TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN – Lm. Anmai, CSsR

8

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN
LỜI DẪN KHAI MẠC
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con bước vào Tuần Cửu Nhật kính Ngài với tâm hồn nghèo khó, khiêm nhường và khao khát. Chúng con không đến trước nhan Ngài như những người đã đầy đủ, nhưng như những chiếc bình rỗng cần được đổ đầy; như những ngọn đèn cạn dầu cần được thắp sáng; như những cõi lòng khô héo cần được tưới gội; như những tâm trí mù tối cần được soi dẫn; như những con người yếu đuối cần được nâng đỡ; như những môn đệ còn sợ hãi cần được biến đổi để dám ra đi làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh.
Lạy Chúa Thánh Thần, Giáo Hội đã được khai sinh trong quyền năng của Ngài. Các Tông đồ ngày xưa, sau khi chứng kiến Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, vẫn còn khép kín vì sợ hãi. Các ông biết Chúa đã phục sinh, nhưng lòng vẫn chưa đủ mạnh. Các ông đã nghe lời sai đi, nhưng chân vẫn chưa dám bước. Các ông đã được trao sứ mạng, nhưng trái tim vẫn còn run rẩy. Chỉ khi Ngài ngự xuống, những con người yếu đuối ấy mới trở thành chứng nhân can đảm. Chỉ khi Ngài thổi hơi sự sống, những cánh cửa đóng kín mới mở ra. Chỉ khi Ngài đốt lửa yêu mến, những môi miệng im lặng mới cất tiếng loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cũng vậy. Chúng con có đức tin, nhưng nhiều khi đức tin ấy còn yếu. Chúng con biết điều phải làm, nhưng nhiều khi không đủ sức làm. Chúng con biết phải yêu thương, nhưng lòng còn đầy tự ái. Chúng con biết phải tha thứ, nhưng ký ức tổn thương vẫn giữ chặt trái tim. Chúng con biết phải sống thánh thiện, nhưng những lôi kéo của thế gian, xác thịt và ma quỷ vẫn làm chúng con chao đảo. Chúng con biết phải cầu nguyện, nhưng tâm hồn thường phân tán. Chúng con biết phải đặt Chúa lên trên hết, nhưng đời sống lại dễ bị cuốn theo tiền bạc, danh vọng, cảm xúc, quyền lực, tiện nghi và những tiếng ồn của cuộc đời.
Xin Ngài đến. Xin đừng để chúng con chỉ đọc kinh bằng môi miệng mà không để lòng mình được biến đổi. Xin đừng để Tuần Cửu Nhật này chỉ là một việc đạo đức theo thói quen, nhưng trở thành một cuộc trở về thật sự. Xin cho mỗi ngày cầu nguyện là một ngày chúng con mở thêm một cánh cửa trong lòng. Xin cho mỗi lời kinh là một hơi thở mới. Xin cho mỗi ý nguyện là một bước đi sâu hơn vào tình yêu Thiên Chúa. Xin cho mỗi ngày trong chín ngày này là một cuộc chuẩn bị nội tâm để chúng con đón nhận Ngài cách xứng đáng hơn, sống đẹp lòng Chúa hơn, yêu mến Giáo Hội hơn, phục vụ tha nhân quảng đại hơn và làm chứng cho Tin Mừng can đảm hơn.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến. Xin đổ đầy lòng chúng con. Xin nhóm lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của Ngài. Xin canh tân bộ mặt trái đất. Xin canh tân gia đình chúng con. Xin canh tân cộng đoàn chúng con. Xin canh tân giáo xứ chúng con. Xin canh tân Giáo Hội chúng con. Và trước hết, xin canh tân chính trái tim chúng con.
KINH MỞ ĐẦU ĐỌC MỖI NGÀY
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, Đấng Bảo Trợ, Đấng ban sự sống, Đấng thánh hóa linh hồn chúng con, chúng con thờ lạy Ngài là Thiên Chúa thật, cùng một bản thể với Chúa Cha và Chúa Con. Chúng con chúc tụng Ngài vì từ muôn đời Ngài là Tình Yêu nhiệm xuất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúng con cảm tạ Ngài vì mọi ơn lành chúng con có được đều do Ngài tác động, gìn giữ và làm cho sinh hoa kết quả. Không có Ngài, tâm hồn chúng con trở nên lạnh lẽo. Không có Ngài, đức tin chúng con trở nên khô khan. Không có Ngài, lời cầu nguyện chúng con trở nên nặng nề. Không có Ngài, việc phục vụ chúng con dễ biến thành tìm mình. Không có Ngài, lòng đạo đức chúng con dễ biến thành hình thức. Không có Ngài, kiến thức đức tin chúng con dễ trở thành tự mãn. Không có Ngài, đau khổ dễ làm chúng con tuyệt vọng. Không có Ngài, thành công dễ làm chúng con kiêu căng. Không có Ngài, thất bại dễ làm chúng con gục ngã.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến trong trí khôn chúng con, để chúng con biết suy nghĩ theo ánh sáng Tin Mừng. Xin ngự đến trong trái tim chúng con, để chúng con biết yêu như Chúa Giêsu đã yêu. Xin ngự đến trong miệng lưỡi chúng con, để lời nói của chúng con không gây tổn thương, không gieo chia rẽ, không làm nhục ai, nhưng biết nâng đỡ, chữa lành, khích lệ và loan báo sự thật trong bác ái. Xin ngự đến trong đôi mắt chúng con, để chúng con biết nhìn người khác bằng cái nhìn thương xót. Xin ngự đến trong đôi tay chúng con, để chúng con biết phục vụ mà không tính toán. Xin ngự đến trong đôi chân chúng con, để chúng con biết bước đến với người nghèo, người cô đơn, người bị bỏ rơi, người đau khổ, người đang cần một sự hiện diện tử tế. Xin ngự đến trong ký ức chúng con, để chữa lành những vết thương cũ. Xin ngự đến trong tương lai chúng con, để chúng con không sợ hãi nhưng biết phó thác.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện. Xin cầu nguyện trong chúng con khi chúng con không biết cầu nguyện thế nào. Xin thở trong chúng con khi lòng chúng con nghẹt lại vì đau buồn. Xin khóc trong chúng con khi chúng con không còn lời nào để nói. Xin nâng chúng con lên khi chúng con mệt mỏi. Xin kéo chúng con về khi chúng con đi xa. Xin đánh thức chúng con khi chúng con mê ngủ trong tội lỗi. Xin làm mềm lòng chúng con khi chúng con trở nên chai đá. Xin làm nóng lại lòng chúng con khi tình yêu đã nguội lạnh. Xin làm cho chúng con trở thành đền thờ sống động của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến như gió mạnh để phá tan những khép kín trong lòng chúng con. Xin đến như lửa để đốt cháy những gì ô uế, ích kỷ và giả hình. Xin đến như nước hằng sống để rửa sạch những tội lỗi và làm tươi mát những tâm hồn khô hạn. Xin đến như dầu thánh để xức lành những vết thương âm thầm. Xin đến như ánh sáng để xua tan bóng tối lầm lạc. Xin đến như tiếng nói dịu dàng để hướng dẫn chúng con trong những chọn lựa khó khăn. Xin đến như sức mạnh từ trời cao để chúng con trung thành với ơn gọi làm con Chúa giữa một thế giới nhiều cám dỗ và biến động.
Chúng con xin dâng Tuần Cửu Nhật này để cầu cho Giáo Hội được đầy tràn Chúa Thánh Thần; cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và toàn thể dân Chúa được trung thành với Tin Mừng; cho các gia đình biết sống yêu thương, tha thứ và cầu nguyện; cho người trẻ biết phân định ơn gọi và can đảm chọn điều đẹp lòng Chúa; cho người tội lỗi biết trở về; cho người đau khổ được ủi an; cho người khô khan nguội lạnh được bừng cháy lại; cho các tâm hồn đang hoang mang được soi sáng; cho thế giới được bình an; và cho chính chúng con được biến đổi nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.

NGÀY THỨ NHẤT: XIN ƠN MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa Thánh Thần, ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật, chúng con xin ơn biết mở lòng. Đây là ơn đầu tiên và cũng là ơn rất khó. Bởi vì nhiều khi chúng con tưởng mình đã mở lòng, nhưng thật ra vẫn còn giữ lại rất nhiều vùng kín trong tâm hồn. Chúng con mở cửa nhà thờ, nhưng đóng cửa trái tim. Chúng con đọc kinh lớn tiếng, nhưng không để Lời Chúa chạm vào đời sống. Chúng con tham dự phụng vụ, nhưng vẫn giữ nguyên những ích kỷ, xét đoán, nóng giận, kiêu căng và bất hòa. Chúng con xin Chúa đến, nhưng lại sợ Chúa đụng đến những điều chúng con không muốn thay đổi. Chúng con muốn Chúa an ủi, nhưng không muốn Chúa thanh luyện. Chúng con muốn Chúa ban ơn, nhưng không muốn Chúa đòi hỏi. Chúng con muốn Chúa ở với mình, nhưng nhiều khi không muốn thuộc trọn về Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con hiểu rằng không ai có thể được biến đổi nếu không mở lòng. Căn phòng Tiệc Ly ngày xưa là nơi các Tông đồ cùng với Đức Maria cầu nguyện, chờ đợi và mở lòng cho quyền năng Thiên Chúa. Các ngài không tự tạo ra Chúa Thánh Thần. Các ngài không điều khiển Chúa Thánh Thần. Các ngài không ép buộc Chúa Thánh Thần phải đến theo ý mình. Các ngài chỉ biết vâng lời, ở lại, cầu nguyện và chờ đợi. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn như thế. Xin cho chúng con biết rằng đời sống thiêng liêng không phải là chuyện chúng con kiểm soát Thiên Chúa, nhưng là để Thiên Chúa dẫn dắt chúng con. Không phải chúng con sử dụng Chúa Thánh Thần cho những dự án riêng, nhưng là để Chúa Thánh Thần sử dụng chúng con cho chương trình của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở lòng chúng con khỏi sự khép kín vì sợ hãi. Có những nỗi sợ làm chúng con không dám tin. Có những thất vọng làm chúng con không dám hy vọng. Có những vết thương làm chúng con không dám yêu. Có những phản bội làm chúng con không dám tha thứ. Có những thất bại làm chúng con không dám bắt đầu lại. Có những tội lỗi làm chúng con nghĩ rằng mình không còn xứng đáng đến gần Chúa. Nhưng lạy Chúa Thánh Thần, xin nhắc chúng con rằng Chúa không đến vì chúng con hoàn hảo, nhưng đến để làm cho chúng con nên thánh. Chúa không đến với những tâm hồn tự mãn, nhưng đến với những ai nghèo khó, tan nát, khao khát và biết mình cần được cứu.
