CUỘC RA ĐI BÌNH AN CỦA THÁNH CẢ GIUSE: MẪU GƯƠNG VỀ SỰ CHẾT LÀNH TRONG ÂN SỦNG
Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, cuộc đời của Thánh Cả Giuse hiện lên như một bản trường ca của sự thinh lặng đầy quyền năng. Ngài là Đấng Bảo Trợ cho Hội Thánh, là Dưỡng Phụ của Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng những trang Tin Mừng lại ghi lại rất ít về ngài, thậm chí không một lời đối thoại nào của ngài được lưu giữ. Tuy nhiên, chính sự khiêm hạ và thinh lặng ấy đã kết tinh thành một kết thúc huy hoàng, đưa ngài trở thành bổn mạng của các linh hồn mong tìm sự “chết lành”.
Sự vắng bóng thánh thiện và niềm tin truyền thống
Các học giả Kinh Thánh và các nhà thần học đều thống nhất rằng: Thánh Cả Giuse đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Minh chứng rõ nét nhất là trên đồi Golgotha, khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, Ngài đã giao phó Đức Maria cho tông đồ Gioan chăm sóc (x. Ga 19,26-27). Nếu Thánh Giuse còn sống, theo lề luật và đạo hiếu, trọng trách này chắc chắn thuộc về ngài.
Truyền thống Công giáo luôn tin rằng, sự ra đi của Thánh Giuse là một đặc ân vô song. Ngài đã lìa trần trong sự hiện diện của hai Đấng thánh nhất trần gian: Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria. Không có cái chết nào êm đềm và thánh thiêng hơn khi được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Đấng Cứu Thế và Mẹ Thiên Chúa.
Mặc khải từ “Thành Phố Thần Bí của Thiên Chúa”
Dù Kinh Thánh không mô tả chi tiết giây phút cuối cùng của ngài, nhưng qua dòng lịch sử, Thiên Chúa đã hé lộ vẻ đẹp này qua các thị kiến của các bậc thánh nhân. Trong tác phẩm nổi tiếng “Thành Phố Thần Bí của Thiên Chúa” (Mystical City of God), Bậc Đáng Kính Maria Agreda đã miêu tả khoảnh khắc biệt ly này bằng những ngôn từ đầy tôn kính và xúc động.
Khi nhận biết giờ lâm chung đã đến, Thánh Cả Giuse đã hướng về Chúa Giêsu với một lòng tôn kính sâu thẳm. Dù là người cha nuôi trên danh nghĩa, ngài luôn nhận biết địa vị thần linh của Con mình. Trong giây phút ấy, ngài thấy Chúa Giêsu quỳ bên cạnh mình. Với chút sức tàn, ngài nâng tay Đấng Cứu Độ và thưa lên những lời từ tạ đầy khiêm nhượng:
“Lạy Thiên Chúa tối cao, Con của Chúa Cha vĩnh hằng, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc thế gian, xin chúc lành cho tôi tớ Ngài. Lạy Đức Vua nhân từ, xin tha thứ cho những thiếu sót của con trong những năm tháng được diễm phúc phục vụ và gần gũi Ngài. Con xin ca tụng và tạ ơn Ngài vô biên vì đã chọn con làm bạn trăm năm của Mẹ Thánh Ngài. Xin cho vinh quang của Ngài đời đời là lời tạ ơn của con.”
Đáp lại lời khẩn nguyện ấy, Chúa Giêsu Kitô – Đấng là nguồn sống – đã chúc lành cho vị cha nuôi yêu dấu của mình bằng giọng nói đầy ân cần:
“Thưa cha, hãy nghỉ yên trong ân sủng của Chúa Cha vĩnh hằng và của Con. Hãy về hợp đoàn cùng các Tiên tri và các Thánh đang mong chờ cha, để loan báo cho họ niềm vui của ơn cứu độ gần kề.”
Ngay sau lời phán ấy, Thánh Giuse nhẹ nhàng ngả đầu vào vòng tay của Chúa Giêsu, trút hơi thở cuối cùng trong sự bình an tuyệt đối. Chính tay Chúa Giêsu đã vuốt mắt cho ngài, khép lại một cuộc đời tận tụy và trung tín.
Ý nghĩa của sự “Chết Lành” và Bài học cho Kitô hữu
Hình ảnh Thánh Giuse qua đời bên Chúa và Mẹ đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu của sự “chết lành” (Bona Mors). Giáo hội tôn vinh ngài là bổn mạng của những người hấp hối vì hai lý do:
Ngài đã tận hiến cả cuộc đời để bảo vệ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nên ngài xứng đáng được các Ngài hộ phù trong giờ sau hết.
Cái chết của ngài là sự chuyển giao từ tình yêu trần thế sang vinh quang vĩnh cửu một cách nhẹ nhàng nhất.
Qua gương sáng của Ngài, chúng ta được nhắc nhở rằng: để có một cái chết bình an, hãy học cách sống một cuộc đời phó thác và thinh lặng phục vụ như Ngài.
Lời cầu nguyện xin ơn chết lành với Thánh Cả Giuse
Lạy Thánh Cả Giuse, Đấng diễm phúc được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Xin ngài thương nhìn đến phận hèn của con, nguyện giúp cầu thay cho con trước tòa Chúa, để trong giờ lâm chung, con cũng được ơn giữ vững đức tin, tràn đầy lòng mến và được chết trong ân nghĩa Chúa.
Con xin dâng lời khẩn nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, lạy Thánh Maria, lạy Thánh Cả Giuse, con xin phó thác trái tim và linh hồn con trong tay các Đấng. Amen.”
Lm. Anmai, CSsR
