TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
ngày 27 tháng 9 năm 2026
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Đừng chỉ nói “vâng” – hãy vào vườn nho
• Kính thưa quý vị và anh chị em, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại lời Đức Giêsu về hai người con. Người cha bảo cả hai vào làm việc trong vườn nho. Một người ban đầu từ chối, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Người kia thưa vâng rất mau, nhưng cuối cùng lại không đi. Qua câu chuyện ngắn ấy, Chúa đặt trước chúng ta một câu hỏi không dễ né tránh: trong đời sống hằng ngày, lời thưa của tôi với Chúa có trở thành việc làm hay không? Bản tin Giáo Hội hôm nay đưa chúng ta đến nhiều nơi: những cuộc họp của các đức giám mục, ngày tạ ơn của các giáo phận, niềm vui của trẻ em, hành trình của người trẻ, và lời kêu gọi quan tâm đến người dễ bị bỏ quên. Mỗi câu chuyện đều có thể giúp chúng ta nhìn thấy một phần vườn nho Chúa đang trao cho Hội Thánh.
• Giáo Hội Việt Nam
• Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố Thư Mục vụ: “Mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai”. Sau Hội nghị thường niên kỳ II tại Thái Bình, các đức giám mục gửi đến cộng đoàn Dân Chúa một định hướng đặt gia đình ở trung tâm của việc loan báo Tin Mừng trong năm mục vụ 2027. Thư nhắc lại rằng gia đình Kitô hữu là Hội Thánh tại gia. Vì thế, sứ mạng thừa sai bắt đầu ngay nơi vợ chồng sống trung thành với giao ước hôn nhân, cha mẹ thông truyền đức tin cho con, và các thành viên dành thời gian cầu nguyện cùng nhau. Lá thư cũng mời gọi gia đình bước ra khỏi chính mình: góp phần xây dựng giáo xứ, đồng hành với các gia đình khác, sống hài hòa và chia sẻ với bà con trong khu xóm. Một gia đình biết lắng nghe, xin lỗi, tha thứ và chăm sóc người bên cạnh đang nói về Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
• Hội nghị thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng tới những công việc cụ thể. Các đức giám mục quy tụ tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến 24 tháng 9, cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”. Hội nghị nghe chia sẻ về công việc của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, biên soạn Thư Mục vụ về gia đình, đồng thời thành lập Ủy ban Chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng tại Việt Nam, hướng đến năm 2033. Cột mốc ấy mời chúng ta tri ân những người đã đem Tin Mừng đến quê hương, và tự hỏi thế hệ hôm nay sẽ trao đức tin cho thế hệ sau bằng cách nào.
• Các đức giám mục hiệp thông với ba niềm vui lớn của Giáo Hội miền Bắc. Trong thời gian Hội nghị, Hội đồng Giám mục cùng Giáo phận Thái Bình tạ ơn nhân 90 năm thành lập, hiệp thông với Giáo phận Bùi Chu trong ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính tòa, và chia sẻ niềm vui 125 năm của Giáo phận Phát Diệm. Ba sự kiện mang những nét riêng, nhưng cùng nói về một hành trình đức tin được nhiều thế hệ vun đắp. Việc nhớ đến quá khứ sẽ sinh hoa trái khi các cộng đoàn tiếp tục chăm lo đời sống đạo và mở lòng phục vụ con người hôm nay.
• Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu được khánh thành và cung hiến. Ngày 25 tháng 9, cộng đoàn Giáo phận Bùi Chu hướng về ngôi nhà thờ chính tòa sau những năm tái thiết. Đối với một giáo phận, nhà thờ chính tòa là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất quanh đức giám mục. Ngày cung hiến là dịp tạ ơn Chúa và tri ân mọi người đã góp công, góp của, góp lời cầu nguyện. Từ niềm vui về một công trình, cộng đoàn được mời gọi xây dựng đời sống Hội Thánh bằng sự hiệp thông: quy tụ quanh Lời Chúa, cử hành Thánh Thể sốt sắng và mở cửa đón tiếp những ai tìm đến.
