BẢN TIN GIÁO HỘI
THỨ HAI – tuần 29 THƯỜNG NIÊN
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bản tin Giáo hội Công giáo. Trong niềm vui của những người được mời gọi bước theo Đức Kitô, chúng tôi hân hoan gửi đến quý vị lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an của Chúa.
Hôm nay, thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2026, chúng ta cùng bước vào tuần lễ mới với một câu hỏi rất gần gũi nhưng cũng vô cùng sâu sắc: Sau tất cả những vất vả, những dự định, những thành công và cả những lo toan của cuộc đời, chúng ta đang tích lũy điều gì cho chính mình?
Tin Mừng theo thánh Luca kể cho chúng ta nghe câu chuyện về một người phú hộ có mùa màng thu hoạch dồi dào. Ông không bằng lòng với những kho lẫm hiện có, nên quyết định phá đi để xây những kho lớn hơn. Ông tự nhủ rằng mình đã có nhiều của cải tích trữ cho nhiều năm, giờ đây chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng thụ.
Nhưng ngay trong đêm ấy, Thiên Chúa nói với ông rằng mạng sống ông sẽ bị đòi lại. Tất cả những gì ông chuẩn bị sẽ thuộc về ai?
Thưa quý vị, Đức Giêsu không lên án lao động, không khinh thường của cải và cũng không dạy con người sống thiếu trách nhiệm với tương lai. Điều Người cảnh báo là thái độ coi của cải như bảo đảm tuyệt đối cho cuộc đời, đến mức con người quên Thiên Chúa, quên người thân, quên người nghèo và quên rằng sự sống mình đang có không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của mình.
Một người có thể sở hữu rất nhiều nhưng tâm hồn vẫn nghèo nàn. Một người có thể có căn nhà rộng lớn nhưng gia đình lại thiếu tiếng cười. Một người có thể có tài khoản đầy tiền nhưng không còn thời gian dành cho cha mẹ, vợ chồng và con cái. Một người có thể được nhiều người kính nể nhưng trong lòng lại không còn bình an.
Lời Chúa hôm nay mời chúng ta phân biệt giữa việc tích lũy của cải và việc làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là biết sử dụng những gì mình có để yêu thương, phục vụ, tha thứ và xây dựng sự sống. Đó là khi đồng tiền không trở thành ông chủ, nhưng trở thành phương tiện để chăm sóc gia đình và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Đó là khi thành công không làm chúng ta kiêu ngạo, nhưng giúp chúng ta biết ơn. Đó là khi có nhiều hơn, chúng ta không khép cửa chặt hơn, nhưng mở lòng rộng hơn. Và đó cũng là khi chúng ta hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình giữ lại được, mà là tình yêu mình đã trao đi.
Trước khi đến với những tin tức về đời sống Giáo hội tại Việt Nam và trên thế giới, xin mời quý vị cùng dành một phút thinh lặng để tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, điều gì sẽ thực sự có ý nghĩa? Những kho lẫm đầy ắp, những thành tựu được người đời ca tụng, hay một trái tim đã biết yêu thương và một cuộc đời đã cố gắng sống trung thành với Tin Mừng?
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết làm việc chăm chỉ nhưng không trở thành nô lệ của công việc; biết quý trọng của cải nhưng không đánh mất tình người; biết chuẩn bị cho tương lai nhưng không quên sống trọn vẹn ngày hôm nay. Xin cho mỗi gia đình có lại giờ cơm chung, giờ kinh chung và những cuộc trò chuyện chân thành. Xin cho mỗi cộng đoàn trở thành nơi người nghèo được đón nhận, người đau khổ được nâng đỡ và người lầm lỡ tìm thấy con đường trở về.
Với tâm tình ấy, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi Bản tin Giáo hội Công giáo hôm nay, để qua những sự kiện, những chứng từ và những lời mời gọi của Hội Thánh, chúng ta nhận ra rằng Tin Mừng không chỉ được công bố bằng lời nói, nhưng còn phải được thể hiện bằng một đời sống biết yêu thương.
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV XUẤT VIỆN, TRỞ VỀ VATICAN
*
Kính thưa quý vị, chúng ta bắt đầu phần tin quốc tế bằng một tin vui từ Tòa Thánh Vatican. Chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã xuất viện Gemelli tại Roma và trở về Vatican sau những ngày điều trị, hồi phục từ ca phẫu thuật phổi được thực hiện ngày 13 tháng 10.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải để điều trị ung thư biểu mô tuyến phổi. Việc ngài xuất viện đánh dấu một bước tiến đáng mừng trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng xuất viện không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề sức khỏe đã hoàn toàn chấm dứt. Điều quan trọng là Đức Thánh Cha tiếp tục được chăm sóc, nghỉ ngơi và tuân theo những hướng dẫn y khoa cần thiết.
Một chi tiết đặc biệt cảm động đã diễn ra trước khi ngài rời bệnh viện. Đức Thánh Cha gặp lại Varvara, một thiếu nữ Ukraina 13 tuổi từng mắc bệnh ung thư và đã được điều trị tại Ý. Hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Khi ấy, cuộc gặp gỡ và cái ôm của Đức Thánh Cha đã trở thành nguồn động viên tinh thần đối với em trong hành trình chống chọi bệnh tật.
Khi biết Đức Thánh Cha phải nhập viện, Varvara mong muốn đến Roma để cầu nguyện cho ngài, như một cách đáp lại tình cảm mà mình đã nhận được. Cuộc gặp gỡ trước lúc ngài xuất viện vì thế mang một ý nghĩa rất đẹp: người từng được an ủi nay trở lại để trao sự an ủi.
*
Câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng tình yêu Kitô giáo không phải là một lời nói trừu tượng. Đôi khi, tình yêu được thể hiện qua một cái ôm, một lời cầu nguyện, một lần ghé thăm người đau yếu hay một sự hiện diện âm thầm bên giường bệnh.
Xin cộng đoàn tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, cho các bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời nhớ đến những bệnh nhân đang phải chiến đấu với bệnh tật trong cô đơn. Xin cho mỗi người đau yếu tìm được sức mạnh, niềm hy vọng và sự nâng đỡ cần thiết trong hành trình hồi phục.
ĐỨC HỒNG Y TAGLE: ĐỨC KITÔ VÀ TIN MỪNG LÀ KHO TÀNG QUÝ GIÁ NHẤT ĐỂ CHIA SẺ
*
Kính thưa quý vị, trong những ngày Giáo hội hướng về Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, một lời nhắc nhở quan trọng được gửi đến mọi tín hữu: kho tàng quý giá nhất mà Giáo hội được trao phó để chia sẻ với nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người.
Theo Vatican News ngày 17 tháng 10 năm 2026, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng trong đời sống Giáo hội. Sứ mạng truyền giáo không chỉ thuộc về một số người được sai đến những vùng đất xa xôi, nhưng liên quan đến toàn thể cộng đoàn tín hữu. Mỗi người, tùy theo ơn gọi, hoàn cảnh và khả năng của mình, đều có thể góp phần làm cho tình yêu Thiên Chúa được nhận biết.
Điều này mời gọi chúng ta nhìn lại cách hiểu về truyền giáo. Truyền giáo không đơn thuần là tổ chức những chương trình lớn, xây dựng những cơ sở mới hay thực hiện những hoạt động mang tính hình thức. Tất cả những phương tiện ấy chỉ có ý nghĩa khi giúp con người gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận Tin Mừng và sống tình yêu của Người trong đời thường.
Một người mẹ dạy con cầu nguyện, một người cha sống trung thực trong công việc, một bạn trẻ biết bảo vệ người yếu thế, một giáo dân kiên nhẫn thăm viếng người bệnh hay một cộng đoàn biết mở cửa đón tiếp người nghèo đều có thể trở thành chứng nhân truyền giáo.
*
Đặc biệt, Ngày Thế giới Truyền giáo nhắc chúng ta nhớ đến những nhà truyền giáo đang phục vụ tại các vùng nghèo khó, những nơi có xung đột, khác biệt văn hóa hoặc điều kiện sống khắc nghiệt. Họ cần lời cầu nguyện, sự khích lệ và những hỗ trợ cụ thể để tiếp tục sứ mạng.
Nhưng truyền giáo cũng bắt đầu ngay nơi mỗi gia đình. Nếu người Công giáo nói về lòng bác ái mà lại lạnh lùng với người thân, nói về sự tha thứ mà không chịu làm hòa, nói về Thiên Chúa mà không dành thời gian cầu nguyện, thì lời chứng của chúng ta sẽ trở nên thiếu sức thuyết phục.
Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng Tin Mừng không phải là tài sản để cất giữ, nhưng là món quà cần được trao ban. Càng chia sẻ bằng đời sống yêu thương, chúng ta càng giúp nhiều người nhận ra vẻ đẹp của Đức Kitô.
SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI ĐẠT 1,422 TỶ NGƯỜI
*
Kính thưa quý vị, theo số liệu được Vatican News công bố trong tháng 10 năm 2026, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới đạt khoảng 1,422 tỷ người. Đây là một con số đáng chú ý, cho thấy quy mô rộng lớn của cộng đồng Công giáo giữa lòng nhân loại.
Tuy nhiên, những con số thống kê chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đọc cùng với sứ mạng mà Đức Kitô trao cho Hội Thánh. Số người được ghi nhận là tín hữu không tự động cho biết mức độ trưởng thành đức tin, đời sống cầu nguyện, sự dấn thân bác ái hay khả năng làm chứng cho Tin Mừng của từng cộng đoàn.
Giáo hội không hiện diện trên thế giới chỉ để gia tăng số lượng thành viên. Giáo hội được sai đi để loan báo Tin Mừng, cử hành các mầu nhiệm thánh, phục vụ con người và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Mỗi tín hữu đều được mời gọi tự hỏi: Tôi đang sống đức tin của mình như thế nào? Tôi có dành chỗ cho Lời Chúa trong đời sống hằng ngày không? Tôi có biết quan tâm đến những người đang đau khổ, những người bị bỏ rơi và những người không có tiếng nói trong xã hội không?
*
Trong một thế giới có nhiều biến động, sự hiện diện đông đảo của người Công giáo cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của hiệp nhất, hòa giải, công lý và tình huynh đệ. Một Giáo hội sống động không chỉ được nhận biết qua những công trình đồ sộ, nhưng còn qua cách các thành viên đối xử với nhau và phục vụ xã hội.
Đối với các giáo xứ, các hội đoàn và từng gia đình, đây là dịp để canh tân đời sống đức tin. Việc giáo dục đức tin cho trẻ em, đồng hành với người trẻ, nâng đỡ các gia đình gặp khó khăn và quan tâm đến người nghèo cần trở thành những ưu tiên thiết thực.
Xin Chúa giúp mỗi tín hữu không chỉ mang danh Kitô hữu, nhưng còn trở thành chứng nhân của Đức Kitô bằng những lựa chọn cụ thể mỗi ngày.
TUYÊN ÚY BỆNH VIỆN GEMELLI: SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐEM LẠI NIỀM AN ỦI CHO BỆNH NHÂN
*
Kính thưa quý vị, bệnh viện là nơi con người thường xuyên đối diện với sự mong manh của thân phận. Ở đó có những người đang hy vọng được chữa lành, những gia đình thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm, những bệnh nhân phải trải qua các đợt điều trị kéo dài và những người đang học cách đón nhận giới hạn của chính mình.
Trong bối cảnh ấy, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Bệnh viện Gemelli đã đem lại niềm an ủi cho nhiều bệnh nhân. Theo Vatican News ngày 17 tháng 10 năm 2026, vị tuyên úy bệnh viện đã chia sẻ về tác động tinh thần từ sự hiện diện của Đức Thánh Cha đối với những người đang điều trị, trong đó có trẻ em và những bệnh nhân dễ bị tổn thương.
Câu chuyện giúp chúng ta hiểu sâu hơn về một chiều kích quan trọng của mục vụ bệnh viện: chăm sóc con người không chỉ bằng thuốc men và những can thiệp y khoa, nhưng còn bằng sự hiện diện, lắng nghe, cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần.
Người bệnh đôi khi không cần một bài diễn thuyết dài. Họ cần một người chịu ngồi lại bên cạnh, một bàn tay nắm lấy bàn tay mình, một lời hỏi thăm chân thành hoặc một lời cầu nguyện được nói lên trong niềm tin và sự tôn trọng.
*
Đối với các linh mục, tu sĩ, nhân viên mục vụ và tình nguyện viên Công giáo, đây là lời mời gọi quan tâm nhiều hơn đến những người đang đau yếu. Mục vụ bệnh viện không nên chỉ giới hạn ở việc ban các bí tích khi có yêu cầu, nhưng còn cần sự đồng hành thường xuyên, phối hợp với gia đình và tôn trọng các quy định chăm sóc chuyên môn.
Đối với cộng đoàn giáo xứ, việc thăm viếng người bệnh cũng cần được thực hiện bằng thái độ tế nhị. Chúng ta không nên áp đặt lời khuyên, hứa hẹn những kết quả chữa lành chắc chắn hoặc khiến người bệnh cảm thấy mình có lỗi vì chưa đủ đức tin. Thay vào đó, hãy trao cho họ sự gần gũi, lòng tôn trọng và niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa.
Xin Chúa ban sức mạnh cho các bệnh nhân, nâng đỡ thân nhân của họ và chúc lành cho những người đang ngày đêm phục vụ trong ngành y tế. Xin cho mỗi cuộc thăm viếng trở thành một dấu chỉ nhỏ bé nhưng chân thật của tình yêu Đức Kitô.
. GIÁO HỘI TRUNG QUỐC CÓ TÂN GIÁM MỤC THỨ NĂM TRONG VÒNG BA THÁNG
*
Kính thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý trong đời sống Giáo hội tại châu Á là việc Trung Quốc có vị tân Giám mục thứ năm trong vòng ba tháng, theo bản tin Vatican News ngày 16 tháng 10 năm 2026.
Những diễn biến liên quan đến các vị giám mục tại Trung Quốc cần được nhìn trong bối cảnh phức tạp của đời sống Công giáo tại quốc gia này, nơi các vấn đề về tổ chức Giáo hội, việc bổ nhiệm giám mục và quan hệ giữa Tòa Thánh với chính quyền có ý nghĩa đặc biệt đối với sự hiệp thông của cộng đoàn tín hữu.
Đối với người Công giáo, chức vụ giám mục không chỉ là một vị trí quản trị. Giám mục được trao trách nhiệm giảng dạy đức tin, thánh hóa đoàn chiên và hướng dẫn cộng đoàn địa phương trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh.
Vì thế, mỗi sự kiện liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục đều gợi lên lời cầu nguyện cho những người được trao trách nhiệm mục tử, để các ngài trung thành với Tin Mừng, phục vụ dân Chúa và góp phần xây dựng sự hiệp nhất.
*
Trong khi theo dõi các diễn biến này, chúng ta cần tránh những kết luận vội vàng vượt quá thông tin đã được xác nhận. Những vấn đề liên quan đến Giáo hội tại Trung Quốc có nhiều khía cạnh lịch sử, pháp lý, ngoại giao và mục vụ; vì vậy, cần tham khảo thông báo chính thức và những nguồn tin đáng tin cậy để hiểu đúng từng sự kiện.
Xin cộng đoàn tín hữu cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Trung Quốc. Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, sự khôn ngoan và niềm hy vọng, để giữa những thách đố của hoàn cảnh, họ vẫn có thể sống đức tin và làm chứng cho tình yêu Đức Kitô.
Nguồn: Vatican News, “Giáo hội Trung Quốc có tân Giám mục thứ năm trong vòng ba tháng”, ngày 16/10/2026.
. SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI UKRAINA: GIÁO HỘI CÓ SỨ MẠNG HIỆN DIỆN VÀ MANG HY VỌNG
*
Kính thưa quý vị, giữa những đau thương do chiến tranh gây ra tại Ukraina, Giáo hội tiếp tục được mời gọi hiện diện bên cạnh người dân, nâng đỡ những người mất mát và gìn giữ niềm hy vọng giữa những hoàn cảnh tưởng như không còn lối thoát.
Theo Vatican News ngày 16 tháng 10 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraina, đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Giáo hội là hiện diện và mang hy vọng cho người dân Ukraina.
Trong những vùng đất chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nhu cầu của người dân không chỉ là lương thực, nơi trú ẩn hay chăm sóc y tế. Họ còn cần được lắng nghe, được tôn trọng phẩm giá, được nâng đỡ trong đau buồn và được giúp đỡ để tiếp tục sống sau những mất mát.
Sự hiện diện của Giáo hội vì thế không thể chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố. Sứ mạng ấy cần được thể hiện qua các hoạt động bác ái, sự đồng hành mục vụ, việc chăm sóc người dễ bị tổn thương và những nỗ lực xây dựng hòa bình.
*
Đối với người Kitô hữu, cầu nguyện cho hòa bình không có nghĩa là thờ ơ trước những đau khổ cụ thể. Cầu nguyện phải dẫn chúng ta đến sự liên đới, giúp đỡ người tị nạn, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và nâng đỡ những gia đình đang phải sống trong bất an.
Hòa bình đích thực không chỉ là sự im tiếng của súng đạn. Hòa bình còn cần công lý, sự tôn trọng phẩm giá con người, lòng can đảm đối thoại và quyết tâm bảo vệ những người vô tội.
Xin Chúa gìn giữ người dân Ukraina, an ủi những gia đình đang đau buồn và hướng dẫn các nhà lãnh đạo tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình công chính. Xin cho Giáo hội luôn là nơi người đau khổ có thể tìm thấy sự đón tiếp, lòng nhân ái và niềm hy vọng.
ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI KHÔNG BAO GIỜ SỬ DỤNG LƯƠNG THỰC NHƯ VŨ KHÍ CHIẾN TRANH
*
Kính thưa quý vị, nhân Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: lương thực không bao giờ được sử dụng như một vũ khí chiến tranh.
Lời kêu gọi này đặt vấn đề lương thực trong mối liên hệ trực tiếp với phẩm giá con người và trách nhiệm đạo đức của cộng đồng quốc tế. Được ăn uống đầy đủ không chỉ là nhu cầu sinh học, nhưng còn liên quan đến quyền được sống trong phẩm giá của mỗi người.
Trong những hoàn cảnh xung đột, người dân thường phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất. Khi nguồn cung lương thực bị gián đoạn, những người nghèo, trẻ em, người cao tuổi và người bệnh thường là những đối tượng dễ bị tổn thương trước tiên.
Đức Thánh Cha cũng hướng sự chú ý đến trách nhiệm xây dựng một trật tự lương thực toàn cầu mới, trong đó đổi mới công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người và những nhu cầu thiết yếu của nhân loại, thay vì chỉ chạy theo lợi ích kinh tế.
*
Lời nhắc nhở này có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình và cộng đoàn. Trong khi nhiều người còn thiếu bữa ăn đầy đủ, việc lãng phí thực phẩm hoặc thờ ơ trước người đói nghèo là điều chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại.
Các giáo xứ có thể góp phần bằng những chương trình chia sẻ thực phẩm, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, giúp đỡ các gia đình thiếu thốn và khuyến khích sử dụng nguồn tài nguyên cách có trách nhiệm. Những sáng kiến ấy không thay thế trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền, nhưng là cách cụ thể để tình liên đới được thể hiện.
Xin Chúa mở rộng trái tim chúng ta trước nỗi đói của anh chị em mình. Xin cho lương thực trở thành dấu chỉ của sự sống và tình huynh đệ, chứ không bao giờ trở thành phương tiện áp bức, trừng phạt hay gây thêm đau khổ cho con người.
. ĐỨC THÁNH CHA MONG MUỐN CÁC GIA ĐÌNH THAM GIA TÍCH CỰC HƠN VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
*
Kính thưa quý vị, gia đình không chỉ là đối tượng được Giáo hội chăm sóc, nhưng còn là một chủ thể tích cực trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong những lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV liên quan đến đời sống gia đình và sự tham gia của các gia đình vào đời sống Hội Thánh.
Theo Vatican News ngày 15 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha mong muốn các gia đình tham gia tích cực hơn vào đời sống Giáo hội. Lời mời gọi này được đặt trong bối cảnh Giáo hội nhìn lại mười năm Tông huấn Amoris laetitia – Niềm vui của tình yêu – và những biến đổi sâu sắc đang tác động đến đời sống hôn nhân, gia đình trong xã hội hiện đại.
Ngày nay, nhiều gia đình phải đối diện với áp lực kinh tế, sự thiếu hụt thời gian, những khác biệt giữa các thế hệ và các thách đố trong việc giáo dục con cái. Không ít cha mẹ làm việc vất vả để bảo đảm cuộc sống nhưng lại thiếu thời gian hiện diện với con. Có những gia đình vẫn giữ được hình thức sinh hoạt tôn giáo, nhưng đời sống cầu nguyện và đối thoại trong nhà dần trở nên thưa vắng.
Trong hoàn cảnh ấy, việc đồng hành với gia đình cần vượt ra ngoài những lời khuyên chung chung. Giáo xứ cần tạo điều kiện để các gia đình được lắng nghe, được chia sẻ kinh nghiệm, được hướng dẫn và được nâng đỡ khi gặp khó khăn.
*
Một gia đình Kitô hữu không cần phải là một gia đình không có vấn đề. Điều quan trọng là gia đình biết đối diện với vấn đề trong sự thật, tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết và không ngừng học cách yêu thương nhau.
Cha mẹ có thể làm chứng cho Tin Mừng bằng sự trung thực, lòng kiên nhẫn và cách đối xử tôn trọng với nhau. Con cái có thể góp phần xây dựng gia đình bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự quan tâm. Cộng đoàn giáo xứ có thể đồng hành bằng những chương trình chuẩn bị hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình, hỗ trợ các đôi vợ chồng gặp khủng hoảng và chăm sóc những người đang chịu tổn thương.
Xin Chúa giúp các gia đình tìm lại niềm vui của tình yêu, để mỗi mái nhà trở thành nơi con người được đón nhận, được trưởng thành và được học cách trao ban chính mình. Xin cho Giáo hội biết lắng nghe các gia đình và cùng họ tìm ra những con đường mới để sống Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
. GIÁO HỘI CẦN TÌM NHỮNG CÂU TRẢ LỜI MỚI TRƯỚC CÁC BIẾN ĐỔI CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
*
Kính thưa quý vị, sau mười năm Tông huấn Amoris laetitia được ban hành, Giáo hội tiếp tục suy tư về cách đồng hành với các gia đình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.
Theo bản tin Vatican News ngày 15 tháng 10 năm 2026, cuộc gặp gỡ tại Vatican với chủ đề “Mười năm sau Amoris laetitia: Loan báo Tin Mừng với các gia đình hôm nay” đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm những câu trả lời mới trước những vấn đề mới của đời sống hôn nhân và gia đình.
Những biến đổi xã hội và kinh tế đã tác động sâu sắc đến các mối tương quan gia đình. Nhịp sống lao động, áp lực tài chính, sự phát triển của công nghệ và những thay đổi trong quan niệm sống đặt ra nhiều thách thức cho việc xây dựng hôn nhân bền vững và giáo dục con cái.
Trong bối cảnh ấy, nhiệm vụ của Giáo hội không phải là đưa ra những phán xét vội vàng, nhưng trước hết là biết lắng nghe, phân định và đồng hành. Lắng nghe không có nghĩa là từ bỏ chân lý của Tin Mừng. Đồng hành cũng không có nghĩa là xem nhẹ trách nhiệm đạo đức. Đó là thái độ giúp con người được đón nhận trong hoàn cảnh cụ thể của mình, đồng thời được nâng đỡ để bước đi trong sự thật và tình yêu.
*
Bản tin cũng nhấn mạnh vai trò của cầu nguyện, hiệp thông, đào tạo và sứ mạng trong đời sống gia đình. Những yếu tố này giúp các gia đình không chỉ tìm cách giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng còn khám phá lại ơn gọi của mình trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Đối với mục vụ giáo xứ, đây là lời mời gọi nhìn lại cách chúng ta chuẩn bị cho người trẻ bước vào hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng sau ngày cưới. Việc chuẩn bị hôn nhân không nên chỉ dừng lại ở một khóa học ngắn hạn. Các đôi vợ chồng cần có những cơ hội tiếp tục học hỏi, chia sẻ và nhận được sự nâng đỡ trong những năm đầu xây dựng gia đình.
Xin Chúa ban cho các mục tử sự khôn ngoan, cho các gia đình lòng can đảm và cho cộng đoàn tín hữu một trái tim biết lắng nghe. Xin cho Tin Mừng trở thành nguồn sáng giúp mọi người tìm thấy con đường yêu thương giữa những biến chuyển của thời đại.
. ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ: ÁN TỬ HÌNH XÂM PHẠM PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
*
Kính thưa quý vị, bảo vệ phẩm giá con người là một đòi hỏi căn bản của đời sống xã hội và cũng là một trọng tâm trong giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo. Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới chống án tử hình 10 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận vì xâm phạm phẩm giá bất khả xâm phạm của con người.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công lý không chỉ hướng đến việc trừng phạt người phạm tội, nhưng còn phải mở ra khả năng hoán cải, phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Lập trường này mời gọi chúng ta suy nghĩ nghiêm túc về cách xã hội đối diện với tội ác, bảo vệ nạn nhân và đồng thời tôn trọng phẩm giá của mọi người.
