BẢN TIN GIÁO HỘI NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2026 Chúa nhật XXIX Thường niên năm A Khánh nhật Truyền giáo Tin Mừng Mt 22,15–21 Lm. Anmai, CSsR.

5

BẢN TIN GIÁO HỘI
NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2026
Chúa nhật XXIX Thường niên năm A
Khánh nhật Truyền giáo
Tin Mừng Mt 22,15–21
Lm. Anmai, CSsR.
Kính thưa quý vị và anh chị em, bước vào Chúa nhật ngày 18 tháng 10 năm 2026, Chúa nhật XXIX Thường niên năm A, chúng ta cùng lắng lòng trước Tin Mừng theo thánh Mátthêu, chương 22, câu 15 đến câu 21. Những người chất vấn Đức Giêsu đưa ra chuyện nộp thuế để đặt Người vào thế khó. Người mời họ nhìn đồng tiền có hình hoàng đế và trả lời về trách nhiệm đối với Xêda, đồng thời nhắc đến điều thuộc về Thiên Chúa. Đồng tiền có thể mang hình một người cai trị; còn con người mang hình ảnh của Đấng đã tạo dựng mình. Vì thế, đời sống chúng ta không thể chỉ được đo bằng những gì mua được, sở hữu được hay điều khiển được.
Thưa quý vị, lời Tin Mừng ấy đi vào những tin tức hôm nay rất cụ thể. Một bệnh nhân cần được chăm sóc bằng tất cả sự tôn trọng. Một em nhỏ cần được đến trường an toàn. Một gia đình cần có lương thực và một nơi để sống. Người sống giữa chiến tranh cần được bảo vệ, được tiếp tế và được lắng nghe. Khi quên phẩm giá con người, chúng ta có thể nói rất nhiều về trật tự mà vẫn bỏ mặc người yếu thế. Khi nhớ mình thuộc về Thiên Chúa, chúng ta học làm tròn bổn phận giữa đời với một lương tâm ngay thẳng, biết giới hạn quyền lực và biết nhận ra người anh em.

Trong Khánh nhật Truyền giáo, xin Chúa giúp mỗi mái nhà trở thành nơi Tin Mừng được nhìn thấy qua cách vợ chồng đối xử với nhau, cha mẹ lắng nghe con cái và hàng xóm quan tâm đến người cô độc. Xin cho việc theo dõi bản tin hôm nay mở rộng lời cầu nguyện của chúng ta đến những con người có thật, đang sống những hoàn cảnh có thật. Chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị bản tin Giáo hội, với các bài nguồn được công bố trong ngày 15 và 16 tháng 10, cập nhật đến giờ chốt rạng sáng ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Đức Thánh Cha hồi phục ổn định và dâng lễ tại bệnh viện
Thưa quý vị, thông tin cập nhật ngày 16 tháng 10 cho biết sức khỏe Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục tiến triển sau phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Các bác sĩ Luigi Carbone và Stefano Margaritora cho biết xét nghiệm máu và phim X quang xác nhận tình trạng chung cải thiện ổn định. Ngài tiếp tục tập vật lý trị liệu hô hấp và có thể tự thực hiện các sinh hoạt thường ngày. Những thông tin này nói về diễn tiến sau mổ; chúng ta chưa nên hiểu thành một kết luận về toàn bộ quá trình điều trị lâu dài.
Trưa cùng ngày, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ trong phòng được bố trí tại tầng mười bệnh viện. Một số bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên an ninh Vatican tham dự. Ngài cảm ơn những người hằng ngày chăm sóc bệnh nhân trong lúc yếu đau, đặc biệt những người đang chăm sóc chính ngài. Bài cập nhật cũng cho biết ngài gặp riêng Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Hồng y Baldo Reina trong buổi chiều.
Từ thông tin này, chúng ta cùng nghĩ đến những người âm thầm phục vụ tại các bệnh viện. Công việc của họ đi qua những ca trực, những việc vệ sinh, những lần đỡ bệnh nhân đứng dậy và những phút trấn an người nhà. Có những việc rất nhỏ trong mắt người ngoài nhưng lại quyết định một người bệnh có cảm thấy mình được tôn trọng hay không. Một lời cảm ơn đúng lúc giúp người phục vụ biết rằng sự tận tâm của họ đã được nhận ra.
Trong lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, xin chúng ta nhớ đến cả những bệnh nhân không được truyền thông nhắc tên. Có người đang lo tiền viện phí, người chờ kết quả xét nghiệm, người chăm sóc thân nhân đến kiệt sức. Đức tin mời cộng đoàn tìm một cách giúp đỡ cụ thể: thay phiên túc trực, gửi một bữa ăn, hỗ trợ việc nhà hoặc dành thời gian lắng nghe. Sự gần gũi ấy có thể làm cho những ngày điều trị bớt cô đơn.
Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Nga về Oleshky
*Thưa quý vị, ngày 16 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngài bày tỏ lo âu sâu sắc trước tình hình nhân đạo tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson của Ucraina. Đức Thánh Cha đề nghị ngừng bắn để có thể đưa lương thực và trợ giúp y tế đến dân chúng, đồng thời tạo điều kiện cho thường dân tự nguyện sơ tán trong an toàn.
Thông cáo khẳng định Tòa Thánh tiếp tục dấn thân cho đối thoại và hòa bình. Trao đổi với báo giới, Đức Hồng y Pietro Parolin cho biết chính Đức Thánh Cha chủ động thực hiện cuộc gọi để bênh vực những người dân đang bị vây hãm. Ngài hy vọng lời đề nghị sẽ được đáp ứng. Đến thông tin được kiểm chứng lúc chốt bản tin, đây vẫn là lời kêu gọi ngoại giao; chưa có cơ sở để nói rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã được thực hiện.
Nhìn từ đời sống đức tin, chúng ta được nhắc rằng hòa bình bắt đầu bằng việc bảo vệ những nhu cầu rất cơ bản. Khi một gia đình không có thuốc, một người già không thể rời vùng nguy hiểm hay trẻ nhỏ thiếu thức ăn, thời gian chờ đợi có giá bằng sức khỏe và sự sống. Một cuộc điện đàm chỉ có ý nghĩa nhân đạo trọn vẹn khi mở được đường cho sự trợ giúp đến người cần.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang mắc kẹt tại Oleshky và mọi vùng chiến sự. Khi chia sẻ tin, chúng ta cần giữ sự chính xác, không biến mong ước thành kết quả đã xảy ra. Cũng xin đừng để việc tranh luận về bên này bên kia làm mờ khuôn mặt của thường dân. Những người bị thương, người mẹ tìm nơi trú ẩn và người cha đi kiếm bánh cho con cần được nhìn nhận trước hết là những con người có phẩm giá. Đó là điều lời cầu nguyện và hành động bác ái của chúng ta phải gìn giữ.
Sứ điệp Ngày Lương thực Thế giới đặt phẩm giá con người ở trung tâm
*Nhân Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi sứ điệp đến Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc. Ngài nhấn mạnh quyền được tiếp cận thường xuyên với thực phẩm an toàn, đầy đủ và phù hợp với phẩm giá con người. Bảo đảm quyền này là bổn phận công lý của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Sứ điệp được Đức ông Fernando Chica Arellano trình bày tại sự kiện tưởng niệm.
Đức Thánh Cha cảnh báo việc sử dụng lương thực như phương tiện gây áp lực hoặc vũ khí chiến tranh. Ngài cũng phê bình tình trạng đầu cơ và những cơ chế làm tổn thương người sản xuất nhỏ. Trước sự phát triển công nghệ, ngài mời gọi kết hợp đổi mới với kinh nghiệm của nhà nông, bảo vệ nguồn nước và hướng các lựa chọn kinh tế đến công ích. Lời kêu gọi đòi hỏi trách nhiệm thực tế trong việc phân phối, chứ không dừng lại ở những tuyên bố.
Trong bình diện mục vụ, tin này đưa chúng ta về chính bàn ăn gia đình. Có khi chúng ta rất dễ bỏ thức ăn thừa nhưng lại ít hỏi người quanh mình có đủ bữa hay không. Một cộng đoàn có thể bắt đầu bằng việc tổ chức chia sẻ thực phẩm cách kín đáo, đều đặn và tôn trọng người nhận. Cần hỏi họ thực sự thiếu gì, có nấu ăn được không và có những nhu cầu riêng nào, thay vì chỉ trao những thứ chúng ta muốn cho đi.
Với trẻ em, cha mẹ có thể dạy lòng biết ơn qua việc dùng thực phẩm vừa đủ, biết quý công lao người lao động và không chế giễu bạn có bữa ăn đơn sơ. Với người lớn, sự công bằng còn liên quan đến tiền công, giá mua nông sản và thái độ đối với người bán hàng nhỏ. Khi cầu xin lương thực hằng ngày, chúng ta cũng xin một trái tim biết chia sẻ phần mình đang có. Đời sống thừa sai của gia đình có thể bắt đầu rất thật từ cách mua, dùng và trao tặng thức ăn.
Những bệnh nhi gửi thư và tranh động viên Đức Thánh Cha
*Ngày 16 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố những lá thư và bức tranh do các bệnh nhi tại Gemelli gửi đến Đức Thánh Cha Lêô XIV. Các em đang được điều trị nhưng vẫn muốn động viên ngài trong thời gian hồi phục. Trong số những người viết thư có em Angelo, bảy tuổi, đến từ miền nam nước Ý. Em kể về những ngày ở bệnh viện và cho biết em cùng mẹ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mỗi tối.
Một gia đình Ý và Chile cũng chia sẻ kinh nghiệm đức tin trong thời gian con gái điều trị. Những thông điệp được công bố nói đến niềm hy vọng và sức nâng đỡ của lời cầu nguyện. Chúng ta đón nhận đây là lời chứng cá nhân của các gia đình, không xem đó như kết luận y khoa hay lời bảo đảm rằng mọi bệnh nhân sẽ có cùng kết quả điều trị.
Thưa quý vị, điều đáng suy nghĩ là người đang yếu đau vẫn có thể nâng đỡ người khác. Một đứa trẻ nằm viện có thể trao một bức tranh, một lời hỏi thăm và một lời cầu nguyện. Người lớn đôi khi chờ đến khi mình đủ khỏe, đủ tiền hoặc đủ rảnh mới làm việc tốt. Các em cho thấy sự quan tâm có thể bắt đầu ngay trong hoàn cảnh còn nhiều giới hạn. Món quà không cần đắt tiền để làm người nhận cảm thấy được nhớ đến.
Trong gia đình và lớp giáo lý, chúng ta có thể giúp trẻ tập viết lời hỏi thăm người bệnh bằng ngôn ngữ của chính các em. Cũng cần để các em được nói thật về sợ hãi và buồn bã, thay vì buộc các em lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Khi thăm bệnh nhân nhỏ tuổi, hãy tôn trọng giờ nghỉ, hướng dẫn của bệnh viện và sự đồng ý của gia đình. Xin Chúa gìn giữ các bệnh nhi, ban nghị lực cho cha mẹ và nâng đỡ những người chăm sóc các em. Ước gì mỗi em đều được biết rằng mình được yêu thương trong suốt quá trình điều trị.
Tòa đại sứ Iraq tại Tòa Thánh có trụ sở mới
*Vatican News ngày 16 tháng 10 tường thuật lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Iraq cạnh Tòa Thánh, diễn ra vào tối hôm trước. Trong phát biểu, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin xem sự kiện là một dấu chỉ hy vọng giữa bầu khí thiếu tin tưởng đang gia tăng trên thế giới. Ngài nhấn mạnh đại sứ quán là một địa chỉ ổn định dành cho đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia.
Đức Hồng y khẳng định ngoại giao mở ra con đường giải quyết xung đột bằng phương thế hòa bình. Ngài gắn nền tảng của hoạt động ngoại giao với phẩm giá chung của mọi người. Bài phát biểu cũng nhắc đến quan hệ lâu dài giữa Tòa Thánh và Iraq, trong đó có việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1966. Năm nay đánh dấu sáu mươi năm của mối quan hệ ấy.
Từ sự kiện này, chúng ta cùng suy nghĩ về giá trị của một nơi còn có thể ngồi lại với nhau. Trong đời sống gia đình, khi mọi cuộc nói chuyện đều bị cắt ngang vì giận dữ, những khác biệt nhỏ có thể trở nên rất lớn. Một chiếc bàn có người chịu lắng nghe, một giờ hẹn được tôn trọng và một lời nói bớt quy kết có thể giữ lại cơ hội hòa giải. Tuy vậy, đối thoại cần đi cùng sự thật và việc bảo vệ người đang bị tổn thương.
Với các cộng đoàn, xây dựng hòa bình có thể bắt đầu từ cách tiếp nhận một người khác quan điểm. Chúng ta không cần đồng ý với mọi điều họ nói mới có thể nhìn nhận phẩm giá của họ. Việc tìm hiểu hoàn cảnh, hỏi lại điều chưa rõ và tránh phổ biến lời đồn giúp cộng đoàn bớt chia rẽ. Xin cầu nguyện cho Iraq, cho các cộng đồng tôn giáo và cho những người đang phục vụ trong ngành ngoại giao. Mong rằng những cánh cửa đối thoại sẽ dẫn đến những quyết định bảo vệ được người dân, nhất là các gia đình đã chịu nhiều mất mát vì bạo lực và bất ổn.
Phim về mộ thánh Phêrô được giới thiệu tại Liên hoan phim Roma
*Ngày 16 tháng 10, một buổi giới thiệu tác phẩm Pétros ení diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Roma. Bộ phim đưa người xem tìm hiểu mộ thánh Phêrô qua lịch sử, khảo cổ và đức tin. Tác phẩm được thực hiện nhân kỷ niệm bốn trăm năm cung hiến Đền thờ Thánh Phêrô, với sự hợp tác của Vatican Media và cơ quan quản lý đền thờ.
Đạo diễn là Paula Ortiz; phần kịch bản do Andrea Tornielli đảm nhiệm và diễn viên Chris Pratt tham gia dẫn chuyện. Đức Thánh Cha Lêô XIV xuất hiện trong tác phẩm để suy tư về thánh Phêrô. Bản tin Vatican ghi nhận cử tọa bày tỏ sự gần gũi với ngài trong thời gian ngài đang được điều trị. Đến giờ chốt bản tin, chúng tôi chỉ xác nhận thông tin giới thiệu tác phẩm, không suy đoán về phạm vi phát hành hay quyền sử dụng hình ảnh của phim.
Về mặt suy niệm, việc tìm về thánh Phêrô giúp chúng ta nhớ rằng đức tin được sống và trao truyền qua những con người cụ thể. Phêrô có lòng nhiệt thành, có yếu đuối và có những lần cần được Chúa nâng dậy. Nhìn vào ngài, chúng ta không phải che giấu mọi giới hạn của bản thân để được Chúa gọi. Điều cần thiết là để sự thật về mình gặp lòng thương xót và tiếp tục đáp lại trách nhiệm đã nhận.
Đối với người làm truyền thông Công giáo, câu chuyện này cũng gợi một cách kể có chiều sâu: để hình ảnh và nghiên cứu phục vụ sự hiểu biết, giúp người xem nhận ra ý nghĩa đức tin của di sản. Khi giáo xứ giới thiệu một bộ phim hay tổ chức sinh hoạt học hỏi, nên tìm bản phát hành hợp pháp và xác định rõ điều gì là dữ kiện lịch sử, điều gì là cách diễn đạt nghệ thuật. Một hình ảnh đẹp có thể khơi gợi sự chú ý; sự chính xác và lòng kính trọng mới giúp người xem tiếp tục học hỏi sau khi màn hình khép lại.
Phong trào Jesus Youth chuẩn bị hội nghị tại Roma
*Bản tin đăng ngày 16 tháng 10 cho biết các đại diện phong trào Jesus Youth sẽ quy tụ tại Roma từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10 năm 2026. Hội nghị mang tên GO Conference đánh dấu bốn mươi năm cầu nguyện và thi hành sứ mạng của phong trào có nguồn gốc tại Kerala, Ấn Độ. Đây là chương trình sắp diễn ra, chưa phải cuộc gặp đã hoàn tất.
Theo thông tin tổ chức, có 1.128 đại biểu từ 41 quốc gia tham dự, cùng sự hiện diện của các giám mục, linh mục và nữ tu. Nội dung được xây dựng quanh hiệp thông, sứ mạng, tham gia và sai đi. Những ngày gặp gỡ nhằm giúp các thành viên đào sâu tương quan với Đức Kitô và làm mới việc loan báo Tin Mừng trong sự hiệp nhất với Giáo hội. Các chi tiết về chương trình cần tiếp tục theo dõi nếu ban tổ chức có điều chỉnh.
Đối với mục vụ người trẻ, tin này gợi câu hỏi về điều còn lại sau một đại hội. Một chương trình đông người có thể tạo hứng khởi, nhưng đời sống đức tin cần được nuôi bằng những cuộc gặp đều đặn và những trách nhiệm vừa sức. Một người trẻ cần có chỗ để hỏi, có người đồng hành và có cơ hội phục vụ bằng khả năng của mình. Nếu chỉ được mời đến dự mà ít được góp ý, các bạn khó cảm thấy mình thật sự thuộc về cộng đoàn.
Gia đình có thể hỗ trợ bằng cách quan tâm đến điều con em đang học và đang làm, thay vì chỉ hỏi chương trình có vui hay không. Giáo xứ có thể giao cho người trẻ một công việc có mục đích rõ, hướng dẫn đầy đủ và cùng đánh giá sau khi thực hiện. Việc sai đi không nhất thiết bắt đầu từ một nơi xa. Nó có thể bắt đầu khi một bạn trẻ kiên nhẫn với em nhỏ, đến thăm người già hoặc sống trung thực tại nơi làm việc. Xin Chúa giúp các bạn tìm được niềm vui bền vững trong những việc phục vụ ấy.
UNICEF cảnh báo tác động của khí hậu đối với dinh dưỡng trẻ em
*Nhân Ngày Lương thực Thế giới, Vatican News ngày 16 tháng 10 giới thiệu cảnh báo của UNICEF về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và dinh dưỡng trẻ em. Báo cáo được dẫn cho biết nhiệt độ tăng có thể làm gia tăng số trẻ bị suy dinh dưỡng và thấp còi vào năm 2050. Đây là những dự báo về nguy cơ tương lai, không phải số trẻ hiện đang mắc các tình trạng ấy.
Nguồn tin đề cập tác động của khí hậu đến thực phẩm, sức khỏe và môi trường sinh hoạt. Nắng nóng có thể hạn chế vận động; sự thay đổi chế độ ăn có thể làm trẻ phụ thuộc hơn vào thực phẩm chế biến sẵn. Bản tin cũng lưu ý các nguy cơ thiếu vi chất và đạm. Vì vậy, chăm sóc dinh dưỡng cần nhìn đến điều kiện sống của gia đình, thay vì chỉ xem bữa ăn như một lựa chọn riêng lẻ của từng người.
Từ góc nhìn mục vụ, bảo vệ trẻ em bao gồm việc quan tâm đến nước sạch, bữa ăn, nơi ở và khả năng đi học. Một gia đình bị ngập lụt hoặc mất mùa thường phải gánh nhiều khó khăn cùng lúc. Nếu cộng đoàn chỉ trao một lần hỗ trợ rồi không theo dõi, có thể bỏ lỡ những nhu cầu xuất hiện về sau. Việc hỏi thăm đều đặn giúp biết một em đã trở lại trường chưa, gia đình có còn nấu ăn được không và người chăm sóc có cần được trợ giúp thêm hay không.
Trong những sinh hoạt thiếu nhi, giáo xứ có thể khuyến khích sử dụng nước tiết kiệm, giữ vệ sinh và giảm lãng phí thức ăn bằng những việc phù hợp lứa tuổi. Cần tránh làm trẻ sợ hãi bằng những dự báo không được giải thích. Người lớn có trách nhiệm biến sự quan tâm thành điều kiện an toàn hơn cho các em. Xin cho lời cầu nguyện về công trình tạo dựng đi cùng việc chăm sóc những gia đình dễ bị tổn thương, để trẻ em được lớn lên với cơ hội học tập, vui chơi và phát triển đầy đủ hơn.
Thống kê mới về người Công giáo và nhân sự mục vụ
*Ngày 16 tháng 10, Vatican News giới thiệu hồ sơ thống kê Giáo hội năm 2026 của hãng Fides, công bố trước Khánh nhật Truyền giáo. Theo hồ sơ, số người Công giáo đạt khoảng 1,422 tỷ, tăng 16,69 triệu so với kỳ trước. Điều cần nói rõ là năm công bố báo cáo khác với năm dữ liệu: các số liệu được dẫn chủ yếu phản ánh năm 2024, so sánh với năm 2023.
Hồ sơ ghi nhận số linh mục toàn cầu tăng nhẹ, lên 407.421 người. Số nữ tu và đại chủng sinh tiếp tục giảm. Châu Phi có khoảng 288,31 triệu tín hữu Công giáo, nhỉnh hơn châu Âu với khoảng 287,24 triệu. Những con số phản ánh sự phân bố và biến chuyển của cộng đồng Công giáo; chúng không tự cho biết chất lượng đời sống đức tin trong từng gia đình hay mức độ được chăm sóc mục vụ tại mỗi địa phương.
Khi suy nghĩ về các thống kê, chúng ta cần giữ cả lòng biết ơn lẫn tinh thần trách nhiệm. Một người vừa lãnh nhận bí tích cần được giúp để bước vào đời sống cộng đoàn. Một gia đình mới chuyển đến cần được biết lịch lễ, nơi học giáo lý và người có thể liên lạc khi gặp khó khăn. Nếu tên có trong sổ nhưng không ai biết họ đang sống thế nào, việc chăm sóc vẫn còn thiếu một bước quan trọng.
