BẢN TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ngày 29 tháng 9 năm 2026
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Kính chào quý vị và anh chị em đang theo dõi Bản tin Giáo hội Công giáo ngày thứ Ba, 29 tháng 9 năm 2026. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Giữa những tin tức về các cuộc gặp gỡ, những lời kêu gọi hòa bình, niềm vui của các cộng đoàn và cả nỗi buồn tiễn biệt một người thầy đáng kính, ngày lễ đưa chúng ta đến với lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Anh em sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
• Trong tâm tình ấy, kính mời quý vị cùng theo dõi những tin Giáo ngày 29 tháng 9. Xin cho chúng ta tiếp nhận từng bản tin với lòng yêu mến sự thật: vui với cộng đoàn đang vui, cầu nguyện cho người đang đau khổ, và nhận ra lời mời gọi của Chúa trong những sự việc đang diễn ra quanh mình.
• Kính thưa quý vị, tin được cộng đoàn Công giáo Việt Nam đón nhận với niềm thương tiếc trong đêm qua: thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương đã được Chúa gọi về lúc 20g15, thứ Hai ngày 28 tháng 9 năm 2026. Thầy vừa mừng sinh nhật lần thứ 101 vào ngày 24 tháng 9. Sinh tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, thầy đã trải qua một hành trình tìm kiếm đức tin, lãnh nhận Bí tích Rửa tội năm 1949 và dành phần lớn cuộc đời cho việc học hỏi, giảng dạy, suy tư. Thầy từng giảng dạy tại Viện Đại học Đà Lạt; nhiều thế hệ tu sĩ, linh mục và cả giám mục đã là học trò của thầy. Những năm cuối đời, thầy gắn bó với Tu đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ. Trong giờ phút tiễn biệt, chúng ta nhớ đến thầy với lòng biết ơn đối với một nhà giáo và một chứng nhân đức tin. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho linh hồn thầy Stêphanô được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên thầy.
• Sau bốn ngày tông du nước Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã rời thành phố Metz tối ngày 28 tháng 9 để trở về Rôma. Chuyến đi từ ngày 25 đến 28 tháng 9 đưa ngài qua Paris, Lộ Đức và Metz. Theo Vatican News, trước lễ tiễn biệt tại sân bay, Đức Thánh Cha gặp riêng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong suốt hành trình, ngài đề cập những vấn đề đang được Giáo hội và xã hội quan tâm: di dân, trí tuệ nhân tạo, việc bảo vệ sự sống, các cội rễ văn hóa và Kitô giáo của châu Âu, cùng trách nhiệm cầu nguyện và hành động cho hòa bình. Tin về việc ngài rời Pháp được Vatican News đăng lúc 19g30 ngày 28 tháng 9 theo giờ địa phương, tức đã sang rạng sáng 29 tháng 9 tại Việt Nam.
• Trong Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Stêphanô ở Metz, cử hành trước khi kết thúc chuyến tông du, Đức Thánh Cha nói về công lý, hòa bình và một tương lai chung cho châu Âu. Ngài nhìn vùng Metz như nơi nhiều dân tộc gặp nhau, đồng thời từng chịu những đau thương do vị trí ở biên giới. Từ các hình ảnh sa mạc, khu vườn và ngôi nhà trong sách ngôn sứ Isaia, bài giảng mời người nghe suy nghĩ về một xã hội biết xây dựng nơi ở cho nhau trong công lý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chọn tha thứ và lòng thương xót thay cho trả thù, bạo lực là một hành động đòi hỏi sức mạnh nội tâm. Tương lai châu Âu, theo thông điệp của bài giảng, cần được xây dựng bằng khả năng sống hòa hợp giữa những khác biệt.
• Cũng tại Metz, Đức Thánh Cha gặp đại diện các tôn giáo tại Trung tâm Robert Schuman. Ngài nhắc đến trách nhiệm chung của người có đức tin trong việc gặp gỡ, xây dựng tình bạn và tìm kiếm hòa bình vượt qua các biên giới. Đức Thánh Cha bác bỏ việc viện dẫn danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức; không điều gì xúc phạm phẩm giá con người có thể tự nhận là được Thiên Chúa thúc đẩy. Ngài mời gọi tháo bỏ sự hiếu chiến ngay trong lòng và trong lời nói. Theo ngài, các tôn giáo phục vụ sự sống một cách rõ ràng nhất khi tín đồ của mình đứng bên những người mong manh, dễ bị tổn thương, chăm sóc họ bằng sự hiện diện và lòng dịu dàng.
• Trong cuộc gặp mang chủ đề “Những cội rễ của châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất”, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng việc nhìn về cội rễ Kitô giáo giúp châu Âu hiểu rõ hơn phẩm giá con người và chiều kích thiêng liêng của nền văn minh. Ngài nhắc đến đóng góp của truyền thống đan tu đối với việc chăm sóc người nghèo, người bệnh, giáo dục và đời sống tri thức. Đồng thời, ngài khẳng định những giá trị như tự do, bình đẳng, tôn trọng pháp quyền và trách nhiệm đối với con người có thể trở thành nền tảng đối thoại trong một xã hội đa văn hóa. Trước thực tế di dân, châu Âu được mời gọi vừa đón tiếp vừa giúp người mới đến hội nhập. Hòa bình cần sự đối thoại và những nỗ lực cụ thể, chứ không thể chỉ trông chờ vào việc gia tăng vũ trang.
• Các vị lãnh đạo tôn giáo tại Pháp đã công bố một lời kêu gọi chung tại Metz, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Văn kiện hướng đến đối thoại bền bỉ, tình huynh đệ, hòa giải và hòa bình. Các vị nhận định nhân loại đang đứng trước những thách đố lớn từ chiến tranh, bất bình đẳng, bất ổn sinh thái và những thay đổi về công nghệ. Họ lên án sự kỳ thị, lời nói kích động thù hận và những cuộc tấn công nhắm vào con người hay nơi thờ phượng vì nguồn gốc hoặc niềm tin. Lời kêu gọi khẳng định không được sử dụng danh Thiên Chúa hoặc bất cứ truyền thống tôn giáo nào để biện minh cho bạo lực. Hòa bình, theo văn kiện, cần công lý, sự tôn trọng phẩm giá và trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung.
• Một câu chuyện từ Giáo hội Việt Nam được đăng ngày 28 tháng 9: nhóm bạn trẻ thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến Giáo xứ Hòa Trung, Cà Mau, để cùng bà con giáo xứ và chính quyền địa phương trồng 200 cây hoàng yến. Hoạt động diễn ra ngày 20 tháng 9 và được thực hiện trong hành trình hướng tới Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, hưởng ứng chiến dịch trồng cây “Hơi Thở Sự Sống”. Bài tường thuật nhấn mạnh sự chung tay của những người trẻ có hoàn cảnh và niềm tin khác nhau trên cùng một mảnh đất. Công việc chăm sóc môi trường ở đây bắt đầu từ hành động cụ thể: trồng cây tại nơi mình sống và cùng chịu trách nhiệm để những mầm cây ấy tiếp tục lớn lên.
