BẢN TIN GIÁO HỘI
CÔNG GIÁO
Ngày 22 tháng 10 năm 2026
Lm. Anmai, CSsR — Tổng hợp
Caritas Việt Nam họp thường niên tại Ban Mê Thuột với chủ đề “Gia đình sống đức ái”
Caritas Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên từ ngày 19 đến 22/10 tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Chủ đề năm nay đặt gia đình và việc thực hành đức ái vào trọng tâm trao đổi. Tham dự có đại diện ba giáo tỉnh, các linh mục phụ trách Caritas của 27 giáo phận và nhân viên văn phòng Caritas Việt Nam.
Thánh lễ khai mạc sáng 20/10 do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ sự, với sự hiện diện của Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc. Trong bài giảng, Đức cha Tôma nhấn mạnh căn tính bác ái của người Kitô hữu và việc nhận ra Chúa nơi người nghèo. Hội nghị tiếp tục bằng sinh hoạt theo giáo tỉnh, thuyết trình và thảo luận về đời sống đức ái.
Một gia đình có thể tập sống bác ái từ cách sử dụng tiền bạc và thời giờ. Cha mẹ cùng con dành một phần nhỏ cho người khó khăn, nhớ đến một người bệnh, hay giúp một gia đình đang thiếu bữa ăn. Những việc ấy giúp trẻ hiểu đức tin bằng điều mắt thấy. Đối với các nhóm Caritas, điều cần giữ là sự tôn trọng người nhận: hỏi nhu cầu, lắng nghe hoàn cảnh và giúp họ tham gia quyết định. Sự trợ giúp có ý nghĩa khi người đang cần được nâng đỡ vẫn cảm thấy mình có tiếng nói, có khả năng và có chỗ đứng trong cộng đoàn.
Hội ngộ Mục vụ Truyền thông 2026 quy tụ đại diện 27 giáo phận tại Xuân Lộc
Hội ngộ Mục vụ Truyền thông thường niên 2026 khai mạc chiều 20/10 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, với chương trình dự kiến kéo dài đến chiều 22/10. Theo trang Hội đồng Giám mục Việt Nam, cuộc gặp quy tụ 122 tham dự viên đại diện các giáo phận và dòng tu, cùng trao đổi về sứ mạng truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự Thánh lễ khai mạc. Đức cha Đaminh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh việc phục vụ con người trong sự thật và tình yêu, đồng thời lưu ý nguy cơ tin giả, chia rẽ và sử dụng công nghệ thiếu trách nhiệm. Chương trình làm việc có các tham luận và đối thoại nhằm nhận diện thực trạng, lắng nghe và tìm hướng cộng tác. Bản tin cập nhật việc khai mạc, chưa coi lễ bế mạc theo lịch là sự kiện đã hoàn tất.
Người làm truyền thông giáo xứ thường phải xử lý nhiều việc trong thời gian ngắn. Một quy trình đơn giản có thể giúp giữ sự chính xác: xác nhận thông tin với người phụ trách, kiểm tra tên riêng và ngày tháng, đọc lại trước khi đăng. Khi có sai sót, việc sửa rõ ràng và kịp thời giúp cộng đoàn tiếp tục tin tưởng. Công nghệ có thể hỗ trợ các bước chuẩn bị, còn sự hiểu biết hoàn cảnh và trách nhiệm với người được nhắc đến vẫn cần con người đảm nhận. Mỗi bài đăng nên giúp người đọc hiểu thêm một việc có thật và biết mình có thể hiệp thông bằng cách nào.
Hội đồng Giám mục Việt Nam mời tín hữu cẩn trọng trước tin giả và nội dung giả mạo
Trong thư gửi cộng đồng Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam lưu ý tình trạng thông tin sai lệch và giả mạo giọng nói, hình ảnh của giám mục trên các phương tiện truyền thông. Lá thư đề ngày 13/10 và được trang Tổng Giáo phận Hà Nội đăng ngày 16/10.
Các giám mục mời người sử dụng truyền thông sống theo sự thật trong tình bác ái. Việc trình bày cần đầy đủ bối cảnh, tránh thông tin phiến diện và tôn trọng quyền riêng tư. Thư hướng người đọc đến việc suy xét tính xác thực, điều tốt và ích lợi của nội dung trước khi thông báo. Lời mời được đặt trong dịp Hội ngộ Mục vụ Truyền thông tại Xuân Lộc, với mong muốn xây dựng sự hợp nhất và bình an trong Hội Thánh.
Khi một đoạn ghi âm hoặc video có vẻ gây sốc xuất hiện, người nhận có thể tìm bản đầy đủ trên trang chính thức trước khi chuyển tiếp. Giọng nói giống thật chưa đủ chứng minh người ấy đã phát biểu như vậy. Người quản trị nhóm cũng nên có cách tiếp nhận đính chính và sửa thông tin sai để thành viên dễ nhận biết. Sự cẩn trọng giúp bảo vệ cả cộng đoàn lẫn người bị nhắc tên. Trong gia đình, cha mẹ có thể cùng con tập kiểm tra một nguồn, nhận ra nội dung cắt ghép và hỏi điều mình chưa chắc, để thói quen tìm sự thật được hình thành từ những lần sử dụng mạng hằng ngày.
Tổng Giáo phận Hà Nội có thêm 19 linh mục
Sáng 20/10, tại nhà thờ Giáo xứ Kim Bảng, Giáo hạt Phủ Lý, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế. Các tiến chức lãnh nhận bí tích qua việc đặt tay và lời nguyện truyền chức của vị chủ chăn Tổng Giáo phận Hà Nội.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh linh mục là người được sai đi loan báo Tin Mừng, sống giữa cộng đoàn và quan tâm đến những người cần nâng đỡ. Ngài mời các tân chức sẵn sàng nhận công việc được trao, trung thành với giáo huấn của Chúa và ghi nhớ hồng ân ngày truyền chức để được nâng đỡ khi gặp thử thách. Cộng đoàn được mời tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục.
Ngày chịu chức mở ra một đời phục vụ cần được nuôi dưỡng lâu dài. Giáo dân có thể đồng hành với linh mục bằng lời cầu nguyện, sự cộng tác có trách nhiệm và những góp ý chân thành. Một giáo xứ biết chia sẻ công việc giúp mục tử có thời giờ cầu nguyện, học hỏi, thăm bệnh và gặp những người ít đến nhà thờ. Những lời cảm ơn cụ thể cũng quý: cảm ơn một lần thăm viếng, một giờ lắng nghe hay sự hiện diện trong lúc tang gia. Cộng đoàn trưởng thành khi cả mục tử lẫn giáo dân cùng nhận phần trách nhiệm của mình, cùng học cách phục vụ và cùng sửa những điều còn thiếu sót.
Hà Nội kỷ niệm 400 năm ngày sinh Đức cha François Pallu
Tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 400 năm ngày sinh Đức cha François Pallu. Cộng đoàn cùng tưởng nhớ vị Đại diện Tông tòa tiên khởi Đàng Ngoài, người đã dành nhiều tâm huyết cho sứ mạng tại Viễn Đông.
Bài tường thuật nhấn mạnh một chi tiết đáng chú ý: dù chưa đặt chân đến miền Bắc Việt Nam, Đức cha Pallu vẫn tìm kiếm nhân sự, nguồn lực và sự nâng đỡ cho công cuộc truyền giáo. Ngài quan tâm việc đào tạo hàng giáo sĩ bản địa để Giáo hội có thể trưởng thành. Đức Tổng Giám mục mời cộng đoàn tiếp nối tinh thần truyền giáo bằng đời sống tốt lành và chứng tá yêu thương, đồng thời cầu nguyện cho tiến trình xin phong chân phước của các vị tiên phong.
Có những người xây dựng Hội Thánh bằng công việc mà thành quả chỉ xuất hiện sau nhiều năm. Họ chuẩn bị người kế thừa, lưu giữ tư liệu và giúp người khác có điều kiện lên đường. Kỷ niệm một vị thừa sai cũng có thể giúp giáo xứ nhớ đến các giáo lý viên, ân nhân và những gia đình đã nuôi dưỡng ơn gọi. Sự biết ơn trở nên cụ thể khi cộng đoàn tiếp tục đào tạo người trẻ, trao việc phù hợp và kiên nhẫn hướng dẫn. Một nền tảng tốt thường được xây bằng những công việc đều đặn, có người sẵn lòng làm nhưng không chờ được nhắc tên.
06. Giáo họ Tiêu Viên tưởng nhớ Đức cha Louis Néez
Ngày sự kiện: 19/10/2026 · Việt Nam
Giáo họ Tiêu Viên thuộc Giáo xứ Tiêu Động Thượng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Louis Néez nhân 262 năm ngày ngài qua đời. Cha Gioan Nguyễn Văn Hân chủ sự, cùng sự hiệp thông của linh mục và cộng đoàn địa phương.
Theo trang Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Néez từng phục vụ với tư cách Đại diện Tông tòa Tây Đàng Ngoài, quan tâm công cuộc truyền giáo và đào tạo giáo sĩ bản xứ. Ngài qua đời ngày 19/10/1764 tại họ Trại Nhồi, nay là Tiêu Viên, và được an táng tại đây. Sau Thánh lễ, các linh mục cùng giáo dân cầu nguyện bên phần mộ. Cuộc tưởng niệm nhắc cộng đoàn gìn giữ và trao truyền gia sản đức tin của những người đi trước.
: Một phần mộ trong khuôn viên nhà thờ có thể mở ra nhiều câu hỏi về lịch sử địa phương. Người trẻ cần được giúp biết người đang được tưởng nhớ đã sống và phục vụ trong hoàn cảnh nào. Giáo xứ có thể tổ chức một buổi giới thiệu ngắn với tư liệu đáng tin, ghi rõ điều đã biết và điều còn cần nghiên cứu. Việc chăm sóc mộ phần cũng có thể trở thành dịp gia đình cùng dạy con về lòng biết ơn. Khi ký ức gắn với những con người cụ thể, lịch sử đức tin gần gũi hơn và người hôm nay dễ nhận ra trách nhiệm tiếp nối phần việc được trao cho mình.