Khẳng định phẩm giá của người phạm tội không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau của nạn nhân hoặc xem nhẹ trách nhiệm pháp lý. Người bị hại và gia đình họ cần được bảo vệ, lắng nghe, hỗ trợ và thực thi công lý. Nhưng công lý cũng cần tránh biến thành sự trả thù, bởi mục tiêu của một xã hội nhân bản không chỉ là gây đau khổ cho người phạm tội, mà còn phải tìm cách ngăn ngừa tội ác, bảo vệ cộng đồng và tạo điều kiện cho sự hoán cải khi có thể.
*
Đối với người Công giáo, sự sống là quà tặng quý giá của Thiên Chúa. Vì thế, việc bảo vệ sự sống cần được thể hiện nhất quán trong cách chúng ta đối xử với trẻ em, người cao tuổi, người bệnh, người nghèo, những người bị loại trừ và cả những người đã phạm những lỗi lầm nghiêm trọng.
Giáo dục về phẩm giá con người không chỉ là công việc của các nhà lập pháp hay chuyên gia pháp lý. Đó còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đoàn tôn giáo và mỗi công dân. Chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa trong đó công lý đi đôi với trách nhiệm, việc bảo vệ nạn nhân đi đôi với ngăn ngừa bạo lực, và sự nghiêm minh của pháp luật không loại bỏ khả năng con người thay đổi cuộc đời.
Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho những người thi hành công lý, sự chữa lành cho các nạn nhân và lòng can đảm cho xã hội trong nỗ lực bảo vệ sự sống. Xin cho mọi người biết tìm kiếm công lý trong sự thật, lòng nhân ái và sự tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
TIN TỨC GIÁO HỘI VÀ SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
ĐỨC HỒNG Y TAGLE CHỦ SỰ KINH MÂN CÔI TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ
*
Kính thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle được dự kiến chủ sự giờ Kinh Mân Côi Truyền giáo Quốc tế vào ngày 17 tháng 10 năm 2026, tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo thuộc khuôn viên Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma.
Theo Vatican News, sáng kiến cầu nguyện này được tổ chức nhằm nâng đỡ sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh và đặc biệt cầu nguyện cho sức khỏe, sự hồi phục của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Chủ đề được nhấn mạnh là: “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”.
Điều đáng chú ý là lời cầu nguyện hướng đến toàn thể năm châu lục. Những lời kinh không chỉ quy tụ các nhu cầu riêng tư, nhưng còn mở rộng trái tim người tín hữu trước những đau khổ, khát vọng và hy vọng của nhân loại. Việc cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ cũng diễn tả tính phổ quát của Hội Thánh, nơi các dân tộc khác nhau cùng tuyên xưng một đức tin và được mời gọi phục vụ một sứ mạng chung.
Đối với mỗi người Công giáo, truyền giáo bắt đầu từ việc kết hợp với Đức Kitô. Khi cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, chúng ta cũng được nhắc nhớ về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cộng đoàn, phục vụ người nghèo và sống Tin Mừng giữa môi trường mình đang hiện diện.
Xin Chúa ban sức mạnh cho những người đang loan báo Tin Mừng tại các vùng khó khăn, nâng đỡ những cộng đoàn đang chịu thử thách và giúp chúng ta biết cầu nguyện bằng cả trái tim cho thế giới.
ĐỨC THÁNH CHA GỬI SỨ ĐIỆP VIDEO NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ 100
*
Kính thưa quý vị, Chúa nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 là Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100. Nhân dịp đặc biệt này, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi sứ điệp video mời gọi toàn thể tín hữu góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng lời cầu nguyện và những hành động cụ thể dành cho người nghèo.
Ngày Thế giới Truyền giáo được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập cách đây một thế kỷ nhằm giúp các giáo phận và giáo xứ ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm truyền giáo, khơi dậy ơn gọi truyền giáo và nâng đỡ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
Một trăm năm là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta nhìn lại những hy sinh, những nỗ lực và những hoa trái của biết bao người đã quảng đại dấn thân cho Tin Mừng. Có những nhà truyền giáo đã rời quê hương, chấp nhận khác biệt văn hóa, sống giữa những cộng đồng nghèo khó và phục vụ trong hoàn cảnh thiếu thốn. Có những người âm thầm hỗ trợ công cuộc truyền giáo bằng lời cầu nguyện, sự đóng góp và chứng tá đời thường.
Lời mời gọi của Đức Thánh Cha nhắc rằng sứ mạng này không thuộc riêng các linh mục hay tu sĩ. Mọi tín hữu đều có thể góp phần theo ơn gọi và khả năng của mình.
Một gia đình có thể truyền giáo bằng cách giáo dục con cái biết yêu thương. Một giáo xứ có thể truyền giáo bằng việc mở rộng cửa đón tiếp người xa lạ. Một người trẻ có thể truyền giáo bằng sự trung thực và lòng can đảm bảo vệ người yếu thế.
Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ kỷ niệm một trăm năm bằng những hoạt động bên ngoài, nhưng còn làm mới tinh thần truyền giáo trong từng trái tim, để Tin Mừng được lan tỏa bằng đời sống yêu thương.
. GIÁO HỘI XÂY DỰNG THẾ GIỚI BẰNG SỰ THÁNH THIỆN VÀ TÌNH HUYNH ĐỆ
*
Kính thưa quý vị, trong buổi tiếp kiến chung ngày 7 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về sứ mạng của Giáo hội trong thế giới đương đại, dựa trên giáo huấn của Công đồng Vaticanô II, đặc biệt là Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes – Vui mừng và Hy vọng.
Đức Thánh Cha nhắc rằng Giáo hội không thể tách mình khỏi những vấn đề thực tế của nhân loại. Con người vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc, cùng đích, đau khổ và tình yêu. Vì thế, Giáo hội được mời gọi hiện diện giữa thế giới, giúp con người khám phá ý nghĩa cuộc đời và gặp gỡ Thiên Chúa.
Sứ mạng ấy không chỉ được thể hiện qua các hoạt động tôn giáo, nhưng còn qua chứng tá đức tin, đức ái, sự dấn thân cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ.
Lời nhắc nhở này đặc biệt quan trọng đối với người giáo dân. Người Kitô hữu không chỉ sống đức tin trong nhà thờ, nhưng còn được sai đi để đem tinh thần Tin Mừng vào gia đình, nơi làm việc, trường học và đời sống xã hội.
Một người lao động trung thực, một người chủ tôn trọng nhân viên, một người trẻ không tiếp tay cho sự gian dối, một gia đình biết quan tâm đến người nghèo đều có thể góp phần xây dựng thế giới theo tinh thần Tin Mừng.
Giáo hội không thể thay thế trách nhiệm của mọi định chế xã hội, nhưng có thể đóng góp bằng cách đào tạo lương tâm, bảo vệ phẩm giá con người và khơi dậy tình liên đới.
Xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện không tách rời đời sống thực tế. Sống thánh thiện chính là để tình yêu Thiên Chúa biến đổi những lựa chọn nhỏ bé mỗi ngày, nhờ đó thế giới trở nên nhân bản hơn.
ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TRÂN TRỌNG ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ TẠI VATICAN
*
Kính thưa quý vị, sự đóng góp của phụ nữ trong đời sống Giáo hội là một chủ đề được Đức Thánh Cha Lêô XIV quan tâm. Khi gặp đại diện Hiệp hội Phụ nữ tại Vatican và Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải ngày càng nhìn nhận và trân trọng sự hiện diện của phụ nữ.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha đề cao những đóng góp về chuyên môn, trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng xây dựng các mối tương quan của phụ nữ trong môi trường làm việc. Sự hiện diện của họ không chỉ mang ý nghĩa về số lượng nhân sự, nhưng còn góp phần làm phong phú đời sống cộng đoàn và cách thức giải quyết các vấn đề.
Ngài cũng nhấn mạnh phẩm giá lao động, tinh thần cộng đoàn, sự hiệp nhất và đối thoại. Đây là những giá trị cần được xây dựng trong mọi môi trường làm việc, kể cả các cơ cấu của Giáo hội.
Thông điệp này mời gọi chúng ta nhìn lại cách cộng đoàn tôn trọng và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy những khả năng được trao ban. Trong giáo xứ, phụ nữ đang tham gia nhiều công việc quan trọng: giáo lý, bác ái, phụng vụ, giáo dục trẻ em, đồng hành với các gia đình và tổ chức các hoạt động cộng đồng.
Việc trân trọng đóng góp của phụ nữ không chỉ dừng lại ở lời khen ngợi. Điều cần thiết là xây dựng những môi trường làm việc công bằng, lắng nghe ý kiến, tôn trọng phẩm giá và tạo điều kiện để mọi người cộng tác trong tinh thần trách nhiệm.
Xin Chúa giúp các cộng đoàn biết nhận ra những ân ban nơi mỗi người, để sự khác biệt không trở thành nguyên nhân chia rẽ, nhưng trở thành nguồn phong phú cho sứ mạng chung của Hội Thánh.
TÒA THÁNH NHẤN MẠNH VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỀN THÁNH TRONG VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
*
Kính thưa quý vị, các đền thánh từ lâu đã giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống đạo đức của người Công giáo. Đây là những nơi nhiều tín hữu tìm đến để cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, xin ơn nâng đỡ và tìm lại sự bình an trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Trong các thông tin về hoạt động của Tòa Thánh tháng 10 năm 2026, Vatican News đề cập đến việc Tòa Thánh đề cao vai trò loan báo đức tin của các đền thánh. Ý nghĩa của những địa điểm hành hương không chỉ nằm ở vẻ đẹp kiến trúc hay số lượng khách viếng thăm, nhưng còn ở khả năng giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và đổi mới đời sống.
Một đền thánh thực sự phục vụ sứ mạng Tin Mừng khi nơi đó có đời sống phụng vụ sốt sắng, việc cử hành bí tích được chăm sóc chu đáo, Lời Chúa được công bố và người hành hương được đón tiếp bằng lòng bác ái.
Các chuyến hành hương cũng cần giúp người tín hữu trở về với đời thường bằng một trái tim được biến đổi. Nếu sau chuyến đi, người ta biết tha thứ hơn, quan tâm đến người nghèo hơn, sống có trách nhiệm hơn và trung thành hơn với bổn phận, thì cuộc hành hương đã sinh hoa trái thiêng liêng.
Đối với các đền thánh và trung tâm hành hương tại Việt Nam, đây cũng là một định hướng đáng suy nghĩ. Việc đón tiếp khách hành hương cần đi đôi với chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, bảo vệ môi trường và minh bạch trong việc quản lý những đóng góp.
Xin cho mọi nơi hành hương trở thành không gian của cầu nguyện, hòa giải và lòng thương xót, giúp người tín hữu không chỉ tìm kiếm một ơn lành cho bản thân, nhưng còn học biết sống quảng đại hơn với tha nhân.
Nguồn tham khảo: Cổng tin Vatican News, chuyên mục Vatican và Giáo hội. Bản thảo cần được đối chiếu với bài gốc cụ thể trước khi phát sóng như một tin độc lập.
CHÚ GIẢI TIN MỪNG THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,13–21
Chủ đề: GIÀU CÓ TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
*
Kính thưa quý vị, sau những tin tức về đời sống Giáo hội, chúng ta trở về với Lời Chúa trong ngày thứ Hai tuần XXIX Thường niên. Tin Mừng theo thánh Luca kể rằng có người đến xin Đức Giêsu đứng ra phân xử chuyện chia gia tài giữa anh ta và người anh em. Nhưng Đức Giêsu không để mình bị cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Người cảnh báo mọi người phải coi chừng mọi thứ tham lam, bởi mạng sống con người không được bảo đảm nhờ dư giả của cải.
*
Dụ ngôn người phú hộ đặt ra một nghịch lý: ông có một mùa màng bội thu, có kế hoạch xây dựng những kho lẫm lớn hơn và có dự định tận hưởng cuộc sống trong nhiều năm. Xét về phương diện quản lý tài sản, ông có vẻ là một người biết tính toán. Nhưng điều ông không tính đến chính là giới hạn của đời người.
Ông nói với linh hồn mình rằng đã có nhiều của cải để dành, cứ nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi. Ông chỉ đối thoại với chính mình, chỉ nhìn thấy những gì mình sở hữu và chỉ nghĩ đến những năm tháng mình muốn tận hưởng. Trong toàn bộ kế hoạch ấy, không có chỗ cho Thiên Chúa, không có chỗ cho người nghèo và cũng không có chỗ cho những trách nhiệm vượt ra ngoài lợi ích cá nhân.
*
Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không kết án người phú hộ chỉ vì ông giàu. Kinh Thánh không dạy rằng người có của cải mặc nhiên là người xấu. Vấn đề nằm ở cách ông nhìn nhận của cải và cách ông đặt niềm tin vào chúng.
Của cải có thể giúp con người chăm sóc gia đình, tạo công ăn việc làm, nâng đỡ người nghèo và phục vụ cộng đồng. Nhưng của cải cũng có thể trở thành một thứ ngẫu tượng khi con người nghĩ rằng chỉ cần có đủ tiền thì sẽ không còn phải lo lắng, không còn cần đến ai và không còn cần đến Thiên Chúa.
Đức Giêsu cảnh báo về một cuộc sống chỉ biết tích trữ mà quên mất mục đích cuối cùng của sự sống. Người phú hộ có thể mở rộng kho lẫm, nhưng ông không thể tự mở rộng số ngày đời mình. Ông có thể tính toán mùa màng, nhưng không thể kiểm soát tất cả những gì sẽ xảy đến.
*
Lời Chúa hôm nay chạm đến một thực tế rất gần với đời sống hiện đại. Nhiều người làm việc không ngừng để mong gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đôi khi, trong lúc cố gắng kiếm tiền cho gia đình, họ lại đánh mất thời gian dành cho gia đình. Họ có thể mua được nhiều tiện nghi nhưng không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Họ có thể xây được căn nhà lớn hơn nhưng lại ít khi ngồi với nhau trong một bữa cơm bình an.
Có người dành cả tuổi trẻ để tích lũy, rồi đến khi có điều kiện nghỉ ngơi thì sức khỏe đã suy giảm. Có người lo lắng quá nhiều về tương lai đến nỗi không còn khả năng tận hưởng những điều tốt đẹp đang hiện diện hôm nay. Có người giữ chặt tài sản nhưng để những mối tương quan quan trọng nhất trở nên lạnh nhạt.
Tin Mừng không khuyên chúng ta sống buông xuôi hay bỏ mặc trách nhiệm. Tin Mừng mời chúng ta làm việc với tinh thần đúng đắn, biết chuẩn bị cho tương lai nhưng không biến tương lai thành lý do để quên mất Thiên Chúa và tha nhân.
*
Đỉnh điểm của dụ ngôn là lời Thiên Chúa nói với người phú hộ: đêm nay mạng sống ông sẽ bị đòi lại. Đây không phải là lời khẳng định rằng người giàu sẽ chết sớm hơn người nghèo, nhưng là lời nhắc nhở rằng sự sống có giới hạn và con người không thể coi ngày mai như một quyền sở hữu tuyệt đối.
Khi đời người kết thúc, những gì chúng ta tích trữ không thể thay thế cho một lương tâm ngay thẳng, một tình yêu chân thành hay một đời sống trung tín. Câu hỏi quan trọng không chỉ là chúng ta đã có được bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã sống như thế nào với những gì mình được trao ban.
*
Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời cảnh báo về người tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa có nghĩa là xây dựng đời sống bằng những giá trị không bị giới hạn trong việc sở hữu: đức tin, lòng biết ơn, sự công chính, lòng thương xót và tình yêu dành cho tha nhân.
Một người biết chia sẻ với người nghèo đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Một người cha dành thời gian dạy con sống trung thực đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Một người vợ biết tha thứ và cùng chồng vượt qua khó khăn đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Một người trẻ không đánh đổi lương tâm để đạt thành công cũng đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa.
*
Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi: những gì tôi đang theo đuổi có giúp tôi yêu thương nhiều hơn không? Những quyết định kinh tế của tôi có tôn trọng phẩm giá người khác không? Tôi có đang hy sinh sức khỏe, gia đình và đời sống cầu nguyện chỉ để sở hữu nhiều hơn không?
*
Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng của cải mà không bị của cải thống trị; biết lao động mà không đánh mất sự bình an; biết hoạch định tương lai nhưng không quên sống có trách nhiệm trong hiện tại. Xin cho mỗi người hiểu rằng cuộc đời không được đo bằng số kho lẫm chúng ta xây dựng, nhưng bằng tình yêu chúng ta đã trao ban và những điều thiện hảo chúng ta đã thực hiện.
SUY NIỆM KẾT THÚC BẢN TIN
*
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý vị và các bạn, chương trình Bản tin Giáo hội Công giáo hôm nay xin được khép lại bằng một suy niệm trở về với câu hỏi mà Tin Mừng đã đặt ra cho mỗi chúng ta: Điều gì sẽ còn lại khi những gì chúng ta sở hữu không còn nằm trong tay mình?
Những tin tức về Đức Thánh Cha, các cộng đoàn tín hữu, những nỗ lực truyền giáo, những lời kêu gọi hòa bình và việc bảo vệ phẩm giá con người cho chúng ta thấy rằng đời sống Giáo hội không tách rời khỏi những niềm vui, nỗi đau và những khát vọng của nhân loại.
*
Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta đừng để cuộc đời trôi qua trong một cuộc chạy đua không có điểm dừng. Chúng ta cần lao động, cần xây dựng tương lai và cần có trách nhiệm với những người thân yêu. Nhưng trên tất cả, chúng ta cần biết mình đang sống vì điều gì và những thành quả của mình sẽ phục vụ ai.
Có những thứ càng giữ chặt càng khiến lòng người nặng nề. Có những điều càng chia sẻ lại càng làm tâm hồn phong phú. Có những thành công khiến người ta được ca tụng nhưng không đem lại bình an. Và có những hành động âm thầm, chẳng ai biết đến, lại trở thành kho tàng quý giá trước mặt Thiên Chúa.
*
Ước gì sau bản tin hôm nay, mỗi người chúng ta có thể thực hiện một việc nhỏ nhưng cụ thể: dành thời gian cầu nguyện, gọi điện hỏi thăm cha mẹ, làm hòa với một người thân, giúp đỡ một gia đình đang khó khăn hoặc đơn giản là ngồi xuống ăn một bữa cơm với những người mình yêu thương mà không bị công việc và điện thoại chi phối.
Bởi vì cuộc sống không chỉ cần những kế hoạch lớn. Cuộc sống còn cần những tình yêu nhỏ được thực hiện mỗi ngày.
*
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con trở thành những người chỉ biết tích trữ mà quên chia sẻ, chỉ biết tìm kiếm thành công mà quên sống công chính, chỉ biết lo cho tương lai mà quên những người đang cần chúng con hôm nay.
Xin dạy chúng con biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng một trái tim quảng đại, một lương tâm ngay thẳng và một đời sống luôn hướng về tha nhân. Xin chúc lành cho Đức Thánh Cha, cho các mục tử, cho những người đang dấn thân truyền giáo, cho các gia đình và cho tất cả những ai đang đau khổ vì chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn.
*
Chương trình Bản tin Giáo hội Công giáo, do Linh mục Anmai, CSsR tổng hợp và biên tập, xin được tạm khép lại tại đây. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ, hướng dẫn những quyết định và nâng đỡ từng bước đường của quý vị.
*
Xin kính chúc quý vị một ngày bình an, tràn đầy niềm vui và lòng bác ái. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ở cùng tất cả chúng ta. Amen.
*
Kính thưa quý vị, một tin được đông đảo tín hữu trên thế giới quan tâm trong những ngày qua là việc Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất viện và trở về Vatican vào chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2026. Sau những ngày điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma, ngài được các bác sĩ xác nhận đủ điều kiện xuất viện.
Theo Vatican News, Đức Thánh Cha đã trải qua cuộc phẫu thuật phổi vào ngày 13 tháng 10. Những đánh giá y khoa sau phẫu thuật, bao gồm xét nghiệm máu và chụp X-quang lồng ngực, cho thấy tình trạng lâm sàng của ngài cho phép trở về nơi cư trú tại Vatican.
Trước khi rời bệnh viện, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ trong phòng dành riêng cho việc này tại tầng mười của bệnh viện. Hình ảnh vị mục tử tiếp tục hướng lòng về Thiên Chúa giữa thời gian điều trị nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện và các bí tích vẫn có vị trí quan trọng trong đời sống đức tin, kể cả khi con người phải đối diện với bệnh tật.
Việc xuất viện là một dấu hiệu tích cực, nhưng không nên hiểu là mọi vấn đề sức khỏe đã hoàn toàn kết thúc. Quá trình hồi phục vẫn cần thời gian, sự theo dõi chuyên môn và việc tuân thủ các hướng dẫn của đội ngũ y tế.
*
Tin vui này cũng hướng chúng ta đến hàng triệu bệnh nhân đang nằm viện trên khắp thế giới. Không phải ai cũng có điều kiện điều trị tốt, không phải gia đình nào cũng đủ khả năng trang trải chi phí y tế, và không phải người bệnh nào cũng có người thân bên cạnh.
Giáo hội được mời gọi thể hiện lòng thương xót bằng việc thăm viếng bệnh nhân, hỗ trợ những gia đình khó khăn và đồng hành với những người đang đối diện sự bất an về sức khỏe.
Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời nhớ đến các bác sĩ, điều dưỡng và những người đang ngày đêm chăm sóc bệnh nhân. Ước gì niềm vui trước tin Đức Thánh Cha xuất viện trở thành lời nhắc nhở để chúng ta quan tâm hơn đến những người đau yếu quanh mình.
Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky, Ukraina
*
Kính thưa quý vị, giữa những đau thương do chiến tranh gây ra tại Ukraina, lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến những người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của xung đột.
Theo bản tin Vatican News ngày 16 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky, khu vực thuộc tỉnh Kherson của Ukraina.
Lời kêu gọi này cho thấy mối quan tâm của Tòa Thánh đối với việc bảo vệ dân thường trong chiến tranh. Đối với Giáo hội, hòa bình không đơn thuần là sự chấm dứt tiếng súng, nhưng còn là việc bảo vệ mạng sống, phẩm giá và những điều kiện căn bản để con người có thể sống trong an toàn.
Khi chiến tranh kéo dài, người dân phải chịu nhiều mất mát: gia đình ly tán, nhà cửa bị phá hủy, trường học gián đoạn và những người dễ bị tổn thương phải đối diện với nguy cơ thiếu lương thực, nước sạch và chăm sóc y tế. Vì thế, các lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo có ý nghĩa thiết thực khi chúng hướng đến việc giảm đau khổ cho dân thường và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ.
*
Lập trường của Giáo hội mời gọi các tín hữu không biến nỗi đau của chiến tranh thành lý do để nuôi dưỡng hận thù. Cầu nguyện cho hòa bình phải đi đôi với sự liên đới dành cho người tị nạn, những gia đình mất người thân và những người đang cố gắng tái thiết cuộc sống.
Mỗi người có thể góp phần xây dựng hòa bình bằng cách từ chối ngôn ngữ kích động bạo lực, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và tôn trọng phẩm giá của những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo, ban lòng can đảm cho những người đang nỗ lực đối thoại và bảo vệ những người vô tội. Xin cho Ukraina và các vùng đất đang chịu xung đột tìm được con đường dẫn đến một nền hòa bình công chính, bền vững và tôn trọng phẩm giá con người.
Số tín hữu Công giáo tại châu Phi vượt châu Âu
*
Kính thưa quý vị, một thay đổi đáng chú ý trong bức tranh nhân khẩu học của Giáo hội Công giáo toàn cầu vừa được công bố ngày 16 tháng 10 năm 2026: số tín hữu Công giáo tại châu Phi đã vượt số tín hữu tại châu Âu.
Theo Reuters, dựa trên số liệu thống kê do hãng tin Fides của Tòa Thánh tổng hợp, châu Phi đang trở thành một trung tâm ngày càng quan trọng của đời sống Công giáo toàn cầu. Sự thay đổi này phản ánh tốc độ phát triển dân số và cộng đồng tín hữu tại châu Phi, trong khi tình hình tại châu Âu có xu hướng ổn định hoặc suy giảm ở một số nơi.
Diễn biến này mở ra nhiều suy tư về tương lai của Giáo hội. Tại nhiều quốc gia châu Phi, cộng đoàn tín hữu trẻ đang góp phần làm phong phú đời sống phụng vụ, hoạt động truyền giáo, giáo dục và bác ái. Đồng thời, các Giáo hội địa phương cũng phải đối diện những thách thức về đào tạo linh mục, nâng đỡ các gia đình, chăm sóc người nghèo và bảo vệ cộng đồng trước bạo lực.
Việc số tín hữu gia tăng không tự động đồng nghĩa với việc mọi cộng đoàn đều có đời sống đức tin trưởng thành. Sự phát triển về số lượng cần đi đôi với đào tạo đức tin, xây dựng cộng đoàn và phục vụ xã hội.
*
Đối với Giáo hội tại châu Âu, những biến chuyển nhân khẩu học đặt ra nhu cầu đổi mới cách loan báo Tin Mừng và đồng hành với người trẻ. Đối với Giáo hội tại châu Phi, sự phát triển đặt ra trách nhiệm đào tạo và xây dựng các cơ cấu mục vụ phù hợp với nhu cầu ngày càng lớn.
Hai thực tế ấy không đối nghịch nhau. Chúng cho thấy Giáo hội hoàn vũ cần sự cộng tác và chia sẻ giữa các châu lục. Những cộng đoàn có nhiều nguồn lực có thể hỗ trợ các cộng đoàn thiếu thốn, trong khi những chứng tá đức tin sống động tại các Giáo hội trẻ có thể đem lại nguồn cảm hứng cho toàn thể Hội Thánh.