Đối với ơn gọi, cộng đoàn có thể làm nhiều việc bền bỉ hơn việc chỉ lo lắng về số lượng. Đó là xây dựng đời sống cầu nguyện, giúp người trẻ có cơ hội phân định, tôn trọng tự do và hỗ trợ việc đào tạo nghiêm túc. Cũng cần chăm sóc những người đang phục vụ để họ không phải gánh trách nhiệm trong cô độc. Xin Chúa giúp Giáo hội đọc các con số như lời mời quan tâm đến từng con người, từng vùng đất và từng nhu cầu, với sự khiêm tốn của người được sai đi phục vụ.
Đại học Bethlehem tiếp tục giáo dục và đối thoại giữa bất ổn
*Trong bài đăng ngày 16 tháng 10, Vatican News giới thiệu chia sẻ của người đứng đầu Đại học Bethlehem về những khó khăn mà người dân và sinh viên đang trải qua. Nguồn tin ghi nhận bầu khí lo âu, sự thiếu tin tưởng vào tương lai và những hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống. Người đại diện đại học bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xung đột lan rộng và trước áp lực đối với các cộng đồng địa phương.
Dù hoàn cảnh bất định, đại học tiếp tục phát triển các chương trình hướng đến hòa bình, sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại. Những nhận định về nguy cơ được trình bày trong một cuộc trao đổi; chúng cần được phân biệt với một biến cố đã được xác nhận xảy ra. Tin tức hôm nay cho thấy một cơ sở giáo dục đang cố duy trì việc học và tương quan giữa con người trong môi trường nhiều bất an.
Thưa quý vị, một lớp học còn mở có thể mang nhiều ý nghĩa đối với người trẻ. Đó là nơi các em tiếp tục chuẩn bị cho tương lai, gặp bạn bè và được nhìn nhận qua khả năng của mình. Khi chiến tranh làm đời sống bị thu hẹp vào chuyện sinh tồn, việc duy trì giáo dục đòi hỏi rất nhiều kiên trì. Người thầy cũng phải học cách lắng nghe nỗi sợ, sự mệt mỏi và những gián đoạn mà học trò đang chịu.
Trong cộng đoàn của mình, chúng ta có thể liên đới bằng việc quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh bị xáo trộn: trẻ di dân, trẻ phải chuyển trường hoặc người trẻ gián đoạn việc học vì khó khăn gia đình. Sự trợ giúp có thể là một khoản học phí, một người kèm bài hay một cuộc gặp giúp các em tìm lại hướng đi. Cần hỏi nhu cầu thật và giữ sự kín đáo để các em không cảm thấy mình bị phô bày. Xin cầu nguyện cho các sinh viên, nhà giáo và gia đình tại Bethlehem, để việc học tiếp tục mở ra những khả năng sống chung trong tôn trọng và hòa bình.
Chuẩn bị giờ Kinh Mân Côi Truyền giáo Quốc tế
*Ngày 16 tháng 10, Vatican News thông tin về giờ Kinh Mân Côi Truyền giáo Quốc tế dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 10, trước Khánh nhật Truyền giáo lần thứ một trăm. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle sẽ chủ sự giờ cầu nguyện. Các ý nguyện hướng đến Giáo hội, các nhà truyền giáo và Đức Thánh Cha Lêô XIV đang hồi phục sau phẫu thuật.
Nguồn tin nhắc đặc biệt đến những người rời quê hương, gia đình và môi trường quen thuộc để loan báo Tin Mừng. Nhiều người phục vụ trong hoàn cảnh nghèo khó, xung đột hoặc có những thách đố văn hóa. Chương trình được giới thiệu như một dịp hiệp thông và nâng đỡ sứ vụ bằng lời cầu nguyện. Vì giờ chốt bản tin là rạng sáng ngày 17 theo giờ Việt Nam, chúng tôi chưa tường thuật kết quả của buổi cầu nguyện này.
Với các gia đình Công giáo, đây là cơ hội nhớ đến những người đang phục vụ ở nơi mình chưa từng đến. Khi đọc kinh, chúng ta có thể chọn một ý nguyện cụ thể: cho người đang học ngôn ngữ mới, người phải đi xa để dâng lễ hoặc người chăm sóc bệnh nhân trong điều kiện thiếu thốn. Một ý nguyện có hoàn cảnh rõ ràng giúp trẻ em hiểu rằng Giáo hội là một gia đình rộng hơn những người các em gặp mỗi Chúa nhật.
Lời cầu nguyện cũng giúp chúng ta xét lại cách đón tiếp người được sai đến cộng đoàn mình. Họ có thể cần thời gian để hiểu phong tục, biết đường đi và học cách nói gần gũi với giáo dân. Sự hợp tác chân thành, một lời góp ý có thiện chí và việc chia sẻ trách nhiệm làm cho sứ vụ bớt nặng nề. Xin Đức Maria đồng hành với các nhà truyền giáo và với những người âm thầm nâng đỡ họ. Mong rằng giờ kinh trong mỗi mái nhà sẽ dẫn đến một thái độ sẵn sàng phục vụ ngay nơi chúng ta đang sống.
Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina nói về sự hiện diện và hy vọng
*Trong bài đăng ngày 15 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, nói về vai trò hiện diện của Giáo hội giữa những thử thách chiến tranh. Ngài nhấn mạnh giá trị của niềm hy vọng và mạng lưới liên đới nối kết Giáo hội địa phương với các cộng đoàn trên thế giới. Sự trợ giúp bao gồm lương thực, nước uống, chỗ ở, hỗ trợ người phải di tản và phục hồi tâm lý.
Đức Sứ thần cho biết giá trị tổng thể của sự trợ giúp từ mạng lưới Giáo hội đã vượt xa một tỷ euro. Đây là nhận định được ngài đưa ra trong cuộc trao đổi, cần được hiểu trong phạm vi nguồn tin, không phải bảng kiểm toán độc lập của bản tin chúng tôi. Ngài đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mọi người trong việc kiến tạo hòa bình từ những tương quan và hợp tác cụ thể.
Thưa quý vị, sự hiện diện có thể là một hình thức phục vụ rất đòi hỏi. Người gặp khó khăn thường cần biết có ai còn nhớ đến mình sau đợt cứu trợ đầu tiên. Một cuộc điện thoại đều đặn, một nhóm phụ trách theo dõi từng gia đình và một địa chỉ đáng tin cậy để tìm đến có thể nâng đỡ họ lâu dài. Giữa những mất mát, điều làm người ta đau thêm là cảm giác mình đã bị quên lãng.
Trong các hoạt động bác ái, cộng đoàn cần tổ chức việc tiếp nhận và phân phối cách minh bạch, đồng thời bảo vệ đời tư của người được giúp. Cũng nên dành sự quan tâm cho những tổn thương khó thấy, chẳng hạn trẻ ngủ không yên hoặc người lớn không còn đủ sức tiếp tục công việc. Người phụ trách mục vụ không phải thay thế chuyên viên, nhưng có thể nhận ra lúc cần kết nối với sự hỗ trợ phù hợp. Xin Chúa gìn giữ người dân Ucraina và những người đang cùng họ bền bỉ làm việc cho một cuộc sống an toàn hơn.
Đức Tổng Giám mục Gallagher đề cao sự kiên trì của ngoại giao
*Vatican News ngày 15 tháng 10 tường thuật phát biểu của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher về đối thoại và hòa bình. Ngài nhấn mạnh tính kiên nhẫn trong công việc ngoại giao, bởi tiến bộ thường chậm và khó đo lường, trong khi hậu quả của sự chậm trễ lại được tính bằng đau khổ của con người. Ngài cũng đề cao việc duy trì sự hiện diện tại những quốc gia chịu xung đột.
Đức Tổng Giám mục tái khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương. Theo ngài, một trật tự dựa trên luật giúp ngăn việc quan hệ quốc tế bị chi phối hoàn toàn bởi sức mạnh. Các ưu tiên được nhắc đến gồm tự do tôn giáo, giáo dục, phát triển con người toàn diện, bảo vệ sự sống và chăm sóc công trình tạo dựng. Những nhận định này thuộc định hướng ngoại giao, chưa phải thông báo một giải pháp đã hoàn thành cho xung đột cụ thể.
Từ bản tin, chúng ta có thể suy nghĩ về sự kiên trì trong việc hòa giải. Có những bất đồng không thể giải quyết chỉ bằng một cuộc nói chuyện. Người bị tổn thương cần thời gian, cần sự an toàn và cần nhìn thấy thái độ thay đổi. Nếu người đứng giữa chỉ mong mọi người nhanh chóng vui vẻ trở lại, họ có thể vô tình bỏ qua điều cần được sửa chữa. Kiên nhẫn phải đi cùng trách nhiệm và những bước cụ thể.
Trong giáo xứ, việc giải quyết khác biệt cũng cần những nguyên tắc rõ: nghe đủ các bên, kiểm tra thông tin và không dùng dư luận để gây sức ép. Khi có người dễ bị tổn thương, việc bảo vệ họ phải được đặt đúng chỗ. Một cộng đoàn hòa bình được xây bằng các thói quen công bằng như vậy. Xin Chúa ban cho những người làm công tác hòa giải sự bền lòng, khả năng nghe và can đảm nói thật, để mỗi nỗ lực đối thoại thực sự phục vụ con người.
Tòa Thánh kêu gọi hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News đưa tin về lời kêu gọi của Tòa Thánh tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ hoạt động liên quan đến Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ. Tòa Thánh mong các quốc gia và những thành phần xã hội xây dựng quan hệ phối hợp bền vững, thay vì chỉ phản ứng riêng lẻ.
Nguồn tin nhấn mạnh rằng nỗ lực bảo đảm an ninh và thượng tôn pháp luật phải gắn với việc bảo vệ phẩm giá mỗi người. Mục tiêu là những xã hội công bằng, liên đới và hòa bình hơn. Lời kêu gọi nhìn nhận sự phức tạp của tội phạm vượt biên giới, nơi việc ngăn chặn và trợ giúp nạn nhân cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và cộng đồng.
Trong bình diện mục vụ, chúng ta cùng nghĩ đến những người dễ bị lôi kéo khi đang thiếu việc làm, mang nợ hoặc mong tìm cơ hội ở một nơi xa. Một lời hứa quá hấp dẫn có thể đánh vào nỗi lo của cả gia đình. Cộng đoàn có thể giúp bằng việc tạo môi trường để người dân hỏi ý kiến mà không sợ bị chê trách, biết tìm thông tin từ nơi đáng tin cậy và biết liên hệ cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.
Nếu một người trở về sau khi bị lừa hoặc bị bóc lột, họ cần được tiếp nhận trong tôn trọng. Những câu trách móc có thể khiến họ giấu điều đã xảy ra và khó tìm được hỗ trợ. Việc mục vụ cần đi cùng những người có chuyên môn, nhất là khi liên quan đến an toàn, pháp lý và sang chấn. Xin cho các gia đình có sự tỉnh táo và cho người đang chịu tổn thương tìm được một nơi để bắt đầu lại. Sự liên đới của Giáo hội được thể hiện cả trong việc phòng ngừa âm thầm lẫn việc kiên nhẫn đồng hành với nạn nhân.
Pakistan đau buồn sau vụ sập mái trường
*Trong bài đăng ngày 15 tháng 10, Vatican News tường thuật một vụ sập mái trường tại Pakistan làm nhiều trẻ em thiệt mạng và bị thương. Nguồn tin dẫn phản ứng đau buồn của các nhà lãnh đạo đất nước. Tổng thống và Thủ tướng yêu cầu điều tra đầy đủ nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn đối với các công trình trường học.
Vì đây là một thảm họa đang được cập nhật, bản tin không bổ sung số thương vong hoặc kết luận nguyên nhân khi chưa đối chiếu thêm nguồn. Điều được xác nhận trong bài là mất mát của các gia đình và yêu cầu kiểm tra trách nhiệm liên quan đến an toàn học đường. Những người bị ảnh hưởng cần được trợ giúp, còn việc điều tra cần được thực hiện nghiêm túc.
Thưa quý vị, khi gửi con đến trường hay đến lớp giáo lý, cha mẹ trao cho người phụ trách một niềm tin rất lớn. Niềm tin ấy phải được đáp lại bằng sự quan tâm cụ thể đến căn phòng, mái nhà, lối đi và điều kiện sinh hoạt. Một cơ sở đang xuống cấp cần được kiểm tra và xử lý bởi người có năng lực. Sự tiết kiệm không thể được dùng để biện minh cho việc bỏ qua những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến an toàn của trẻ.
Với các cộng đoàn tổ chức sinh hoạt thiếu nhi, tin này là dịp nhìn lại trách nhiệm của mình một cách bình tĩnh và thực tế. Ai phụ trách cơ sở? Khi phát hiện hư hỏng thì báo cho ai? Các em có được hướng dẫn phù hợp khi cần rời phòng hay không? Những câu hỏi giản dị giúp tránh tình trạng mọi người đều tưởng đã có người khác lo. Xin Chúa đón nhận những em đã qua đời, chữa lành người bị thương và nâng đỡ cha mẹ trong mất mát. Xin cho những lời chia buồn được tiếp nối bằng việc chăm sóc và những thay đổi bảo vệ trẻ em.
Đại học Công giáo Indonesia đào tạo trách nhiệm trong thời đại AI
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News giới thiệu kinh nghiệm của các cơ sở đại học Công giáo tại Indonesia trong việc đào tạo con người trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Bài viết liên hệ hoạt động giáo dục với văn kiện Magnifica Humanitas và nêu kinh nghiệm tại Yogyakarta. Trọng tâm là giúp sinh viên biết sử dụng công nghệ đồng thời phân định tác động của nó đối với tương quan, sự tham gia xã hội và phẩm giá con người.
Nguồn tin đề cao việc đào tạo những người làm truyền thông có trách nhiệm với sự thật và công ích. Khả năng tạo ra nội dung nhanh hơn cần được đặt trong một nền giáo dục giúp người học chịu trách nhiệm về điều mình công bố. Bài viết trình bày kinh nghiệm và định hướng đào tạo, không phải bằng chứng rằng mọi vấn đề đạo đức của AI đã có giải pháp.
Đối với người làm nội dung Công giáo, bài học rất gần gũi là phải kiểm tra trước khi phổ biến. Một đoạn văn trôi chảy vẫn có thể ghi sai tên người, ngày tháng hoặc ý nghĩa giáo huấn. Một hình ảnh có vẻ thật vẫn có thể là sản phẩm được tạo dựng. Người phụ trách cần biết nguồn ở đâu, chi tiết nào đã được xác nhận và điều nào chỉ là gợi ý để biên tập. Trách nhiệm ấy vẫn thuộc về con người sử dụng công cụ.
Trong gia đình, cha mẹ có thể cùng con học cách hỏi và kiểm chứng thay vì chỉ cấm đoán hoặc giao phó hoàn toàn. Khi một câu trả lời liên quan đến đức tin, sức khỏe hay đời sống của người khác, cần tìm người và tài liệu phù hợp để đối chiếu. Cũng cần tôn trọng dữ liệu riêng tư của gia đình. Xin Chúa giúp các nhà giáo và người làm truyền thông có sự cẩn trọng, để công nghệ hỗ trợ việc học hỏi và phục vụ mà không làm suy yếu sự trung thực, tình người và khả năng tự mình suy xét.
Đức cha Inhaxiô Đinh Tổ Diệu được truyền chức giám mục tại Hải Môn
*Vatican News ngày 15 tháng 10 đưa tin về việc truyền chức giám mục cho Đức cha Inhaxiô Đinh Tổ Diệu, được ghi trong nguồn quốc tế là Ignatius Ding Zuyao, tại Hải Môn, Trung Quốc. Tin này thuộc những cập nhật mới về đời sống Giáo hội tại Trung Quốc. Khi đọc tên riêng, chúng tôi giữ thêm dạng quốc tế để người theo dõi có thể nhận diện chính xác nhân vật được đề cập.
Bài viết giới thiệu một số chặng đường phục vụ trước đó của vị tân giám mục, trong đó có trách nhiệm tại các giáo xứ Caojiazhen và Qingnian Donglu ở Nam Thông. Những dữ kiện về thừa tác vụ giúp người đọc nhận ra một hành trình mục vụ trước khi đảm nhận trách nhiệm mới. Bản tin không mở rộng từ sự kiện này thành kết luận về toàn bộ tình hình của mọi cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc.
Trong sự hiệp thông của Giáo hội, một lễ truyền chức giám mục là lời mời cầu nguyện cho người được trao trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên. Người mục tử cần sự khôn ngoan để lắng nghe, lòng kiên nhẫn trong đào tạo và sự can đảm bảo vệ những người yếu thế. Giáo dân cũng góp phần bằng đời sống đức tin và tinh thần cộng tác, giúp cộng đoàn trưởng thành trong sự thật và bác ái.
Đối với chúng ta, tin này nhắc rằng Giáo hội đang sống trong nhiều bối cảnh rất khác nhau. Những điều mình coi là quen thuộc có thể là khó khăn của anh chị em nơi khác. Việc theo dõi tin cần đi cùng lòng kính trọng, tránh phán đoán vội từ một vài chi tiết. Xin cầu nguyện cho Đức cha Inhaxiô, cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân được ngài phục vụ. Xin Chúa giúp họ giữ lòng trung thành với Tin Mừng, nuôi dưỡng sự hiệp nhất và tìm được những cách chăm sóc cộng đoàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Tòa Thánh trình bày quan điểm về giải trừ quân bị tại Liên Hiệp Quốc
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News giới thiệu các phát biểu của Tòa Thánh trong khuôn khổ khóa họp thứ tám mươi mốt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục El Kassis nhấn mạnh việc giải trừ quân bị là nhu cầu thiết yếu để xây dựng hòa bình. Nguồn tin đề cập hậu quả của vũ khí thông thường, sự phổ biến bất hợp pháp của vũ khí nhỏ và nguy cơ bất ổn đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Tòa Thánh cũng kêu gọi ngăn việc quân sự hóa không gian và sử dụng có trách nhiệm các công nghệ mới. Trong nội dung về phát triển, bài phát biểu liên hệ nạn đói với xung đột, khí hậu, các cấu trúc kinh tế bất công và sự thiếu thốn hạ tầng. Những cam kết về phẩm giá con người cần được thể hiện trong cách phân bổ nguồn lực và hỗ trợ người thiếu thốn.
Từ góc nhìn suy niệm, hòa bình có những điều kiện rất vật chất: người dân cần có việc làm, trẻ em cần đến trường và người bệnh cần được chữa trị. Khi một gia đình phải liên tục bỏ nhà ra đi, mọi kế hoạch học hành và làm ăn đều trở nên mong manh. Lời cầu nguyện cho hòa bình vì thế có thể gắn với sự trợ giúp dành cho những nhu cầu cụ thể ấy.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng cần xem cách mình sử dụng sức mạnh. Người có quyền quyết định trong gia đình, nơi làm việc hoặc cộng đoàn có thể dùng quyền ấy để bảo vệ hay để khiến người khác sợ hãi. Tập lắng nghe người ít tiếng nói là một việc nhỏ nhưng quan trọng. Khi chia sẻ tin chiến sự, xin tránh ngôn ngữ làm cái chết trở thành điều đáng vui mừng. Xin Chúa ban khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo, và cho mọi nỗ lực ngoại giao hướng đến việc bảo vệ người dân bằng những quyết định có thể kiểm chứng trong thực tế.
Quỹ Gioan Phaolô II tại Vatican nhìn lại bốn mươi lăm năm
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News giới thiệu hoạt động của Quỹ Gioan Phaolô II tại Vatican nhân dịp bốn mươi lăm năm thành lập. Quỹ được Đức Gioan Phaolô II thiết lập ngày 16 tháng 10 năm 1981. Vì bài nguồn có cách diễn đạt ngày kỷ niệm chưa hoàn toàn thống nhất, bản tin giữ mốc thành lập được nêu rõ và chỉ nói đây là dịp kỷ niệm trong những ngày này.
Đức ông Paweł Ptasznik, người đứng đầu quỹ, trình bày mong muốn gìn giữ ký ức về vị giáo hoàng và đưa di sản của ngài vào những câu hỏi hiện nay. Bài viết nhấn mạnh niềm hy vọng trong Đức Kitô giữa các thử thách của thế giới và đời sống nội tâm. Ký ức được giới thiệu như một nguồn học hỏi để tiếp tục sống đức tin và phục vụ con người.
Đối với các gia đình, suy tư này gợi đến cách chúng ta lưu giữ những người đã đi trước. Có nhà còn giữ quyển kinh của ông bà, có nhà nhớ một câu dặn hoặc một thói quen cầu nguyện. Những kỷ vật có ý nghĩa hơn khi giúp người trẻ hiểu người thân đã sống, đã chọn điều tốt và đã nâng đỡ nhau thế nào. Kể lại một đời sống cần sự thật, bao gồm cả những khó khăn và những lần cần đứng dậy.
Trong cộng đoàn, việc kỷ niệm một vị thánh hoặc một người có công có thể dẫn đến việc đọc lại giáo huấn và thực hiện một công việc phục vụ phù hợp. Nếu chỉ có hình ảnh, khẩu hiệu và nghi thức mà thiếu bước học hỏi, thế hệ sau khó nhận ra điều gì đáng tiếp nối. Xin Chúa giúp chúng ta biết ơn mà không dừng lại ở hoài niệm. Mong rằng ký ức về những chứng nhân đức tin giúp mỗi người sống trung thực hơn, kiên trì hơn và có trách nhiệm hơn với người đang cần mình hôm nay.
Trường Thánh Lôrensô tại Kazakhstan kết nối đức tin và giáo dục
*Trong bài đăng ngày 15 tháng 10, Vatican News giới thiệu công việc giáo dục tại trường Thánh Lôrensô ở Kazakhstan. Ngôi trường góp phần nuôi dưỡng sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, đối thoại tôn giáo và những kỹ năng giúp người trẻ chuẩn bị tương lai. Bài viết nhắc đến dấu ấn của cha Lorenz Gawol và sự nâng đỡ của các cộng đồng tu trì, tổ chức truyền giáo cùng những người hỗ trợ.
