THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 80 NĂM HỒNG ÂN ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO – TẠI: TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI – 02/03/2025.

4

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 80 NĂM HỒNG ÂN ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO – TẠI: TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI CÚI – 02/03/2025.

Ngày 02/03/2025, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi linh thiêng, trong không gian yên tĩnh của thiên nhiên tràn đầy hương thơm của đất trời và tiếng chuông nhà thờ vọng lại, chúng ta quây quần cùng nhau trong Thánh Lễ Tạ Ơn, để tưởng nhớ và ăn mừng 80 năm hồng ân của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – một con người đã sống và truyền đạt đức tin, tình yêu thương và lòng hi sinh theo gương Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Lễ tạ ơn Chúa của Đức Cha Giuse hôm nay có nhiều Đức Cha trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và cộng đoàn dân Chúa

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho và cũng là người kế nhiệm Đức Cha Giuse trong vai trò Viện Trưởng Viện Giáo Dục Công Giáo đã chia sẻ những tâm tình rất chân tình trong Thánh Lễ tạ ơn hôm nay.

Trong hành trình 80 năm hồng ân của Đức Cha Giuse, chúng ta chứng kiến một đời sống tràn đầy cảm hứng và nghị lực. Ai nào đó đã tiếp xúc, đều nhận ra Đức Cha  không chỉ là người dẫn dắt linh hồn của cộng đoàn tín hữu, mà còn là tấm gương sáng về lòng kiên trì, sự tận hiến cho công việc truyền giáo và nhân đạo. Nhìn lại những năm tháng qua, chúng ta cảm nhận rõ ràng rằng, nhờ ơn Chúa ban phước, Đức Cha đã biết cách gieo mầm niềm tin, vun đắp hy vọng và mở rộng vòng tay yêu thương cho những ai đang cần sự an ủi, động viên trong cuộc sống.

Như một mối duyên, kẻ mọn được đôi lần gần gụi với Đức Cha Giuse và càng cảm nhận được sự dễ thương nơi vị mục tử quý yêu. Tập sách hồi ký đã được Đức Cha thương chuyển đến tận địa chỉ nơi đang ở. Và vẫn còn đó những tin nhắn, những điện thư thăm hỏi hết sức thân tình của Đức Cha. Cực kỳ khiêm tốn dù cao tuổi và chức vị rất cao nhưng Đức Cha vẫn mộc mạc xưng “con” với kẻ mọn trong tin nhắn hay điện thư.

Đức Giuse Đinh Đức Đạo sinh 1945 tại Nam Định, từ rất sớm đã vào Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu, sau đó vào Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong vòng một năm thì đi du học tại Rôma. Năm 1971, thầy Giuse được truyền chức linh mục tại Sài Gòn.

Sau khi được truyền chức, Cha Giuse tiếp tục sang du học Rôma và ở tại đây cho đến năm 2009.

Trong gần 50 năm tại Rôma, Cha Giuse giữ nhiều chức vụ như: phó giám đốc rồi giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M.), giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI, giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại; tại Bộ Truyền giáo, Cha Giuse là thành viên tư vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn… Trong thời gian này, Cha còn được phong tước Đức Ông.

Trở về Việt Nam năm 2009, cha kiêm nhiệm thêm chức Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Ngày 28 tháng 2 năm 2013, Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo làm giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. Lễ tấn phong giám mục cho cha Giuse diễn ra ngày 5 tháng 4 năm 2013. Tiếp nối sau đó, tháng 6 năm 2015, Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Đạo làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc, đến tháng 5 năm 2016, Đức Cha Giuse chính thức trở thành giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc khi Đức giáo hoàng chấp thuận đơn từ nhiệm của Giám mục chính tòa Đa Minh Nguyễn Chu Trinh.

N      gày 6 tháng 6 năm 2019, Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse làm thành viên Thánh bộ Giáo dục Công giáo, trực thuộc Giáo triều Rôma. Ngày 8 tháng 7 năm 2020, Đức Cha được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn.

Sự tận tụy của Đức Cha Giuse được thể hiện qua từng lời giảng, từng hành động cụ thể – từ những buổi giảng đầy cảm xúc cho đến những lời khuyên từ tâm, sâu sắc mà Đức Cha trao gửi cho mỗi người con của Giáo hội. Qua đó, 80 năm hồng ân không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là minh chứng sống động của một đời sống phụng vụ được đan xen giữa niềm tin vững chắc và tình yêu thương chân thành. Rất dễ thương, rất nhẹ nhàng trong thời gian nghỉ hưu vì tuổi già nhưng sức vẫ chưa yếu của Đức Cha

Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ là một địa điểm linh thiêng, nơi con người hướng về với Thiên Chúa, mà còn là nơi ghi dấu những bước chân đầy ý nghĩa của đức tin. Khi bước chân vào không gian này, mỗi người chúng ta như được chạm vào linh hồn của thiên nhiên, cảm nhận sự hiện diện của Chúa qua từng cơn gió, từng tiếng chim hót và cả ánh sáng lung linh của bình minh. Đây chính là nơi giúp tâm hồn ta trở nên trần thật, mộc mạc và đầy lòng biết ơn đối với ơn cứu độ mà Chúa ban cho nhân loại.