Xin Chúa giúp Giáo hội không chỉ quan tâm đến những con số, nhưng còn chú trọng đến phẩm chất đời sống đức tin, sự trưởng thành của các tín hữu và khả năng phục vụ con người. Ước gì mọi châu lục cùng góp phần làm cho Tin Mừng trở thành nguồn hy vọng giữa lòng nhân loại.
Việt Nam: Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được cung hiến đền thánh
*
Kính thưa quý vị, từ Việt Nam, một sự kiện nổi bật trong đời sống Công giáo là Thánh lễ cung hiến đền thánh tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, thuộc Giáo phận Xuân Lộc, ngày 14 tháng 10 năm 2026. Sự kiện được LiCAS.news đưa tin ngày 16 tháng 10.
Theo bài tường thuật, lễ cung hiến diễn ra trong dịp Giáo phận Xuân Lộc kỷ niệm 61 năm thành lập. Sự kiện quy tụ các giám mục đến từ 27 giáo phận, hơn 500 linh mục cùng đông đảo tu sĩ và khách hành hương. Bài báo cho biết có hàng chục nghìn tín hữu tham dự, cho thấy sức thu hút lớn của biến cố đối với cộng đồng Công giáo Việt Nam.
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, cũng hiện diện cùng các đại diện Giáo hội đến từ một số quốc gia. Sự tham dự của các vị khách quốc tế cho thấy trung tâm hành hương này có tiềm năng trở thành một điểm đến quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu và thực hành lòng sùng kính Đức Maria.
Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của một đền thánh không chỉ nằm ở quy mô công trình hay số lượng khách đến viếng. Đền thánh trước hết là nơi mời gọi con người cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và đổi mới đời sống.
*
Đối với các trung tâm hành hương, việc đón tiếp khách cần đi đôi với sự chăm sóc mục vụ chu đáo. Người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình có trẻ nhỏ và những người đến hành hương trong hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm đặc biệt.
Một trung tâm hành hương cũng có thể trở thành nơi khơi dậy tinh thần bác ái, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tình liên đới giữa các cộng đoàn. Khi khách hành hương trở về nhà với một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn, một trái tim quảng đại hơn và một quyết tâm sống Tin Mừng rõ ràng hơn, chuyến hành hương mới thực sự sinh hoa trái.
Xin Đức Maria hướng dẫn các tín hữu đến với Đức Kitô, để lòng sùng kính Mẹ luôn dẫn đến sự hoán cải, hiệp thông và phục vụ tha nhân.
Giáo hội Nigeria cảnh báo chủng sinh về chủ nghĩa vật chất
*
Kính thưa quý vị, tại Nigeria, vị phụ trách ơn gọi của Tổng Giáo phận Abuja đã đưa ra lời cảnh báo dành cho các chủng sinh về nguy cơ quá lệ thuộc vào những thiết bị công nghệ đắt tiền và các sản phẩm điện tử đời mới.
Theo ACI Africa ngày 17 tháng 10 năm 2026, vị phụ trách ơn gọi nhắc nhở rằng việc quá chú trọng đến điện thoại thông minh và các thiết bị hiện đại có thể làm phân tán sự tập trung cần thiết cho hành trình đào tạo linh mục.
Lời nhắc nhở này không có nghĩa là công nghệ luôn xấu hoặc chủng sinh phải xa lánh mọi phương tiện truyền thông hiện đại. Công nghệ có thể hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu thần học, kết nối với cộng đồng và loan báo Tin Mừng. Vấn đề nằm ở chỗ con người có làm chủ phương tiện hay để phương tiện chi phối thời gian, sự chú ý và các mối tương quan của mình.
Đời sống chủng viện đòi hỏi sự trưởng thành nhân bản, đời sống thiêng liêng, khả năng học tập và tinh thần phục vụ. Nếu một ứng sinh dành quá nhiều thời gian để chạy theo những sản phẩm mới nhất, so sánh mình với người khác hoặc tìm kiếm sự công nhận qua những gì mình sở hữu, người ấy có thể gặp khó khăn trong việc rèn luyện sự đơn sơ và tự do nội tâm.
*
Lời cảnh báo này cũng có ý nghĩa đối với các gia đình và giới trẻ. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta cần học cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, biết đặt giới hạn và bảo vệ thời gian dành cho cầu nguyện, học tập, nghỉ ngơi và những người thân yêu.
Đối với các cơ sở đào tạo linh mục, việc giáo dục kỹ năng số cần đi cùng với đào tạo lương tâm, khả năng phân định và tinh thần sống đơn sơ. Mục tiêu không phải là tạo ra những người sợ công nghệ, nhưng là những mục tử biết sử dụng công nghệ để phục vụ con người.
Xin Chúa giúp các chủng sinh biết quý trọng những giá trị bền vững hơn vật chất, biết làm chủ những gì mình sử dụng và luôn đặt việc theo Chúa lên trên nhu cầu phô diễn hay chạy theo xu hướng.
iáo phận Otukpo, Nigeria, kêu gọi cầu nguyện cho linh mục bị bắt cóc
Kính thưa quý vị, một tin đáng lo ngại từ Nigeria cho biết Giáo phận Otukpo đã thông báo về việc một linh mục, cha John Inalegwu Otache, bị bắt cóc tại bang Benue. Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, giáo phận đã kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài sớm được trả tự do an toàn.
Các vụ bắt cóc tại một số khu vực ở Nigeria gây ra nỗi bất an sâu sắc cho người dân, đặc biệt đối với những cộng đồng phải sống trong môi trường thiếu an ninh. Khi một linh mục bị bắt cóc, nỗi lo không chỉ thuộc về gia đình và cộng đoàn của ngài, mà còn ảnh hưởng đến những người đang trông cậy vào sự phục vụ mục vụ của Giáo hội.
Trong hoàn cảnh này, lời kêu gọi cầu nguyện là một cách thể hiện tình liên đới. Tuy nhiên, việc đưa tin cũng cần giữ sự thận trọng, tránh lan truyền những thông tin chưa được xác nhận về địa điểm giam giữ, tình trạng của nạn nhân hoặc các diễn biến liên quan đến việc giải cứu.
Cộng đoàn tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho sự an toàn của cha Otache, cho gia đình ngài và cho tất cả những người đang bị bắt cóc hoặc giam giữ trái ý muốn.
*
Sự kiện này cũng nhắc chúng ta nhớ đến trách nhiệm bảo vệ những người đang phục vụ cộng đồng tại các vùng nguy hiểm. Các linh mục, tu sĩ, nhân viên cứu trợ và những người hoạt động xã hội đôi khi phải làm việc trong hoàn cảnh có nhiều rủi ro, bởi họ không muốn bỏ rơi những người đang cần sự trợ giúp.
Cầu nguyện cần đi cùng những nỗ lực bảo vệ an toàn, tôn trọng pháp luật và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Giáo hội cũng cần quan tâm đến việc chăm sóc tinh thần cho các cộng đoàn bị ảnh hưởng bởi bạo lực, để nỗi sợ hãi không trở thành nguyên nhân của hận thù và chia rẽ.
Xin Chúa gìn giữ cha John Inalegwu Otache, ban bình an cho gia đình ngài và hướng dẫn những người có trách nhiệm tìm ra giải pháp an toàn. Xin cho những vùng đất đang chịu bạo lực được hưởng hòa bình, để các cộng đoàn có thể sống, cầu nguyện và phục vụ trong an toàn.
Giáo phận Ségou tại Mali dự kiến xây dựng quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
*
Kính thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều câu hỏi mới cho đời sống xã hội, giáo dục và mục vụ. Tại Mali, Giáo phận Ségou đã đưa vấn đề này vào chương trình mục vụ năm 2026–2027, với dự định xây dựng một bộ quy tắc giáo phận về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, phiên họp mục vụ của giáo phận đã suy tư về mối liên hệ giữa công nghệ AI và phẩm giá con người. Một trong những kết quả được dự kiến là xây dựng “Hiến chương giáo phận về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm”.
Đây là một chủ đề ngày càng quan trọng đối với các tổ chức Công giáo. AI có thể hỗ trợ việc dịch thuật, chuẩn bị tài liệu giáo lý, tổ chức dữ liệu và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Nhưng công nghệ này cũng có thể tạo ra nội dung sai lệch, làm gia tăng sự lệ thuộc, xâm phạm quyền riêng tư hoặc khiến người sử dụng đánh mất khả năng phán đoán độc lập.
Đối với các cơ sở mục vụ, việc sử dụng AI cần đi đôi với sự kiểm chứng nội dung, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng quyền tác giả. Những tài liệu liên quan đến thần học, phụng vụ và giáo huấn Hội Thánh cần được kiểm tra cẩn thận trước khi công bố.
*
Điểm quan trọng là công nghệ phải phục vụ con người, chứ không biến con người thành công cụ phục vụ công nghệ. Một chương trình AI có thể hỗ trợ công việc, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện mục vụ, sự lắng nghe và trách nhiệm đạo đức của người sử dụng.
Sáng kiến tại Ségou gợi mở một hướng đi cho các giáo phận và dòng tu: xây dựng hướng dẫn rõ ràng, đào tạo kỹ năng số và giúp các thành viên phân biệt giữa tiện ích công nghệ với những giới hạn cần được tôn trọng.
Xin Chúa ban cho Giáo hội sự khôn ngoan để đón nhận những tiến bộ khoa học một cách có trách nhiệm, bảo vệ phẩm giá con người và sử dụng mọi phương tiện chính đáng để phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Giáo hội tại Cộng hòa Dân chủ Congo hỗ trợ cộng đồng giữa dịch Ebola và bạo lực kéo dài
*
Kính thưa quý vị, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Giáo hội Công giáo đang hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Ebola mới, trong bối cảnh một số khu vực phía đông đất nước tiếp tục chịu tác động của xung đột vũ trang và tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn khi các cộng đồng phải đối diện đồng thời với bất ổn an ninh và tình trạng di dời dân cư. Trong những hoàn cảnh như vậy, việc tiếp cận dịch vụ y tế, truyền thông phòng bệnh và tổ chức các hoạt động cứu trợ có thể gặp nhiều trở ngại.
Ebola là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng cần được xử lý bởi các cơ quan y tế có chuyên môn. Vì thế, vai trò của Giáo hội không phải là thay thế đội ngũ y tế, nhưng có thể góp phần bằng việc hỗ trợ cộng đồng, giúp truyền đạt thông tin phòng bệnh đáng tin cậy, chăm sóc những người bị ảnh hưởng và nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn.
Khi dịch bệnh xảy ra trong vùng xung đột, người dân thường chịu nhiều tổn thương cùng lúc. Họ có thể mất nơi ở, thiếu thực phẩm, không tiếp cận được dịch vụ y tế và phải đối diện với nỗi sợ hãi về sức khỏe của người thân.
*
Những hoạt động bác ái như cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ người phải di dời và đồng hành với gia đình bệnh nhân là những cách cụ thể để Giáo hội thể hiện tình yêu đối với con người. Đồng thời, việc hỗ trợ phải tôn trọng hướng dẫn y tế, bảo đảm an toàn và tránh kỳ thị những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ phơi nhiễm.
Tin tức này nhắc chúng ta rằng những cuộc khủng hoảng nhân đạo thường không xuất hiện riêng lẻ. Dịch bệnh, xung đột và nghèo đói có thể làm trầm trọng thêm tác động của nhau, khiến người yếu thế càng khó tự bảo vệ mình.
Xin Chúa nâng đỡ người dân Congo, ban sức mạnh cho nhân viên y tế và những người làm công tác cứu trợ. Xin cho cộng đồng quốc tế tiếp tục quan tâm đến các vùng khủng hoảng, để không một dân tộc nào bị bỏ quên trong đau khổ.
. Các giám mục kêu gọi Giáo hội lắng nghe những gia đình đang gặp khó khăn
*
Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề mục vụ quan trọng của Giáo hội hôm nay là cách đồng hành với các gia đình trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Theo OSV News ngày 16 tháng 10 năm 2026, các giám mục tham dự cuộc gặp gỡ tại Vatican về hôn nhân và gia đình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải lắng nghe thực tế của các gia đình hiện đại, đặc biệt là những người trẻ đang do dự trước quyết định kết hôn.
Cuộc gặp gỡ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris laetitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Văn kiện này đề cập đến tình yêu trong gia đình và trách nhiệm của Giáo hội trong việc đồng hành với các đôi vợ chồng, cha mẹ và con cái.
Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ phải đối diện với áp lực kinh tế, chi phí nhà ở, sự bất ổn nghề nghiệp và nỗi lo về khả năng xây dựng một gia đình bền vững. Một số người cũng mang theo những tổn thương từ gia đình gốc hoặc chứng kiến các cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến họ ngần ngại trước cam kết lâu dài.
Lắng nghe những khó khăn ấy không có nghĩa là Giáo hội từ bỏ giáo huấn về hôn nhân. Trái lại, sự lắng nghe giúp các mục tử hiểu rõ hơn hoàn cảnh cụ thể của con người, để việc hướng dẫn và đồng hành trở nên thực tế, nhân bản và hữu hiệu.
*
Đối với các giáo xứ, công việc mục vụ gia đình cần bắt đầu từ những điều gần gũi: chuẩn bị hôn nhân nghiêm túc, giúp các đôi vợ chồng học cách giao tiếp, hỗ trợ cha mẹ trong việc giáo dục con cái và tạo không gian để các gia đình chia sẻ những khó khăn mà không sợ bị phán xét.
Các cộng đoàn cũng cần quan tâm đến những gia đình đang gặp khủng hoảng, những người nuôi con một mình, những đôi vợ chồng phải xa nhau vì công việc và những người đang chịu tổn thương trong các mối quan hệ.
Xin Chúa giúp Giáo hội biết kết hợp chân lý với lòng thương xót, để mỗi gia đình tìm được sự đồng hành cần thiết. Xin cho những người trẻ có đủ tự do, trách nhiệm và lòng can đảm để xây dựng các mối tương quan trưởng thành trong tình yêu.
. Giáo hội tại Mozambique mời gọi tín hữu chuẩn bị hành hương Đức Mẹ bằng đời sống bác ái và hòa bình
*
Kính thưa quý vị, tại Mozambique, các tín hữu được mời gọi chuẩn bị cho cuộc hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Fatima ở Namaacha, diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2026. Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10, Đức Tổng Giám mục João Carlos Hatoa Nunes của Tổng Giáo phận Maputo nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị hành hương cần gắn liền với đời sống cầu nguyện, bác ái và xây dựng hòa bình.
Hành hương là một truyền thống lâu đời trong đời sống Công giáo. Người tín hữu lên đường đến một địa điểm thánh không chỉ để tham dự nghi lễ hoặc xin một ơn lành, nhưng còn để dành thời gian cho Thiên Chúa, suy xét lại đời sống và tìm kiếm sự đổi mới tâm hồn.
Lời mời gọi tại Mozambique nhấn mạnh rằng lòng sùng kính Đức Maria cần dẫn đến việc sống theo Tin Mừng. Một người có thể tham gia nhiều cuộc hành hương, nhưng nếu vẫn giữ thái độ thù hận, bất công hoặc thờ ơ trước người nghèo, thì người ấy vẫn cần tiếp tục hành trình hoán cải.
Bác ái và hòa bình là những hoa trái thiết thực của đời sống cầu nguyện. Trong gia đình, điều đó có thể bắt đầu từ việc lắng nghe nhau, tha thứ và giải quyết xung đột mà không dùng bạo lực. Trong cộng đoàn, đó là sự quan tâm đến người nghèo và người bị loại trừ. Trong xã hội, đó là nỗ lực xây dựng sự hòa giải và tôn trọng phẩm giá con người.
*
Các cuộc hành hương cũng là cơ hội để cộng đoàn cùng cầu nguyện cho những nhu cầu lớn lao của thế giới. Trong một thời đại có nhiều xung đột và chia rẽ, lời cầu nguyện cho hòa bình cần trở thành động lực thúc đẩy các hành động cụ thể nhằm giảm bớt đau khổ và xây dựng tình huynh đệ.
Xin Đức Maria đồng hành với các tín hữu Mozambique trên hành trình đức tin. Xin cho mọi người trở về từ cuộc hành hương với một trái tim mới, biết yêu thương nhiều hơn, sống hòa giải hơn và quảng đại phục vụ những người đang cần giúp đỡ.
Đức Thánh Cha kêu gọi xây dựng một trật tự lương thực toàn cầu mới
*
Kính thưa quý vị, nhân Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc tiếp cận lương thực là một quyền căn bản của con người. Ngài đồng thời cảnh báo rằng nạn đói là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người.
Thông điệp này được gửi đi trong bối cảnh nhiều cộng đồng trên thế giới vẫn phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực, bất bình đẳng kinh tế, xung đột và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Khi các cuộc khủng hoảng xảy ra cùng lúc, người nghèo thường là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến nhu cầu xây dựng một trật tự lương thực toàn cầu mới, trong đó những tiến bộ khoa học và công nghệ cần phục vụ sự sống con người. Việc đổi mới trong nông nghiệp, quản lý tài nguyên và phân phối thực phẩm chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần giảm đói nghèo, hạn chế lãng phí và bảo đảm những người dễ bị tổn thương được tiếp cận nguồn dinh dưỡng cần thiết.
Đối với người Kitô hữu, vấn đề lương thực không chỉ là câu chuyện kinh tế. Đây còn là vấn đề đạo đức, bởi cách chúng ta sản xuất, sử dụng và chia sẻ thực phẩm phản ánh thái độ của chúng ta đối với người khác và với công trình sáng tạo.
*
Các giáo xứ có thể góp phần bằng những hoạt động cụ thể như hỗ trợ bữa ăn cho người nghèo, chia sẻ thực phẩm còn sử dụng tốt, giúp đỡ các gia đình mất việc làm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, những hoạt động bác ái địa phương không thay thế trách nhiệm của các chính phủ và tổ chức quốc tế trong việc xây dựng các chính sách bảo đảm an ninh lương thực. Cần có sự phối hợp giữa nhiều cấp độ để giải quyết những nguyên nhân sâu xa của nạn đói.
Xin Chúa giúp chúng ta biết trân trọng từng bữa ăn, tránh lãng phí và mở lòng với những người đang thiếu thốn. Xin cho mọi người được tiếp cận lương thực đầy đủ, để không ai bị tước mất cơ hội sống trong phẩm giá chỉ vì nghèo đói.
Hồng y Pietro Parolin cho biết chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha còn tùy thuộc các bác sĩ
*
Kính thưa quý vị, sức khỏe của Đức Thánh Cha Lêô XIV và lịch trình hoạt động mục vụ quốc tế của ngài tiếp tục được quan tâm sau cuộc phẫu thuật phổi ngày 13 tháng 10 năm 2026.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết chuyến tông du Nam Mỹ dự kiến trong tháng 11 sẽ phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ bác sĩ. Lịch trình được đề cập bao gồm Uruguay, Argentina và Peru trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11.
Chuyến tông du này có ý nghĩa đặc biệt đối với các cộng đoàn Công giáo tại khu vực Nam Mỹ, nơi Đức Thánh Cha từng có nhiều năm phục vụ mục vụ tại Peru trước khi được bầu làm Giáo hoàng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh sức khỏe đang hồi phục sau phẫu thuật, việc bảo đảm an toàn y khoa phải được đặt lên hàng đầu.
Một chuyến tông du của Giáo hoàng đòi hỏi sự chuẩn bị lớn về lịch trình, di chuyển, an ninh, phụng vụ và sức khỏe. Vì thế, quyết định cuối cùng không thể chỉ dựa trên mong muốn mục vụ, nhưng cần có đánh giá chuyên môn về khả năng chịu đựng của người bệnh.
*
Sự việc cũng nhắc chúng ta rằng các mục tử, dù mang trách nhiệm lớn lao, vẫn là những con người có giới hạn thể lý. Việc tôn trọng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng là một phần của trách nhiệm bảo vệ sự sống.
Đối với các cộng đoàn đang mong chờ chuyến viếng thăm, điều quan trọng là tiếp tục cầu nguyện và sẵn sàng đón nhận những quyết định được đưa ra vì lợi ích sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Xin Chúa ban cho ngài sức khỏe, bình an và sự khôn ngoan. Xin cho các bác sĩ có đủ sáng suốt trong việc đánh giá tình trạng hồi phục, và cho các tín hữu tại Nam Mỹ tiếp tục sống tinh thần hiệp thông, dù lịch trình chuyến tông du có được điều chỉnh hay không.
Các tu sĩ Dòng Tên kêu gọi sống đức tin gắn liền với lòng bác ái tại Ghana
*
Kính thưa quý vị, tại Ghana, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên đã nhắc nhở các tín hữu Công giáo rằng đời sống đức tin phải được bén rễ trong lòng bác ái, chứ không thể chỉ dừng lại ở những biểu hiện đạo đức bên ngoài.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, ngài cảnh báo về nguy cơ một đời sống tôn giáo chỉ chú trọng hình thức nhưng thiếu tình yêu thực tế đối với tha nhân. Lời nhắc nhở này chạm đến một vấn đề mà mọi cộng đoàn đều cần suy xét: chúng ta có thể tham dự nhiều sinh hoạt tôn giáo nhưng vẫn chưa để Tin Mừng thay đổi cách mình đối xử với người khác.
Việc tham dự Thánh lễ, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi và tham gia các hội đoàn đều có giá trị quan trọng trong đời sống đức tin. Tuy nhiên, những thực hành ấy phải dẫn đến sự hoán cải nội tâm và những hành động cụ thể. Nếu một người thường xuyên cầu nguyện nhưng vẫn gian dối trong công việc, xúc phạm người thân hoặc thờ ơ trước người nghèo, thì người ấy cần tự hỏi liệu đời sống cầu nguyện của mình đã thực sự sinh hoa trái hay chưa.
Lòng bác ái không chỉ được thể hiện bằng những khoản đóng góp lớn. Nó còn hiện diện trong sự trung thực, lòng kiên nhẫn, cách lắng nghe và thái độ tôn trọng phẩm giá của mỗi người.
*
Lời mời gọi này đặc biệt phù hợp với công việc đào tạo đức tin trong các giáo xứ. Giáo lý không chỉ giúp người học ghi nhớ các tín điều, nhưng còn phải giúp họ hình thành lương tâm, biết phân định điều thiện và sống có trách nhiệm.
Một cộng đoàn trưởng thành không chỉ được nhận biết qua số lượng hội viên hay các chương trình sinh hoạt, nhưng còn qua cách cộng đoàn chăm sóc người nghèo, nâng đỡ người yếu thế và giải quyết bất đồng trong tinh thần hiệp thông.
Xin Chúa giúp chúng ta tránh sự tự mãn trong đời sống đạo. Xin cho những lời kinh trở thành nguồn sức mạnh để yêu thương, những giờ phụng vụ trở thành động lực phục vụ và những hiểu biết về đức tin trở thành ánh sáng hướng dẫn các lựa chọn hằng ngày.
Các sinh viên điều dưỡng tại Kenya được mời gọi sử dụng tài năng để phục vụ tha nhân
*
Kính thưa quý vị, tại Kenya, các sinh viên tốt nghiệp thuộc một cơ sở đào tạo y tế gắn với Đại học Công giáo Đông Phi được mời gọi nhìn nhận thành quả học tập trong tương quan với lòng biết ơn Thiên Chúa và trách nhiệm phục vụ xã hội.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, vị cựu hiệu trưởng Đại học Công giáo Đông Phi đã khuyến khích các sinh viên tốt nghiệp Trường Đào tạo Y khoa Thánh Phanxicô tránh tâm lý cho rằng mọi thành công đều hoàn toàn do bản thân tạo ra. Ngài mời gọi họ sử dụng tài năng và kiến thức để phục vụ người khác.
Trong ngành y tế, kiến thức chuyên môn là điều không thể thiếu, nhưng người bệnh cũng cần sự tôn trọng, lòng kiên nhẫn và thái độ nhân bản. Một nhân viên y tế giỏi không chỉ biết thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, nhưng còn cần biết lắng nghe bệnh nhân, giải thích thông tin rõ ràng và tôn trọng phẩm giá của những người đang cần chăm sóc.
Lời mời gọi sống khiêm tốn cũng giúp người trẻ tránh thái độ tự mãn sau khi đạt được thành công. Việc hoàn thành chương trình học là một cột mốc đáng mừng, nhưng cũng là khởi đầu cho một trách nhiệm mới.
*
Đối với các cơ sở giáo dục Công giáo, việc đào tạo chuyên môn cần đi cùng với giáo dục đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ cộng đồng. Những người làm việc trong ngành y tế thường gặp các tình huống đòi hỏi sự cân nhắc giữa lợi ích chuyên môn, hoàn cảnh kinh tế của bệnh nhân và những giới hạn của hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Tinh thần Kitô giáo mời gọi họ không xem bệnh nhân chỉ là một hồ sơ hay một ca bệnh, nhưng là một con người có phẩm giá, có gia đình và có những nỗi lo riêng.
Xin Chúa chúc lành cho các sinh viên vừa tốt nghiệp, giúp họ trở thành những người lao động tận tâm, khiêm tốn và trung thực. Xin cho kiến thức họ tích lũy trở thành phương tiện phục vụ sự sống, đặc biệt nơi những người nghèo và ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.