Nguồn tin cho biết những kỹ năng công nghệ có thể giúp người trẻ nối đời sống làng quê với cơ hội rộng hơn. Đồng thời, việc gia đình di chuyển để tìm sinh kế tiếp tục đặt ra khó khăn cho công việc giáo dục. Trường được trình bày như một ví dụ về sự phục vụ xã hội của Giáo hội trong một môi trường có khác biệt văn hóa và tôn giáo.
Thưa quý vị, giáo dục có thể trở thành một cách yêu thương rất lâu dài. Khi một em học được cách đọc, cách làm việc và cách tôn trọng người khác, những điều ấy có thể đi theo em suốt đời. Người thầy cần nhìn thấy khả năng của học sinh ngay cả khi hoàn cảnh gia đình khiến việc học chưa ổn định. Một em ít nói hoặc thường vắng học có thể đang mang những khó khăn mà lớp học chưa biết đến.
Với giáo xứ và gia đình, việc hỗ trợ giáo dục nên bắt đầu từ sự quan tâm đều đặn: hỏi xem trẻ có theo kịp bài, có đủ thời gian nghỉ và có ai giúp khi gặp trở ngại hay không. Khi phục vụ một cộng đồng khác mình, cần học ngôn ngữ, phong tục và điều người dân trân trọng. Sự tôn trọng ấy giúp lời nói về đức tin được nghe trong tự do. Xin Chúa nâng đỡ các nhà giáo và những người làm công tác giáo dục tại Kazakhstan, để việc học tiếp tục mở ra cơ hội và giúp người trẻ biết sống với nhau trong sự hiểu biết.
Đức Thánh Cha mong các gia đình tham gia tích cực vào sứ mạng Giáo hội
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News công bố thông tin về thư Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên cuộc gặp kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris laetitia. Thư đề ngày 13 tháng 10, bày tỏ lòng biết ơn đối với việc chia sẻ kinh nghiệm và lắng nghe nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các gia đình đã trình bày niềm vui, khó khăn và hy vọng của mình.
Ngài mong các gia đình ngày càng tham gia tích cực vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội địa phương, đồng thời góp phần phân định những con đường cần bước đi. Đức Thánh Cha khuyến khích đưa kinh nghiệm của cuộc gặp về các Hội đồng Giám mục và giáo phận. Ngài cũng cho biết sẽ đọc các thành quả thảo luận và trình bày suy tư vào thời điểm thích hợp. Vì vậy, không nên coi lá thư là một quyết định mới về mọi vấn đề được trao đổi.
Đây là một gợi ý gần gũi cho việc sống gia đình thừa sai. Một gia đình có kinh nghiệm chăm sóc người già, nuôi dạy con hoặc vượt qua thất nghiệp có thể giúp cộng đoàn hiểu những nhu cầu mà người tổ chức mục vụ chưa nhận ra. Muốn đón nhận sự đóng góp ấy, giáo xứ cần tạo điều kiện để họ nói thật và biết ý kiến của mình được lắng nghe ra sao.
Với các đôi vợ chồng, tham gia sứ mạng không có nghĩa phải nhận thật nhiều công việc đến mức bỏ quên chính mái nhà. Cần cùng nhau phân định việc nào phù hợp, thời gian nào có thể dành và ai cần được chăm sóc trước. Một gia đình sống hòa thuận, biết xin lỗi và quan tâm đến hàng xóm đã trao cho cộng đoàn một lời chứng cụ thể. Xin Chúa giúp các gia đình vừa được đồng hành vừa có cơ hội góp sức, để đời sống mục vụ gần hơn với những niềm vui và vất vả của người dân.
Cuộc gặp về Amoris laetitia nhấn mạnh lắng nghe và bảo vệ người yếu thế
*Bài tổng kết đăng ngày 15 tháng 10 giới thiệu những nội dung của cuộc gặp về mười năm Tông huấn Amoris laetitia, diễn ra tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Tại cuộc họp báo bế mạc, các đại diện nhấn mạnh nhu cầu tìm những câu trả lời mục vụ trước các thay đổi của hôn nhân và gia đình. Cha Giacomo Costa cho biết thảo luận diễn ra trong tinh thần xây dựng, dù có khác biệt quan điểm.
Trong những vấn đề được nêu có việc trợ giúp kịp thời người chịu bạo lực và lạm dụng trong gia đình, đặc biệt bảo vệ trẻ em cùng những người dễ bị tổn thương. Cuộc gặp cũng đề cập vai trò của gia đình trong xã hội và trong việc đào tạo linh mục. Đây là các nội dung được trình bày tại một diễn đàn mục vụ, không tự động trở thành một thay đổi giáo luật hay một quy định bí tích mới.
Thưa quý vị, khi suy nghĩ về mái nhà Công giáo, chúng ta cần có chỗ cho cả những gia đình đang đau khổ. Có người ngại tìm giúp đỡ vì sợ mang tiếng, hoặc sợ bị yêu cầu chịu đựng mà không ai hiểu hoàn cảnh. Việc lắng nghe cần được thực hiện trong sự kín đáo, tôn trọng và quan tâm đến an toàn. Không thể dùng mong muốn giữ một hình ảnh gia đình tốt đẹp để bỏ qua những tổn thương có thật.
Người phụ trách mục vụ cần biết giới hạn chuyên môn của mình và kết nối với sự trợ giúp thích hợp khi cần. Với những gia đình gặp khó khăn thông thường, một buổi gặp có chuẩn bị và việc theo dõi sau đó có thể rất hữu ích. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các mục tử, lòng can đảm cho người cần tìm giúp đỡ và một thái độ không vội xét đoán nơi cộng đoàn. Việc đồng hành đáng tin cậy được xây qua những lần giữ lời, lắng nghe và hành động vì lợi ích của người được trao phó.
Học sinh Chicago chuẩn bị quà chúc Đức Thánh Cha bình phục
*Ngày 15 tháng 10, Vatican News giới thiệu sáng kiến của các học sinh trường Our Lady of Mount Carmel Academy tại Chicago. Các em chuẩn bị thiệp chúc sức khỏe và một chiếc chăn mang biểu tượng đội bóng chày Chicago White Sox để gửi Đức Thánh Cha Lêô XIV trong thời gian ngài điều trị. Món quà thể hiện sự gần gũi của các em với vị giáo hoàng xuất thân từ quê hương mình.
Nhóm học sinh mang tên Team 14, quy tụ khoảng bốn mươi em. Nguồn tin cho biết một số thành viên từng gặp Đức Thánh Cha tại Roma. Bên cạnh hoạt động này, nhóm còn có những buổi cầu nguyện và phục vụ, trong đó có quyên góp thực phẩm cho người khó khăn. Đến bài nguồn được kiểm chứng, quà đang được chuẩn bị gửi đi; bản tin không khẳng định Đức Thánh Cha đã nhận được.
Về mặt giáo dục đức tin, sáng kiến giúp trẻ em hiểu việc quan tâm bằng một công việc các em có thể tự làm. Viết thiệp đòi hỏi dừng lại, nghĩ về người nhận và chọn lời phù hợp. Khi người lớn để trẻ góp ý và thực hiện, các em được học rằng mình có khả năng trao niềm vui. Sự phục vụ nhỏ trở thành một kinh nghiệm mà trẻ có thể nhớ lâu.
Các gia đình có thể làm điều tương tự cho một người bệnh hoặc một người già trong khu xóm. Trước khi đến thăm, cần hỏi thời gian thuận tiện; nếu gửi quà, nên tìm hiểu điều người nhận thực sự cần. Cũng nên giúp trẻ giữ sự tế nhị, không chụp ảnh hay kể chuyện riêng của người khác khi chưa được đồng ý. Xin Chúa nuôi dưỡng lòng nhân hậu nơi các em, để những việc nhỏ hôm nay trở thành thói quen quan tâm trong suốt cuộc đời. Một đứa trẻ biết nhớ đến nỗi buồn của người khác đang học cách sống Tin Mừng rất cụ thể.
Từ Roma đến Gaza các cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện
*Trong bài đăng ngày 15 tháng 10, Vatican News ghi nhận lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV tại nhiều nơi sau ca phẫu thuật phổi. Tại Roma, các tín hữu hiện diện trước Bệnh viện Gemelli và tham dự những giờ kinh. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, cha Gabriel Romanelli cho biết cộng đoàn và trẻ em cũng dâng lễ, chầu Thánh Thể và lần hạt cầu nguyện cho ngài.
Nguồn tin còn nhắc đến lời cầu nguyện tại Fatima và nhiều quốc gia khác. Các cộng đoàn được mời nhớ đến nhân viên y tế, người mắc bệnh ung thư và gia đình họ. Sự hiệp thông được thể hiện qua những hình thức quen thuộc của đời sống đức tin, nối kết những người đang sống trong hoàn cảnh rất khác nhau.
Thưa quý vị, hình ảnh cộng đoàn Gaza cầu nguyện cho một người đang nằm viện gợi một suy tư đặc biệt. Người đang chịu khó khăn vẫn có khả năng nhớ đến nỗi đau của người khác. Chúng ta thường nghĩ chỉ khi mọi chuyện của mình ổn thỏa mới có thể mở lòng. Nhưng một lời cầu nguyện có thể được dâng lên ngay giữa những giới hạn chưa được giải quyết. Nó giúp ta không bị đóng kín trong nỗi lo riêng.
Trong giờ kinh gia đình, cha mẹ có thể mời từng người nêu một ý nguyện cho ai đó ở ngoài mái nhà mình. Trẻ em có thể nhớ bạn học, người lớn nhớ đồng nghiệp hoặc một gia đình đang gặp biến cố. Sau lời kinh, hãy xem có thể làm việc gì cụ thể để đáp lại điều vừa cầu xin. Một cuộc gọi hoặc một lần giúp đỡ có thể là bước tiếp theo. Xin Chúa giữ chúng ta trong sự hiệp thông, để khi nghe một tin buồn ở nơi xa, chúng ta vẫn nhận ra có người anh em đang cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và tình bác ái.
Các nhà lãnh đạo quốc tế gửi lời thăm hỏi Đức Thánh Cha
*Vatican News ngày 15 tháng 10 tổng hợp lời thăm hỏi và cầu chúc sức khỏe của nhiều nhà lãnh đạo sau khi Đức Thánh Cha Lêô XIV được phẫu thuật tại Gemelli. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres bày tỏ sự gần gũi với ngài và cộng đồng Công giáo. Nguồn tin cũng ghi nhận thông điệp từ các đại diện Hoa Kỳ, Canada, Úc, Ấn Độ, Pakistan và một số quốc gia Mỹ Latinh.
Các lời thăm hỏi đề cập đến sứ mạng hòa bình, lòng trắc ẩn và những đóng góp của Đức Thánh Cha đối với phẩm giá con người. Bản tin phân biệt rõ sự cảm thông trong lúc bệnh tật với việc đồng thuận về chính sách: một lời cầu chúc không có nghĩa mọi khác biệt ngoại giao hoặc chính trị đã được giải quyết.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng có thể học sự tôn trọng ấy. Có người khác quan điểm với mình nhưng khi họ gặp bệnh tật hay tang chế, sự quan tâm vẫn là điều đúng đắn. Một cuộc thăm hỏi không buộc chúng ta từ bỏ lương tâm; nó giúp giữ lại cách đối xử có tình người giữa những khác biệt. Đặc biệt trong gia đình có nhiều thế hệ, người ta cần được biết rằng tình thân không bị rút lại chỉ vì một cuộc tranh luận.
Khi sử dụng mạng xã hội, xin đừng biến tin bệnh tật thành dịp chế giễu hoặc đoán xét đời tư. Cũng nên tránh chia sẻ những lời nói gán cho nhân vật mà chưa kiểm tra nguồn. Một cộng đoàn biết cầu nguyện cho người khác sẽ tập nói về họ với sự cẩn trọng. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh trong thời gian điều trị và ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan khi phục vụ người dân. Ước gì sự cảm thông được bày tỏ trong những lúc thử thách tiếp tục đi vào các quyết định bảo vệ sự sống và công ích.
Chuyến tông du Mỹ Latinh cần được xem xét theo sức khỏe Đức Thánh Cha
*Trong bài đăng ngày 16 tháng 10, Vatican News dẫn phát biểu hôm trước của Đức Hồng y Pietro Parolin về thời gian hồi phục của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Đức Hồng y đề nghị để ngài được yên tĩnh dưỡng bệnh. Việc thực hiện chuyến tông du Mỹ Latinh và các hoạt động liên quan cần được xem xét theo diễn tiến sức khỏe cùng đánh giá của đội ngũ bác sĩ.
Đây là một thông tin có tính điều kiện. Vì vậy, bản tin không tự kết luận chuyến đi đã bị hủy, đã dời ngày hay chắc chắn diễn ra như mọi dự kiến ban đầu. Với từng hoạt động, cần theo thông báo chính thức được cập nhật. Sự cẩn trọng này giúp người nghe không nhầm giữa một chương trình được chuẩn bị và khả năng thực hiện sau một ca phẫu thuật.
Từ góc nhìn mục vụ, chúng ta có thể suy nghĩ về việc tôn trọng giới hạn của người phục vụ. Một người có trách nhiệm lớn cũng cần thời gian nghỉ, điều trị và phục hồi. Trong gia đình hoặc giáo xứ, sự quan tâm đôi khi đòi hỏi chúng ta nhận bớt công việc, điều chỉnh kế hoạch và không khiến người bệnh cảm thấy có lỗi vì chưa thể trở lại ngay.
Người đang hồi phục thường muốn làm lại mọi việc thật nhanh, nhất là khi biết người khác đang trông đợi. Cộng đoàn có thể giúp bằng cách giữ liên lạc vừa phải, tuân theo hướng dẫn chăm sóc và để người có chuyên môn đánh giá tiến trình. Việc phục vụ bền vững cần một cách tổ chức biết chia sẻ trách nhiệm. Xin Chúa ban sự bình an cho những ai phải tạm dừng công việc vì bệnh tật, giúp họ nhận ra giá trị của mình vẫn nguyên vẹn. Xin cho những người cộng tác biết kiên nhẫn và linh hoạt, để tình thương được diễn tả cả trong cách chúng ta chờ đợi.
COMECE thảo luận về hồ sơ Rửa tội và quyền tự chủ tôn giáo
*Bài đăng ngày 15 tháng 10 cho biết phiên họp mùa thu của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, gọi tắt là COMECE, diễn ra tại Bruxelles từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10. Đức cha Mariano Crociata đề cập một vụ kiện liên quan đến yêu cầu xóa thông tin Rửa tội khỏi sổ sách Giáo hội đang được Tòa án Công lý Liên minh châu Âu xem xét.
Theo nguồn tin, COMECE quan tâm đến mối liên hệ giữa dữ liệu cá nhân, quyền tự chủ của tổ chức tôn giáo và việc lưu giữ một sự kiện đã xảy ra. Bài viết dự kiến phán quyết vào năm 2027. Do đó, đây chưa phải một bản án đã có hiệu lực hoặc một hướng dẫn pháp lý áp dụng chung. Quan điểm của các giám mục cũng cần được phân biệt với quyết định cuối cùng của tòa án.
Về đời sống mục vụ, câu chuyện nhắc chúng ta coi trọng cả hồ sơ lẫn con người có tên trong hồ sơ ấy. Một người đến hỏi giấy tờ có thể đang chuẩn bị kết hôn, tìm lại lịch sử gia đình hoặc gặp một vướng mắc đức tin. Cách tiếp đón lịch sự, giải thích rõ và bảo mật thông tin có thể giúp họ cảm thấy được tôn trọng. Sự cẩu thả trong sổ sách lại có thể tạo khó khăn kéo dài cho người dân.
Các cộng đoàn nên thực hiện việc quản lý dữ liệu theo hướng dẫn có thẩm quyền và pháp luật áp dụng tại địa phương. Khi gặp vấn đề phức tạp, cần hỏi người phụ trách chuyên môn thay vì trả lời vội. Cũng cần có sự tế nhị với người đang xa cách Giáo hội; một cuộc trao đổi về thủ tục có thể là cơ hội lắng nghe câu chuyện của họ. Xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ ký ức bí tích cách nghiêm túc và đối xử với từng người bằng lòng kính trọng, ngay cả khi họ đang có những câu hỏi khó hoặc quyết định khác với mong muốn của cộng đoàn.
Hoa Kỳ hủy kế hoạch phát trực tiếp một vụ hành quyết
*Ngày 16 tháng 10, Vatican News đưa tin Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Malik Hasan, người bị kết án trong vụ tấn công tại Fort Hood năm 2009. Theo bài nguồn, quyết định về việc phát trực tiếp được thay đổi, trong khi hình thức xử bắn vẫn được giữ. Hai nội dung này cần được phân biệt rõ; hủy phát sóng không có nghĩa hủy án tử hình.
Nguồn tin ghi nhận tranh luận và phản đối từ các giới tôn giáo cùng những người quan sát quốc tế trước việc biến một cuộc hành quyết thành sự kiện công khai trên màn hình. Bản tin chỉ tường thuật quyết định được nêu, không mô tả bạo lực hay bổ sung diễn biến chưa được xác nhận.
Trong suy tư đức tin, chúng ta cần giữ chỗ cho nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời không đánh mất phẩm giá của người phạm tội. Việc quan tâm đến người bị hại đòi hỏi lắng nghe lâu dài, trợ giúp thực tế và sự công bằng. Nhưng nỗi đau cũng có thể bị lợi dụng để nuôi một bầu khí thù hận. Người làm truyền thông cần biết giới hạn khi đưa tin về cái chết và hình phạt.
Gia đình có thể giúp con em học cách xem tin bằng lòng tôn trọng. Có những hình ảnh không cần chia sẻ lại để hiểu điều đã xảy ra. Có những bình luận được viết rất nhanh nhưng gây tổn thương sâu cho người đang tang chế. Trước một vụ việc nghiêm trọng, sự im lặng để cầu nguyện đôi khi cần thiết hơn một lời phán xét vội. Xin Chúa an ủi những người mang thương tích của bạo lực và hướng dẫn những người có trách nhiệm thi hành công lý. Xin cho chúng ta không lấy đau khổ của bất cứ ai làm nội dung giải trí hoặc phương tiện nuôi sự căm giận.
Giáo phận Otukpo xin cầu nguyện cho linh mục bị bắt cóc
*Trong bài đăng ngày 16 tháng 10, ACI Africa dẫn thông báo của Giáo phận Otukpo tại Nigeria về việc cha John Inalegwu Otache bị bắt cóc. Theo văn phòng giáo phận, sự việc xảy ra ngày 13 tháng 10 trên đường ngài trở về từ Otukpo, tại bang Benue. Giáo phận kêu gọi cầu nguyện để ngài được trả tự do nhanh chóng và an toàn.
Cha chưởng ấn Joseph Aboyi Itodo cho biết Đức cha Michael Ekwoyi Apochi rất đau buồn và các nỗ lực đang được tăng cường để tìm cách đưa vị linh mục trở về. Thông báo cũng nhớ đến những người khác đang bị giam giữ bởi các nhóm bắt cóc. Đến bài nguồn được kiểm chứng, chưa có thông tin xác nhận cha Otache đã được giải cứu hoặc trả tự do.
Thưa quý vị, tin về một người bị bắt cóc ảnh hưởng đến cả gia đình và cộng đoàn đang chờ đợi họ. Nỗi lo kéo dài có thể khiến người thân kiệt sức. Cách liên đới phù hợp là cầu nguyện, giữ sự kín đáo và theo những thông tin được người có trách nhiệm xác nhận. Việc truyền đi những lời đồn hoặc chi tiết chưa rõ có thể làm gia đình thêm đau khổ.
Chúng ta cũng cần nhớ đến những thường dân ít được báo chí nhắc tên đang chịu tình cảnh tương tự. Lời cầu nguyện của Giáo hội mở ra cho mọi nạn nhân. Trong cộng đoàn mình, có thể nâng đỡ người thân bằng sự hiện diện, giúp công việc thường ngày và tránh hỏi những điều họ chưa sẵn sàng nói. Xin Chúa gìn giữ cha Otache và tất cả những người đang bị tước đoạt tự do. Xin ban khôn ngoan cho những ai tìm cách đưa họ về an toàn, và giúp các cộng đồng bị bạo lực đe dọa sớm có điều kiện sống trong bình an.
Bề trên Tổng quyền Dòng Tên nói về đức tin và bác ái tại Ghana
*ACI Africa ngày 16 tháng 10 tường thuật bài giảng của cha Arturo Sosa, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, tại nhà thờ Thánh Inhaxiô ở Accra, Ghana. Bài giảng diễn ra ngày 13 tháng 10 trong chuyến thăm của ngài tại miền Tây Bắc châu Phi. Cha mời gọi tín hữu xét lại sự gắn bó với vẻ đạo đức bên ngoài và để đức tin được biểu lộ bằng lòng bác ái.
Ngài đề cập tự do nội tâm theo linh đạo thánh Inhaxiô, trong đó người tín hữu học buông sự tìm kiếm tiếng khen, kiểm soát và đề cao bản thân. Việc dự lễ, cầu nguyện và thực hành đạo cần dẫn đến lòng thương xót, công bằng và phục vụ. Đây là lời mời xét mình về động lực, không phải sự phủ nhận giá trị của phụng vụ hay các việc đạo đức.
Thưa quý vị, chúng ta có thể đọc kinh rất đều mà vẫn khó nghe hết một câu của người thân. Chúng ta cũng có thể hăng hái làm việc trong hội đoàn nhưng nóng nảy với người cùng phục vụ. Nhìn nhận những giới hạn ấy không phải để nản lòng. Đó là cơ hội xin Chúa giúp điều mình tin đi vào cách nói, cách dùng thời gian và cách đối xử với người không thể đem lại lợi ích cho mình.
