CHÚA SƠN LÂM VÀ BÀI HỌC CỦA MỘT VỊ VUA!

24

CHÚA SƠN LÂM VÀ BÀI HỌC CỦA MỘT VỊ VUA!

Sư tử là chúa muôn loài và sư tử con được rèn luyện nghiêm khắc ngay từ nhỏ để trở nên mạnh mẽ và dũng mãnh hơn ai hết …

– TỰ LẬP TỪ SỚM

“Tự lập để tự biết phải chăm sóc bản thân, tự đặt câu hỏi để bản thân vươn lên, trước là tồn tại sau là sống một cuộc sống có ý nghĩa.”

Từ khi mới sinh ra, sư tử con đã được bố mẹ đẩy xuống vách đá để tự chúng tìm đường bò lên. Học cách tìm sự sống trong cái chết đã rèn luyện bản lĩnh cho vị vua sau này.

Nếu sư tử con không tự tìm đường lên được, bố mẹ chúng cũng không vì thế mà cứu chúng. Tới khi sư tử con kiệt sức sắp chết thì chúng mới cứu con mình.

– ĐI TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH.

Dù mới sinh, sư tử con đã phải tự đi trên chính đôi chân non nớt của mình

Nhờ vậy, sau này dù có khó khăn nguy hiểm tận cùng, sư tử vẫn thể hiện rõ bản lĩnh vượt trội của chính mình. Nó luôn thể hiệu được sự mưu trí, sức mạnh và khả năng vươn lên để tồn tại của chính mình.

Khi nuôi dạy con, chúng ta vẫn thường có thói quen chỉ dạy con kiến thức, kỹ năng mà quên mất rằng để tạo thành một con người thành công thì bản lĩnh, tinh thần vượt khó khăn trong mọi tình uống là điều rất cần thiết.

Chúng ta chỉ ép ép nhồi và nhét cho con cái thật nhiều kiến thức, chỉ bảo từng li từng tí, đưa món ăn, đồ vật tới tận tay chúng mà không thử cho trẻ được tự lập từ sớm như sư tử.

Khi tự lập, chúng sẽ tự biết phải chăm sóc bản thân, tự đặt câu hỏi để bản thân vươn lên trước là tồn tại sau là sống một cuộc sống có ý nghĩa. Những kiến thức chúng học hỏi được, những kinh nghiệm sống, trải nghiệm sống sẽ giúp chúng trở thành những con sư tử trong tương lai.

Các tỷ phú trên thế giới họ vẫn dạy con họ như vậy ngay từ khi còn nhỏ. Tại sao bạn vẫn chưa thử?

Khi dạy sư tử con săn mồi, sư tử mẹ luôn đẩy con ra chiến đấu trước. Sư tử con phải thể hiện được khả năng sáng tạo trước những thử thách lớn mà chưa có sự hướng dẫn từ cha mẹ chúng. Chúng phải tự đặt câu hỏi làm sao, tại sao, làm như thế nào và tự trả lời câu hỏi đó.

– TỰ SĂN MỒI TỪ NHỎ

Trong cuộc sống, ta đôi khi vẫn hỗ trợ thái quá cho con cái trong việc học tập, công việc mà không để chúng tự do sáng tạo, tự do tạo ra cái riêng của chính mình. Chúng phụ thuộc quá nhiều vào những chỉ dạy của chúng ta. Từ đó ta tạo ra những bản sao chính mình mà không giúp con trẻ tự do sáng tạo.

Những điều mà ta đang làm chưa hẳn đã là tốt nhất. Muốn cho thế hệ sau giỏi hơn chúng ta thì chúng ta cần cho chúng thỏa sức sáng tạo phát triển những gì mà trẻ tự vốn có. Nếu cứ bắt trẻ phải học theo chúng sẽ tự ỷ lại vào bố mẹ. Bất cứ cái gì cũng sẽ dựa dẫm và bố mẹ. Chúng ta đào tạo ra con người để tự lập, tự do sáng tạo chứ không phải đào tạo ra máy móc để lập trình và chạy theo một điều sẵn có.

Sư tử là một loài có tinh thần đoàn kết cao độ. Nhưng chúng luôn tạo ra những cuộc đấu tranh, chiến đấu cho chính con của mình. Các con của chúng phải chiến đấu, cạnh tranh với nhau. Chính bản thân những con sư tử đực trong bầy luôn phải tranh giành con cái hoặc vị trí lãnh đạo cả bầy. Kẻ thua luôn phải chịu phạt.

Chính những cuộc đấu tranh đó, sư tử luôn hiểu cuộc sống không chỉ có bạn tốt tôi tốt và cả 2 cùng sống sót trong cuộc chiến mà bạn tốt thì tôi phải tốt hơn bạn. Cả hai chúng ta cùng đấu tranh để tốt hơn.

Đó chính là cuộc sống cạnh tranh hiện nay của xã hội.

Cạnh tranh là nhân tố giúp xã hội phát triển. Các con phải biết người làm tốt hưởng hơn người làm chưa tốt. Chẳng có sự công bằng ở đây. Các con phải luôn tự phấn đấu để đạt được một điều tốt đẹp hơn cho chính cuộc sống của mình và gia đình mình.

Những vị vua, những chủ tịch tập đoàn đều làm vậy với chính con cái của mình. Họ cho các con cơ hội để tranh giành nhau một cách công bằng. Như vậy mới tạo nên một vị chúa hoàn hảo trong tương lai.

Tại sao chúng ta vẫn chưa quyết tâm làm?

(Sưu tầm)