Các bài giảng Lễ Thứ Ba tuần V TN – Lm. Anmai, CSsR (5 bài)

68

YÊU THƯƠNG THẬT SỰ

Anh chị em thân mến, trong bài đọc một hôm nay, chúng ta được nghe về việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và loài người theo hình ảnh Ngài. Thiên Chúa tạo dựng con người để cai quản mọi loài vật trên mặt đất và ban cho con người những phúc lành vô cùng lớn lao. Điều này cho thấy rằng chúng ta, mỗi người trong chúng ta, đều có một phẩm giá cao quý, được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, có quyền và trách nhiệm đối với công trình sáng tạo này. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng truyền thống và những quy tắc do con người đặt ra không thể thay thế được lời dạy của Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta không chỉ thờ phượng Ngài bằng môi miệng mà bằng cả trái tim và hành động.

Lời mời gọi của Thiên Chúa hôm nay rất rõ ràng: chúng ta được mời gọi trở thành những người biết sống đúng với phẩm giá của mình, sống xứng đáng với hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta không chỉ để tồn tại, mà để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, biết yêu thương, phục vụ và bảo vệ công trình sáng tạo của Ngài. Tuy nhiên, sống theo hình ảnh Thiên Chúa không phải là một điều dễ dàng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thực hành đức tin trong hành động, sống chân thành, tôn trọng điều răn của Thiên Chúa, và không để những quy tắc xã hội hay truyền thống con người làm lu mờ đi ý nghĩa thật sự của sự thờ phượng và sống đạo.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phê phán những người Pha-ri-sêu vì họ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng nhưng lại bỏ qua lời dạy của Ngài trong lòng. Họ chỉ chú trọng vào những truyền thống của con người mà không chú ý đến những điều quan trọng mà Thiên Chúa muốn dạy, đó là sự yêu thương, sự công bằng và sự chân thật trong lòng. Chúa không muốn chúng ta chỉ tuân thủ các giới luật một cách máy móc, mà Ngài muốn chúng ta thờ phượng Ngài bằng trái tim yêu mến và biết thực hành những điều Ngài dạy. Chúng ta có thể có những nghi thức tôn thờ, nhưng nếu trái tim không thực sự hướng về Thiên Chúa, thì tất cả những nghi thức đó chỉ là hình thức mà thôi.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày rằng cái khó nhất không phải là việc tuân thủ những quy tắc, mà là việc sống theo lời Chúa một cách chân thành và sống động. Việc sống theo hình ảnh Thiên Chúa không phải là việc hoàn thành những công việc đạo đức một cách máy móc, mà là biết kết nối tình yêu của Thiên Chúa với những hành động cụ thể trong cuộc sống, yêu thương và phục vụ anh em.

Thiên Chúa đã ban cho con người quyền làm chủ vũ trụ, cai quản các loài vật và sinh vật trên mặt đất. Nhưng quyền ấy không phải là quyền lợi mà là trách nhiệm lớn lao. Chúng ta không thể tưởng tượng rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này để chúng ta chỉ hưởng thụ mà không quan tâm đến những gì xung quanh, không bảo vệ và không phục vụ những sinh vật mà Ngài đã giao cho chúng ta. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa, sống xứng đáng với ân huệ Ngài đã ban, và thi hành những trách nhiệm đó bằng tình yêu và sự quan tâm sâu sắc.

Trong cuộc sống hiện tại, khi đối diện với những khó khăn, thử thách hay những quyết định không dễ dàng, chúng ta cần nhớ rằng việc tuân thủ những điều răn của Thiên Chúa không phải là điều kiện để được cứu rỗi, mà là một cách để chúng ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa, để làm cho tình yêu đó trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Chúa muốn chúng ta sống đúng với phẩm giá mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa không chỉ muốn chúng ta lắng nghe những lời Ngài dạy mà còn biết sống theo những lời ấy trong hành động, trong cuộc sống hàng ngày, và nhất là trong cách đối xử với anh em, với môi trường và với tất cả những gì Ngài đã tạo ra.

