GIA TRƯỞNG GIÁO HẠT BIÊN HÒA MỪNG BỔN MẠNG
Còn đến 9 ngày nữa mới đến Đại Lễ mừng kính Thánh Cả Giuse nhưng rồi vì trùng vào ngày mừng của Giới Gia Trưởng Giáo Phận để rồi hôm nay, Chúa nhật 10 tháng 3, giới Gia Trưởng Giáo Hạt Bbiên Hòa mừng kính Ngài.
Từ nhiều ngày qua với những công tác chuẩn bị tốt nhất có thể cho ngày hôm nay và từ rất sớm, nhiều cá nhân cũng như tập thể trong Giáo Hạt Biên Hòa đã về với Nghĩa Sơn để mừng bổn mạng.
Sau phần chuẩn bị và tập hát, 9 giờ đúng,chương trình mừng Bổn Mạng của Gia Trưởng Giáo Hạt Biên Hòa được bắt đầu với phần “gặp gỡ Cha đặc trách”.
Cha Đaminh Nguyễn Trung Chánh – Đặc trách gia trưởng Giáo Hạt Biên Hòa – đã đến với cộng đoàn dân Chúa hôm nay trong bầu khí vui tươi và phấn khởi.
Không dài dòng, không vòng vo tam quốc, Cha Đaminh đi vào thẳng vấn đề là Cha mời quý Gia Trưởng cùng dừng lại để “nhìn” sứ điệp mùa Chay 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Với câu chủ đạo “Muôn loài thụ tạo những trông ngóng nhìn thấy con cái Thiên Chúa được vinh hiển” (Rm 8,19) của sứ điệp, Cha Đaminh mời cộng đoàn cùng nhìn lại 3 điểm chính trong sứ điệp mùa Chay năm nay :
Thụ tạo được cứu độ
Sức mạnh hủy diệt của tội lỗi
Sức mạnh chữa lành của lòng thống hối và ơn tha thứ.
Cha đọc một số đoạn trong sứ điệp để mời cộng đoàn nhìn lại chính mình : “Thật vậy, khi chúng ta không sống như con cái Thiên Chúa, chúng ta thường cư xử theo cách triệt hạ người thân cận và các thụ tạo khác – kể cả chúng ta – vì chúng ta bắt đầu nghĩ, với ý thức ít nhiều, rằng chúng ta có quyền sử dụng chúng theo ý mình. Khi ấy, tính vô độ chiếm ưu thế: chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống vượt quá những giới hạn mà chính thân phận và bản tính con người của chúng ta đặt ra. Chúng ta chiều theo những ham muốn bất kham mà Sách Khôn ngoan coi là điển hình của kẻ vô đạo, tức là những người hành động mà chẳng nghĩ gì đến Chúa hoặc hy vọng cho tương lai …”
Đôi khi chúng ta hành động theo sự dữ … gốc rễ sự dữ là tội lỗi. Khi phạm tội thì nó cắt đứt sự hiệp thông giữa ta với Thiên Chúa … khi chúng ta không còn tôn trọng luật yêu thương của Chúa thì chúng ta sử dụng cái luật của mình mà cái luật của mình là luật mạnh được, yếu thua … len lỏi để kiếm lợi thế cho mình : là bất công, tham lam. Và vì thế nó dẫn đến tình trạng xúc phạm tha nhân và dẫn conngười càng lúc đời sống thiêng liêng vô độ, Tự chúng ta, chúng ta bước đi theo luật của mình và vì thế chúng ta không được là anh em giữa trưởng tử là ĐứcK Kitô nữa … Chúng ta được mời gọi sám hối, mời gọi để từ bỏ tội lỗi.
Rất thực tế, Cha Đaminh mời cộng đoàn đối đầu với các cơn cám dỗ như Chúa Giêsu vì Chúa muốn rèn luyện đức tin kiên cường để dù trước những cám dỗ chức quyền, danh vọng … và nếu chúng ta chiến đấu với chúng để chúng ta chiến thắng.
Và rồi Cha đặc trách đặt vấn đề là có ma quỷ không để rồi từ đó Cha nói về niềm tin của con người vào Chúa.
