Trong những khoảnh khắc đầu năm mới

6

Trong những khoảnh khắc đầu năm mới, khi chúng ta dừng lại để ôn lại những kỷ niệm đã qua của năm cũ, có những niềm vui tươi thắm, nhưng cũng có những giờ phút khó khăn, nghịch cảnh khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chới với. Đôi khi, những khó khăn ấy khiến chúng ta như lạc lõng, như thể mọi hy vọng đang vuột khỏi tay. Chúng ta cố gắng tự mình vượt qua, nỗ lực bằng sức riêng, nhưng dường như càng cố gắng lại càng thêm kiệt quệ.

Thế nhưng, trong những giây phút chông chênh ấy, chúng ta đừng quên rằng có một nguồn sức mạnh vô biên mà Chúa đã hứa ban cho những ai tin cậy nơi Ngài. Ngài, Đấng thành tín, luôn sẵn lòng nâng đỡ chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua mọi khó khăn. Chúa mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào Ngài, không phải trong sức mạnh của bản thân, mà trong sự trọn vẹn và lòng thương xót của Ngài.

Chúa kêu gọi chúng ta trông cậy vào Ngài, vì Ngài là nguồn sức mạnh bất tận, là Đấng luôn sẵn sàng nâng bước chúng ta, để chúng ta có thể bay cao, vượt qua thử thách, với một nguồn sức mới trong Ngài. Đừng để những lo âu hay thử thách trong đời sống làm chúng ta quên đi rằng, mỗi khi chúng ta ngã gục, Chúa sẽ là Đấng nâng chúng ta dậy, cho chúng ta một sức mạnh mới, để tiếp tục bước đi trên con đường Ngài đã vạch ra.

Hãy tin tưởng vào lời hứa của Chúa và trông cậy vào Ngài, vì không ai trông cậy nơi Chúa mà phải chịu thất vọng. Trong Ngài, chúng ta sẽ luôn tìm thấy sức mạnh, bình an và niềm hy vọng mới, để bước vào năm mới với niềm tin mạnh mẽ, vững vàng, và lòng yêu thương trọn vẹn.

Previous articleGIẢI THÍCH 4 CÂU NÓI “KHÓ NGHE NHẤT” CỦA CHÚA GIÊSU
Next articleBẮT ĐẦU NĂM MỚI BẰNG CÁCH “CAI NGHIỆN” KỸ THUẬT SỐ VÀ TẬP TRUNG VÀO CHÚA NHIỀU HƠN