• Phát Diệm mừng 125 năm hồng ân và sứ mạng. Cao điểm Năm Thánh của Giáo phận Phát Diệm là Thánh lễ Tạ ơn được công bố cử hành sáng 26 tháng 9 tại Nhà thờ Chính tòa. Chặng đường 1901–2026 gợi nhớ những người truyền giáo, các mục tử, tu sĩ, giáo lý viên và các gia đình đã gìn giữ đức tin. Khi nhìn về các thế hệ đi trước, Phát Diệm cũng nhớ đến chứng tá của những người con quê hương được tôn phong hiển thánh, trong đó có thánh Anê Lê Thị Thành. Dịp kỷ niệm đặt ra một bổn phận cho hôm nay: làm sao để người trẻ được gặp Đức Kitô, và để di sản đức tin tiếp tục lớn lên bằng đời sống bác ái, cầu nguyện và phục vụ.
• Giáo phận Phát Diệm bước vào cao điểm mừng 125 năm thành lập. Thánh lễ Tạ ơn được công bố cử hành sáng thứ Bảy 26/9 tại Nhà thờ Chính tòa. Cùng với ngày lễ, phim tài liệu “Phát Diệm – 125 năm Hồng ân và Sứ mạng” giúp cộng đoàn nhìn lại các dấu mốc và chứng nhân trên hành trình 1901–2026. Dịp này hướng người tín hữu đến câu hỏi của hiện tại: thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục trao đức tin cho người trẻ và phục vụ quê hương bằng cách nào?
• Giáo phận Bùi Chu tiếp tục nhìn lại ý nghĩa ngày cung hiến Nhà thờ Chính tòa. Đại lễ diễn ra ngày 25/9; đến ngày 26/9, trang giáo phận đăng bài viết về ngôi thánh đường như nơi tiếp nối lịch sử đức tin Bùi Chu. Công trình vừa hoàn thành là thành quả của nhiều người; trách nhiệm hôm nay là giữ cho nơi ấy luôn có một cộng đoàn sống động, biết thờ phượng Chúa và trao gia sản đức tin cho lớp trẻ.
• Thái Bình tạ ơn trong năm kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận. Cột mốc 1936–2026 là dịp cộng đoàn nhìn lại công sức của các bậc tiền nhân và những gia đình đã bền bỉ trao truyền đức tin. Hội đồng Giám mục hiệp thông với Thái Bình trong những ngày nhóm họp tại đây. Lòng biết ơn chân thành luôn hướng đến việc tiếp tục điều tốt đẹp đã được trao lại: chăm lo đời sống thiêng liêng, đào tạo người phục vụ, nâng đỡ các gia đình và quan tâm đến những người đang gặp khó khăn.
• Mười cặp đôi tại Giáo họ Tân Lâm lãnh nhận Bí tích Hôn phối. Sau nhiều năm chung sống, mười cặp đôi thuộc Giáo họ Tân Lâm, Giáo xứ Đồng Gianh, đã tiến đến bàn thờ trao lời cam kết yêu thương và trung tín. Thánh lễ được cử hành chiều 23 tháng 9. Niềm vui ấy nhắc chúng ta rằng việc đồng hành với các gia đình cần sự kiên nhẫn và những cánh cửa luôn mở. Ngày lãnh nhận bí tích là một khởi đầu quan trọng; từ đó, lời hứa được nuôi dưỡng từng ngày bằng trách nhiệm, sự tha thứ, việc chăm sóc con cái và sự nâng đỡ của cộng đoàn.
• Bắc Ninh cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến và các bậc tiền nhân. Giáo phận đã mời gọi các giáo xứ, giáo họ dâng Thánh lễ ngày 24 tháng 9 để cầu nguyện cho đức cha cố cùng những người đã qua đời trong giáo phận; giáo hạt Bắc Ninh quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa. Việc tưởng nhớ một vị mục tử là lời tạ ơn về những hạt giống đức tin đã được gieo, đồng thời nhắc thế hệ hiện tại tiếp tục chăm sóc những hạt giống ấy nơi trẻ em, người trẻ và các gia đình.
• Giới Sinh viên Công giáo Giáo phận Bắc Ninh chính thức ra mắt. Ngày 20 tháng 9 tại Giáo xứ Bến Đông, năm nhóm sinh viên quy tụ trong ngày ra mắt với định hướng “Tri thức – Đức tin – Hiệp nhất”. Đối với nhiều bạn đang học tập xa nhà, một cộng đoàn sinh viên có thể trở thành nơi gặp gỡ, cầu nguyện và nâng đỡ nhau trước những lựa chọn quan trọng của tuổi trẻ. Tri thức giúp các bạn học hỏi nghiêm túc; đức tin soi sáng cách sống; tình hiệp nhất giúp mỗi người biết mình không bước đi đơn độc.
