LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN VÀ ÂN SỦNG

19

LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU: HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN VÀ ÂN SỦNG

Trà Kiệu, một vùng đất nhỏ bé nằm ở miền Trung Việt Nam, đã trở thành một trong những trung tâm đức tin Công giáo quan trọng của đất nước, nhờ vào lòng sùng kính Đức Mẹ Maria và những biến cố thiêng liêng đặc biệt. Hành trình đức tin tại Trà Kiệu bắt đầu từ những năm cuối thế kỷ 16, khi cha Raphael, một nhà truyền giáo thuộc dòng Augustinô từ Bồ Đào Nha, đặt chân đến đây trong khoảng thời gian từ 1596 đến 1602. Với lòng nhiệt thành, cha Raphael đã gieo những hạt giống Tin Mừng đầu tiên trên mảnh đất này, mở ra một chương mới cho cộng đoàn Công giáo non trẻ.

Đến năm 1628, những người di dân Công giáo đã cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên tại Trà Kiệu, đánh dấu sự hiện diện chính thức của đức tin Công giáo trong vùng. Sự phát triển của cộng đoàn không ngừng tiến triển, và đến năm 1722, giáo xứ Trà Kiệu đã quy tụ được khoảng 300 giáo dân. Đây là một con số đáng kể trong bối cảnh thời bấy giờ, khi Công giáo tại Việt Nam còn đang trong giai đoạn khởi đầu và đối mặt với nhiều khó khăn.

Trà Kiệu không chỉ là nơi ghi dấu sự phát triển của Công giáo mà còn là mảnh đất được Đức Mẹ Maria chọn để hiện ra, mang lại niềm an ủi và che chở cho con cái Chúa trong những thời khắc nguy nan. Trong lịch sử Công giáo Việt Nam, Trà Kiệu được biết đến là nơi thứ hai, sau La Vang, được vinh dự đón nhận sự hiện diện của Đức Mẹ. Biến cố đặc biệt này xảy ra vào hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 1885, trong bối cảnh cộng đoàn Công giáo tại Trà Kiệu đang phải đối mặt với những cuộc bách hại khốc liệt.

Vào thời điểm đó, các tín hữu tại Trà Kiệu phải chịu đựng sự đàn áp dữ dội từ những thế lực chống đối Công giáo. Trong cơn nguy biến, Đức Mẹ đã hiện ra để bảo vệ và nâng đỡ con cái mình. Sự kiện này không chỉ củng cố đức tin của cộng đoàn mà còn trở thành một dấu ấn thiêng liêng, làm rạng danh lòng sùng kính Đức Mẹ tại Trà Kiệu. Để ghi nhớ ơn lành này, một ngôi đền được dựng lên trên ngọn đồi Bửu Châu, cách nhà thờ Trà Kiệu khoảng nửa cây số. Ngôi đền này được dành riêng để kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu”, một danh hiệu thể hiện sự che chở và tình thương của Mẹ dành cho những ai chạy đến cùng Mẹ.

Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Trà Kiệu tiếp tục được củng cố qua các dấu mốc lịch sử quan trọng. Năm 1958, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, khi ấy là Giám mục giáo phận Qui Nhơn, đã chọn Trà Kiệu làm Trung tâm Thánh Mẫu của giáo phận. Để đánh dấu sự kiện này, Đại hội Thánh Mẫu đầu tiên được tổ chức tại Trà Kiệu từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 1959, thu hút đông đảo giáo dân từ khắp nơi.

Khi giáo phận Đà Nẵng được thành lập vào năm 1963, Trà Kiệu tiếp tục được vinh danh là Trung tâm Thánh Mẫu của giáo phận mới này. Đỉnh cao của sự kiện này là vào ngày 31 tháng 5 năm 1971, khi Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, lúc bấy giờ là Giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Nẵng, chính thức tuyên bố Trà Kiệu là Trung tâm Thánh Mẫu của giáo phận. Kể từ đó, mỗi năm, vào dịp Đại hội Thánh Mẫu Trà Kiệu, hàng ngàn giáo hữu từ khắp các giáo phận trong cả nước lại tề tựu về đây để cung nghinh, cảm tạ và khấn xin Đức Mẹ.

