Nói là làm, mà làm cũng chỉ là lý thuyết suông…

7

Nói là làm, mà làm cũng chỉ là lý thuyết suông…

Vẫn là vì chưa hiểu sự thật, vẫn là vì sự so sánh tiêu cực và là vì cái tôi thích hơn thua nên tạo ra rất nhiều sự phân biệt vô bổ để hạ bệ hành vi của đồng loại. Điển hình là những câu kiểu: anh đây thực chiến còn chú em toàn lý thuyết suông. Anh đây hành động còn chú chỉ toàn nói mồm…

Và mình sẽ cùng các bạn vạch trần thêm một sự thật về việc nói và làm, về bản chất của hành động và lý thuyết. Để cùng tỉnh táo, hết phán xét hay phân biệt kiểu hạ bệ chê bai tiêu cực.

Bản chất của hành động chỉ đơn giản là cử động. Mỗi cử động bất kỳ đều là một hành động, đúng chứ? Vậy rõ ràng “nói” cũng là một hành động, thậm chí “thở” cũng là một hành động rõ ràng. Vậy bọn “nói” cũng là bọn đang làm rất nhiều hành động nói. Mà kể cả ai đó có nằm yên đó thở thôi thì họ cũng đang rất thực chiến trong hành động nằm yên đó thở còn gì.

Cùng bản chất đó, bạn cũng chỉ đơn giản là đang thích làm và chọn làm một hành động gì đó khác mà thôi. Rồi rất nhiều người gán nhãn cho hành động của mình là thực chiến, còn hành động của người kẻ khác là lý thuyết suông trong khi rõ ràng tất cả đều đang hành động.

Một sự thật còn kinh hoàng hơn, rằng mọi hành động thực ra cũng chỉ là lý thuyết suông đúng nghĩa. Đừng vội giật mình. Vì nếu theo dõi mình đủ lâu thì sự thật này cũng dễ để hiểu ngay lập tức.

Có phải mọi thứ mà chúng ta đang gọi là hành động đều được gán nhãn và gọi tên trong tâm trí không? Có phải là nếu thích thì tâm trí có thể gọi bọn cựa quậy nhiều là lý thuyết, còn những thứ vô tri được gọi là hành động điên cuồng.

Có phải ý nghĩ luôn xảy ra trước hành vi và hành vi thực ra cũng chỉ là một khái niệm nằm trọn vẹn trong suy nghĩ? Bạn gọi cái này là hành động, gọi cái kia là lý thuyết và mọi thứ được gọi là thực chiến ngoài kia thực ra cũng chỉ là một ý niệm trong đầu.

Rõ ràng quá còn gì – cả cuộc sống này, cả vũ trụ bao la này chỉ toàn là lý thuyết trong đầu bạn. Đó chính là thứ mà người đời gọi là thế giới quan, gọi là quan điểm cá nhân, góc nhìn cá nhân.

Khi thực sự mở lòng để hiểu sự thật này thì bạn sẽ gạt bỏ từ “mõm” ra khỏi đầu. Không còn phán xét kẻ thích nói, cũng không cần quá tung hô người hì hục chân tay. Họ chỉ đơn giản là đang chọn những hành động họ muốn thực hiện. Vẫn là ai làm gì sẽ hưởng nấy.

Lý thuyết là thực chiến, mà thực chiến cũng là lý thuyết mà thôi.

Và có một sự thật rất lạ hoắc rằng…

“Cuộc đời thực ra chỉ là một mớ lý thuyết suông đúng nghĩa!”

Mình không chắc khả năng ngôn ngữ đủ để truyền tải trọn vẹn thông điệp dễ gây hiểu nhầm này. Nên cần thêm một chút thiện chí và đôi chút mở lòng – bạn sẽ hiểu và dùng được nó một cách rất hiệu quả.

Chúng ta thường biết tới ba thứ đại diện cho sự có mặt của một con người là: 1 – Suy nghĩ; 2 – Lời nói, 3 – Hành động.

Cách phân tách khái niệm này có thể mang lại sự dễ hiểu, nhưng tiếc là lại khiến hầu hết con người v ật lộn với nó. Họ trách mình vì nghĩ rồi mà không nói / nói mà chưa nghĩ; sao chưa nói đã làm / chưa làm đã nói trước hoặc sao nghĩ kỹ thế rồi mà không chịu làm luôn…

Một tổ hợp chập những sự rối rắm và phức tạp tạo ra vô vàn những cảm xúc tiêu cực từ ba định nghĩa này. Và đây là lúc bạn có cơ hội giải phóng mình bằng cách chỉ cần hiểu sâu một khái niệm duy nhất. ️

▪️ Sự thật là suy nghĩ là thứ duy nhất đang lộng hành > bạn chỉ cần hiểu nó là hiểu mọi thứ. Bạn chỉ cần kiểm soát được nó là bạn điều khiển được cả vũ trụ này.

Không có bộ não nào nằm ở mồm. Càng không có chút chất xám nào nằm ở chân tay. Rõ ràng suy nghĩ của bạn điều khiển mọi thứ. Không có chúa tể thứ hai nào trong khu rừng của bạn cả. Thế nên, mọi mâu thuẫn giữa suy nghĩ, lời nói và hành động là hoàn toàn không có thật.

Một mình thằng suy nghĩ toàn quyền điều khiển mọi công cụ nó có. Có chăng là nó rảnh quá, cô đơn quá và thông minh quá nên cố tình tạo ra một thằng mồm có não, thằng chân tay cũng có não để tranh luận và đổ lỗi cho vui. Rằng sao t nói m không nghe hả mồm? Rằng sao thằng mồm chỉ đạo mà thằng chân tay lại không chịu không ngọ nguậy? – Nó đang thích diễn kịch, một vở kịch rất hề.

Lời nói là biểu hiện chính xác của suy nghĩ. Hành động cũng là biểu hiện chính xác của suy nghĩ. Bạn không có cách nào để nghĩ một đằng nói một nẻo. Bạn cũng không thể nghĩ một đằng làm một nẻo được… Suy nghĩ – lời nói – hành động luôn khớp nhau. Thứ duy nhất bạn cần quan tâm chỉ là tâm trí.

Và thứ lý thuyết suông gọi là suy nghĩ này thực ra lại là thứ đẻ ra mọi loại thực hành. Hiểu điều này bạn sẽ giải phóng tư duy thực sự.

Previous articleMột câu chuyện và sự thật gốc về Bỏ Cuộc và Ba Phải
Next articleNgàn lần, cha xin lỗi con..!!