Tổng Giáo Phận Sài Gòn : Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

37

 Tổng Giáo Phận Sài Gòn : Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các vị tử đạo không bước qua Thánh Giá vì họ tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và chọn Chúa Giêsu. Chọn Chúa không chỉ là biểu lộ của tin mà còn là mến như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 : Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô phải chăng là đói rách, gươm giáo, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.

          Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ các Thánh Tử Đạo hôm nay và trong ngày bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo. Lời Chúa mời gọi chúng ta xét lại chọn lựa của mình, không phải chọn 1 lần là xong nhưng chọn mỗi ngày. Tôi đang chọn Chúa hay chọn chính bản thân tôi với chọn đam mê dục vọng của tôi hay đam mê lạc thú. Chỉ cần 1 gật đầu, 1 click chuột vi tính , 1 chữ ký nhưng tôi quên đi đức tin đó là sự thật, tình yêu, sự sống

          16.11.2018 tôi có đọc một bài báo trên báo Tuổi Trẻ có bài báo kể về một người mẹ đã hy sinh cho con của mình là  bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh – khoa xương khớp bệnh viện Bạch Mai qua đời ngày 16 tháng 11. Sau 1 thời gian chống chọi ung thư tuyến thượng thận. Bác sĩ Khoa chữa trị cho Bác sĩ Hạnh đã nói : Khi phát hiện bệnh thì cô đang mang thai đứa con thứ hai, chọn lựa hy sinh tính mạng sống mình cho con.

          Bác sĩ Hạnh có 1 con, cô ấy nghĩa mình ra đi sớm nên quyết định sinh con để con có chị có em khi mẹ không còn nữa. Bác sĩ Khoa nói chúng tôi đã cảnh báo chobác sĩ Hạnh về nguy cơ và chọn cho mình sống nhưng con có nguy cơ chết.

          Kính thưa cộng đoàn, tôi không biết chị có phải là người Công Giáo hay không nhưng bác Sĩ Hạnh đã chọn sự sống của con để hy sinh tính mạng mình để con của chị được sinh ra. Chị chọn điều tốt lành cho người khác, cho con của chị.        Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chọn lựa tương tự như thế.

          Một lời nói xem ra thỏa mãn bực tức của mình nhưng hại người khác.
Đức Thánh Cha Phanxicô vừa nói thật mạnh : nói hành nói xấu người khác là đang giết chết họ.

          Trong Thánh Lễ hôm nay, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn có sức mạnh để luôn chọn Chúa, chọn sức mạnh của Tin Mừng hay chọn lạc thú hay chọn lựa cái tôi của mình.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.

          Thánh Lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

          Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho Tổng Giáo Phận muôn ơn lành để Giáo Phận trở nên những chứng nhân như lòng Chúa mong muốn, như các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống và làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội và Giáo Hội.

3K5A9179 3K5A9181 3K5A9182 3K5A9184 3K5A9185 3K5A9188 3K5A9189 3K5A9191 3K5A9195 3K5A9199 3K5A9200 3K5A9201 3K5A9205 3K5A9207 3K5A9208 3K5A9210 3K5A9212 3K5A9214 3K5A9218 3K5A9220 3K5A9221 3K5A9224

Previous articleGiáo Phận Cần Thơ : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Next articleGiáo Phận Vĩnh Long : Thánh Lễ bế mạc năm Thánh các Thánh Tử Đạo Việt Nam