Xin mở lòng chúng con khỏi sự khép kín vì kiêu ngạo. Kiêu ngạo làm chúng con không nghe được Chúa. Kiêu ngạo làm chúng con luôn cho mình đúng. Kiêu ngạo làm chúng con khó xin lỗi, khó tha thứ, khó học hỏi, khó đón nhận góp ý. Kiêu ngạo làm chúng con biến đạo thành một thứ trang sức cho cái tôi, biến việc phục vụ thành nơi khẳng định bản thân, biến lòng đạo đức thành lý do để coi thường người khác. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt cháy trong chúng con mọi tự mãn thiêng liêng. Xin cho chúng con biết cúi xuống. Xin cho chúng con biết im lặng để nghe. Xin cho chúng con biết nhận lỗi. Xin cho chúng con biết để Chúa sửa dạy.
Xin mở lòng chúng con khỏi sự khép kín vì tội lỗi. Tội lỗi không chỉ làm chúng con xúc phạm đến Chúa, mà còn làm trái tim chúng con nhỏ lại. Mỗi lần phạm tội, chúng con như đóng thêm một cánh cửa. Mỗi lần cố chấp trong điều sai, chúng con như kéo thêm một tấm màn che ánh sáng. Mỗi lần chiều theo dục vọng, tham lam, gian dối, hận thù, chúng con tự làm mình xa nguồn sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn sám hối chân thành. Xin cho chúng con không biện minh cho tội. Xin cho chúng con không gọi bóng tối là ánh sáng. Xin cho chúng con không sống hai mặt. Xin cho chúng con không chỉ muốn được bình an mà không chịu hoán cải. Xin đưa chúng con trở về với Bí tích Hòa Giải, với lòng thương xót Chúa, với một khởi đầu mới.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở lòng chúng con để biết đón nhận Lời Chúa. Xin cho Lời Chúa không chỉ nằm trên trang sách, nhưng trở thành ánh sáng soi đường, lửa đốt lòng, lương thực nuôi hồn và lưỡi gươm phân định những gì không thuộc về Chúa. Xin mở lòng chúng con để biết đón nhận Thánh Thể, không như một thói quen, nhưng như chính Chúa Giêsu đang trao ban sự sống. Xin mở lòng chúng con để biết đón nhận tha nhân, nhất là những người khó thương, những người làm chúng con khó chịu, những người khác quan điểm, khác tính tình, khác hoàn cảnh. Xin mở lòng chúng con để biết đón nhận thánh ý Chúa, cả khi thánh ý ấy không trùng với ước muốn của chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin đặt trước mặt Ngài tất cả những cánh cửa đang đóng kín trong lòng chúng con: cánh cửa của sợ hãi, cánh cửa của giận hờn, cánh cửa của nghi ngờ, cánh cửa của ích kỷ, cánh cửa của lười biếng, cánh cửa của đam mê xấu, cánh cửa của mặc cảm, cánh cửa của tự ái, cánh cửa của kiêu căng, cánh cửa của những thói quen tội lỗi. Xin Ngài đi vào từng căn phòng tối ấy. Xin Ngài đừng để chúng con tiếp tục sống trong những nhà tù do chính mình dựng lên. Xin Ngài giải thoát chúng con. Xin Ngài mở lòng chúng con ra cho Chúa Cha, cho Chúa Giêsu, cho Hội Thánh, cho tha nhân và cho sứ mạng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin mở lòng chúng con. Xin làm cho chúng con trở nên mềm mại trước ân sủng, ngoan ngoãn trước Lời Chúa, khiêm nhường trước sự thật, nhạy bén trước nỗi đau của người khác và quảng đại trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Amen.
NGÀY THỨ HAI: XIN ƠN KÍNH SỢ CHÚA
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn kính sợ Chúa. Đây không phải là nỗi sợ của người nô lệ trước một ông chủ hà khắc, nhưng là lòng kính yêu của người con không muốn làm buồn lòng Cha. Đây không phải là sự run rẩy vì Chúa độc đoán, nhưng là ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh, Đấng Cao Cả, Đấng giàu lòng thương xót, và chúng con không được phép tầm thường hóa tình yêu của Ngài. Xin ban cho chúng con ơn kính sợ Chúa, để chúng con biết sống trước nhan Chúa với sự ngay thẳng, trong sạch, khiêm nhường và trách nhiệm.
Lạy Chúa Thánh Thần, thời đại hôm nay rất dễ đánh mất lòng kính sợ Chúa. Người ta có thể nói về Chúa rất nhiều nhưng không còn run sợ trước sự thánh thiện của Chúa. Người ta có thể làm việc đạo rất nhiều nhưng lại sống như thể Chúa không nhìn thấy. Người ta có thể tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, phục vụ, giảng dạy, sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng vẫn coi thường tội lỗi, vẫn dung túng gian dối, vẫn làm tổn thương nhau, vẫn sống thiếu bác ái, vẫn chạy theo danh lợi và vẫn xem Chúa như một phương tiện để đạt điều mình muốn. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cứu chúng con khỏi một thứ đạo không còn lòng kính sợ. Xin cứu chúng con khỏi sự quen quá hóa thường. Xin cứu chúng con khỏi việc biến những điều thánh thiêng thành thói quen vô hồn.
Ơn kính sợ Chúa giúp chúng con biết mình là thụ tạo. Chúng con không tự mình mà có. Chúng con không làm chủ sự sống. Chúng con không nắm giữ ngày mai. Tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân. Hơi thở là hồng ân. Gia đình là hồng ân. Đức tin là hồng ân. Ơn gọi là hồng ân. Tài năng là hồng ân. Cơ hội phục vụ là hồng ân. Ngay cả những giọt nước mắt cũng có thể trở thành hồng ân nếu được kết hợp với Chúa Kitô. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết cúi đầu trước Thiên Chúa. Xin cho chúng con đừng sống như thể mình là trung tâm vũ trụ. Xin cho chúng con biết rằng mọi vinh quang cuối cùng phải quy về Chúa.
Ơn kính sợ Chúa cũng giúp chúng con biết ghét tội. Không phải ghét người tội lỗi, vì chính chúng con cũng là người tội lỗi cần được thương xót, nhưng ghét tội vì tội làm chúng con xa Chúa, làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng con, làm tổn thương thân thể Hội Thánh và gây đau khổ cho tha nhân. Xin cho chúng con biết sợ làm tổn thương tình yêu Chúa hơn là sợ mất mặt trước người đời. Xin cho chúng con biết sợ mất linh hồn hơn là sợ mất danh tiếng. Xin cho chúng con biết sợ sống giả hình hơn là sợ bị hiểu lầm. Xin cho chúng con biết sợ trái tim chai đá hơn là sợ những hy sinh nhỏ bé. Xin cho chúng con biết sợ một đời sống bên ngoài có vẻ đạo đức nhưng bên trong xa Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn kính sợ Chúa cho các gia đình. Xin cho cha mẹ biết sống trước mặt con cái bằng gương sáng hơn là bằng lời quát mắng. Xin cho vợ chồng biết kính sợ Chúa để không phản bội lời giao ước hôn nhân, không xúc phạm phẩm giá nhau, không để những nóng giận phá hủy mái ấm. Xin cho người trẻ biết kính sợ Chúa để không dễ dàng buông mình theo những trào lưu làm mất sự trong sạch, không để mạng xã hội và lối sống hưởng thụ đánh cắp linh hồn. Xin cho những người có trách nhiệm biết kính sợ Chúa để không lạm dụng quyền lực, không chà đạp người yếu thế, không dùng sự thật như vũ khí làm nhục người khác, không biến phục vụ thành thống trị.