• Giáo phận Đà Lạt hướng đến kỷ niệm hành trình loan báo Tin Mừng cho đồng bào Thượng. Trong thư mời gọi cầu nguyện cho Hội nghị Hội đồng Giám mục, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh nhắc đến việc giáo phận chuẩn bị Năm Thánh kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng cho đồng bào Thượng. Lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam vì thế nối với thao thức rất cụ thể của một giáo phận: tiếp tục đến với con người bằng sự hiện diện, tôn trọng, học hỏi và phục vụ. Khi nhìn lại những bước đầu truyền giáo trên cao nguyên, cộng đoàn được mời gọi nhận ra những người mình cần đến gần hôm nay.
• Hơn 250 em Trường Tình thương Bình An đón niềm vui Trung thu. Ngày 24 tháng 9, Ban Loan báo Tin Mừng Sài Gòn cùng các anh chị Đồng hương Doanh nhân Công giáo Bùi Chu miền Nam đến thăm và trao quà cho hơn 250 em tại trường thuộc Giáo xứ Bình Thuận. Trường được các nữ tu Đaminh thành lập để giúp những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học chữ. Những món quà đem đến niềm vui của ngày hội; sự hiện diện của những người đến thăm còn nhắc rằng các em cần được quan tâm trong cả hành trình học tập và lớn lên. Một mùa Trung thu đẹp là mùa Trung thu để lại tình bạn và sự đồng hành sau khi đèn lồng đã được cất đi.
• Giáo xứ Phú Long tổ chức đêm hội “Trăng sáng yêu thương”. Giáo xứ thuộc Giáo phận Phú Cường quy tụ thiếu nhi, huynh trưởng và phụ huynh trong chương trình Trung thu bắt đầu từ Thánh lễ, rồi đến những hoạt động vui chơi và rước đèn. Các em được nhắn nhủ hãy trở thành những “ánh trăng nhỏ” trong gia đình: đem lòng tốt và niềm vui đến cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Hình ảnh ấy rất gần với Tin Mừng hôm nay. Trẻ em học thưa “vâng” với Chúa qua những việc nhỏ có thể làm được ngay.
• Giáo xứ Hưng Hòa cầu nguyện với thiếu nhi trong dịp Trung thu. Trước đêm hội Trăng rằm, các em cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ và chuẩn bị chương trình. Bản tin giáo xứ nhắc đến những việc các em có thể thực hành: kính trọng ông bà cha mẹ, chăm học giáo lý, nói lời chân thật, giúp bạn và chia sẻ với người cần giúp đỡ. Những lời dạy ấy trở nên sống động khi cha mẹ, giáo lý viên và người lớn kiên nhẫn thực hiện cùng các em.
• Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô vui hội “Vầng trăng yêu thương”. Sau Thánh lễ chiều 24 tháng 9, khuôn viên giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn rộn ràng với niềm vui của các em thiếu nhi. Phía sau một buổi hội là thời gian và công sức của nhiều người phục vụ. Sự hiện diện ấy nói với trẻ em rằng giáo xứ là một mái nhà, nơi các em được biết đến, được yêu thương và được hướng dẫn lớn lên trong đức tin.
• Giáo xứ Môi Khôi làm bánh Trung thu bằng sự chung tay của cộng đoàn. Trong bản tin đăng những ngày qua, Tổng Giáo phận Sài Gòn kể về việc các thành viên Giáo xứ Môi Khôi cùng chuẩn bị bánh để trao cho thiếu nhi. Điều đẹp ở đây là món quà mang dấu tay của nhiều người: cha xứ, các nữ tu, giáo lý viên, huynh trưởng và những người sẵn lòng góp sức. Một chiếc bánh nhỏ có thể trở thành bài học về tình hiệp thông khi trẻ em thấy người lớn vui vẻ làm việc cùng nhau vì mình.
• Việc đào tạo ơn gọi tiếp tục được chăm lo tại Sài Gòn. Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã đón 39 tân chủng sinh của khóa mới đến từ nhiều giáo phận và Hội Thừa sai Việt Nam trong năm đào tạo 2026–2027. Cũng trong năm học mới, Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình – Liên dòng Nữ có 254 nữ tu sinh viên thuộc 47 hội dòng và tu hội. Những con số ấy gợi lên một công việc âm thầm: học hỏi, cầu nguyện, rèn luyện nhân bản và sống tình huynh đệ, để người được đào tạo mai này phục vụ Dân Chúa với một trái tim trưởng thành.