• Kính thưa quý vị, trong chuyến tông du nước Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức vào sáng ngày 27 tháng 9. Cuộc gặp diễn ra gần Hang đá Massabielle, nơi gắn với những lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với thánh nữ Bernadette. Trước các vị mục tử đang phục vụ trong một xã hội có nhiều chuyển biến, Đức Thánh Cha mời gọi các ngài can đảm, táo bạo và sáng tạo trong sứ mạng. Ngài khích lệ các giám mục đừng để những khó khăn hay sai lầm trong lịch sử làm mình nản lòng, nhưng hãy đối diện sự thật, chăm sóc các vết thương và tiếp tục loan báo Tin Mừng. Ngài nhắc đến việc đồng hành với người trẻ và các dự tòng, gìn giữ căn tính của giáo dục Công giáo, nâng đỡ đời sống gia đình, quan tâm đến ơn gọi, kiên trì bảo vệ trẻ vị thành niên và xây dựng sự hiệp nhất. Giữa tất cả những công việc ấy, Đức Thánh Cha đặt một định hướng rõ ràng: giúp con người thực sự nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô.
• Chuyến tông du nước Pháp của Đức Thánh Cha Lêô XIV diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, qua ba chặng Paris, Lộ Đức và Metz. Tại Paris, chương trình có các cuộc gặp với giới chức, các thành phần Dân Chúa và người trẻ, cùng những cử hành phụng vụ. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Lộ Đức, nơi lời cầu nguyện với Đức Mẹ và cuộc gặp các giám mục Pháp trở thành những điểm nhấn của hành trình. Chặng cuối đưa ngài đến Metz. Lịch trình do Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng tải giúp các tín hữu theo dõi từng hoạt động, các bài diễn văn và những cử hành quan trọng. Một chuyến tông du không chỉ được ghi nhớ bằng số người hiện diện ở mỗi nơi, mà còn bằng những cuộc gặp gỡ và lời mời gọi sẽ tiếp tục được các cộng đoàn địa phương suy nghĩ, thực hành sau khi chuyến đi kết thúc.
• Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha đã dành thời gian cầu nguyện ở Hang đá Massabielle. Đó là một địa điểm đặc biệt trong đời sống đức tin của rất nhiều người hành hương: họ đến đây mang theo lời tạ ơn, những câu hỏi chưa có lời giải và cả nỗi đau của người thân. Sự hiện diện cầu nguyện của Đức Thánh Cha đặt chuyến tông du trong chiều sâu thiêng liêng. Trước khi nói với các cộng đoàn về sứ mạng, người mục tử cũng dừng lại để cầu nguyện. Trước khi bàn đến những công việc phải làm, Giáo hội hướng về Thiên Chúa và xin Đức Maria đồng hành.
• Giáo xứ Đinh Xá hân hoan đón cha xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Văn Sỹ sau ngày thành lập giáo xứ. Đối với cộng đoàn, đây là một dấu mốc vừa mang niềm vui vừa đi cùng trách nhiệm. Có cha xứ tiên khởi nghĩa là đời sống của một giáo xứ mới bước vào giai đoạn cần xây dựng những nền nếp bền vững: giờ kinh, việc phụng vụ, giáo lý cho trẻ em, chăm sóc người đau yếu và sự gắn bó giữa các gia đình. Trong niềm vui đón vị mục tử, các tín hữu cũng được mời gọi trở thành những người cùng gánh vác công việc chung. Một giáo xứ lớn lên không chỉ nhờ có người dẫn dắt, mà còn nhờ từng thành viên biết cầu nguyện, lắng nghe và chung tay phục vụ.
• Những hoạt động đầu năm học tại Phân khoa Triết học và Tu đức thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội cho thấy công việc đào luyện không dừng ở lớp học. Việc học triết học giúp người học tập suy nghĩ mạch lạc, đặt câu hỏi nghiêm túc và đối thoại với những vấn đề của con người. Đời sống tu đức mời họ xây dựng thói quen cầu nguyện, tự xét mình và trưởng thành trong tương quan với người khác. Hai chiều kích ấy cần đi cùng nhau trong hành trình chuẩn bị phục vụ Giáo hội. Đầu năm học là lúc mỗi người bắt đầu lại nhịp sống chung và ý thức rằng kiến thức sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn khi được đặt vào sứ mạng phục vụ con người.
• Tại Giáo xứ Vĩnh Hội, các em thiếu nhi vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm. Trung thu là ngày các em mong đợi niềm vui của bạn bè, ánh đèn và những cuộc gặp gỡ. Khi được tổ chức trong cộng đoàn giáo xứ, ngày hội ấy còn trao cho các em một ký ức về sự quan tâm của người lớn, của các anh chị phụ trách và của những người cùng chia sẻ đời sống đức tin. Niềm vui dành cho thiếu nhi có ý nghĩa khi từng em, kể cả em rụt rè hoặc có hoàn cảnh khó khăn, đều cảm thấy mình được chào đón. Từ một buổi sinh hoạt, cộng đoàn có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình bạn, sự tin tưởng và niềm vui đến nhà thờ của các em.
.
• M
ột bài báo về Ấn Độ đặt các vụ hiếp dâm trong cuộc thảo luận rộng hơn về sự an toàn của phụ nữ. Sau mỗi vụ bạo lực là một con người phải được bảo vệ và được lắng nghe, chứ không phải một con số để dư luận bàn tán rồi quên đi. An toàn không chỉ là khả năng tránh một cuộc tấn công; đó còn là việc người phụ nữ có thể học tập, đi làm, đi lại và tìm đến sự trợ giúp mà không bị đổ lỗi hoặc coi thường. Vấn đề đòi hỏi trách nhiệm từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, từ cộng đồng và từ cách xã hội đối xử với những người lên tiếng về điều họ đã trải qua.
• Tại Philippines, một bài viết nhắc đến những vết thương còn lại từ thời kỳ thiết quân luật và gọi đó là “món nợ chưa được trả”. Lịch sử chính trị không chỉ nằm trong các mốc thời gian hay văn kiện. Nó còn ở trong ký ức của những người từng chịu mất mát, bị tước đoạt quyền lợi hoặc phải sống nhiều năm với những câu hỏi không được trả lời. Khi một xã hội nhìn lại giai đoạn đau thương, điều cần thiết là lắng nghe lời chứng, tìm kiếm sự thật và quan tâm đến công lý cho những người chịu ảnh hưởng. Thời gian trôi qua không tự mình chữa lành mọi thương tích; sự nhìn nhận chân thành là một phần của hành trình ấy.
• Một bản tin về Sri Lanka đề cập việc gia hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán giữa những tiếng nói phản đối. Những tranh luận liên quan đến tư pháp thường không chỉ xoay quanh một quyết định nhân sự. Công chúng còn quan tâm liệu việc bổ nhiệm và kéo dài nhiệm kỳ có được thực hiện theo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch và tôn trọng tính độc lập của tòa án hay không. Niềm tin vào công lý phụ thuộc nhiều vào việc người dân thấy luật pháp được áp dụng công bằng. Những người có quan điểm khác nhau trong cuộc tranh luận này đều cần được nghe và được đánh giá trên cơ sở những thông tin có thể kiểm chứng.
• Tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục được chú ý sau thông tin Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của lực lượng Houthi, trong khi Pháp đưa ra cam kết liên quan đến phòng vệ. Mỗi diễn biến quân sự như thế kéo theo nỗi lo cho những người dân sống trong vùng chịu ảnh hưởng. Bên cạnh các quyết định của chính phủ và lực lượng vũ trang, điều cần được đặt ở trung tâm là an toàn của con người và nỗ lực tránh một vòng leo thang mới. Những thông tin về địa điểm, thời gian và thiệt hại có thể thay đổi khi nhà chức trách cập nhật; vì vậy, bản tin giữ lại những dữ kiện được nêu trong nhan đề nguồn và không suy đoán thêm.
• Philippines được đưa tin đã ân xá cho một người liên quan đến việc vận chuyển ma túy sau khi người này được Indonesia trao trả. Câu chuyện như thế có nhiều lớp cần được đối xử thận trọng: trách nhiệm đối với hành vi phạm pháp, hoàn cảnh của người bị kết án, các quyết định của từng quốc gia và đời sống của một người sau khi trở về quê hương. Một quyết định ân xá không làm biến mất những vấn đề nghiêm trọng của nạn ma túy, nhưng nó mở ra câu hỏi về cơ hội tái hòa nhập. Trong khi chờ toàn văn bài báo để xác định các chi tiết pháp lý, bản tin ghi nhận sự kiện ở đúng mức thông tin nguồn hiện cho phép kiểm chứng.
• Một bài báo tại Hoa Kỳ nói về cách người Công giáo đối diện một luật mới liên quan đến việc bác sĩ hỗ trợ người bệnh tự kết liễu cuộc đời. Phía sau một cuộc tranh luận pháp lý là những bệnh nhân đang đau đớn, gia đình đang kiệt sức và những người chăm sóc phải đưa ra các quyết định rất khó khăn. Người tín hữu được mời gọi hiện diện với người bệnh một cách cụ thể: giảm bớt sự cô độc, tìm kiếm chăm sóc thích hợp, lắng nghe nỗi sợ của họ và nâng đỡ thân nhân. Những cuộc trò chuyện về cuối đời cần nhiều lòng trắc ẩn và sự chính xác; vì thế, các quy định của đạo luật và phản ứng của những người được phỏng vấn cần được đọc từ toàn văn trước khi trích dẫn.
• Tại Tổng Giáo phận Huế, các em thiếu nhi Giáo sở Quy Lai cùng cộng đoàn quy tụ trong Thánh lễ Trung thu năm 2026. Cha quản xứ Gioan Baotixita Phạm Xứ chủ tế, cha phó xứ Matthêu Trần Bảo Minh đồng tế. Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi lương giáo, đồng thời nhớ đến thân nhân, ân nhân và những người đã âm thầm đồng hành với các em. Trung thu đem lại niềm vui, nhưng Thánh lễ còn trao cho các em một điều sâu xa hơn: các em được đặt trong lời cầu nguyện của cả cộng đoàn. Sự chăm sóc ấy không nên chỉ kéo dài trong một ngày hội; các em cần được tiếp tục lắng nghe, hướng dẫn và yêu thương khi trở lại với lớp học và gia đình.
• Sau Thánh lễ tại Paris, các giám mục Pháp bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo của người dân. Trang tin katholisch.de cho biết con số người tham dự được cảnh sát điều chỉnh từ mức thông báo ban đầu là 600.000 lên 800.000. Đức cha Pierre-Antoine Bozo, người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chạm đến trái tim người dân Pháp. Một đám đông lớn là hình ảnh đáng chú ý, nhưng công việc mục vụ còn tiếp tục sau khi quảng trường vắng người. Các cộng đoàn sẽ cần đón nhận những câu hỏi được đánh thức, gặp gỡ những người đang tìm kiếm đức tin và giúp họ tìm được một nơi để tiếp tục hành trình.
• Trong diễn văn gửi các giám mục Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về việc canh tân Giáo hội trong niềm hy vọng. Ngài nhìn nhận những thách đố: truyền đạt đức tin trong xã hội tục hóa, nâng đỡ gia đình, giáo dục người trẻ, chăm sóc ơn gọi, tìm kiếm công lý cho người bị lạm dụng và gìn giữ sự hiệp nhất giữa các tín hữu. Ngài khuyến khích các mục tử đối diện những sai lầm với lòng yêu mến sự thật, thay vì né tránh, và tiếp tục băng bó những vết thương. Đối với người trẻ đang tìm kiếm điều chân thật, tốt đẹp, Giáo hội cần có những cộng đoàn sống động để đón nhận họ. Canh tân vì thế không chỉ là thay đổi cách tổ chức công việc. Nó đòi hỏi một đời sống làm cho Chúa Giêsu Kitô được nhận biết và yêu mến.
• “Kitô hữu là người đồng hành với những tâm hồn bị tổn thương và cô đơn” đặt trước cộng đoàn một trách nhiệm rất gần gũi. Có những người đi lễ đều đặn nhưng không có ai để nói về nỗi đau của mình. Có người chịu mất mát, đổ vỡ gia đình hoặc bệnh tật và cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác. Đồng hành bắt đầu bằng một cuộc gặp có thời gian, bằng khả năng lắng nghe mà không vội phán xét, bằng việc biết hỏi người ấy cần được giúp điều gì. Không ai có thể giải quyết mọi khó khăn chỉ bằng một lời an ủi. Tuy nhiên, một sự hiện diện kiên trì có thể giúp người đang cô đơn nhận ra họ vẫn có chỗ trong cộng đoàn.
• Gặp các thành viên hội đồng giáo tỉnh Paris, những người mới gia nhập Giáo hội và các dự tòng, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói về việc đón nhận người đang tìm kiếm đức tin. Theo ngài, số người đến với Giáo hội không phải lý do để tự mãn. Đây là lời mời gọi nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần và đáp lại bằng việc đồng hành cụ thể. Người dự tòng cần được tiếp đón, được học hỏi và được gắn bó với một cộng đoàn; người đã lãnh nhận bí tích Khai tâm vẫn cần có người đi cùng trong chặng đường tiếp theo. Đức tin đang nảy mầm đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả người tìm kiếm lẫn cộng đoàn đón nhận họ.
• Cha Đa-minh Trần Văn Đà nhận sứ vụ chính xứ tại Giáo xứ Phú Mỹ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Khi một linh mục bước vào nhiệm sở mới, lời cầu nguyện của giáo dân là sự nâng đỡ thiết thực. Cha cần thời gian tìm hiểu lịch sử và nếp sống của cộng đoàn; cộng đoàn cũng cần thời gian để gặp gỡ và cộng tác với cha. Những công việc của giáo xứ, từ phụng vụ, giáo lý đến thăm viếng người đau yếu, được thực hiện tốt hơn khi linh mục và giáo dân cùng chia sẻ trách nhiệm. Trong dịp đón cha chính xứ mới, lời chúc ý nghĩa nhất là ước mong mọi người biết lắng nghe nhau và đặt lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn lên trước.
• Giáo họ Kim Tân có ngày chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội. Một ngày chầu trao cho cộng đoàn cơ hội tạm gác những việc thường ngày để ở lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Có người đến để tạ ơn, có người mang theo nỗi lo của gia đình, có người chỉ cần một khoảng thinh lặng sau nhiều ngày mệt mỏi. Khi chầu thay mặt Tổng Giáo phận, lời cầu nguyện của một giáo họ nhỏ còn được mở rộng đến những nhu cầu của toàn thể Giáo hội địa phương. Chính trong sự hiệp thông ấy, việc cầu nguyện của mỗi người trở thành một phần trong lời cầu nguyện chung của cộng đoàn.