Lời mời gọi hôm nay là một lời mời gọi sống động, một lời mời gọi không chỉ tôn vinh Chúa bằng những lời nói hay những nghi thức tôn thờ, mà bằng cả cách sống, cách đối diện với thế giới xung quanh. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa không chỉ là một điều gì đó mơ hồ hay xa vời, mà là một tình yêu có thể thấy rõ qua những hành động cụ thể và sự chân thành trong trái tim của chúng ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta không chỉ sống đúng đắn theo các giới răn, mà phải sống một cuộc đời yêu thương, chia sẻ, phục vụ và tôn trọng mọi sinh linh mà Thiên Chúa đã tạo dựng.

Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ rằng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này không chỉ là kết quả của những hành động bề ngoài, mà là kết quả của một trái tim yêu thương thật sự. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với hình ảnh của Ngài, sống với lòng yêu mến chân thành và biết phục vụ anh em trong tình yêu của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

SỐNG TRỌN VẸN VỚI CHÚA

Hôm nay, qua bài Tin Mừng, chúng ta chứng kiến một trong những vấn đề quan trọng mà Chúa Giêsu lên án: việc lạm dụng truyền thống để bóp méo và làm lu mờ ý nghĩa thực sự của Luật Chúa. Những bậc thầy Luật pháp thời đó đã thao túng Điều răn thứ tư, dạy rằng những ai dâng tiền bạc và của cải cho Đền Thờ thì được xem là tốt lành, là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng điều đáng buồn là, chính những lời dạy này lại khiến cha mẹ của họ mất đi quyền lợi hợp pháp đối với tài sản ấy. Những người con được giáo dục theo lương tâm sai lầm này nghĩ rằng họ đã chu toàn trách nhiệm hiếu thảo với cha mẹ, trong khi thực tế, họ chỉ đang lừa dối chính mình và làm trái với tinh thần của Điều răn thứ tư.

Chúa Giêsu mạnh mẽ tuyên bố: “Các người đã gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa để duy trì truyền thống của mình!” (Mc 7:9). Qua đó, Chúa khẳng định rằng chính Ngài mới là Đấng giải thích đích thực của Luật Thiên Chúa. Ngài không chỉ khôi phục lại ý nghĩa nguyên thủy của Điều răn thứ tư mà còn vạch trần những sai lầm của các kinh sư, những người đã biến lề luật thành công cụ phục vụ lợi ích riêng mà quên đi tinh thần yêu thương và công bằng mà Thiên Chúa đã đặt ra.

Chúa Giêsu nhắc nhở: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Mc 7:10). Đây không phải là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh từ Thiên Chúa. Điều răn thứ tư nhắc nhở mỗi người con về bổn phận đạo đức của mình đối với cha mẹ. Không chỉ dừng lại ở những lời kính trọng, mà còn phải được thể hiện qua hành động cụ thể. Con cái có trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt khi cha mẹ về già, đau yếu, cô đơn hay gặp hoạn nạn. Chúa Giêsu không chỉ nói lý thuyết, mà chính Ngài đã nêu gương bằng cách chăm sóc Mẹ Maria cho đến phút cuối cùng trên Thánh Giá, khi Ngài trao phó Mẹ cho Thánh Gioan.

Lòng hiếu thảo không chỉ là một giá trị đạo đức, mà còn là một bổn phận thiêng liêng. Chúng ta mang trong mình sự sống này nhờ cha mẹ. Họ đã hy sinh tất cả để chúng ta có được ngày hôm nay: từ những đêm mất ngủ khi ta còn thơ ấu, những vất vả nuôi nấng, cho đến những lời dạy bảo để ta trưởng thành về tuổi tác, sự khôn ngoan và ân sủng. Thánh Kinh cũng nhấn mạnh điều này: “Hãy hết lòng tôn kính cha con; đừng quên cơn đau chuyển dạ của mẹ con. Hãy nhớ rằng cha mẹ đã sinh ra con; con có thể đáp lại cha mẹ bằng tất cả những gì họ đã ban cho con?” (Hc 7:27-28). Đây là một lời nhắc nhở đầy thách thức: làm sao chúng ta có thể đền đáp được hết công lao trời biển của cha mẹ?