Trong Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay, lòng cảm kích của chúng ta được đong đầy qua những lời ca ngợi, những bài cầu nguyện chân thành, như một lời đáp trả của niềm tin sống động mà Đức Cha Giuse đã gieo trồng. Cảm nhận được ơn Chúa qua công việc của Đức Cha Giuse, chúng ta càng thấu hiểu rằng mọi điều tốt đẹp đến từ ân sủng của Thiên Chúa – ân sủng đã giúp Đức Cha Giuse vượt qua những khó khăn, thử thách, và đồng thời truyền cảm hứng để mỗi người trong chúng ta sống có ý nghĩa.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, lòng chúng ta tràn ngập những cảm xúc chân thành: niềm biết ơn, niềm tin yêu và cả sự khiêm nhường trước ơn Chúa. Tôi nhớ mãi những lúc cùng nghe Đức Cha chia sẻ về hành trình đời sống, về những thử thách không chỉ của con người mà còn của đức tin, và chính từ đó, tôi học được cách vững vàng hơn trước bão giông cuộc đời. Mỗi lời giảng của Người như một liều thuốc tinh thần, chữa lành những vết thương lòng và mang lại sức mạnh để tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ Thiên Chúa.

Kỷ niệm vẫn không quên ngày nào đó được nghe Đức Cha giảng tĩnh tâm năm tại Giáo Phận Kontum. Những chia sẻ ấy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của kẻ mọn này.

Đức Cha Giuse không chỉ dạy ta về cách sống đức tin, mà còn dạy ta cách yêu thương một cách chân thành, bao dung và nhân ái. Trong từng hành động nhỏ nhặt, từ việc lắng nghe nỗi niềm của người dân cho đến việc chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình Giáo hội, Đức Cha Giuse luôn là tấm gương sáng về lòng hi sinh, về sự trung thành với sứ mệnh truyền giáo mà Chúa đã giao phó.

Khi nhìn lại chặng đường 80 năm hồng ân của Đức Cha Giuse, chúng ta nhận thấy rằng, mỗi bước đi, mỗi dấu mốc đều là minh chứng cho một đức tin bền vững, vượt qua mọi thử thách. Những kỷ niệm ấy không chỉ là những trang sử của một con người xuất sắc, mà còn là nguồn động viên vô giá cho thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp bước sứ mệnh, tiếp tục truyền bá tình yêu thương và niềm tin Kitô giáo đến với muôn vàn nhân linh.

Tương lai của Giáo hội, của cộng đoàn tín hữu, gắn liền với ước mơ về một thế giới hòa bình, công bằng và chan chứa tình yêu thương, cần có những tấm gương sáng như Đức Cha Giuse để soi đường, dẫn lối. Qua Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay, niềm hy vọng ấy càng trở nên sống động, như một lời cam kết rằng, dù thời gian có trôi đi, tình yêu của Chúa và những giá trị đức tin sẽ mãi trường tồn, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người con của Ngài.

Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau nâng niu những phút giây thiêng liêng dưới mái nhà của Đức Mẹ Núi Cúi, lòng mỗi người đều tràn đầy biết ơn đối với ơn phước đã ban cho Đức Cha Giuse trong suốt 80 năm qua. Lời cảm tạ không chỉ là lời nói, mà còn là hành động sống, là sự tiếp bước di sản của một đời sống phụng vụ mẫu mực. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa ban cho sức mạnh, niềm tin và lòng kiên trì để có thể sống đúng với lời mời gọi của Ngài, để mỗi chúng ta đều trở thành những ngọn đèn sáng, lan tỏa yêu thương và hy vọng đến với mọi người xung quanh.

Lời cảm tạ của hôm nay, những tâm tình được dâng lên Thánh Chúa, là lời khẳng định rằng, dù thời gian có trôi qua, ơn phước và tình yêu thương của Thiên Chúa sẽ luôn ở bên, hướng dẫn chúng ta qua từng thử thách của cuộc đời. Chúng ta tin rằng, với sự che chở và ban phước của Đức Cha Giuse, cộng đoàn tín hữu sẽ ngày càng phát triển, gắn kết hơn và trở thành ngọn nguồn sống mãnh liệt của niềm tin Kitô giáo trong xã hội.

Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta, cho Đức Mẹ Núi Cúi, và cho toàn thể cộng đoàn tín hữu, để lòng yêu thương và niềm tin mãi lan tỏa, như lời Chúa đã dạy: “Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các con” (Ga 15,12).

Ở tuổi nghỉ hưu, Đức Cha Giuse gần với Chúa hơn ngang qua đời sống cầu nguyện và Chầu Thánh Thể cùng với các Thánh Lễ Đức Cha dâng. Sự hiệp nhất mật thiết hơn với Chúa của Đức Cha Giuse sẽ mang lại nhiều ơn ích cho Giáo Phận Xuân Lộc, cho những ai thân tín với Đức Cha.

Hình ảnh Đức Cha thận thân thương đạp xe quanh vườn, gần gụi với chú chó con … Dễ thương lắm Đức Cha ơi !

Chúng ta cùng nhau hướng về tương lai, tiếp bước những di sản thiêng liêng, để trong mỗi bước đi, trong mỗi hành động, luôn hiện lên ánh sáng của đức tin, của sự hy sinh và của tình yêu thương thiêng liêng.

Lm. Anmai, CSsR