Xóm Thánh Luca tại Hạ Trang mừng lễ bổn mạng lần đầu
Xóm Thánh Luca thuộc Giáo xứ Hạ Trang tổ chức cuộc rước và Thánh lễ mừng bổn mạng vào chiều 19/10. Đây là lần đầu cộng đoàn cử hành lễ quan thầy kể từ khi được thành lập cuối năm 2025.
Bài tường thuật của Tổng Giáo phận Hà Nội cho biết xóm gồm 36 gia đình. Theo sự hướng dẫn của cha xứ Antôn Trần Công Ý, các gia đình duy trì việc đọc kinh tối luân phiên. Trong dịp mừng lễ, cộng đoàn được mời noi gương Thánh Luca qua việc học hỏi Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và cầu nguyện. Đời sống đức tin được nối với cách các gia đình quan tâm, gần gũi và giúp nhau lớn lên trong tình hiệp thông.
Giờ kinh tại gia đình có thể tạo cơ hội để những người cùng khu xóm biết nhau nhiều hơn. Việc tổ chức cần phù hợp với giờ làm, sức khỏe và điều kiện từng nhà. Một buổi cầu nguyện ngắn, có chỗ cho trẻ nhỏ và người cao tuổi, thường dễ duy trì lâu dài. Các gia đình cũng có thể nhắc một ý nguyện cụ thể: người đang bệnh, người đi làm xa hoặc một đôi vợ chồng đang gặp khó khăn. Sự thăm hỏi sau giờ kinh giúp lời cầu nguyện tiếp tục bằng hành động. Qua những lần gặp bình thường ấy, người mới đến cũng có thể cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn.
Thiện Mỹ kết hợp ngày chầu Thánh Thể với lời mời gọi truyền giáo
Giáo xứ Thiện Mỹ cử hành ngày chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội vào Chúa nhật 18/10. Chương trình bắt đầu bằng Thánh lễ sáng và tiếp nối qua các giờ chầu, hướng lời cầu nguyện về Hội Thánh và những người đang gặp đau khổ.
Thánh lễ đồng tế do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Liên chủ sự. Vì ngày chầu trùng với Khánh nhật Truyền giáo, các bài chia sẻ làm rõ mối liên hệ giữa việc được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể và trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng. Cộng đoàn được nhắc rằng sứ mạng ấy bắt đầu từ gia đình, giáo xứ và môi trường sống thường ngày. Các ý nguyện cũng dành cho linh mục, tu sĩ và toàn thể Dân Chúa.
Một ngày chầu có thể để lại hoa trái khi người tham dự chọn một việc nhỏ để thực hiện sau đó. Có người cần gọi điện hỏi thăm thân nhân, có người cần xin lỗi hoặc dành thời gian cho người bệnh. Giáo xứ cũng có thể giúp các nhóm chuyển ý nguyện thành công việc phù hợp: thăm người ít ra khỏi nhà, hỗ trợ lớp giáo lý hoặc quan tâm người mới đến. Cầu nguyện giúp việc phục vụ có chiều sâu, còn việc phục vụ giúp mỗi người nhận ra những nhu cầu thật để mang đến trước Chúa. Nhịp sống ấy cần sự kiên trì và khả năng cùng chia sẻ trách nhiệm.
Đồng Lạc cử hành ngày chầu lượt đầu tiên sau khi trở thành giáo xứ
Giáo xứ Đồng Lạc cử hành ngày chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận Hà Nội. Theo bài tường thuật, đây là lần đầu ngày chầu lượt được tổ chức kể từ khi cộng đoàn chính thức được nâng lên hàng giáo xứ.
Chương trình gồm các Thánh lễ, những giờ chầu luân phiên và cuộc rước Thánh Thể vào buổi chiều. Cha Phêrô Nguyễn Phú Hùng chủ sự Thánh lễ đồng tế; lời giảng mời cộng đoàn ý thức truyền giáo là trách nhiệm của mỗi Kitô hữu. Giáo dân được khuyến khích đem điều đã lãnh nhận trong phụng vụ vào đời sống thường ngày. Cha xứ Giuse Vũ Duy Giáp chủ sự cuộc rước và Thánh lễ tạ ơn cuối ngày.
Một cộng đoàn mới bước vào giai đoạn phát triển cần vừa tổ chức sinh hoạt vừa chăm sóc những mối liên hệ bên trong. Việc phân công rõ ràng, thông tin dễ hiểu và sự đón nhận người chưa quen giúp nhiều người có thể cùng tham gia. Các ngày lễ lớn cũng là dịp nhận ra những người thường âm thầm đứng phía sau: người dọn dẹp, chuẩn bị chỗ ngồi và phục vụ người già. Sự biết ơn cụ thể giúp họ có thêm niềm vui. Khi mỗi người được nhìn nhận và có một phần việc vừa sức, giáo xứ có nền tảng để tiếp tục phục vụ cả trong những ngày sinh hoạt bình thường.
Các linh mục khóa 14 Hà Nội tạ ơn chín năm sứ vụ
Tại Giáo xứ Hòa Khê, các linh mục khóa 14 Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội quy tụ cử hành Thánh lễ kỷ niệm chín năm chịu chức. Cha Antôn Vũ Ngọc Tho chủ tế; cha Giuse Nguyễn Văn Linh chia sẻ Lời Chúa.
Cuộc gặp là dịp tạ ơn, củng cố tình huynh đệ và nhìn lại sứ mạng phục vụ. Cộng đoàn được mời cầu nguyện để các linh mục sống khiêm nhường, yêu thương và tận tụy với Dân Chúa. Đại diện giáo xứ bày tỏ lòng quý mến; đại diện các linh mục cảm ơn sự đón tiếp của cộng đoàn. Những sinh hoạt thân tình trong ngày kỷ niệm diễn tả sự gắn bó giữa linh mục với nhau và với giáo dân.
Góc nhìn mục vụ: Người phục vụ cần có những tương quan giúp mình được nghe, được góp ý và có thể nói thật về khó khăn. Tình huynh đệ linh mục cần thời gian gặp gỡ trong cầu nguyện và cuộc sống, nhất là khi mỗi người đảm nhận công việc ở một nơi. Giáo dân có thể góp phần bằng việc cầu nguyện, cộng tác và giữ cách góp ý tôn trọng. Một lời hỏi thăm chân thành thường mở ra nhiều hơn những nhận xét từ xa. Kỷ niệm sứ vụ cũng giúp cộng đoàn nhớ rằng sự bền đỗ cần được chăm sóc hằng ngày bằng đời sống thiêng liêng, nghỉ ngơi phù hợp và sự nâng đỡ của những người cùng bước đi.
“Thức Show #5” nối kết lòng kính Đức Maria với đời sống gia đình và phục vụ
Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức tọa đàm và hoan ca “Thức Show #5” tối 18/10, với chủ đề “Totus Tuus”. Chương trình mở đầu chuỗi sự kiện mừng Thánh Gioan Phaolô II, bổn mạng Trung tâm và Học viện Mục vụ.
Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trình bày việc nhờ Đức Maria để đến với Chúa Giêsu. Chương trình có cầu nguyện, suy niệm các mầu nhiệm Sự Sáng và những chứng từ về đời sống đức tin. Các chia sẻ đề cập việc trở về với sinh hoạt đạo, cầu nguyện trong gia đình, thăm viếng và sự nâng đỡ dành cho người đang gặp khó khăn. Phần kết mời người tham dự nối việc cầu nguyện với sự quan tâm và phục vụ tha nhân.
Góc nhìn mục vụ: Một chứng từ có sức thuyết phục khi người kể nói đúng kinh nghiệm của mình và giữ sự kín đáo cần thiết cho người liên quan. Những biến cố khó khăn không nên được dùng để đưa ra một lời hứa rằng mọi gia đình sẽ có cùng kết quả. Điều cộng đoàn có thể học là cách cùng cầu nguyện, tìm sự trợ giúp và tiếp tục chăm sóc nhau. Sau một chương trình, các nhóm có thể giúp người tham dự tìm một sinh hoạt phù hợp để gắn bó lâu dài. Nhờ đó, niềm vui trong buổi gặp được tiếp nối thành thói quen đọc Lời Chúa, thăm hỏi và sống có trách nhiệm với gia đình.
Giáo phận Xuân Lộc cử hành cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi
Thánh lễ cung hiến Đền thánh Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi được cử hành sáng 14/10. Bài tường thuật của Giáo phận Xuân Lộc được đăng trên trang Hội đồng Giám mục Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của các giám mục, đông đảo linh mục, tu sĩ và khách hành hương.
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, cùng các vị khách từ những Giáo hội địa phương khác tham dự đại lễ. Cộng đoàn được mời hướng về đền thánh như nơi cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa và được củng cố trong tình yêu Đức Kitô. Đây là sự kiện ngày 14/10 được đưa vào phần điểm tin trong nước của tuần, sự kiện diễn ra ngày 14/10.
Một chuyến hành hương có thể được chuẩn bị bằng lời cầu nguyện, việc tìm hiểu ý nghĩa nơi đến và một tâm tình muốn đổi mới đời sống. Khi trở về, gia đình có thể chọn một điều cụ thể để gìn giữ: giờ kinh chung, lòng kiên nhẫn hoặc sự quan tâm đến người đau yếu. Người phục vụ tại điểm hành hương cũng góp phần quan trọng qua cách chỉ dẫn, giữ gìn vệ sinh và giúp người cao tuổi. Vẻ đẹp của một nơi thánh được cảm nhận sâu hơn khi khách đến có thể cầu nguyện trong bình an và gặp được sự đón tiếp ân cần của những người hiện diện.
Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 57 tìm hiểu tính đối đáp trong phụng vụ
Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 57 ngày 13/10 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chủ đề cuộc gặp là tính đối đáp trong thánh ca phụng vụ.
Nhạc sĩ P. Kim trình bày nội dung chuyên đề; chương trình có phần trao đổi và giải đáp thắc mắc. Bài tường thuật đề cập nhu cầu phổ biến những hướng dẫn mục vụ thánh nhạc để các giáo xứ và dòng tu cùng thực hiện. Thông tin được công bố trong tuần qua, phản ánh việc học hỏi chuyên môn nhằm giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ tốt hơn. Bản tin không tự đưa ra quy định mới thay cho các hướng dẫn có thẩm quyền.