Các nữ tu tại Kenya phát triển cơ sở đào tạo từ trường điều dưỡng thành cơ sở đào tạo y tế
*
Kính thưa quý vị, tại Kenya, Hội dòng các Tiểu muội Thánh Phanxicô đang kỷ niệm sự phát triển của một cơ sở đào tạo, từ một trường điều dưỡng trở thành một cơ sở đào tạo y tế với phạm vi hoạt động rộng hơn.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, các nữ tu nhìn nhận sự phát triển này như dấu chỉ của cam kết lâu dài đối với giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động của các hội dòng trong lĩnh vực y tế là một phần quan trọng trong lịch sử phục vụ của Giáo hội tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở những nơi mà người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Việc đào tạo nhân lực y tế không chỉ tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ, nhưng còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và củng cố năng lực của cộng đồng. Những người được đào tạo bài bản có thể phục vụ tại các bệnh viện, phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khỏe cộng đồng và những khu vực còn thiếu nhân lực chuyên môn.
Sự phát triển của một cơ sở đào tạo cũng đặt ra trách nhiệm duy trì chất lượng giảng dạy, cơ sở thực hành, đạo đức nghề nghiệp và khả năng tiếp cận giáo dục cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
*
Đối với đời sống thánh hiến, đây là một ví dụ về cách đặc sủng phục vụ có thể được thể hiện qua những công việc cụ thể. Các nữ tu không chỉ thực hiện những hoạt động bác ái trước mắt, nhưng còn góp phần đào tạo những người có khả năng tiếp tục phục vụ cộng đồng trong tương lai.
Giáo hội cần tiếp tục khuyến khích những sáng kiến giáo dục và y tế đặt con người ở trung tâm, đồng thời bảo đảm rằng sự phát triển của cơ sở vật chất không làm lu mờ mục tiêu phục vụ.
Xin Chúa chúc lành cho các nữ tu, giảng viên, nhân viên và sinh viên. Xin cho cơ sở đào tạo này tiếp tục trở thành nơi kiến thức được kết hợp với lòng nhân ái, để những người được đào tạo biết dùng chuyên môn của mình phục vụ sự sống và phẩm giá con người.
Caritas Solwezi tại Zambia thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong dự án hành lang khai khoáng
*
Kính thưa quý vị, tại Zambia, Caritas Solwezi đã tham gia cùng các tổ chức xã hội dân sự trong nỗ lực thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương vào những quyết định liên quan đến một dự án hành lang kinh tế gắn với hoạt động khai khoáng.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, sáng kiến này hướng đến việc bảo đảm rằng tiếng nói và nhu cầu của người dân trong các khu vực chịu tác động được xem xét trong quá trình phát triển kinh tế.
Khai khoáng có thể tạo việc làm, tăng nguồn thu và thúc đẩy phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, các dự án quy mô lớn cũng có thể tác động đến môi trường, sinh kế, đất đai và những mối tương quan xã hội. Vì thế, phát triển bền vững cần quan tâm đến những người sống trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng, chứ không chỉ đánh giá thành công bằng giá trị đầu tư hoặc sản lượng kinh tế.
Caritas, với kinh nghiệm hoạt động bác ái và phát triển cộng đồng, có thể góp phần thúc đẩy việc lắng nghe người dân, khuyến khích đối thoại và nâng cao nhận thức về quyền lợi cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.
*
Từ góc nhìn giáo huấn xã hội Công giáo, phát triển kinh tế cần phục vụ công ích và tôn trọng phẩm giá con người. Những cộng đồng nghèo không nên bị loại khỏi các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống và sinh kế của họ.
Việc tham gia của cộng đồng cũng cần đi đôi với thông tin minh bạch, các cơ chế đối thoại và sự tôn trọng những quy định bảo vệ môi trường. Những lợi ích kinh tế trước mắt không thể là lý do để bỏ qua các hậu quả dài hạn đối với sức khỏe và đời sống của người dân.
Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, để những dự án phát triển thực sự phục vụ con người. Xin cho tiếng nói của người nghèo và những người dễ bị tổn thương được lắng nghe, để công ích luôn là tiêu chuẩn quan trọng trong các quyết định kinh tế.
Các tín hữu nam tại Kenya được mời gọi khôi phục giờ kinh Mân Côi trong gia đình
*
Kính thưa quý vị, một lời mời gọi đáng chú ý từ Kenya hướng đến các tín hữu nam, khuyến khích họ đảm nhận tích cực hơn trách nhiệm xây dựng đời sống thiêng liêng trong gia đình, đặc biệt qua việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, các tín hữu nam được khuyến khích khôi phục giờ kinh gia đình giữa bối cảnh xã hội có nhiều thách đố về đạo đức và đời sống cộng đồng.
Lời mời gọi này không nên được hiểu là trách nhiệm cầu nguyện chỉ thuộc về người chồng hoặc người cha. Một gia đình Kitô hữu được xây dựng khi mọi thành viên cùng góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin, biết lắng nghe và hỗ trợ nhau. Tuy nhiên, người cha có vai trò quan trọng trong việc làm gương, tạo điều kiện và khích lệ con cái tham gia vào đời sống cầu nguyện.
Trong nhiều gia đình, giờ kinh chung từng là một thói quen giúp các thành viên gắn bó với nhau. Nhưng khi công việc, điện thoại và các hình thức giải trí chiếm nhiều thời gian, việc cầu nguyện chung có thể dần bị bỏ quên.
Khôi phục giờ kinh không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chương trình phức tạp. Gia đình có thể dành một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối, cùng đọc một đoạn Lời Chúa, lần một chục kinh Mân Côi hoặc dâng lời cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn.
*
Điều quan trọng không chỉ là đọc kinh đầy đủ, nhưng là để lời cầu nguyện giúp các thành viên biết sống yêu thương hơn. Một gia đình cầu nguyện cần học cách tránh những lời xúc phạm, biết xin lỗi khi làm tổn thương nhau và cùng nhau tìm kiếm giải pháp khi có bất đồng.
Đối với các giáo xứ, việc đồng hành với các gia đình có thể bao gồm những buổi hướng dẫn cầu nguyện tại nhà, các nhóm hỗ trợ người cha và những hoạt động giúp cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái.
Xin Đức Maria giúp các gia đình tìm lại niềm vui của giờ kinh chung. Xin cho những người cha biết làm chứng cho đức tin bằng sự hiện diện, trách nhiệm và tình yêu, để ngôi nhà trở thành nơi con cái học biết cầu nguyện và sống Tin Mừng.
Đức Hồng y Fridolin Ambongo kêu gọi đại học Công giáo trở thành môi trường thực hành tính hiệp hành
*
Kính thưa quý vị, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Đức Hồng y Fridolin Ambongo đã kêu gọi Đại học Công giáo Congo trở thành một môi trường thực sự thúc đẩy tính hiệp hành, nơi đối thoại và phân định chung giữ vai trò trung tâm trong sứ mạng giáo dục.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng một cơ sở giáo dục Công giáo không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức chuyên môn, nhưng còn cần đào tạo những con người có khả năng phục vụ công ích và đối diện với những thách đố của xã hội.
Tính hiệp hành là một cách sống và làm việc trong đó các thành viên cùng lắng nghe, đối thoại, phân định và cộng tác trong sự hiệp thông. Điều này không có nghĩa mọi người đều có cùng trách nhiệm hoặc mọi quyết định đều phải dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối. Nhưng nó đòi hỏi mỗi người được tôn trọng và có cơ hội đóng góp phù hợp với vai trò của mình.
Trong môi trường đại học, tinh thần ấy có thể được thể hiện qua việc khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, tạo không gian đối thoại giữa giảng viên và người học, thúc đẩy nghiên cứu phục vụ cộng đồng và xây dựng những cơ chế giải quyết bất đồng cách công bằng.
*
Đối với các trường Công giáo, việc đào tạo không thể chỉ tập trung vào thành công nghề nghiệp. Sinh viên còn cần được giúp đỡ để phát triển lương tâm, tinh thần trách nhiệm và khả năng nhận ra những hậu quả xã hội của các quyết định chuyên môn.
Một người có bằng cấp cao nhưng thiếu trách nhiệm với cộng đồng chưa thể được xem là đã trưởng thành toàn diện. Ngược lại, kiến thức được kết hợp với lòng nhân ái và tinh thần phục vụ có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển xã hội.
Xin Chúa chúc lành cho các nhà giáo dục, sinh viên và những người đang phục vụ trong các trường Công giáo. Xin cho các cơ sở giáo dục trở thành nơi sự thật được tìm kiếm trong tự do, những khác biệt được lắng nghe trong tôn trọng và tri thức được sử dụng để phục vụ công ích.
. Các nhà thần học châu Phi hy vọng Giáo hội tiếp tục lắng nghe những gia đình mong manh và dễ bị tổn thương
*
Kính thưa quý vị, cuộc gặp gỡ tại Vatican nhân kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris laetitia đã gợi lên nhiều suy tư về cách Giáo hội lắng nghe và đồng hành với các gia đình trong hoàn cảnh thực tế của họ.
Theo ACI Africa ngày 16 tháng 10 năm 2026, một linh mục thần học gia Nigeria ví việc lắng nghe các gia đình với hình ảnh một quảng trường làng quê châu Phi, nơi mọi người có thể gặp nhau, kể lại kinh nghiệm sống và cùng tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề chung.
Hình ảnh này gợi lên một cách tiếp cận mục vụ gần gũi. Gia đình không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là nơi có những con người với những niềm vui, nỗi lo, giới hạn và hy vọng cụ thể. Có những đôi vợ chồng đang cố gắng xây dựng đời sống chung trong điều kiện kinh tế khó khăn. Có những cha mẹ không biết cách đối thoại với con cái. Có những gia đình mang theo tổn thương do bạo lực, nghiện ngập hoặc sự đổ vỡ trong các mối quan hệ.
Nếu chỉ đưa ra những lời khuyên chung mà không lắng nghe hoàn cảnh thực tế, việc đồng hành có thể không chạm đến nhu cầu của họ. Ngược lại, khi các gia đình được lắng nghe trong sự tôn trọng, họ có thể tìm thấy can đảm để nhìn nhận vấn đề và tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp.
*
Lắng nghe không có nghĩa là mọi hành vi đều được chấp nhận. Giáo hội vẫn có trách nhiệm trình bày chân lý Tin Mừng, bảo vệ người bị tổn thương và giúp các gia đình hướng đến những mối tương quan lành mạnh. Nhưng sự thật cần được nói trong tình yêu, với lòng kiên nhẫn và ý thức rằng con người có thể thay đổi.
Các giáo xứ có thể xây dựng những nhóm đồng hành gia đình, những buổi chia sẻ dành cho cha mẹ và các chương trình hỗ trợ các đôi vợ chồng gặp khó khăn. Những hoạt động ấy cần được tổ chức với sự tôn trọng quyền riêng tư và bảo đảm an toàn cho những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
Xin Chúa giúp Giáo hội trở thành mái nhà biết lắng nghe, nơi các gia đình có thể tìm thấy sự hướng dẫn, lòng thương xót và hy vọng để tiếp tục hành trình yêu thương.
. Một linh mục Ghana khuyến khích lòng sùng kính kinh Mân Côi sau khi thoát khỏi vụ cháy xe
*
Kính thưa quý vị, một câu chuyện được ACI Africa đăng tải ngày 16 tháng 10 năm 2026 kể về một linh mục tại Ghana thuật lại việc ngài thoát khỏi một vụ cháy xe và khuyến khích các tín hữu duy trì lòng sùng kính kinh Mân Côi.
Theo bản tin, vị linh mục liên hệ trải nghiệm của mình với sự can thiệp mà ngài tin là nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria. Câu chuyện là một chứng từ cá nhân về lòng biết ơn và niềm tín thác trong đời sống đức tin.
Khi thuật lại những trải nghiệm như thế, điều quan trọng là phân biệt giữa lời chứng cá nhân và một kết luận có tính xác nhận chính thức. Giáo hội trân trọng lòng đạo đức bình dân, nhưng việc kể lại một biến cố không tự động chứng minh rằng đó là phép lạ đã được công nhận. Người nghe cần được khuyến khích hướng đến đời sống cầu nguyện và lòng biết ơn, chứ không nên coi việc thực hành một kinh nguyện là sự bảo đảm tuyệt đối rằng tai nạn hoặc nguy hiểm sẽ không xảy ra.
Kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện giúp người tín hữu suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô cùng với Đức Maria. Việc lần chuỗi có thể giúp con người tìm lại sự bình an, tập trung tâm trí và đặt những lo âu của mình trong tương quan với Thiên Chúa.
*
Lòng sùng kính chân chính cần dẫn đến sự trưởng thành trong đức tin, chứ không thay thế những trách nhiệm thực tế. Khi tham gia giao thông, người lái xe vẫn phải tuân thủ luật lệ, bảo dưỡng phương tiện và tránh những hành vi nguy hiểm. Cầu nguyện không loại bỏ trách nhiệm phòng ngừa rủi ro.
Câu chuyện cũng nhắc chúng ta biết ơn sau những biến cố nguy hiểm, quan tâm đến người đã giúp đỡ mình và sử dụng trải nghiệm cá nhân để khích lệ người khác sống tốt hơn.
Xin Đức Maria dẫn chúng ta đến gần Đức Kitô hơn. Xin cho lời kinh Mân Côi trở thành nguồn sức mạnh giúp các gia đình kiên trì trong thử thách, biết tin tưởng vào Thiên Chúa và sống trách nhiệm trong từng quyết định hằng ngày.
Hội Thánh cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100
*
Kính thưa quý vị, Chúa nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử truyền giáo của Giáo hội Công giáo: kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, được Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập năm 1926.
Trong sứ điệp dành cho ngày lễ này, Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”. Chủ đề nhấn mạnh rằng công cuộc loan báo Tin Mừng không phải là hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân hay một số tổ chức, nhưng là sứ mạng chung của toàn thể Hội Thánh.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với những lời cầu nguyện và sự đóng góp của các tín hữu đã nâng đỡ công cuộc truyền giáo suốt một thế kỷ. Ngài cũng nhìn lại kinh nghiệm bản thân, nhận ra rằng lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của cộng đoàn đã góp phần nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo của ngài, cũng như nâng đỡ những năm tháng phục vụ tại Peru.
Một trăm năm là dịp để Giáo hội nhìn lại những thành quả của công cuộc truyền giáo, nhưng cũng là cơ hội để canh tân trách nhiệm của mình. Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều người chưa được nghe Tin Mừng, nhiều cộng đoàn thiếu điều kiện đào tạo đức tin và nhiều vùng đất đang chịu ảnh hưởng của nghèo đói, xung đột hoặc bất bình đẳng.
*
Ngày Thế giới Truyền giáo nhắc mỗi người rằng chúng ta không cần phải rời quê hương mới có thể trở thành nhà truyền giáo. Một người có thể truyền giáo ngay tại nơi mình làm việc, bằng sự trung thực và tinh thần phục vụ. Một gia đình có thể truyền giáo bằng cách sống yêu thương và tha thứ. Một giáo xứ có thể truyền giáo bằng việc mở cửa đón nhận những người đang cô đơn hoặc gặp khó khăn.
Xin Chúa giúp Giáo hội bước vào thế kỷ truyền giáo tiếp theo với một tinh thần mới: hiệp nhất hơn, biết lắng nghe hơn và quảng đại hơn. Xin cho Tin Mừng được loan báo không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống của những con người biết yêu thương và phục vụ.
Kinh Mân Côi Truyền giáo quốc tế quy tụ lời cầu nguyện cho năm châu lục
*
Kính thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 10 năm 2026, trước thềm Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, các tín hữu trên toàn thế giới được mời gọi hiệp thông trong giờ Kinh Mân Côi Truyền giáo quốc tế, cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng và sức khỏe của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Theo Vatican News, sáng kiến này do Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin thúc đẩy, với chương trình cầu nguyện hướng đến năm châu lục. Mỗi mầu nhiệm được dành để cầu nguyện cho những nhu cầu của các dân tộc và những cộng đoàn đang thực hiện sứ mạng truyền giáo.
Kinh Mân Côi Truyền giáo được hình thành nhằm mở rộng trái tim người cầu nguyện, giúp họ không chỉ nghĩ đến những nhu cầu cá nhân, nhưng còn nhớ đến toàn thể nhân loại. Những lời kinh dâng lên cho châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á diễn tả tính phổ quát của Hội Thánh, nơi các dân tộc khác nhau cùng hướng về Đức Kitô.
Sáng kiến cũng nhắc nhớ những nhà truyền giáo đang rời quê hương, gia đình và môi trường quen thuộc để phục vụ tại những nơi có nhiều thách đố về kinh tế, văn hóa và an ninh.
*
Điều quan trọng là lời cầu nguyện phải dẫn đến tinh thần liên đới. Khi cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, chúng ta cũng cần quan tâm đến những nhu cầu cụ thể của họ, từ việc đào tạo nhân sự đến chăm sóc y tế, giáo dục và nâng đỡ những cộng đồng đang gặp khó khăn.
Một người không thể trực tiếp đi truyền giáo vẫn có thể góp phần bằng lời cầu nguyện, sự đóng góp và chứng tá đời sống. Mỗi hình thức phục vụ đều có giá trị khi được thực hiện trong sự hiệp thông với Đức Kitô.
Xin Đức Maria chuyển cầu cho các nhà truyền giáo, các cộng đoàn tín hữu và Đức Thánh Cha. Xin cho Hội Thánh ngày càng hiệp nhất trong sứ mạng, để lời loan báo Tin Mừng trở thành nguồn hy vọng cho mọi dân tộc.
Giới trẻ Công giáo tại Roma kỷ niệm hành trình của phong trào Jesus Youth
*
Kính thưa quý vị, phong trào Jesus Youth đánh dấu một cột mốc trong hành trình hoạt động của mình tại Roma vào ngày 16 tháng 10 năm 2026. Theo Vatican News, dịp kỷ niệm này hướng sự chú ý đến đời sống đức tin của giới trẻ và những cách thức người trẻ có thể góp phần vào sứ mạng của Hội Thánh.
Các phong trào và cộng đoàn giới trẻ có thể tạo ra môi trường để người trẻ gặp gỡ nhau, đào sâu đời sống cầu nguyện, học hỏi giáo lý và khám phá ơn gọi của mình. Trong một thế giới chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng xã hội, áp lực thành công và những thay đổi nhanh chóng về văn hóa, việc tạo ra những cộng đoàn có khả năng nâng đỡ người trẻ là một nhu cầu quan trọng.
Tuy nhiên, một phong trào giới trẻ không chỉ được đánh giá bằng số lượng thành viên hay các chương trình sinh hoạt. Điều quan trọng hơn là khả năng giúp người trẻ trưởng thành trong đức tin, phát triển nhân cách, xây dựng những mối tương quan lành mạnh và biết phục vụ người khác.
Người trẻ cần được trao cơ hội tham gia thực sự vào đời sống cộng đoàn, thay vì chỉ là người tiếp nhận các chương trình do người lớn tổ chức. Họ cũng cần được hướng dẫn để sử dụng các phương tiện kỹ thuật số cách có trách nhiệm và phân định những ảnh hưởng của môi trường trực tuyến.
*
Đối với các giáo xứ tại Việt Nam, câu chuyện này gợi lên nhu cầu xây dựng những cộng đoàn trẻ có chiều sâu thiêng liêng và tinh thần truyền giáo. Các buổi sinh hoạt cần kết hợp cầu nguyện, học hỏi, đời sống huynh đệ và những hoạt động phục vụ xã hội.
Xin Chúa giúp người trẻ tìm thấy nơi Hội Thánh một mái nhà có khả năng lắng nghe, hướng dẫn và đồng hành. Xin cho họ biết dùng sức trẻ để xây dựng hòa bình, bảo vệ người yếu thế và làm chứng cho niềm hy vọng của Tin Mừng.
Các nhà ngoại giao Tòa Thánh nhấn mạnh nhu cầu chống phân biệt chủng tộc và kỳ thị tôn giáo
*
Kính thưa quý vị, trong các tin tức về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh được Catholic Culture tổng hợp ngày 17 tháng 10 năm 2026, có thông tin về việc một nhà ngoại giao Vatican bày tỏ quan ngại trước nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị người nước ngoài và sự thiếu khoan dung đối với tôn giáo.
Đây là những vấn đề vẫn gây ra nhiều đau khổ trong xã hội hiện đại. Khi con người bị đánh giá chỉ dựa trên nguồn gốc, màu da, ngôn ngữ hoặc niềm tin tôn giáo, phẩm giá cá nhân có nguy cơ bị xem nhẹ và những mối quan hệ xã hội bị tổn thương.
Giáo hội Công giáo khẳng định phẩm giá con người không phụ thuộc vào quốc tịch, địa vị kinh tế hay thành phần xã hội. Mỗi người đều cần được đối xử công bằng và được bảo vệ trước những hành vi kỳ thị hoặc bạo lực.
Việc chống phân biệt đối xử cũng cần được thực hiện bằng những biện pháp cụ thể: giáo dục về sự tôn trọng, bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương, thúc đẩy đối thoại giữa các cộng đồng và xây dựng những cơ chế giúp người bị kỳ thị tìm kiếm sự trợ giúp.
*
Đối với các cộng đoàn Công giáo, tinh thần này cần được thể hiện ngay trong cách đón tiếp những người khác biệt về văn hóa, hoàn cảnh kinh tế hay ngôn ngữ. Một cộng đoàn sống Tin Mừng phải là nơi con người được nhìn nhận trước hết như anh chị em, chứ không phải như người xa lạ cần bị nghi ngờ.
Tôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là từ bỏ căn tính đức tin của mình. Trái lại, một đức tin trưởng thành giúp người tín hữu có khả năng đối thoại, bảo vệ chân lý bằng tình yêu và không dùng sự khác biệt làm lý do xúc phạm người khác.
Xin Chúa giúp chúng ta biết xây dựng một xã hội trong đó mỗi người được tôn trọng, những xung đột được giải quyết bằng đối thoại và các cộng đồng tôn giáo có thể cộng tác cho công ích.
Tòa Thánh quan tâm đến quyền tiếp cận các bí tích của người bị giam giữ
*
Kính thưa quý vị, trong chương trình tin tức ngày 16 tháng 10 năm 2026, EWTN News Nightly đề cập đến những hoạt động của Tòa Thánh trong thời gian Đức Thánh Cha Lêô XIV nằm viện, đồng thời đề cập đến các vấn đề liên quan đến đời sống Công giáo quốc tế, trong đó có việc chăm sóc mục vụ cho người bị giam giữ.
Đối với Giáo hội, những người đang bị giam giữ vẫn có phẩm giá và nhu cầu thiêng liêng. Việc thi hành án không làm mất đi quyền được đối xử nhân đạo, cũng không có nghĩa một người phải bị tước bỏ mọi cơ hội cầu nguyện, hoán cải hoặc được nâng đỡ về tinh thần.
Mục vụ nhà tù thường bao gồm việc thăm viếng, lắng nghe, cử hành các bí tích khi được phép, hỗ trợ gia đình và đồng hành với những người đang tìm cách xây dựng lại cuộc đời. Công việc này cần được thực hiện trong sự phối hợp với cơ quan quản lý trại giam, tuân thủ các quy định an ninh và tôn trọng quyền riêng tư.
Bên cạnh việc chăm sóc người bị giam giữ, Giáo hội cũng quan tâm đến các nạn nhân của tội phạm. Công lý cần bảo vệ người bị hại, đồng thời tạo điều kiện để người phạm tội nhận trách nhiệm và thay đổi khi có thể.
*
Trong thực tế, mục vụ nhà tù đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng lắng nghe. Nhiều người bị giam giữ mang theo những tổn thương, những sai lầm nghiêm trọng và các vấn đề gia đình chưa được giải quyết. Điều đó không xóa bỏ trách nhiệm của họ, nhưng nhắc chúng ta rằng sự hoán cải cần có thời gian và những cơ hội thực tế.
Xin Chúa giúp những người đang bị giam giữ biết nhìn nhận sự thật, can đảm sửa đổi và tìm thấy hy vọng. Xin Người nâng đỡ các nạn nhân, ban sự khôn ngoan cho những người thi hành công lý và hướng dẫn Giáo hội trong sứ mạng phục vụ con người ngay cả ở những nơi ít được xã hội chú ý.
Hoa Kỳ công bố thêm các thành viên và chuyên gia của lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo của Hội đồng Giám mục
*
Kính thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo tiếp tục trở thành chủ đề quan trọng đối với đời sống xã hội và hoạt động của Giáo hội. Theo danh mục tin Catholic Culture ngày 17 tháng 10 năm 2026, các thành viên và chuyên gia tư vấn của lực lượng đặc nhiệm về AI thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã được công bố.
Việc thành lập các nhóm chuyên gia cho thấy nhu cầu đánh giá công nghệ AI từ nhiều góc độ, bao gồm đạo đức, giáo dục, truyền thông, quyền riêng tư và trách nhiệm xã hội. AI có thể hỗ trợ các tổ chức Công giáo xử lý dữ liệu, chuẩn bị tài liệu, dịch thuật và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra nguy cơ thông tin sai lệch, nội dung giả mạo và việc sử dụng dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm.
Đối với hoạt động mục vụ, AI có thể hỗ trợ một số công việc nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự phân định của con người, trách nhiệm của người giảng dạy hay mối tương quan trực tiếp giữa mục tử và tín hữu.
Những người sử dụng công nghệ cần kiểm chứng thông tin, tôn trọng bản quyền, bảo vệ dữ liệu và tránh trình bày nội dung do máy tạo ra như thể đó là một phát biểu chính thức của Giáo hội.
*
Đối với các giáo phận và dòng tu, việc xây dựng hướng dẫn sử dụng AI có trách nhiệm có thể giúp các nhân viên, giáo lý viên và người làm truyền thông nhận biết cả lợi ích lẫn giới hạn của công nghệ.
