Về việc Không Được Lấy Danh Thánh Chúa Làm Quan Thầy Bổn Mạng Cá Nhân, Hội Đoàn, Giáo Xứ

431

Về việc Không Được Lấy Danh Thánh Chúa Làm Quan Thầy Bổn Mạng Cá Nhân, Hội Đoàn, Giáo Xứ

Việc chọn Thánh bổn mạng là một truyền thống quan trọng và ý nghĩa trong đời sống đức tin của người Công giáo. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là không được phép lấy danh Thánh Chúa — Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần — để đặt làm bổn mạng cho cá nhân, hội đoàn, hay giáo xứ. Điều này không chỉ liên quan đến quy tắc phụng vụ mà còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn về lòng tôn kính và sự kính trọng đối với sự thánh thiêng của Thiên Chúa.

1. Sự Thánh Thiêng Tuyệt Đối của Danh Thánh Chúa

Danh Thiên Chúa được xem là cực kỳ thánh thiêng và không thể so sánh với bất kỳ vị Thánh nào. Khi ta gọi danh Chúa, điều đó có nghĩa là chúng ta đang hướng về chính nguồn gốc tối cao của mọi sự sống và sự thánh thiện. Thiên Chúa không phải là một vị Thánh — Ngài là chính Đấng Tạo Hóa, là nguồn gốc và đích đến của tất cả các thánh nhân. Vì thế, lấy danh Chúa làm bổn mạng sẽ hạ thấp sự thánh thiêng của Ngài, và đi ngược lại với ý nghĩa tôn thờ tuyệt đối mà chúng ta dành cho Thiên Chúa.

Trong Kitô giáo, việc thờ phượng và tôn thờ Chúa không chỉ dừng lại ở những nghi thức bề ngoài mà còn là sự thấu hiểu về bản chất cao cả và thánh thiêng của Ngài. Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là một vị thánh trong vô số các thánh nhân. Ngài là Đấng Tạo Hóa, là nguồn cội và đích đến của mọi sự sống, bao gồm cả các thánh nhân mà chúng ta tôn kính. Những vị Thánh chỉ là những người đã sống đời thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa và nhận được vinh quang từ Ngài.

Vì thế, việc lấy danh Chúa làm bổn mạng sẽ không phù hợp với vai trò của Ngài. Điều này có thể làm hạ thấp sự thánh thiêng tuyệt đối mà chúng ta dành cho Chúa. Hơn nữa, nó đi ngược lại với truyền thống của Giáo hội trong việc chọn các thánh nhân, những người đã trải qua hành trình đức tin và được công nhận là gương mẫu cho đời sống Kitô hữu. Chúng ta chọn các thánh làm bổn mạng để có sự hướng dẫn và giúp đỡ từ những người đã sống đời sống gương mẫu, thánh thiện, và gần gũi với Thiên Chúa.

Việc tôn kính danh Thiên Chúa là điều cốt lõi trong đời sống đức tin, vì Ngài là đối tượng duy nhất của lòng thờ phượng tuyệt đối. Chọn Ngài làm bổn mạng sẽ không chỉ làm giảm đi sự tôn nghiêm của danh Ngài, mà còn có thể làm lẫn lộn vai trò của Thiên Chúa với vai trò của các thánh nhân trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta.

2. Các Thánh Là Gương Mẫu Trung Gian

Việc chọn một vị Thánh làm quan thầy bổn mạng là để có gương mẫu cụ thể và khả dĩ cho đời sống đức tin. Các Thánh là những người đã sống một cuộc đời trần thế và đã được Chúa ban ơn phúc qua đời sống nhân đức và hy sinh của họ. Họ là những mẫu gương gần gũi, hiểu rõ những khó khăn, thử thách của đời sống trần thế và có thể cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Vì vậy, chọn một vị Thánh làm bổn mạng là điều hợp lý, vì chúng ta có thể học hỏi nơi cuộc đời của các ngài, cũng như cầu xin sự chuyển cầu của họ trước tòa Chúa.