Chúa cũng phán: “Ai tôn kính cha mình thì đền bù tội lỗi; ai vâng lời Chúa, Đấng ban sự an ủi cho mẹ mình” (x. Hc 3:2-6). Qua đó, chúng ta hiểu rằng lòng hiếu thảo không chỉ đem lại niềm vui cho cha mẹ, mà còn là con đường dẫn đến ơn phúc và sự tha thứ từ Thiên Chúa. Một người con hiếu thảo không chỉ được phúc lành trong cuộc sống này, mà còn được ân thưởng trong đời sau. Vì thế, lòng tôn kính cha mẹ không phải là gánh nặng, mà là một đặc ân, một cơ hội để ta thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa qua việc yêu thương, chăm sóc đấng sinh thành.

Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm: Chúng ta đã thật sự sống trọn vẹn tinh thần của Điều răn thứ tư chưa? Chúng ta có dành thời gian lắng nghe cha mẹ, có quan tâm chăm sóc khi họ đau yếu, có kiên nhẫn khi họ già nua và đôi khi khó tính? Hay chúng ta chỉ bận rộn với công việc, với những lo toan đời thường mà quên đi bổn phận thiêng liêng này?

Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng yêu thương và sự nhạy cảm để nhận ra rằng, cha mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là món quà quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Xin cho chúng ta biết yêu thương họ bằng cả trái tim, trân trọng từng khoảnh khắc khi họ còn bên cạnh. Và nếu cha mẹ chúng ta đã qua đời, hãy nhớ cầu nguyện cho linh hồn họ, xin Chúa thương đón nhận và cho họ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin ban ơn để chúng con luôn biết thực thi lòng hiếu thảo với cha mẹ, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính hành động yêu thương. Xin giúp chúng con trở thành những tấm gương sống động để lan tỏa tinh thần hiếu nghĩa đến những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa chúc lành cho tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới, và giúp chúng con luôn sống trọn vẹn với bổn phận thiêng liêng này. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

TRÁI TIM CHÂN THÀNH

Hôm nay, trong bài đọc I, chúng ta nghe lại câu chuyện về sự sáng tạo vũ trụ trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và loài người theo hình ảnh của Ngài, và Ngài đã nhìn thấy rằng tất cả những gì Ngài đã tạo ra là tốt đẹp. Con người được Thiên Chúa ban cho một phẩm giá cao quý, được mời gọi làm bá chủ mọi loài vật và sinh vật trên mặt đất, để chăm sóc và bảo vệ công trình Ngài đã tạo dựng. Điều này nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và trách nhiệm mà chúng ta, những con cái của Ngài, phải gánh vác.

Nhưng hôm nay, qua bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, chúng ta lại đối diện với một thực tế khác, đó là việc giữ gìn truyền thống mà không chú trọng đến điều quan trọng hơn là những điều răn của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã tố cáo những người Pha-ri-sêu vì họ đã coi trọng truyền thống của con người hơn là những điều răn của Thiên Chúa. Họ đã chấp nhận những quy tắc bên ngoài, những hình thức tôn kính mà không thật sự chú trọng đến sự thanh sạch trong lòng, một sự thanh sạch mà Chúa mong muốn nơi mỗi chúng ta.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về mối nguy hại của việc chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài mà bỏ qua nội tâm, bỏ qua sự thánh thiện thực sự trong trái tim. Đức Giêsu đã chỉ ra rằng sự thánh thiện không phải là việc tuân giữ mọi giới luật một cách máy móc, mà là việc sống theo tinh thần của những giới luật ấy, sống theo một trái tim yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em.

Người Pha-ri-sêu, với tất cả những quy tắc và truyền thống của họ, đã trở thành những người đạo đức giả, khi họ tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng nhưng lòng họ thì xa cách Ngài. Họ tập trung vào những nghi thức bên ngoài, những hành động bề ngoài mà không để tâm đến tình yêu và sự thánh thiện thực sự trong tâm hồn. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không chỉ là sự chu toàn những quy định bên ngoài, mà là sự thờ phượng Thiên Chúa trong lòng, sống một đời sống chân thành, với một trái tim đầy tình yêu mến.