• Tổng Giáo phận Hà Nội chương trình mừng 193 năm ngày sinh nhật trên trời của cha thánh Phêrô Lê Tùy. Việc tưởng nhớ một vị tử đạo mời các tín hữu nhìn lại chứng tá đức tin đã được trao qua nhiều thế hệ. Những ngày kỷ niệm không chỉ để nhắc một cái tên hay một mốc năm tháng; cộng đoàn còn có dịp cầu xin ơn trung thành trong hoàn cảnh của mình hôm nay. Cha thánh đã sống trong một thời đại có những thử thách riêng. Người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi làm chứng bằng những lựa chọn hằng ngày: giữ lời hứa, sống sự thật, bảo vệ người yếu thế và không xấu hổ về niềm tin của mình. Lịch cử hành cụ thể được đăng trong thông báo của Tổng Giáo phận.
• Giáo xứ Lường Xá đảm nhận ngày chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong đời sống giáo xứ, những giờ chầu chung và riêng là cơ hội để các thế hệ cùng hiện diện trước Chúa: người cao tuổi với lời kinh quen thuộc, người trẻ với nhiều câu hỏi, các gia đình với những điều chưa dễ nói cùng nhau. Trước Thánh Thể, cộng đoàn cầu nguyện cho chính mình và cho những nơi đang cần sự nâng đỡ. Ngày chầu cũng nhắc các tín hữu đem điều đã cầu nguyện vào cách cư xử sau đó. Sự thinh lặng trước Chúa có thể giúp một người trở về nhà với nhiều kiên nhẫn hơn, hoặc giúp một cộng đoàn nhận ra người đang cần được quan tâm.
• Hiệp đoàn Phêrô Lê Tùy tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp I Horeb 26. Việc huấn luyện huynh trưởng phục vụ một công việc rất cụ thể: đồng hành với thiếu nhi trong những năm các em hình thành thói quen cầu nguyện, học hỏi giáo lý và sống cùng bạn bè. Một huynh trưởng cần biết tổ chức sinh hoạt, nhưng cũng cần học cách lắng nghe đoàn sinh và nhận ra khi một em đang gặp khó khăn. Thời gian đào luyện giúp người trẻ hiểu rằng vai trò hướng dẫn không trao cho mình quyền đứng trên các em. Đó là lời mời gọi làm gương, chuẩn bị kỹ lưỡng và cộng tác với gia đình, giáo lý viên cùng cộng đoàn giáo xứ.
• Xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu của Giáo xứ Yên Duyên đón Trung thu với ánh đèn và niềm vui hội chợ. Đối với thiếu nhi, một ngày hội có thể trở thành kỷ niệm theo các em rất lâu: kỷ niệm được vui cùng bạn, được người lớn gọi tên, được tham gia và được thấy giáo xứ cũng là nhà của mình. Những người chuẩn bị ngày hội đã dành thời gian cho niềm vui của các em. Công việc ấy đáng quý vì trẻ nhỏ không chỉ cần được dạy điều phải làm; các em cũng cần được trải nghiệm tình bạn và sự chào đón. Từ niềm vui Trung thu, giáo xứ có thêm một dịp để gặp các gia đình và tiếp tục chăm sóc đời sống của thiếu nhi.
• Ban Caritas Giáo xứ Tân Phú mừng lễ bổn mạng ngày 25 tháng 9 năm 2026. Một ngày mừng lễ là dịp tạ ơn Chúa và ghi nhận công sức của những người âm thầm phục vụ. Công việc bác ái thường bắt đầu từ những điều không lớn tiếng: biết một gia đình đang thiếu bữa ăn, nhớ một người già lâu ngày không ai thăm, tìm cách giúp một bệnh nhân đến nơi điều trị. Những người làm Caritas cũng cần được nâng đỡ để có thể tiếp tục phục vụ với sự tôn trọng dành cho người nhận trợ giúp. Mừng bổn mạng là lúc cộng đoàn cầu nguyện cho công việc ấy và tự hỏi mình có thể chia sẻ trách nhiệm bác ái bằng cách nào.
• Giáo xứ Vĩnh Hội cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ sinh và Ca đoàn Sêraphim. Những em tham gia phục vụ trong phụng vụ thường được nhìn thấy ở bàn thờ hoặc nơi ca đoàn, nhưng phía sau mỗi lần phục vụ là thời gian tập luyện, chuẩn bị và sự đồng hành của gia đình cùng người hướng dẫn. Lễ bổn mạng giúp các em tạ ơn vì được góp phần vào lời cầu nguyện chung của cộng đoàn. Các em cũng được nhắc rằng sự chăm chú, lòng kính trọng và khả năng cộng tác quan trọng không kém việc làm đúng phần việc của mình. Từ những việc nhỏ được thực hiện cẩn thận, các em có thể học một tinh thần phục vụ sẽ theo mình ra ngoài nhà thờ.
• Trước dịp mừng bổn mạng, Ban Lễ sinh và Ca đoàn Thiếu nhi Sêraphim của Giáo xứ Vĩnh Hội tham dự giờ tĩnh tâm vào tối ngày 26 tháng 9. Bài tường thuật gợi lại tiệc cưới Cana và lời Đức Maria nói với các gia nhân hãy làm theo điều Chúa Giêsu dạy. Từ hình ảnh những chum nước được đổ đầy, các em được mời gọi nhìn lại việc phục vụ của mình: có hiện diện bằng cả sự chú tâm hay chỉ hoàn thành một công việc quen thuộc? Giờ tĩnh tâm dành chỗ cho việc lắng nghe trước khi các em tiếp tục hát, giúp lễ và sinh hoạt. Đó là khoảng dừng cần thiết để niềm vui phục vụ được nuôi dưỡng từ đời sống cầu nguyện.
• Tập 14 của loạt bài Alpha Công giáo đặt vấn đề “Nói về Chúa cho những người khác”. Nhiều tín hữu muốn chia sẻ niềm tin nhưng e ngại mình nói chưa đủ hay hoặc không biết trả lời những câu hỏi khó. Chủ đề này mời người Kitô hữu bắt đầu từ chính điều mình đã sống và đã nhận được, với thái độ tôn trọng người nghe. Một cuộc trò chuyện về đức tin cần có chỗ cho câu hỏi, cho sự khác biệt và cho cả những khoảng im lặng. Người đang tìm hiểu Chúa không chỉ cần nghe một câu trả lời đã thuộc lòng; họ cần gặp một người sẵn sàng lắng nghe và nói thật về hành trình của mình.
• Một bài phân tích quốc tế nhìn lại ảnh hưởng của các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 đối với đối thoại liên tôn tại Pakistan. Những biến cố lớn có thể làm thay đổi cách các cộng đồng nhìn về nhau, kể cả khi họ cùng sống trong một khu phố từ nhiều năm. Sự nghi kỵ có thể tăng lên nhanh chóng; việc xây dựng lại niềm tin thường cần nhiều thời gian hơn. Vì thế, đối thoại liên tôn không chỉ là các cuộc gặp chính thức giữa những vị đại diện. Nó còn hiện diện trong trường học, nơi làm việc và trong cách hàng xóm bảo vệ quyền được sống bình an của nhau. Bài báo mời người đọc nhìn cuộc đối thoại ấy trong chiều dài của lịch sử và những kinh nghiệm cụ thể của người dân.