3. Lòng Tôn Kính Thiên Chúa

Trong Sách Thánh, Thiên Chúa đã ban bố điều răn: “Ngươi không được kêu cầu danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, cách bất xứng” (Xh 20, 7). Điều này nhấn mạnh rằng danh Thiên Chúa phải được giữ gìn trong sự tôn kính và kính sợ. Chọn danh Chúa làm quan thầy có thể được hiểu là chúng ta đang sử dụng danh Ngài không đúng cách, làm mất đi sự tôn nghiêm đối với Ngài. Việc này không chỉ làm sai lệch ý nghĩa đích thực của lòng sùng kính mà còn có thể dẫn đến việc sử dụng danh Chúa một cách thiếu cẩn trọng.

4. Giáo Huấn của Hội Thánh

Hội Thánh Công giáo dạy rằng chỉ có các Thánh mới có thể được chọn làm quan thầy bổn mạng cho cá nhân, hội đoàn, hay giáo xứ. Điều này dựa trên nền tảng của giáo lý về vai trò của các Thánh, những người đã sống đời thánh thiện và được Giáo hội tôn phong. Các Thánh không chỉ là gương mẫu về đời sống đức tin, mà còn có thể can thiệp và chuyển cầu cho chúng ta trước Thiên Chúa. Vì vậy, khi chọn một vị Thánh làm quan thầy, chúng ta đặt mình dưới sự bảo trợ của một người đã nhận được ơn sủng đặc biệt từ Thiên Chúa.

Ngược lại, Hội Thánh không công nhận việc chọn danh Thiên Chúa làm quan thầy. Lý do chính là vì điều này có thể gây hiểu lầm về vai trò của Thiên Chúa và các Thánh trong đời sống Kitô hữu. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là cội nguồn của mọi sự sống, sự thánh thiện và lòng nhân từ. Ngài là đối tượng duy nhất của sự thờ phượng tuyệt đối. Trong khi đó, các Thánh là những người đã được Thiên Chúa ban cho vinh quang và được Giáo hội công nhận như những người trung thành với Chúa.

Chọn danh Thiên Chúa làm bổn mạng có thể làm giảm sự khác biệt thánh thiêng giữa vai trò của Chúa và các Thánh. Thiên Chúa không phải là một vị Thánh, mà là Đấng Tối Cao mà chúng ta tôn thờ, kính trọng và phó thác mọi sự. Các Thánh, mặc dù được vinh danh, nhưng họ không có cùng vị thế với Thiên Chúa. Do đó, việc chọn các Thánh làm bổn mạng là cách mà chúng ta thể hiện sự kính trọng đối với những người đã sống đời sống gương mẫu và hướng dẫn chúng ta gần gũi với Thiên Chúa.

Giáo Hội dạy chúng ta phải giữ gìn sự tôn nghiêm và sự phân biệt thánh thiêng này, để tránh làm tổn hại đến đức tin của chúng ta và sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu.

5. Hướng Dẫn Thực Tiễn

Nếu một hội đoàn, giáo xứ hay cá nhân đang chọn bổn mạng, nên tìm hiểu và cầu nguyện để chọn một vị Thánh phù hợp với mục đích, lý tưởng của hội đoàn hoặc đời sống cá nhân. Việc chọn Thánh bổn mạng không chỉ là để có một tên gọi, mà còn là một quyết định thiêng liêng, vì vị Thánh đó sẽ là người mà chúng ta kêu cầu và học hỏi trong cuộc hành trình đức tin.

Kết Luận

Danh Thiên Chúa là thánh thiêng và cần được giữ gìn trong sự tôn kính tuyệt đối. Chọn một vị Thánh làm bổn mạng không chỉ giúp chúng ta có người chuyển cầu trước mặt Chúa, mà còn giúp chúng ta học hỏi từ cuộc đời và nhân đức của các ngài. Việc lấy danh Chúa làm bổn mạng không phù hợp với truyền thống và giáo huấn của Giáo hội, đồng thời có thể gây ra những hiểu lầm và thiếu tôn kính đối với Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cần luôn cẩn trọng và kính sợ khi nhắc đến danh Ngài, và chọn các Thánh làm quan thầy để theo gương đời sống thánh thiện và sự hy sinh cao cả của họ.

Lm. Anmai, CSsR

Previous articleHôn nhân không còn yêu thương, làm sao để đi tiếp?
Next articleĐừng thất vọng khi người ta từ chối giúp đỡ…