Điều quan trọng không phải là chạy theo mọi tiến bộ kỹ thuật, nhưng là phân định xem công nghệ có thực sự phục vụ con người, hỗ trợ việc học hỏi và giúp loan báo Tin Mừng tốt hơn hay không.
Xin Chúa ban cho các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và những người làm truyền thông sự khôn ngoan để sử dụng công nghệ trong tinh thần trách nhiệm, bảo vệ phẩm giá con người và sự thật.
Tòa Thánh nhấn mạnh việc đồng hành với gia đình trong bối cảnh xã hội ngày càng bị chi phối bởi công nghệ và sự cô lập
*
Kính thưa quý vị, trong cuộc gặp gỡ tại Vatican nhân mười năm Tông huấn Amoris laetitia, các giám mục đã thảo luận về vai trò của gia đình giữa một thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng của công nghệ, sự ẩn danh và tình trạng cô lập.
Theo OSV News ngày 16 tháng 10 năm 2026, Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna của Malta nhấn mạnh rằng gia đình có một vai trò ngôn sứ đối với xã hội và tương lai nhân loại.
Điều này có nghĩa gia đình có thể trở thành một chứng tá về tình yêu bền vững, sự chăm sóc lẫn nhau và trách nhiệm giữa các thế hệ. Trong khi nhiều mối tương quan xã hội ngày càng được trung gian qua màn hình, gia đình vẫn có khả năng tạo ra những không gian gặp gỡ trực tiếp, nơi con người được lắng nghe và được yêu thương trong những giới hạn cụ thể của mình.
Tuy nhiên, để thực hiện vai trò ấy, gia đình cần được nâng đỡ. Cha mẹ phải đối diện với nhiều áp lực về kinh tế, giáo dục con cái và sự cân bằng giữa công việc với đời sống riêng. Những người trẻ cũng cần được chuẩn bị để xây dựng các mối tương quan trưởng thành và có trách nhiệm.
*
Các giáo xứ có thể hỗ trợ bằng việc tạo điều kiện cho gia đình tham gia các nhóm chia sẻ, hướng dẫn sử dụng công nghệ trong gia đình, tổ chức những hoạt động dành cho cha mẹ và con cái, đồng thời cung cấp sự đồng hành mục vụ khi có khủng hoảng.
Một cộng đoàn biết lắng nghe không chỉ quan tâm đến những gia đình có vẻ ổn định, nhưng còn chú ý đến những người đang chịu tổn thương, những đôi vợ chồng gặp khó khăn và những người trẻ chưa tìm thấy sự tự tin để bước vào đời sống hôn nhân.
Xin Chúa giúp mỗi gia đình trở thành nơi tình yêu được thực hành bằng những hành động cụ thể. Xin cho Giáo hội biết đồng hành với các gia đình trong sự thật và lòng thương xót, để không ai phải đối diện với những khó khăn của mình trong cô đơn.
Các tín hữu Công giáo được mời gọi nhớ đến Thánh Inhaxiô Antiôkhia và lòng trung thành với Đức Kitô
*
Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, Giáo hội Công giáo tưởng nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, vị giám mục và tử đạo của Giáo hội thời sơ khai. Các bài viết của ngài là một chứng từ quan trọng về đời sống đức tin, sự hiệp nhất của Hội Thánh và vai trò của các mục tử trong cộng đoàn Kitô hữu thời đầu.
Theo ACI Africa, ngày lễ này nhắc nhớ một nhân vật đã sống trong thời kỳ Giáo hội phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng. Thánh Inhaxiô được biết đến qua các thư gửi đến những cộng đoàn Kitô hữu trong hành trình tiến về nơi chịu tử đạo. Trong các thư ấy, ngài khích lệ các tín hữu giữ vững đức tin và sống trong sự hiệp nhất.
Chứng tá của các vị tử đạo không phải là lời ca ngợi đau khổ vì chính đau khổ, nhưng là lời chứng về một tình yêu mạnh hơn nỗi sợ hãi. Các ngài đặt lòng trung thành với Đức Kitô lên trên sự an toàn cá nhân, đồng thời khuyến khích cộng đoàn sống đức tin trong sự hiệp thông và bác ái.
Đối với người Công giáo hôm nay, lòng trung thành với Đức Kitô có thể được thể hiện qua những lựa chọn rất bình thường: trung thực trong công việc, bảo vệ người yếu thế, không thỏa hiệp với điều gian dối và kiên trì sống theo Tin Mừng ngay cả khi phải chịu thiệt thòi.
*
Mừng lễ Thánh Inhaxiô Antiôkhia cũng là dịp để chúng ta nhìn lại sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Những khác biệt về ý kiến không nhất thiết dẫn đến chia rẽ nếu mọi người biết đối thoại trong tình yêu, tôn trọng trách nhiệm của nhau và đặt lợi ích chung lên trên sự tự ái cá nhân.
Xin Thánh Inhaxiô cầu bầu cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Xin cho chúng ta biết sống đức tin với lòng can đảm, giữ vững sự hiệp thông và trở thành chứng nhân đáng tin cậy của Đức Kitô trong thế giới hôm nay.
Các Giáo hội địa phương được mời gọi đổi mới cách kể chuyện truyền giáo để tiếp cận thế hệ trẻ
*
Kính thưa quý vị, trong những bài viết hướng đến Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, OSV News ghi nhận một xu hướng đáng chú ý: các giáo phận đang tìm kiếm những cách kể chuyện mới để giúp người tín hữu hiểu rõ hơn về công việc của các nhà truyền giáo.
Bài viết ngày 6 tháng 10 năm 2026 cho biết nhiều cộng đoàn đang tìm cách trình bày những chứng từ truyền giáo bằng các phương tiện truyền thông mới. Những câu chuyện về đời sống thực tế của các nhà truyền giáo có thể giúp người nghe hiểu rõ hơn về những hy sinh, thách đố và niềm vui trong sứ mạng.
Đổi mới cách kể chuyện không chỉ có nghĩa là sử dụng video ngắn hoặc các nền tảng trực tuyến. Điều quan trọng là giúp người xem gặp được con người thật, những nhu cầu thật và những hoa trái cụ thể của công cuộc truyền giáo.
Một câu chuyện có thể kể về việc xây dựng trường học tại một vùng nghèo, chăm sóc người bệnh, đào tạo giáo lý viên hoặc đồng hành với một cộng đoàn vừa trải qua xung đột. Những câu chuyện như vậy giúp người tín hữu nhận ra rằng truyền giáo không phải là một khái niệm xa vời, nhưng là sự phục vụ cụ thể đối với con người.
*
Trong thời đại thông tin quá tải, các cộng đoàn cần lựa chọn cách truyền thông có trách nhiệm, tránh phóng đại những câu chuyện hoặc biến người nghèo thành đối tượng để gây xúc động. Việc sử dụng hình ảnh và câu chuyện của người khác cần tôn trọng phẩm giá, quyền riêng tư và sự đồng thuận của họ.
Truyền thông truyền giáo chỉ thực sự hiệu quả khi giúp người xem hiểu sâu hơn, cầu nguyện nhiều hơn và sẵn sàng hành động hơn. Mục tiêu cuối cùng không phải là thu hút sự chú ý bằng mọi giá, nhưng là giúp con người nhận ra tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới.
Xin Chúa giúp các nhà truyền thông Công giáo biết kể những câu chuyện trung thực, nhân bản và giàu hy vọng, để qua những phương tiện mới, Tin Mừng tiếp tục đến với những người đang cần được nâng đỡ.
Ngày Thế giới Truyền giáo nhắc các cộng đoàn không quên những vùng truyền giáo còn thiếu thốn
*
Kính thưa quý vị, Ngày Thế giới Truyền giáo không chỉ là dịp cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, nhưng còn là cơ hội để toàn thể Hội Thánh chia sẻ trách nhiệm nâng đỡ những cộng đoàn đang cần sự hỗ trợ.
Theo Hội Giáo hoàng Truyền giáo, các khoản đóng góp trong dịp này giúp hỗ trợ công cuộc loan báo Tin Mừng tại nhiều vùng truyền giáo, bao gồm việc xây dựng nhà thờ, trường học, cơ sở đào tạo, các dự án giáo lý và việc nâng đỡ những người đang phục vụ tại các giáo phận còn thiếu nguồn lực.
Mạng lưới truyền giáo của Hội Thánh bao gồm nhiều cộng đoàn với điều kiện rất khác nhau. Có nơi đang phát triển nhanh về số lượng tín hữu nhưng thiếu linh mục, tu sĩ và cơ sở đào tạo. Có nơi phải đối diện với nghèo đói, bất ổn xã hội hoặc những khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế.
Việc chia sẻ nguồn lực thể hiện tinh thần hiệp thông: các cộng đoàn không sống tách biệt, nhưng nâng đỡ nhau để mọi người có cơ hội tiếp cận đời sống đức tin và những điều kiện căn bản cần thiết cho việc phát triển con người.
*
Sự đóng góp truyền giáo cần được thực hiện trong tinh thần tự nguyện, minh bạch và có trách nhiệm. Những khoản quyên góp phải được quản lý theo các quy định thích hợp, nhằm phục vụ đúng mục tiêu và bảo đảm rằng sự quảng đại của tín hữu đem lại lợi ích thiết thực.
Đối với mỗi gia đình, Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp để giải thích cho con cái rằng đức tin luôn gắn liền với sự chia sẻ. Người ta không chỉ cầu nguyện cho những người ở xa, nhưng còn có thể dành một phần nguồn lực của mình để nâng đỡ họ.
Xin Chúa chúc lành cho các nhà truyền giáo và các cộng đoàn đang gặp khó khăn. Xin cho toàn thể Hội Thánh biết sống tinh thần hiệp thông, để không một cộng đoàn nào bị bỏ quên và mọi người đều có thể góp phần vào sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đức Thánh Cha tiếp tục hồi phục và cử hành Thánh lễ cho nhân viên Bệnh viện Gemelli
*
Kính thưa quý vị, trong ngày thứ tư nằm viện, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục có những dấu hiệu hồi phục tích cực sau cuộc phẫu thuật phổi. Theo thông báo y khoa được Vatican News công bố chiều ngày 16 tháng 10 năm 2026, các xét nghiệm máu và phim X-quang lồng ngực cho thấy tình trạng tổng thể của ngài tiếp tục cải thiện ổn định.
Một chi tiết đáng chú ý là Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ cho một số thành viên trong đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Gemelli. Trong thời gian điều trị, ngài không chỉ là người nhận sự chăm sóc, nhưng còn thể hiện lòng biết ơn đối với những người đang phục vụ bệnh nhân.
Bệnh viện là môi trường đặc biệt, nơi các bác sĩ và nhân viên y tế phải đối diện với nhiều áp lực về chuyên môn, thời gian và trách nhiệm. Những người làm công việc chăm sóc sức khỏe không chỉ cần kiến thức, nhưng còn cần sức bền tinh thần, sự phối hợp và lòng tận tâm.
Việc cử hành Thánh lễ cho nhân viên y tế là một dấu chỉ của sự quan tâm và hiệp thông. Nó nhắc chúng ta rằng người chăm sóc bệnh nhân cũng cần được nâng đỡ, động viên và quan tâm đến đời sống tinh thần.
*
Đối với các cộng đoàn Công giáo, đây là dịp để cầu nguyện cho những người đang làm việc trong ngành y. Nhiều nhân viên y tế phải làm việc theo ca, xa gia đình hoặc đối diện với những tình huống đau lòng. Họ cần sự cảm thông của cộng đồng và điều kiện làm việc xứng đáng.
Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ Đức Thánh Cha trong quá trình hồi phục. Xin Người chúc lành cho các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Gemelli, để họ luôn có đủ sức khỏe, sự sáng suốt và lòng nhân ái trong công việc phục vụ sự sống.
Những bệnh nhi ung thư gửi thư động viên Đức Thánh Cha Lêô XIV
*
Kính thưa quý vị, trong những ngày Đức Thánh Cha Lêô XIV điều trị tại Bệnh viện Gemelli, một câu chuyện cảm động đã thu hút sự chú ý của cộng đồng Công giáo: những bệnh nhi đang chiến đấu với bệnh ung thư đã gửi thư cho ngài, bày tỏ sự gần gũi và khích lệ.
Theo bản tin Vatican News ngày 16 tháng 10 năm 2026, những lời nhắn gửi của các em cho thấy tình liên đới có thể xuất phát từ những người tưởng như cần được an ủi nhiều nhất. Các em đang đối diện với bệnh tật, những đợt điều trị và sự bất định của tương lai, nhưng vẫn dành thời gian nghĩ đến một người khác đang đau yếu.
Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng lòng nhân ái không phụ thuộc vào tuổi tác, địa vị hay khả năng vật chất. Một đứa trẻ cũng có thể trao tặng sự nâng đỡ tinh thần bằng một lá thư chân thành. Một người bệnh cũng có thể trở thành nguồn khích lệ cho người khác bằng sự quan tâm và lời cầu nguyện.
Trong mục vụ bệnh viện, những hành động nhỏ như viết thư, vẽ tranh, thăm hỏi hoặc cầu nguyện có thể đem lại niềm vui cho người đang trải qua thời gian khó khăn. Những việc ấy không thay thế điều trị y khoa, nhưng có thể góp phần giúp bệnh nhân cảm thấy mình không bị bỏ quên.
*
Đối với các gia đình có con đang điều trị bệnh nặng, sự nâng đỡ tinh thần cũng rất quan trọng. Cha mẹ cần được lắng nghe, trẻ em cần được chăm sóc phù hợp với độ tuổi và các em cần được bảo vệ khỏi những thông tin gây hoang mang không cần thiết.
Câu chuyện những bệnh nhi viết thư cho Đức Thánh Cha còn nhắc chúng ta rằng lòng bác ái có thể đi theo cả hai chiều: người khỏe mạnh nâng đỡ người đau yếu, nhưng chính những người đau yếu cũng có thể trao cho chúng ta bài học về tình yêu và sự quan tâm.
Xin Chúa chúc lành cho các em nhỏ đang điều trị bệnh, cho gia đình và đội ngũ y tế của các em. Xin cho mọi bệnh nhân được gặp những con người biết lắng nghe, biết an ủi và giúp họ giữ vững niềm hy vọng.
Giáo hội tại Pakistan quan tâm đến vụ việc liên quan một thiếu nữ Kitô giáo bị ép kết hôn và cải đạo
*
Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề được đề cập trong chương trình EWTN News Nightly ngày 16 tháng 10 năm 2026 là việc Pakistan xem xét lại vụ án liên quan đến một thiếu nữ Kitô giáo 13 tuổi bị ép kết hôn và cải đạo.
Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, bởi nó liên quan đến quyền trẻ em, sự tự do tôn giáo, việc bảo vệ người chưa thành niên và trách nhiệm của hệ thống pháp luật. Khi một trẻ em bị ép buộc kết hôn hoặc chuyển đổi tôn giáo, những quyền căn bản về sự an toàn, tự do và phát triển của em có thể bị đe dọa nghiêm trọng.
Đối với Giáo hội, việc bảo vệ phẩm giá trẻ em là một trách nhiệm quan trọng. Trẻ em cần được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực, cưỡng ép và khai thác. Những quyết định có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời các em cần được xem xét với sự quan tâm đặc biệt đến độ tuổi, khả năng tự quyết và những nguy cơ các em có thể đang phải đối diện.
Khi đưa tin về những trường hợp như vậy, các cơ quan truyền thông cần bảo vệ danh tính và quyền riêng tư của nạn nhân, đặc biệt khi người liên quan còn là trẻ vị thành niên. Không nên công bố những chi tiết có thể khiến em bị nhận diện, đe dọa hoặc chịu thêm tổn thương.
*
Câu chuyện này nhắc chúng ta rằng tự do tôn giáo phải gắn liền với sự tự do thực sự của con người, chứ không thể được dùng làm lý do để che giấu sự cưỡng ép. Việc bảo vệ người thuộc các cộng đồng thiểu số cũng cần được thực hiện bằng những cơ chế pháp lý công bằng và sự trợ giúp thiết thực.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu bạo lực, cưỡng ép hoặc bị tước mất quyền được học tập và phát triển an toàn. Xin cho những người có trách nhiệm bảo vệ công lý có đủ can đảm và sự khôn ngoan để hành động, để mọi trẻ em đều được lớn lên trong môi trường tôn trọng phẩm giá.
Các tín hữu Công giáo Canđê từ nhiều nơi quy tụ tại Vatican
*
Kính thưa quý vị, trong chương trình tin tức ngày 16 tháng 10 năm 2026, EWTN News Nightly đề cập đến việc các tín hữu Công giáo Canđê từ nhiều nơi trên thế giới quy tụ tại Vatican.
Giáo hội Công giáo Canđê là một Giáo hội Công giáo Đông phương, có truyền thống phụng vụ và di sản thiêng liêng gắn với các cộng đồng Kitô hữu vùng Trung Đông. Đời sống của các tín hữu Canđê trong nhiều thập niên qua chịu ảnh hưởng bởi di cư, chiến tranh, bất ổn và những biến đổi sâu sắc trong khu vực.
Đối với các cộng đồng Kitô hữu Đông phương, việc gặp gỡ và duy trì sự hiệp thông có ý nghĩa đặc biệt. Nhiều gia đình đã rời quê hương để tìm kiếm sự an toàn và cơ hội sống tốt hơn. Khi cộng đoàn phân tán tại nhiều quốc gia, việc gìn giữ truyền thống phụng vụ, ngôn ngữ và đời sống đức tin trở thành một thách đố quan trọng.
Các cuộc gặp gỡ tại trung tâm của Giáo hội hoàn vũ có thể giúp những tín hữu này củng cố mối liên hệ với cộng đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và ý thức rằng họ vẫn thuộc về một Hội Thánh rộng lớn hơn biên giới địa lý.
*
Câu chuyện của các tín hữu Canđê cũng nhắc chúng ta quan tâm đến những cộng đồng Kitô hữu đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hoặc phải di cư. Họ cần sự hỗ trợ để ổn định đời sống, giáo dục con cái và duy trì những truyền thống đức tin của gia đình.
Đối với các giáo xứ tiếp nhận người di cư, việc đón tiếp cần vượt qua sự giúp đỡ vật chất ban đầu. Cộng đoàn có thể tạo điều kiện để họ tham gia phụng vụ, kết nối với những người cùng truyền thống và từng bước hòa nhập vào môi trường mới.
Xin Chúa gìn giữ các tín hữu Canđê, nâng đỡ những người đang sống xa quê hương và giúp các cộng đồng Kitô hữu Đông phương bảo tồn di sản thiêng liêng quý giá của mình trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh.
Các nhà ngoại giao Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực xây dựng đối thoại và hòa giải
*
Kính thưa quý vị, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh là một phương diện quan trọng trong sứ mạng phục vụ hòa bình và công ích của Giáo hội. Trong danh mục tin phát hành ngày 17 tháng 10 năm 2026, Catholic Culture đề cập đến những hoạt động ngoại giao liên quan đến việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy đối thoại giữa các cộng đồng.
Ngoại giao Tòa Thánh không chỉ hướng đến quan hệ giữa các quốc gia, nhưng còn quan tâm đến những vấn đề nhân đạo, tự do tôn giáo, quyền của các nhóm thiểu số và những điều kiện cần thiết để xây dựng hòa bình.
Trong nhiều trường hợp, các nỗ lực ngoại giao diễn ra âm thầm, thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi và vận động. Không phải mọi cuộc đối thoại đều lập tức dẫn đến một thỏa thuận, nhưng việc duy trì các kênh liên lạc có thể giúp giảm hiểu lầm và mở ra cơ hội tìm kiếm giải pháp.
Từ góc nhìn Kitô giáo, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của xung đột. Hòa bình còn đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau, công lý, khả năng lắng nghe và thiện chí giải quyết những bất đồng mà không sử dụng bạo lực.
*
Những nỗ lực ấy cũng đặt ra trách nhiệm cho từng tín hữu. Không phải ai cũng có thể tham gia ngoại giao quốc tế, nhưng mỗi người đều có thể thực hành tinh thần đối thoại trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng.
Biết lắng nghe trước khi kết luận, tìm hiểu thông tin trước khi chia sẻ và sẵn sàng sửa chữa những sai lầm của mình là những bước nhỏ góp phần xây dựng hòa bình.
Xin Chúa soi sáng những người đang tham gia các nỗ lực ngoại giao, ban cho họ sự kiên nhẫn và khôn ngoan. Xin cho các dân tộc biết tìm kiếm những giải pháp công bằng, tôn trọng phẩm giá và hướng đến lợi ích chung.
Các cộng đoàn Công giáo tại Hoa Kỳ thúc đẩy việc bảo vệ phẩm giá người nhập cư
*
Kính thưa quý vị, vấn đề nhập cư tiếp tục là một chủ đề quan trọng trong đời sống xã hội và chính trị tại Hoa Kỳ. Các tổ chức tôn giáo, trong đó có những cộng đồng Công giáo, tham gia cuộc thảo luận với mối quan tâm đến phẩm giá con người, sự an toàn của gia đình và trách nhiệm quản lý biên giới.
Các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo mời gọi tôn trọng quyền của con người được tìm kiếm một cuộc sống an toàn, đồng thời nhìn nhận trách nhiệm chính đáng của các quốc gia trong việc quản lý việc nhập cảnh và bảo vệ công ích.
Hai khía cạnh này cần được xem xét cùng nhau. Chính sách nhập cư phải tính đến an ninh và trật tự pháp luật, nhưng cũng cần tránh những biện pháp gây tổn hại không cần thiết đến trẻ em, gia đình và những người đang ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
Các cộng đoàn Công giáo có thể góp phần bằng việc cung cấp hỗ trợ mục vụ, giúp người nhập cư tiếp cận những dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ gia đình và thúc đẩy đối thoại giữa các nhóm có quan điểm khác nhau.
*
Điều quan trọng là các cuộc thảo luận về chính sách phải dựa trên thông tin chính xác và không biến người di cư thành đối tượng của những lời miệt thị. Những người nhập cư không phải là một nhóm đồng nhất; hoàn cảnh của họ khác nhau, và mỗi trường hợp cần được xem xét theo các quy định pháp luật thích hợp.
Giáo hội có thể góp phần bảo vệ phẩm giá con người bằng cách lên tiếng trước những hành vi đối xử bất công, đồng thời hỗ trợ những giải pháp thực tế và có trách nhiệm.
Xin Chúa giúp các nhà hoạch định chính sách tìm ra những giải pháp vừa bảo đảm công ích vừa tôn trọng phẩm giá con người. Xin cho các gia đình di cư được đối xử công bằng, và cho các cộng đồng tiếp nhận biết xây dựng những mối tương quan dựa trên sự tôn trọng và tình liên đới.
Giáo hội tiếp tục lên tiếng về việc bảo vệ người vô tội trong các cuộc xung đột
*
Kính thưa quý vị, những lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và bảo vệ dân thường tiếp tục là một phần quan trọng trong hoạt động của Tòa Thánh giữa những diễn biến chiến sự tại Ukraina.
Khi các khu vực dân cư trở thành nơi chịu ảnh hưởng của xung đột, người dân thường phải đối diện với nguy cơ mất nhà cửa, thiếu lương thực, gián đoạn việc học tập và không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế. Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và những người không thể tự di chuyển thường chịu tác động nặng nề hơn.
Giáo hội nhấn mạnh rằng việc bảo vệ dân thường là một yêu cầu đạo đức căn bản. Các cuộc xung đột không thể được đánh giá chỉ qua những diễn biến quân sự, nhưng còn phải nhìn đến hậu quả đối với những con người không trực tiếp tham gia chiến đấu.
Những lời kêu gọi hòa bình cần được nối tiếp bằng các nỗ lực cụ thể: bảo vệ hành lang cứu trợ, hỗ trợ người phải di dời, tìm kiếm người mất tích và giúp các gia đình duy trì sự sống trong hoàn cảnh khó khăn.
*
Đối với các cộng đoàn Công giáo, việc cầu nguyện cho hòa bình không nên dừng lại ở những lời nguyện chung. Các giáo xứ có thể tìm hiểu nhu cầu của những người tị nạn, hỗ trợ các chương trình cứu trợ đáng tin cậy và góp phần xây dựng văn hóa không bạo lực trong môi trường sống của mình.
Cầu nguyện cho hòa bình cũng đòi hỏi chúng ta biết thận trọng khi tiếp nhận tin tức. Những hình ảnh gây sốc hoặc thông tin chưa được xác nhận có thể làm gia tăng sợ hãi và hận thù nếu được chia sẻ thiếu trách nhiệm.
Xin Chúa bảo vệ những người vô tội, an ủi các gia đình đau buồn và hướng dẫn các bên tìm kiếm giải pháp công chính. Xin cho mọi nỗ lực nhân đạo được tôn trọng và những cộng đồng bị chiến tranh tàn phá có cơ hội xây dựng lại cuộc sống.
Các cộng đoàn giáo dục Công giáo được mời gọi kết hợp tri thức với trách nhiệm xã hội
*
Kính thưa quý vị, những hoạt động giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong sứ mạng của Giáo hội. Các trường Công giáo không chỉ giúp học sinh và sinh viên tích lũy kiến thức, nhưng còn có trách nhiệm góp phần hình thành nhân cách và lương tâm.
