THÍCH MỘT NGƯỜI ĐÚNG CÁCH CẦN NHƯ THẾ NÀO ?

14

THÍCH MỘT NGƯỜI ĐÚNG CÁCH CẦN NHƯ THẾ NÀO ?

Nếu bạn thích một người nhưng họ không hề để ý đến bạn. Bạn sẽ làm như thế nào ? Bạn liên tục tìm cách tiếp cận họ, xuất hiện trước mặt họ, gây ấn tượng với họ, đeo đuổi họ cho tới tận khi họ chú ý và cảm mến bạn ? Tôi nghĩ đó không phải là một cách hay.

Vậy, bạn cần làm gì ? Tôi nghĩ bạn có thể tham khảo cách mà Rockefeller đã khuyên con trai của mình:

“Nếu con thích một con bướm đừng bao giờ cố gắng đuổi theo nó. Bởi vì con sẽ không thể bắt kịp nó. Thay vào đó con nên trồng cỏ và hoa. Khi mùa xuân đến và hoa nở, bướm sẽ tự nhiên bay về.”

Đúng như vậy. Bạn sẽ không thể bắt một chú bướm, nếu bạn không có gì đó thật sự hấp dẫn được nó. Bạn sẽ chỉ làm việc phí công vô ích mà thôi. Con người cũng vậy, bạn muốn một ai đó xuất sắc để ý đến mình, bạn cũng phải trở nên xuất sắc. Hoặc phải có một cái gì đó thật đặc biệt.

Hãy tập trung vào bản thân, chăm lo cho khu vườn nội tâm bên trong mình thật phong phú. Hãy để nó tràn đầy những tri thức, sự hiểu biết, lòng biết ơn, sự thấu hiểu, bao dung. Hãy biến mình thành một phiên bản tốt nhất của bản thân, hãy trở thành một con người có giá trị, có khí chất. Bạn sẽ có được những gì bạn muốn, sẽ hấp dẫn được con bướm kia.

Vậy nhưng, nếu bạn đã làm vậy mà con bướm bạn thích vẫn không chú ý tới bạn thì sao ? Giống như người con trai của Rockefeller cũng từng nghi ngờ:

“Nếu con bướm con thích không bay về thì con phải làm gì ?”

Rockefeller nói : ” Sau khi trồng hoa và cỏ với ánh nắng mặt trời và sương mai, con sẽ có một sức hút đặc biệt. Con bướm đó không bay về nhưng những con bướm khác sẽ bay về. Chúng còn tốt đẹp, xuất sắc và xinh đẹp hơn.”

Bạn đã từng thấy các công ty tìm nhân tài chưa ? Họ chọn người tốt nhất, xuất sắc nhất. Và nếu bạn là một người như vậy, sẽ không thiếu những người tốt, rất tốt đẹp khác để ý tới bạn. Chú bướm bạn thích, cũng chỉ là một người tốt trong số đó. Họ có thể không thích bạn, nhưng chắc chắn sẽ nể trọng bạn, có một cái nhìn tốt và tích cực về bạn.

Bài học này không chỉ ở trong tình yêu, mà ở trong cuộc sống và công việc, sự nghiệp cũng vậy. Bạn không cần cố gắng làm thân với bất cứ ai, lấy lòng bất cứ ai nếu họ không thật sự chào đón bạn. Hãy tập trung vào bản thân, bởi con người giờ nói chuyện với nhau, đi xa tới đâu đến cùng vẫn dựa vào thực lực, sự học hỏi, sự hiểu biết, phát triển, nỗ lực của chính mình chứ không là ai khác.

Thời gian, chính là câu trả lời chính xác nhất cho tất cả cố gắng của bạn.

Previous articleHẠNH PHÚC, ĐƠN GIẢN LÀ CẦN SỰ QUAN TÂM..
Next articleSẠC ĐẦY LẠI NHAU