Một ca đoàn phục vụ tốt cần quan tâm cộng đoàn có thể cùng hát và đáp lại hay không. Việc chọn bài phù hợp, tập những phần đáp ngắn và giữ âm lượng vừa phải có thể giúp nhiều người tham dự hơn. Người chỉ huy và người đệm đàn cũng cần lắng nghe nhau, dành chỗ cho lời nguyện và sự thinh lặng. Trước khi đưa một sáng tác vào phụng vụ, nên kiểm tra nội dung, chức năng và những hướng dẫn liên quan. Sự chuẩn bị âm thầm ấy giúp người dự lễ tập trung vào việc cầu nguyện, đồng thời tạo sự phối hợp nhẹ nhàng giữa chủ tế, ca đoàn và cộng đoàn.
Hội thảo về di sản các thừa sai hướng tới kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến Cửa Bạng
Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội thảo về di sản văn hóa của các thừa sai Công giáo tại Việt Nam vào ngày 15/10 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cuộc gặp hướng đến kỷ niệm 400 năm Tin Mừng đến Cửa Bạng, miền Bắc Việt Nam, vào năm 2027.
Theo bài tường thuật, khoảng 220 người tham dự, gồm linh mục, tu sĩ, học giả, nhà nghiên cứu và những người quan tâm. Các nội dung đề cập lịch sử, ngôn ngữ, chữ viết cùng những lĩnh vực văn hóa liên quan. Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân nhấn mạnh việc nghiên cứu trung thực, gìn giữ có trách nhiệm và trao truyền di sản trong tinh thần đối thoại.
Lịch sử giáo xứ thường còn nằm trong sổ cũ, hình ảnh gia đình và ký ức của người cao tuổi. Việc bảo tồn có thể bắt đầu bằng một danh mục đơn giản, ghi nguồn gốc và tình trạng từng tư liệu. Khi số hóa, cần giữ bản gốc an toàn và ghi rõ điều gì đã biết, điều gì còn đang tìm hiểu. Những chuyện được kể lại nên có thông tin người kể và thời điểm ghi nhận. Sự cẩn thận giúp thế hệ sau biết ơn bằng hiểu biết, đồng thời tránh biến ký ức cộng đoàn thành những khẳng định đẹp nhưng khó kiểm chứng.
Ủy ban Văn hóa tiếp nhận bản truyện Nôm có niên đại 1880
Trong chương trình được trang Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo phận Ban Mê Thuột giới thiệu, thầy Michel Nguyễn Hạnh trao bản truyện Nôm “Phạm Công – Cúc Hoa” có niên đại 1880 cho Ủy ban Văn hóa. Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân đón nhận tư liệu.
Cuộc trao đổi đề cập việc bảo quản, phiên chuyển, nghiên cứu và đào tạo người kế thừa công việc Hán Nôm. Bản sách gắn với tâm huyết sưu tầm của cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết. Người trình bày lưu ý tình trạng mỏng manh của giấy và sự cần thiết làm bản sao để phục vụ tiếp cận. Những nhận định về tác giả, dị bản hoặc niên đại cần tiếp tục được đọc trong phạm vi nghiên cứu chuyên môn.
Một tư liệu quý cần được giữ gìn cả về vật chất lẫn thông tin đi kèm. Việc ghi ai trao tặng, ai từng sở hữu và bản sao được thực hiện khi nào giúp người nghiên cứu hiểu hành trình của tài liệu. Gia đình hoặc giáo xứ đang giữ sách cũ có thể tìm sự tư vấn trước khi tự làm sạch, sửa chữa hoặc ép nhựa. Lòng quý trọng quá khứ cũng cần người biết đọc và giải thích cho thế hệ mới. Những lớp học và sự hướng dẫn kiên nhẫn giúp di sản tiếp tục được sử dụng, để trang sách cũ còn có thể góp phần vào đời sống văn hóa hôm nay.
Hơn 5.000 bạn trẻ Hưng Hóa gặp nhau tại Hoàng Xá
Giáo phận Hưng Hóa tường thuật Ngày gặp mặt Giới trẻ lần thứ II tại Giáo xứ Hoàng Xá, với hơn 5.000 người trẻ đến từ chín giáo hạt. Chủ đề cuộc gặp là người trẻ sống ơn gọi môn đệ giữa đời thường.
Chương trình có học hỏi, chia sẻ chứng từ, Thánh lễ, hoan ca và giờ chầu Thánh Thể. Những lời nhắn nhủ hướng người trẻ đến cầu nguyện, hoán cải, lòng biết ơn và việc làm chứng trong học tập, lao động, gia đình. Cuộc gặp diễn ra ngày 11/10; bản tổng hợp hôm nay đưa vào như một điểm tin sinh hoạt Giáo hội Việt Nam gần đây.
Sau một cuộc gặp đông người, điều cần chăm sóc là những bước tiếp nối khi mỗi bạn trở về nơi mình sống. Một nhóm nhỏ có thể giúp nhau giữ giờ cầu nguyện, học giáo lý và cùng phục vụ một nhu cầu gần nhà. Người phụ trách nên quan tâm cả những bạn ít nói hoặc khó tham dự vì công việc. Sự gắn bó thường được hình thành qua những lần hỏi thăm bình thường, không chỉ trong các chương trình lớn. Nếu một bạn biết có người nhớ tên và sẵn lòng nghe mình, họ sẽ dễ tìm đến cộng đoàn khi gặp khó khăn hoặc đứng trước một quyết định quan trọng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ hôn nhân và gia đình
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 21/10, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt giáo lý về Công đồng Vaticanô II, tập trung vào hôn nhân và gia đình theo Hiến chế Gaudium et Spes. Ngài cảm ơn những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ trong thời gian điều trị.
Đức Thánh Cha trình bày gia đình như nơi con người học sống nhân bản và như nền tảng của xã hội. Ngài nhấn mạnh sự trao hiến giữa vợ chồng, lòng trung tín và trách nhiệm sinh dưỡng, giáo dục con cái. Những người có trách nhiệm trong đời sống xã hội, chính trị và văn hóa được mời góp phần bảo vệ lợi ích của hôn nhân và gia đình. Theo Vatican News, ngài nhận định nhiệm vụ ấy đang có tính cấp thiết.
: Việc nâng đỡ gia đình cần bắt đầu từ điều họ đang phải đối diện. Một đôi vợ chồng có thể cần người giúp trò chuyện; gia đình khác cần hỗ trợ chăm con hoặc người bệnh. Giáo xứ có thể tạo những cuộc gặp dễ tiếp cận, có người hướng dẫn đáng tin và biết chuyển đến nơi có chuyên môn khi cần. Những người đang sống trong hoàn cảnh đổ vỡ cũng cần được đón nhận bằng lòng tôn trọng. Khi cộng đoàn biết lắng nghe và trợ giúp phù hợp, lời mời gọi sống yêu thương có thể trở thành một nguồn nâng đỡ cụ thể giữa những giới hạn và khó khăn của đời sống.
Các nữ tu và cộng sự gặp nhau tại Chicago để củng cố việc phục vụ cộng đồng
Ngày nguồn đăng: 21/10/2026 · Hoa Kỳ
Hơn một trăm nữ tu Công giáo và cộng sự giáo dân tham dự cuộc gặp tại Chicago, cùng đại diện Vatican và Tổng Giáo phận địa phương. Chương trình nằm trong sáng kiến dành cho các nữ tu của Quỹ Conrad N. Hilton, hướng đến việc phối hợp phục vụ công ích.
Vatican News cho biết cuộc gặp khởi động một chiến lược năm năm với các đối tác tại Hoa Kỳ. Những trao đổi chú ý đến hiệp hành, việc bảo vệ trẻ em và người dễ bị tổn thương, cũng như khả năng học hỏi giữa các tổ chức. Các chuyến thăm địa phương giúp tham dự viên gặp những người đang làm việc trong giáo dục, chữa lành tổn thương và hòa giải. Kinh nghiệm của người được phục vụ được đặt trong cuộc trao đổi về hướng hoạt động.
Góc nhìn mục vụ: Khi nhiều nhóm cùng giúp một cộng đồng, việc chia sẻ kinh nghiệm có thể tránh lặp công việc và nhận ra nhu cầu còn bị bỏ sót. Người nhận hỗ trợ cũng cần có chỗ trình bày điều phù hợp với họ. Một chương trình được đánh giá bằng tác động thực tế sẽ chú ý đến sự an toàn, tính liên tục và khả năng tự chủ của người tham gia. Trong giáo xứ, các nhóm bác ái, giáo lý và giới trẻ có thể gặp nhau định kỳ để hiểu phần việc của nhau. Sự phối hợp ấy giúp một người đang gặp khó khăn được đồng hành trọn vẹn hơn qua những giai đoạn khác nhau.
Tòa Thánh đề nghị đặt việc bảo vệ nạn nhân vào trung tâm cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức
Phái đoàn Tòa Thánh đưa ra những ưu tiên tại hội nghị các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, diễn ra từ ngày 19 đến 23/10. Lập trường nhấn mạnh trách nhiệm giải trình phải đi cùng phòng ngừa và bảo vệ người dễ bị tổn thương.
Theo Vatican News, các vấn đề được nêu gồm việc lôi kéo người trẻ, mua bán người, bóc lột trên mạng, xâm hại trẻ em và buôn bán bất hợp pháp tài nguyên, di sản văn hóa. Tòa Thánh đặc biệt lưu ý những nạn nhân bị ép tham gia hoạt động phạm pháp cần được nhận diện đúng, giúp phục hồi và tái hòa nhập. Giáo dục và hợp tác giữa gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội cùng nhà chức trách được xem là những phần cần thiết của giải pháp.