Những câu chuyện từ các cơ sở giáo dục Công giáo tại châu Phi và các cuộc thảo luận về tương lai của giáo dục trong Giáo hội cho thấy nhu cầu kết hợp chuyên môn với tinh thần phục vụ. Trong một xã hội có nhiều biến đổi về công nghệ và kinh tế, người trẻ cần được chuẩn bị để không chỉ tìm kiếm thành công cá nhân, nhưng còn biết đóng góp cho cộng đồng.
Giáo dục Công giáo cần giúp người học hiểu rằng tài năng là một món quà đi kèm với trách nhiệm. Kiến thức y khoa cần được dùng để chăm sóc bệnh nhân. Kiến thức kỹ thuật cần góp phần giải quyết những vấn đề thực tế. Năng lực quản lý cần được sử dụng để phục vụ công ích thay vì chỉ theo đuổi lợi ích riêng.
*
Các cơ sở giáo dục cũng cần tạo môi trường tôn trọng phẩm giá của từng người, khuyến khích đối thoại và bảo vệ những học sinh, sinh viên dễ bị tổn thương. Việc giáo dục đạo đức không thể chỉ giới hạn trong một môn học, nhưng cần được thể hiện qua cách tổ chức trường học, quan hệ giữa giáo viên và học sinh, cũng như những cơ hội tham gia phục vụ cộng đồng.
Xin Chúa chúc lành cho các nhà giáo dục, những người đang đào tạo thế hệ trẻ và tất cả những ai góp phần xây dựng môi trường học tập nhân bản. Xin cho tri thức luôn đi đôi với sự khôn ngoan, và thành công luôn gắn liền với trách nhiệm đối với tha nhân.
Người trẻ và các gia đình cần được đồng hành trước những thách đố của đời sống hiện đại
*
Kính thưa quý vị, những cuộc thảo luận tại Vatican về đời sống gia đình nhấn mạnh rằng người trẻ và các gia đình cần được đồng hành trong bối cảnh xã hội có nhiều áp lực và thay đổi.
Một trong những thách đố lớn là sự cân bằng giữa công việc, đời sống gia đình và việc chăm sóc tinh thần. Nhiều người trẻ phải đối diện với áp lực học tập, việc làm, chi phí sinh hoạt và những kỳ vọng của xã hội. Trong khi đó, các đôi vợ chồng có thể gặp khó khăn khi phải kết hợp trách nhiệm kinh tế với việc nuôi dạy con cái.
Giáo hội được mời gọi tạo ra những không gian nơi người trẻ có thể đặt câu hỏi, chia sẻ những lo lắng và tìm kiếm sự hướng dẫn mà không sợ bị đánh giá vội vàng. Việc đồng hành cần kết hợp giáo huấn với sự hiểu biết về hoàn cảnh thực tế.
Các chương trình mục vụ cũng cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần, sự cô đơn và những tổn thương trong các mối quan hệ. Những vấn đề này cần được tiếp cận với sự tôn trọng, và khi cần thiết, người gặp khó khăn nên được giới thiệu đến các chuyên gia có chuyên môn phù hợp.
*
Đối với các giáo xứ, đồng hành với người trẻ không chỉ là tổ chức những buổi sinh hoạt, nhưng còn là xây dựng những mối tương quan đáng tin cậy. Người trẻ cần những người lớn biết lắng nghe, những cộng đoàn biết khích lệ và những cơ hội để sử dụng khả năng của mình trong việc phục vụ.
Đối với gia đình, việc đồng hành cũng có nghĩa là giúp cha mẹ hiểu hơn về những thách đố mà con cái đang gặp phải, đồng thời khuyến khích đối thoại giữa các thế hệ.
Xin Chúa giúp Giáo hội trở thành nơi người trẻ và các gia đình tìm thấy sự nâng đỡ. Xin cho mỗi người biết nhìn nhận giới hạn của mình, sẵn sàng tìm kiếm sự trợ giúp và cùng nhau xây dựng những mối tương quan trưởng thành trong tình yêu.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo: một thế kỷ cầu nguyện và cộng tác cho sứ mạng Hội Thánh
*
Kính thưa quý vị, kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp để toàn thể Hội Thánh nhìn lại một thế kỷ cầu nguyện, cộng tác và nâng đỡ các cộng đoàn đang loan báo Tin Mừng tại nhiều nơi trên thế giới.
Ngày lễ này được thiết lập nhằm giúp các tín hữu hiểu sâu hơn về trách nhiệm truyền giáo của mỗi giáo phận và giáo xứ, đồng thời nâng đỡ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trong công việc phục vụ những vùng còn thiếu nguồn lực.
Một thế kỷ qua, nhiều cộng đoàn đã nhận được sự hỗ trợ để xây dựng nhà thờ, trường học, cơ sở đào tạo và các chương trình giáo lý. Những đóng góp ấy không chỉ tạo ra cơ sở vật chất, nhưng còn giúp các cộng đoàn phát triển đời sống đức tin và phục vụ người dân tại địa phương.
Ngày nay, công cuộc truyền giáo tiếp tục đối diện nhiều thách đố. Một số vùng cần được hỗ trợ về nhân lực mục vụ, trong khi những nơi khác phải đối diện với nghèo đói, xung đột hoặc khó khăn trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Những nhu cầu ấy đòi hỏi sự hợp tác lâu dài, chứ không chỉ những đợt hỗ trợ nhất thời.
*
Kỷ niệm một trăm năm cũng nhắc chúng ta rằng truyền giáo không phải là trách nhiệm của một nhóm người ở xa, nhưng là sứ mạng chung của mọi tín hữu. Mỗi người có thể góp phần bằng lời cầu nguyện, sự đóng góp trong khả năng của mình và đời sống chứng tá.
Các giáo xứ có thể giúp trẻ em hiểu về những cộng đoàn truyền giáo, tổ chức các hoạt động tìm hiểu văn hóa và khuyến khích tinh thần chia sẻ. Người lớn có thể tìm hiểu những nhu cầu cụ thể và hỗ trợ các sáng kiến đáng tin cậy.
Xin Chúa giúp Hội Thánh tiếp tục sống tinh thần hiệp thông, để những cộng đoàn có điều kiện thuận lợi biết nâng đỡ những cộng đoàn đang gặp khó khăn. Xin cho thế kỷ truyền giáo tiếp theo trở thành thời kỳ của sự hiệp nhất, lòng bác ái và những chứng tá Tin Mừng chân thành.
Những diễn biến quốc tế khác
Số linh mục trên toàn thế giới tăng trở lại sau nhiều năm suy giảm
*
Kính thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý về đời sống Giáo hội toàn cầu là số linh mục Công giáo trên thế giới đã tăng trở lại sau nhiều năm suy giảm. Theo số liệu được EWTN News đăng tải trong tuần lễ 16–18 tháng 10 năm 2026, Giáo hội có 407.421 linh mục, tăng 425 vị so với năm trước.
Sự gia tăng này được ghi nhận trong bối cảnh số liệu giữa các châu lục có những khác biệt đáng kể. Châu Phi và châu Á là những khu vực góp phần thúc đẩy mức tăng, trong khi châu Âu tiếp tục ghi nhận xu hướng suy giảm.
Những con số thống kê giúp Giáo hội nhìn rõ hơn tình hình nhân sự mục vụ, nhưng không thể thay thế việc đánh giá chất lượng đào tạo và đời sống thiêng liêng của các linh mục. Một Giáo hội có nhiều linh mục vẫn cần chú trọng đến sự trưởng thành nhân bản, lòng trung thành với Tin Mừng, khả năng đồng hành và tinh thần phục vụ.
Đời sống linh mục ngày nay đặt ra nhiều thách đố. Các linh mục phải đồng hành với những gia đình gặp khủng hoảng, hướng dẫn người trẻ, chăm sóc người nghèo và thích nghi với môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng. Vì thế, việc đào tạo ban đầu cần được nối tiếp bằng đào tạo thường xuyên, đời sống cầu nguyện và sự nâng đỡ huynh đệ.
*
Đối với các giáo xứ, con số linh mục không nên chỉ là một thống kê, nhưng là lời mời gọi cộng tác với các mục tử. Giáo dân có thể góp phần bằng cách tham gia các hoạt động mục vụ, giúp đỡ người nghèo và xây dựng cộng đoàn trưởng thành.
Xin Chúa ban cho các linh mục lòng nhiệt thành, sự khôn ngoan và sức khỏe. Xin cho những người đang phân định ơn gọi biết lắng nghe tiếng Chúa, và cho các cộng đoàn biết nâng đỡ những người đã quảng đại hiến dâng cuộc đời để phục vụ Hội Thánh.
Trong một thế kỷ, các vùng truyền giáo ghi nhận sự phát triển đáng kể của Giáo hội
*
Kính thưa quý vị, nhìn lại một trăm năm Ngày Thế giới Truyền giáo, những số liệu về sự phát triển của Giáo hội tại các vùng truyền giáo cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đào tạo và cộng tác lâu dài.
Theo một bản tin quốc tế của EWTN News trong tuần 16–18 tháng 10 năm 2026, số tín hữu tại các vùng truyền giáo đã tăng từ khoảng 10 triệu lên 347 triệu trong một thế kỷ. Bản tin cũng nêu những con số bình quân về sự gia tăng tín hữu, các lễ truyền chức linh mục và những phụ nữ tuyên khấn đời sống thánh hiến trong các vùng truyền giáo.
Những con số ấy phản ánh một hành trình dài với sự hy sinh của nhiều thế hệ. Công cuộc truyền giáo không chỉ được thực hiện bởi các nhà truyền giáo đến từ những quốc gia khác, nhưng còn nhờ những người địa phương đã đón nhận đức tin, học hỏi giáo lý và trở thành những người phục vụ cộng đoàn của mình.
Sự phát triển của Giáo hội tại các vùng truyền giáo cũng cho thấy nhu cầu đào tạo nhân sự địa phương. Khi các cộng đoàn trưởng thành, việc đào tạo linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và người phục vụ mục vụ giúp họ đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của người dân.
*
Tuy nhiên, số lượng gia tăng không có nghĩa mọi khó khăn đã được giải quyết. Nhiều cộng đoàn vẫn thiếu cơ sở giáo dục, nhân lực mục vụ và nguồn lực để chăm sóc những người nghèo. Vì vậy, sự cộng tác truyền giáo vẫn cần tiếp tục.
Ngày Thế giới Truyền giáo nhắc các tín hữu rằng mọi cộng đoàn đều có thể vừa nhận vừa trao ban. Một giáo phận có thể nhận sự hỗ trợ từ nơi khác, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành nơi đào tạo những nhà truyền giáo phục vụ cộng đoàn rộng lớn hơn.
Xin Chúa chúc lành cho những người đã và đang dấn thân trong công cuộc truyền giáo. Xin cho các cộng đoàn tiếp tục phát triển không chỉ về số lượng, nhưng còn về chiều sâu đức tin, tinh thần hiệp thông và khả năng phục vụ những người đang cần giúp đỡ.
Giáo hội tại Đức quan tâm đến việc xây dựng trí tuệ nhân tạo thân thiện với trẻ em
*
Kính thưa quý vị, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống trẻ em đang trở thành vấn đề được nhiều cộng đồng quan tâm. Trong các bản tin quốc tế của EWTN News tháng 10 năm 2026, một sáng kiến tại Đức được đề cập với mục tiêu thúc đẩy việc phát triển AI theo hướng thân thiện với trẻ em.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mở ra nhiều cơ hội học tập, nhưng cũng đặt ra những nguy cơ. Trẻ em có thể tiếp cận thông tin không phù hợp, gặp phải nội dung sai lệch hoặc bị ảnh hưởng bởi các hệ thống kỹ thuật số chưa được thiết kế phù hợp với độ tuổi.
Việc phát triển công nghệ thân thiện với trẻ em cần quan tâm đến quyền riêng tư, an toàn dữ liệu, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm của người thiết kế hệ thống. Trẻ em không nên bị xem chỉ là người dùng cần thu hút sự chú ý, nhưng là những con người đang trong quá trình phát triển và cần được bảo vệ.
Đối với các trường Công giáo, đây là một vấn đề mục vụ và giáo dục. Việc sử dụng AI trong lớp học cần đi đôi với hướng dẫn về tư duy phản biện, sự trung thực trong học tập và khả năng nhận biết giới hạn của công nghệ.
*
Cha mẹ cũng cần được hỗ trợ để hiểu cách các công cụ AI hoạt động, biết trao đổi với con về những nội dung trẻ tiếp cận và thiết lập những giới hạn phù hợp. Việc cấm đoán hoàn toàn không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất; điều quan trọng là giáo dục trẻ sử dụng công nghệ trong sự hiểu biết và trách nhiệm.
Từ góc nhìn Kitô giáo, mọi tiến bộ kỹ thuật cần được đánh giá theo mức độ phục vụ con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Một công nghệ thực sự tốt phải góp phần phát triển trí tuệ, khả năng sáng tạo và phẩm giá của trẻ em.
Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và phụ huynh, để công nghệ trở thành công cụ phục vụ sự phát triển lành mạnh của thế hệ trẻ.
Dịch vụ Dòng Tên dành cho người tị nạn tại Anh kêu gọi cộng đồng tài chính Công giáo hỗ trợ người di cư
*
Kính thưa quý vị, người tị nạn và người di cư thường phải đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm nơi ở an toàn, cơ hội học tập và việc làm. Trong các tin quốc tế tháng 10 năm 2026, EWTN News đề cập đến lời kêu gọi của Dịch vụ Dòng Tên dành cho người tị nạn tại Vương quốc Anh, mời gọi những người hoạt động trong lĩnh vực tài chính Công giáo góp phần hỗ trợ người tị nạn.
Sáng kiến này gợi lên một câu hỏi quan trọng: các nguồn lực kinh tế có thể được sử dụng như thế nào để phục vụ những người dễ bị tổn thương? Các tổ chức tài chính và những người có khả năng đóng góp có thể giúp mở rộng các chương trình hỗ trợ, nhưng sự trợ giúp cần được tổ chức một cách minh bạch và hướng đến nhu cầu thực tế.
Người tị nạn không chỉ cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Nhiều người còn cần được hướng dẫn về ngôn ngữ, đào tạo nghề, tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối tương quan xã hội. Nếu không có sự đồng hành lâu dài, họ có thể gặp khó khăn trong việc ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng mới.
*
Đối với người Công giáo, việc phục vụ người di cư là một cách cụ thể để sống tinh thần Tin Mừng. Điều này không loại bỏ trách nhiệm quản lý di cư theo pháp luật, nhưng nhắc rằng các chính sách cần được thực hiện trong sự tôn trọng phẩm giá con người.
Các giáo xứ có thể tham gia bằng cách hỗ trợ những gia đình mới đến, giúp trẻ em tiếp cận trường học và tạo cơ hội để người di cư tham gia đời sống cộng đồng. Những hoạt động ấy cần được thực hiện với sự tôn trọng văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh riêng của từng người.
Xin Chúa nâng đỡ những người phải rời quê hương vì chiến tranh, bạo lực hoặc những hoàn cảnh nguy hiểm. Xin cho các cộng đồng tiếp nhận biết kết hợp sự khôn ngoan với lòng nhân ái, để những người di cư có cơ hội xây dựng cuộc sống an toàn và có phẩm giá.
Một hồng y Vatican thăm Vương quốc Anh để thúc đẩy đối thoại liên tôn và hòa bình
*
Kính thưa quý vị, đối thoại liên tôn tiếp tục là một phương diện quan trọng trong nỗ lực xây dựng hòa bình của Giáo hội. Theo các bản tin quốc tế của EWTN News trong tháng 10 năm 2026, một vị hồng y của Vatican đã đến Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các cộng đồng tôn giáo và cổ võ hòa bình.
Đối thoại liên tôn không có nghĩa là xóa bỏ những khác biệt về niềm tin. Trái lại, đó là nỗ lực giúp các cộng đồng hiểu nhau hơn, tránh những định kiến và cùng cộng tác trong những lĩnh vực có thể chia sẻ trách nhiệm chung.
Trong những xã hội có sự đa dạng về tôn giáo và văn hóa, đối thoại có thể góp phần giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin. Các cộng đồng tôn giáo có thể hợp tác trong việc hỗ trợ người nghèo, bảo vệ người dễ bị tổn thương, chăm sóc môi trường và thúc đẩy giáo dục về hòa bình.
Tuy nhiên, đối thoại cần được xây dựng trên sự trung thực, tôn trọng lẫn nhau và khả năng lắng nghe. Những cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng sẽ khó tạo ra tác động lâu dài nếu không được nối tiếp bằng những hoạt động cụ thể.
*
Đối với các giáo xứ, tinh thần đối thoại liên tôn có thể bắt đầu bằng những hoạt động phục vụ cộng đồng, thăm viếng và hợp tác với các tổ chức xã hội. Khi những người có niềm tin khác nhau cùng chăm sóc người nghèo hoặc hỗ trợ các gia đình khó khăn, họ có thể xây dựng sự hiểu biết và lòng tin.
Người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô bằng tình yêu và sự tôn trọng. Việc bảo vệ căn tính đức tin cần đi cùng khả năng đối thoại, để những khác biệt không trở thành lý do cho sự thù địch.
Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo tôn giáo sự khôn ngoan, để họ trở thành những người xây dựng hòa bình. Xin cho các cộng đồng biết cùng nhau bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Các nhà truyền giáo tại Nigeria được khích lệ kiên trì giữa bất ổn an ninh và những hạn chế trong việc thờ phượng
*
Kính thưa quý vị, tại một số khu vực của Nigeria, các cộng đoàn Kitô hữu và những người phục vụ mục vụ phải đối diện với những thách đố về an ninh và điều kiện tổ chức sinh hoạt tôn giáo. EWTN News trong tháng 10 năm 2026 đề cập đến lời khích lệ dành cho các nhà truyền giáo tại Nigeria, mời gọi họ kiên trì trong sứ mạng giữa những hoàn cảnh khó khăn.
Trong các vùng chịu ảnh hưởng của bạo lực hoặc bất ổn, việc tổ chức các sinh hoạt tôn giáo có thể gặp nhiều trở ngại. Các nhà truyền giáo không chỉ phải quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng, nhưng còn cần bảo đảm an toàn cho cộng đoàn, chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực và duy trì sự hiện diện mục vụ trong những điều kiện thích hợp.
Sứ mạng truyền giáo không đòi hỏi người phục vụ phải xem nhẹ sự an toàn. Việc phân định rủi ro, phối hợp với cộng đồng địa phương và tuân thủ các hướng dẫn bảo vệ là những yếu tố quan trọng để hoạt động mục vụ có thể tiếp tục một cách có trách nhiệm.
*
Các cộng đoàn đang sống trong hoàn cảnh bất ổn cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, sự liên đới và những hình thức trợ giúp thiết thực. Điều quan trọng là không để nỗi sợ hãi làm suy yếu tình huynh đệ, nhưng cũng không khuyến khích những hành động thiếu thận trọng gây nguy hiểm cho người khác.
Đối với các tín hữu tại những nơi an toàn hơn, đây là lời mời gọi quan tâm đến các cộng đoàn đang gặp thử thách. Việc cầu nguyện, hỗ trợ các sáng kiến cứu trợ đáng tin cậy và nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của họ là những cách thể hiện sự hiệp thông.
Xin Chúa bảo vệ các nhà truyền giáo tại Nigeria, nâng đỡ những cộng đoàn đang chịu bạo lực và ban cho họ sự khôn ngoan để tiếp tục phục vụ trong an toàn. Xin cho hòa bình và tự do tôn giáo được tôn trọng, để mọi người có thể sống đức tin mà không phải đối diện với sự đe dọa.
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV RỜI BỆNH VIỆN, TRỞ VỀ VATICAN SAU CA PHẪU THUẬT
*Kính thưa quý vị và cộng đoàn, tin tức được nhiều tín hữu trên thế giới quan tâm trong ngày 17 tháng 10 là việc Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Bệnh viện Gemelli tại Rôma để trở về Vatican, sau những ngày điều trị và hồi phục hậu phẫu. Sự kiện này đem lại niềm vui và sự an tâm cho đông đảo tín hữu đã liên tục cầu nguyện cho sức khỏe của vị chủ chăn Hội Thánh hoàn vũ.
Theo các bản tin được công bố, Đức Thánh Cha đã trải qua cuộc phẫu thuật liên quan đến phần dưới của thùy phổi phải vào ngày 13 tháng 10. Sau quá trình theo dõi, các bác sĩ đánh giá tình trạng hồi phục tiến triển thuận lợi. Những kết quả kiểm tra, trong đó có xét nghiệm máu và chụp X-quang lồng ngực, góp phần giúp đội ngũ y tế quyết định cho ngài xuất viện.
*Việc Đức Thánh Cha trở về Vatican không chỉ là một tin y tế. Đối với nhiều người Công giáo, đây còn là dịp để suy nghĩ về sự mong manh của sức khỏe con người, về trách nhiệm chăm sóc thân xác và về sức mạnh nâng đỡ của lời cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đón nhận thông tin với sự bình tĩnh, tôn trọng quyền riêng tư y tế và không suy diễn về những vấn đề mà các bác sĩ chưa công bố.
Sức khỏe của Đức Giáo Hoàng là điều được toàn thể Hội Thánh quan tâm, nhưng ngài cũng là một con người cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha không chỉ là xin Chúa gìn giữ sức khỏe cho ngài, mà còn là xin cho ngài được nâng đỡ trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa.
*Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các bác sĩ, điều dưỡng và mọi bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật.
BÁC SĨ CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAM DỰ CHUYẾN TÔNG DU NAM MỸ
*Kính thưa quý vị, sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất viện, một vấn đề được nhiều người quan tâm là liệu ngài có thể thực hiện chuyến tông du Nam Mỹ đã được dự kiến vào tháng 11 hay không. Theo thông tin do Vatican News và hãng tin AP đăng tải ngày 17 tháng 10, bác sĩ phẫu thuật của Đức Thánh Cha cho biết hiện chưa có lý do lâm sàng buộc phải hủy chuyến đi dự kiến.
Chuyến tông du được lên kế hoạch từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11, với các điểm đến tại Uruguay, Argentina và Peru. Đây là hành trình có nhiều chặng di chuyển, bao gồm những chuyến bay và các hoạt động mục vụ đòi hỏi sức khỏe thể chất đáng kể. Vì vậy, nhận định ban đầu của bác sĩ là một tín hiệu tích cực, nhưng không đồng nghĩa với việc lịch trình đã được bảo đảm tuyệt đối.
*Điều quan trọng cần phân biệt là đánh giá y khoa tại thời điểm hiện tại với quyết định cuối cùng về việc thực hiện chuyến đi. Sức khỏe sau phẫu thuật có thể tiếp tục được theo dõi, và mọi quyết định còn tùy thuộc vào tiến triển hồi phục cũng như những đánh giá chuyên môn tiếp theo.
Đối với các cộng đoàn Công giáo tại Nam Mỹ, chuyến tông du mang ý nghĩa mục vụ đặc biệt. Những cuộc gặp gỡ với các tín hữu, các gia đình, người trẻ và những người đang gặp khó khăn là cơ hội để củng cố đức tin và tình hiệp thông với vị chủ chăn Hội Thánh hoàn vũ.
*Chúng ta hy vọng Đức Thánh Cha có thể tiếp tục chương trình mục vụ khi sức khỏe cho phép. Đồng thời, chúng ta cầu nguyện để mọi quyết định được đưa ra trong sự khôn ngoan, không đặt lịch trình hay kỳ vọng của con người cao hơn sự an toàn và sức khỏe.
ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ BỆNH NHI UNG THƯ TRƯỚC KHI RỜI BỆNH VIỆN
*Kính thưa quý vị, trong những hình ảnh được truyền thông quốc tế ghi nhận khi Đức Thánh Cha Lêô XIV rời Bệnh viện Gemelli ngày 17 tháng 10, có một khoảnh khắc đặc biệt cảm động: ngài chào một bệnh nhi người Ukraine từng chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Trong những ngày nằm viện, Đức Thánh Cha cũng nhận được sự quan tâm và lời cầu nguyện từ nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại khoa ung bướu nhi. Những cuộc gặp gỡ như thế cho thấy bệnh viện không chỉ là nơi điều trị thân xác, mà còn là nơi con người cần được lắng nghe, an ủi và đối xử bằng tình yêu thương.
*Đối với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, một lời hỏi thăm, một nụ cười hay một cử chỉ quan tâm có thể đem lại niềm vui lớn. Các em phải trải qua những đợt điều trị kéo dài, những lần xét nghiệm, những nỗi sợ hãi và cả những lúc phải xa gia đình. Các em không chỉ cần thuốc men và phương tiện y tế, mà còn cần sự hiện diện của những người giúp các em cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
Hình ảnh Đức Thánh Cha gặp gỡ bệnh nhi nhắc chúng ta nhớ rằng phẩm giá con người không phụ thuộc vào sức khỏe, tuổi tác hay khả năng tự chăm sóc bản thân. Một em bé nằm trên giường bệnh vẫn là một con người đáng được tôn trọng, yêu thương và bảo vệ.
*Trong đời sống thường ngày, chúng ta có thể không có cơ hội gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng chúng ta vẫn có thể thực hiện những cử chỉ yêu thương rất gần gũi: thăm một người bệnh, giúp đỡ gia đình đang có người điều trị dài ngày, hoặc đơn giản là dành thời gian lắng nghe một người đang đau khổ.
*Xin Chúa nâng đỡ các bệnh nhi, gia đình các em và đội ngũ nhân viên y tế. Ước gì không một người bệnh nào phải cảm thấy mình đơn độc giữa những ngày khó khăn nhất.
ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI NGỪNG BẮN VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO TẠI OLESHKY, UKRAINE
*Kính thưa quý vị, từ Bệnh viện Gemelli, trong thời gian đang hồi phục sau phẫu thuật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 10. Theo thông tin được công bố, một trong những vấn đề được Đức Thánh Cha nêu lên là tình hình nhân đạo tại Oleshky, thuộc vùng Kherson của Ukraine.
Đây là khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và các cuộc tấn công, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Các bản tin dẫn thông tin về tình trạng dân thường bị mắc kẹt và những nhu cầu cấp thiết về an toàn, lương thực, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo. Trong bối cảnh ấy, lời kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người không trực tiếp tham chiến.
*Lập trường của Hội Thánh về hòa bình không bắt đầu từ việc bênh vực một cường quốc hay một phe phái, nhưng từ phẩm giá của con người. Người già, trẻ em, người bệnh và các gia đình không thể trở thành những con số vô danh trong các bản tin chiến sự. Họ là những con người có tên tuổi, có gia đình, có ước mơ và có quyền được sống trong an toàn.
Ngừng bắn vì mục đích nhân đạo không tự động giải quyết mọi nguyên nhân của cuộc chiến, nhưng có thể mở ra những khoảng thời gian cần thiết để cứu trợ, chăm sóc người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm và tìm kiếm những người đang mất tích.
*Giáo hội tiếp tục mời gọi các bên liên quan tìm kiếm những con đường đối thoại thực chất, đồng thời bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.
*Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine, cho tất cả những người chịu đau khổ vì chiến tranh và cho những người có trách nhiệm chính trị. Xin cho tiếng nói của lương tâm mạnh hơn tiếng súng, và cho nỗi đau của người dân trở thành lời nhắc nhở không ai được phép thờ ơ trước khổ đau của người khác.
SỐ NGƯỜI CÔNG GIÁO TRÊN THẾ GIỚI TIẾP TỤC GIA TĂNG
*Kính thưa quý vị, trước ngày Chúa nhật Truyền giáo Thế giới, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng đã công bố thống kê Giáo hội năm 2026. Theo thông tin được Vatican News đăng tải ngày 16 tháng 10, số tín hữu Công giáo trên thế giới tiếp tục gia tăng, cùng với sự tăng nhẹ của số linh mục.
Những thống kê này cung cấp một bức tranh tổng quan về sự hiện diện của Giáo hội trên các châu lục. Tuy nhiên, số liệu toàn cầu cần được đọc cùng với những khác biệt giữa các khu vực: nơi có số tín hữu gia tăng nhanh, nơi tăng trưởng chậm hơn, và nơi các cộng đoàn đang đối diện với những thách đố về việc thực hành đức tin, ơn gọi và đời sống mục vụ.
*Sự gia tăng về số lượng là một dấu hiệu đáng chú ý, nhưng không thể là thước đo duy nhất cho sức sống của Giáo hội. Một cộng đoàn đông người chưa chắc đã là cộng đoàn trưởng thành trong đức tin nếu thiếu đời sống cầu nguyện, sự hiệp thông, lòng bác ái và tinh thần phục vụ.
Thống kê chỉ thực sự có ý nghĩa mục vụ khi giúp Giáo hội đặt ra những câu hỏi quan trọng: làm thế nào để người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được đồng hành lâu dài? Làm thế nào để người trẻ khám phá ơn gọi của mình? Làm thế nào để các gia đình giữ được đời sống cầu nguyện và truyền đức tin cho con cái?
*Trong ngày Truyền giáo Thế giới, những con số ấy mời gọi chúng ta không chỉ vui mừng vì Giáo hội hiện diện tại nhiều nơi, mà còn nhận ra trách nhiệm của mỗi người đã chịu phép Rửa tội.
*Mỗi tín hữu đều có thể góp phần vào sứ mạng truyền giáo qua lời cầu nguyện, chứng tá đời sống, sự quảng đại và những việc bác ái cụ thể. Truyền giáo không chỉ là công việc của các nhà truyền giáo ở những vùng xa xôi. Đó còn là cách một gia đình sống Tin Mừng, cách một người trẻ hành xử trung thực và cách một cộng đoàn đón tiếp người nghèo.
CHÂU PHI VƯỢT CHÂU ÂU VỀ SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO
*Kính thưa quý vị, một điểm đáng chú ý trong các thống kê Giáo hội được công bố trước Chúa nhật Truyền giáo Thế giới năm 2026 là sự thay đổi trong phân bố tín hữu Công giáo giữa các châu lục. Theo các bản tin quốc tế dẫn số liệu của Vatican, châu Phi đã vượt châu Âu về số người Công giáo.
Sự thay đổi này phản ánh những xu hướng nhân khẩu học và tôn giáo đã diễn ra trong nhiều năm. Tại nhiều quốc gia châu Phi, các cộng đoàn Công giáo đang phát triển, với sự hiện diện của các giáo phận, giáo xứ, trường học, cơ sở y tế và những hoạt động phục vụ xã hội. Trong khi đó, các cộng đoàn tại một số vùng châu Âu phải đối diện với tình trạng thế tục hóa, suy giảm thực hành tôn giáo và những thay đổi trong đời sống gia đình.
*Tuy nhiên, sự thay đổi về số lượng tín hữu không nên được diễn giải như một cuộc cạnh tranh giữa các châu lục. Giáo hội không phải là một tổ chức tìm cách giành chiến thắng về dân số. Điều quan trọng là mỗi cộng đoàn có thể sống Tin Mừng cách trung thành và phục vụ con người như thế nào.
Sự phát triển tại châu Phi cũng đặt ra những nhu cầu mục vụ cụ thể: đào tạo linh mục và tu sĩ, chuẩn bị giáo lý viên, đồng hành với các gia đình, nâng đỡ người trẻ và xây dựng những cơ cấu phục vụ phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Cùng lúc đó, Giáo hội tại châu Âu vẫn có những đóng góp quan trọng về thần học, đào tạo, bác ái và truyền giáo.
*Một Hội Thánh hoàn vũ không được xây dựng bằng việc so sánh châu lục nào quan trọng hơn, nhưng bằng sự hiệp thông giữa những cộng đoàn có lịch sử và hoàn cảnh khác nhau.
*Tin tức này mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại châu Phi, châu Âu và mọi nơi trên thế giới, để sự phát triển về số lượng luôn đi cùng chiều sâu đức tin, sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu và lòng quan tâm dành cho những người dễ bị tổn thương.
CÁC BỆNH NHI UNG THƯ GỬI LỜI NHẮN VÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC THÁNH CHA
*Kính thưa quý vị, trong thời gian Đức Thánh Cha Lêô XIV nằm điều trị tại Bệnh viện Gemelli, các bệnh nhi đang được chăm sóc tại khoa ung bướu nhi đã gửi đến ngài những lời nhắn đầy tình cảm. Bản tin Vatican News ngày 16 tháng 10 ghi nhận rằng các em nhỏ bày tỏ sự gần gũi và cho biết mình cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong thời gian ngài hồi phục sau phẫu thuật.
Đây là một hình ảnh đáng chú ý: những em nhỏ đang phải đối diện với căn bệnh nghiêm trọng lại dành sự quan tâm cho một người đang đau yếu. Những lời nhắn ấy không thay thế được việc chăm sóc y tế, nhưng cho thấy tình liên đới có thể hiện diện ngay giữa những hoàn cảnh dễ làm con người mệt mỏi và lo âu nhất.
*Trong đời sống Kitô giáo, cầu nguyện không phải là cách phủ nhận nỗi đau hay thay thế những phương pháp điều trị cần thiết. Cầu nguyện là đặt con người và hoàn cảnh của họ trước mặt Thiên Chúa, đồng thời mở lòng để biết yêu thương và nâng đỡ nhau. Các em nhỏ trong bệnh viện cũng có thể trở thành chứng nhân của sự quảng đại, dù chính các em đang cần được chăm sóc.
Câu chuyện ấy nhắc chúng ta nhìn lại cách mình đối xử với người bệnh. Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng chỉ những việc lớn lao mới có thể đem lại ích lợi. Nhưng một lời hỏi thăm chân thành, một cuộc thăm viếng đúng lúc, một sự hỗ trợ thiết thực cho gia đình có người bệnh cũng có thể làm nhẹ bớt gánh nặng.
*Các bệnh viện cần đội ngũ y tế có chuyên môn, nhưng cũng cần những môi trường nhân ái, nơi người bệnh được tôn trọng và không bị xem như một hồ sơ điều trị.
*Xin Chúa ban sức mạnh cho các bệnh nhi, cho những người đang điều trị ung thư và cho gia đình họ. Xin cho những người chăm sóc bệnh nhân có đủ kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và sự nâng đỡ cần thiết để tiếp tục công việc đầy trách nhiệm của mình.
ĐỨC THÁNH CHA NHẤN MẠNH QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN LƯƠNG THỰC LÀ QUYỀN CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI
*Kính thưa quý vị, nhân Ngày Lương thực Thế giới, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi thông điệp đến Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, nhấn mạnh rằng việc tiếp cận lương thực là một quyền cơ bản của con người. Thông điệp được Vatican News đưa tin ngày 16 tháng 10, trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối diện với tình trạng đói nghèo, thiếu an ninh lương thực và những khó khăn trong việc bảo đảm dinh dưỡng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Lương thực không chỉ là một mặt hàng được mua bán trên thị trường. Đó là điều kiện thiết yếu để con người duy trì sự sống, phát triển thể chất, học tập và lao động. Khi một gia đình không có đủ thức ăn, hậu quả không dừng lại ở cơn đói trước mắt, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học của trẻ em và khả năng thoát nghèo trong tương lai.
*Từ góc nhìn Kitô giáo, việc chăm lo cho người đói không thể chỉ dừng ở những lời thương cảm. Đức tin mời gọi chúng ta nhận ra nơi người thiếu thốn một người anh chị em có phẩm giá, chứ không phải một đối tượng để ban phát lòng tốt. Việc cứu trợ khẩn cấp rất cần thiết, nhưng những giải pháp lâu dài cũng quan trọng: cải thiện hệ thống phân phối thực phẩm, hỗ trợ nông dân, giảm lãng phí và giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương tiếp cận nguồn lực cần thiết.
Các tổ chức quốc tế, chính phủ, doanh nghiệp, các cộng đồng tôn giáo và người dân đều có thể góp phần vào nỗ lực này. Giáo hội có thể đóng góp thông qua các chương trình bác ái, ngân hàng thực phẩm, trường học, cơ sở y tế và những hoạt động hỗ trợ người nghèo.
*Tin tức này nhắc mỗi chúng ta đừng coi thức ăn trên bàn là điều hiển nhiên. Lòng biết ơn cần được thể hiện bằng cách sử dụng thực phẩm có trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ.
*Xin cho thế giới không chỉ tìm cách sản xuất nhiều lương thực hơn, mà còn biết phân phối công bằng hơn, để không ai bị bỏ quên trong cuộc chiến chống đói nghèo.
GIÁO PHẬN SÉGOU TẠI MALI DỰ KIẾN XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM
*Kính thưa quý vị, một tin đáng chú ý từ châu Phi liên quan đến mối tương quan giữa đức tin, phẩm giá con người và công nghệ. Theo ACI Africa, Giáo phận Công giáo Ségou tại Mali đã khai mạc phiên họp mục vụ năm 2026–2027 với những suy tư về trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người. Một trong những định hướng được nêu ra là xây dựng bộ quy tắc cấp giáo phận về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.
Trí tuệ nhân tạo đang ảnh hưởng đến cách con người học tập, làm việc, truyền thông và tiếp nhận thông tin. Trong môi trường Giáo hội, công nghệ có thể hỗ trợ việc dịch thuật, chuẩn bị tài liệu, đào tạo giáo lý, tổ chức dữ liệu và tiếp cận những người sống ở vùng xa. Tuy nhiên, những tiện ích ấy cũng đi kèm các câu hỏi về độ chính xác, quyền riêng tư, sự minh bạch và trách nhiệm của người sử dụng.
*Việc một giáo phận đưa vấn đề này vào chương trình mục vụ cho thấy công nghệ không còn là chuyện xa lạ đối với hoạt động truyền giáo. Tuy nhiên, sử dụng công nghệ có trách nhiệm không chỉ có nghĩa là biết vận hành một công cụ. Người dùng còn cần phân định nội dung, kiểm chứng thông tin và bảo đảm rằng công nghệ phục vụ con người thay vì làm suy giảm phẩm giá con người.
Đặc biệt trong hoạt động mục vụ, những nội dung do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cần được kiểm tra cẩn thận, nhất là khi liên quan đến giáo lý, phụng vụ, tư vấn thiêng liêng và những hoàn cảnh nhạy cảm. Không nên coi câu trả lời của máy móc là sự thay thế cho lương tâm, trách nhiệm chuyên môn hay sự đồng hành của con người.
*Một bộ quy tắc phù hợp có thể giúp cộng đoàn xác định rõ những nguyên tắc sử dụng, những giới hạn cần tôn trọng và trách nhiệm khi công nghệ gây ra sai sót.
*Tin tức từ Mali cũng là lời mời gọi các giáo phận, trường học, chủng viện và cộng đoàn Công giáo quan tâm hơn đến giáo dục kỹ thuật số. Mục tiêu không phải là sợ hãi công nghệ, nhưng là sử dụng công nghệ bằng sự khôn ngoan, trung thực và lòng tôn trọng phẩm giá con người.
GIÁO HỘI TẠI VIỆT NAM CỬ HÀNH LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ NÚI CÚI
*Kính thưa quý vị, từ Việt Nam, LiCAS.news ngày 16 tháng 10 đăng tải phóng sự hình ảnh về lễ cung hiến đền thánh tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ diễn ra ngày 14 tháng 10, trong bối cảnh Giáo phận kỷ niệm 61 năm thành lập. Sự kiện quy tụ đông đảo thành phần Dân Chúa, trong đó có các giám mục đến từ 27 giáo phận, hơn 500 linh mục và hàng chục nghìn khách hành hương theo bản tin được công bố.
Sự kiện cũng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Việc cung hiến một đền thánh là cử hành phụng vụ có ý nghĩa đặc biệt: ngôi thánh đường được dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cử hành các bí tích và quy tụ cộng đoàn tín hữu trong đời sống cầu nguyện.
*Trung tâm hành hương không chỉ là một công trình kiến trúc hay một điểm đến tham quan. Ý nghĩa sâu xa của nơi hành hương nằm ở việc giúp người tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và trở về với đời sống thường ngày bằng một tâm hồn được đổi mới. Lòng sùng kính Đức Mẹ có chiều sâu khi dẫn người tín hữu đến gần Chúa Kitô hơn, biết sống Tin Mừng và biết yêu thương tha nhân hơn.
Những cuộc hành hương cũng tạo cơ hội cho sự hiệp thông giữa các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn và gia đình. Người hành hương đến từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chia sẻ niềm tin và lời cầu nguyện.
*Đồng thời, sự phát triển của một trung tâm hành hương cũng đặt ra trách nhiệm về việc đón tiếp người già, người khuyết tật, bảo đảm an toàn, giữ gìn môi trường và sử dụng các nguồn đóng góp cách minh bạch.
*Ước gì Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi trở thành nơi giúp nhiều người tìm lại bình an, củng cố đức tin và học nơi Đức Maria thái độ lắng nghe, tín thác và vâng phục Thiên Chúa.
HỒNG Y JOSEPH BERNARDIN: DI SẢN ĐẠO ĐỨC SỰ SỐNG VẪN CÒN THÁCH ĐỐ GIÁO HỘI HÔM NAY
*Kính thưa quý vị và cộng đoàn, từ nước Ý, Vatican News ngày 17 tháng 10 giới thiệu những suy tư về di sản của Hồng y Joseph Louis Bernardin, nguyên Tổng Giám mục Chicago, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ngài qua đời. Trong các hoạt động tưởng niệm tại vùng Trento, nơi có nguồn gốc gia đình của vị hồng y, Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, đã trình bày bài suy tư về những đóng góp của vị tiền nhiệm đối với Giáo hội và xã hội.
Hồng y Bernardin được biết đến với cách tiếp cận thường được gọi là “đạo đức sự sống nhất quán”. Theo hướng tiếp cận này, việc bảo vệ sự sống không thể chỉ tập trung vào một vấn đề riêng lẻ, nhưng cần được đặt trong một cái nhìn toàn diện về phẩm giá con người. Những vấn đề như phá thai, án tử hình, chiến tranh, vũ khí hạt nhân, nghèo đói và cách đối xử với người di cư đều cần được xem xét trong mối tương quan với trách nhiệm tôn trọng sự sống.
*Điểm quan trọng trong tư tưởng ấy là lời mời gọi người Kitô hữu tránh lựa chọn đạo đức theo kiểu chỉ quan tâm đến một vấn đề mà bỏ qua những vấn đề khác. Một nền văn hóa bảo vệ sự sống cần nhất quán trong cách đối xử với con người, từ lúc còn trong lòng mẹ cho đến khi tuổi già, bệnh tật và những hoàn cảnh yếu đuối khiến họ cần được nâng đỡ.
Điều này không có nghĩa là mọi vấn đề đều giống nhau về bản chất hay có cùng mức độ nghiêm trọng. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng phẩm giá con người không thể bị giới hạn bởi sự đồng thuận chính trị, lợi ích kinh tế hoặc quan điểm cá nhân. Giáo huấn xã hội Công giáo mời gọi các tín hữu nhìn nhận con người trong toàn bộ sự phong phú và dễ bị tổn thương của đời sống.
*Di sản của Hồng y Bernardin cũng nhấn mạnh vai trò của đối thoại. Khi xã hội bị chia rẽ, người có đức tin không được khép mình trong những nhóm chỉ lắng nghe những người cùng quan điểm. Hội Thánh cần hiện diện giữa những vấn đề thực tế của con người, biết lắng nghe, đối thoại và trình bày giáo huấn bằng sự thật cùng lòng bác ái.
*Kỷ niệm về vị hồng y là dịp để mỗi cộng đoàn tự hỏi: chúng ta có bảo vệ phẩm giá con người một cách nhất quán không? Chúng ta có quan tâm đến những người dễ bị tổn thương ngay cả khi họ không thuộc nhóm thân quen với mình không? Di sản của một vị mục tử chỉ thực sự sống động khi được thể hiện trong những lựa chọn và hành động cụ thể của các tín hữu hôm nay.
GIÁO HỘI CẦN LẮNG NGHE CÁC GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI TRẺ ĐANG DO DỰ TRƯỚC HÔN NHÂN
*Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề mục vụ được các giám mục quan tâm tại Vatican là việc đồng hành với các gia đình và người trẻ trong bối cảnh đời sống hôn nhân đang có nhiều thay đổi. Trong bản tin ngày 16 tháng 10, OSV News cho biết các giám mục tham dự cuộc gặp về việc thực hiện Tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh nhu cầu lắng nghe thực tế của các gia đình và hiểu rõ hơn những lý do khiến nhiều người trẻ do dự trước hôn nhân.
Cuộc gặp được Đức Thánh Cha Lêô XIV triệu tập nhân dịp kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris Laetitia, văn kiện nói về tình yêu trong gia đình. Các đại diện Giáo hội cùng nhìn lại những gì đã được thực hiện tại các giáo phận, đồng thời trao đổi về các thách đố đang đặt ra cho việc chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các gia đình.
*Trong xã hội hiện nay, người trẻ có thể phải đối diện với nhiều nỗi lo: việc làm không ổn định, chi phí sinh hoạt tăng cao, nhà ở khó khăn, áp lực chăm sóc con cái và những kinh nghiệm đổ vỡ trong gia đình mà họ đã chứng kiến từ nhỏ. Một số người sợ cam kết lâu dài; một số khác chưa được chuẩn bị đầy đủ để hiểu hôn nhân là một hành trình xây dựng tình yêu qua những khác biệt và thử thách.
Vì thế, mục vụ hôn nhân không thể chỉ dừng ở việc tổ chức lớp giáo lý ngắn hạn trước ngày cưới. Các đôi bạn cần được đồng hành từ khi tìm hiểu nhau, trong thời gian chuẩn bị hôn nhân và cả những năm đầu xây dựng gia đình. Họ cần học cách đối thoại, giải quyết xung đột, quản lý tài chính, chăm sóc con cái và cùng nhau phát triển đời sống thiêng liêng.
*Lắng nghe người trẻ không có nghĩa là Hội Thánh từ bỏ giáo huấn về hôn nhân. Trái lại, lắng nghe giúp các mục tử hiểu rõ hơn những câu hỏi thực tế để trình bày giáo huấn cách gần gũi, có sức thuyết phục và có khả năng nâng đỡ con người.
*Một giáo xứ quan tâm đến gia đình không chỉ nhớ đến các đôi bạn vào ngày cưới hoặc khi có khủng hoảng. Giáo xứ ấy tạo ra những không gian gặp gỡ, những nhóm đồng hành, những buổi chia sẻ và những người có khả năng lắng nghe mà không vội vàng phán xét.
Ước gì các gia đình Công giáo không chỉ được mời gọi giữ gìn hôn nhân, mà còn được trao những phương tiện cần thiết để sống tình yêu bền vững. Và ước gì người trẻ cảm nhận rằng Hội Thánh không chỉ nói với họ phải làm gì, nhưng còn sẵn sàng bước đi cùng họ trong những câu hỏi, lo âu và hy vọng của cuộc đời.
CHỦNG SINH TẠI NIGERIA ĐƯỢC NHẮC NHỞ ĐỪNG ĐỂ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT LÀM LU MỜ ƠN GỌI
*Kính thưa quý vị, từ Nigeria, ACI Africa ngày 16 tháng 10 đưa tin về lời nhắc nhở dành cho các chủng sinh đang chuẩn bị bước vào đời sống linh mục. Cha John-Mary Ntol Atep, Giám đốc Ơn gọi của Tổng Giáo phận Abuja, cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa vật chất và sự lệ thuộc quá mức vào các thiết bị công nghệ hiện đại có thể gây xao lãng việc đào tạo thiêng liêng.
Lời nhắc nhở được đưa ra bên lề cuộc họp mặt một ngày của các chủng sinh thuộc miền Abuja. Theo vị phụ trách ơn gọi, việc sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị mới không tự nó là điều xấu. Vấn đề xuất hiện khi việc sở hữu và sử dụng thiết bị trở thành nhu cầu không thể kiểm soát, chiếm quá nhiều thời gian, tạo ra sự so sánh và làm suy yếu khả năng sống đơn sơ.
*Đời sống chủng viện là thời gian đào luyện toàn diện, bao gồm đời sống nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Người chuẩn bị làm linh mục không chỉ học thần học hay các quy định phụng vụ, nhưng còn học cách quản lý ham muốn, sử dụng tự do và sống trong tương quan với người khác.
Trong thời đại số, điện thoại có thể giúp học tập, đọc tài liệu, liên lạc và phục vụ mục vụ. Nhưng nếu chủng sinh liên tục bị cuốn vào mạng xã hội, trò chơi, những cuộc tranh luận vô tận hoặc việc chạy theo thiết bị mới nhất, họ có thể đánh mất khả năng thinh lặng, cầu nguyện và hiện diện trọn vẹn với người đối diện.
*Lời cảnh báo này cũng có thể áp dụng cho mọi người, không riêng các chủng sinh. Một người có thể sở hữu thiết bị đắt tiền nhưng vẫn nghèo nàn về tương quan; có thể kết nối với hàng trăm người trên mạng nhưng lại không có thời gian lắng nghe người đang sống bên cạnh.
Sự đơn sơ trong đời tu không có nghĩa là từ chối mọi phương tiện hiện đại. Đó là biết sử dụng của cải và công nghệ đúng mục đích, không để chúng trở thành trung tâm của đời sống.
*Việc đào tạo linh mục cần giúp các chủng sinh hình thành khả năng phân định: điều gì thực sự cần thiết, điều gì chỉ là ham muốn nhất thời, và điều gì đang làm mình xa rời lời mời gọi ban đầu. Sự tự do nội tâm ấy sẽ giúp người linh mục tương lai gần gũi hơn với người nghèo và không bị lệ thuộc vào những tiêu chuẩn thành công của thế gian.
GIÁO HỘI TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ CONGO HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG GIỮA DỊCH EBOLA VÀ BẠO LỰC KÉO DÀI
*Kính thưa quý vị, từ Cộng hòa Dân chủ Congo, ACI Africa ngày 16 tháng 10 đưa tin Giáo hội Công giáo đang hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát Ebola mới, trong khi một số khu vực, đặc biệt tại miền đông đất nước, còn phải đối diện với xung đột vũ trang và tình trạng người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Theo bản tin, các tu sĩ và cộng đoàn Công giáo tham gia hỗ trợ khẩn cấp, tiếp nhận người phải di dời và nâng cao nhận thức về căn bệnh truyền nhiễm. Công việc này diễn ra trong hoàn cảnh nguồn lực hạn chế, tình hình an ninh bất ổn và việc tiếp cận những người cần giúp đỡ gặp nhiều khó khăn.
Ebola là căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, đòi hỏi các biện pháp y tế công cộng, giám sát dịch tễ, chăm sóc bệnh nhân và truyền thông sức khỏe được thực hiện đúng chuyên môn. Khi một cộng đồng vừa phải đối diện với dịch bệnh vừa chịu ảnh hưởng của xung đột, khả năng tiếp cận cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu có thể bị suy giảm.
*Trong hoàn cảnh ấy, vai trò của Giáo hội không phải là thay thế các cơ quan y tế chuyên môn, nhưng là cộng tác với những lực lượng có trách nhiệm, giúp người dân tiếp cận thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn thương và tạo những nơi tiếp nhận người phải di dời.