Xin ban ơn kính sợ Chúa cho Giáo Hội. Xin cho các mục tử biết run sợ thánh thiện trước trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên Chúa trao. Xin cho các người sống đời thánh hiến biết gìn giữ lời khấn với lòng khiêm tốn và trung thành. Xin cho những ai phục vụ trong giáo xứ biết làm việc vì Chúa, chứ không vì phe nhóm, địa vị hay tiếng khen. Xin cho mọi tín hữu biết bước vào nhà thờ với lòng cung kính, tham dự phụng vụ với tâm hồn sốt sắng, rước lễ với lòng trong sạch, lắng nghe Lời Chúa với thái độ vâng phục và sống đức tin trong đời thường với sự nghiêm túc của người thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết kính sợ Chúa trong những điều nhỏ. Trong một lời nói thiếu bác ái. Trong một ánh mắt khinh thường. Trong một tin nhắn làm đau người khác. Trong một đồng tiền không ngay chính. Trong một lời hứa không giữ. Trong một sự thật bị bóp méo. Trong một bổn phận bị bỏ qua. Trong một lần cầu nguyện bị coi nhẹ. Trong một Thánh Lễ tham dự hời hợt. Trong một người nghèo bị chúng con làm ngơ. Xin cho chúng con hiểu rằng đời sống thánh thiện không chỉ nằm ở những việc lớn lao, nhưng ở sự trung tín âm thầm trong từng chọn lựa nhỏ bé.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho lòng kính sợ Chúa nơi chúng con không trở thành nặng nề, nhưng trở thành nguồn tự do. Vì ai kính sợ Chúa thì không còn quá sợ người đời. Ai đặt Chúa trên hết thì không bị nô lệ bởi dư luận. Ai sợ làm buồn lòng Chúa thì sẽ can đảm từ chối điều xấu. Ai biết mình thuộc về Chúa thì không cần chạy theo những thần tượng giả. Xin cho chúng con được tự do trong sự thánh thiện, mạnh mẽ trong khiêm nhường và bình an trong vâng phục.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn kính sợ Chúa. Xin đặt trong lòng chúng con một sự nhạy bén thánh thiện để nhận ra điều gì làm đẹp lòng Chúa và điều gì làm tổn thương tình yêu Chúa. Xin cho chúng con sống từng ngày như đang đứng trước nhan Chúa, để khi kết thúc đời này, chúng con được nghe Chúa gọi là những người tôi tớ trung tín và được vào hưởng niềm vui của Ngài. Amen.
NGÀY THỨ BA: XIN ƠN ĐẠO ĐỨC
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn đạo đức. Xin cho lòng đạo của chúng con không chỉ là một vài thói quen bên ngoài, nhưng là tình con thảo sâu xa đối với Thiên Chúa. Xin cho chúng con không chỉ biết đọc kinh, nhưng biết cầu nguyện. Không chỉ biết nói về Chúa, nhưng biết sống với Chúa. Không chỉ biết đến nhà thờ, nhưng biết trở thành đền thờ. Không chỉ biết làm việc đạo, nhưng biết để mọi việc mình làm trở thành lời ca tụng Thiên Chúa. Không chỉ biết giữ luật, nhưng biết yêu mến Đấng là nguồn mạch của mọi lề luật.
Lạy Chúa Thánh Thần, đời sống đạo đức đích thực bắt đầu từ một trái tim biết gọi Thiên Chúa là Cha. Khi mất đi tâm tình con thảo, đạo trở thành nặng nề. Khi không còn yêu mến, kinh nguyện trở thành bổn phận khô cứng. Khi không còn tương quan sống động với Chúa, việc giữ đạo dễ biến thành hình thức, tính toán, phô trương hoặc sợ hãi. Xin ban cho chúng con một trái tim trẻ thơ trước mặt Chúa. Trẻ thơ không có nghĩa là ấu trĩ, nhưng là tín thác. Trẻ thơ không có nghĩa là thiếu trưởng thành, nhưng là không giả dối trước mặt Cha. Trẻ thơ biết mình cần Cha, tin Cha, chạy đến với Cha, khóc với Cha, vui với Cha và để Cha bồng ẵm.
Xin cho chúng con biết yêu mến việc cầu nguyện. Nhiều khi chúng con cầu nguyện vội vàng, như làm cho xong. Nhiều khi chúng con chỉ cầu nguyện khi gặp khó khăn. Nhiều khi chúng con cầu nguyện mà lòng trí lang thang khắp nơi. Nhiều khi chúng con cầu nguyện nhưng chỉ muốn Chúa nghe mình, còn mình thì không muốn nghe Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện bằng trái tim. Xin cho chúng con biết ở lại với Chúa trong thinh lặng. Xin cho chúng con biết rằng cầu nguyện không chỉ là xin ơn, nhưng là để được Chúa yêu, được Chúa nhìn, được Chúa sửa, được Chúa nâng, được Chúa biến đổi. Xin cho mỗi gia đình biết trở thành một mái nhà cầu nguyện, nơi cha mẹ và con cái cùng biết quỳ xuống trước Chúa, cùng dâng ngày sống, cùng xin lỗi, cùng tạ ơn và cùng phó thác.
Xin cho chúng con biết yêu mến Thánh Lễ. Xin đừng để chúng con tham dự Thánh Lễ như một thói quen nhạt nhẽo. Xin cho chúng con hiểu rằng nơi Thánh Lễ, Chúa Giêsu tiếp tục hiến mình vì chúng con. Nơi bàn thờ, tình yêu Thập Giá trở nên hiện tại. Nơi Thánh Thể, Chúa không ban một điều gì đó, nhưng ban chính mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn trước Thánh Lễ, biết lắng nghe Lời Chúa với lòng vâng phục, biết dâng chính đời mình cùng với hy lễ của Chúa Kitô, biết rước lễ với lòng sốt mến và biết đem Chúa ra khỏi nhà thờ bằng một đời sống yêu thương cụ thể. Xin cho chúng con đừng rước Chúa bằng môi miệng mà từ chối Chúa bằng cách sống.
Xin cho chúng con biết yêu mến Bí tích Hòa Giải. Đời sống đạo đức không phải là đời sống không bao giờ vấp ngã, nhưng là đời sống biết trở về. Người đạo đức không phải là người tự cho mình tốt hơn người khác, nhưng là người càng ngày càng thấy mình cần lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con đừng sợ tòa giải tội. Xin cho chúng con đừng trì hoãn việc trở về. Xin cho chúng con biết xưng tội với lòng khiêm nhường, không đổ lỗi, không quanh co, không giấu giếm, nhưng thành thật đặt mình dưới ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con tin rằng không có tội nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa, miễn là chúng con thật lòng sám hối.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh luyện lòng đạo đức của chúng con khỏi sự giả hình. Có khi chúng con đạo đức bên ngoài nhưng thiếu bác ái bên trong. Có khi chúng con đọc kinh nhiều nhưng nói xấu cũng nhiều. Có khi chúng con đi lễ đều nhưng không chịu tha thứ. Có khi chúng con phục vụ trong nhà thờ nhưng lại gây chia rẽ trong cộng đoàn. Có khi chúng con nhân danh đạo để xét đoán, kết án, loại trừ và làm tổn thương người khác. Xin cho lòng đạo của chúng con được đo bằng tình yêu. Xin cho mọi kinh nguyện dẫn chúng con đến bác ái. Xin cho mọi việc đạo đức làm chúng con khiêm nhường hơn. Xin cho càng gần Chúa, chúng con càng biết thương người hơn.
Xin ban ơn đạo đức cho các linh mục, tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. Xin cho các ngài không bao giờ để việc thánh trở thành nghề nghiệp lạnh lùng. Xin cho bàn tay cử hành bí tích luôn đi cùng trái tim yêu mến Chúa. Xin cho lời giảng phát xuất từ đời cầu nguyện. Xin cho đời phục vụ được nuôi bằng Thánh Thể. Xin cho những ai đã dâng mình cho Chúa biết gìn giữ ngọn lửa ban đầu, không để đời sống nội tâm tàn lụi vì bận rộn, không để sứ vụ nuốt mất linh hồn, không để thành công bên ngoài che lấp sự nghèo nàn bên trong.
Xin ban ơn đạo đức cho giáo dân. Xin cho người cha biết đạo đức bằng trách nhiệm, trung tín, hiền hòa và làm gương. Xin cho người mẹ biết đạo đức bằng tình yêu, hy sinh, cầu nguyện và kiên nhẫn. Xin cho người trẻ biết đạo đức không phải là quê mùa, yếu đuối hay lạc hậu, nhưng là can đảm sống đẹp lòng Chúa giữa một thời đại nhiều cám dỗ. Xin cho người già biết đạo đức bằng lòng phó thác, hiền hậu và cầu nguyện cho con cháu. Xin cho người đau bệnh biết kết hợp đau khổ với Chúa Giêsu. Xin cho người nghèo cảm thấy mình được Chúa yêu. Xin cho người giàu biết sử dụng của cải như người quản lý trung tín.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho lòng đạo đức của chúng con có chiều sâu. Xin cho chúng con không chỉ tìm những cảm xúc đạo đức dễ chịu, nhưng biết trung thành cả khi khô khan. Không chỉ cầu nguyện khi có an ủi, nhưng vẫn cầu nguyện khi lòng trống vắng. Không chỉ yêu Chúa khi đời thuận lợi, nhưng vẫn yêu Chúa khi thử thách kéo dài. Không chỉ sốt sắng trong những ngày lễ lớn, nhưng trung thành trong những bổn phận âm thầm hằng ngày. Xin làm cho đời sống đạo của chúng con trở thành một dòng suối bền bỉ, âm thầm, trong sạch và sinh hoa trái.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn đạo đức. Xin biến trái tim chúng con thành bàn thờ nhỏ, nơi Thiên Chúa được yêu mến mỗi ngày. Xin biến gia đình chúng con thành Hội Thánh tại gia, nơi đức tin được truyền lại bằng gương sáng. Xin biến cộng đoàn chúng con thành nơi người ta nhận ra sự dịu dàng của Chúa. Xin cho tất cả đời sống chúng con, từ lời nói đến việc làm, từ niềm vui đến đau khổ, từ thành công đến thất bại, đều trở thành lời kinh sống động dâng lên Thiên Chúa. Amen.