Chúng ta, những người Kitô hữu, được mời gọi không chỉ giữ các giới răn của Chúa, mà còn phải làm tất cả với trái tim đầy tình yêu. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi sự chu toàn của chúng ta phải xuất phát từ một trái tim chân thành, một trái tim yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm bao nhiêu việc tốt, mà là chúng ta làm như thế nào với trái tim và tình yêu của mình.

Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy sống trong tự do và vui tươi khi giữ luật Chúa. Đừng để việc giữ luật trở thành gánh nặng, nhưng hãy để nó trở thành một cách để chúng ta thể hiện tình yêu và sự tôn kính của mình đối với Chúa. Việc giữ luật Chúa phải được chi phối bởi một trái tim đầy yêu mến và một tinh thần tự do, không phải vì sợ hãi hay vì nghĩa vụ, mà vì lòng yêu mến Ngài và mong muốn làm vinh danh Ngài trong mọi hành động của mình.

Để trái tim của chúng ta thật sự gần gũi với Thiên Chúa, chúng ta cần phải lắng nghe lời Chúa với lòng yêu mến, để lời Chúa không chỉ dừng lại ở những kiến thức hay những giáo lý lý thuyết, mà đi vào trong trái tim và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn vào những điều răn của Thiên Chúa không chỉ như những quy định, mà là những lời dạy yêu thương, những lời mời gọi sống trong tình yêu và sự thánh thiện.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những suy nghĩ, hành động và trái tim của chúng con. Xin giúp chúng con sống không chỉ theo những quy tắc bên ngoài, mà bằng một trái tim chân thành và yêu mến Chúa, để chúng con có thể sống theo thánh ý Chúa, để chúng con không chỉ là những người đạo đức ngoài mặt mà là những người sống thánh thiện thật sự từ trong tâm hồn.

Lm. Anmai, CSsR

ĐẶT CHÚA VÀO TRUNG TÂM ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm về một chủ đề quan trọng trong đời sống Kitô hữu, đó là sự khiêm nhường và lòng tuân phục Thiên Chúa, qua các bài đọc mà Hội Thánh dành cho chúng ta. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, và trao cho con người quyền thống trị vũ trụ. Đây là một đặc ân lớn lao và cũng là một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta được ban cho quyền lực và phẩm giá cao quý, chúng ta vẫn phải luôn nhớ rằng chúng ta chỉ là những sinh vật được dựng lên trong sự khiêm nhường, phụ thuộc vào Thiên Chúa – Đấng sáng tạo và là nguồn gốc của mọi sự.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài (St 1,26-27). Điều này thể hiện tình yêu vô bờ của Thiên Chúa đối với con người, và cũng là một lời mời gọi mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban. Tuy nhiên, ngay từ lúc bắt đầu, con người đã không nhận ra hết sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa, như chúng ta thấy qua câu chuyện của bà Eva trong sách Sáng Thế. Bà đã cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào Thiên Chúa và theo đuổi những ước muốn cá nhân, dẫn đến sự sa ngã và khốn cùng.

Đó là một cảnh báo cho chúng ta trong đời sống hôm nay. Chúng ta không thể thoát khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa mà vẫn có thể sống hạnh phúc. Thiên Chúa là hình, còn chúng ta chỉ là bóng. Chúng ta chỉ có thể tồn tại và sống trong ánh sáng của Ngài, nếu chúng ta không lơ là, không tự mãn và luôn biết vâng theo thánh ý Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lên án những người Pha-ri-sêu và các kinh sư vì họ coi trọng truyền thống của con người hơn là điều răn của Thiên Chúa. Họ chú trọng vào việc tuân thủ các quy tắc bên ngoài mà quên mất điều cốt lõi – đó là lòng yêu mến và kính trọng Thiên Chúa. Đức Giêsu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). Những người Pha-ri-sêu và kinh sư đã chấp nhận những quy định của con người, nhưng lại bỏ qua lời của Thiên Chúa, điều mà họ cho là không quan trọng.

Đức Giêsu không phản đối các truyền thống hay quy tắc, nhưng Ngài muốn chúng ta hiểu rằng những quy tắc này không thể thay thế được tình yêu và sự thờ phượng Thiên Chúa từ tận đáy lòng. Lòng yêu mến và khiêm nhường là nền tảng của tất cả các giới luật của Chúa, và nếu chúng ta không thực hiện các quy tắc này với một trái tim chân thành, thì những hành động bên ngoài của chúng ta chỉ là sự giả hình, không có giá trị trong mắt Thiên Chúa.

Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường và phụ thuộc vào Thiên Chúa. Chúng ta không phải là những người tự lập, không thể tự mình sống mà không cần đến Thiên Chúa. Thiên Chúa là hình, chúng ta chỉ là bóng. Nếu không có Ngài, chúng ta không thể tồn tại, không thể sống, không thể làm gì có ý nghĩa. Chúng ta là những con người nhỏ bé, và mọi quyền lực, tài năng hay thành tựu trong cuộc sống này cũng đều là quà tặng từ Thiên Chúa.

Chúng ta thấy trong bài đáp ca, tác giả Thánh Vịnh cảm nhận sự cao quý của Thiên Chúa qua vũ trụ mà Ngài sáng tạo. “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.” Chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé trong một vũ trụ rộng lớn, nhưng Thiên Chúa vẫn chăm sóc và yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho con người vinh quang và danh dự, và giao phó cho chúng ta công việc quản lý công trình sáng tạo của Ngài. Nhưng chính vì vậy, chúng ta càng phải nhận thức được rằng chúng ta không thể tự cao tự đại, mà luôn phải sống trong sự khiêm nhường và biết ơn.

Khi nghe lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống của mình, không phải chỉ bằng những hành động bề ngoài, mà bằng một trái tim chân thành yêu mến và tuân theo thánh ý Ngài. Cũng như Sa-lo-môn, dù là vua quyền uy, nhưng vẫn luôn khiêm nhường nhận biết rằng chỉ Thiên Chúa mới là Đấng quyền năng thật sự. Sa-lo-môn đã xây dựng một đền thờ nguy nga, nhưng ông cũng nhận ra rằng Thiên Chúa không thể bị giới hạn trong bất kỳ ngôi nhà nào; Ngài vượt lên trên tất cả và là Đấng sáng tạo vũ trụ.

Anh chị em thân mến, hãy sống với lòng khiêm nhường và tôn trọng Thiên Chúa trong mọi hành động của mình. Chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự bình an và ý nghĩa trong cuộc sống khi biết rằng chúng ta không thể sống tách biệt khỏi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và là nguồn gốc mọi sự. Chúng ta hãy nhớ rằng chính Thiên Chúa là hình, và chúng ta chỉ là bóng. Nếu chúng ta luôn đi theo Ngài, tuân phục Ngài và sống theo ý Ngài, chúng ta sẽ luôn là những bóng hình sáng, phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

CỐT LÕI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các người Pha-ri-sêu, một cuộc đối thoại về sự quan trọng của sự thanh sạch bên trong, vượt lên trên những nghi thức bên ngoài mà họ đã quy định. Đức Giêsu đã chỉ trích họ vì quá chú trọng vào những hình thức bên ngoài mà quên đi sự thanh sạch thật sự trong lòng. Điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi quan trọng trong đời sống đức tin của chúng ta: Liệu chúng ta có đang đặt Chúa vào đúng vị trí trong cuộc sống?

Chúng ta biết rằng người Do thái rất chú trọng vào các tập tục truyền thống như việc rửa tay trước khi ăn, rửa chén bát, và các nghi thức thanh sạch khác. Đây không chỉ là những quy định vệ sinh đơn thuần, mà còn là những nghi thức tôn giáo, biểu thị sự sạch sẽ, chuẩn bị tâm hồn để được hiệp thông với Thiên Chúa. Tuy nhiên, như Đức Giêsu đã chỉ trích, khi những nghi thức này trở thành một hình thức mà thiếu đi sự chân thành trong lòng, thì chúng không còn giá trị trước Thiên Chúa.

Đức Giêsu lên án hành động của người Pha-ri-sêu vì họ giữ lại những truyền thống của người phàm mà gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa. Họ đã quá chú trọng vào những quy tắc bên ngoài mà quên đi sự thanh sạch thực sự, đó là sự thanh sạch của tâm hồn, lòng trung tín và sự kính trọng Thiên Chúa trong mọi hành động của mình. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng tâm hồn mới là nơi Thiên Chúa nhìn thấy, và điều quan trọng không phải là việc làm bề ngoài mà là thái độ trong lòng chúng ta. Đức Giêsu trích dẫn lời của ngôn sứ Isaia: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6). Điều này nói lên rằng chúng ta có thể làm những việc tôn thờ, nhưng nếu không có sự chân thành trong tâm hồn, thì mọi thứ đều vô ích.