• Giáo Hội hoàn vũ
• Đức Thánh Cha Lêô XIV thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Chuyến tông du đưa ngài đến những cuộc gặp với giới hữu trách, hàng giáo sĩ, người trẻ và các sáng kiến bác ái. Đối với cộng đoàn Công giáo Pháp, đây là những ngày gặp gỡ và cầu nguyện. Đối với chúng ta, chuyến đi mở ra nhiều câu hỏi gần gũi: Hội Thánh đón tiếp người đang tìm kiếm đức tin thế nào, đồng hành với người trẻ ra sao, và ở gần người gặp khó khăn bằng những hành động nào?
• Nhà thờ Đức Bà Paris đón giờ Kinh Chiều với Đức Thánh Cha. Tại ngôi thánh đường từng bị trận hỏa hoạn năm 2019 tàn phá, Đức Thánh Cha mời gọi Hội Thánh tại Pháp sống niềm hy vọng và trở thành những viên đá sống. Ngôi nhà thờ được phục hồi là một dấu chỉ đẹp; cộng đoàn được canh tân sẽ là dấu chỉ còn sâu xa hơn. Mỗi người có thể góp vào việc xây dựng ấy bằng lời cầu nguyện, sự trung thành trong bổn phận và cách cư xử bác ái với người bên cạnh.
• Đức Thánh Cha mời gọi hàng giáo sĩ và tu sĩ Pháp canh tân tinh thần truyền giáo. Trong cuộc gặp tại Nhà thờ Đức Bà Paris, ngài nhấn mạnh đời sống phụng vụ và sứ mạng làm chứng của toàn thể Dân Chúa. Lời mời gọi này chạm đến đời sống giáo xứ: người phục vụ cần biết cầu nguyện, lắng nghe và gần gũi với những câu hỏi thật của con người; cộng đoàn cần giúp những ai mới đến cảm thấy mình được đón nhận.
• Khoảng 80.000 người trẻ cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại Stade de France. Buổi canh thức tối 25 tháng 9 đưa người trẻ từ nhiều nơi về cùng một không gian cầu nguyện. Giữa những tiếng hát và niềm vui gặp gỡ, Đức Thánh Cha hướng họ về ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Người trẻ cần những giờ phút như thế, nhưng cũng cần sự đồng hành sau ngày hội: một cộng đoàn biết lắng nghe câu hỏi về ơn gọi, tương lai, tình yêu và trách nhiệm; một giáo xứ tin tưởng trao cho họ công việc để phục vụ.
• Đức Thánh Cha đến Maison Bakhita để gặp những người di dân và người tị nạn. Trong ngày thứ hai tại Pháp, ngài thăm trung tâm ở Paris đang giúp những người phải rời quê hương tiếp cận sự hỗ trợ và hòa nhập xã hội. Cuộc gặp nhắc chúng ta nhìn người di dân như những con người có câu chuyện, khả năng, nỗi đau và hy vọng riêng. Một cộng đoàn biết chào đón, lắng nghe và chỉ đường cho người mới đến đang thực hiện một việc bác ái rất cụ thể.
• Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp những người di dân tại Maison Bakhita ở Paris. Sáng 26/9 theo giờ Pháp, ngài thăm trung tâm hỗ trợ người di dân và người tị nạn hòa nhập xã hội. Cuộc gặp đặt gương mặt và câu chuyện của con người vào giữa những cuộc bàn luận về di cư. Người phải rời quê hương cần được lắng nghe, được nhìn nhận khả năng của mình và được giúp xây dựng lại cuộc sống.
• Đức Thánh Cha gặp người dự tòng, tân tòng và những người tham gia tiến trình hiệp hành tại Paris. Cuộc gặp ngày 26/9 tại Institut Catholique de Paris đưa đến những câu chuyện về người trưởng thành tự mình tìm hiểu và chọn đức tin. Niềm vui có thêm người lãnh nhận Bí tích Rửa tội đặt ra một trách nhiệm cho giáo xứ: sau ngày cử hành bí tích, cộng đoàn cần tiếp tục kết bạn, đồng hành và mở chỗ cho họ tham gia phục vụ.
• Trong Thánh lễ tại Paris ngày 26/9, Đức Thánh Cha nói về cơn khát trong lòng người. Ngài hướng cộng đoàn đến Đức Kitô, Đấng có thể đáp lại khát vọng về sự sống, chân lý, hiệp thông và bình an. Ngài cũng ghi nhận chứng tá của các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng trong xã hội Pháp hôm nay. Giữa những tin tức dồn dập, lời giảng mời chúng ta dành chỗ cho một câu hỏi sâu hơn: tâm hồn mình đang tìm kiếm điều gì?