Người tìm việc dễ bị tổn thương khi thiếu thông tin hoặc chịu áp lực kinh tế. Một cộng đoàn có thể giúp bằng việc khuyến khích kiểm tra đơn vị tuyển dụng, hỏi điều kiện làm việc và trao đổi với người đáng tin trước khi quyết định. Khi có dấu hiệu cưỡng ép hay bóc lột, sự trợ giúp cần đến từ cơ quan và tổ chức có chuyên môn. Người trở về cũng cần được lắng nghe trong an toàn, tránh bị phán xét chỉ từ những việc họ bị buộc phải làm. Sự chăm sóc có trách nhiệm bảo vệ danh tính, giữ kín thông tin nhạy cảm và để người được giúp tham gia quyết định về hành trình của mình.
Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng phẩm giá và văn hóa các dân tộc bản địa châu Mỹ
Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ phát biểu về cuộc gặp gỡ giữa châu Âu và các dân tộc châu Mỹ trong phiên họp đặc biệt ngày 20/10. Đức ông Juan Antonio Cruz Serrano nhắc đến cả sự giao lưu văn hóa lẫn những đau khổ, bất công mà người bản địa đã trải qua.
Theo Vatican News, việc nhìn nhận các mặt sáng tối của lịch sử giúp con người học để xây dựng tương lai khác. Vị đại diện nhấn mạnh mỗi nền văn hóa có những giá trị cần được hiểu và tôn trọng. Đối thoại chỉ có chiều sâu khi đi cùng trách nhiệm bảo vệ phẩm giá từng người, nhất là những cộng đồng đang cần được nâng đỡ. Những liên hệ rộng hơn giữa công nghệ và tương quan con người cũng được đề cập.
Trong một cộng đoàn có nhiều nguồn gốc văn hóa, việc đón tiếp cần được thể hiện qua ngôn ngữ và cách lắng nghe. Những người ít nói tiếng chung có thể cần sự hỗ trợ để hiểu thông báo, học giáo lý và tham dự sinh hoạt. Người phụ trách cũng nên hỏi cộng đồng về phong tục của họ trước khi đưa ra nhận xét. Sự tôn trọng giúp việc tìm hiểu đi sâu hơn những hình ảnh bên ngoài. Khi một người được gọi đúng tên, được nghe và có cơ hội đóng góp, họ dễ nhận ra mình có chỗ trong gia đình đức tin. Những khác biệt có thể trở thành một phần kinh nghiệm sống chung phong phú.
Đức Hồng y Parolin bàn về pháp luật và trách nhiệm trước trí tuệ nhân tạo
Đức Hồng y Pietro Parolin phát biểu trong chương trình kỷ niệm 150 năm Khoa Giáo luật Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Vatican News thuật lại suy tư của ngài về quan hệ giữa pháp luật, công lý và những thay đổi do công nghệ mới.
Vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh việc đào tạo người làm luật cần gắn với trách nhiệm bảo vệ tính hợp pháp và hướng dẫn các tương quan con người. Đối với hạ tầng kỹ thuật số và thuật toán, cần xét chúng có bảo vệ người yếu thế, mở cơ hội tham gia và phục vụ công ích hay không. Ngài đề cao những công cụ quản trị phù hợp để hạn chế bất bình đẳng và việc lạm dụng quyền lực công nghệ.
Khi giáo xứ hoặc trường học sử dụng một hệ thống mới, cần nói rõ ai được xem dữ liệu, dữ liệu được dùng vào việc gì và người sử dụng có thể liên hệ ai để sửa sai. Những điều ấy giúp trách nhiệm không bị hòa tan trong một quy trình tự động. Một quyết định ảnh hưởng đến học sinh, người lao động hoặc người xin hỗ trợ cần có người thật xem xét hoàn cảnh. Công nghệ có ích khi giúp công việc minh bạch và thuận tiện hơn, đồng thời giữ được cơ hội giải thích, khiếu nại và đối thoại. Việc quan tâm đến người ít khả năng sử dụng thiết bị cũng cần có từ khi thiết kế cách làm.
. Giám mục Mauritius mời đối thoại và quan tâm căn nguyên của bất ổn
Đức cha Jean Michaël Durhône của Giáo phận Port-Louis kêu gọi đối thoại và tôn trọng phẩm giá con người trước những bất ổn tại Mauritius. ACI Africa thuật lại lời giảng trong Thánh lễ cầu bình an ngày 17/10 và việc các giáo xứ cùng cử hành theo lời mời của ngài.
Đức cha phản đối việc kích động, phá hoại và coi thường pháp luật, đồng thời yêu cầu xã hội chú ý nỗi đau nằm phía sau các hành vi bạo lực. Ngài đề cập khó khăn vật chất, bất bình đẳng và trách nhiệm đối với người nghèo. Người làm truyền thông được nhắc tránh hình ảnh sai bối cảnh, thông tin giả và việc xâm phạm đời tư của người bị ảnh hưởng. Sự quan tâm đặc biệt cũng được dành cho trẻ em chứng kiến bất ổn.
Khi cộng đồng căng thẳng, một hình ảnh không rõ nguồn có thể làm sự đối đầu tăng nhanh. Người nhận thông tin cần kiểm tra trước khi chia sẻ, nhất là nội dung quy lỗi cho cả một nhóm người. Các gia đình cũng nên quan tâm trẻ đã nhìn thấy gì và đang cảm thấy thế nào. Một cuộc trò chuyện bình tĩnh có thể giúp các em gọi tên nỗi sợ. Ở cấp giáo xứ, sự hiện diện của người đáng tin và những hoạt động trợ giúp cụ thể giúp người dân bớt cô lập. Hòa giải cần cả việc bảo vệ người bị hại lẫn sự kiên trì giải quyết những điều khiến họ chịu thiệt thòi.
Các giám mục Nigeria công bố chương trình cầu nguyện cho cuộc bầu cử năm 2027
Các giám mục Công giáo Nigeria công bố chương trình cầu nguyện và chay tịnh trên toàn quốc để chuẩn bị cho bầu cử năm 2027. ACI Africa cho biết lời mời hướng đến các giáo phận, giáo xứ, hội đoàn, gia đình và từng tín hữu.
Chương trình kết hợp cầu nguyện với trách nhiệm công dân, hướng đến một cuộc bầu cử đáng tin và hòa bình. Những ngày cử hành gồm các sinh hoạt cấp giáo xứ và giáo phận, với Thánh lễ, kinh Mân Côi và ý nguyện chung. Các giám mục lưu ý việc chay tịnh cần phù hợp sức khỏe, hoàn cảnh; người không thể thực hiện có thể dâng lời cầu nguyện và những hy sinh khác. Chi tiết áp dụng được trao cho thẩm quyền địa phương theo chương trình chính thức.
Đời sống đức tin có thể giúp người công dân suy xét trách nhiệm của mình bằng lương tâm và sự quan tâm đến công ích. Khi nói về lựa chọn chính trị, cộng đoàn cần giữ chỗ cho việc tìm hiểu thông tin và trao đổi có tôn trọng. Những lời đồn hoặc nội dung làm nhục người khác dễ che khuất các vấn đề cần giải quyết. Gia đình có thể tập phân biệt một dữ kiện được xác nhận với một lời vận động. Cầu nguyện cho xã hội cũng là xin cho mỗi người có sự sáng suốt để hành động trung thực và bảo vệ sự bình an của người sống chung quanh.
Cameroon chuẩn bị ngày tưởng nhớ Đức Hồng y Tumi gắn với cầu nguyện cho hòa bình
Vị lãnh đạo truyền thống của cộng đồng Nso tại Cameroon kêu gọi dành ngày 25/10 để tưởng nhớ Đức Hồng y Christian Wiyghan Tumi và cầu nguyện cho hòa bình, công lý, hòa giải. ACI Africa cho biết một tổ chức văn hóa của cộng đồng được giao phối hợp các hoạt động cầu nguyện.
Bài báo nhắc lại sự dấn thân của Đức Hồng y Tumi trước những khó khăn xã hội, tham nhũng và xung đột. Chương trình dự kiến có đối thoại cộng đồng trước ngày cầu nguyện; những người thuộc các tôn giáo khác cũng được mời tham gia theo cách phù hợp. Đây là thông tin chuẩn bị cho một ngày sắp tới, chưa phải tường thuật việc cử hành đã hoàn thành.
Việc tưởng nhớ một người có thể trở thành dịp tiếp tục phần việc tốt họ để lại. Một cộng đoàn muốn kính nhớ người đã phục vụ hòa bình có thể dành thời gian nghe những gia đình chịu ảnh hưởng của xung đột và xem điều gì có thể giúp họ hôm nay. Chương trình cần chú ý sự an toàn và tiếng nói của người tham dự. Trong phạm vi gần hơn, giáo xứ có thể tập giải quyết bất đồng bằng cuộc gặp có người hướng dẫn, tránh biến chuyện riêng thành tranh cãi công khai. Ký ức được giữ gìn khi giá trị người ấy theo đuổi tiếp tục được thực hiện bằng lựa chọn có trách nhiệm của người còn sống.
Tổng Giáo phận Johannesburg yêu cầu xin phép trước khi sử dụng huy hiệu chính thức
Tổng Giáo phận Johannesburg nhắc các cá nhân, giáo xứ, hội đoàn và tổ chức không sử dụng hoặc biến đổi huy hiệu của Tổng Giáo phận khi chưa được cho phép. Theo ACI Africa, hướng dẫn đặc biệt lưu ý những áp phích được tạo bằng trí tuệ nhân tạo có thể làm sai hình dạng huy hiệu.
Cha phụ trách truyền thông giải thích biểu tượng mang căn tính, lịch sử và thẩm quyền của Giáo hội địa phương. Người thiết kế tài liệu cần giữ nguyên mẫu được chấp thuận; việc nội dung liên quan đến một sinh hoạt Công giáo không tự tạo quyền sử dụng huy hiệu. Những yêu cầu xin phép được gửi qua bộ phận truyền thông có trách nhiệm. Hướng dẫn này thuộc Tổng Giáo phận Johannesburg, không tự động là quy định mới áp dụng cho mọi giáo phận trên thế giới.