NGÀY THỨ TƯ: XIN ƠN HIỂU BIẾT
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn hiểu biết. Không phải chỉ là hiểu biết theo nghĩa có nhiều thông tin, học nhiều điều, đọc nhiều sách, nghe nhiều bài giảng, nhưng là khả năng nhìn mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết hiểu đời mình, hiểu người khác, hiểu những biến cố xảy đến, hiểu giá trị thật của mọi sự, hiểu đâu là điều chóng qua và đâu là điều vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết rằng có những người rất thông minh nhưng không khôn ngoan, có những người biết rất nhiều nhưng lại không biết điều cốt yếu, có những người phân tích rất giỏi nhưng không phân định được thánh ý Chúa. Xin ban cho chúng con sự hiểu biết của đức tin.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp chúng con hiểu chính mình. Nhiều khi chúng con không hiểu mình. Chúng con tưởng mình yêu Chúa, nhưng thật ra yêu cảm giác được Chúa an ủi. Chúng con tưởng mình phục vụ, nhưng thật ra tìm tiếng khen. Chúng con tưởng mình bảo vệ sự thật, nhưng thật ra đang bảo vệ cái tôi. Chúng con tưởng mình công chính, nhưng thật ra đang tự mãn. Chúng con tưởng mình khiêm nhường, nhưng thật ra chỉ muốn được khen là khiêm nhường. Chúng con tưởng mình bị người khác làm khổ, nhưng nhiều khi chính những đòi hỏi vô lý trong lòng làm chúng con khổ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con dám nhìn vào sự thật của mình mà không tuyệt vọng, dám nhận ra bóng tối trong mình mà không trốn chạy, dám đặt tên cho những yếu đuối của mình để được chữa lành.
Xin giúp chúng con hiểu người khác. Rất nhiều đổ vỡ trong gia đình, cộng đoàn và xã hội bắt đầu từ việc không chịu hiểu nhau. Chúng con dễ xét đoán một hành động mà không biết cả câu chuyện phía sau. Chúng con dễ kết án một lời nói mà không hiểu vết thương trong lòng người nói. Chúng con dễ dán nhãn người khác dựa trên một sai lầm, một tin đồn, một khoảnh khắc yếu đuối. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con đôi mắt nhân hậu. Xin cho chúng con biết rằng mỗi con người là một mầu nhiệm, không thể bị thu gọn vào lỗi lầm của họ. Xin cho chúng con biết lắng nghe trước khi phán xét, biết hỏi han trước khi kết luận, biết cầu nguyện trước khi phản ứng, biết thương xót trước khi sửa lỗi.
Xin giúp chúng con hiểu giá trị của cuộc đời. Thế gian thường dạy chúng con rằng con người có giá trị khi thành công, giàu có, nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được khen ngợi, được tung hô. Nhưng Tin Mừng dạy chúng con rằng giá trị thật của con người nằm ở chỗ được Thiên Chúa yêu, được dựng nên theo hình ảnh Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Chúa Kitô và được mời gọi nên thánh. Xin Chúa Thánh Thần giải thoát chúng con khỏi những thước đo giả. Xin cho chúng con không đánh giá mình bằng số tiền kiếm được, bằng địa vị có được, bằng sự chú ý của người khác, bằng những thành tích bề ngoài, nhưng bằng mức độ chúng con yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân.
Xin giúp chúng con hiểu ý nghĩa của đau khổ. Khi đau khổ đến, chúng con thường hỏi: “Tại sao lại là con?” Khi cầu nguyện không được như ý, chúng con dễ nghĩ Chúa bỏ rơi. Khi bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, thất bại, cô đơn kéo đến, chúng con dễ hoang mang. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con không tìm đau khổ, nhưng khi đau khổ đến, xin cho chúng con biết kết hợp với Thập Giá Chúa Giêsu. Xin cho chúng con hiểu rằng đau khổ không phải là lời cuối cùng. Xin cho chúng con thấy trong những đêm tối vẫn có một Thiên Chúa đang âm thầm đồng hành. Xin cho chúng con biết rằng không phải mọi đau khổ đều được giải thích ngay, nhưng mọi đau khổ đều có thể được dâng lên, được biến đổi và được cứu chuộc trong Chúa Kitô.
Xin giúp chúng con hiểu Lời Chúa. Có khi chúng con đọc Lời Chúa nhưng chỉ hiểu theo bề mặt. Có khi chúng con nghe Lời Chúa nhưng lại áp dụng cho người khác, không áp dụng cho mình. Có khi chúng con dùng Lời Chúa để biện minh cho ý riêng. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng Kinh Thánh, xin mở trí chúng con như Chúa Giêsu đã mở trí cho các môn đệ hiểu Kinh Thánh. Xin cho Lời Chúa trở thành tấm gương soi lòng chúng con, trở thành con đường chúng con bước đi, trở thành lửa sưởi ấm những ngày nguội lạnh, trở thành lưỡi gươm cắt bỏ những dối trá trong lòng, trở thành bánh nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Xin giúp chúng con hiểu Giáo Hội. Nhiều khi chúng con chỉ nhìn Giáo Hội qua những yếu đuối của con người, qua những thiếu sót, tranh cãi, lỗi lầm và vết thương. Những điều ấy có thật và cần được thanh luyện. Nhưng xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con còn thấy Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa Kitô, là thân thể Chúa Kitô, là dân Thiên Chúa đang lữ hành, là người mẹ sinh chúng con trong đức tin, nuôi chúng con bằng Lời Chúa và các bí tích. Xin cho chúng con yêu mến Giáo Hội bằng một tình yêu trưởng thành: không mù quáng trước những sai trái, nhưng cũng không cay đắng; không dung túng tội lỗi, nhưng cũng không phá hoại hiệp thông; không im lặng trước sự thật, nhưng luôn nói sự thật trong bác ái.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn hiểu biết cho những người đang phân định ơn gọi. Xin cho họ hiểu tiếng Chúa giữa muôn tiếng gọi. Xin cho họ hiểu rằng đời mình không chỉ để hưởng thụ, nhưng để hiến dâng. Xin cho họ hiểu rằng hạnh phúc thật không nằm ở việc làm theo mọi điều mình thích, nhưng ở việc tìm được thánh ý Chúa và sống trọn điều ấy. Xin ban ơn hiểu biết cho các bậc cha mẹ, để họ hiểu con cái không phải là tài sản để kiểm soát, nhưng là hồng ân để yêu thương và hướng dẫn. Xin ban ơn hiểu biết cho người trẻ, để họ không nhầm lẫn tình yêu với cảm xúc nhất thời, tự do với buông thả, thành công với nổi tiếng, trưởng thành với ngang bướng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn hiểu biết để biết sống nhẹ nhàng hơn với những điều chóng qua và nghiêm túc hơn với những điều vĩnh cửu. Xin cho chúng con hiểu rằng một ngày sống không yêu thương là một ngày nghèo nàn. Một đời sống không cầu nguyện là một đời sống mất gốc. Một trái tim không tha thứ là một trái tim bị giam cầm. Một đức tin không hành động là một đức tin khô cằn. Một sự thật không có bác ái có thể trở thành lưỡi dao. Một lòng đạo không có khiêm nhường có thể trở thành gánh nặng cho người khác.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng trí khôn chúng con. Xin giúp chúng con hiểu điều Chúa muốn, yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, chọn điều Chúa chọn. Xin cho chúng con biết nhìn cuộc đời bằng ánh sáng vĩnh cửu, để giữa những đổi thay của thế gian, chúng con vẫn bám chặt vào Chúa là Chân Lý không bao giờ đổi thay. Amen.
NGÀY THỨ NĂM: XIN ƠN SỨC MẠNH
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn sức mạnh. Chúng con cần sức mạnh vì đời sống đức tin không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo Chúa không phải chỉ là những phút giây sốt sắng, nhưng còn là vác thập giá hằng ngày. Yêu thương không phải chỉ là cảm xúc dịu dàng, nhưng còn là chịu đựng, tha thứ, hy sinh và trung thành. Sống thánh thiện không phải chỉ là ước muốn tốt đẹp, nhưng còn là chiến đấu với tội lỗi, với cái tôi, với những cám dỗ dai dẳng, với những mệt mỏi kéo dài. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Ngài, vì sức riêng chúng con quá mỏng manh.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh cho chúng con trong cơn cám dỗ. Có những cám dỗ đến rất ồn ào, dễ nhận ra, nhưng cũng có những cám dỗ rất tinh vi, khoác áo điều tốt. Cám dỗ bỏ cầu nguyện vì bận rộn. Cám dỗ nói xấu vì tưởng mình đang bảo vệ sự thật. Cám dỗ tự ái vì tưởng mình có lòng tự trọng. Cám dỗ tìm mình trong việc phục vụ vì tưởng mình đang nhiệt thành. Cám dỗ sống dễ dãi vì nghĩ ai cũng như vậy. Cám dỗ thỏa hiệp với điều sai vì sợ mất lòng người khác. Xin cho chúng con đủ mạnh để nói không với điều xấu, dù điều xấu ấy hấp dẫn. Xin cho chúng con đủ mạnh để chọn điều đúng, dù điều đúng ấy phải trả giá.
Xin ban sức mạnh cho chúng con trong đau khổ. Có những nỗi đau không ai thấy. Có những giọt nước mắt rơi trong thinh lặng. Có những gánh nặng không thể nói hết với người khác. Có những vết thương đã lâu nhưng vẫn còn nhức nhối. Có những gia đình bên ngoài bình thường nhưng bên trong đầy mệt mỏi. Có những người vẫn mỉm cười nhưng lòng đã kiệt sức. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với những tâm hồn ấy. Xin nâng đỡ những ai đang muốn bỏ cuộc. Xin an ủi những ai đang cô đơn. Xin thêm sức cho những ai đang chăm sóc người bệnh, nuôi con một mình, chịu cảnh bất hòa, thất nghiệp, nợ nần, bệnh tật, tuổi già, mất mát. Xin cho họ cảm thấy Chúa không xa, Chúa không quên, Chúa vẫn ở đó.