• Nhà thờ Đức Bà Paris đón Đức Thánh Cha trong ngày đầu chuyến tông du. Các bản tổng thuật đăng ngày 26/9 ghi lại giờ Kinh Chiều tại nhà thờ đã được phục hồi sau trận hỏa hoạn năm 2019. Từ hình ảnh ngôi thánh đường được xây dựng lại, Đức Thánh Cha mời Hội Thánh tại Pháp trở thành những viên đá sống, nuôi dưỡng hy vọng và bước tới tương lai.
• Lộ Đức chuẩn bị đón Đức Thánh Cha. Trong bài phỏng vấn đăng ngày 26/9, một linh mục phục vụ khách hành hương tại đền thánh chia sẻ tâm tình trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đây là tin chuẩn bị, chưa phải tường thuật một sự kiện đã diễn ra. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những người hành hương, đặc biệt các bệnh nhân và gia đình đang mang nhiều nỗi lo.
• Các tiếng nói mục vụ trong ngày 26/9 cùng hướng về việc thực hành Lời Chúa. Hội đồng Giám mục đăng bài về ơn gọi thừa sai của mọi Kitô hữu; Giáo phận Bùi Chu và Phú Cường đăng suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật về hai người con. Đây là tin về những tài liệu mục vụ mới công bố, hữu ích để cộng đoàn chuẩn bị Thánh lễ và suy niệm trong ngày. Điểm gặp nhau của các bài viết là câu hỏi rất cụ thể: sau khi nghe Chúa gọi, ta sẽ thực hiện việc gì?
• Những người dự tòng và tân tòng tại Pháp chia sẻ hành trình tìm đến đức tin. Vatican News ghi lại câu chuyện của những người trưởng thành đang chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm hoặc vừa được rửa tội. Họ đến với Hội Thánh từ những con đường khác nhau, mang theo câu hỏi và niềm hy vọng của riêng mình. Niềm vui khi một người lãnh nhận Bí tích Rửa tội cần được tiếp nối bằng tình bạn, việc học hỏi và cơ hội tham gia đời sống cộng đoàn. Chính người mới đến cũng có thể giúp cộng đoàn nhìn lại đức tin của mình bằng đôi mắt mới.
• Tại Paris, Đức Thánh Cha nhắc đến cơn khát sâu thẳm của lòng người. Trong Thánh lễ ngày 26 tháng 9, ngài hướng cộng đoàn về Đức Kitô là nguồn nước hằng sống, đồng thời cảm ơn các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng vì chứng tá đức tin. Con người có thể tìm nhiều cách để lấp đầy lòng mình, nhưng vẫn cần một tình yêu trao cho đời sống ý nghĩa và hướng đi. Tin ấy mời mỗi chúng ta dành chỗ cho cầu nguyện và nhận ra người bên cạnh cũng đang mang một cơn khát cần được lắng nghe.
• Tại UNESCO, Đức Thánh Cha nói về trách nhiệm giáo dục cho hòa bình. Trong chuyến viếng thăm ngày 25 tháng 9, ngài nhấn mạnh rằng hòa bình cần được xây dựng trong cách con người học để gặp gỡ và sống với nhau. Ý tưởng ấy rất gần đời sống gia đình: trẻ em học cách tôn trọng người khác từ lời nói và cách ứng xử của người lớn; cộng đoàn học đối thoại khi biết nghe cả những tiếng nói khác mình. Một lời cầu nguyện cho hòa bình sẽ có sức nặng hơn khi chúng ta bắt đầu sửa lại cách cư xử trong chính các mối quan hệ gần nhất.
• Tổng Giám mục Fulton Sheen được tuyên phong Chân phước tại Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 9 tại Saint Louis, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho vị tổng giám mục được nhiều người biết đến qua sứ vụ giảng thuyết bằng phát thanh và truyền hình. Trong bài giảng, Đức Hồng y nhắc đến trọng tâm sứ mạng của ngài: đưa con người đến với Đức Kitô. Chứng tá ấy đặc biệt gần với những người đang phục vụ truyền thông Công giáo. Phương tiện có thể thay đổi, nhưng lời loan báo cần bén rễ trong cầu nguyện, lòng trung thành với Tin Mừng và sự quan tâm thật đến người nghe.