Trong truyền thông giáo xứ, một biểu tượng chính thức có thể khiến người xem hiểu rằng nội dung đã được cơ quan ấy xác nhận. Vì vậy, người biên soạn nên kiểm tra quyền sử dụng và tránh ghép biểu tượng vào những ý kiến riêng. Các bản mẫu đã được duyệt có thể được lưu chung để người mới tiếp tục dùng đúng. Khi nhờ công cụ tạo hình, cần đối chiếu lại chữ viết và chi tiết đồ họa trước khi phát hành. Cách làm cẩn thận ấy giúp người đọc biết rõ ai đang thông báo và bảo vệ lòng tin đối với các kênh chính thức của cộng đoàn.
Đức Tổng Giám mục Lubango kêu gọi vượt qua kỳ thị bộ tộc và ngôn ngữ
Đức Tổng Giám mục Gabriel Mbilingi mời các Kitô hữu từ bỏ kỳ thị vì bộ tộc, ngôn ngữ và văn hóa. ACI Africa thuật lại lời giảng của ngài trong Thánh lễ ngày 17/10 tại một giáo xứ ở Lubango, nơi 302 người lãnh nhận Bí tích Thêm sức.
Vị Tổng Giám mục nhắc đến lễ Ngũ Tuần để trình bày sự hiệp nhất có thể hiện diện giữa nhiều ngôn ngữ và truyền thống. Người tin Chúa được mời nhận ra sứ mạng loan báo tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Ngài khuyến khích tín hữu mở rộng tương quan, tôn trọng người khác và tránh dùng căn tính cộng đồng làm lý do khép kín hoặc coi thường những người có cách sống khác mình.
Những định kiến đôi khi xuất hiện trong câu nói đùa, cách gọi tên hoặc việc phân chia nhóm theo quê quán. Người phụ trách có thể giúp cộng đoàn nhận ra điều ấy bằng sự bình tĩnh và những thay đổi cụ thể. Trong một sinh hoạt chung, nên tạo cơ hội để người mới có người giới thiệu, được giải thích cách tham gia và có phần đóng góp. Các gia đình cũng có thể dạy trẻ hỏi về một phong tục với sự tôn trọng. Khi sự khác biệt được gặp bằng lòng hiếu khách, người ta có thêm kinh nghiệm rằng mình có thể cùng cầu nguyện và làm việc mà vẫn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của mình.
Giám mục Zimbabwe lên tiếng cho các cộng đồng bị di dời vì khai khoáng
Đức cha Rudolf Nyandoro của Giáo phận Gweru kêu gọi bồi thường công bằng và bảo vệ những cộng đồng mất nhà, đất hoặc sinh kế vì hoạt động khai khoáng. ACI Africa đưa tin từ cuộc trao đổi liên quan một hội thảo tại Nam Phi.
Đức cha lưu ý có những gia đình không được đền bù hoặc nhận mức hỗ trợ không đủ để gây dựng lại cuộc sống. Phụ nữ và trẻ em chịu nhiều hệ quả khi việc di dời làm mất nguồn nước, mạng lưới nâng đỡ và công việc quen thuộc. Các vấn đề môi trường, sức khỏe và phân phối lợi ích từ tài nguyên cũng được thảo luận. Ngài mời các vị lãnh đạo Giáo hội đối thoại với nhà chức trách và doanh nghiệp để bảo vệ cộng đồng bị ảnh hưởng.
Một phương án di dời cần được nhìn từ đời sống thực tế của người phải chuyển chỗ. Ngoài căn nhà, họ còn cần đường đến trường, nơi làm việc, nguồn nước và sự gắn bó với người thân. Những ai đồng hành có thể giúp gia đình hiểu thông tin, ghi lại nhu cầu và tiếp cận hỗ trợ chuyên môn. Việc thay mặt người khác lên tiếng cần có sự tham gia của chính họ. Trong các hoạt động bác ái, câu hỏi ai được quyết định thường quan trọng như câu hỏi được trao bao nhiêu. Sự công bằng có thể được nhận ra khi người yếu thế được nghe và có khả năng góp phần vào tương lai của mình.
Giám mục Nigeria mời giáo dân thực hành công lý ngay tại nơi làm việc
Đức cha Sylvester Luka Gopep, Giám mục phụ tá Minna, nhấn mạnh trách nhiệm làm chứng cho Đức Kitô trong nghề nghiệp. Theo ACI Africa, ngài mời giáo viên, nhân viên y tế, luật gia, người kinh doanh và những người phục vụ xã hội đưa sự trung thực, công bằng vào công việc của mình.
Đức cha lưu ý tham nhũng, gian dối và cách đối xử bất công làm suy yếu chứng tá đức tin. Sứ mạng truyền giáo thuộc về mọi người đã chịu phép Rửa, không phụ thuộc chức vụ hay điều kiện tài chính. Trong dịp kỷ niệm Ngày Thế giới Truyền giáo, ngài cũng mời các thành phần Hội Thánh xây dựng hiệp nhất và hỗ trợ những người đang phục vụ ở địa bàn khó khăn.
Đức tin trong nghề nghiệp có thể được nhận ra ở một hóa đơn đúng, một lời hứa được giữ hoặc việc trả công đúng hẹn. Những lựa chọn ấy đôi khi khiến người thực hiện chịu thiệt trước mắt, nên họ cần sự nâng đỡ của gia đình và cộng đoàn. Các nhóm giới chức có thể trao đổi về tình huống thật mà vẫn giữ kín thông tin cá nhân: áp lực gian lận, điều kiện lao động hoặc cách ứng xử với người yếu thế. Người hướng dẫn cần giúp họ phân định và tìm hỗ trợ phù hợp. Một đời sống đáng tin trong công việc thường mở ra cuộc trò chuyện về đức tin bằng chính kinh nghiệm người khác đã có với mình.
Sứ thần tại Peru cho biết việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục
Đức Tổng Giám mục Paolo Rocco Gualtieri, Sứ thần Tòa Thánh tại Peru, nói với EWTN News Español rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV vẫn được xác nhận trong công tác chuẩn bị. Phát biểu được đưa ra ngày 21/10 tại Lima, sau buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha.
Theo bản tin tiếng Tây Ban Nha, khoảng thời gian được nhắc đến cho chặng Peru là từ ngày 11 đến 16/11. Đức Sứ thần nhấn mạnh ý nghĩa củng cố đức tin và mời người dân chuẩn bị tâm hồn để đón sứ điệp của vị chủ chăn. Đây là thông tin theo phát biểu được nguồn thuật lại vào ngày 21/10; những chi tiết chương trình cụ thể vẫn cần theo dõi các thông báo chính thức tiếp theo.
Sự chuẩn bị cho một cuộc gặp lớn có thể giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của mình. Bên cạnh tổ chức, có thể dành thời gian học hỏi, cầu nguyện và quan tâm đến những người ít có khả năng tham dự. Người tổ chức cần công bố thông tin qua kênh rõ ràng để tránh các lịch trình hoặc lời mời giả mạo. Nếu có thay đổi, việc thông báo sớm và giải thích ngắn gọn giúp người dân điều chỉnh. Một dịp đón tiếp sinh hoa trái khi những tương quan được củng cố tiếp tục tồn tại sau sự kiện, qua việc phục vụ, học giáo lý và chăm sóc người cần giúp.
Một linh mục trẻ tại Mallorca chia sẻ đức tin giữa thời gian điều trị ung thư
EWTN News Español phỏng vấn cha Andrés David Forero, linh mục người Colombia phục vụ tại Mallorca, về kinh nghiệm đối diện bệnh ung thư hạch. Cha kể lại những sợ hãi, câu hỏi và khó khăn khi nhận chẩn đoán, cùng sự nâng đỡ của đức tin trong quá trình điều trị.
Bài viết cho biết cha được truyền chức linh mục ngày 5/3 và tham gia công việc Caritas tại địa phương. Gia đình, các chủng sinh và cộng đoàn đã đồng hành trong những lúc ngài yếu mệt. Cha nhấn mạnh hy vọng Kitô giáo vẫn có thể hiện diện cùng đau đớn và lo âu. Đây là chứng từ cá nhân về đời sống thiêng liêng, không phải lời khuyên điều trị hoặc một kết quả y khoa có thể áp dụng cho mọi bệnh nhân.
Người bệnh không cần che giấu nỗi sợ để chứng minh mình có đức tin. Họ có thể cầu nguyện bằng chính câu hỏi và sự mệt mỏi đang mang. Gia đình và giáo xứ có thể giúp bằng việc đưa đón, chăm bữa ăn, giữ liên lạc và tôn trọng lịch điều trị. Sự hiện diện cần phù hợp với điều người bệnh muốn, thay vì buộc họ tiếp khách hoặc kể lại hoàn cảnh nhiều lần. Một lời hỏi đơn giản về việc cần giúp hôm nay thường có ích hơn lời giải thích dài về đau khổ. Sự đồng hành bền bỉ giúp họ cảm thấy được yêu thương trong từng giai đoạn khác nhau.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh chứng cứ đáng tin cậy trong việc tìm hiểu đời sống các thánh
Trong bài đưa tin ngày 21/10, Vatican News thuật lại huấn từ của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các tham dự viên hội nghị về sự thánh thiện trong lịch sử. Hội nghị do Bộ Tuyên thánh tổ chức tại Học viện Giáo phụ Augustinianum ở Roma.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc nhìn nhận đời sống thánh thiện phải dựa trên những chứng từ xác thực và đáng tin. Nghiên cứu lịch sử giúp làm rõ đời sống, linh đạo và tiếng thơm thánh thiện của người được tìm hiểu. Ngài cũng lưu ý cần đọc những kinh nghiệm cụ thể trong bối cảnh văn hóa, lịch sử và dưới ánh sáng Tin Mừng. Chứng tá các thánh cho thấy đức tin có khả năng tác động đến đời sống con người và lịch sử.
Khi kể chuyện các thánh cho thiếu nhi hoặc đăng trên mạng, người biên soạn nên phân biệt điều có tư liệu với giai thoại được truyền miệng. Một câu chuyện đẹp vẫn cần được kiểm chứng trước khi gán cho một vị thánh. Lòng kính mến có thể lớn lên từ những điều rất thật: sự kiên nhẫn, lòng trung tín, cách đối xử với người khó khăn và việc bền bỉ cầu nguyện. Những nét ấy gần với đời sống người đọc hơn một chuỗi chuyện phi thường thiếu căn cứ. Tôn trọng sự thật cũng là tôn trọng vị thánh và những người đang tìm nơi các ngài một mẫu gương để bước theo Chúa.
Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Thánh Địa lên tiếng về vụ tấn công ở Taybeh
Các thượng phụ và người đứng đầu các Giáo hội tại Giêrusalem lên án vụ tấn công nhắm vào người Palestine và các nhà ngoại giao châu Âu trong mùa thu hoạch ôliu tại Bờ Tây. Theo bản tin OSV News được Detroit Catholic đăng ngày 20/10, tuyên bố của các vị được Tòa Thượng phụ Latinh công bố cùng ngày.
Bản tin đề cập vụ tấn công ngày 17/10 tại Taybeh và tình trạng bất an đối với các gia đình đi thu hoạch. Các vị lãnh đạo Giáo hội yêu cầu bảo vệ người dân, thực thi pháp luật và chấm dứt tình trạng người gây bạo lực không phải chịu trách nhiệm. Các ngài cũng ghi nhận những tiếng nói Do Thái công khai phản đối hành vi và lập luận biện minh cho việc chiếm đoạt.
Khi cầu nguyện cho Thánh Địa, cộng đoàn có thể nhớ đến đời sống thường nhật của những gia đình đang cần được an toàn để làm việc, đi học và giữ gìn nhà cửa. Tin tức về bạo lực cần được diễn đạt chính xác, tránh quy trách nhiệm tập thể cho cả một dân tộc hay tôn giáo. Một lời cầu nguyện có thể vừa mạnh mẽ bênh vực người bị hại, vừa giữ lòng tôn trọng mọi người. Sự công bằng bắt đầu từ việc gọi đúng hành vi, nhận diện đúng người chịu trách nhiệm và không để đau thương của bên này trở thành lý do xóa bỏ phẩm giá của bên kia.
Các giám mục Canada cầu nguyện sau vụ cháy tại căn cứ Wainwright
Các giám mục Công giáo Canada bày tỏ đau buồn và hiệp lời cầu nguyện sau vụ cháy ngày 17/10 tại căn cứ quân sự Wainwright, tỉnh Alberta. Bản tin OSV News được UCA News đăng ngày 21/10 cho biết bốn quân nhân thiệt mạng và 39 người bị thương; đến ngày 20/10, nhiều người vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Đức cha Scott McCaig, Giám mục Giáo hạt Quân đội Canada, giữ liên lạc với các tuyên úy đang đồng hành cùng những người chịu tang và bị ảnh hưởng. Đức Tổng Giám mục Stephen A. Hero của Edmonton cũng gửi lời cầu nguyện, mời gọi nâng đỡ các gia đình bằng lòng trắc ẩn và sự trợ giúp cụ thể. Nguyên nhân và các diễn tiến điều tra không được suy đoán trong bản tin này.
Khi một tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân thường phải đối diện cùng lúc với đau buồn, thủ tục và nhiều nhu cầu nhỏ nhưng cấp thiết. Một cộng đoàn có thể giúp bằng việc nấu ăn, đưa đón, chăm trẻ hoặc hiện diện đúng lúc. Người đang chịu tang không nhất thiết cần một lời giải thích về lý do tai họa; họ cần được lắng nghe và không bị thúc ép phải sớm mạnh mẽ. Việc cầu nguyện cho người đã qua đời cũng có thể đi cùng sự quan tâm bền bỉ dành cho những người ở lại, nhất là khi đám đông đã ra về và cuộc sống bắt đầu trở nên trống vắng.
Tòa Thánh kêu gọi ưu tiên giải trừ vũ khí hạt nhân
Tại cuộc thảo luận về vũ khí hạt nhân thuộc Ủy ban I của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh kêu gọi đặt việc loại bỏ loại vũ khí này vào vị trí ưu tiên. Vatican News cho biết Đức Tổng Giám mục Christophe El Kassis trình bày lập trường vào ngày 19/10 tại New York.
Ngài cảnh báo rằng bất ổn quốc tế không thể trở thành lý do để lệ thuộc sâu hơn vào răn đe hạt nhân. Việc hiện đại hóa kho vũ khí và gia tăng những lời đe dọa khiến nhân loại tiếp tục sống trong tình trạng dễ bị tổn thương. Đại diện Tòa Thánh cũng đề cập rủi ro khi tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm kiểm soát và phán đoán của con người.
Đối với giáo dân, những cuộc thương lượng quốc tế có thể có vẻ xa vời. Tuy nhiên, cách nói về chiến tranh trong gia đình và trên mạng góp phần hình thành thái độ chung. Khi người khác bị xem như những con số có thể hy sinh, lòng trắc ẩn sẽ dần suy yếu. Việc giáo dục hòa bình bắt đầu bằng khả năng nhìn nhận người bên kia biên giới cũng có cha mẹ, con cái và ước mong được sống. Cộng đoàn có thể cầu nguyện cho những người đang gánh trách nhiệm quyết định, xin cho họ có sự sáng suốt, kiềm chế và đủ can đảm tìm một lối đi bảo vệ sự sống.
Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Zelensky về cứu trợ nhân đạo
Đức Thánh Cha Lêô XIV điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky vào ngày 19/10. Theo thông báo được Vatican News thuật lại, cuộc trao đổi đề cập tình hình nghiêm trọng tại Oleshky, thuộc vùng Kherson, và nhu cầu hỗ trợ dân thường.
Đức Thánh Cha nhắc đến lời đề nghị đình chiến vì mục đích nhân đạo mà ngài đã trình bày với Tổng thống Liên bang Nga. Ngài mong hai bên cộng tác để lương thực và thuốc men đến được với người dân, đồng thời bảo đảm việc di tản tự nguyện và an toàn. Tòa Thánh tái khẳng định sự dấn thân cho đối thoại và hòa bình. Thông báo không xác nhận rằng một thỏa thuận đình chiến đã được ký kết hoặc việc di tản đã hoàn tất.
Một lời kêu gọi hòa bình có sức nặng khi gắn với những nhu cầu cụ thể: người bệnh có thuốc, gia đình có thức ăn và người muốn rời nơi nguy hiểm được ra đi an toàn. Khi chia sẻ bản tin, cộng đoàn cần giữ đúng mức độ xác nhận của nguồn. Mong muốn, đề nghị và thỏa thuận là những bước khác nhau. Cầu nguyện cho hòa bình cũng giúp mỗi người xét lại cách ứng xử trong những xung đột gần mình: liệu ta có biết tìm một việc chung để bảo vệ người yếu thế, ngay cả khi bất đồng chưa được giải quyết? Sự cộng tác nhỏ có thể mở ra lòng tin cho những bước tiếp theo.
Khoảng 1.650 thiếu nhi Myanmar tham dự Khánh nhật Truyền giáo
Khoảng 1.650 thiếu nhi quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, Giáo xứ Twantay, Tổng Giáo phận Yangon, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo. Đức Hồng y Charles Maung Bo chủ sự Thánh lễ, theo Vatican News dẫn thông tin từ Radio Veritas Asia.
Đức Hồng y nhắn nhủ các em rằng tuổi nhỏ vẫn có thể góp phần loan báo Tin Mừng ngay trong gia đình, trường học và giáo xứ. Ngài nêu những việc vừa sức như đón nhận bạn bị cô lập, chia sẻ thức ăn và giúp người cần hỗ trợ. Các em cũng được mời nhớ đến trẻ em đang chịu hậu quả của chiến tranh, di dời và thiếu thốn tại Myanmar cũng như trên thế giới.
Giáo lý truyền giáo cho thiếu nhi sẽ dễ hiểu hơn khi gắn với một người bạn cụ thể. Trong lớp có ai thường ngồi một mình, thiếu đồ dùng hoặc ít được lắng nghe? Các em có thể tập chào hỏi, rủ bạn cùng chơi và chia sẻ điều mình có. Người lớn nên đồng hành để sự giúp đỡ giữ được lòng tôn trọng, tránh biến bạn khó khăn thành đối tượng bị chú ý. Những việc nhỏ được thực hiện đều đặn giúp trẻ học yêu thương có trách nhiệm. Qua đó, các em nhận ra mình đã có một phần việc trong đời sống Hội Thánh, ngay ở lứa tuổi hiện tại.
Thiếu nhi Solwezi hiệp lời Mân Côi cầu cho hòa bình
Giáo phận Solwezi tại Zambia tham gia chiến dịch một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi cầu cho hòa bình và hiệp nhất. Buổi cử hành diễn ra tại giáo xứ chính tòa Thánh Đaniel, quy tụ học sinh từ bảy trường Công giáo cùng giáo viên, nữ tu và những người phụ trách.
Cha Wilbroad Musonda chủ sự Thánh lễ và mời các em noi gương Đức Maria trong việc cầu nguyện, tín thác vào Chúa. Sau Thánh lễ, cộng đoàn lần chuỗi với những ý nguyện dành cho trẻ em đang chịu chiến tranh, đói khát và thiếu cơ hội học tập. Theo Vatican News, lời mời gọi được nối với trách nhiệm xây dựng bình an trong gia đình và trường học.
Một giờ kinh dành cho thiếu nhi cần giúp các em biết mình đang cầu nguyện cho ai. Người hướng dẫn có thể trình bày ngắn gọn một hoàn cảnh phù hợp với tuổi, tránh hình ảnh gây sợ hãi, rồi mời các em thinh lặng và dâng lời cầu. Sau đó, cả nhóm có thể chọn một việc thực hành như giữ lời nói hòa nhã hoặc hòa giải với bạn. Khi lời kinh gắn với cách sống, trẻ học được rằng bình an cần có phần đóng góp của mình. Cha mẹ cũng có thể cùng con nhắc tên một người đang gặp khó khăn trong giờ kinh gia đình.
Các nữ tu tại Nigeria mở không gian nghỉ ngơi và canh tân đời sống
Vatican News giới thiệu hoạt động của các Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Mân Côi tại Trung tâm Tĩnh tâm và Hội nghị Holy Rosary ở Nsukka. Trung tâm phục vụ linh mục, tu sĩ và giáo dân cần thời gian nghỉ ngơi, cầu nguyện và phát triển đời sống con người.