Các cơ sở tôn giáo và mạng lưới cộng đồng thường có quan hệ gần gũi với người dân địa phương. Sự hiện diện ấy có thể giúp phát hiện nhu cầu, chuyển thông tin và tổ chức trợ giúp khi những dịch vụ thông thường bị gián đoạn. Tuy nhiên, mọi hoạt động liên quan đến dịch bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế, tránh lan truyền tin đồn hoặc kỳ thị người mắc bệnh.
*Những cộng đồng chịu tác động của chiến tranh và dịch bệnh thường cần nhiều hơn những hỗ trợ nhất thời. Họ cần được chăm sóc y tế, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý, nơi ở an toàn và cơ hội khôi phục đời sống sau khủng hoảng.
*Tin tức này nhắc chúng ta rằng bác ái Kitô giáo phải đi cùng sự hiểu biết và trách nhiệm. Lòng thương người cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, đúng nhu cầu và tôn trọng phẩm giá của người đang đau khổ.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho người dân Congo, cho các nhân viên y tế, các tu sĩ, tình nguyện viên và tất cả những ai đang phục vụ giữa môi trường nguy hiểm. Xin cho những nỗ lực nhân đạo được nâng đỡ và cho hòa bình sớm trở lại với các vùng đang chịu bạo lực.
CÁC NỮ TU PHANXICÔ TẠI KENYA MỪNG BƯỚC TIẾN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Y TẾ
*Kính thưa quý vị, tại Kenya, các nữ tu thuộc Hội dòng Tiểu muội Thánh Phanxicô đang mừng một bước phát triển trong sứ vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Theo bản tin ACI Africa ngày 16 tháng 10, cơ sở từng được biết đến như một trường đào tạo điều dưỡng đã phát triển thành một cơ sở đào tạo y tế rộng hơn.
Sự thay đổi này cho thấy một hình thức phục vụ quen thuộc của nhiều hội dòng: kết hợp đời sống thánh hiến với giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng những nhu cầu cụ thể của cộng đồng. Trong nhiều nơi, các cơ sở do các hội dòng điều hành góp phần đào tạo nhân lực, nhất là những người có thể phục vụ tại các vùng còn thiếu nhân viên y tế.
*Chăm sóc người bệnh là một công việc đòi hỏi kiến thức chuyên môn, sự chính xác và trách nhiệm. Lòng tận tụy là điều quý giá, nhưng không thể thay thế việc đào tạo bài bản, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và liên tục cập nhật kiến thức. Vì thế, việc phát triển từ một trường điều dưỡng thành cơ sở đào tạo y tế cũng đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chương trình học, đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và cơ chế quản lý.
Từ góc nhìn của Giáo hội, giáo dục y tế không chỉ nhằm tạo ra người có kỹ năng nghề nghiệp. Đó còn là cơ hội đào tạo những con người biết tôn trọng phẩm giá bệnh nhân, bảo vệ quyền riêng tư, đối xử công bằng với người nghèo và giữ vững đạo đức nghề nghiệp.
*Một người bệnh không chỉ là một căn bệnh cần chữa trị. Họ còn là một con người có nỗi sợ, hy vọng, gia đình và những câu hỏi về tương lai. Người làm nghề y cần nhìn thấy toàn bộ con người ấy, đồng thời hiểu rõ giới hạn chuyên môn của mình và biết hợp tác với đồng nghiệp.
*Sự phát triển của cơ sở đào tạo do các nữ tu điều hành là lời nhắc rằng sứ vụ của đời thánh hiến có thể mang nhiều hình thức. Trong lớp học, phòng khám hay bệnh viện, tinh thần phục vụ vẫn được thể hiện qua sự tận tâm, khiêm tốn và tôn trọng những người được chăm sóc.
Ước gì những bước tiến trong đào tạo y tế tại Kenya giúp nhiều người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc tốt hơn, đồng thời khơi dậy nơi các thế hệ nhân viên y tế một ý thức sâu sắc về trách nhiệm và lòng nhân ái.
PHONG TRÀO GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO JESUS YOUTH KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TẠI RÔMA
*Kính thưa quý vị và cộng đoàn, trong các tin tức về đời sống Giáo hội ngày 16 tháng 10, Vatican News giới thiệu hoạt động kỷ niệm của phong trào giới trẻ Công giáo Jesus Youth tại Rôma. Đây là một dịp để các thành viên nhìn lại hành trình đức tin, củng cố sự hiệp thông và tiếp tục suy nghĩ về cách người trẻ có thể sống sứ mạng loan báo Tin Mừng trong xã hội hôm nay.
Các phong trào giới trẻ trong Giáo hội thường tạo môi trường để người trẻ gặp gỡ nhau, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và tham gia các hoạt động phục vụ. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi người trẻ phải đối diện với nhiều áp lực về học tập, công việc, tương lai và các mối tương quan, những cộng đoàn đức tin có thể trở thành nơi nâng đỡ và khơi dậy ý thức về ơn gọi Kitô hữu.
*Tuy nhiên, sức sống của một phong trào không chỉ được đo bằng số người tham dự các sự kiện hoặc mức độ sôi nổi của những buổi sinh hoạt. Điều quan trọng hơn là những người trẻ có trưởng thành trong đời sống đức tin hay không, có biết sống trách nhiệm với gia đình và xã hội hay không, và có sẵn sàng dành thời gian cho những người đang cần giúp đỡ hay không.
Một phong trào thực sự mang tinh thần Tin Mừng cần giúp người trẻ phát triển cả đời sống thiêng liêng lẫn nhân bản. Cầu nguyện phải dẫn đến lòng bác ái; học hỏi đức tin phải dẫn đến sự trưởng thành trong phán đoán; sinh hoạt cộng đoàn phải giúp người trẻ học cách cộng tác, tôn trọng sự khác biệt và xây dựng tình huynh đệ.
*Trong bối cảnh truyền thông kỹ thuật số phát triển mạnh, các phong trào giới trẻ cũng có cơ hội tiếp cận những người ở xa thông qua các nền tảng trực tuyến. Nhưng sự kết nối qua màn hình không thể thay thế hoàn toàn việc gặp gỡ trực tiếp, cùng cầu nguyện, cùng phục vụ và cùng chia sẻ những khó khăn thực tế.
*Kỷ niệm ngày thành lập vì thế không chỉ là dịp nhìn về quá khứ, nhưng còn là cơ hội để đặt câu hỏi về tương lai. Phong trào có thể làm gì để đồng hành với người trẻ đang mất phương hướng? Làm sao để những người ít có điều kiện tham gia cũng cảm thấy mình được đón nhận? Và làm thế nào để đức tin trở thành sức mạnh giúp người trẻ sống trung thực, can đảm và có trách nhiệm?
Ước gì những hoạt động của Jesus Youth góp phần giúp người trẻ nhận ra rằng sống đạo không phải là tách mình khỏi thế giới, nhưng là bước vào thế giới với một trái tim được Tin Mừng đổi mới.
GIÁO HỘI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO VÀ SỨC KHỎE CỦA ĐỨC THÁNH CHA
*Kính thưa quý vị, trước ngày Chúa nhật Truyền giáo Thế giới lần thứ 100, Vatican News đưa tin về sáng kiến lần chuỗi Mân Côi Truyền giáo quốc tế được tổ chức vào ngày 17 tháng 10. Chương trình được dự kiến bắt đầu lúc 15 giờ, theo giờ Rôma, do các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cổ võ, nhằm cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới và cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Sáng kiến này được đặt trong chủ đề của ngày Truyền giáo Thế giới năm 2026: “Hiệp nhất trong Đức Kitô, hợp nhất trong sứ mạng”. Đây là một chủ đề nhấn mạnh rằng công cuộc truyền giáo không phải là nhiệm vụ riêng của một số người được sai đến những vùng xa xôi, nhưng là trách nhiệm của toàn thể Hội Thánh.
*Kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện quen thuộc với nhiều tín hữu Công giáo. Khi suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu cùng với Đức Maria, người tín hữu được mời gọi đi sâu hơn vào mầu nhiệm cứu độ và học cách đón nhận Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
Trong một sáng kiến mang tầm quốc tế, lời cầu nguyện của các cộng đoàn ở nhiều quốc gia có thể tạo nên dấu chỉ hiệp thông. Những người tham dự có thể sống trong những hoàn cảnh khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau và đối diện với những thách đố mục vụ khác nhau, nhưng cùng hướng về một sứ mạng: giúp mọi người có cơ hội gặp gỡ Đức Kitô.
*Lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha trong thời gian hồi phục cũng nhắc chúng ta về chiều kích nhân bản của sứ vụ Giáo hoàng. Người được trao trách nhiệm phục vụ Hội Thánh hoàn vũ cũng cần được nâng đỡ, chăm sóc và cầu nguyện cho sức khỏe.
*Nhưng cầu nguyện cho truyền giáo không chỉ dừng ở lời kinh. Mỗi tín hữu còn được mời gọi trở thành chứng nhân qua cách sống, cách đối xử với người khác, sự trung thực trong công việc và lòng quảng đại đối với người nghèo. Một lời kinh chân thành cần mở ra một đời sống biết trao ban.
Ước gì sáng kiến lần chuỗi Mân Côi Truyền giáo giúp các cộng đoàn đào sâu tinh thần hiệp thông, nâng đỡ Đức Thánh Cha và canh tân nhiệt huyết loan báo Tin Mừng.
BỘ PHIM MỚI VỀ MỘ PHẦN THÁNH PHÊRÔ GIỚI THIỆU NHỮNG GÓC NHÌN VỀ DI SẢN ĐỨC TIN TẠI VATICAN
*Kính thưa quý vị, Vatican News ngày 16 tháng 10 giới thiệu bộ phim mới mang tên Pétros ení, liên quan đến mộ phần Thánh Phêrô và di sản đức tin được gìn giữ tại Vatican. Tác phẩm có sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Lêô XIV và hướng sự chú ý của công chúng đến một trong những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử Kitô giáo.
Theo truyền thống Công giáo, Thánh Phêrô là Tông đồ được Chúa Giêsu trao phó trách nhiệm củng cố anh em mình trong đức tin. Ngài được tôn kính như vị Tông đồ tử đạo tại Rôma và là nền tảng của truyền thống kế vị Tông đồ gắn với chức vụ Giám mục Rôma. Khu vực được cho là nơi an táng Thánh Phêrô nằm bên dưới Đền thờ Thánh Phêrô, nơi đã trở thành điểm hành hương của các tín hữu từ nhiều thế kỷ.
*Những bộ phim về di sản Kitô giáo có thể giúp công chúng hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa đức tin, lịch sử, khảo cổ học và đời sống của Hội Thánh. Những địa điểm thánh không chỉ là công trình kiến trúc hay điểm tham quan, nhưng còn là nơi ký ức đức tin được gìn giữ qua các thế hệ.
Tuy nhiên, khi tiếp cận những nội dung lịch sử và khảo cổ, người xem cần phân biệt giữa truyền thống tôn giáo, chứng cứ lịch sử và những kết luận chuyên môn. Một tác phẩm truyền thông có giá trị không nhất thiết phải biến mọi chi tiết thành một khẳng định tuyệt đối; trái lại, tác phẩm có thể giúp người xem hiểu rõ hơn những gì đã được nghiên cứu và những vấn đề vẫn cần tiếp tục khảo sát.
* Việc giới thiệu di sản đức tin bằng ngôn ngữ điện ảnh cũng đặt ra cơ hội cho công cuộc truyền giáo trong thời đại số. Hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện có thể giúp những người ít có điều kiện đến Rôma tiếp cận một phần lịch sử của Hội Thánh.
*Dù vậy, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là khơi gợi sự tò mò về một địa điểm nổi tiếng. Khi tìm hiểu về Thánh Phêrô, người tín hữu còn được mời gọi suy nghĩ về lòng trung thành, sự hoán cải và trách nhiệm làm chứng cho Đức Kitô.
Một di sản chỉ thực sự sống động khi nó giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu hơn về đức tin và biết đem đức tin ấy vào cuộc sống.
ĐẠI HỌC BETHLEHEM TIẾP TỤC SỨ MẠNG GIÁO DỤC GIỮA NHỮNG BẤT ỔN
*Kính thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn được Vatican News giới thiệu ngày 15 tháng 10, tu sĩ Hernán Santos González, Chủ tịch Đại học Bethlehem, chia sẻ về những bất định mà nhà trường và sinh viên đang phải đối diện. Ông nhắc đến các hạn chế đối với việc đi lại của sinh viên cũng như nỗi lo về tương lai trong bối cảnh tình hình tại Thánh Địa còn nhiều khó khăn.
Đại học Bethlehem là một cơ sở giáo dục gắn với truyền thống Kitô giáo và sứ mạng phục vụ cộng đồng địa phương. Trong hoàn cảnh bất ổn, việc duy trì hoạt động giáo dục không chỉ là vấn đề tổ chức lớp học hay bảo đảm chương trình đào tạo. Đó còn là nỗ lực giữ gìn một không gian nơi người trẻ có thể tiếp tục học tập, xây dựng tương lai và gặp gỡ những người có hoàn cảnh khác nhau.
*Giáo dục thường được xem như một trong những con đường quan trọng giúp con người vượt qua nghèo đói và mở rộng cơ hội sống. Nhưng khi việc đi lại bị hạn chế, các gia đình lo lắng về an toàn và tương lai trở nên khó dự đoán, sinh viên có thể gặp nhiều trở ngại trong việc đến trường, hoàn thành chương trình học hoặc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trong những hoàn cảnh như thế, việc duy trì giáo dục đòi hỏi sự kiên trì của giảng viên, nhân viên, sinh viên và các tổ chức hỗ trợ. Các cơ sở giáo dục cần tìm cách bảo đảm an toàn, duy trì chất lượng đào tạo và giúp người học không bị bỏ lại phía sau chỉ vì hoàn cảnh bên ngoài.
*Đại học Bethlehem cũng gợi lên câu hỏi rộng hơn về vai trò của giáo dục trong việc xây dựng hòa bình. Một môi trường học tập có thể giúp người trẻ phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, học cách đối thoại và hiểu biết những người không cùng hoàn cảnh với mình.
Tuy nhiên, giáo dục không thể tự mình giải quyết mọi nguyên nhân của xung đột. Cần có những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ dân thường, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện để các cộng đồng sống trong an toàn.
*Đối với Giáo hội, việc tiếp tục phục vụ trong những vùng bất ổn là một chứng tá về hy vọng. Hy vọng không có nghĩa là phủ nhận những khó khăn, nhưng là không để khó khăn quyết định toàn bộ tương lai của con người.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho sinh viên, giảng viên và các gia đình tại Bethlehem. Xin cho các cơ sở giáo dục tiếp tục là nơi nuôi dưỡng tri thức, phẩm giá và khát vọng hòa bình.
UNICEF CẢNH BÁO NGUY CƠ KHÍ HẬU ĐỐI VỚI DINH DƯỠNG TRẺ EM NHÂN NGÀY LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI
*Kính thưa quý vị, nhân Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10, Vatican News đưa tin về cảnh báo của UNICEF liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với dinh dưỡng trẻ em. Đây là một vấn đề có ý nghĩa toàn cầu, bởi những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nguồn cung thực phẩm và khả năng tiếp cận những bữa ăn đủ dinh dưỡng của các gia đình.
Trẻ em là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước tình trạng thiếu dinh dưỡng. Trong những năm đầu đời, cơ thể và trí não phát triển nhanh chóng, vì vậy việc thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, khả năng học tập và sự phát triển toàn diện. Khi gia đình phải đối diện với mất mùa, giá thực phẩm tăng hoặc nguồn nước sạch khan hiếm, trẻ em thường chịu tác động nặng nề.
*Biến đổi khí hậu không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến suy dinh dưỡng. Nghèo đói, xung đột, hệ thống phân phối yếu kém, thiếu dịch vụ y tế và bất bình đẳng cũng góp phần làm cho nhiều trẻ em không được bảo đảm chế độ ăn phù hợp. Tuy nhiên, các cú sốc khí hậu có thể khiến những khó khăn vốn đã tồn tại trở nên nghiêm trọng hơn.
Vì thế, những giải pháp cần được triển khai đồng thời ở nhiều cấp độ: hỗ trợ gia đình dễ bị tổn thương, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, tăng cường hệ thống y tế và dinh dưỡng, đồng thời giúp các cộng đồng nông nghiệp thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi.
*Từ góc nhìn Kitô giáo, bảo vệ trẻ em và chăm sóc người nghèo là những đòi hỏi cụ thể của lòng bác ái. Khi một trẻ em thiếu thức ăn, vấn đề không chỉ nằm ở hoàn cảnh riêng của gia đình ấy, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm chung của xã hội.
Các giáo xứ, trường học và tổ chức bác ái có thể góp phần bằng những chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, bữa ăn học đường, chăm sóc sức khỏe và giáo dục về việc sử dụng thực phẩm có trách nhiệm. Những hoạt động này cần được phối hợp với các cơ quan chuyên môn để bảo đảm đúng nhu cầu và đạt hiệu quả.
*Ngày Lương thực Thế giới cũng mời gọi mỗi người xem xét thói quen tiêu dùng của mình. Giảm lãng phí thức ăn, sử dụng nguồn lực hợp lý và quan tâm đến những người thiếu thốn là những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa.
Ước gì nỗ lực chống đói nghèo và bảo vệ môi trường không chỉ được nhắc đến trong những ngày kỷ niệm, nhưng trở thành trách nhiệm thường xuyên của các cá nhân, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội.
. Giáo hội quan tâm đến quyền của người khuyết tật và những điều kiện chăm sóc trong cộng đồng
*
Kính thưa quý vị, quyền của người khuyết tật và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trong cộng đồng là những vấn đề được các tổ chức Công giáo tại Hoa Kỳ quan tâm trong các bản tin tháng 10 năm 2026.
Một trong những mối quan tâm được đề cập là việc bảo vệ các quyền của người khuyết tật trong bối cảnh những thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng. Khi các cơ chế hỗ trợ thay đổi, người khuyết tật và gia đình họ có thể phải đối diện với những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh hoạt.
Từ góc nhìn Kitô giáo, phẩm giá con người không phụ thuộc vào khả năng thể lý, trí tuệ hoặc mức độ tự lập. Người khuyết tật có quyền được tôn trọng, được tham gia vào đời sống cộng đồng và được hỗ trợ để phát huy những khả năng của mình.
Các giáo xứ có thể góp phần bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận các công trình phụng vụ, cung cấp tài liệu giáo lý phù hợp, hỗ trợ gia đình và tạo cơ hội để người khuyết tật tham gia vào các hoạt động cộng đồng.
*
Việc chăm sóc người khuyết tật cũng đòi hỏi sự quan tâm đến những người thân đang trực tiếp chăm sóc họ. Nhiều gia đình phải dành thời gian và nguồn lực đáng kể để bảo đảm người thân được an toàn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Một cộng đoàn nhân bản cần tránh thái độ thương hại đơn thuần, thay vào đó tạo điều kiện để người khuyết tật được tham gia, đóng góp và được lắng nghe như những thành viên có đầy đủ phẩm giá.
Xin Chúa ban sức mạnh cho người khuyết tật và gia đình họ. Xin cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở chăm sóc và các cộng đoàn tôn giáo biết xây dựng môi trường công bằng, nơi mọi người có cơ hội sống xứng đáng và tham gia vào đời sống xã hội.
Các cộng đồng Kitô hữu tiếp tục tìm kiếm những phương thức mới để phục vụ người di cư
*
Kính thưa quý vị, việc chăm sóc người di cư tiếp tục là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động bác ái của Giáo hội tại nhiều quốc gia. Những người phải rời quê hương vì chiến tranh, bạo lực, nghèo đói hoặc các hoàn cảnh nguy hiểm thường cần nhiều hơn sự trợ giúp ban đầu.
Họ có thể cần được hỗ trợ về ngôn ngữ, tìm kiếm việc làm, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận giáo dục và xây dựng những mối quan hệ xã hội mới. Những nhu cầu này đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan công quyền, tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương.
Các tổ chức Công giáo có thể góp phần bằng việc hỗ trợ người mới đến, hướng dẫn họ tiếp cận những dịch vụ hợp pháp và tạo cơ hội để các gia đình ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, mọi hoạt động cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và với sự tôn trọng quyền riêng tư của người được trợ giúp.
*
Đối với các giáo xứ, việc đón tiếp người di cư là cơ hội để thực hành lòng hiếu khách của Tin Mừng. Những hành động đơn giản như giúp một gia đình tìm trường học cho con, hướng dẫn họ đến các dịch vụ y tế hoặc tổ chức những buổi gặp gỡ cộng đồng có thể giúp họ bớt cô đơn.
Cần tránh việc đánh đồng tất cả người di cư với những định kiến chung. Mỗi người có hoàn cảnh, nhu cầu và trách nhiệm riêng, vì thế việc hỗ trợ cần dựa trên thông tin chính xác và đánh giá phù hợp.
Xin Chúa giúp các cộng đoàn trở thành nơi người di cư có thể tìm thấy sự tôn trọng và cơ hội xây dựng cuộc sống. Xin cho những chính sách liên quan đến di cư bảo vệ công ích mà không đánh mất sự quan tâm đến phẩm giá của từng con người.
Giáo hội tiếp tục khuyến khích các hoạt động cầu nguyện và nâng đỡ các cộng đoàn đang gặp thử thách
*
Kính thưa quý vị, trong những ngày giữa tháng 10 năm 2026, các bản tin Công giáo quốc tế cho thấy nhiều cộng đoàn đang đối diện với những nhu cầu khác nhau: người bệnh cần được chăm sóc, các vùng xung đột cần được hỗ trợ, các gia đình gặp khó khăn cần được đồng hành và những cộng đoàn truyền giáo cần thêm nguồn lực.
Trước những hoàn cảnh ấy, lời cầu nguyện có một vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội. Cầu nguyện giúp người tín hữu đặt những lo âu trước mặt Thiên Chúa, xin ơn khôn ngoan và mở lòng trước nhu cầu của người khác.
Tuy nhiên, cầu nguyện không thể bị tách rời khỏi trách nhiệm hành động. Khi cầu nguyện cho người nghèo, chúng ta cần tìm cách giúp đỡ họ. Khi cầu nguyện cho hòa bình, chúng ta cần tránh những hành vi kích động bạo lực. Khi cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta có thể thăm viếng hoặc hỗ trợ gia đình họ.
*
Các cộng đoàn có thể xây dựng những mạng lưới liên đới phù hợp với khả năng của mình. Một giáo xứ nhỏ có thể tổ chức việc thăm viếng người cao tuổi. Một nhóm giới trẻ có thể hỗ trợ những gia đình khó khăn. Một dòng tu có thể đóng góp kinh nghiệm trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe hoặc đồng hành thiêng liêng.
Điều quan trọng là mọi hoạt động cần được thực hiện trong sự minh bạch, tôn trọng phẩm giá người được giúp đỡ và phối hợp với những tổ chức có chuyên môn khi cần thiết.
Xin Chúa giúp chúng ta biết biến lời cầu nguyện thành động lực phục vụ, để những lời kinh không chỉ dừng lại trên môi miệng, nhưng trở thành sức mạnh thúc đẩy chúng ta xây dựng một thế giới nhân ái và công bằng hơn.
Một thế kỷ truyền giáo nhắc Giáo hội đổi mới chứng tá giữa thế giới hôm nay
Kính thưa quý vị, chúng ta kết thúc phần tin quốc tế bằng một suy tư trở về với ý nghĩa của Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100. Một thế kỷ qua, Giáo hội đã không ngừng tìm cách loan báo Tin Mừng trong những bối cảnh văn hóa, xã hội và lịch sử rất khác nhau.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV năm 2026 nhấn mạnh chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”. Chủ đề này nhắc rằng truyền giáo không chỉ là một hoạt động tổ chức, nhưng bắt đầu từ sự kết hợp với Đức Kitô và được thể hiện qua sự hiệp thông giữa các tín hữu.
Trong thế giới hôm nay, người Kitô hữu phải đối diện với nhiều thách đố: sự thờ ơ với tôn giáo, những xung đột xã hội, áp lực kinh tế, sự phân cực trong truyền thông và những biến đổi của đời sống gia đình. Những thách đố ấy đòi hỏi Giáo hội không ngừng đổi mới cách tiếp cận, nhưng vẫn trung thành với Tin Mừng.
Một chứng tá truyền giáo có sức thuyết phục không nhất thiết phải bắt đầu bằng những chương trình lớn. Nó có thể khởi đi từ một người biết sống trung thực, một gia đình biết tha thứ, một cộng đoàn biết đón tiếp người nghèo và một người trẻ biết dùng tài năng để phục vụ công ích.
Kỷ niệm một trăm năm là dịp để chúng ta biết ơn những người đã dấn thân trong công cuộc truyền giáo, đồng thời nhìn lại trách nhiệm của chính mình. Chúng ta có thể tự hỏi: người khác nhận ra điều gì về Đức Kitô khi tiếp xúc với chúng ta? Đời sống của chúng ta có giúp người khác tìm thấy niềm hy vọng không? Những hoạt động của cộng đoàn có thực sự phục vụ những người đang cần được nâng đỡ không?
Xin Chúa giúp Hội Thánh bước vào chặng đường mới với lòng nhiệt thành, sự khiêm tốn và tinh thần hiệp nhất. Xin cho các nhà truyền giáo được nâng đỡ, các cộng đoàn nghèo được quan tâm và mọi tín hữu biết cộng tác với nhau để làm cho tình yêu Thiên Chúa được nhận biết giữa lòng thế giới.