Đại hội Thánh Mẫu Trà Kiệu đã trở thành một truyền thống thiêng liêng, không chỉ là dịp để giáo dân bày tỏ lòng sùng kính mà còn là cơ hội để cộng đoàn cùng nhau sống lại những giá trị đức tin, chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong đời sống. Những ngày đại hội là thời khắc mà các tín hữu cảm nhận rõ nét sự hiện diện của Đức Mẹ, Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ họ trên hành trình đức tin.

Ngày 11 tháng 9 năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử Trà Kiệu: kỷ niệm 140 năm Đức Mẹ hiện ra che chở cho con cái Chúa. Thánh lễ hành hương tạ ơn được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, do Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Giuse Đặng Đức Ngân, Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, chủ sự. Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã nhắn nhủ các cộng đoàn đức tin và từng cá nhân hãy luôn biết tạ ơn Đức Mẹ vì những hồng ân cao quý mà Mẹ đã ban tặng. Ngài khuyến khích mọi người dâng lên Đức Mẹ những vui buồn của cuộc sống, để được Mẹ đồng hành và che chở trong mọi hoàn cảnh.

Thánh lễ không chỉ là dịp để nhìn lại biến cố thiêng liêng năm 1885 mà còn là thời điểm để cộng đoàn Công giáo Việt Nam tái khẳng định lòng sùng kính và sự tín thác vào Đức Mẹ. Sự kiện này đã thu hút đông đảo giáo dân từ khắp nơi, cùng nhau quy tụ dưới chân Mẹ để cầu nguyện, cảm tạ và xin ơn lành cho bản thân, gia đình và cộng đoàn.

Lòng sùng kính Đức Mẹ Trà Kiệu không chỉ là một truyền thống tôn giáo mà còn là một di sản đức tin sống động, được lưu truyền qua các thế hệ. Từ những ngày đầu tiên khi Tin Mừng được gieo trồng trên mảnh đất này, qua những năm tháng bách hại đầy thử thách, đến những biến cố thiêng liêng và các đại hội Thánh Mẫu, Trà Kiệu đã trở thành biểu tượng của sự kiên vững trong đức tin và tình yêu dành cho Đức Mẹ Maria.

Cộng đoàn Công giáo Trà Kiệu, với lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, đã vượt qua những khó khăn và thử thách để trở thành một ngọn lửa đức tin rực cháy. Ngọn đồi Bửu Châu, nơi ngôi đền Đức Mẹ tọa lạc, không chỉ là một địa điểm hành hương mà còn là biểu tượng của sự che chở và tình thương mà Đức Mẹ dành cho con cái mình. Mỗi năm, khi giáo dân quy tụ về đây, họ không chỉ đến để cầu nguyện mà còn để sống lại tinh thần của những chứng nhân đức tin năm xưa, những người đã đặt trọn niềm tin vào sự bảo trợ của Đức Mẹ.

Lòng sùng kính Đức Mẹ Trà Kiệu là một hành trình đức tin kéo dài hơn bốn thế kỷ, được dệt nên từ những biến cố lịch sử, những ơn lành thiêng liêng và lòng trung thành của cộng đoàn Dân Chúa. Từ ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên vào năm 1628 đến ngôi đền trên đồi Bửu Châu, từ những ngày bách hại khốc liệt đến các Đại hội Thánh Mẫu rực rỡ, Trà Kiệu đã và đang là một minh chứng sống động cho sức mạnh của đức tin và sự che chở của Đức Mẹ.

Trong bối cảnh hiện đại, khi cuộc sống ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, lòng sùng kính Đức Mẹ Trà Kiệu vẫn là nguồn an ủi và sức mạnh cho các tín hữu. Mỗi lần quy tụ bên Mẹ, các giáo hữu không chỉ tìm thấy sự bình an mà còn được tiếp thêm nghị lực để sống đời Kitô hữu cách trọn vẹn. Với tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu”, Đức Mẹ Trà Kiệu mãi mãi là Đấng Đồng Hành, dẫn dắt con cái mình trên con đường về cùng Chúa. Lm. Anmai, CSsR