Cơ sở được mở từ năm 1994 và hiện có một nhóm năm nữ tu tham gia phục vụ. Các chương trình gồm những kỳ tĩnh tâm có độ dài khác nhau, sinh hoạt chuẩn bị khấn trọn và các dịp canh tân thiêng liêng. Linh mục trong giáo phận cũng sử dụng nơi đây cho kỳ tĩnh tâm thường niên. Bài viết mới giới thiệu một sứ vụ đã hiện diện lâu năm, không nói trung tâm vừa được thành lập.
Người thường xuyên chăm sóc người khác cũng cần được chăm sóc. Một giáo lý viên, thành viên Caritas hay người phụ trách ca đoàn có thể mệt mỏi mà không dễ nói ra. Việc phân chia công việc, dành thời gian nghỉ và tạo cơ hội cầu nguyện chung giúp họ tiếp tục phục vụ với lòng tự do. Trong cộng đoàn, ta có thể hỏi một câu đơn giản: công việc hiện nay có đang quá sức anh chị không? Câu hỏi ấy chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự sẵn lòng điều chỉnh. Một người được nghỉ đúng lúc thường có thêm khả năng lắng nghe và hiện diện với người khác trong thời gian dài hơn.
Nữ tu Uganda giúp 108 trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục
Tại Rushoroza, thuộc Giáo phận Kabale ở tây nam Uganda, các nữ tu Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành khôi phục và củng cố chương trình dành cho trẻ khuyết tật nặng. Vatican News cho biết Trường Tiểu học Thánh Maria Theresa hiện phục vụ 108 em, gồm cả nam và nữ.
Các nữ tu cộng tác với nhà trường, đến thăm gia đình và khuyến khích cha mẹ đưa trẻ tham gia những chương trình phù hợp. Sứ vụ còn hướng đến việc giảm kỳ thị và tình trạng cô lập. Sơ Elizabeth Kabarwani được giới thiệu như một người góp phần quan trọng trong việc khôi phục, mở rộng dịch vụ. Bài viết cho thấy giáo dục và nâng đỡ gia đình cần được thực hiện cùng nhau.
Sự đón tiếp trong giáo xứ có thể được nhận ra qua những điều rất thực tế: lối đi thuận tiện, chỗ ngồi phù hợp, cách giao tiếp dễ hiểu và sự kiên nhẫn trong giờ giáo lý. Gia đình có người khuyết tật nên được hỏi trực tiếp về nhu cầu, thay vì chỉ nhận những quyết định người khác cho là tốt. Cộng đoàn cũng cần tránh những lời gán tình trạng khuyết tật với lỗi lầm hay sự trừng phạt. Mỗi người có phẩm giá và khả năng đóng góp riêng. Khi họ được tham dự và có tiếng nói, đời sống giáo xứ được phong phú hơn, còn sự hiệp thông trở thành một kinh nghiệm có thể nhìn thấy.
Thống kê mới được công bố: số tín hữu Công giáo đạt khoảng 1,422 tỷ
Bản thống kê Giáo hội được Vatican News giới thiệu cho biết số người Công giáo trên thế giới đạt khoảng 1,422 tỷ. Báo cáo cũng ghi nhận những biến chuyển về nhân sự và hoạt động phục vụ tại các châu lục.
Số nữ tu và đại chủng sinh tiếp tục giảm trên bình diện toàn cầu, trong khi châu Phi ghi nhận sự gia tăng ở những nhóm này. Số thừa sai giáo dân và giáo lý viên tăng. Những dữ liệu được công bố năm 2026 cần được hiểu theo kỳ thống kê của tài liệu, không phải cuộc kiểm đếm diễn ra đúng ngày đăng bài. Vì vậy, bản tin không dùng những con số này như phép đo tức thời về tình hình hôm nay.
Một thống kê có thể giúp nhận ra nhu cầu đào tạo và phân bổ nguồn lực, nhưng đời sống đức tin của giáo xứ còn cần được nhìn từ những con người cụ thể. Có bao nhiêu gia đình được thăm viếng? Người mới đến có được đón nhận? Giáo lý viên có được học hỏi và nâng đỡ? Những câu hỏi ấy giúp con số trở thành gợi ý cho công việc. Sự phát triển bền vững cần đi cùng chiều sâu cầu nguyện, sự trung thực và khả năng chăm sóc người yếu thế. Khi mỗi người được giúp sống ơn gọi của mình, cộng đoàn có nền tảng để tiếp tục lớn lên trong tình mến.
Tây Ban Nha: tuyên phong chân phước cho 20 linh mục tử đạo
Đức Hồng y Marcello Semeraro chủ sự Thánh lễ tuyên phong chân phước cho 20 linh mục tử đạo tại Tây Ban Nha. Vatican News cho biết các vị chịu sát hại trong làn sóng bạo lực năm 1936 tại Ibiza và Formentera.
Trong bài giảng, Đức Hồng y nhấn mạnh lòng trung tín phát xuất từ xác tín được Đức Kitô yêu thương. Chứng tá của các vị được trình bày qua việc giữ tình yêu và không để hận thù chi phối mình. Bản tin nhắc đến những linh mục đã chịu thử thách vì căn tính và đức tin của mình. Việc tưởng nhớ các ngài được đặt trong lời cầu xin ơn bền đỗ, thay vì cổ vũ thái độ thù nghịch đối với những người thuộc phe phái hoặc thế hệ khác.
Khi kể lại chuyện tử đạo, người hướng dẫn cần giúp người nghe hiểu lòng trung thành với Chúa và phẩm giá của người làm chứng. Những mô tả gây sốc thường không cần thiết, nhất là với thiếu nhi. Có thể nói về sự can đảm, lòng tha thứ và việc giữ đức tin trong thử thách bằng ngôn ngữ bình tĩnh. Đối với đời sống hôm nay, sự trung tín được tập từ những lựa chọn có thật: nói sự thật dù bất lợi, không hùa theo việc làm nhục người khác và tiếp tục cầu nguyện khi gặp khó khăn. Lòng kính nhớ các vị tử đạo sinh hoa trái khi giúp con người yêu mến hơn và sống có trách nhiệm hơn.
Quỹ Gioan Phaolô II nhắc lại giá trị đầu tư cho con người
Đức Hồng y Stanisław Dziwisz chủ sự Thánh lễ mở đầu dịp kỷ niệm 45 năm Quỹ Gioan Phaolô II tại Roma. Vatican News thuật lại lời nhấn mạnh của ngài về những con người được nâng đỡ học tập và phát triển như một di sản lâu bền.
Quỹ hỗ trợ học bổng cho người trẻ, trong đó có sinh viên theo học tại Đại học Công giáo Lublin. Những hoạt động tại Roma còn gồm việc đón khách hành hương và lưu giữ tư liệu phục vụ nghiên cứu về triều đại Thánh Gioan Phaolô II. Theo Đức Hồng y, thành quả của quỹ được nhận ra trong cuộc sống và tương lai của những người đã nhận cơ hội học hành, trưởng thành.
Khi một cộng đoàn có thêm nguồn lực, việc dành một phần cho giáo dục và đào tạo có thể đem lại ích lợi qua nhiều năm. Một học bổng nhỏ, sách học giáo lý hoặc khóa bồi dưỡng người phụ trách có thể mở ra khả năng phục vụ mới. Người nhận cũng cần được tôn trọng và không bị buộc phải công khai hoàn cảnh khó khăn để bày tỏ lòng biết ơn. Sự nâng đỡ tốt giúp họ tự tin bước tiếp và có khả năng nâng đỡ người khác. Trong gia đình, đầu tư cho con người còn là thời gian đọc sách, trò chuyện và kiên nhẫn giúp một người học điều họ chưa biết.
Abu Dhabi tìm hiểu di sản hòa bình và đối thoại của Thánh Phanxicô Assisi
Một cuộc gặp tại Abu Dhabi ngày 19/10 tìm hiểu các trước tác của Thánh Phanxicô Assisi nhân 800 năm ngày qua đời của ngài. Sự kiện được tổ chức với sự cộng tác của Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, Đại sứ quán Ý và Viện Văn hóa Ý.
Đức cha Paolo Martinelli trình bày sự liên hệ giữa linh đạo Phanxicô với tình huynh đệ, hòa bình, đối thoại liên tôn và việc chăm sóc thụ tạo. Khoảng 50 người tham dự cuộc gặp. Theo Vatican News, chương trình đặt những bản văn của vị thánh trong tương quan với đời sống tại bán đảo Ả Rập, nơi sự gặp gỡ giữa nhiều văn hóa và tôn giáo là một kinh nghiệm thường ngày.
Đối thoại có thể bắt đầu bằng việc học gọi đúng tên người khác, hiểu một nét trong đời sống của họ và tôn trọng thời gian cầu nguyện của nhau. Người Công giáo vẫn có thể diễn tả rõ niềm tin của mình trong một cuộc gặp chân thành. Trong khu phố, sự cộng tác chăm sóc người già, giữ vệ sinh hoặc trợ giúp gia đình gặp nạn có thể mở ra lòng tin. Những cuộc trao đổi ấy cần thời gian và không nên bị biến thành màn trình diễn. Khi người ta cùng làm một việc có ích, họ có thêm cơ hội nhận ra người khác là người hàng xóm có thể tin cậy.
Phim “Lost Treasure” giới thiệu lại buổi hòa nhạc vì hòa bình tại Bêlem
Vatican News giới thiệu phim tài liệu “Lost Treasure: Handel’s Messiah in Bethlehem”, kể lại buổi biểu diễn năm 1994 tại Bêlem. Nhạc trưởng Francisco de Araujo đã theo đuổi việc tổ chức trong nhiều năm, quy tụ người tham dự từ những truyền thống và cộng đồng khác nhau.
Bộ phim được hình thành từ hành trình tìm lại, phục hồi tư liệu về buổi hòa nhạc. Đạo diễn Harvey Warren chia sẻ mong muốn nhắc nhớ khả năng con người cùng gặp gỡ trong một thông điệp hòa bình. Thông tin mới là bài giới thiệu phim; buổi biểu diễn được thuật lại thuộc về năm 1994. Việc phân biệt hai thời điểm giúp người đọc không hiểu nhầm rằng hòa nhạc vừa diễn ra trong tuần này.
