Anh em hãy nghe lời này với tất cả sự chân thành và tận tâm của mình. Đời tu không phải là một danh hiệu hay một chức vụ danh giá được trao tặng chỉ để khoác lên mình. Nó là con đường của sự cứu rỗi, là hành trình dâng hiến tâm hồn cho Đức Giêsu qua từng giây phút cầu nguyện, từng lời lặng thinh hướng về Chúa. Nếu lòng anh em không được thắp sáng bởi niềm tin mãnh liệt, nếu mỗi giây phút cầu nguyện không phải là hơi thở của cuộc sống thiêng liêng, thì xin hãy dũng cảm bước ra khỏi con đường đời tu, vì chúng tôi không cần những người chỉ sống qua ngày, không biết dâng hiến tâm hồn cho Chúa.
Đời tu đòi hỏi mỗi người phải biết chịu đựng những đêm không ngủ, những giờ phút im lặng để chỉ dâng hết tâm trí, tình cảm cho lời Chúa. Nếu anh em không sẵn sàng hy sinh những giây phút quý báu ấy để nuôi dưỡng linh hồn, thì tất cả những nghi lễ, những hình thức trang nghiêm chỉ là những cử chỉ rỗng tuếch. Sứ mệnh thiêng liêng này không dành cho những ai chỉ chạy theo danh lợi, những ai không nhận ra rằng mỗi phút giây cầu nguyện chính là nền tảng để ta được sống trong ánh sáng của Đức Giêsu.
Chúng tôi đã chứng kiến đủ những hình mẫu không gương mẫu – những người theo đuổi đời tu nhưng lại sống theo những giá trị phù phiếm của thế gian. Họ bê trễ việc cầu nguyện, quên mất rằng nhiệm vụ thiêng liêng là dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho Chúa. Họ chỉ biết bám trụ vào những thứ tạm bợ, những lời khen ngợi phù phiếm, mà quên mất mục đích thực sự của đời tu: dẫn dắt người khác đến với ánh sáng cứu rỗi, trở thành tấm gương của sự khiêm nhường và hy sinh vô điều kiện.
Nếu anh em không cảm nhận được tiếng gọi sâu thẳm trong lòng, nếu lòng anh em không cháy bỏng vì niềm tin vào Đức Giêsu, thì đừng cố gắng che giấu điều đó bằng những hình thức rập khuôn. Hãy tự hỏi lòng mình thật kỹ: Liệu anh em có đủ dũng cảm để chịu đựng những đêm dài không ngủ, những giờ phút tĩnh lặng chỉ để cầu nguyện, chỉ để dâng hiến toàn bộ con người cho Chúa? Nếu câu trả lời không phải là “có” từ tận đáy lòng, thì xin hãy dũng cảm bước ra, để không làm lu mờ đi ánh sáng của sứ mệnh thiêng liêng này.
Sứ mệnh của đời tu không dành cho những người chỉ biết sống qua ngày, cho những người không biết rằng chỉ có lòng trung thành, chỉ có đức tin bền vững vào Đức Giêsu mới làm nên tấm gương sáng cho cộng đồng. Nếu anh em không thuộc về nhóm những người sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn, hãy chọn cho mình một con đường khác, nơi mà anh em có thể sống trung thực với bản chất của mình, không phải sống để đánh đổi danh hiệu hay danh lợi phù phiếm.
Hãy hiểu rằng, mỗi phút giây cầu nguyện là một cơ hội để được làm mới, để được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng. Đó là lúc mà trái tim được thắp sáng bởi tình yêu của Đức Giêsu, là lúc mà linh hồn được chạm đến sự chân thành và trong sáng. Những người thực sự yêu mến Đức Giêsu không chỉ sống qua ngày, mà còn sẵn sàng chịu đựng mọi gian khó, mọi thử thách để dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho Ngài.
Cuối cùng, anh em hãy sống với niềm tin mãnh liệt, với lòng nhiệt huyết cháy bỏng và với sự trung thành không ngừng nghỉ. Vì chỉ có những người thực sự đắm say trong tình yêu của Đức Giêsu mới xứng đáng bước trên con đường thiêng liêng này. Nếu lòng anh em không thuộc về sứ mệnh cao cả ấy, hãy dũng cảm rời xa, để những người xứng đáng tiếp tục lan tỏa ánh sáng cứu rỗi cho cộng đồng. Chúng tôi không cần những người chỉ sống qua ngày, những người không biết dâng hiến trọn vẹn tâm hồn cho Chúa. Hãy chọn con đường của sự chân thành và hy sinh vì tình yêu thiêng liêng, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn tới ánh sáng của sự cứu rỗi.
Lm. Anmai, CSsR