Tôn Giáo Trang Điểm
Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về một chủ đề quan trọng trong đời sống đức tin, đó là “sự giả dối của Phariseu” mà Đức Giêsu đã chỉ trích trong Tin Mừng. Trong thời của Ngài, nhóm Phariseu được biết đến như những người tuân giữ Luật Moses một cách nghiêm ngặt và thể hiện bản thân là những người công chính. Tuy nhiên, chính trong cái vẻ ngoài tuân thủ đó lại ẩn chứa sự giả dối và tôn giáo trang điểm.
Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đã không ngần ngại chỉ trích những Phariseu về thái độ và hành động của họ. Ngài gọi họ là “mồ mả tô vôi” (Mt 23,27) – bên ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại chứa đầy những điều ô uế. Họ có những quy tắc và lễ nghi tôn giáo rất nghiêm ngặt, nhưng lại thiếu đi tình yêu thương và lòng nhân ái.
Phariseu đã tập trung vào những quy tắc, luật lệ, mà quên đi điều cốt lõi của đức tin: tình yêu thương và sự tha thứ. Họ chỉ chăm chăm vào việc thể hiện bản thân qua các nghi thức, nhưng không thực sự sống với tinh thần của Lời Chúa. Họ đã “trang điểm” cho tôn giáo của mình bằng những hình thức bên ngoài mà không để cho Lời Chúa thực sự biến đổi tâm hồn họ.
Tôn giáo trang điểm không chỉ đơn thuần là những hành động bề ngoài mà chúng ta thực hiện trong các buổi lễ hay nghi thức tôn giáo. Nó thể hiện một thực trạng trong đời sống đức tin mà ở đó, chúng ta chỉ chú trọng đến hình thức mà quên đi nội dung và tinh thần bên trong. Chúng ta có thể thấy điều này trong cách mà một số người tham gia vào các hoạt động tôn giáo mà không có sự thấu hiểu hay niềm tin chân thành. Họ có thể xuất hiện trong những bộ quần áo đẹp nhất, nói những lời cầu nguyện trang trọng, nhưng bên trong lại thiếu vắng tình yêu và lòng nhân ái.
Nhìn vào cuộc sống hiện đại, có lẽ chúng ta cũng không khó để nhận thấy sự tồn tại của “tôn giáo trang điểm.” Có những người có thể đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ, nhưng bên trong lại không có sự thay đổi thực sự trong tâm hồn. Chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo, nhưng nếu những hoạt động đó chỉ là hình thức mà không có đức tin và tình yêu thương thực sự, thì chúng ta cũng rơi vào cái bẫy của sự giả dối như những Phariseu.
Tôn giáo không chỉ là những nghi lễ, nhưng còn là một cuộc sống thể hiện đức tin. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đến để thay đổi trái tim của chúng ta, không phải để chúng ta chỉ giữ những quy tắc bên ngoài. Ngài muốn chúng ta sống yêu thương và phục vụ, để qua chúng ta, người khác có thể thấy Chúa.
Sự tập trung vào hình thức có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm. Chúng ta có thể trở thành những người giả dối trong đức tin, tự mãn với những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài mà không nhìn nhận những thiếu sót trong tâm hồn. Điều này có thể tạo ra một bức tường ngăn cách giữa chúng ta và Thiên Chúa, khiến cho đức tin trở nên xa rời, lạnh nhạt và không còn sức sống.
Một trong những nguy hiểm lớn nhất của tôn giáo trang điểm là nó có thể dẫn đến sự phân biệt và đánh giá lẫn nhau giữa các tín hữu. Những người chỉ tập trung vào hình thức có thể dễ dàng chỉ trích người khác vì những điều nhỏ nhặt mà không nhìn nhận đến những nỗ lực và lòng chân thành của họ.
Chúng ta được mời gọi để tìm kiếm lại tinh thần đích thực của đức tin. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng không phải là những nghi lễ bề ngoài mà là tình yêu thương mà chúng ta dành cho nhau (Mt 22,37-40). Thật sự, đức tin không chỉ là những gì chúng ta nói, mà còn là cách mà chúng ta sống, yêu thương và phục vụ.
Chúng ta hãy trở về với những giá trị cốt lõi của Tin Mừng: lòng nhân ái, sự tha thứ và tình yêu thương. Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta sống chân thành và tích cực hơn trong đức tin.
Hôm nay, chúng ta được mời gọi để tự hỏi chính mình: “Liệu tôi có đang sống đức tin của mình một cách chân thật hay chỉ đơn thuần là một tôn giáo trang điểm?” Chúng ta có đang chăm sóc cho sự sống động của đức tin trong tâm hồn mình không? Hay chúng ta chỉ đang làm theo những hình thức bên ngoài?
Hôm nay, chúng ta được mời gọi để xem xét lại đời sống đức tin của mình. Hãy đặt câu hỏi: “Tôi có đang sống đức tin của mình một cách chân thành hay chỉ đơn thuần là một tôn giáo trang điểm?” Hãy mở lòng đón nhận những ơn sủng của Thiên Chúa để chúng ta có thể sống một đức tin sống động và mang lại hoa trái cho cuộc sống của mình và cho những người xung quanh.
Hãy nhớ rằng, đức tin không chỉ là một danh hiệu mà chúng ta mang, mà là một hành trình mà chúng ta cần bước đi mỗi ngày với lòng yêu thương và lòng nhiệt huyết. Hãy để Chúa biến đổi chúng ta từ bên trong, để mỗi hành động của chúng ta đều phản ánh tình yêu và sự hiện diện của Ngài.
Chúng ta cần phải trở về với điều cốt lõi của đức tin: yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh. Hãy để cho Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta sống một cuộc đời chân thật, không phải chỉ ở bề ngoài mà còn từ sâu thẳm bên trong.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn biết yêu thương, một trái tim chân thành, để chúng ta không trở thành những Phariseu trong thế giới hôm nay. Hãy sống đức tin của chúng ta bằng những hành động cụ thể, để qua đó, tình yêu Chúa có thể được thể hiện và lan tỏa đến mọi người. Amen. Lm. Anmai, CSsR