• Một bài báo về hiện tượng El Niño mạnh đặt vấn đề trước những hệ quả nghiêm trọng mà các dự báo khí hậu từng cảnh báo. Khi thời tiết cực đoan xảy ra, người chịu ảnh hưởng đầu tiên thường là những gia đình phụ thuộc vào mùa màng, nguồn nước và công việc ngoài trời. Các trường học, cơ sở y tế và hệ thống cung cấp thực phẩm cũng có thể chịu áp lực. Để hiểu đầy đủ mức độ của một hiện tượng khí hậu, cần phân biệt dự báo với số liệu đã ghi nhận và xác định rõ từng khu vực bị ảnh hưởng. Bản tin hôm nay nêu chủ đề từ bài nguồn; những con số hoặc nhận định chuyên môn sẽ chỉ được đưa vào khi có thể đối chiếu trực tiếp.
• Tại Campuchia, giới thiệu sự hòa hợp tôn giáo được gây dựng qua nhiều nỗ lực như một điểm sáng trong đời sống xã hội. Hòa hợp không có nghĩa mọi người tin giống nhau. Nó thể hiện ở việc các cộng đồng có thể sống gần nhau, tôn trọng nơi thờ phượng của nhau và cùng tham gia những công việc có ích cho người dân. Niềm tin giữa các nhóm cần được chăm sóc trong thời gian dài, qua những cuộc gặp thường ngày và cách giải quyết bất đồng. Câu chuyện từ Campuchia nhắc rằng sự chung sống bình an là một thành quả cần được gìn giữ, nhất là khi những lời nói gây chia rẽ có thể lan đi rất nhanh.
• Người Công giáo tại miền nam Bangladesh bày tỏ sự đau buồn trước một vụ phá hoại nhà thờ, theo nhan đề một bản tin quốc tế. Một nơi thờ phượng là không gian cộng đoàn quy tụ để cầu nguyện, cử hành các bí tích và cùng đi qua những biến cố của cuộc đời. Khi nơi ấy bị xâm hại, người dân có thể cảm thấy sự an toàn của mình bị đe dọa. Điều cần thiết là xác minh sự việc, bảo vệ cộng đoàn và để các cơ quan có trách nhiệm thực hiện công việc điều tra. Bản tin tránh suy đoán về thủ phạm hoặc động cơ khi những chi tiết ấy chưa được kiểm chứng từ nội dung bài gốc.
• Một diễn đàn giới trẻ châu Á tập trung thảo luận về nạn buôn người và các hình thức bóc lột. Đây là những nguy cơ có thể ẩn sau lời mời làm việc, lời hứa thu nhập cao hoặc một mối liên hệ tưởng như đáng tin. Người trẻ cần được tiếp cận thông tin rõ ràng, biết nơi tìm sự trợ giúp và được người lớn lắng nghe khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Những người đã bị bóc lột cần sự bảo vệ, chăm sóc và cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Khi giới trẻ cùng lên tiếng, cuộc thảo luận có thể đi xa hơn việc nhận diện vấn đề: họ có thể góp phần hình thành những mạng lưới cảnh giác và tương trợ trong cộng đồng.
• Các Kitô hữu Pakistan tiếp tục tìm kiếm công lý liên quan đến một vụ thảm sát xảy ra năm 2002. Một sự kiện đau thương có thể đã lùi xa trên lịch, nhưng đối với gia đình các nạn nhân, việc tìm kiếm sự thật và được nhìn nhận vẫn thuộc về hiện tại. Công lý không chỉ là kết quả của một hồ sơ; nó còn liên quan đến niềm tin rằng mạng sống của những người đã mất có giá trị và lời chứng của người còn sống được lắng nghe. Bản tin này không nêu thêm số nạn nhân, địa điểm hay diễn tiến tố tụng khi phần thân bài chưa thể đối chiếu. Điều có thể nói chắc từ nguồn được dẫn là hành trình tìm kiếm công lý ấy vẫn đang được cộng đồng nhắc đến.
• Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một ứng dụng mạng xã hội sau khi có những phản ứng từ công chúng, theo nhan đề một bản tin quốc tế. Quyết định quản lý nền tảng số có thể ảnh hưởng cùng lúc đến quyền tiếp cận thông tin, hoạt động kinh doanh và đời sống thường ngày của nhiều người. Nhà chức trách có trách nhiệm giải thích mục tiêu, căn cứ và phạm vi các biện pháp mình áp dụng. Người sử dụng cũng cần được nghe thông tin chính xác để hiểu những thay đổi tác động đến họ như thế nào. Vì chưa đọc được toàn văn bài, bản lời dẫn không nêu tên ứng dụng hoặc mô tả nguyên nhân của lệnh cấm.
• Những thiệt hại do lũ lụt tại Thái Lan và Myanmar tiếp tục gia tăng, theo một bản tin quốc tế. Trong thiên tai, các con số thường thay đổi theo từng lần cập nhật, còn nhu cầu của người dân xuất hiện ngay lập tức: nơi ở an toàn, nước sạch, lương thực, thuốc men và tin tức về người thân. Sau khi nước rút, nhiều gia đình vẫn phải đối diện với nhà cửa hư hại và công việc bị gián đoạn. Khi đưa tin, điều quan trọng là theo dõi số liệu mới nhất từ nguồn đáng tin và dành sự chú ý cho công việc cứu trợ. Những cộng đồng ở xa vùng lũ cũng có thể góp phần bằng sự hỗ trợ thiết thực và lời cầu nguyện cho những người đang gặp nạn.
• Một bài bình luận đặt vấn đề xây dựng văn hóa liêm chính trong nỗ lực chống tham nhũng. Luật lệ, việc kiểm tra và xử lý sai phạm là cần thiết; bên cạnh đó, người dân cần thấy những người có trách nhiệm giải thích quyết định của mình và chịu sự giám sát thích hợp. Văn hóa liêm chính cũng được hình thành trong những lựa chọn nhỏ: nói đúng sự thật, không lợi dụng vị trí để dành đặc quyền và không xem của chung như tài sản riêng. Khi những thói quen ấy được thực hành trong cơ quan, trường học và cộng đồng, cuộc chiến chống tham nhũng có cơ sở bền vững hơn. Đây là chủ đề bài báo nêu ra; các ví dụ và lập luận riêng của tác giả cần được đối chiếu từ toàn văn.
• Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành tại Paris thu hút khoảng 800.000 người, theo con số được các bản tin dẫn lại. Hình ảnh quảng trường đông đảo cho thấy chuyến thăm đã nhận được sự quan tâm lớn. Trong đám đông ấy có thể có những người giữ đạo lâu năm, những người mới trở lại với Giáo hội và những người đơn giản muốn nghe Đức Thánh Cha nói. Đối với các cộng đoàn địa phương, câu hỏi tiếp theo là làm sao đón nhận sự quan tâm ấy bằng những cuộc gặp gỡ thực sự. Một Thánh lễ đông người là một thời khắc đáng nhớ; việc xây dựng những cộng đoàn biết cầu nguyện, lắng nghe và đồng hành với con người sẽ tiếp tục trong những ngày sau đó.