Trong gia đình, một bước nhỏ là tập xin lỗi mà không thêm ngay lời biện hộ. Trong cộng đoàn, có thể là âm thầm hoàn thành công việc dù tên mình không được nhắc đến. Người đang phải chăm sóc thân nhân cũng cần được biết việc phục vụ kín đáo của họ có giá trị trước mặt Chúa. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự lệ thuộc vào hình ảnh đẹp về bản thân. Mong rằng những giờ cầu nguyện giúp mỗi người trở về với người khác bằng một thái độ hiền lành và có trách nhiệm hơn.
Giáo phận Ségou tại Mali chuẩn bị quy tắc sử dụng AI có trách nhiệm
*Ngày 16 tháng 10, ACI Africa đưa tin Giáo phận Ségou tại Mali dự kiến xây dựng một bản quy tắc giáo phận về sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Sáng kiến thuộc khóa sinh hoạt mục vụ năm 2026–2027, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10, với phần khai mạc được tổ chức ngày 15 tại trung tâm Gabriel Cissé.
Đức cha Augustin Traoré mời gọi phân định những thay đổi công nghệ dưới ánh sáng Tin Mừng và phẩm giá con người. Các nội dung trao đổi gồm bảo vệ người trẻ, dữ liệu cá nhân và việc chống thông tin sai lệch. Những người tham dự có linh mục, tu sĩ, người phụ trách mục vụ cùng đại diện các giáo xứ. Đến nguồn tin này, bản quy tắc vẫn là kết quả dự kiến; chưa thể nói nó đã được thông qua hay ban hành.
Đối với mục vụ tại mỗi địa phương, câu chuyện gợi nhu cầu đặt những câu hỏi rất cụ thể trước khi dùng công cụ mới. Ai kiểm tra bài được tạo ra? Có được đưa thông tin riêng của giáo dân vào hệ thống hay không? Một hình ảnh giả lập có được ghi rõ để người xem hiểu đúng không? Những câu hỏi ấy cần có người chịu trách nhiệm, thay vì chỉ trông vào sự cẩn thận của từng cá nhân.
Gia đình cũng có thể cùng nhau thống nhất những thói quen đơn giản: hỏi trước khi chia sẻ hình của người thân, kiểm tra một tin gây hoang mang và không dùng công nghệ để giả lời người khác. Người biết nhiều hơn nên giúp người chưa quen, tránh làm họ xấu hổ vì một lần bị lừa. Xin Chúa ban sự sáng suốt cho những người đang xây dựng hướng dẫn mục vụ, để công nghệ phục vụ đời sống thật của cộng đoàn. Một quy tắc chỉ có ích khi người sử dụng hiểu được, thực hiện được và có nơi để hỏi khi gặp tình huống khó.
Các nữ tu Kenya phát triển cơ sở đào tạo nhân viên y tế
*ACI Africa ngày 16 tháng 10 giới thiệu sự phát triển của cơ sở đào tạo do các Tiểu Muội Thánh Phanxicô tại Kenya phụ trách. Từ một trường điều dưỡng, cơ sở đã mở rộng thành St. Francis Medical Training College. Tại lễ tốt nghiệp lần thứ ba, nữ tu Eunice Wangechi cảm ơn những người góp phần vào công việc đào tạo và chăm sóc sức khỏe.
Nữ tu nhắc các tân nhân viên y tế rằng bệnh nhân thường gặp họ vào những lúc dễ bị tổn thương nhất. Vì vậy, cách lắng nghe, nói chuyện và chăm sóc có thể đem lại an ủi bên cạnh việc điều trị. Bài nguồn đặt công việc giáo dục trong sứ mạng của hội dòng phục vụ đức tin, giảm nghèo, trợ giúp người đau khổ và phát triển con người.
Thưa quý vị, nghề chăm sóc bệnh nhân đòi hỏi sự học hỏi liên tục và một lòng kiên nhẫn được rèn luyện mỗi ngày. Một người bệnh có thể hỏi lại vì lo sợ, vì nghe chưa rõ hoặc vì chưa hiểu điều đang xảy ra. Cách trả lời bình tĩnh giúp họ tham gia vào việc chăm sóc chính mình. Sự tôn trọng cũng thể hiện trong những việc kín đáo: giữ riêng thông tin, giải thích trước khi thực hiện công việc và gọi người bệnh bằng cách xưng hô phù hợp.
Với cộng đoàn Công giáo, nâng đỡ người làm y tế bao gồm việc quan tâm đến sức khỏe và sự mệt mỏi của họ. Người chăm sóc cũng cần được nghỉ, được đào tạo và được đồng hành khi gặp tình huống nặng nề. Gia đình có thể giúp bằng sự thấu hiểu với giờ làm việc và những giới hạn sau ca trực. Xin Chúa chúc lành cho các nữ tu, người giảng dạy và các tân nhân viên y tế tại Kenya. Mong rằng kiến thức được học sẽ trở thành những hành động chính xác, nhân hậu và có trách nhiệm đối với từng bệnh nhân.
Chủng sinh Nigeria được nhắc giữ tự do trước thiết bị công nghệ
*Trong bài đăng ngày 16 tháng 10, ACI Africa giới thiệu lời nhắn của cha John Mary Ntol Atep, phụ trách ơn gọi của Tổng Giáo phận Abuja, Nigeria. Trao đổi bên lề một cuộc gặp chủng sinh ngày 15 tháng 10, cha cảnh báo việc ham muốn các thiết bị đắt tiền hoặc liên tục chạy theo sản phẩm mới có thể làm lệch trọng tâm đào tạo.
Cha khuyến khích chủng sinh phân biệt công cụ hữu ích cho học tập và sứ vụ với sự lệ thuộc vào sở hữu. Ngài vẫn nhìn nhận giá trị của công nghệ trong truyền thông, giáo dục và việc tiếp cận kiến thức. Điều được nhấn mạnh là lối sống đơn sơ, tự chủ và khả năng sử dụng phương tiện theo mục đích của ơn gọi.
Tin này cũng gợi một câu hỏi cho mọi người đang sống giữa rất nhiều màn hình. Chúng ta có còn làm chủ thời gian chú ý của mình không? Một người có thể cầm điện thoại để làm việc nhưng rồi bị cuốn vào việc so sánh, mua sắm hoặc xem liên tục mà không nhớ điều gì. Việc nhận ra thói quen ấy cần sự thành thật với bản thân, không cần lời lên án nặng nề.
Trong gia đình, có thể bắt đầu bằng những thời gian đã thống nhất dành để ăn cơm, trò chuyện và cầu nguyện. Người lớn cần thực hiện trước để lời nhắc con trẻ có sức thuyết phục. Với người phục vụ mục vụ, việc lựa chọn thiết bị cũng nên cân nhắc nhu cầu thực, nguồn lực của cộng đoàn và trách nhiệm nêu gương. Xin Chúa giúp những người đang được đào tạo biết dùng phương tiện cách khôn ngoan, giữ được khoảng lặng để học hỏi và cầu nguyện. Mong rằng sự thuận tiện của công nghệ sẽ giúp họ đến gần con người hơn, với khả năng nghe và hiện diện trọn vẹn khi người khác cần.
Người Ucraina tại Hoa Kỳ lo âu trước thời hạn bảo hộ tạm thời
*OSV News ngày 16 tháng 10 giới thiệu lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina tại Philadelphia về tình cảnh những người di dân đang sống tại Hoa Kỳ. Ngài bày tỏ lo âu trước thời hạn ngày 19 tháng 10 liên quan đến các biện pháp bảo hộ tạm thời và những hệ quả có thể xảy đến nếu không có thay đổi chính sách hoặc con đường cư trú khác phù hợp.
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh nhiều người không còn một mái nhà an toàn để trở về. Ngài cũng nói đến sự căng thẳng của các gia đình vừa lo tình trạng cư trú vừa theo dõi thân nhân giữa chiến tranh. Bản tin ghi nhận đây là lời cảnh báo và quan tâm mục vụ được tường thuật; không khẳng định mọi người đều có cùng quy chế hoặc chắc chắn bị trục xuất. Tình trạng từng hồ sơ cần được xác định bởi cơ quan và người có chuyên môn phù hợp.
Thưa quý vị, người di dân thường mang theo những trách nhiệm ở cả hai nơi. Họ phải học cách sống trong môi trường mới trong khi vẫn lo cho người thân ở quê nhà. Một thay đổi giấy tờ có thể ảnh hưởng đến việc làm, chỗ ở và kế hoạch học của con. Cộng đoàn có thể giúp họ biết nơi tìm thông tin đáng tin cậy, được tiếp nhận trong tôn trọng và có người đồng hành khi gặp khó khăn.
Đối với các gia đình sở tại, sự đón tiếp có thể bắt đầu bằng việc hỏi tên, lắng nghe câu chuyện và tránh gọi người khác chỉ bằng tình trạng pháp lý. Trẻ em di dân cần có bạn, người lớn cần có cơ hội tham gia đời sống cộng đoàn bằng khả năng của mình. Xin Chúa gìn giữ những gia đình đang chờ một quyết định quan trọng, nâng đỡ người phải sống xa quê vì chiến tranh và giúp chúng ta biết dành chỗ cho người đang tìm một cuộc sống an toàn.
Tổng Giáo phận Cape Coast tại Ghana hiệp lời cầu nguyện
*ACI Africa ngày 16 tháng 10 dẫn lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Charles Gabriel Palmer Buckle tại Cape Coast, Ghana. Trong thông điệp ngày 15 tháng 10, ngài mời linh mục, tu sĩ và giáo dân tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV sau phẫu thuật. Ngài tạ ơn về ca mổ và xin Chúa ban sức mạnh trong thời gian hồi phục.
Lời mời gọi hướng đến lời nguyện riêng, Thánh lễ và những cử hành chung của cộng đoàn. Đức Tổng Giám mục phó thác Đức Thánh Cha cho lời chuyển cầu của Đức Maria và khuyến khích sự liên đới với người kế vị thánh Phêrô. Đây là thông điệp địa phương trong làn sóng cầu nguyện quốc tế, cho thấy một cách cụ thể mà cộng đoàn Ghana đáp lại tin từ Roma.
Đối với chúng ta, cầu nguyện chung giúp một tin tức trở thành sự quan tâm được chia sẻ. Trong giáo xứ, khi có người bệnh, việc nhớ đến họ cần được thực hiện tế nhị và có sự đồng ý phù hợp nếu nêu tên công khai. Người bệnh có thể được nâng đỡ khi biết cộng đoàn cầu nguyện, nhưng họ cũng có quyền giữ riêng những chi tiết điều trị.
Một nhóm nhỏ có thể nhận trách nhiệm liên lạc với gia đình, biết nhu cầu hiện tại và phối hợp sự giúp đỡ. Nhờ vậy, nhiều người muốn góp sức có thể làm việc đúng lúc mà không khiến thân nhân thêm bận rộn. Cũng cần nhớ đến những người chăm sóc lâu ngày, bởi sự mệt mỏi của họ thường ít được chú ý. Xin Chúa liên kết chúng ta trong lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho mọi bệnh nhân. Xin cho sự hiệp thông trong đức tin được diễn tả bằng những việc giúp đỡ có tổ chức, biết lắng nghe và tôn trọng hoàn cảnh từng người.
Giáo hội tại Congo trợ giúp người dân giữa dịch bệnh và xung đột
*Trong bài đăng ngày 16 tháng 10, ACI Africa tường thuật công việc trợ giúp của Giáo hội tại Cộng hòa Dân chủ Congo trước dịch Ebola và bạo lực kéo dài. Cha Olivier Ndondo, thuộc Dòng Thánh Thể, cho biết các cộng đoàn đang cung cấp cứu trợ khẩn cấp, đón người di tản và nâng cao nhận thức về dịch bệnh trong điều kiện nguồn lực hạn chế.
Bài nguồn nhấn mạnh chiến sự làm việc tiếp cận dịch vụ y tế khó khăn hơn, còn việc người dân phải rời chỗ ở khiến công tác ứng phó thêm phức tạp. Bản tin này không thay thế thông báo y tế và không bổ sung hướng dẫn điều trị. Những số liệu dịch tễ cần tiếp tục theo các cơ quan chuyên môn; ở đây, trọng tâm là sự phục vụ của Giáo hội giữa nhiều khủng hoảng chồng lên nhau.
Thưa quý vị, người phải di tản có thể mất cả mạng lưới nâng đỡ quen thuộc: hàng xóm, công việc, trường học và nơi khám bệnh. Việc trợ giúp hiệu quả cần nhìn đến những điều ấy, không chỉ một nhu cầu trước mắt. Một gia đình có người khuyết tật hoặc có trẻ nhỏ có thể cần hỗ trợ khác với gia đình còn khỏe mạnh. Lắng nghe giúp người phục vụ tránh trao sự giúp đỡ theo cùng một khuôn cho tất cả.
Trong những khủng hoảng liên quan đến sức khỏe, bác ái cần đi cùng trách nhiệm phối hợp và làm theo hướng dẫn có thẩm quyền. Lòng tốt không thể thay thế kiến thức chuyên môn, nhưng có thể giúp kiến thức ấy đến với người dân bằng cách dễ hiểu và tôn trọng. Xin cầu nguyện cho các gia đình tại Congo, cho nhân viên y tế, linh mục, tu sĩ và những người đang phục vụ tại vùng bất ổn. Xin cho họ được bảo vệ và nhận đủ nguồn lực để tiếp tục chăm sóc người dân trong an toàn, kiên nhẫn và tình thương.
Đức giám mục Cleveland cùng giáo dân hành hương tại Pháp
*Ngày 15 tháng 10, trang tin Giáo phận Cleveland tại Hoa Kỳ giới thiệu chuyến hành hương Pháp do Đức cha Edward Malesic hướng dẫn. Đoàn gồm tám mươi bốn người trong chương trình kéo dài mười một ngày. Bài tường thuật ghi nhận ngày 14 tháng 10, đoàn dành trọn ngày tại Lộ Đức. Đây là thông tin sinh hoạt của một Giáo hội địa phương được công bố trong khoảng thời gian bản tin theo dõi.
Chuyến đi được đặt trong đời sống cầu nguyện và gặp gỡ của các tín hữu với vị mục tử. Khi tường thuật, chúng tôi giữ đúng quy mô đoàn và mốc ngày mà giáo phận cung cấp, không bổ sung những phép lạ hay trải nghiệm cá nhân chưa có trong nguồn. Những điều mỗi người cảm nhận trong hành hương cần được chính họ chia sẻ với sự tự do và chân thật.
Trong suy tư mục vụ, một chuyến hành hương có thể giúp người ta dành thời gian cho điều thường bị bỏ qua. Nhưng chiều sâu của chuyến đi còn tùy vào cách lắng nghe, cầu nguyện và chăm sóc nhau trên đường. Người đi chậm cần được chờ; người mệt cần được giúp; người ít nói cần có chỗ trong cuộc trò chuyện. Những điều ấy cũng là một phần của việc sống đức tin.
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đi xa. Một chuyến đến nhà thờ gần, một buổi thăm người bệnh hoặc một khoảng lặng cùng nhau đọc Tin Mừng vẫn có thể giúp mái nhà trở về với Chúa. Điều cần là dành cho nhau sự hiện diện thật, để những lo toan tạm lắng và mỗi người được nói điều mình đang mang. Xin Chúa chúc lành cho những người hành hương và cho cả những ai phải ở lại chăm sóc gia đình. Mong rằng sau mỗi cuộc lên đường, chúng ta biết đem sự bình an đã nhận về với người đang sống bên mình.
Án phong thánh cha Willie Doyle chuẩn bị chuyển sang giai đoạn Roma
*OSV News ngày 16 tháng 10 đưa tin giai đoạn giáo phận trong án phong thánh cha Willie Doyle dự kiến kết thúc ngày 18 tháng 10. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Roma để tiếp tục tiến trình. Cha là linh mục Dòng Tên người Ireland, phục vụ như tuyên úy trong Thế chiến thứ nhất và qua đời năm 1917 khi giúp những người lính bị thương.
Đại diện những người cổ võ án phong thánh bày tỏ niềm vui trước bước tiến này. Tuy nhiên, việc kết thúc điều tra ở cấp giáo phận chưa phải tuyên bố chân phước hoặc hiển thánh. Các bước thẩm định tiếp theo vẫn cần được thực hiện theo tiến trình của Giáo hội. Bản tin giữ đúng cách gọi Tôi tớ Chúa đối với cha Willie Doyle trong giai đoạn được nguồn tin đề cập.
Thưa quý vị, tìm hiểu một chứng nhân đức tin giúp chúng ta nhận ra lòng trung thành trong những việc cụ thể. Một người được nhớ đến vì đã ở lại với người đang đau khổ cũng mời chúng ta nhìn lại cách mình hiện diện. Không phải ai cũng gặp hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội chăm sóc người khác mà không cần được chú ý: nghe một người buồn, giúp một người mệt hoặc làm trọn trách nhiệm đã nhận.
Khi kể chuyện các ứng viên được tôn phong, người làm mục vụ cần phân biệt lịch sử, lời chứng và những điều đang được điều tra. Sự chính xác không làm câu chuyện kém đánh động; nó giúp lòng yêu mến có nền tảng vững chắc. Xin Chúa hướng dẫn những người thẩm định hồ sơ và giúp chúng ta học từ những điều có thể áp dụng ngay trong đời thường. Mong rằng lòng kính trọng các chứng nhân sẽ trở thành sự kiên trì sống tốt trong gia đình, công việc và cộng đoàn, nhất là những lúc phục vụ không mang lại lời khen.
Các giám mục Oregon nâng đỡ cộng đồng sau vụ nổ súng tại trường học
*OSV News ngày 16 tháng 10 tường thuật lời chia buồn của các giám mục tại Oregon sau vụ nổ súng ở trường tiểu học Silver Rail, thành phố Bend, vào ngày 15 tháng 10. Nguồn tin cho biết ba trẻ em và một giáo viên bị sát hại; nghi phạm cũng thiệt mạng, nâng tổng số người chết được báo cáo lên năm. Hai người khác bị thương. Việc điều tra khi đó còn tiếp tục.
Đức cha Thomas Hennen của Giáo phận Baker và Đức Tổng Giám mục Alexander Sample của Portland bày tỏ sự gần gũi với các gia đình. Các ngài kêu gọi cộng đồng nâng đỡ nhau trong tang thương. Nguồn tin cũng ghi nhận việc huy động hỗ trợ khủng hoảng. Bản tin không suy đoán động cơ của nghi phạm và không bổ sung các chi tiết bạo lực.
Trước mất mát của trẻ em, có những câu trả lời vội chỉ làm người đau buồn thêm cô độc. Sự hiện diện cần bắt đầu bằng việc lắng nghe, chấp nhận nước mắt và tôn trọng nhịp đau buồn của từng gia đình. Cũng cần bảo vệ trẻ sống sót khỏi việc phải kể lại trải nghiệm quá nhiều lần cho sự tò mò của người khác. Người phụ trách nên phối hợp với những người có chuyên môn và với gia đình.
Trong các cộng đoàn, chăm sóc sau khủng hoảng thường kéo dài hơn sự chú ý của bản tin. Có người cần trợ giúp ngay; có người chỉ thấy khó khăn rõ rệt khi đã trở về sinh hoạt thường ngày. Một lịch thăm hỏi kín đáo và việc tiếp tục hỗ trợ có thể có ý nghĩa lớn. Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, chữa lành người bị thương và nâng đỡ các gia đình tại Bend. Xin cho nỗi đau này được đáp lại bằng sự chăm sóc nghiêm túc và những nỗ lực có trách nhiệm để trẻ em được sống, học tập trong an toàn.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc trách nhiệm lương tâm trước bầu cử
*Trong bản tin ngày 15 tháng 10, OSV News giới thiệu lời nhắn của Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thông điệp được ngài đưa ra ngày 14 tháng 10, nhắc tín hữu việc tham gia đời sống công cộng là quyền và trách nhiệm. Ngài khuyến khích sự tham gia trong hoàn cảnh xã hội có nhiều chia rẽ.
Đức Tổng Giám mục mời người Công giáo để đức tin hướng dẫn việc đánh giá chính trị, chú ý đến hành động và công ích thay vì chỉ lời hứa hoặc sự trung thành với đảng phái. Ngài cũng cảnh báo ngôn ngữ gieo sợ hãi, oán giận và chia rẽ. Đây là lời nhắc về lương tâm và phẩm giá con người; bài nguồn không phải một chỉ dẫn bỏ phiếu cho ứng viên cụ thể.
Thưa quý vị, câu chuyện này trở lại với Tin Mừng Chúa nhật về trách nhiệm giữa đời và điều thuộc về Thiên Chúa. Người tín hữu cần sống trách nhiệm công dân mà vẫn giữ một lương tâm có khả năng tự hỏi và sửa mình. Khi chỉ nghe điều có lợi cho nhóm mình, chúng ta dễ bỏ qua sự thật về người bị ảnh hưởng bởi những quyết định chung.
Trong gia đình, khác biệt chính kiến có thể được trao đổi mà không làm mất tình thân. Cần tránh gán toàn bộ phẩm chất của một người vào lựa chọn của họ, và không để trẻ em học cách khinh miệt qua lời người lớn. Trước khi chia sẻ tin, hãy kiểm tra; trước khi kết luận, hãy nghe cho đủ. Xin Chúa giúp các cộng đồng biết tìm công ích bằng sự thật, công bằng và tôn trọng. Mong rằng người có đức tin giữ được khả năng nhìn nhận điều đúng, dù điều đó đòi mình phải xét lại một quan điểm quen thuộc.
*Trang Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 16 tháng 10 đăng thư gửi cộng đồng Dân Chúa về đời sống truyền thông. Bức thư đề ngày 13 tháng 10, hướng đến cuộc gặp gỡ truyền thông Công giáo tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10. Phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo là một nội dung được đặt ra cho cuộc gặp.