Chúa Giêsu không muốn hủy bỏ các hình thức tôn thờ hay các truyền thống tôn giáo. Ngài không muốn chúng ta bỏ qua việc giữ luật hay tuân thủ nghi thức tôn giáo, nhưng Ngài chỉ muốn chúng ta đặt các nghi thức đó vào đúng vị trí. Chúng không thể thay thế sự thanh sạch trong tâm hồn, không thể thay thế cho lòng yêu mến và kính trọng Thiên Chúa, không thể thay thế cho việc thực thi những giới răn của Ngài.

Sự thanh sạch bên ngoài không thể thay thế cho sự thanh sạch bên trong. Khi chúng ta tuân giữ giới răn của Thiên Chúa, khi chúng ta cử hành các bí tích, khi chúng ta tham gia thánh lễ, chúng ta làm tất cả những điều này không phải vì hình thức mà là vì chúng giúp chúng ta gần gũi với Thiên Chúa, giúp chúng ta tâm hồn thanh tịnh và được sống trong tình yêu của Ngài. Nhưng nếu chúng ta làm những điều này chỉ vì nghĩa vụ hay vì hình thức, thì chúng ta đã lạc lối, giống như những người Pha-ri-sêu trong Tin Mừng hôm nay.

Trong thế giới hôm nay, chúng ta cũng có thể gặp phải nguy cơ chỉ lo tuân thủ hình thức mà bỏ qua nội dung. Chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo, thực hiện các nghi thức và thói quen của Kitô hữu, nhưng nếu lòng chúng ta không chân thành, nếu chúng ta không sống những điều chúng ta học hỏi từ Tin Mừng, thì chúng ta cũng chỉ đang sống một đời sống giả hình. Thiên Chúa không cần chúng ta làm những việc bề ngoài, Ngài chỉ cần chúng ta sống theo thánh ý Ngài, sống với một trái tim yêu mến Ngài và yêu mến anh em.

Chúng ta không thể đặt truyền thống của con người lên trên điều răn của Thiên Chúa. Một trong những ví dụ trong Tin Mừng hôm nay là việc các người Pha-ri-sêu đã dùng tập tục dâng lễ phẩm cho Thiên Chúa để tránh né bổn phận với cha mẹ. Họ cho rằng nếu của cải dùng để giúp đỡ cha mẹ là “co-ban” (lễ phẩm dâng cho Thiên Chúa), thì họ không cần phải lo lắng hay giúp đỡ cha mẹ nữa. Đức Giêsu chỉ trích họ vì đã dùng một tập tục của con người để gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng lòng kính trọng đối với Thiên Chúa phải luôn đi đôi với lòng kính trọng đối với những người thân yêu, đặc biệt là cha mẹ, như chính Chúa Giêsu đã dạy.

Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy quay về với điều cốt lõi trong đời sống đức tin. Chúng ta cần đặt Thiên Chúa vào vị trí quan trọng nhất trong đời sống của mình. Hãy để lời Chúa và những điều răn của Ngài hướng dẫn chúng ta, đừng để những thói quen hay truyền thống của con người lấn át những gì Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện. Cũng như trong bài đọc I, Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, chúng ta được mời gọi sống xứng đáng với phẩm giá cao quý ấy, bằng cách sống theo thánh ý của Ngài, không chỉ qua hình thức, nhưng qua một đời sống chân thành và yêu mến.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống trong sự khiêm nhường, không để mình bị lạc lối bởi những hình thức tôn giáo, mà biết tìm kiếm và thực hiện điều cốt lõi trong tình yêu và sự thánh thiện của Ngài. Xin cho chúng con biết sống với một trái tim chân thành, tuân giữ điều răn của Thiên Chúa, để đời sống chúng con luôn phản ánh vinh quang của Ngài.

Lm. Anmai, CSsR