• Seoul yêu cầu một lời xin lỗi sau khi Ukraine công bố thông tin về việc chuyển giao các tù binh Triều Tiên, theo nhan đề một bản tin quốc tế. Sự việc liên quan đến nhiều chính phủ và những con người đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương. Đối với tù binh, các quyết định về nơi họ được đưa đến hay người họ được gặp có thể tác động sâu sắc đến cuộc đời họ và gia đình. Vì các chi tiết ngoại giao và pháp lý cần được xác minh rất kỹ, bản phát thanh hiện chỉ ghi nhận nội dung chính được nêu trong nhan đề, không suy đoán về số người hay quá trình chuyển giao.
• Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ, theo bản tin của RVA tiếng Việt. Những lời kinh được đọc chung trong ánh sáng của đoàn rước diễn tả sự hiệp thông của những người hành hương đến từ nhiều nơi. Họ có thể mang theo những ý nguyện rất khác nhau: cầu cho người bệnh, cho gia đình, cho người đang sống giữa chiến tranh hoặc cho một quyết định khó khăn của chính mình. Việc lần chuỗi không tách các tín hữu khỏi những nỗi đau của thế giới. Trái lại, họ đem những nỗi đau ấy vào lời cầu nguyện và xin được thêm lòng kiên nhẫn, lòng thương xót để trở về phục vụ con người.
• Trang RVA tiếng Việt giới thiệu các hoạt động của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong ngày 28 tháng 9 tại Pháp, ngày cuối của chuyến tông du theo lịch đã công bố. Sau các chặng Paris và Lộ Đức, sự chú ý tiếp tục hướng về những cuộc gặp và sứ điệp tại chặng cuối. Với một chương trình đang diễn ra, cần phân biệt hoạt động đã hoàn tất với hoạt động được dự kiến trong lịch trình. Khi theo dõi chuyến tông du, người tín hữu có thể đọc từng bài phát biểu trong bối cảnh của cuộc gặp: Đức Thánh Cha đang nói với ai, những mối bận tâm của họ là gì và lời mời gọi ấy có thể tiếp tục được thực hiện ra sao sau chuyến thăm.
• Một bài viết tiếng Đức đề cập sự cởi mở mới đối với đức tin tại miền bắc và những thách đố điều đó đặt ra cho Giáo hội. Khi một người bắt đầu hỏi về Thiên Chúa, họ thường không đến với một danh sách câu hỏi theo thứ tự giáo lý. Họ có thể bắt đầu từ một biến cố gia đình, một cảm giác thiếu ý nghĩa hoặc một cuộc gặp khiến họ muốn tìm hiểu thêm. Cộng đoàn cần có người đủ thời gian lắng nghe và biết chỉ cho họ những bước đi phù hợp. Sự quan tâm ban đầu chỉ có thể lớn lên nếu người tìm kiếm gặp được sự tiếp đón, nền giáo lý vững chắc và những mối tương quan đáng tin cậy.
• Một vị từng lãnh đạo Opus Dei tại Đức trong nhiều năm đã qua đời ở tuổi 99,. Trước tin một người sống gần trọn một thế kỷ vừa kết thúc hành trình trần thế, các cộng đoàn có dịp cầu nguyện và tưởng nhớ những giai đoạn phục vụ mà người ấy đã trải qua. Một cuộc đời dài đi qua nhiều thay đổi của xã hội và Giáo hội; những người từng gặp gỡ vị ấy sẽ giữ những ký ức cụ thể hơn bất cứ bản tóm tắt nào. Bản phát thanh hiện chưa nêu tên và các chức vụ theo năm tháng, vì những chi tiết ấy cần được đối chiếu từ nội dung đầy đủ của bài báo.
• Đức cha Gössl được một bài báo tiếng Đức dẫn lời khi suy tư về niềm tin vào sự sống đời đời. Con người có nhiều mong đợi đối với hiện tại: sức khỏe, thành công, sự bình an của gia đình và những kế hoạch đang ấp ủ. Khi mọi điều không diễn ra như mong muốn, niềm tin vào sự sống đời đời có thể mở một chân trời rộng hơn để người tín hữu không bị giam kín trong thất vọng. Chân trời ấy không khiến họ thôi quan tâm đến cuộc đời hôm nay. Chính khi biết mỗi con người được mời gọi đến sự sống với Thiên Chúa, họ càng có lý do trân trọng thời gian, các mối tương quan và những việc lành mình có thể làm ngay bây giờ.
• Một bài báo tiếng Đức đề cập ý kiến của đức cha Bonny trong cuộc thảo luận về việc truyền chức linh mục cho những người nam đã lập gia đình và có đời sống đức tin được thử luyện, thường được gọi bằng thuật ngữ viri probati. Theo nhan đề bài, đức cha bày tỏ sự tin tưởng nơi Đức Thánh Cha Lêô XIV. Đây là một đề tài liên quan đến đời sống và kỷ luật của Giáo hội, cần được trình bày chính xác. Ý kiến của một vị giám mục trong cuộc thảo luận không phải là một quyết định đã có hiệu lực cho toàn Giáo hội. Người theo dõi vấn đề này cần chú ý đến lời phát biểu đầy đủ, bối cảnh của nó và những thông báo chính thức khi có.
• Một linh mục có gốc Đức và đang bị giam giữ bày tỏ mong muốn được gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV. Những hoàn cảnh liên quan đến một người bị giam giữ thường phức tạp và có thể bao gồm các yếu tố pháp lý, sức khỏe, gia đình cùng những nỗ lực ngoại giao. Vì phần nội dung chi tiết chưa được đối chiếu, bản phát thanh không suy đoán về lý do bị giam giữ hoặc khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra. Điều có thể ghi nhận là mong muốn gặp Đức Thánh Cha đã được bài báo nêu ra; những diễn biến tiếp theo cần chờ các nguồn xác nhận.
• Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp những người từng chịu lạm dụng tại Lộ Đức, theo một bản tin tiếng Đức. Trong bất cứ cuộc tường thuật nào về vấn đề này, lời kể và phẩm giá của người bị hại cần được tôn trọng. Họ không phải phần phụ của một chuyến tông du hay một con số trong báo cáo. Cuộc gặp nhắc Giáo hội tiếp tục công việc lắng nghe, tìm kiếm sự thật, công lý, việc đền bù thích hợp và những biện pháp bảo vệ người dễ bị tổn thương. Trong bài diễn văn với các giám mục Pháp, Đức Thánh Cha cũng ghi nhận những bước đã được thực hiện và yêu cầu tiếp tục con đường ấy với sự cảnh giác cao nhất.
• Một phụ nữ trẻ tại München chia sẻ đức tin trên mạng và được hàng nghìn người theo dõi, theo bài viết của katholisch.de. Không gian số cho phép một câu chuyện cá nhân đến với người ở rất xa, kể cả người lâu nay không tìm đến sinh hoạt của giáo xứ. Sự chú ý của nhiều người cũng đem đến trách nhiệm: người chia sẻ cần trung thực, tôn trọng người nghe và không biến những câu hỏi sâu xa về đức tin thành cuộc chạy theo lượt xem. Câu chuyện này cho thấy nhiều người trẻ sẵn sàng nói về niềm tin bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Cộng đoàn Giáo hội có thể lắng nghe kinh nghiệm của họ và đồng hành để sự hiện diện ấy được nuôi dưỡng bằng đời sống thực.