Thư nhắc đến tình trạng hình ảnh và giọng nói của các mục tử bị giả mạo, gây hoang mang, chia rẽ. Người làm truyền thông được mời gọi tôn trọng sự thật trong toàn bộ bối cảnh, gắn tự do diễn đạt với trách nhiệm và đức ái. Những câu hỏi về tính chân thật, điều tốt và ích lợi của một thông tin giúp người sử dụng mạng dừng lại trước khi chia sẻ. Đây là lời hướng dẫn mục vụ đã được công bố; cuộc gặp tại Xuân Lộc vẫn là chương trình sắp tới.
Từ lời nhắn ấy, chúng ta có thể nhìn lại một thói quen rất nhỏ: đọc một tiêu đề gây sốc rồi gửi ngay cho người khác. Khi nội dung có vẻ liên quan đến một linh mục, một giám mục hay một cộng đoàn, sự hấp tấp càng dễ làm tổn thương người thật. Một hình ảnh rõ nét hoặc một giọng nói quen thuộc chưa đủ bảo đảm rằng nội dung là xác thực.
Về mặt thực hành, người tín hữu có thể tìm bản gốc trên trang của giáo phận hoặc cơ quan có trách nhiệm, đọc đủ nội dung và kiểm tra ngày tháng. Nếu chưa xác minh được, chúng ta có thể chọn chưa phổ biến. Sự thận trọng ấy cũng là một cách chăm sóc cộng đoàn. Giữ gìn sự thật không chỉ là việc của người viết bản tin; đó còn là trách nhiệm của mỗi người đang cầm điện thoại và có thể đưa một lời nói đến hàng trăm người khác.
. Hội thảo thánh nhạc lần thứ 57 bàn về tính đối đáp
*Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 15 tháng 10 giới thiệu hội thảo thánh nhạc toàn quốc lần thứ 57, đã diễn ra sáng ngày 13 tháng 10 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hội thảo do Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu chủ tọa, với sự tham dự của các đại diện giáo phận, chủng viện, dòng tu, các nhạc sĩ và những người phụ trách ca đoàn.
Chủ đề chính là tính đối đáp trong thánh ca phụng vụ, với phần trình bày của nhạc sĩ P. Kim. Các trao đổi đề cập việc tham gia tích cực của cộng đoàn, cấu trúc bài hát, sự đáp lời giữa ca đoàn và người dự lễ, cùng những khó khăn thực tế. Linh mục Rôcô Nguyễn Duy cùng các thành viên phụ trách thánh nhạc tham gia chương trình. Hội thảo kế tiếp được dự kiến vào ngày 13 tháng 4 năm 2027.
Câu chuyện đặt ra một việc rất gần với giáo xứ: làm sao để người ngồi trong nhà thờ có thể cất tiếng cùng nhau? Một ca đoàn luyện tập công phu là món quà quý. Món quà ấy càng trọn vẹn khi giúp cộng đoàn hiểu, nhớ và hát được phần dành cho mình. Có những người lớn tuổi không còn đọc rõ chữ nhỏ; có những người mới đến chưa quen giai điệu. Việc chọn bài và tập hát cần nghĩ đến họ.
Trong góc nhìn mục vụ, tính đối đáp còn nhắc rằng phụng vụ có những lời được trao đi và những lời được cộng đoàn đón nhận. Chúng ta nghe, trả lời, thinh lặng, rồi cùng cầu nguyện. Người phụ trách âm nhạc vì thế cần cả khả năng chuyên môn lẫn sự chú ý đến người đang hiện diện. Một điệp khúc được cả nhà thờ hát cách hiểu biết có thể giúp nhiều người nhận ra: tôi thuộc về cộng đoàn này, và lời cầu nguyện của tôi đang được nâng đỡ trong lời cầu nguyện của anh chị em.
Sài Gòn: giờ chầu tháng Mười hướng cộng đoàn đến sứ mạng
*Trang Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 16 tháng 10 đăng bài giới thiệu giờ chầu Thánh Thể tháng Mười tại giáo xứ Thánh Phaolô, với lời mời gọi mọi người vào dự tiệc trong Tin Mừng theo thánh Matthêu. Nội dung được Ban Loan báo Tin Mừng giới thiệu trong bầu khí hướng đến sứ mạng truyền giáo.
Chương trình kết hợp Lời Chúa, suy niệm và những lời nguyện cho gia đình, người trẻ cùng những người đang dấn thân loan báo Tin Mừng. Chủ đề nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ, được gợi lại như một định hướng cho đời sống cộng đoàn. Bài đăng giới thiệu sinh hoạt tháng Mười; không nên đồng nhất ngày đăng với ngày tổ chức nếu nguồn không xác định rõ.
Từ giờ chầu này, chúng ta có thể suy nghĩ về khoảng cách giữa lời cầu nguyện và cuộc gặp gỡ hằng ngày. Trong nhà thờ, ta cầu xin nhiều người biết Chúa. Khi trở về, một người hàng xóm cần được lắng nghe có thể đang chờ ngay bên cạnh. Việc truyền giáo bắt đầu bằng thái độ dành thời gian, nhớ một cái tên, đến thăm một người bệnh hoặc kiên nhẫn trả lời một câu hỏi về đức tin.
Thánh Thể nuôi dưỡng khả năng hiện diện ấy. Ở lại trước Chúa giúp ta nhận ra người khác có giá trị vượt quá những đánh giá nhanh của mình. Người chưa quen sinh hoạt đạo, người có quá khứ phức tạp hay người đang ngại đến nhà thờ đều cần một lời mời đủ hiền hòa. Trong tuần truyền giáo, mỗi gia đình có thể chọn một hành động cụ thể để mở rộng tình thân. Lời mời vào bàn tiệc Tin Mừng sẽ trở nên dễ hiểu hơn khi người được mời cảm thấy mình được tôn trọng và có chỗ trong lòng cộng đoàn.
. Pakistan: linh mục Dòng Hiến sĩ giới thiệu sách về căn tính linh mục
*Radio Veritas Asia ngày 16 tháng 10 đưa tin linh mục Cecil Paul, Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, giới thiệu cuốn sách về đời linh mục trong Đức Kitô. Buổi ra mắt đã diễn ra ngày 13 tháng 10 tại Multan, Pakistan, với sự hiện diện của Đức cha Yousaf Sohan, các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Tác phẩm mang tên In Persona Christi, tìm hiểu việc người linh mục thể hiện sự hiện diện của Đức Kitô trong sứ vụ hôm nay. Tác giả dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn về chức linh mục, đồng thời bàn đến việc cử hành bí tích, sống trung thực với ơn gọi và phục vụ giữa môi trường kỹ thuật số. Cha Cecil Paul đang phụ trách cơ sở đào tạo và truyền thông của Dòng Hiến sĩ tại Multan. Cuốn sách cũng ghi nhận sự nâng đỡ của những người đã góp phần vào hành trình của tác giả.
Nhìn từ đời sống giáo xứ, căn tính linh mục được người giáo dân cảm nhận qua những điều rất cụ thể: một lời giải thích dễ hiểu, sự chuẩn bị chu đáo cho Thánh lễ, cách đón nhận người tìm đến trong lúc bối rối. Người mục tử cũng là người cần học hỏi, cầu nguyện và được nâng đỡ. Một cuốn sách về chức linh mục có thể mở ra cuộc đối thoại chân thành giữa người phục vụ và cộng đoàn.
Với giáo dân, tin này gợi lời mời cầu nguyện cho các linh mục, đồng thời cộng tác trong tinh thần trưởng thành. Một cộng đoàn biết chia sẻ trách nhiệm sẽ giúp mục tử có thêm thời gian cho những công việc thiết yếu. Việc góp ý cũng có thể được thực hiện bằng lời nói rõ ràng, tôn trọng, có căn cứ. Khi cả linh mục lẫn giáo dân cùng tìm cách sống trung thành với Tin Mừng, đời sống Hội Thánh tại địa phương sẽ có nền tảng vững vàng hơn cho sứ mạng phục vụ.
Philippines: nữ bác sĩ đứng đầu kỳ thi nhắc đến công lao gia đình
*Radio Veritas Asia ngày 16 tháng 10 giới thiệu bác sĩ Maxine Francesco Gwyneth C. Baculo, người đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi cấp phép hành nghề bác sĩ tháng Mười tại Philippines. Cô đạt số điểm 95,50 phần trăm. Bài viết ghi lại lòng biết ơn của cô đối với gia đình, các thầy cô và những người đã hỗ trợ việc học.
Xuất thân từ Calapan, Oriental Mindoro, bác sĩ trẻ từng theo học tại Holy Infant Academy, De La Salle Lipa và Đại học Santo Tomas. Cha mẹ cô đã làm việc vất vả, kể cả những công việc thu nhập thấp và việc buôn bán nhỏ, để lo cho con. Những hỗ trợ giáo dục và học bổng cũng góp phần giúp cô tiếp tục hành trình đào tạo. Thành tích được kể trong mối liên hệ với các hy sinh ấy, thay vì chỉ dừng lại ở một bảng điểm.
Về phương diện giáo dục, câu chuyện giúp ta thấy phía sau một người tốt nghiệp thường có nhiều người âm thầm nâng đỡ. Đó có thể là người mẹ bớt phần chi tiêu, người cha làm thêm một ca, một giáo viên kiên nhẫn hoặc người bảo trợ chưa từng gặp người nhận học bổng. Thành công được đón nhận với lòng biết ơn có thể trở thành động lực phục vụ những người đang thiếu cơ hội.
Với các gia đình Công giáo, đây cũng là dịp khích lệ người trẻ học tập bằng sự bền bỉ. Tuy nhiên, tình thương của gia đình không nên tùy thuộc thứ hạng của con cái. Có người tiến nhanh, có người cần thêm thời gian hoặc một hướng đi khác. Điều đáng gìn giữ là lòng trung thực, khả năng chăm sóc người khác và trách nhiệm với công việc. Trong nghề y, những phẩm chất ấy sẽ đi cùng kiến thức chuyên môn mỗi khi một bệnh nhân đặt niềm tin vào người đang đứng trước mình.
. Bombay: Snehalaya kỷ niệm 50 năm đồng hành với gia đình
*Theo Radio Veritas Asia ngày 16 tháng 10, trung tâm Snehalaya của Tổng Giáo phận Bombay đón nhận phép lành Tòa Thánh nhân dịp năm mươi năm phục vụ gia đình. Đức Tổng Giám mục John Rodrigues trao văn thư phép lành cho linh mục Ashwin Castellino trong Thánh lễ tại Đại chủng viện Thánh Piô X ở Goregaon East, Mumbai, ngày 16 tháng 10.
Snehalaya hoạt động từ năm 1976, với các chương trình chuẩn bị hôn nhân, tư vấn và nâng đỡ mục vụ gia đình. Dịp kỷ niệm gắn với hội thảo cấp quốc gia bàn về gia đình trong một thế giới có trí tuệ nhân tạo. Các chuyên viên tư vấn, tình nguyện viên và chính các gia đình được ghi nhận vì sự cộng tác bền bỉ. Đây là sinh hoạt cụ thể của Tổng Giáo phận Bombay, bổ sung cho những tin về gia đình ở các nơi khác đã được giới thiệu trước đó.
Năm mươi năm phục vụ cho thấy công việc đồng hành thường cần một khoảng thời gian dài. Một đôi vợ chồng tìm đến có thể cần nhiều lần gặp gỡ trước khi đủ bình tĩnh nói về điều đang làm họ đau. Người tư vấn cần biết lắng nghe và tôn trọng giới hạn chuyên môn. Cộng đoàn cần tạo điều kiện để việc tìm sự trợ giúp không trở thành một điều đáng xấu hổ.
Ở mỗi giáo xứ, tinh thần ấy có thể bắt đầu từ một nhóm nhỏ biết quan tâm đến các đôi bạn trẻ, người góa bụa và những gia đình đang chịu áp lực. Một cuộc điện thoại đúng lúc hay một giờ trông con để cha mẹ nghỉ ngơi cũng có giá trị. Khi công nghệ ngày càng hiện diện trong nhà, những khoảnh khắc con người thật sự nhìn nhau và nghe nhau lại càng cần được giữ gìn. Tin vui từ Snehalaya nhắc chúng ta chăm sóc tình thân bằng những việc đều đặn, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Mumbai: 75 người phục vụ phòng thánh tham dự ngày huấn luyện
*Radio Veritas Asia ngày 16 tháng 10 đưa tin về chương trình huấn luyện dành cho bảy mươi lăm người phục vụ phòng thánh thuộc ba mươi giáo xứ tại Bombay. Buổi sinh hoạt được tổ chức ở Seva Kendra, khu Dadar West, Mumbai, dưới sự phối hợp của những người phụ trách phụng vụ.
Linh mục Robin Fargose hướng dẫn cách chăm sóc các vật dụng thánh và khăn dùng trong phụng vụ. Những thao tác lấy ra, sử dụng, làm sạch và cất lại đúng chỗ được trình bày như một kỷ luật phục vụ. Chương trình cũng dành chỗ cho cầu nguyện, sự chuẩn bị nội tâm và việc gặp gỡ giữa những người đang đảm nhận cùng một công việc ở các giáo xứ khác nhau. Bài báo được đăng ngày 16; nguồn không cho phép khẳng định mọi hoạt động đều diễn ra đúng ngày đăng.
Những người phục vụ phòng thánh thường đến sớm hơn cộng đoàn và ra về sau cùng. Công việc của họ ít được nhắc tên, nhưng một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến việc cử hành. Vì vậy, huấn luyện thực hành là cách tôn trọng cả phụng vụ lẫn người đang phục vụ. Người mới cần được hướng dẫn rõ ràng, có người đồng hành và có thể hỏi lại mà không bị trách móc.
Tin này gợi một việc hữu ích cho các giáo xứ: xem lại cách phân công, bảo quản và bàn giao những vật dụng thường dùng. Khi mọi thứ chỉ nằm trong trí nhớ của một người, cộng đoàn dễ lúng túng lúc người ấy vắng mặt. Một hướng dẫn ngắn, một lịch trực hợp lý và thái độ trân trọng sẽ giúp công việc được tiếp nối. Sự sốt sắng có thể được diễn tả qua từng thao tác cẩn thận; lòng biết ơn của cộng đoàn cũng có thể bắt đầu bằng việc nhớ chào và hỏi thăm người đã âm thầm chuẩn bị cho Thánh lễ.
. Seoul khai mạc hội nghị Công giáo khiếm thính châu Á lần thứ tư
*AsiaNews ngày 15 tháng 10 đưa tin về Hội nghị Công giáo khiếm thính châu Á lần thứ tư tại Seoul, với chương trình từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10. Chủ đề lấy cảm hứng từ trình thuật sáng tạo trong sách Sáng thế, nhìn nhận sự tốt đẹp của công trình Thiên Chúa. Những lần gặp gỡ trước đã diễn ra tại Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Bài viết giới thiệu linh mục Joseph Thermadom, thuộc Dòng Thánh Giá, người khiếm thính được truyền chức linh mục tại Ấn Độ năm 2024. Kinh nghiệm mục vụ của cha nhấn mạnh nhu cầu đón nhận người khiếm thính trong đời sống bí tích và cộng đoàn. Nhà thờ Ephphatha ở Seoul được nhắc đến như một nơi có kinh nghiệm phục vụ. Việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cần đi cùng sự hiểu biết về cách giao tiếp và văn hóa của người khiếm thính.
Từ hội nghị, chúng ta có thể nhìn lại khả năng tham gia của từng người trong giáo xứ mình. Một người có mặt trong nhà thờ chưa hẳn đã tiếp cận được bài đọc, bài giảng hay các thông báo. Muốn biết điều gì cần thay đổi, cộng đoàn nên bắt đầu bằng việc hỏi chính những người đang gặp trở ngại. Họ có kinh nghiệm và khả năng đóng góp, chứ không chỉ là người nhận giúp đỡ.
Sự quan tâm có thể được thể hiện qua tài liệu dễ đọc, chỗ ngồi phù hợp, người có khả năng hỗ trợ giao tiếp và những cuộc gặp gỡ được chuẩn bị chu đáo. Mỗi nơi có điều kiện khác nhau, nhưng thái độ sẵn sàng học hỏi luôn có thể bắt đầu ngay. Trong một Hội Thánh cùng cầu nguyện, niềm vui của một người được hiểu và được tham gia là niềm vui của cả cộng đoàn. Xin cho những người đang sống với giới hạn thính giác tìm được những người bạn biết kiên nhẫn đối thoại.
. Yemen: các nữ tu tiếp tục chăm sóc người cao tuổi giữa khó khăn
*AsiaNews ngày 15 tháng 10 thuật lại chia sẻ của Đức cha Paolo Martinelli, Đại diện Tông tòa Nam bán đảo Arabia, về các nữ tu Thừa sai Bác ái tại Yemen. Ngài phát biểu trong một cuộc gặp ở Milano do PIME tổ chức, nói về đời sống Kitô hữu và triển vọng hòa bình tại vùng Vịnh.
Theo lời Đức cha, các nữ tu vẫn hiện diện tại Sanaa và Hodeidah, chăm sóc hơn một trăm người cao tuổi và bị bỏ rơi trong hai cơ sở. Việc chăm sóc được thực hiện giữa những điều kiện khó khăn, với sự hỗ trợ mục vụ và trợ giúp từ Giáo hội. Đối tượng được phục vụ là những người đang cần được chăm sóc, không bị giới hạn bởi việc họ có cùng niềm tin hay không. Bài tường thuật đặt sự hiện diện ấy trong hoàn cảnh một đất nước chịu nhiều tổn thương vì chiến tranh.
Trước những tin tức lớn về xung đột, một bữa ăn hay một lần thay băng có thể có vẻ rất nhỏ. Nhưng đối với người không còn ai ở bên, chính hành động ấy cho họ biết hôm nay mình vẫn được quan tâm. Công việc chăm sóc đòi hỏi sức khỏe, nguồn lực và sự bền bỉ của những con người cụ thể. Cầu nguyện cho các nữ tu cũng là nhớ đến những giới hạn và nhu cầu rất thực của các chị.
Ở nơi mình sống, chúng ta có thể đáp lại tinh thần ấy bằng việc lưu tâm đến người già cô độc. Một khu phố có thể có người nhiều ngày không được ai ghé thăm; một gia đình có thể đang kiệt sức vì chăm sóc người bệnh lâu năm. Những chuyến thăm có chuẩn bị, sự phối hợp với người có chuyên môn và một chút chia sẻ đều đặn sẽ giúp tình thương có hình hài. Tin từ Yemen nhắc chúng ta rằng sự hiện diện trung thành có thể giữ lại hy vọng ngay trong những hoàn cảnh tưởng như cạn kiệt.
Philippines: các giám mục lưu ý quyền của người bản địa trong chuyển đổi xanh
*AsiaNews ngày 15 tháng 10 giới thiệu lời lên tiếng của các giám mục Philippines về những chương trình môi trường có thể gây thiệt hại cho các cộng đồng bản địa. Bài viết liên hệ với Chúa nhật dành cho người bản địa, đã được cử hành ngày 11 tháng 10. Đức cha Moises Cuevas và Đức cha Prudencio Andaya được nhắc đến trong lời kêu gọi bảo vệ quyền của những cộng đồng này.
Các giám mục lưu ý đến đất đai tổ tiên, quyền được tham vấn và sự đồng thuận của người dân khi những dự án tác động đến đời sống của họ. Một sáng kiến mang tên gọi xanh vẫn cần được xem xét về hậu quả đối với chỗ ở, sinh kế và văn hóa. Bài báo cũng kể kinh nghiệm cộng đồng Aeta tại Sitio Bacao, nơi người dân từng phải di dời sau thảm họa núi lửa Pinatubo và được nâng đỡ để xây dựng lại đời sống.
Nhìn từ giáo huấn xã hội, chăm sóc thiên nhiên cần đi cùng việc lắng nghe người sống trên mảnh đất ấy. Người đánh cá, người trồng trọt hay người gìn giữ rừng có những hiểu biết được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nếu họ không được tham gia đối thoại, một dự án có mục tiêu tốt vẫn có thể bỏ sót những thiệt hại khó nhìn thấy trên giấy.
Với cộng đoàn tín hữu, điều có thể thực hiện trước tiên là tập nghe đầy đủ câu chuyện của người chịu ảnh hưởng. Chúng ta nên cẩn trọng trước những kết luận quá nhanh, dù là tán thành hay phản đối một chương trình. Sự phân định cần thông tin rõ ràng, tiếng nói của người dân và trách nhiệm giải trình. Một ngôi nhà chung được gìn giữ bằng những quyết định biết quan tâm đến người yếu thế sẽ giúp những lời nói về phát triển trở nên đáng tin hơn trong cuộc sống hằng ngày.
. Manipur: lời cầu nguyện hòa bình đi cùng hoạt động cứu trợ
*Hãng tin Fides ngày 15 tháng 10 đưa tin về lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Manipur, đông bắc Ấn Độ, trong bối cảnh bạo lực tiếp tục gây lo âu. Linh mục Felix Anthony, phụ trách truyền thông tại giáo phận Miao, chia sẻ về sự liên đới giữa các cộng đoàn trong vùng và nhu cầu nâng đỡ những người phải rời bỏ nhà cửa.
Bài tường thuật nhắc đến sự phối hợp của các tổ chức Giáo hội, trong đó có Seva Kendra và Caritas, để chuyển thuốc men cùng nhu yếu phẩm đến các nơi tạm cư. Trong tháng Mân Côi, các cuộc cầu nguyện cũng quy tụ giám mục, linh mục, tu sĩ, người trẻ và giáo dân. Lời nguyện hướng đến sự hòa giải giữa những cộng đồng bị chia rẽ, với sự quan tâm đến người thuộc các nhóm Meitei, Kuki và Naga.