Xin ban sức mạnh cho chúng con trong việc tha thứ. Tha thứ là một trong những điều khó nhất. Nói tha thứ thì dễ, nhưng tha thứ thật thì đau. Tha thứ không phải là phủ nhận vết thương, cũng không phải là gọi điều sai thành đúng, nhưng là không để hận thù tiếp tục làm chủ trái tim. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh để chúng con bắt đầu con đường tha thứ. Xin giúp chúng con trao những người làm chúng con đau cho lòng thương xót Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi nhu cầu trả đũa. Xin làm cho ký ức đau thương không còn là nhà tù, nhưng trở thành nơi Chúa chữa lành. Xin cho chúng con biết rằng chỉ trong Chúa, trái tim bị thương mới có thể được tự do.
Xin ban sức mạnh cho chúng con trong sự trung thành. Có những lúc bắt đầu thì sốt sắng, nhưng đi đường dài lại mỏi mệt. Có những lời hứa lúc ban đầu rất đẹp, nhưng năm tháng làm phai nhạt. Có những ơn gọi khởi đầu bằng lửa yêu mến, nhưng dần dần bị phủ bụi bởi thói quen, thất vọng, cô đơn hoặc khô khan. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giữ chúng con trung thành. Xin cho vợ chồng trung thành với giao ước hôn nhân. Xin cho linh mục và tu sĩ trung thành với lời cam kết đời mình. Xin cho giáo dân trung thành với đức tin đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa. Xin cho người trẻ trung thành với lương tâm ngay thẳng. Xin cho người đau bệnh trung thành trong phó thác. Xin cho chúng con không bỏ Chúa khi không còn cảm thấy gì.
Xin ban sức mạnh cho chúng con để làm chứng cho Tin Mừng. Các Tông đồ ngày xưa đã biến đổi từ những người sợ hãi thành những chứng nhân can đảm. Các ngài không còn đóng cửa vì sợ, nhưng mở cửa để loan báo Chúa Kitô. Xin cho chúng con cũng được biến đổi. Xin cho chúng con dám sống khác khi điều đúng bị coi là lạc hậu. Dám nói thật khi gian dối được xem là khôn ngoan. Dám sống trong sạch khi buông thả được gọi là tự do. Dám bảo vệ người yếu thế khi im lặng có lợi cho mình. Dám chọn Chúa khi thế gian chế giễu. Dám sống Tin Mừng không chỉ trong nhà thờ mà cả trong gia đình, nơi làm việc, trường học, mạng xã hội và mọi tương quan.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh cho Giáo Hội giữa những thử thách của thời đại. Xin cho Giáo Hội không sợ sự thật, không sợ thanh luyện, không sợ nghèo khó, không sợ bị chống đối khi trung thành với Tin Mừng. Xin cho các mục tử có sức mạnh của người cha hiền và người mục tử tốt lành: mạnh mẽ mà không cứng cỏi, khiêm nhường mà không nhu nhược, thương xót mà không dung túng tội lỗi, trung thành mà không khép kín. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu không rã rời vì chia rẽ, không nguội lạnh vì thói quen, không kiệt quệ vì hoạt động thiếu cầu nguyện, nhưng được bừng cháy nhờ ngọn lửa của Ngài.
Xin ban sức mạnh cho chúng con trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày. Không phải lúc nào Chúa cũng đòi chúng con làm những việc lớn. Nhiều khi sự thánh thiện nằm ở việc tiếp tục yêu thương khi mệt mỏi, tiếp tục cầu nguyện khi khô khan, tiếp tục làm điều tốt khi không ai biết, tiếp tục giữ lòng trong sạch khi bị cám dỗ, tiếp tục tử tế khi không được đáp lại, tiếp tục phục vụ khi không được khen, tiếp tục hy vọng khi chưa thấy kết quả. Xin cho chúng con hiểu rằng sức mạnh của Chúa không luôn làm cho gánh nặng biến mất, nhưng làm cho vai chúng con đủ sức mang gánh nặng trong bình an.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con sức mạnh không phải để thống trị, nhưng để phục vụ; không phải để hơn người, nhưng để trung thành; không phải để cứng lòng, nhưng để kiên vững; không phải để tự hào, nhưng để làm chứng rằng mọi sức mạnh thật đều đến từ Thiên Chúa. Khi chúng con yếu đuối, xin Ngài nâng chúng con dậy. Khi chúng con sợ hãi, xin Ngài thắp lửa can đảm. Khi chúng con muốn bỏ cuộc, xin Ngài nhắc chúng con nhìn lên Thập Giá. Khi chúng con kiệt sức, xin Ngài dẫn chúng con đến với Thánh Thể. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và làm cho chúng con mạnh mẽ trong tình yêu. Amen.
NGÀY THỨ SÁU: XIN ƠN LO LIỆU
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn lo liệu, ơn biết phân định và chọn lựa theo thánh ý Chúa. Cuộc đời chúng con đầy những quyết định: quyết định nói hay im lặng, tiến hay dừng, nhận hay từ chối, tha thứ hay giữ hận, phục vụ hay tìm mình, trung thành hay buông xuôi, sống theo Tin Mừng hay theo thói đời. Nhiều khi chúng con đứng trước những ngã rẽ không biết phải làm gì. Nhiều khi chúng con bị cảm xúc lôi kéo, dư luận tác động, lợi ích che mắt, sợ hãi làm tê liệt. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ơn lo liệu, để biết chọn điều đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết phân biệt giữa tiếng Chúa và tiếng của cái tôi. Tiếng Chúa thường mời gọi chúng con đến với khiêm nhường, bác ái, sự thật, bình an sâu xa và hy sinh. Tiếng của cái tôi thường thúc đẩy chúng con tìm lợi ích riêng, đòi được công nhận, muốn thắng người khác, muốn được chú ý, muốn giữ quyền kiểm soát. Xin giúp chúng con nhận ra những động cơ ẩn giấu trong lòng mình. Có khi chúng con làm việc tốt nhưng động cơ chưa tốt. Có khi chúng con nói điều đúng nhưng cách nói không có tình yêu. Có khi chúng con muốn sửa người khác nhưng thật ra vì bực bội. Có khi chúng con muốn phục vụ nhưng lại mong được nhìn nhận. Xin thanh luyện ý hướng chúng con.
Xin dạy chúng con biết phân biệt giữa bình an thật và bình an giả. Bình an giả là khi chúng con né tránh sự thật để khỏi phiền phức. Bình an giả là khi chúng con thỏa hiệp với điều sai để được yên thân. Bình an giả là khi chúng con im lặng trước bất công vì sợ bị liên lụy. Bình an giả là khi chúng con tự ru ngủ mình rằng mọi chuyện vẫn ổn trong khi linh hồn đang xa Chúa. Bình an thật là bình an của người sống trong sự thật, dù phải trả giá. Bình an thật là bình an của người làm điều đúng, dù không được hiểu. Bình an thật là bình an của người phó thác sau khi đã làm hết sức. Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn chúng con vào bình an thật.
Xin ban ơn lo liệu cho các bậc cha mẹ. Nuôi dạy con cái trong thời đại hôm nay không dễ. Cha mẹ phải phân định giữa yêu thương và chiều chuộng, giữa hướng dẫn và kiểm soát, giữa kỷ luật và áp đặt, giữa bảo vệ và để con trưởng thành. Xin cho cha mẹ biết cầu nguyện trước khi quyết định, biết lắng nghe con cái, biết làm gương bằng đời sống đức tin, biết đặt linh hồn con cái lên trên thành tích bên ngoài. Xin cho cha mẹ không để mạng xã hội, dư luận hoặc những so sánh làm mất bình an gia đình. Xin cho họ biết điều quan trọng nhất là con cái nhận ra mình được yêu thương và được dẫn đến với Chúa.
Xin ban ơn lo liệu cho người trẻ. Trước mắt người trẻ có rất nhiều con đường, nhưng không phải con đường nào cũng dẫn đến sự sống. Xin giúp người trẻ biết chọn bạn mà chơi, chọn điều mà xem, chọn lời mà nói, chọn môi trường mà bước vào, chọn tình yêu cách trong sạch, chọn nghề nghiệp cách có trách nhiệm, chọn ơn gọi trong ánh sáng cầu nguyện. Xin cho người trẻ đừng vội đánh đổi linh hồn để lấy một chút vui chóng qua. Xin cho họ đừng để cảm xúc nhất thời quyết định cả tương lai. Xin cho họ biết hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” trước khi hỏi: “Con thích gì?”
Xin ban ơn lo liệu cho các mục tử và những người lãnh đạo cộng đoàn. Xin cho các ngài biết phân định không theo áp lực phe nhóm, không theo tiếng khen chê nhất thời, không theo tham vọng cá nhân, nhưng theo lợi ích thiêng liêng của đoàn chiên. Xin cho mọi chương trình mục vụ không chỉ đẹp trên giấy, nhưng phát xuất từ cầu nguyện, lắng nghe, hiệp thông và phục vụ. Xin cho những người có trách nhiệm biết chọn sự thật hơn hình ảnh, chọn con người hơn công trình, chọn người nghèo hơn tiện nghi, chọn hiệp nhất hơn quyền lực, chọn Tin Mừng hơn sự thành công bên ngoài.