Âm nhạc có thể tạo ra thời gian để con người lắng nghe nhau trước khi bắt đầu tranh luận. Trong giáo xứ, một chương trình nghệ thuật có chiều sâu cần được chuẩn bị bằng cả chuyên môn và sự quan tâm đến người tham dự. Chọn tác phẩm phù hợp, giới thiệu bối cảnh rõ ràng và tôn trọng quyền sử dụng tư liệu là những việc cần thiết. Những kỷ niệm được ghi hình cũng nên có ngày tháng, tên người thực hiện và thông tin lưu trữ. Nhờ vậy, một kinh nghiệm đẹp của cộng đoàn có thể được trao lại cho thế hệ sau với sự chính xác và lòng biết ơn.
. Phim tài liệu mới tìm hiểu lịch sử mộ Thánh Phêrô
Thiệu phim “Pétros Ení — Discovering the Origins”, tìm hiểu lịch sử và những khám phá khảo cổ quanh mộ Thánh Phêrô dưới Vương cung thánh đường Vatican. Phim có sự xuất hiện của Đức Thánh Cha Lêô XIV và sự tham gia của diễn viên Chris Pratt.
Dự án sử dụng tư liệu lưu trữ và ý kiến chuyên gia, được thực hiện trong dịp kỷ niệm 400 năm cung hiến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Theo lịch được bài báo nêu, phim dự kiến ra rạp vào tháng 2/2027. Đây là kế hoạch phát hành, không phải thông tin phim đã được công chiếu tại mọi quốc gia hoặc đã có bản sử dụng tự do trên mạng.
Phim tài liệu về lịch sử Hội Thánh có thể trở thành một phương tiện học hỏi nếu người hướng dẫn giúp khán giả phân biệt tư liệu, nhận định chuyên môn và cách kể của nhà làm phim. Sau khi xem, một nhóm giáo lý có thể trao đổi về điều đã hiểu thêm và những câu hỏi cần tìm hiểu tiếp. Khi trình chiếu cho cộng đoàn, đơn vị tổ chức nên sử dụng bản được phép và kiểm tra điều kiện phổ biến. Lòng kính mến các thánh cũng lớn lên qua việc học hỏi cẩn thận, để người xem có thể liên kết những dấu tích lịch sử với đời sống đức tin của mình.
Người trẻ Dòng Malta phục vụ người vô gia cư quanh Quảng trường Thánh Phêrô
Nhóm người trẻ thuộc Dòng Malta đang phục vụ người vô gia cư tại khu vực Quảng trường Thánh Phêrô và đường Via della Conciliazione. Các tình nguyện viên gặp nhau buổi tối, cầu nguyện ngắn rồi mang thức ăn, cà phê, trái cây và sự thăm hỏi đến những người cần giúp.
Nhóm thường có khoảng 10 đến 15 người. Người nhận có thể lựa chọn phần được trao phù hợp với nhu cầu của mình. Luigi Salvaggi, người phụ trách nhóm, nói về mối liên hệ giữa đức tin, cầu nguyện và hành động bác ái. Bài báo chú ý cả sự gặp gỡ với từng người, thay vì chỉ tính số thực phẩm được phân phát.
Một phần ăn có thể giúp người đói trong một buổi tối; cách trao phần ăn có thể giúp họ cảm thấy mình vẫn được kính trọng. Khi tổ chức phục vụ, cộng đoàn nên quan tâm đến sự tự nguyện của người nhận, vệ sinh thực phẩm và việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Người cần giúp không nhất thiết muốn được chụp hình. Các bạn trẻ cũng cần được chuẩn bị để làm việc an toàn, biết giới hạn của mình và phối hợp với người có kinh nghiệm. Sự nhiệt thành được nâng đỡ bằng tổ chức tốt sẽ giúp hoạt động bác ái có thể tiếp tục đều đặn, kể cả sau khi cảm xúc ban đầu đã qua.
Các giám mục Liên minh châu Âu đưa ra tám nguyên tắc về trí tuệ nhân tạo
Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, COMECE, công bố tuyên bố về trách nhiệm của châu Âu trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Tuyên bố được thông qua khi kết thúc phiên họp mùa thu tại Bruxelles và được phổ biến ngày 19/10.
Theo EWTN News, tám nguyên tắc đặt phẩm giá và khả năng quyết định của con người ở trung tâm, đề cao công ích, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các giám mục cũng kêu gọi ngăn kỳ thị, loại trừ, thao túng; bảo vệ dân chủ và pháp quyền; hướng công nghệ đến hòa bình. Tuyên bố nhìn nhận những cơ hội của trí tuệ nhân tạo nhưng yêu cầu tiến bộ phải được đánh giá theo lợi ích thật sự đối với con người.
Một ứng dụng thuận tiện vẫn cần được hỏi xem ai được lợi và ai có thể bị bỏ lại. Người lớn tuổi có dùng được không? Người khuyết tật có tiếp cận được không? Có cách gặp người thật khi cần giải quyết một khó khăn không? Những câu hỏi giản dị giúp cộng đoàn đánh giá công nghệ bằng kinh nghiệm người sử dụng. Trong giáo dục, điều đáng quý là công cụ giúp học sinh hiểu và luyện tập thêm. Nếu người học chỉ nhận một sản phẩm hoàn chỉnh mà không làm công việc suy nghĩ của mình, cơ hội trưởng thành có thể bị bỏ lỡ. Cách sử dụng cần được hướng dẫn và cùng kiểm tra.
Tây Ban Nha: sáng kiến gặp gỡ người vô thần và bất khả tri phát triển qua lòng hiếu khách
EWTN News giới thiệu sáng kiến của Javier Huerta và Marta del Sol nhằm tạo nơi trao đổi về Thiên Chúa, ý nghĩa cuộc sống và những câu hỏi đức tin. Khoảng một nghìn người đã tham dự hơn 25 cuộc gặp trong ba năm.
Các buổi gặp khởi đi từ kinh nghiệm đức tin của đôi vợ chồng và khả năng đón tiếp bạn bè. Người tham dự có cơ hội nghe chứng từ và trình bày suy nghĩ của mình. Bài báo lưu ý sáng kiến đang được hướng dẫn thiêng liêng bởi một số linh mục nhưng chưa có sự chuẩn nhận chính thức của Giáo hội. Vì vậy, không nên giới thiệu hoạt động như một chương trình đã được Tổng Giáo phận Madrid phê chuẩn.
Một người đang thắc mắc về đức tin cần có chỗ để hỏi mà không bị gắn nhãn. Gia đình Công giáo có thể tạo điều kiện cho cuộc gặp ấy bằng cách mời dùng bữa, nghe hết một ý kiến và trả lời điều mình thực sự hiểu. Khi chưa biết, có thể hẹn cùng tìm hiểu thay vì tranh thắng. Lòng hiếu khách cũng cần giữ sự tự do của khách: họ có quyền chưa đồng ý hoặc cần thêm thời gian. Một tương quan đáng tin thường được xây dựng từ nhiều lần gặp gỡ, nơi lời nói và cách sống của người tin Chúa có thể được nhìn thấy cùng nhau.
Ecuador thương tiếc cha Patricio Sánchez, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế
Cộng đoàn Công giáo tại Guayaquil thương tiếc cha Patricio Alfredo Sánchez Molinari, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, qua đời trong một tai nạn khi đang cử hành Thánh lễ. Theo EWTN News, cha 53 tuổi, phục vụ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Tổng Giáo phận Guayaquil bày tỏ tình liên đới với gia đình, anh em trong dòng và những người gắn bó với cha. Một Thánh lễ cầu nguyện cho ngài được cử hành tối 18/10. Nhiều người tưởng nhớ sự gần gũi và lòng tận tụy mục vụ của cha. Bản tin chỉ thuật lại thông tin được công bố, không gán tai nạn cho sự trừng phạt của Thiên Chúa hoặc tự đưa ra kết luận về nguyên nhân kỹ thuật.
Trước một cái chết bất ngờ, người ở lại cần được nâng đỡ để cầu nguyện và nhớ đến toàn bộ đời sống của người đã qua đời. Một khoảnh khắc tai nạn không thể nói hết nhiều năm dâng hiến và phục vụ. Cộng đoàn cũng có thể bình tĩnh xem lại việc bảo trì cơ sở, nhờ người có chuyên môn kiểm tra những vật treo, giá đỡ và khu vực có nguy cơ. Sự quan tâm ấy cần được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, không quy lỗi khi chưa có căn cứ. Lời cầu xin Chúa đón nhận người đã qua đời luôn có thể đi cùng việc chăm sóc an toàn cho những người đang sống.
Đức Hồng y Koovakad đề cao bất bạo động như một sự dấn thân cho công lý
Đức Hồng y George Jacob Koovakad gửi thông điệp trong dịp cử hành Ngày Ahimsa tại Quốc hội Anh ở London. Vatican News thuật lại lời vị Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn về sự cộng tác giữa các cộng đồng tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình.
Ngài nêu sự gần gũi giữa cam kết bất bạo động của truyền thống Jain và lời mời gọi Kitô hữu đáp lại sự dữ bằng điều thiện. Bất bạo động được trình bày như một chọn lựa can đảm cho công lý và hòa giải, đòi hỏi trách nhiệm trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Thông điệp cũng nhìn lại chặng đường đối thoại giữa Tòa Thánh và cộng đồng Jain.
Sự bất bạo động trong đời thường có thể được tập khi một người đang giận quyết định ngừng nhắn tin để bình tĩnh, khi cha mẹ chọn nói rõ giới hạn mà không làm nhục con, hoặc khi một nhóm từ chối hùa theo lời xúc phạm. Chọn cách ấy vẫn cần can đảm bảo vệ người yếu thế và ngăn điều gây hại. Cộng đoàn có thể học kỹ năng giải quyết bất đồng, biết tìm người trung gian và nhận ra lúc cần sự trợ giúp có chuyên môn. Một nền hòa bình bền vững cần những người sẵn lòng thực hành điều mình cầu xin, ngay trong các tương quan gần gũi nhất.