Điều cần giữ trong cách nghe và kể câu chuyện này là phẩm giá của từng người. Khi xung đột kéo dài, tên một cộng đồng dễ bị dùng như lời buộc tội dành cho tất cả thành viên của cộng đồng ấy. Người làm mục vụ và người truyền thông cần chống lại sự giản lược đó. Một gia đình mất nhà trước hết là một gia đình đang cần an toàn, thức ăn, thuốc và khả năng cho con tiếp tục học.
Cầu nguyện cho hòa bình giúp chúng ta đem những nỗi đau ấy đến trước Chúa và nhìn lại thái độ của chính mình. Trong những bất đồng gần gũi hơn, ta cũng có thể chọn dừng một lời kích động hoặc nghe thêm một phía câu chuyện. Việc cứu trợ cần những người có khả năng tổ chức, những nguồn hỗ trợ đáng tin và sự cộng tác bền bỉ. Xin cho các cộng đoàn tại Manipur tìm được người đồng hành, để những cuộc gặp gỡ nhỏ dần mở đường cho sự tin tưởng và cho một đời sống có thể bắt đầu lại.
Bờ Biển Ngà: nhà truyền giáo ghi nhận sự trưởng thành của Giáo hội địa phương
*Fides ngày 16 tháng 10 đăng chia sẻ của linh mục Dario Dozio, Hội Thừa sai Châu Phi, về lần trở lại Bờ Biển Ngà sau mười năm. Cha đã đến đất nước này lần đầu vào năm 1980 và trở lại Korhogo đầu tháng Mười năm nay. Qua kinh nghiệm cá nhân, cha ghi nhận sự lớn mạnh của hàng giáo sĩ địa phương và sự tham gia của giáo dân.
Tại Korhogo, cha gặp bầu khí cộng tác trong việc hoạch định mục vụ cùng giám mục và những người có trách nhiệm. Định hướng được nhắc đến là tình huynh đệ, việc chia sẻ trách nhiệm và những cộng đoàn có khả năng chủ động trong sứ mạng. Bài viết cũng đề cập các linh mục từ miền nam đến phục vụ ở miền bắc theo hình thức fidei donum. Đây là lời chứng của một nhà truyền giáo, không phải một cuộc thống kê về toàn bộ Giáo hội trong nước.
Câu chuyện giúp người nghe hình dung một hoa trái đẹp của truyền giáo: cộng đoàn được nâng đỡ rồi có thể tiếp tục nâng đỡ cộng đoàn khác. Người đến phục vụ cần biết trao lại trách nhiệm, tin vào khả năng của người địa phương và vui khi họ có tiếng nói rõ ràng hơn. Một công trình lâu dài thường lớn lên nhờ nhiều thế hệ cùng đóng góp, mỗi người một phần.
Ở các giáo xứ, tinh thần ấy cũng cần cho việc đào tạo người kế nhiệm. Người đã phục vụ nhiều năm có thể dành thời gian hướng dẫn người trẻ, chia sẻ kinh nghiệm và cho họ cơ hội thử sức. Người mới cũng cần biết trân trọng những điều đã được xây dựng. Khi trách nhiệm được trao trong lòng tin và có sự đồng hành, cộng đoàn sẽ bớt lệ thuộc vào một vài cá nhân. Tin từ Bờ Biển Ngà vì thế gợi niềm hy vọng về một Hội Thánh biết trưởng thành qua sự cộng tác và tiếp tục bước ra phục vụ.
. Bề trên Tổng quyền Comboni nói về sự hiện diện bên người dễ bị tổn thương
*Trong bài phỏng vấn được Fides công bố ngày 15 tháng 10 hướng đến Ngày Thế giới Truyền giáo, linh mục Luigi Codianni, Bề trên Tổng quyền Dòng Thừa sai Comboni, suy nghĩ về ý nghĩa của việc truyền giáo. Cha nhấn mạnh sự hiện diện bên những người dễ bị tổn thương và việc giúp họ nhận biết giá trị của bản thân.
Cha Codianni kể lại những kinh nghiệm đã tác động đến ơn gọi, trong đó có hoàn cảnh các trẻ em và người trẻ đường phố tại São Paulo, Brazil. Việc gặp những cuộc đời bị đe dọa giúp cha hiểu rõ hơn nhu cầu có người ở lại, lắng nghe và chia sẻ. Theo hướng suy tư của cuộc phỏng vấn, lời loan báo Tin Mừng cần được nâng đỡ bằng một đời sống phục vụ đáng tin. Sứ mạng có thể được nhận ra ngay nơi những con người đang bị gạt ra bên lề.
Chúng ta thường nghĩ đến truyền giáo qua những chuyến đi xa. Những chuyến đi ấy rất quý, và mỗi người còn có thể tự hỏi ai đang cần sự hiện diện của mình ngay trong một ngày bình thường. Một người trẻ bỏ học, một người đang mất việc hay một người mang mặc cảm có thể cần ai đó đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện chưa trọn vẹn của họ.
Sự hiện diện có trách nhiệm đòi hỏi cả lòng thương và sự khôn ngoan. Ta cần tôn trọng tự do của người được giúp, không sử dụng hoàn cảnh của họ để làm đẹp hình ảnh của mình. Khi nhu cầu vượt khả năng, việc kết nối với người có chuyên môn cũng là một cách phục vụ. Lời chứng của cha Codianni mời mỗi cộng đoàn nhìn kỹ khuôn mặt của người dễ bị bỏ quên. Có khi khởi đầu của một hành trình đức tin là cảm nghiệm rất đơn sơ: giữa lúc khó khăn, đã có người nhớ đến tôi và dành thời gian cho tôi.

. Fides phân tích xung đột giữa các nhóm vũ trang tại vùng Sahel
*Fides ngày 15 tháng 10 đăng bài phân tích về sự đối đầu giữa các nhóm vũ trang cực đoan tại khu vực Sahel, đặc biệt ở vùng biên giới Burkina Faso, Mali và Niger. Bài viết đề cập tổ chức JNIM có liên hệ với al-Qaeda và nhánh Nhà nước Hồi giáo trong khu vực, cùng cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa những lực lượng này.
Đây là một bài phân tích bối cảnh an ninh của hãng tin thuộc mạng lưới truyền giáo Công giáo. Nội dung cho thấy bạo lực tại Sahel có nhiều tầng, bao gồm các cuộc giao tranh giữa những lực lượng vũ trang. Những con số do các bên tham chiến tự công bố chưa được kiểm chứng độc lập không được đưa vào bản tin này. Cũng cần phân biệt rõ các tổ chức cực đoan với toàn thể cộng đồng Hồi giáo trong vùng.
Đối với người dân, sự phân chia lực lượng trên bản đồ chỉ là một phần của câu chuyện. Điều họ mong đợi là có thể đi lại an toàn, làm ruộng, đến trường và chăm sóc gia đình. Khi đường sá bị gián đoạn hoặc một khu vực liên tục đổi bên kiểm soát, những nhu cầu căn bản càng khó được đáp ứng. Vì vậy, đọc một bản phân tích an ninh cũng cần giữ trước mắt những con người phải sống giữa hậu quả của nó.
Với người tín hữu ở xa, cách liên đới đầu tiên là tìm hiểu từ nguồn có trách nhiệm và tránh phổ biến ngôn ngữ nuôi dưỡng thù ghét. Chúng ta có thể cầu nguyện cho dân thường, những người cứu trợ và những người đang tìm con đường đối thoại. Mọi cố gắng kiến tạo hòa bình đều cần sự kiên nhẫn và việc bảo vệ sự sống. Xin cho những gia đình tại Sahel có được điều mà nhiều người trong chúng ta dễ coi là đương nhiên: một đêm yên ổn và một buổi sáng có thể bắt đầu công việc thường ngày.
. Hồng Kông: Hội Giúp lễ giáo phận kỷ niệm bốn mươi năm
*Sunday Examiner, tuần báo Công giáo Hồng Kông, ngày 16 tháng 10 đưa tin về dịp kỷ niệm bốn mươi năm Hội Giúp lễ giáo phận. Cuộc gặp và đại hội thường niên đã diễn ra ngày 13 tháng 9 tại nhà thờ Thánh Biển Đức ở Sha Tin. Vì vậy, ngày 16 tháng 10 là ngày xuất bản bài tường thuật, không phải ngày tổ chức lễ kỷ niệm.
Đức Hồng y Stephen Chow chủ sự Thánh lễ. Các thành viên được ghi nhận vì những năm tháng phục vụ, trong đó có người đã gắn bó nhiều thập niên. Linh mục Francis Xavier Wong Kwan Yau nhận nhiệm vụ linh hướng, tiếp nối linh mục Joseph Ng Shu Shing sau thời gian dài đồng hành với hội. Các chia sẻ trong dịp này hướng đến tinh thần phục vụ, sự trưởng thành và việc mở lòng trước ơn gọi.
Một người giúp lễ thường bắt đầu bằng những việc rất nhỏ: học cách đứng, đi, cầm nến, chuẩn bị và chú ý đến diễn tiến phụng vụ. Qua thời gian, những việc ấy có thể rèn tính đúng giờ, khả năng cộng tác và sự kính trọng dành cho cộng đoàn. Điều quan trọng là người trẻ được giải thích ý nghĩa việc mình làm, thay vì chỉ ghi nhớ động tác.
Các gia đình và người phụ trách có thể nâng đỡ bằng thái độ kiên nhẫn, nhất là khi một em mới còn lúng túng. Một lời sửa nhẹ nhàng giúp người trẻ tiếp tục học; một lời làm nhục có thể khiến em tránh xa việc phục vụ. Những người lớn đã gắn bó lâu năm cũng có thể trao kinh nghiệm trong tình thân. Tin từ Hồng Kông nhắc cộng đoàn biết cảm ơn những bàn tay nhỏ đã góp phần vào việc cử hành, đồng thời chăm sóc môi trường để các em lớn lên trong đức tin, tự do và niềm vui.
. Papua New Guinea: giám mục lên tiếng về khó khăn do sông cạn
*Sunday Examiner ngày 16 tháng 10 đăng tin về tình trạng nước sông xuống thấp tại Western Province, Papua New Guinea, gây khó khăn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào đường thủy. Đức cha Joseph Durero của giáo phận Daru-Kiunga kêu gọi cầu nguyện và quan tâm đến người dân đang chịu ảnh hưởng.
Theo bài báo, việc vận chuyển thực phẩm, nhiên liệu và hàng hóa đến những khu dân cư xa xôi bị cản trở khi tàu thuyền khó lưu thông. Khó khăn về nước cũng tác động đến sinh hoạt và cơ sở y tế tại Kiunga. Có những gia đình phải tìm nguồn nước thay thế trong điều kiện thiếu thốn. Bài tường thuật diễn tả một hoàn cảnh địa phương cụ thể; không thể từ đó quy mọi hiện tượng đang xảy ra cho một nguyên nhân duy nhất nếu chưa có đủ dữ kiện.
Đọc tin này, chúng ta nhận ra một con sông đối với cư dân nơi đây đồng thời là đường đi, nơi trao đổi và nguồn sống. Khi dòng nước thay đổi, nhiều mặt của đời sống thay đổi theo. Một bao gạo không đến được nơi cần, một chuyến đi khám bệnh phải hoãn lại hoặc một trường học thiếu vật dụng đều là những hệ quả có thể rất nặng đối với gia đình ít khả năng xoay xở.
Trong đời sống đức tin, lòng biết ơn đối với nước sạch cần được nối với trách nhiệm sử dụng và gìn giữ nguồn nước. Các cộng đoàn có thể học cách tiết kiệm, bảo vệ môi trường chung và giúp người trẻ hiểu mối liên hệ giữa thiên nhiên với người nghèo. Còn với những nơi đang thiếu thốn, sự hỗ trợ cần được thực hiện qua những đầu mối đáng tin và phù hợp thực tế. Xin cho người dân vùng Daru-Kiunga có đủ nước, đủ nhu yếu phẩm và những phương tiện cần thiết để duy trì cuộc sống trong giai đoạn khó khăn này.
. Các tổ chức Công giáo châu Á quan tâm người dễ bị tổn thương ở Mekong
*Sunday Examiner ngày 16 tháng 10 giới thiệu cuộc gặp về môi trường và đời sống người dân lưu vực Mekong, đã diễn ra ngày 7 và ngày 8 tháng 10 tại Trung tâm Mục vụ Camillian ở Bangkok. Các thành phần tham gia có liên hệ với Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Caritas Asia và Trung tâm Sinh thái, Năng lượng và Phát triển.
Đức cha Gerardo Alminaza, giám mục San Carlos và Chủ tịch Caritas Philippines, chủ sự Thánh lễ khai mạc. Cuộc gặp xem xét mối liên hệ giữa khí hậu, đa dạng sinh học, năng lượng, sức khỏe và sinh kế. Một cách gợi suy nghĩ được sử dụng là dành chỗ cho tiếng nói của những người chịu ảnh hưởng, các thế hệ tương lai và thế giới tự nhiên. Đây là cuộc trao đổi và phân định mục vụ, chưa phải thông báo rằng các vấn đề đã có giải pháp hoàn tất.
Mekong là một cái tên gần gũi với người Việt Nam, nhưng kinh nghiệm của mỗi cộng đồng trong lưu vực rất khác nhau. Người làm ruộng, người đánh cá và người phải đổi nghề có thể nhìn một biến động của dòng sông theo những cách khác. Vì thế, đối thoại cần đủ rộng để những kinh nghiệm ít được biết đến cũng được lắng nghe.
Từ góc nhìn mục vụ, một cộng đoàn chăm sóc ngôi nhà chung có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu đời sống người nghèo ở ngay địa phương. Những thay đổi về nguồn nước, đất canh tác hoặc công việc đang ảnh hưởng đến gia đình nào? Người trẻ có hiểu câu chuyện của cha mẹ mình đang làm nông hay làm nghề sông nước không? Các câu hỏi cụ thể sẽ giúp lời cầu nguyện và hoạt động bác ái đi sát thực tế. Tin từ Bangkok mời chúng ta nhận ra mối dây liên hệ giữa một quyết định hôm nay với bữa ăn, sức khỏe và cơ hội sống của nhiều người trong những năm sắp tới.
. Hồng Kông: KAMMPI mừng 27 năm nâng đỡ cộng đồng di dân
*Tuần báo Sunday Examiner ngày 16 tháng 10 tường thuật lễ kỷ niệm hai mươi bảy năm của Simbayanan-KAMMPI tại Hồng Kông. Chương trình đã diễn ra ngày 26 tháng 9 ở Trung tâm Xã hội Caritas, Kowloon, với chủ đề về những hình thức khác nhau của niềm hy vọng.
Linh mục Rodolfo Jun Jacobe chủ sự Thánh lễ. Các thành viên nhìn lại hành trình đồng hành với người lao động di dân, đặc biệt những người giúp việc gia đình. Nữ tu Corazon Demetillo, từng đồng hành với nhóm, chia sẻ những kỷ niệm về việc giúp đỡ người gặp khó khăn và kinh nghiệm nơi tạm trú tại Tsing Yi trong giai đoạn dịch bệnh. Mười lăm cộng đoàn tham gia những phần trình diễn, diễn tả sự gắn bó và khả năng đóng góp của các thành viên.
Một người làm việc xa quê thường phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Họ là người lao động tại nơi đến, người cha hoặc người mẹ qua những cuộc gọi về nhà, và người cố gắng dành dụm cho tương lai. Một cộng đoàn đức tin có thể cho họ không gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và nói bằng ngôn ngữ thân thuộc. Những điều ấy giúp đời sống xa nhà bớt cô độc.
Từ câu chuyện này, các giáo xứ có người di dân có thể suy nghĩ về cách mời họ tham gia. Giờ sinh hoạt có phù hợp ngày nghỉ không? Người mới đến có tìm được thông tin dễ hiểu không? Khi gặp chuyện khẩn cấp, họ biết tìm ai? Sự tiếp đón cần được thể hiện trong những chi tiết ấy. Người di dân cũng đem đến tài năng, kinh nghiệm sống và lòng quảng đại. Khi cộng đoàn tạo cơ hội để họ góp phần, mọi người sẽ có thể nhận ra niềm hy vọng đang lớn lên qua những mối quan hệ rất cụ thể, được giữ gìn từng tuần và từng tháng.
Tòa Thánh và Pakistan đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao
*Sunday Examiner ngày 15 tháng 10 đưa tin về dịp kỷ niệm bảy mươi lăm năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Pakistan, được thiết lập từ năm 1951. Bài tường thuật giới thiệu chuyến thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10.
Trong chuyến đi, ngài gặp các vị lãnh đạo Giáo hội tại Islamabad. Những nhân vật được nhắc đến có Đức Tổng Giám mục Germano Penemote, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng y Joseph Coutts và Đức Tổng Giám mục Joseph Arshad. Nội dung trao đổi liên quan đến đời sống Giáo hội, giáo dục, việc phục vụ con người và sự hòa giải. Quyền của các cộng đồng thiểu số cũng thuộc những mối quan tâm được đề cập. Đây là dịp kỷ niệm quan hệ với Pakistan, một sự kiện riêng biệt với các hoạt động ngoại giao tại những nước khác.
Đối với nhiều người, ngoại giao có vẻ xa đời sống thường ngày. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ có thể giúp các cơ quan có trách nhiệm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của người dân. Trường học, bệnh viện, sinh hoạt tôn giáo và sự an toàn của gia đình đều cần một môi trường tôn trọng phẩm giá con người. Đối thoại vì thế có ý nghĩa khi tiếp tục mở đường cho sự tin tưởng và cộng tác.
Trong cộng đoàn, chúng ta cũng có thể tập cách gặp nhau trước khi khác biệt trở thành khoảng cách quá lớn. Việc hỏi thăm một người thuộc tôn giáo khác, cộng tác trong một công việc chung hoặc giải thích đức tin bằng thái độ tôn trọng đều góp phần nuôi dưỡng tình thân. Những mối quan hệ được xây dựng trong thời gian bình thường có thể trở nên rất quý khi xuất hiện hiểu lầm. Xin cho những nỗ lực tại Pakistan giúp các cộng đồng cùng sống an toàn và cùng đóng góp cho xã hội.
Hàn Quốc: giám mục Philippines gặp gỡ người lao động xa quê
*Sunday Examiner ngày 15 tháng 10 giới thiệu cuộc gặp giữa Đức cha Socrates Mesiona, giám mục Puerto Princesa, với cộng đồng Philippines tại Hàn Quốc. Thánh lễ đã diễn ra ngày 11 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Biển Đức ở khu Hyehwadong, Seoul. Ngài đang phụ trách cơ quan mục vụ di dân của Hội đồng Giám mục Philippines.
Trong Thánh lễ, mười người lãnh nhận bí tích Thêm sức. Đức cha nhắn nhủ những người sống xa quê rằng Giáo hội vẫn nhớ đến họ và đến gia đình đang ở lại quê nhà. Bài tường thuật đề cập phẩm giá người lao động, nỗi cô đơn, việc sử dụng thu nhập cách có trách nhiệm và những nguy cơ có thể gây tổn hại đời sống gia đình. Các linh mục đang đồng hành với cộng đồng cũng tham gia cuộc gặp.
Khi một người đi làm xa, khoảng cách địa lý thường kéo theo nhiều điều khó nói. Người ở nhà có thể chỉ nhìn thấy khoản tiền gửi về; người ở xa có thể giấu đi sự mệt mỏi để gia đình yên tâm. Việc chăm sóc mối quan hệ cần những cuộc trò chuyện có thời gian, trong đó mọi người được nói về niềm vui, nỗi sợ và điều mình đang cần.
Tin này cũng gợi trách nhiệm của giáo xứ nơi xuất phát. Các gia đình có người làm việc ở nước ngoài vẫn cần được thăm hỏi và nâng đỡ. Người con đang thiếu sự hiện diện của cha hoặc mẹ có thể cần một người lớn đáng tin để đồng hành. Khi người lao động trở về, họ cũng cần thời gian hòa nhập lại với nhịp sống gia đình. Cầu nguyện cho người di dân có thể đi cùng những việc như vậy, để họ cảm nhận mình vẫn thuộc về một cộng đoàn, dù đang sống và làm việc ở rất xa.
. Đức: các giám mục giới thiệu tài liệu về đời sống phục vụ hằng ngày
*Cổng thông tin Công giáo Đức katholisch.de ngày 16 tháng 10 giới thiệu tài liệu mới của Hội đồng Giám mục Đức về chiều kích phục vụ trong đời sống Kitô hữu. Tài liệu mang chủ đề chia sẻ cuộc sống và khơi dậy hy vọng, hướng đến việc sống đức tin trong một xã hội thế tục.
Đức cha Christian Würtz, giám mục Eichstätt, được nhắc đến trong vai trò phụ trách nhóm công tác về mục vụ và Caritas. Định hướng của tài liệu là đến gần đời sống thực tế, đặc biệt hoàn cảnh của người nghèo, qua những cuộc gặp và việc chia sẻ trách nhiệm. Việc phục vụ được đặt vào nhịp sống thường ngày của người tín hữu, từ khu phố đến những mối quan hệ cụ thể. Đây là một hướng dẫn mục vụ được công bố, không phải thống kê về kết quả đã đạt được tại mọi giáo xứ.
Gợi ý ấy rất gần với những người cảm thấy mình không có khả năng làm một công việc lớn. Một giờ giúp người khác giải quyết giấy tờ, một bữa ăn mang đến cho gia đình có người bệnh hoặc một lần đưa người già đi khám đều có thể tạo khác biệt. Điều cần thiết là biết nhu cầu thật, làm trong khả năng và giữ lời đã hứa.
Phục vụ cũng đòi hỏi khả năng đón nhận. Người giúp đỡ có thể học được từ kinh nghiệm và nghị lực của người mình gặp. Mối quan hệ sẽ lành mạnh hơn khi đôi bên được nhìn nhận như những người có phẩm giá và có điều để chia sẻ. Các nhóm bác ái trong giáo xứ có thể dành thời gian xem lại cách lắng nghe, bảo mật hoàn cảnh riêng và cộng tác với nhau. Khi công việc được thực hiện đều đặn, người đang gặp khó khăn sẽ bớt phải lặp lại câu chuyện đau lòng của mình với quá nhiều người. Hy vọng từ đó có thể lớn lên qua một sự giúp đỡ vừa sức nhưng đáng tin.