Xin ban ơn lo liệu cho chúng con trong lời nói. Một lời nói có thể cứu người, nhưng cũng có thể giết người. Một lời nói có thể chữa lành, nhưng cũng có thể làm vết thương sâu hơn. Một lời nói có thể xây dựng hiệp thông, nhưng cũng có thể gây chia rẽ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đặt lính canh trước miệng chúng con. Xin giúp chúng con biết khi nào cần nói và khi nào cần im lặng. Biết nói sự thật nhưng không thiếu bác ái. Biết góp ý nhưng không làm nhục. Biết bảo vệ người yếu nhưng không nuôi hận thù. Biết từ chối tham gia vào những cuộc nói xấu, bịa đặt, xuyên tạc, chế giễu và kết án người khác.
Xin ban ơn lo liệu cho chúng con khi sử dụng mạng xã hội. Xin cho chúng con biết dừng lại trước khi chia sẻ một thông tin chưa kiểm chứng. Biết cầu nguyện trước khi viết một lời có thể làm tổn thương. Biết phân định giữa việc làm chứng cho sự thật và việc tìm cách thắng thua. Biết tránh xa những nội dung làm ô nhiễm tâm hồn. Biết dùng truyền thông để loan báo Tin Mừng, xây dựng điều tốt, nâng đỡ người đau khổ và gieo ánh sáng. Xin đừng để chúng con trở thành người gieo bóng tối trong thế giới số.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết tìm thánh ý Chúa trong mọi sự. Khi phải chọn lựa, xin cho chúng con không chỉ hỏi điều gì dễ hơn, có lợi hơn, được nhiều người thích hơn, nhưng hỏi điều gì đưa chúng con đến gần Chúa hơn. Khi bối rối, xin cho chúng con biết dừng lại cầu nguyện. Khi nóng giận, xin cho chúng con biết chờ đợi trước khi quyết định. Khi bị tổn thương, xin cho chúng con biết đem nỗi đau đến với Chúa trước khi phản ứng. Khi thành công, xin cho chúng con biết khiêm nhường. Khi thất bại, xin cho chúng con biết học hỏi.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn lo liệu. Xin làm cho trí khôn chúng con sáng suốt, trái tim chúng con ngay thẳng, lương tâm chúng con nhạy bén, ý chí chúng con vững vàng. Xin hướng dẫn chúng con từng bước, để những quyết định nhỏ hằng ngày dần dần làm nên một đời sống đẹp lòng Chúa. Amen.
NGÀY THỨ BẢY: XIN ƠN SUY BIẾT
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn suy biết, ơn giúp chúng con nếm cảm những mầu nhiệm của Thiên Chúa, không chỉ hiểu bằng trí óc mà còn cảm nhận bằng trái tim được đức tin soi sáng. Có những điều về Chúa không thể chỉ học như một khái niệm. Tình yêu Chúa cần được nếm. Lòng thương xót Chúa cần được kinh nghiệm. Sự hiện diện của Chúa cần được nhận ra trong thinh lặng. Xin ban cho chúng con ơn suy biết để đức tin không chỉ là điều chúng con thuộc lòng, nhưng là sự sống trong lòng chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết suy niệm về Chúa Giêsu. Xin cho chúng con không chỉ biết Chúa Giêsu qua vài câu chuyện Tin Mừng, nhưng biết yêu mến Người như Đấng Cứu Độ, Thầy, Bạn, Chúa và Tình Yêu của linh hồn chúng con. Xin cho chúng con chiêm ngắm Chúa Giêsu nơi máng cỏ để học sự nghèo khó. Chiêm ngắm Chúa Giêsu ở Nadarét để học đời sống âm thầm. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên đường rao giảng để học lòng thương xót. Chiêm ngắm Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân để học phục vụ. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu để học phó thác. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thập Giá để học yêu đến cùng. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Phục Sinh để học hy vọng.
Xin cho chúng con biết suy niệm về tình yêu Thiên Chúa. Không phải là một tình yêu chung chung, xa xôi, nhưng là tình yêu dành cho từng người chúng con. Chúa biết tên chúng con. Chúa biết lịch sử chúng con. Chúa biết những yếu đuối chúng con xấu hổ. Chúa biết những vết thương chúng con che giấu. Chúa biết những lần chúng con cố gắng mà không ai thấy. Chúa biết những giọt nước mắt không ai lau. Chúa biết cả những điều chúng con không biết về mình. Vậy mà Chúa vẫn yêu. Vậy mà Chúa vẫn gọi. Vậy mà Chúa vẫn chờ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho sự thật này đi sâu vào lòng chúng con, để chúng con không còn sống như những người mồ côi.
Xin cho chúng con biết suy niệm về tội lỗi để sám hối sâu xa. Không phải suy niệm để tuyệt vọng, nhưng để thấy mình cần được cứu. Tội không chỉ là vi phạm một điều luật, nhưng là từ chối tình yêu. Tội làm đau lòng Chúa, làm tổn thương tha nhân, làm nghèo linh hồn, làm lệch hướng đời sống. Xin cho chúng con biết khóc vì tội mình, nhưng không dừng lại trong nước mắt. Xin cho chúng con chạy đến với lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con ghét tội vì yêu Chúa, chứ không chỉ sợ hình phạt. Xin cho chúng con sau mỗi lần vấp ngã biết đứng lên khiêm nhường hơn, cậy trông hơn và yêu mến hơn.
Xin cho chúng con biết suy niệm về Thánh Thể. Nơi Thánh Thể, Chúa Giêsu trở nên nhỏ bé để ở gần chúng con. Người im lặng để chúng con có thể đến gần. Người ẩn mình để chúng con học đức tin. Người trao ban chính mình để chúng con được sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt đức tin của chúng con trước mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho chúng con biết quỳ trước Nhà Tạm với lòng yêu mến. Xin cho chúng con biết chầu Thánh Thể không chỉ để xin ơn, nhưng để ở lại với Chúa. Xin cho chúng con biết rước lễ với lòng khao khát được biến đổi. Xin cho Thánh Thể làm cho chúng con trở nên tấm bánh được bẻ ra cho anh chị em mình.
Xin cho chúng con biết suy niệm về Đức Maria. Mẹ là người đã sống hoàn toàn dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Mẹ lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ không ồn ào, không phô trương, không tìm mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Xin cho chúng con học nơi Mẹ sự thinh lặng nội tâm, lòng khiêm nhường, sự vâng phục và khả năng nhận ra Chúa trong những điều âm thầm. Xin cho mỗi gia đình biết mời Mẹ vào nhà mình, để Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con yêu Chúa Giêsu, dạy chúng con đứng vững dưới chân thập giá đời mình.
Xin cho chúng con biết suy niệm về đời sau. Cuộc đời này chóng qua. Những gì hôm nay làm chúng con bận tâm, một ngày kia sẽ qua đi. Danh vọng sẽ qua. Tiền bạc sẽ qua. Sắc đẹp sẽ qua. Sức khỏe sẽ qua. Những tranh cãi nhỏ nhen sẽ qua. Những lời khen chê sẽ qua. Chỉ tình yêu còn lại. Chỉ điều đã làm vì Chúa còn lại. Chỉ sự thánh thiện còn lại. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con biết sống hôm nay dưới ánh sáng đời đời. Xin cho chúng con đừng phí đời vì những điều nhỏ mọn. Xin cho chúng con biết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa bằng một đời sống trung tín mỗi ngày.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn suy biết cho chúng con giữa một thế giới quá ồn ào. Chúng con nghe quá nhiều nhưng suy niệm quá ít. Chúng con lướt quá nhiều nhưng ở lại quá ít. Chúng con phản ứng quá nhanh nhưng cầu nguyện quá chậm. Chúng con biết nhiều tin tức nhưng ít biết lòng mình. Xin dạy chúng con thinh lặng. Xin dạy chúng con đi vào chiều sâu. Xin dạy chúng con đọc các biến cố bằng ánh sáng đức tin. Xin dạy chúng con nhận ra Chúa trong một ngày bình thường, trong một người nghèo, trong một lời mời gọi âm thầm, trong một đau khổ không mong muốn, trong một niềm vui nhỏ bé, trong một bổn phận lặp đi lặp lại.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn suy biết, để linh hồn chúng con không sống hời hợt. Xin cho chúng con không chỉ biết về Chúa, nhưng biết Chúa. Không chỉ nói về tình yêu, nhưng sống tình yêu. Không chỉ hiểu đạo, nhưng nếm được sự ngọt ngào của đời sống thuộc về Chúa. Xin đưa chúng con vào chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa, để càng suy niệm, chúng con càng khiêm nhường; càng hiểu, chúng con càng yêu; càng yêu, chúng con càng muốn hiến dâng đời mình cho Chúa. Amen.
NGÀY THỨ TÁM: XIN ƠN KHÔN NGOAN
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con xin ơn khôn ngoan, ơn cao quý giúp chúng con nếm cảm Thiên Chúa là Sự Thiện tuyệt đối và biết yêu mến mọi sự theo trật tự của Ngài. Khôn ngoan không chỉ là biết cách sống thành công ở đời, nhưng là biết sống sao để không đánh mất linh hồn. Khôn ngoan không chỉ là biết tính toán, nhưng là biết phó thác. Khôn ngoan không chỉ là biết chọn điều có lợi, nhưng là biết chọn điều thánh thiện. Khôn ngoan không chỉ là biết tránh đau khổ, nhưng là biết kết hợp đau khổ với Chúa Kitô. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan đến từ trời cao.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con biết đặt Chúa lên trên hết. Đây là sự khôn ngoan nền tảng. Khi Chúa không ở vị trí thứ nhất, mọi sự khác sẽ rối loạn. Khi tiền bạc ở trên Chúa, con người dễ bán rẻ lương tâm. Khi danh vọng ở trên Chúa, con người dễ hy sinh sự thật để giữ hình ảnh. Khi cảm xúc ở trên Chúa, con người dễ phản bội những cam kết thánh thiêng. Khi cái tôi ở trên Chúa, con người dễ biến mọi tương quan thành chiến trường. Xin cho chúng con biết rằng chỉ khi Chúa là trung tâm, mọi điều khác mới tìm được đúng vị trí của nó.