Trước khi kết thúc phần chia sẻ, như một dòng nước trong lành và mát lạnh lòng thương xót của Thiên Chúa, Cha Đaminh mời cộng đoàn cùng nghe tâm tư của Đức Giám Mục Giáo Phận Giuse Đinh Đức Đạo. Đức Cha Giuse mời và kêu gọi các giáo xứ hưởng ứng chương trình 24 giờ cho Chúa. Tùy theo sự sắp đặt của Giáo Xứ để chúng ta ngồi bên Chúa, đón nhận Bí Tích Hòa Giải.
Kế đến, Cha Đaminh nói về chuyện ly dị tái hôn. Như trước đây thì phải làm đơn lên Đức Cha thì nay các cha Xứ cho phép các cha Xứ thụ lý.
Và điểm thứ ba là về vạ tiệc cưới : Đức Cha cho phép giải quyết các vạ hôn phối thay vì làm đơn xin Cha Quản Hạt tha vạ. Đức Cha ban cho các cha Xứ giải quyết vấn đề đi tiệc cưới của những người bất hợp luật.
Ngài kết luận : “Hôm nay không dâng lễ kính Thánh Giuse vì là Chúa nhật I Mùa Chay nhưng anh em gia trưởng vẫn xin Thánh Giuse bầu cử cho chúng ta để chúng ta biết con đường Ngài đi để chúng ta vượt qua cám dỗ, xin Ngài thánh hóa gia đình, cộng tác mọi thành phần dân Chúa để đưa anh em lương dân cảm nhận lòng thương xót Chúa để họ cùng chúng ta tôn vinh Chúa và tin theo Người”.
Sau bài thuyết trình, cộng đoàn nghỉ ngơi đôi chút. Trong giờ này, nếu ai cần đến Bí Tích Hòa Giải thì sẵn có các Tòa và các Cha đang chờ.
10 g 00, Thánh Lễ Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay được cử hành hết sức sốt sắng.
Chủ tế Thánh Lễ này là Cha Đaminh – Đặc Trách Gia Trưởng Giáo Hạt Biên Hòa. Cùng với Cha Đaminh, có Cha Chính xứ Nghĩa Sơn Giuse Hoàng Văn Trung (đơn vị chủ nhà) và nhiều Cha khác nữa.
Trong bài chia sẻ, Cha Chính Xứ Nghĩa Sơn mời cộng đoàn cùng nhìn lại các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu để rồi mời cộng đoàn vượt qua các cơn cám dỗ. Cha mời cộng đoàn cùng nhìn lên Thánh Giuse : Thánh Giuse gặp thử thách. Ngài không phải như những người cha khác, Ngài là cha nuôi để rồi cám dỗ triền miên …
Để kết, Cha mời cộng đoàn : “Nhờ Lời Chúa, nhờ mẫu gương Thánh Giuse sẽ giúp chúng ta thêm sức mạnh, niềm tin để như Chúa chúng ta chiến thắng. Xin nhớ như lời kinh chúng ta đọc hàng ngày : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ từ Cha Chủ Tế và quý Cha đồng tế, vị đại diện cho Gia Trưởng Giáo Hạt bày tỏ tâm tình cảm ơn Cha Đặc Trách, Cha Chính Xứ Nghĩa Sơn và cộng đoàn.
Và rồi Cha Đaminh cũng đáp lời bằng lời cảm ơn Cha Chính Xứ Nghĩa Sơn và mời cộng đoàn nhân buổi họp mặt cũng nhắc lại sự khích lệ của Đức Cha để anh em gia trưởng đưa Lời Chúa vào trong gia đình và cuộc sống : “Mong anh em gia trưởng có nhóm tụ tập tôn vinh Lời Chúa, sống lời Chúa trong đời thường của mình. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta”.
Chương trình mừng bổn mạng Gia Trưởng Giáo Hạt Biên Hòa khép lại bằng bữa ăn agape đượm tình bác ái yêu thương. Và, những mong ước Gia Trưởng Biên Hòa hãy nên gương sáng đời sống đạo đức của mình bằng cung cách sống là quy tụ với nhau tôn vinh Lời Chúa, sống Lời Chúa trong đời thường để cho mọi người nhìn thấy Chúa hiện diện trong mỗi gia trưởng của Giáo Hạt Biên Hòa và của cả Giáo Phận Xuân Lộc nữa.