Munich: Đức Hồng y Marx gặp những người bị lạm dụng và thân nhân
*Katholisch.de ngày 16 tháng 10 đưa tin về cuộc gặp hằng năm lần thứ năm dành cho những người bị lạm dụng và thân nhân tại Tổng Giáo phận Munich-Freising. Hơn bốn mươi người tham dự cuộc gặp ở cung điện Nymphenburg, với sự hiện diện của Đức Hồng y Reinhard Marx và những người có trách nhiệm trong tổng giáo phận.
Các trao đổi nhấn mạnh việc duy trì đối thoại, lắng nghe và tìm những hình thức nâng đỡ phù hợp. Ông Richard Kick, đại diện phía những người bị ảnh hưởng, được nhắc đến trong bài tường thuật. Những trợ giúp được ghi nhận không làm chấm dứt trách nhiệm tiếp tục giải quyết các vấn đề. Sự tham dự một cuộc gặp cũng không đồng nghĩa mọi người đã hòa giải hoặc muốn trở lại sinh hoạt Giáo hội. Bản tin này chỉ thuật lại bước gặp gỡ đã được công bố.
Trong việc đồng hành với người bị tổn thương, điều cần giữ trước hết là quyền được nói theo nhịp độ của họ. Có người muốn trình bày, có người cần thinh lặng, có người cần sự trợ giúp chuyên môn ngoài môi trường Giáo hội. Những lựa chọn ấy cần được tôn trọng. Lời xin lỗi có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm, sự minh bạch và những thay đổi có thể được kiểm chứng.
Với người tín hữu, nghe một tin như vậy có thể gây buồn và bối rối. Chúng ta có thể đem cảm xúc ấy đến trong cầu nguyện, đồng thời tiếp tục đặt sự an toàn và phẩm giá của người bị hại ở trung tâm. Không ai nên bị thúc ép tha thứ để làm nhẹ sự khó chịu của người khác. Xin cho những người đã chịu tổn thương tìm được nơi lắng nghe đáng tin, và cho những người có trách nhiệm đủ can đảm thực hiện công việc cần làm, kể cả khi công việc ấy kéo dài và đòi hỏi nhiều thay đổi.
Misereor kêu gọi phục hồi sự cảm thông trong đời sống chính trị
*Katholisch.de ngày 16 tháng 10 tường thuật phát biểu của ông Andreas Frick, người đứng đầu tổ chức cứu trợ Công giáo Misereor, tại cuộc tiếp đón thường niên ở Berlin diễn ra ngày 15 tháng 10. Ông bày tỏ quan ngại trước sự thiếu cảm thông trong đời sống chính trị và thái độ coi nhẹ đối thoại.
Theo nội dung được giới thiệu, hòa bình cần những điều kiện giúp con người có thể sống cùng nhau: các thể chế hoạt động, khả năng tiếp cận lương thực, cơ hội và sự tham gia xã hội. Phát biểu đưa kinh nghiệm của một tổ chức bác ái vào cuộc trao đổi về trách nhiệm chung. Đây là lời đánh giá và kêu gọi của lãnh đạo Misereor; cần phân biệt với một kết luận độc lập về mọi chính sách hay mọi nhân vật chính trị.
Sự cảm thông được nói đến ở đây có thể bắt đầu bằng khả năng hình dung một quyết định sẽ tác động thế nào đến người có ít lựa chọn nhất. Một gia đình sống bằng thu nhập hằng ngày, một người bệnh cần thuốc đều đặn hay một người trẻ chưa tìm được việc có thể chịu hậu quả rất khác nhau từ cùng một biến động. Muốn quyết định có trách nhiệm, người tham gia đời sống công cộng cần biết nghe những kinh nghiệm ấy.
Trong những cuộc trò chuyện tại gia đình hoặc cộng đoàn, chúng ta cũng có thể tập điều này. Khi bất đồng, hãy cố gắng hiểu điều người kia đang lo thay vì vội gán động cơ xấu. Thông tin cần được kiểm tra; người yếu thế cần có cơ hội tự nói về đời mình. Lòng cảm thông không thay thế việc phân tích hay năng lực quản lý, nhưng giúp các năng lực ấy hướng về con người. Tin từ Misereor mời chúng ta góp phần vào một bầu khí đối thoại có sự nghiêm túc, tôn trọng và sẵn lòng chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
. Schoenstatt tìm nhân chứng và tài liệu để nghiên cứu về người sáng lập
*Katholisch.de ngày 16 tháng 10 đưa tin phong trào Schoenstatt kêu gọi cung cấp nhân chứng và tài liệu liên quan đến linh mục Josef Kentenich, người sáng lập phong trào. Lời kêu gọi được công bố ngày 15 tháng 10, nhằm phục vụ việc nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề trong cuộc đời cùng hoạt động của cha.
Những tư liệu được tìm kiếm bao gồm thư từ, nhật ký và các lời chứng chưa được biết đến, kể cả thông tin về những ranh giới có thể đã bị vượt qua trong các mối quan hệ. Việc tiếp nhận được giới thiệu với yêu cầu bảo mật phù hợp. Tiến trình phong chân phước cho cha Kentenich đã bị đình chỉ từ năm 2022. Việc đình chỉ và hoạt động nghiên cứu không tự chúng là một phán quyết cuối cùng về mọi cáo buộc; cần tránh kết luận vượt quá điều nguồn đã xác nhận.
Đối với một cộng đoàn, tìm hiểu lịch sử người sáng lập có thể là việc khó khăn. Nhiều người đã nhận được những điều tốt đẹp qua một linh đạo và có tình cảm sâu đậm với hành trình ấy. Chính vì thế, công việc nghiên cứu cần sự bình tĩnh, phương pháp rõ ràng và thái độ tôn trọng những người cung cấp thông tin.
Trong đời sống đức tin, lòng yêu mến một truyền thống có thể đi cùng sự sẵn sàng nhìn nhận những điều cần được làm sáng tỏ. Người có câu hỏi không nên bị xem như kẻ phá hoại; người đưa ra lời chứng cần được đối xử công bằng. Cộng đoàn cũng cần phân biệt ký ức cá nhân, tài liệu lịch sử và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Xin cho việc tìm sự thật được tiến hành cách nghiêm túc, để những người bị ảnh hưởng được lắng nghe và các cộng đoàn có thể tiếp tục sống ơn gọi với sự trưởng thành, trách nhiệm và lòng khiêm tốn.
. Anh quốc: đề xuất hợp nhất ba giáo phận được trình lên Tòa Thánh
*Katholisch.de ngày 16 tháng 10 đưa tin về đề xuất hợp nhất các giáo phận Leeds, Middlesbrough và Hallam tại Anh. Đức cha Marcus Stock, giám mục Leeds, đồng thời đang đảm nhiệm trách nhiệm quản trị tông tòa tại hai giáo phận còn lại, đã trình đề nghị đến cơ quan hữu trách của Tòa Thánh.
Đề xuất được đặt sau quá trình tham khảo ý kiến, với các cuộc gặp và bảng câu hỏi trong thời gian trước. Bài báo cho biết có sự ủng hộ đáng kể nơi các linh mục, đồng thời nhắc đến việc gìn giữ bản sắc địa phương. Ở thời điểm bài được đăng, đây vẫn là đề xuất đang chờ quyết định của Đức Giáo hoàng. Vì vậy, chưa thể thông báo rằng ba giáo phận đã chính thức hợp nhất hoặc cơ cấu mới đã bắt đầu hoạt động.
Một thay đổi về địa giới và tổ chức Giáo hội có thể chạm đến những ký ức rất riêng: nhà thờ nơi một gia đình đã lãnh nhận bí tích, tên giáo phận gắn với nhiều thế hệ, hoặc tương quan giữa các cộng đoàn lân cận. Việc giải thích rõ ràng và lắng nghe sẽ giúp người tín hữu hiểu mục đích của sự điều chỉnh, đồng thời có chỗ trình bày những băn khoăn chính đáng.
Về mặt mục vụ, điều người dân thường mong đợi là có thể tiếp tục đến với bí tích, được đồng hành và biết tìm ai khi cần. Những mục tiêu ấy cần được lưu tâm trong mọi phương án tổ chức. Người đang phục vụ cũng cần thời gian thích nghi và cộng tác với nhau. Tin này mời chúng ta cầu nguyện cho các vị có trách nhiệm và cho các cộng đoàn đang phân định tương lai. Sự hiệp nhất sẽ được cảm nhận rõ hơn khi những quyết định lớn được chuyển thành cách chăm sóc cụ thể, gần gũi và dễ tiếp cận đối với từng người.
. Đức: báo Công giáo bàn về nguy cơ thu thập dữ liệu vị trí tín hữu
*Katholisch.de ngày 16 tháng 10 đăng bài trao đổi về việc dữ liệu vị trí từ các thiết bị có thể bộc lộ những chuyến đến nhà thờ và các địa điểm tôn giáo. Bài viết giới thiệu công trình điều tra Databroker Files và ý kiến của nhà báo Ingo Dachwitz, cùng mối quan tâm được phía Hội đồng Giám mục Đức nêu ra.
Vấn đề được đặt ra là những dữ liệu phục vụ hệ thống quảng cáo có thể cho phép suy đoán đời sống riêng, trong đó có thực hành tôn giáo. Việc ghé một địa điểm không luôn chứng minh niềm tin của một người, nhưng một chuỗi dữ liệu có thể tạo nên những hồ sơ nhạy cảm. Bài báo nêu nguy cơ và trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư; bản tin không khẳng định đã xảy ra một cuộc tấn công cụ thể do dữ liệu ấy gây ra.
Đối với người sử dụng điện thoại, đây là dịp nhìn lại cách mình quyết định cho phép ứng dụng tiếp cận thông tin. Một dịch vụ thuận tiện có thể đi kèm những điều khoản ít được đọc kỹ. Việc tìm hiểu quyền truy cập và chỉ cung cấp dữ liệu cần thiết là thói quen đáng quan tâm, nhất là khi thiết bị được dùng để lưu thông tin của gia đình hoặc cộng đoàn.
Các tổ chức Công giáo cũng có trách nhiệm khi thu thập danh sách, hình ảnh và thông tin người tham gia sinh hoạt. Người đăng ký một buổi học giáo lý cần biết dữ liệu của mình được sử dụng vào việc gì. Những người có hoàn cảnh nhạy cảm càng cần sự thận trọng. Về mặt mục vụ, tôn trọng sự riêng tư là một cách tôn trọng con người. Chúng ta có thể bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản trước khi đăng một hình ảnh hay chuyển một danh sách: người liên quan đã hiểu và đồng ý với cách sử dụng này chưa, và việc phổ biến có thật sự cần thiết không?
. Đức: phim Heimsuchung gợi suy tư về ký ức và lịch sử
*Katholisch.de ngày 15 tháng 10 giới thiệu bộ phim Heimsuchung của đạo diễn Volker Schlöndorff, ra rạp trong ngày. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jenny Erpenbeck, được xuất bản năm 2007. Một ngôi nhà bên hồ Scharmützelsee trở thành điểm nối cho những câu chuyện qua nhiều giai đoạn lịch sử nước Đức.
Bài viết nhìn vào cách điện ảnh kể lịch sử từ đời sống của các nhân vật, đi qua những biến động của thế kỷ hai mươi. Phim có sự tham gia đồng sản xuất của Tellux, doanh nghiệp có liên hệ sở hữu với giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Chi tiết ấy cho thấy một hình thức hiện diện của giới Công giáo trong lĩnh vực văn hóa. Việc giới thiệu tác phẩm không đồng nghĩa mọi chi tiết nghệ thuật đều là tư liệu lịch sử trực tiếp hoặc là giáo huấn của Giáo hội.
Văn học và điện ảnh có thể giúp người xem dừng lại trước những cuộc đời dễ bị chìm trong các mốc thời gian. Một ngôi nhà lưu giữ ký ức của người đã sống ở đó, người bị buộc rời đi và người đến sau mà không biết hết câu chuyện. Khi theo dõi số phận nhân vật, chúng ta có thể đặt câu hỏi về quyền lực, mất mát, sự thuộc về và trách nhiệm nhớ lại.
Trong gia đình, những câu chuyện của ông bà cũng là một phần ký ức cần được gìn giữ. Người trẻ có thể hỏi về một đồ vật, một tấm ảnh hay một chuyến đi đã thay đổi đời sống của cả nhà. Lắng nghe không có nghĩa mọi ký ức đều trọn vẹn hoặc không cần đối chiếu, nhưng là khởi đầu của sự hiểu biết. Tin văn hóa này mời cộng đoàn dành chỗ cho nghệ thuật và lịch sử trong việc giáo dục đức tin, để khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác được nuôi dưỡng cùng với tri thức.
. Fresno: giám mục bày tỏ lo âu về hoạt động kiểm soát di trú
*EWTN News ngày 16 tháng 10 đưa tin về thư mục vụ của Đức cha Joseph Brennan, giám mục Fresno, liên quan đến những lo âu tại Central Valley, California. Ngài đề cập các hoạt động kiểm soát di trú và hoàn cảnh những người trong cộng đoàn đang sợ hãi hoặc có thân nhân bị giữ.
Bài báo dẫn những điều Đức cha và các linh mục địa phương ghi nhận, đồng thời nêu phản hồi của phía Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Cơ quan này không xác nhận các chi tiết cụ thể được hỏi và trình bày hoạt động của mình trong mục tiêu thi hành pháp luật, bảo vệ an toàn công cộng. Những từ đánh giá cách tiến hành các cuộc kiểm soát thuộc quan điểm của vị giám mục; cần giữ rõ sự quy nguồn ấy. Bản tin không thay thế tư vấn pháp lý cho một trường hợp di trú.
Giữa một tranh luận dễ trở nên gay gắt, đời sống gia đình vẫn cần được nhìn thấy. Một đứa trẻ lo cho cha mẹ, một người phải đi làm nhưng mang tâm trạng bất an, hay một giáo xứ nhận nhiều lời xin giúp đỡ đều cần được tiếp cận bằng sự nghiêm túc. Việc đồng hành có thể bao gồm lắng nghe, chăm sóc tinh thần và kết nối đến những tổ chức có khả năng trợ giúp đúng chuyên môn.
Người tín hữu ở xa cũng cần thận trọng khi chuyển tiếp tin đồn về những cuộc kiểm soát. Một thông tin sai có thể làm tăng hoảng loạn hoặc khiến người cần giúp không biết tin ai. Các thông báo nên dựa trên nguồn xác thực và có nội dung rõ ràng. Xin cho các cộng đoàn đang lo âu có được sự nâng đỡ cần thiết, cho những người thực thi công vụ biết tôn trọng phẩm giá con người, và cho mọi cuộc thảo luận về chính sách luôn dành chỗ cho thực tế của những gia đình chịu ảnh hưởng.
Rio Grande Valley: nguồn tài trợ liên bang cho Caritas được khôi phục
*EWTN News ngày 16 tháng 10 đưa tin nguồn tài trợ liên bang cho Catholic Charities of the Rio Grande Valley được khôi phục. Việc này diễn ra sau những vấn đề liên quan đến lưu trữ hồ sơ và dữ liệu từng được đặt ra trong năm 2025.
Theo bài báo, một thỏa thuận hành chính được thiết lập từ tháng Năm năm 2026, với thời hạn ba mươi sáu tháng và những yêu cầu về tuân thủ, giám sát. Vì thế, không nên hiểu thỏa thuận vừa mới được ký trong ngày đăng tin. Nữ tu Norma Pimentel, thuộc Dòng Thừa sai Chúa Giêsu, là người điều hành tổ chức. Hoạt động phục vụ bao gồm các nhu cầu khẩn cấp và người nghèo tại cộng đồng, bên cạnh việc hỗ trợ người di dân.
Câu chuyện cho thấy công việc bác ái cần sự minh bạch trong quản lý. Một tấm lòng quảng đại phải được nâng đỡ bằng việc ghi chép, sử dụng nguồn lực đúng mục đích và khả năng giải trình. Những công việc ít được nhìn thấy như kiểm tra hồ sơ hoặc lập báo cáo góp phần bảo vệ niềm tin của người hỗ trợ và quyền lợi của người được giúp.
Ở cấp giáo xứ, tinh thần ấy cũng rất cần khi tổ chức một chương trình cứu trợ hoặc gây quỹ. Người đóng góp nên biết mục tiêu, cách thực hiện và kết quả trong phạm vi có thể công bố. Thông tin riêng của người gặp khó khăn vẫn cần được bảo vệ. Khi có sai sót, cộng đoàn cần đủ rõ ràng để sửa chữa và học kinh nghiệm. Tin từ Rio Grande Valley vì thế có ý nghĩa vượt khỏi một khoản tài trợ: nó nhắc rằng việc phục vụ lâu dài cần cả trái tim, năng lực tổ chức và trách nhiệm. Xin cho những người đang làm công tác xã hội có đủ điều kiện để tiếp tục chăm sóc những người tìm đến trong hoàn cảnh cấp bách.
. Wisconsin: cử tri sắp bỏ phiếu về việc đóng cửa nơi thờ phượng
*EWTN News ngày 16 tháng 10 giới thiệu đề xuất sửa đổi hiến pháp tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ, dự kiến được đưa ra bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Nội dung liên quan đến việc ngăn chính quyền đóng cửa những nơi thờ phượng trong tình trạng khẩn cấp, bao gồm khẩn cấp về sức khỏe.
Bài báo dẫn ý kiến của Đức cha Donald Hying, giám mục Madison, trong bài viết ngày 15 tháng 10 về tự do tôn giáo. Đồng thời, ông David Earleywine, người điều hành Hội nghị Công giáo Wisconsin, cho biết cơ quan này chưa đưa ra lập trường đối với đề xuất. Như vậy, ở thời điểm đăng tin, sửa đổi chưa được thông qua và không thể mô tả toàn thể Giáo hội địa phương đã cùng lên tiếng ủng hộ. Đây là thông tin về một cuộc bỏ phiếu sắp tới, không phải hướng dẫn pháp luật.
Tranh luận này gợi những câu hỏi thực tế về đời sống cộng đoàn trong khủng hoảng. Người tín hữu cần được nuôi dưỡng thiêng liêng; người bệnh và những người có sức khỏe mong manh cần được quan tâm. Các quyết định có trách nhiệm đòi hỏi thông tin rõ ràng, sự hiểu biết về hoàn cảnh và khả năng trao đổi giữa những người có chuyên môn khác nhau.
Đối với người nghe ở ngoài Wisconsin, điều hữu ích là theo dõi đúng nội dung đề xuất và phân biệt quan điểm cá nhân với lập trường của một tổ chức. Chúng ta cũng có thể nhớ lại kinh nghiệm cộng đoàn đã tìm cách chăm sóc nhau khi không thể sinh hoạt bình thường. Những cuộc gọi thăm hỏi, việc đưa thực phẩm đến người ở nhà và lời cầu nguyện chung đã giúp nhiều người bớt cô đơn. Xin cho các cuộc thảo luận về quyền và trách nhiệm được tiến hành trong tinh thần tôn trọng, với sự quan tâm thật sự đến đời sống thể chất lẫn thiêng liêng của con người.
Hoa Kỳ: các lãnh đạo Công giáo lên tiếng về quyền của người khuyết tật
*EWTN News ngày 16 tháng 10 tường thuật thư của sáu lãnh đạo Công giáo gửi Quốc hội Hoa Kỳ, đề ngày 14 tháng 10, về quyền của người khuyết tật. Thư bày tỏ quan ngại sau thay đổi trong cách tiếp cận pháp lý của Bộ Tư pháp đối với việc chăm sóc và khả năng sống trong cộng đồng.
Những người ký có các giám mục và đại diện các tổ chức Công giáo về y tế, khuyết tật, bác ái và công lý xã hội. Trong số đó có Đức Tổng Giám mục Shelton Fabre, Đức cha Edward Burns, nữ tu Mary Haddad, ông Leo Zanchettin, bà Kerry Alys Robinson và linh mục Chris Kellerman. Họ đề nghị các nhà lập pháp quan tâm đến việc bảo vệ quyền, khả năng lựa chọn và sự tham gia của người khuyết tật. Nội dung trên là lập trường của những người ký thư, không phải kết luận rằng mọi dịch vụ đã thay đổi hoặc mọi quyền đã bị bãi bỏ.
Trong một cộng đoàn, câu hỏi về sự tham gia cần được đặt ra rất cụ thể. Một người có thể đến cửa nhà thờ nhưng không lên được bậc thềm. Một gia đình muốn cho con học giáo lý nhưng chưa biết trao đổi nhu cầu riêng với ai. Một người trưởng thành có khả năng phục vụ nhưng chưa từng được mời nhận trách nhiệm. Những hoàn cảnh ấy cần sự lắng nghe trực tiếp.
Việc đồng hành tốt bắt đầu bằng thái độ tôn trọng lựa chọn của chính người liên quan. Họ hiểu cuộc sống, khả năng và mong muốn của mình. Cộng đoàn có thể cùng họ tìm những điều chỉnh phù hợp, thay vì tự quyết mọi việc từ bên ngoài. Tin này nhắc chúng ta nhìn người khuyết tật như những thành viên có tiếng nói và có ơn gọi đóng góp. Khi rào cản được nhận diện và tháo gỡ từng bước, đời sống chung sẽ trở nên phong phú hơn cho tất cả mọi người.