Xin dạy chúng con biết khôn ngoan trong cách sử dụng thời gian. Thời gian là hồng ân nhưng cũng là trách nhiệm. Mỗi ngày qua đi không trở lại. Xin cho chúng con đừng phí thời gian vào những điều làm nghèo linh hồn: những tranh cãi vô ích, những đam mê xấu, những so sánh cay đắng, những ganh tị nhỏ nhen, những nội dung độc hại, những cuộc nói chuyện không xây dựng. Xin cho chúng con biết dành thời gian cho Chúa, cho gia đình, cho người nghèo, cho việc học hỏi đức tin, cho thinh lặng nội tâm, cho những điều thật sự nuôi dưỡng linh hồn. Xin cho chúng con biết sống chậm lại để yêu sâu hơn.
Xin dạy chúng con khôn ngoan trong tương quan. Có những người chúng con cần yêu thương nhưng không thể chiều theo. Có những người chúng con cần tha thứ nhưng cũng cần đặt ranh giới lành mạnh. Có những lời chúng con cần nói nhưng phải nói đúng lúc. Có những mối quan hệ chúng con cần gìn giữ, nhưng cũng có những môi trường độc hại cần can đảm rời xa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con vừa có trái tim mềm mại, vừa có trí khôn sáng suốt. Xin cho chúng con không nhân danh bác ái để dung túng điều sai, cũng không nhân danh sự thật để thiếu lòng thương xót.
Xin dạy chúng con khôn ngoan trong đau khổ. Người khôn ngoan không phải là người không gặp đau khổ, nhưng là người biết để đau khổ đưa mình đến gần Chúa hơn. Có những đau khổ làm người ta cay đắng, nhưng cũng có những đau khổ, khi được đón nhận trong đức tin, làm linh hồn nên sâu hơn, hiền hơn, khiêm nhường hơn và biết cảm thông hơn. Xin đừng để đau khổ làm chúng con xa Chúa. Xin đừng để vết thương biến chúng con thành người làm đau người khác. Xin cho chúng con biết đặt tất cả dưới chân Thập Giá, nơi Chúa Giêsu đã biến đau khổ thành ơn cứu độ.
Xin dạy chúng con khôn ngoan trong thành công. Thành công cũng là một thử thách. Khi thất bại, người ta dễ nhận ra mình cần Chúa. Nhưng khi thành công, người ta dễ quên Chúa. Khi được khen, người ta dễ tưởng mình là nguồn mọi sự. Khi có quyền, người ta dễ muốn điều khiển người khác. Khi có ảnh hưởng, người ta dễ tìm vinh quang cho mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin giữ chúng con khiêm nhường. Xin cho mọi thành công trở thành lời tạ ơn. Xin cho mọi khả năng trở thành phương tiện phục vụ. Xin cho mọi vinh dự quy về Chúa.
Xin dạy chúng con khôn ngoan trong thất bại. Thất bại không phải lúc nào cũng là dấu Chúa bỏ rơi. Có khi thất bại cứu chúng con khỏi kiêu căng. Có khi thất bại dạy chúng con kiên nhẫn. Có khi thất bại mở ra một con đường khác tốt hơn. Có khi thất bại làm chúng con hiểu người yếu đuối hơn. Xin cho chúng con không tuyệt vọng khi thất bại. Xin cho chúng con biết học, biết đứng dậy, biết sửa mình, biết bắt đầu lại và biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa chứ không nơi thành tích của mình.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con khôn ngoan trong đời sống thiêng liêng. Xin cho chúng con không chạy theo những điều lạ mà quên điều chính yếu. Không tìm cảm giác đạo đức mà quên lòng trung thành. Không thích nghe những điều giật gân mà quên Tin Mừng. Không lấy ơn lạ làm trung tâm mà quên Thập Giá. Không lấy hoạt động thay cho cầu nguyện. Không lấy kiến thức thay cho hoán cải. Không lấy hình thức đạo đức thay cho tình yêu. Xin cho chúng con biết rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhiều khi đi ngược với sự khôn ngoan của thế gian: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống vì Chúa thì sẽ tìm được; ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ; ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo.
Xin ban ơn khôn ngoan cho Giáo Hội, để Giáo Hội biết đọc các dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin Mừng. Xin cho Giáo Hội biết đối thoại mà không đánh mất căn tính, biết mở ra mà không thỏa hiệp với tội lỗi, biết thương xót mà không làm nhẹ sự thật, biết canh tân mà không cắt đứt khỏi truyền thống sống động. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết rằng canh tân thật không phải là chạy theo thế gian, nhưng là trở về với Chúa Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan. Xin cho chúng con biết yêu điều đáng yêu, tìm điều đáng tìm, chọn điều đáng chọn, bỏ điều cần bỏ, giữ điều cần giữ. Xin cho chúng con biết nhìn mọi sự từ Thiên Chúa, trong Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống sao để khi ngày đời khép lại, chúng con không hối tiếc vì đã phí đời cho những điều chóng qua, nhưng được bình an vì đã cố gắng yêu mến Chúa và phục vụ anh chị em mình. Amen.
NGÀY THỨ CHÍN: XIN ƠN ĐƯỢC ĐẦY TRÀN CHÚA THÁNH THẦN ĐỂ RA ĐI LÀM CHỨNG
Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối của Tuần Cửu Nhật. Sau những ngày cầu nguyện, chúng con không xin chỉ được an ủi rồi ở yên trong sự dễ chịu thiêng liêng. Chúng con xin được đầy tràn Chúa Thánh Thần để ra đi. Vì Chúa Thánh Thần không chỉ đến để sưởi ấm lòng chúng con, nhưng còn để sai chúng con đi. Ngài không chỉ ban bình an để chúng con giữ riêng cho mình, nhưng để chúng con trở thành khí cụ bình an. Ngài không chỉ thắp lửa trong lòng chúng con, nhưng để qua chúng con, lửa ấy lan đến gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và thế giới.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến như trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Xin phá tan những cánh cửa đóng kín vì sợ hãi. Xin mở tung những tâm hồn đang tự giam mình trong mặc cảm, ích kỷ, nghi ngờ, tổn thương và an phận. Xin làm cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Chúa Kitô Phục Sinh. Thế giới hôm nay cần chứng nhân hơn là chỉ cần lời nói. Người ta cần thấy những Kitô hữu biết yêu thương thật, tha thứ thật, sống trong sạch thật, công bằng thật, khiêm nhường thật, cầu nguyện thật, phục vụ thật. Xin đừng để chúng con chỉ nói về Tin Mừng mà không trở thành Tin Mừng cho người khác.
Xin làm mới lại đức tin của chúng con. Xin cho chúng con tin không chỉ khi mọi sự thuận lợi, nhưng cả khi Chúa im lặng. Tin không chỉ khi lời cầu xin được nhận lời theo ý mình, nhưng cả khi Chúa dẫn chúng con qua con đường khác. Tin không chỉ khi lòng sốt sắng, nhưng cả khi khô khan. Tin không chỉ khi thấy phép lạ, nhưng cả khi chỉ còn Thập Giá. Xin cho đức tin chúng con trưởng thành, bền bỉ, sâu xa và khiêm nhường.
Xin làm mới lại đức cậy của chúng con. Có quá nhiều điều làm con người hôm nay mất hy vọng: chiến tranh, bất công, bệnh tật, đổ vỡ gia đình, khủng hoảng luân lý, cô đơn, thất nghiệp, áp lực, tội lỗi, sợ hãi tương lai. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con trở thành người gieo hy vọng. Không phải thứ hy vọng rẻ tiền, hời hợt, nhưng là hy vọng đặt nền trên Chúa Kitô Phục Sinh. Xin cho chúng con biết nói với người đau khổ rằng họ không bị bỏ rơi. Biết nói với người tội lỗi rằng vẫn còn đường trở về. Biết nói với người thất bại rằng vẫn còn thể bắt đầu lại. Biết nói với người hấp hối rằng sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng.
Xin làm mới lại đức mến của chúng con. Nếu không có tình yêu, mọi ơn khác trở nên vô ích. Nếu không có tình yêu, lời giảng chỉ là âm thanh. Nếu không có tình yêu, việc phục vụ trở thành gánh nặng. Nếu không có tình yêu, kỷ luật trở thành khô cứng. Nếu không có tình yêu, sự thật có thể làm tổn thương. Nếu không có tình yêu, đời sống đạo trở thành chiếc vỏ rỗng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng con. Xin cho chúng con yêu Chúa hơn tội lỗi, yêu người hơn cái tôi, yêu sự thật hơn tiện nghi, yêu thánh ý Chúa hơn ý riêng.
Xin làm mới lại gia đình chúng con. Xin cho mỗi gia đình trở thành căn phòng Tiệc Ly nhỏ, nơi mọi người biết cầu nguyện với nhau, lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau và cùng chờ đợi Chúa Thánh Thần. Xin chữa lành những gia đình đang lạnh nhạt. Xin hòa giải những vợ chồng đang xa cách. Xin kéo về những người con đang lạc hướng. Xin nâng đỡ những cha mẹ đang mệt mỏi. Xin an ủi những gia đình có tang chế, bệnh tật, nghèo khó, xung đột. Xin cho gia đình Kitô hữu trở thành nơi đức tin được truyền lại không chỉ bằng lời dạy, nhưng bằng đời sống yêu thương cụ thể.