• Các giám mục Ghana kêu gọi hành động trước hiểm họa ma túy. Trước mối lo về việc vận chuyển và lạm dụng ma túy, các giám mục kêu gọi sự cảnh giác và trách nhiệm của nhiều thành phần xã hội. Các ngài đặc biệt quan tâm đến tác hại đối với người trẻ và ảnh hưởng của đồng tiền bất chính lên đời sống cộng đồng. Việc bảo vệ người trẻ cần sự giáo dục kiên trì, những mối quan hệ tin cậy và sự giúp đỡ dành cho người đang tìm đường thoát khỏi lệ thuộc.
• Một nữ tu Tanzania được ghi nhận vì công việc chăm sóc trẻ khuyết tật và người mắc chứng động kinh. Vatican News giới thiệu nữ tu Sarah Kahumbya Deogratius cùng dự án nhằm cải thiện việc chẩn đoán và chăm sóc chứng động kinh cho trẻ khuyết tật tại Tanzania. Câu chuyện giúp chúng ta thấy lòng bác ái còn cần kiến thức chuyên môn, thời gian và sự hợp tác. Đối với các gia đình đang chăm sóc con em có nhu cầu đặc biệt, việc được lắng nghe và tiếp cận chăm sóc phù hợp có ý nghĩa rất lớn. V
• Hội Thánh tại Malawi kỷ niệm 125 năm loan báo Tin Mừng. Cuộc cử hành ngày 19 tháng 9 quy tụ các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân và nhiều thành phần xã hội. Chủ đề của dịp kỷ niệm nối hai chiều của đời sống đức tin: bén rễ trong Đức Kitô và được sai đi thi hành sứ mạng. Từ Malawi đến Phát Diệm hay Thái Bình, những ngày kỷ niệm đều mời cộng đoàn vừa biết ơn người đi trước, vừa chăm lo cho người trẻ và những người dễ bị bỏ quên hôm nay.
• Các lãnh đạo tôn giáo tại Nam Phi kêu gọi bảo vệ phụ nữ và tôn trọng sự sống. Trước những vụ sát hại phụ nữ tại tỉnh Gauteng, các vị lãnh đạo tôn giáo lên tiếng kêu gọi một nỗ lực lâu dài, bắt đầu từ gia đình và lan đến trường học, các cộng đồng tôn giáo cùng toàn xã hội. Lời kêu gọi đặt ra trách nhiệm cụ thể: lắng nghe người bị tổn thương, bảo vệ người gặp nguy hiểm và giáo dục sự tôn trọng bằng chính cách sống hằng ngày. V
• Một lời kêu gọi xây dựng hòa bình vang lên từ Nam Sudan. Trước những bất ổn tiếp diễn, một vị giám mục được Vatican News phỏng vấn mời gọi các nhà lãnh đạo, người dân, giới trẻ và các cộng đồng tôn giáo cùng góp phần để lại di sản hòa bình. Những vết thương do bạo lực không biến mất chỉ bằng một lời tuyên bố; con người cần sự an toàn, công lý, đối thoại và những người đủ kiên trì ở lại bên nhau. Xin cộng đoàn nhớ đến các gia đình đang sống giữa bất an trong lời cầu nguyện hôm nay.
• Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta trở lại với hai người con trong Tin Mừng. Đức Giêsu cho thấy một con người vẫn có thể đổi lòng: đã từng từ chối, nhưng rồi biết đứng dậy và đi làm. Đó là tin vui cho người thấy mình còn thiếu sót. Đồng thời, lời thưa “vâng” rất đẹp của người con kia nhắc chúng ta đừng dừng lại ở thiện chí. Nghe tin về gia đình thừa sai, hôm nay ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế trong nhà. Nghe tin về trẻ em, ta có thể dành thời gian thật sự cho một em nhỏ. Nghe tin về người di dân, người khuyết tật hay nạn nhân bạo lực, ta có thể học nhìn họ bằng lòng tôn trọng và tìm một cách nâng đỡ phù hợp. Vườn nho của Chúa hiện diện trong những việc gần gũi như thế. Xin Người cho chúng ta một trái tim biết hối cải, một lời “vâng” chân thành, và đôi chân sẵn sàng bước vào vườn nho ngay hôm nay.
• Bản tin Giáo Hội Công giáo xin được khép lại tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một Chúa Nhật bình an, biết lắng nghe Lời Chúa và đem Lời ấy vào đời sống.
• Lm. Anmai, CSsR.
•
