. Australia: trách nhiệm chống nô lệ hiện đại được đặt lại trong chuỗi cung ứng
*EWTN News ngày 16 tháng 10 giới thiệu những nhận định của ông Chris Evans, Ủy viên chống nô lệ hiện đại của Australia, về việc nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Báo cáo được nhắc đến vào ngày 15 tháng 10 đề nghị quan tâm đến hiệu quả phòng ngừa, thay vì chỉ dừng ở việc nộp báo cáo.
Bài viết liên hệ với kinh nghiệm của Mạng lưới Công giáo Australia chống nô lệ và chương trình Domus 8.7. Việc ông Evans từng đánh giá tích cực đóng góp của khu vực Công giáo thuộc một dịp trước đó, trong tháng Mười Một năm 2025; không nên trình bày lời khen ấy như phát biểu mới trong tuần này. Những cải cách đang được bàn đến cũng cần phân biệt với quy định đã chính thức có hiệu lực.
Nô lệ hiện đại có thể ẩn sau những sản phẩm và dịch vụ rất quen thuộc. Người mua ở cuối chuỗi thường không nhìn thấy điều kiện lao động của người làm ra hàng hóa. Vì vậy, trách nhiệm của các tổ chức có mua sắm thường xuyên bao gồm việc đặt câu hỏi, tìm hiểu nhà cung cấp và chú ý đến dấu hiệu bóc lột. Trường học, cơ sở chăm sóc và các tổ chức Giáo hội cũng có thể tham gia vào nỗ lực ấy bằng những quyết định thực tế.
Đối với gia đình, tin này không đòi chúng ta phải biết ngay nguồn gốc mọi món đồ. Nó mời hình thành sự quan tâm có hiểu biết, tránh coi giá thấp là tiêu chuẩn duy nhất. Khi nghe một người lao động kể về hoàn cảnh bất thường, cần biết lắng nghe và kết nối đến nơi có khả năng hỗ trợ. Phẩm giá của người làm việc cần được nhớ đến cả khi họ ở rất xa người tiêu dùng. Xin cho các nỗ lực chống bóc lột giúp nhiều người được sống an toàn, được trả công xứng đáng và có khả năng chọn lựa tương lai của mình.
. Đức Hồng y Koovakad thăm Anh quốc để thúc đẩy đối thoại liên tôn
*EWTN News ngày 16 tháng 10 giới thiệu chuyến thăm chính thức Anh quốc của Đức Hồng y George Jacob Koovakad, người đứng đầu Bộ Đối thoại Liên tôn. Chương trình được công bố kéo dài từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10, với định hướng cùng nhau cầu nguyện, đối thoại và xây dựng hòa bình.
Lịch trình có những cuộc gặp tại London và Birmingham, cùng các cuộc trao đổi với đại diện những truyền thống tôn giáo khác nhau, trong đó có cộng đồng Sikh. Chuyến đi cũng liên hệ với dịp kỷ niệm mười năm giáo phận Syro-Malabar tại Anh quốc và việc gặp các chủng sinh. Ở thời điểm bản tin được chốt, phần lớn chương trình vẫn đang ở phía trước; chưa thể thuật lại kết quả của những cuộc gặp chưa diễn ra.
Đối thoại liên tôn thường bắt đầu từ khả năng hiện diện và lắng nghe nhau trong sự tôn trọng. Mỗi người có thể trình bày niềm tin của mình cách rõ ràng, đồng thời nhận biết rằng người đối diện cũng có một lịch sử, một cộng đồng và những câu hỏi cần được hiểu. Những quan hệ được nuôi dưỡng như vậy có thể giúp hạn chế hiểu lầm khi xã hội gặp căng thẳng.
Trong đời sống địa phương, cộng tác vì lợi ích chung là một cơ hội gặp gỡ. Việc chăm sóc người nghèo, giúp người gặp thiên tai hoặc gìn giữ môi trường có thể tạo nên những mối dây bền vững. Người tín hữu vẫn cần học hỏi đức tin của mình để đối thoại bằng sự hiểu biết, tránh chỉ dựa trên ấn tượng hoặc lời truyền miệng về người khác. Xin cho chuyến thăm mở ra những cuộc trao đổi chân thành, và cho các cộng đoàn biết góp phần vào hòa bình bằng lời nói có trách nhiệm, sự tôn trọng lương tâm và những công việc phục vụ cùng nhau.
San Antonio: học hỏi về Đức Mẹ Guadalupe hướng đến năm 2031
*EWTN News ngày 16 tháng 10 giới thiệu sáng kiến học hỏi về Đức Mẹ Guadalupe tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở Helotes, thuộc vùng San Antonio, Hoa Kỳ. Linh mục Rafael Becerra trình bày hoạt động của viện học hỏi, với mong muốn mô hình có thể được chia sẻ đến các cộng đoàn khác.
Khóa học đang được tổ chức từ ngày 5 tháng 10 đến tháng Tư năm 2027, với các nhóm học bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Bài giảng ghi hình của Đức ông Eduardo Chávez được sử dụng trong chương trình. Sáng kiến hướng đến năm 2031, dịp tưởng niệm năm trăm năm sự kiện Guadalupe. Ở thời điểm bài báo được đăng, đây là một chương trình đang triển khai và một mong muốn nhân rộng, chưa phải mạng lưới đã hiện diện khắp Hoa Kỳ.
Việc học hỏi có thể giúp lòng sùng kính đi sâu hơn vào lịch sử, ý nghĩa và đời sống đức tin. Một hình ảnh quen thuộc trong gia đình thường gắn với ký ức rất thân thương. Khi hiểu thêm bối cảnh và sứ điệp được Giáo hội đón nhận, người tín hữu có thể cầu nguyện với sự chú ý mới, đồng thời biết phân biệt tài liệu có trách nhiệm với những câu chuyện được thêm thắt.
Tại các giáo xứ, một nhóm học chung còn giúp các thế hệ gặp nhau. Người lớn chia sẻ kinh nghiệm sống đạo; người trẻ đặt câu hỏi và góp cách tiếp cận mới. Điều cần giữ là sự tôn trọng và khả năng kiểm chứng thông tin. Lòng yêu mến Đức Maria được nuôi dưỡng khi dẫn chúng ta đến gần Đức Kitô và chăm sóc người khác trong đời thường. Tin từ San Antonio gợi một cách chuẩn bị cho dịp kỷ niệm lớn: bắt đầu bằng việc học từng tuần, cầu nguyện từng ngày và để điều đã hiểu trở thành một lựa chọn sống cụ thể.
. Mexico: hội thảo nhìn lại giai đoạn bách hại và phong trào Cristero
*EWTN News ngày 15 tháng 10 giới thiệu hội thảo tại Mexico City về một giai đoạn bách hại tôn giáo và cuộc kháng cự Cristero, nhân dịp một trăm năm khởi đầu những biến động năm 1926. Chương trình được công bố từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10.
Các đơn vị liên quan gồm Hội đồng Giám mục Mexico, Đại học Giáo hoàng Mexico và Hội Lịch sử Giáo hội Mexico. Bài báo dẫn lời Đức cha Héctor Mario Pérez Villarreal và linh mục Juan Carlos Casas García về nhu cầu tìm hiểu một thời kỳ ít được biết đến đầy đủ. Việc nghiên cứu quan tâm đến đời sống tín hữu, những hình thức phản kháng và bối cảnh phức tạp của xung đột. Ở giờ chốt bản tin, không nên tự thêm một thông cáo tổng kết nếu nguồn chưa công bố.
Khi nhìn lại một lịch sử có bách hại và bạo lực, người nghe cần vừa tôn trọng lòng trung thành của người đã chịu khổ, vừa tránh đơn giản hóa mọi sự thành một câu chuyện chỉ có một chiều. Tài liệu, hoàn cảnh và kinh nghiệm của người dân giúp chúng ta hiểu rõ hơn những lựa chọn khó khăn của thời ấy. Việc tưởng nhớ cũng cần giữ phẩm giá của mọi người đã mất mạng.
Về mặt mục vụ, ký ức các chứng nhân đức tin có thể khơi dậy lòng can đảm sống trung thực hôm nay. Lòng can đảm ấy được thể hiện trong việc bảo vệ lương tâm, tôn trọng sự thật và kiên trì làm điều tốt. Người trẻ cần có cơ hội học lịch sử với các nguồn đáng tin, đặt câu hỏi và phân biệt việc nghiên cứu với những khẩu hiệu kích động. Xin cho những cuộc trao đổi tại Mexico góp phần gìn giữ ký ức, chữa lành những khoảng cách và giúp các thế hệ mới nhận ra giá trị của tự do tôn giáo đi cùng trách nhiệm xây dựng hòa bình.
. Namur: các giám mục nói tiếng Pháp tại Bỉ gặp gỡ trao đổi mục vụ
*Trang giáo phận Namur ngày 16 tháng 10 giới thiệu cuộc gặp của các giám mục nói tiếng Pháp tại Bỉ ở Namur. Đây là một hình thức trao đổi bổ sung bên cạnh những cuộc họp chung của hàng giám mục thuộc các cộng đồng ngôn ngữ trong nước.
Bài giới thiệu nhắc đến những vấn đề mục vụ được quan tâm như việc dạy tôn giáo, chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới và đời sống chủng viện. Các giám mục cũng cùng cầu nguyện tại nhà nguyện và chia sẻ bữa ăn trong tình huynh đệ. Nguồn không công bố một quyết định mới về toàn bộ các lãnh vực ấy. Vì vậy, bản tin ghi nhận cuộc gặp và những chủ đề trao đổi, không suy diễn thành quy định đã được ban hành.
Một cuộc họp có thể ít tạo nên những tiêu đề lớn, nhưng vẫn có giá trị khi giúp người có trách nhiệm hiểu rõ hơn hoàn cảnh của nhau. Các giáo phận có những điều kiện khác nhau về nhân sự, giáo dục và sinh hoạt giới trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm có thể giúp một nơi nhận ra điều đã được thử nghiệm ở nơi khác, đồng thời tránh áp dụng máy móc một mô hình không phù hợp.
Đối với các nhóm trong giáo xứ, đây cũng là một gợi ý thiết thực. Những người phục vụ cần có lúc ngồi lại để nói về công việc, khó khăn và nhu cầu trợ giúp. Một cuộc họp tốt cho phép mọi người chuẩn bị, nghe nhau và biết việc gì cần làm tiếp. Lời cầu nguyện giúp giữ trước mắt mục đích chung của công việc. Khi tình huynh đệ được chăm sóc, việc phối hợp sẽ có thêm nền tảng để vượt qua những khác biệt. Xin cho các vị mục tử có sự sáng suốt trong phân định, và cho những người đang phục vụ tại địa phương tìm được cách cộng tác vừa rõ ràng vừa có tình người.
Bỉ: những người hành hương qua vũ điệu chuẩn bị mừng năm mươi năm
*Trang giáo phận Namur ngày 16 tháng 10 giới thiệu dịp kỷ niệm năm mươi năm nhóm Pèlerins Danseurs, tạm hiểu là những người hành hương qua vũ điệu. Nhóm được khởi xướng từ năm 1976, với việc kết hợp Lời Chúa, cầu nguyện và chuyển động thân thể trong hành trình thiêng liêng.
Chương trình kỷ niệm được dự kiến ngày 24 và ngày 25 tháng 10 tại Trung tâm Notre-Dame de Justice ở Rhode-Saint-Genèse. Các hoạt động mời những người ở nhiều lứa tuổi và khả năng vận động khác nhau tham gia; người mới không cần có kinh nghiệm trước. Bài giới thiệu còn nhắc đến những cuộc gặp tiếp theo ở La Pairelle, Wépion. Đây là sinh hoạt của một nhóm cụ thể và một lịch mời tham dự, không phải thông báo về một quy định phụng vụ áp dụng chung.
Câu chuyện mở ra suy nghĩ về việc con người cầu nguyện bằng cả đời sống của mình. Tư thế, nhịp thở, sự thinh lặng và những chuyển động có ý thức có thể giúp một số người chú tâm hơn. Mỗi người có một khả năng, một kinh nghiệm và một cách diễn tả khác nhau. Điều cần thiết là có sự hướng dẫn phù hợp, tôn trọng người tham gia và hiểu rõ bối cảnh của từng hoạt động.
Trong cộng đoàn, chúng ta có thể học thái độ dành chỗ cho người có giới hạn thể chất hoặc chưa quen những cách sinh hoạt của nhóm. Một lời mời chỉ thật sự rộng mở khi người nhận biết họ có thể tham gia theo khả năng của mình, không bị so sánh hoặc làm cho ngại ngùng. Tin này cũng khích lệ việc tìm hiểu những hình thức giáo dục đức tin có chiều sâu và có trách nhiệm. Xin cho mọi sáng kiến giúp con người lắng nghe Lời Chúa, nhận biết phẩm giá của thân thể và sống hòa hợp hơn với những người bên cạnh.
Beauraing chuẩn bị chương trình gia đình mừng lễ Các Thánh
*Trang giáo phận Namur ngày 16 tháng 10 giới thiệu chương trình Holy Saint tại Beauraing, dự kiến diễn ra ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Đền thánh và đơn vị mục vụ Notre-Dame au Cœur d’Or phối hợp chuẩn bị những hoạt động hướng các gia đình đến lễ Các Thánh.
Theo lời mời, chương trình có trò chơi, việc tìm hiểu các thánh, những hình thức hóa trang theo nhân vật thánh được yêu mến, rước kiệu và Thánh lễ. Nhiều thế hệ được khuyến khích tham gia. Ở thời điểm bản tin này được soạn, đây là sinh hoạt sắp diễn ra; chưa có số người tham dự hoặc kết quả thực tế để tường thuật. Những chi tiết ấy cần được cập nhật từ ban tổ chức sau chương trình.
Việc giới thiệu các thánh cho trẻ em có thể bắt đầu bằng một câu chuyện có thật và một hành động dễ hiểu. Một vị thánh đã chăm sóc người bệnh, can đảm bảo vệ người yếu thế hoặc kiên trì trong bổn phận gia đình. Khi câu chuyện được kể vừa sức, các em có thể nhận ra sự thánh thiện liên hệ với lựa chọn hằng ngày của mình.
Người lớn cũng có thể cùng tham gia thay vì chỉ đứng bên ngoài hướng dẫn. Cha mẹ kể về vị thánh bổn mạng, ông bà chia sẻ lời kinh quen thuộc, người trẻ giúp chuẩn bị một trò chơi có nội dung chính xác. Điều cần gìn giữ là niềm vui đi cùng sự tôn trọng và việc hiểu ý nghĩa ngày lễ. Một bộ trang phục có thể mở đầu cuộc trò chuyện; việc sống điều đã học mới giúp ký ức ở lại lâu. Tin từ Beauraing gợi cho các gia đình một cách chuẩn bị lễ Các Thánh bằng thời gian ở bên nhau, lời cầu nguyện và một việc bác ái nhỏ mà mọi thành viên đều có thể góp phần.
Namur khánh thành tranh tường tưởng nhớ linh mục cứu trẻ em Do Thái
*Trang giáo phận Namur ngày 15 tháng 10 tường thuật lễ khánh thành bức tranh tường tưởng nhớ linh mục Joseph André, đã diễn ra ngày 14 tháng 10. Tác phẩm của nghệ sĩ Amandine Lesay, thuộc nhóm Propaganza, được thực hiện tại khu vực gắn với nhà thờ Thánh Giuse và không gian L’Ilon-Saint-Jacques ở Namur.
Cha Joseph André được tưởng nhớ vì đã tham gia cứu những trẻ em Do Thái trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự cộng tác của các gia đình và những người trong mạng lưới giúp đỡ. Dịp khánh thành có sự hiện diện của Đức cha Fabien Lejeusne và những người mang ký ức liên quan đến các cuộc giải cứu. Tác phẩm hướng người qua đường đến việc gìn giữ một ký ức có ý nghĩa đối với thành phố và với những thế hệ đến sau.
Một bức tranh ở nơi công cộng có thể giúp lịch sử bước vào đường đi thường ngày. Người đi ngang dừng lại, đọc một cái tên và có thể bắt đầu hỏi điều gì đã xảy ra ở đây. Việc tưởng nhớ trở nên sống động khi những câu hỏi ấy dẫn đến tài liệu, lời chứng và sự hiểu biết về hoàn cảnh của con người.
Đối với người tín hữu, câu chuyện cha André cũng nhắc đến sức mạnh của sự cộng tác. Một người có thể khởi xướng, nhưng việc bảo vệ những người gặp nguy hiểm thường cần nhiều bàn tay, chỗ ở và sự kín đáo của cả một mạng lưới. Trong hoàn cảnh hôm nay, lòng can đảm có thể được tập bằng việc đứng về phía người bị kỳ thị, không hưởng ứng một lời miệt thị và tìm cách giúp người yếu thế được an toàn. Xin cho ký ức được giữ lại trên bức tường Namur tiếp tục nuôi dưỡng sự tôn trọng con người, để những bài học đau thương của quá khứ được chuyển thành trách nhiệm trong hiện tại.
Bỉ: lời tưởng nhớ Đức cha Albert Houssiau, nguyên giám mục Liège
*Nhớ của Đức cha Pierre Warin dành cho Đức cha Albert Houssiau, nguyên giám mục Liège. Đức cha Houssiau qua đời trong đêm ngày 12 rạng ngày 13 tháng 10, hưởng thọ một trăm lẻ một tuổi. Ngài đã phục vụ giáo phận Liège trong tư cách giám mục từ năm 1986 đến năm 2001.
Trong ký ức của Đức cha Warin, vị giám mục quá cố là người tinh tế, có chiều sâu trí thức và gần gũi với con người. Bài tưởng nhớ nhắc đến trách nhiệm đào tạo, việc đồng hành với các linh mục và định hướng tổ chức những đơn vị mục vụ. Thánh lễ an táng được thông báo vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 10, tại nhà thờ chính tòa Liège. Ở thời điểm chốt bản tin đầu ngày 17 theo giờ Việt Nam, Thánh lễ ấy chưa diễn ra.
Khi một cuộc đời dài khép lại, những điều được người ở lại nhớ đến thường là cách người ấy đối xử với họ. Một cuộc gặp có sự chú ý, một lời khích lệ hoặc việc trao trách nhiệm đúng lúc có thể tiếp tục ảnh hưởng nhiều năm sau. Những công trình lớn cũng được gìn giữ qua chính các mối quan hệ ấy, khi có người tiếp tục phục vụ và phát triển điều đã được trao.
Tin cuối của tập bổ sung mời chúng ta cầu nguyện cho Đức cha Albert Houssiau và cho cộng đoàn đang thương nhớ ngài. Chúng ta cũng có thể nhớ đến các mục tử cao niên tại địa phương, những người đã dành nhiều năm cho việc giảng dạy, cử hành và thăm viếng. Một cuộc hỏi thăm khi các ngài còn sống có thể là món quà quý. Xin Chúa đón nhận vị mục tử đã hoàn tất hành trình, an ủi những người thân quen và giúp những người tiếp nối biết phục vụ bằng lòng nhân hậu cùng sự trung thành trong bổn phận hằng ngày.

*Kính thưa quý vị và anh chị em, tin vừa đi qua đã đưa chúng ta đến bên giường bệnh, trường học, bàn ăn, những vùng chiến sự và các cộng đoàn đang tìm cách phục vụ. Có tin làm chúng ta lo âu, có tin đem lại sự khích lệ. Trước tất cả những điều ấy, Tin Mừng Chúa nhật XXIX Thường niên mời chúng ta trở lại với một câu hỏi căn bản: chúng ta đang dành cho Thiên Chúa điều gì trong chính đời sống mình? Nếu con người mang hình ảnh của Người, thì cách chúng ta đối xử với con người cũng cho thấy cách chúng ta đón nhận lời Người.
*Chúng ta có thể trả những món nợ được ghi rõ bằng con số mà vẫn còn nợ người thân một lời xin lỗi. Có thể hoàn tất công việc mà chưa thật sự lắng nghe người đang cần mình. Có thể nói về sứ mạng rất nhiều mà mái nhà vẫn đóng cửa với hàng xóm. Lời Chúa không đẩy chúng ta ra khỏi những trách nhiệm thường ngày. Người giúp ta sống những trách nhiệm ấy bằng một trái tim có sự thật, lòng thương xót và sự công bằng. Của cải được sử dụng có trách nhiệm, quyền hành biết giới hạn và thời gian biết chia sẻ đều có thể trở thành lời đáp của đức tin.
*Trong Khánh nhật Truyền giáo, xin mỗi gia đình chọn một việc có thể thực hiện ngay: cùng nhau cầu nguyện cho một người bệnh; đến với một gia đình đang khó khăn; nghe con nói hết một câu; hoặc bắt đầu lại một cuộc đối thoại đã bị bỏ dở. Đừng chờ đến khi mọi điều thuận lợi mới sống điều tốt. Có những cánh cửa chỉ cần một người đủ khiêm tốn để gõ trước, có những nỗi buồn chỉ cần một người chịu ngồi lại mà bớt nặng.
*Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhớ mình thuộc về Chúa khi làm việc, khi sử dụng tiền bạc và khi nói về người khác. Xin giữ chúng con khỏi sự dửng dưng trước đau khổ. Xin nâng đỡ Đức Thánh Cha, các mục tử, những người phục vụ và mọi gia đình đang sống giữa thử thách. Xin cho mái nhà chúng con có lời cầu nguyện và có chỗ dành cho người cần được đón tiếp. Chương trình bản tin Giáo hội xin dừng tại đây. Kính chúc quý vị và anh chị em một Chúa nhật bình an, sống trọn niềm vui được Chúa yêu thương và sai đi.
Lm. Anmai, CSsR.

Previous articlePhụng vụ Lời Chúa – Lời nguyện – Suy niệm (Youtube & bản văn) Lễ Thứ Bảy tuần XXVIII TN – Lm. Anmai, CSsR – Lm. Anmai, CSsR
Next articlePhụng vụ Lời Chúa – Lời nguyện – Suy niệm (Youtube & bản văn) Chúa Nhật XXIX TN – Lm. Anmai, CSsR