Xin làm mới lại giáo xứ và cộng đoàn chúng con. Xin cho giáo xứ không chỉ là nơi có những sinh hoạt bên ngoài, nhưng là gia đình đức tin. Xin cho các hội đoàn không tranh giành ảnh hưởng, nhưng hiệp nhất trong phục vụ. Xin cho những người cộng tác không tìm mình, nhưng tìm vinh danh Chúa. Xin cho người nghèo được quan tâm, người trẻ được lắng nghe, người già được kính trọng, người đau khổ được nâng đỡ, người khô khan được mời gọi trở về. Xin cho giáo xứ chúng con trở thành nơi người ta cảm nhận được Chúa đang sống, đang yêu, đang tha thứ và đang sai đi.
Xin làm mới lại Giáo Hội. Xin cho Giáo Hội luôn ngoan ngoãn dưới tác động của Ngài. Xin thanh luyện Giáo Hội khỏi mọi tội lỗi, lạm dụng, giả hình, chia rẽ và tinh thần thế tục. Xin cho Giáo Hội nghèo hơn để gần người nghèo hơn, khiêm nhường hơn để giống Chúa Kitô hơn, can đảm hơn để loan báo sự thật hơn, thương xót hơn để ôm lấy những người bị thương tích hơn. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết cùng nhau bước đi trong hiệp thông, tham gia và sứ vụ, nhưng luôn đặt Chúa Kitô ở trung tâm.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai chúng con đi. Sai chúng con vào gia đình mình, nơi đôi khi khó yêu thương nhất. Sai chúng con vào nơi làm việc, nơi chúng con được mời gọi sống công bằng và lương thiện. Sai chúng con vào trường học, nơi người trẻ cần chứng tá trong sạch và can đảm. Sai chúng con vào mạng xã hội, nơi cần ánh sáng, sự thật và lòng nhân hậu. Sai chúng con đến với người nghèo, người bệnh, người cô đơn, người bị bỏ rơi. Sai chúng con đến với những ai chưa biết Chúa, không bằng thái độ hơn người, nhưng bằng đời sống khiêm tốn, yêu thương và đáng tin.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng để Tuần Cửu Nhật này kết thúc như một việc đạo đức đã xong. Xin cho đây là khởi đầu của một đời sống mới. Xin cho sau chín ngày cầu nguyện, chúng con biết cầu nguyện nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn và thuộc về Chúa nhiều hơn. Xin ghi khắc trong lòng chúng con rằng người đã được đầy tràn Chúa Thánh Thần thì không thể sống như trước nữa. Người ấy phải trở nên ánh sáng. Người ấy phải trở nên muối men. Người ấy phải trở nên khí cụ bình an. Người ấy phải ra đi.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin đổ đầy lòng chúng con. Xin nhóm lửa yêu mến trong chúng con. Xin canh tân đời sống chúng con. Xin biến chúng con thành chứng nhân của Chúa Kitô Phục Sinh. Xin cùng với Chúa Cha và Chúa Con được tôn vinh, chúc tụng, yêu mến và phụng thờ đến muôn thuở muôn đời. Amen.
KINH CẦU CHÚA THÁNH THẦN SAU MỖI NGÀY
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.
Xin ngự đến trong tâm hồn chúng con.
Xin ngự đến trong gia đình chúng con.
Xin ngự đến trong Giáo Hội chúng con.
Xin ngự đến trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, xin làm cho chúng con được sống bằng sự sống của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi, xin ủi an những tâm hồn sầu khổ.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, xin bảo vệ chúng con khỏi sự dữ.
Lạy Chúa Thánh Thần, Lửa Tình Yêu, xin đốt cháy lòng chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, Nguồn Ánh Sáng, xin soi sáng trí khôn chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, Dầu Thánh Chữa Lành, xin chữa lành những vết thương trong chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần, Hơi Thở của Thiên Chúa, xin thổi vào đời chúng con luồng sinh khí mới.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, xin làm cho chúng con nên thánh.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Hiệp Nhất, xin nối kết những gì đang chia rẽ.
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng Sai Đi, xin làm cho chúng con trở thành chứng nhân của Tin Mừng.
Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Xin ban cho chúng con ơn hiểu biết để nhận ra giá trị thật của cuộc đời.
Xin ban cho chúng con ơn lo liệu để biết chọn điều đẹp lòng Chúa.
Xin ban cho chúng con ơn sức mạnh để trung thành trong thử thách.
Xin ban cho chúng con ơn suy biết để đi sâu vào mầu nhiệm Thiên Chúa.
Xin ban cho chúng con ơn đạo đức để sống tâm tình con thảo.
Xin ban cho chúng con ơn kính sợ Chúa để tránh xa tội lỗi và sống trước nhan Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con biết cầu nguyện khi yếu đuối, biết hy vọng khi thất vọng, biết yêu thương khi bị tổn thương, biết tha thứ khi bị xúc phạm, biết đứng dậy khi vấp ngã, biết im lặng khi cần lắng nghe, biết nói khi cần làm chứng, biết phục vụ khi không được nhìn nhận, biết trung thành khi không còn cảm xúc, biết phó thác khi không hiểu đường Chúa dẫn.
Xin cho chúng con không sống theo xác thịt nhưng theo Thần Khí. Xin cho hoa trái của Thần Khí được lớn lên trong đời chúng con: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Xin cho những ai gặp chúng con cũng gặp được một chút ánh sáng của Chúa, một chút sự dịu dàng của Chúa, một chút lòng thương xót của Chúa, một chút bình an của Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.
KINH DÂNG MÌNH CHO CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa Thánh Thần, con xin dâng cho Ngài trọn con người con: trí khôn, trái tim, ký ức, ý chí, thân xác, linh hồn, quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin nhận lấy những gì tốt đẹp nơi con để làm cho sinh hoa trái. Xin chữa lành những gì bị thương tích. Xin thanh luyện những gì ô uế. Xin uốn nắn những gì lệch lạc. Xin củng cố những gì yếu đuối. Xin thắp sáng những gì tối tăm. Xin biến đổi những gì chưa thuộc về Chúa.
Con xin dâng cho Ngài những niềm vui và nỗi buồn, những thành công và thất bại, những ước mơ và lo âu, những tương quan và trách nhiệm, những vết thương và hy vọng của con. Xin đừng để điều gì trong đời con nằm ngoài ánh sáng của Ngài. Xin làm chủ con, hướng dẫn con, thánh hóa con và sử dụng con như khí cụ nhỏ bé của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con biết ngoan ngoãn trước sự hướng dẫn của Ngài. Khi Ngài mời gọi con cầu nguyện, xin đừng để con lười biếng. Khi Ngài thúc đẩy con sám hối, xin đừng để con trì hoãn. Khi Ngài soi sáng con phải tha thứ, xin đừng để con cố chấp. Khi Ngài mời gọi con phục vụ, xin đừng để con tính toán. Khi Ngài chỉ cho con thấy sự thật, xin đừng để con trốn tránh. Khi Ngài sai con đi, xin đừng để con sợ hãi.
Con xin thuộc về Ngài. Xin làm cho con thuộc về Chúa Giêsu hơn. Xin dẫn con đến với Chúa Cha. Xin làm cho đời con trở thành lời ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.
LỜI NGUYỆN KẾT THÚC TUẦN CỬU NHẬT
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha vì đã ban Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh và cho từng người chúng con. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con được gọi Thiên Chúa là Cha. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con nhận biết Đức Giêsu Kitô là Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con được tha thứ, được thánh hóa, được nâng đỡ và được sai đi.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã hứa ban Đấng Bảo Trợ cho các môn đệ. Chúa đã không để Hội Thánh mồ côi. Chúa vẫn hiện diện giữa chúng con qua Lời Chúa, các bí tích và hoạt động âm thầm của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết sống như những người đã được Chúa cứu chuộc. Xin cho chúng con biết yêu như Chúa yêu, phục vụ như Chúa phục vụ, tha thứ như Chúa tha thứ và hiến mình như Chúa đã hiến mình.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục công trình của Ngài trong chúng con. Tuần Cửu Nhật này có thể kết thúc, nhưng xin đừng để lòng khao khát của chúng con kết thúc. Xin cho chúng con mỗi ngày đều biết cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.” Xin cho mỗi sáng thức dậy, chúng con biết xin Ngài hướng dẫn. Mỗi khi làm việc, biết xin Ngài soi sáng. Mỗi khi gặp cám dỗ, biết xin Ngài nâng đỡ. Mỗi khi bị tổn thương, biết xin Ngài chữa lành. Mỗi khi phải chọn lựa, biết xin Ngài phân định. Mỗi khi cầu nguyện, biết để Ngài cầu nguyện trong chúng con. Mỗi khi ra đi phục vụ, biết để Ngài sai đi.
Xin cho chúng con trở thành những con người của Chúa Thánh Thần: khiêm nhường, trong sạch, can đảm, hiền hòa, vui tươi, trung tín, giàu lòng thương xót và đầy lửa Tin Mừng. Xin cho thế giới hôm nay, qua đời sống nhỏ bé của chúng con, nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương nhân loại, Chúa Kitô vẫn đang sống, và Chúa Thánh Thần vẫn đang canh tân bộ mặt trái đất.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
VINH DANH CHÚA CHA, VÀ CHÚA CON, VÀ CHÚA THÁNH THẦN. NHƯ ĐÃ CÓ TRƯỚC VÔ CÙNG, VÀ BÂY GIỜ, VÀ HẰNG CÓ, VÀ ĐỜI ĐỜI CHẲNG CÙNG. AMEN.