔNG MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC? NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

1. Tiền, không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Người đi xe máy cố chạy kiểu gì cũng không nhanh bằng người ngồi máy bay.

2. Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mua được thuốc tốt, phương pháp chữa b.ệ.n.h. Khi con cái hay người thân vào trong b.ệ.n.h viện, người ta mới ngộ ra rằng tiền quan trọng đến cỡ nào. Một toa t.h.u.ố.c, một lần khám là tiền, nằm viện tính tiền, thức ăn là tiền … không có tiền thì cực kỳ khốn khổ. Tôi không thể bảo bác sĩ “Tôi không có tiền nhưng tôi có hạnh phúc, vui lòng giảm viện phí cho tôi“, làm gì có chuyện đấy!

3. Tiền, không mua được mối quan hệ??? Nhưng để xây dựng và duy trì tất cả các mối quan hệ đều cần đến tiền, gặp gỡ, đi ăn uống, quà tặng, thậm chí nhắn tin, gọi điện thoại, gửi lá thư cũng cần tiền.

4. Có tiền chưa chắc hạnh phúc. Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì sẽ đảm bảo được cuộc sống khốn khó, hạnh phúc. Không tiền thì vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc.

5. Tiền không mua được tình yêu, nhưng muốn có tình yêu thì phải có tiền. Không ai trên đời dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Lấy nhau rồi sinh con, ăn uống, học hành, quần áo, cái gì cũng cần tiền! Hôn nhân đổ vỡ cũng chủ yếu xuất phát từ ”TIỀN”.

6. Tiền ăn còn túng thiếu, nói gì đến cho người này người kia, mà chúng ta lại rất muốn cho đi. Tết về gặp đứa cháu, nghe chuyện nó không có tiền đóng học phí, muốn móc túi ra cho vài triệu để đóng học nhưng móc ra lại đút vào. Cho nó còn mình thì sao? Cái khó nó bó cái tay, vì không có tiền. Người nào bảo “ Tiền không quan trọng”, tôi dám chắc người đó đang rỗng túi.

7. Tiền không quan trọng??? Nhưng tất cả những thứ quan trọng đều cần đến tiền. Có tiền sẽ có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn.

Nếu người thân trong gia đình bạn chưa từng trải qua b.ệ.n.h nặng, bạn sẽ không biết cuộc sống cần tiền. Nếu bạn chưa trải qua những năm tháng làm việc với mức lương hàng tháng là 5 – 7 triệu vẫn không đủ ăn, không đủ lo cho người yêu mình cuộc sống no đủ, bạn sẽ không hiểu phải kiếm nhiều tiền để làm gì.

Đừng cố giả vờ không thích tiền, thay vào đó hãy làm việc chăm chỉ hơn. Chúng ta cố gắng kiếm tiền để phục vụ chính bản thân mình và để không có cảm giác bất lực khi những người thân gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của mình.

Previous articleCÔNG LÝ KHÔNG THỂ ĐƯỢC THỎA THUẬN…
Next articleÁO TƠI: “NGHÈO RỚT MÙNG TƠI”, “LẠY CẢ TƠI CẢ NÓN”…