• Kỳ họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Đức có những quyết định nhân sự được một bài báo mô tả là hướng đến tương lai. Các cuộc bầu chọn và phân công trong một hội đồng giám mục liên quan đến cách các vị mục tử phối hợp công việc chung, tổ chức các lĩnh vực chuyên trách và đáp lại những nhu cầu của Giáo hội địa phương. Người tín hữu có thể quan tâm không chỉ ai nhận một nhiệm vụ mới, mà còn nhiệm vụ ấy phục vụ điều gì và cần sự cộng tác nào. Vì tên các vị được chọn và chức trách cụ thể phải được đọc từ toàn văn bài nguồn, bản lời dẫn này chỉ giới thiệu nội dung tổng quát của tin, không ghi thêm danh sách chưa được đối chiếu.
• Tuần lễ liên văn hóa của các Giáo hội tại Đức được khai mạc với mục tiêu góp phần xây dựng sự gắn kết trong xã hội. Theo katholisch.de, khoảng 6.000 hoạt động được dự kiến ở hơn 750 thành phố và địa phương. Chủ đề năm nay mang ý nghĩa khuyến khích con người cùng đứng về phía sự gặp gỡ và chung sống. Khi chiến tranh, khủng hoảng và tâm lý bất an khiến những lời kết án đơn giản dễ được đón nhận, việc tạo cơ hội cho những người khác nguồn gốc gặp nhau trở nên thiết thực. Những chương trình địa phương có thể giúp người tham dự lắng nghe câu chuyện thật của hàng xóm, thay vì chỉ nhìn nhau qua định kiến.
• Một bài tường thuật tiếng Đức mô tả sự khác biệt giữa bầu khí đông vui ở Paris và những thời khắc trầm lắng tại Lộ Đức trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Tại Paris, Thánh lễ quy tụ một đám đông rất lớn. Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha gặp những thực tại đòi hỏi sự lắng nghe và thinh lặng, trong đó có những vết thương của con người. Hai bầu khí ấy đều thuộc về đời sống Giáo hội. Giáo hội vui với người vui và cũng cần ở gần người đang đau khổ. Một chuyến tông du vì thế được đọc không chỉ qua hình ảnh của quảng trường đầy người, mà còn qua phẩm chất của những cuộc gặp không ồn ào.
• Truyền thông tại Đức kể rằng người dẫn chương trình Ingo Zamperoni trả lời sai một câu hỏi trong chương trình đố vui trên truyền hình về chức vụ của đức cha Heiner Wilmer. Câu trả lời nhầm sang một tổ chức khác trước khi được sửa lại. Đây là một tin nhẹ trong danh sách các nguồn cha gửi, nhưng nó cũng cho thấy việc nắm rõ các chức danh trong Giáo hội không phải lúc nào dễ dàng đối với công chúng. Khi chuyển những thông tin như vậy lên bản tin, người làm truyền thông càng cần kiểm tra đúng tên người, chức vụ và thời điểm nhận nhiệm vụ để tránh truyền đi một sự nhầm lẫn tương tự.
• Tại Đức, Tháng Truyền giáo Thế giới được khai mạc như một dịp liên đới với các vùng còn nhiều khó khăn; trọng tâm năm nay hướng về Madagascar. Trong dịp khai mạc, một lời kêu gọi được đưa ra về việc cùng nhau ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với nhiều cộng đồng, những thay đổi của thời tiết liên hệ trực tiếp đến mùa màng, nước uống và khả năng nuôi sống gia đình. Sự liên đới truyền giáo vì thế được thể hiện qua lời cầu nguyện, việc tìm hiểu đời sống của các cộng đoàn khác và sự hỗ trợ cụ thể. Khi lắng nghe câu chuyện từ một quốc gia xa, các tín hữu cũng được nhắc rằng đời sống của mình có liên hệ với đời sống của những người ở nơi khác.
• Giáo phận Trier tại Đức thông báo dự kiến tổ chức cuộc hành hương và trưng bày Áo Thánh vào năm 2033. Theo bài báo, các lần tổ chức trước diễn ra vào năm 1959, 1996 và 2012. Đức cha Stephan Ackermann cho rằng cuộc hành hương sắp tới có thể trở thành một sự kiện thiêng liêng quan trọng và việc công bố từ sớm sẽ giúp giáo phận có thời gian chuẩn bị. Đối với khách hành hương, một sự kiện như thế không chỉ là dịp đến xem một vật gắn với truyền thống đạo đức. Họ còn được mời gọi suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cầu nguyện và trở về với những trách nhiệm cụ thể trong đời sống đức tin.
• Tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các giám mục Pháp hiệp nhất và can đảm. Ngài không bỏ qua những vụ lạm dụng hay các khó khăn đã làm suy giảm lòng tin. Trái lại, ngài yêu cầu các mục tử tiếp tục cảnh giác và kiên trì với công việc đã bắt đầu để tìm kiếm sự thật, công lý và bảo vệ người dễ bị tổn thương. Đồng thời, ngài khích lệ các giám mục không để sự nản lòng làm tê liệt sứ mạng. Giáo hội tại Pháp cần quy tụ sức lực, đồng hành với người trẻ và tiếp tục loan báo Tin Mừng. Sự hiệp nhất ngài nói đến không xóa đi những khác biệt chân thành; nó đòi mọi người cùng hướng về đức tin và sứ mạng chung.
• Một bài viết về gia phả công nương Diana kể câu chuyện của George Spencer, một người thuộc dòng họ Spencer tại Anh. Ông đã gia nhập Công giáo, trở thành linh mục và sau đó là tu sĩ Dòng Thương Khó. Theo bài báo, lựa chọn ấy khác thường trong bối cảnh xã hội của ông. Gia phả của một gia đình nổi tiếng thường được công chúng chú ý vì quan hệ huyết thống và địa vị. Câu chuyện George Spencer lại hướng sự chú ý đến một chọn lựa đời sống và hành trình đức tin. Nó nhắc rằng phía sau một dòng họ được biết đến rộng rãi vẫn có những cuộc đời đi theo những con đường riêng, với những quyết định cần được hiểu trong bối cảnh lịch sử của họ.
• Nhà thần học Reiner Anselm cho rằng các Giáo hội tại Đức nên góp phần nhiều hơn vào việc kết nối và dung hòa các lập trường chính trị. Bài viết đặt nhận định ấy trong bối cảnh tranh luận về cách các Giáo hội ứng xử trước những đảng phái và các cuộc bầu cử. Khi xã hội chia thành những phía khó còn muốn nghe nhau, việc nói rõ những nguyên tắc đạo đức và đồng thời tạo điều kiện cho đối thoại là một công việc không dễ. Những người tham gia cuộc tranh luận có thể bất đồng rất sâu sắc. Vai trò của các Giáo hội, theo hướng bài viết nêu ra, cần được cân nhắc trên khả năng giúp con người lắng nghe, bảo vệ phẩm giá của nhau và cùng tìm điều phục vụ ích chung.
• Một bài viết tiếng Đức giới thiệu tổng giáo phận được gọi là lớn nhất châu Âu và vị tổng giám mục đang phục vụ tại đó. Quy mô của một giáo phận có thể được xét theo nhiều tiêu chí, chẳng hạn diện tích, dân số hoặc số tín hữu; vì vậy, khi dùng cách gọi “lớn nhất”, cần xác định rõ bài báo đang dựa vào tiêu chí nào. Đằng sau các con số là những cộng đoàn rất khác nhau, với những nhu cầu mục vụ không thể giải quyết bằng một cách làm duy nhất. Vị mục tử của một tổng giáo phận lớn phải dựa vào sự cộng tác của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Bản phát thanh giữ phần giới thiệu ở mức này vì chưa đối chiếu được các dữ kiện chi tiết của bài gốc.
• Chặng cuối chuyến tông du nước Pháp đưa Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Metz. Theo nhan đề bài của ACI Stampa, tại đây ngài nhấn mạnh rằng các tôn giáo là những người gìn giữ sự sống. Thông điệp ấy có sức nặng trong một thế giới còn chứng kiến chiến tranh, bạo lực và nhiều hoàn cảnh con người bị xem nhẹ. Gìn giữ sự sống bắt đầu từ việc nhìn nhận phẩm giá của người khác, kể cả khi họ khác mình về niềm tin, nguồn gốc hoặc hoàn cảnh. Các cộng đồng tôn giáo có những truyền thống và ngôn ngữ riêng, nhưng có thể cùng bảo vệ người dễ bị tổn thương và góp phần xây dựng hòa bình. Những lời phát biểu cụ thể tại Metz cần được đối chiếu từ toàn văn diễn văn trước khi trích dẫn nguyên văn.
• Trong cuộc rước đuốc tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha mời các tín hữu mang đến với Đức Mẹ những ý nguyện thân thiết nhất, theo bản tin của ACI Stampa. Mỗi ngọn nến trong đoàn rước được cầm bởi một con người có câu chuyện riêng. Có người cầu cho sức khỏe, có người cầu cho gia đình đang chia rẽ, có người mong một người thân trở về bình an. Lời kinh chung không xóa đi những câu chuyện khác nhau ấy; nó cho người hành hương một nơi để đặt chúng trước Thiên Chúa. Đối với những người theo dõi từ xa, hình ảnh đoàn rước cũng là lời mời dành ít thời gian cầu nguyện cho một người cụ thể đang cần mình nhớ đến.
• ACI Stampa đưa tin Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp bảy người từng chịu lạm dụng bởi các thành viên hàng giáo sĩ tại Pháp. Con số được nêu trong nhan đề, nhưng mỗi người trong cuộc gặp là một con người với lịch sử và quyền riêng tư cần được tôn trọng. Khi Giáo hội nói đến việc lắng nghe, điều ấy đòi hỏi tạo điều kiện để người bị hại được nói bằng tiếng nói của mình, được tiếp nhận nghiêm túc và không bị thúc ép theo một nhịp độ do người khác đặt ra. Cuộc gặp cũng nhắc rằng các cam kết về phòng ngừa, tìm kiếm công lý và trách nhiệm giải trình cần tiếp tục được thực hiện sau khi một chuyến thăm kết thúc.
• Trong những phát biểu tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha nói đến chỗ đứng của tiếng nói Giáo hội trong cuộc thảo luận công cộng tại Pháp. Trong diễn văn với các giám mục, ngài nhắc rằng Giáo hội đã góp phần vào lịch sử và văn hóa của đất nước, và vẫn có trách nhiệm lên tiếng về những vấn đề liên quan đến phẩm giá con người. Ngài cũng mời gọi các mục tử bảo vệ quyền loan báo Tin Mừng, giáo dục và thực hành phụng tự công khai. Tham gia thảo luận công cộng đòi hỏi sự rõ ràng, tôn trọng người đối thoại và khả năng nói từ kinh nghiệm phục vụ con người. Một tiếng nói có trách nhiệm không chỉ khẳng định lập trường; nó còn lắng nghe những người chịu tác động bởi các quyết định chung của xã hội.
• Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mười để cầu cho các cuộc chiến chấm dứt, theo nhan đề bản tin của ACI Stampa. Chiến tranh đi vào đời sống những gia đình cụ thể: một người không trở về, một trẻ em phải rời nhà, một người già mất nơi nương tựa. Lời cầu nguyện cho hòa bình không nên để các gương mặt ấy biến mất sau những bản đồ và con số. Khi gia đình hoặc giáo xứ đọc kinh Mân Côi, họ có thể nhớ đến những người dân đang chịu chiến tranh và cầu xin cho các bên đủ can đảm tìm con đường bảo vệ sự sống. Lời kinh cũng mời người đọc nhìn lại cách mình đối xử với những người ở gần.
• Tại miền nam châu Phi, một hội đồng linh mục mới được đánh giá là có thể thúc đẩy sự cộng tác với các giám mục. Trong đời sống một giáo phận, các linh mục trực tiếp gặp gỡ giáo dân ở nhiều hoàn cảnh: những cộng đoàn xa trung tâm, người trẻ, gia đình, người đau yếu và những người đang tìm lại đường đến với Giáo hội. Việc lắng nghe kinh nghiệm của các linh mục có thể giúp vị giám mục nhận ra rõ hơn các nhu cầu mục vụ. Ngược lại, một cơ chế cộng tác tốt cũng giúp các linh mục hiểu và cùng thực hiện những định hướng chung. Giá trị của hội đồng sẽ được thấy qua khả năng đối thoại chân thành và những quyết định phục vụ đời sống của cộng đoàn.
• Tại Mauritius, Giáo phận Port Louis dự kiến đặt phẩm giá và sự hòa nhập làm trọng tâm trong dịp Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn. Người di dân thường được nhắc đến bằng số lượng hoặc tình trạng giấy tờ, trong khi mỗi người đều có tên, gia đình, khả năng đóng góp và những mất mát riêng. Một cộng đoàn quan tâm đến họ cần bắt đầu bằng việc gặp gỡ và lắng nghe, rồi tìm những cách giúp họ tiếp cận đời sống xã hội, sự chăm sóc và các sinh hoạt cộng đoàn. Sự hòa nhập không đòi người mới đến phải đánh mất toàn bộ lịch sử của mình; nó cần một môi trường trong đó mọi người được đối xử bằng phẩm giá và có thể cùng xây dựng cuộc sống chung.
• Kính thưa quý vị, những bản tin hôm nay đưa chúng ta từ các cuộc gặp của Đức Thánh Cha tại Pháp đến đời sống của những giáo xứ Việt Nam; từ niềm vui Trung thu của thiếu nhi đến lời cầu nguyện cho người đã qua đời; từ những nỗ lực đối thoại đến tiếng kêu tìm kiếm công lý của người đang chịu tổn thương. Mỗi câu chuyện có hoàn cảnh riêng và cần được nhìn bằng sự thật. Xin cho việc lắng nghe tin tức giúp chúng ta biết cầu nguyện có tên người, quan tâm đến những ai ở gần và thực hiện điều tốt trong phần trách nhiệm được trao. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.
Lm. Anmai, CSsR
















