LỄ GIAO THỪA
DẪN VÀO THÁNH LỄ:
Kính thưa cộng đoàn,
Trong thời khắc của sự chuyển giao năm cũ và năm mới, chúng ta cùng quây quần nơi đây để tạ ơn Chúa một năm vừa qua và để đón chào một năm sắp đến. Trong năm qua, chúng ta đón nhận rất nhiều biến cố và biến cố đặc biệt hơn cả là đại dịch covid. Biến cố này dường như đã thức tỉnh chúng ta và giúp chúng ta biết chọn lựa những gì là thiết yếu cho cuộc sống của mình. Tạ ơn Chúa đã thương cho chúng ta biết nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong cơn đại dịch.
Năm cũ rồi cũng sẽ khép lại, năm mới rồi sẽ thay thế năm cũ. Những gì trong quá khú rồi cũng sẽ qua đi, những gì trong tương lai rồi cũng sẽ đến. Ước gì chúng ta biết bỏ lại chặng đường phía sau là những vấp ngã, những lầm lỗi, những tổn thương, hận thù và ghen ghét/ để lao mình về phía trước/ tiến đến một tương lai tươi sáng, yêu thương, tha thứ, chữa lành/ với một đôi tay rộng mở đón chào tất cả trong tình yêu và ân sủng Chúa. Ước chi việc tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới làm cho chúng ta quyết tâm sống con người mới, con người luôn theo sát Đức Ki-tô để mở ra tương lai rạng ngời cho mọi người, cho đất trời, cho quê hương Việt nam thân yêu.
Với những tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.
DẪN BÀI ĐỌC:
Bài đọc 1: Ds 6, 22-27:
Đoạn sách Dân Số sau đây cho thấy: khi chúng ta kêu cầu Danh Chúa/ là chúng ta đặt cuộc sống của chúng ta dưới quyền bảo trợ của Chúa/ và Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta.
Bài đọc 2: 1Tx 5, 16-26.28 :
Trong thư gửi tín hữu Thêxalônica, Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta hãy luôn vui mừng, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để nhờ đó chúng ta được Chúa yêu thương, gìn giữ và ban bình an.
LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Chúa tể của không gian và thời gian. Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài, mọi sự luôn được đổi mới. Với tâm tình tạ ơn vì những hồng ân chúng ta được nhận lãnh/ và với tấm lòng yêu mến và tin tưởng, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
- Thiên Chúa là khởi nguyên và tận cùng của mọi sự và mọi loài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh trong năm mới này/ luôn biết hướng nhìn lên Chúa Kitô là cùng đích của cuộc đời mình và hiến dâng mọi sự cho Chúa trong niềm phó thác tin yêu.
- “Điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu thì lánh cho xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, đặc biệt là người dân Việt Nam/ biết sống theo tiếng lương tâm ngay chính/ xa tránh sự lôi cuốn của thế gian/ để chỉ biết sống cho Chúa và cho mọi người.
- “Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ông bà, cha mẹ và hết mọi thân nhân, ân nhân của Hội dòng và của chị em/ luôn được đầy ân sủng và sống an vui, hạnh phúc trong sự quan phòng của Chúa Xuân.
- “Phúc thay ai xót thương người vì sẽ được xót thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta bước sang năm mới này càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thánh thiện và luôn biết xót thương người như chính mình đã được Thiên Chúa xót thương.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, Chúa đã yêu thương, gìn giữ chúng con trong suốt năm qua. Giờ đây, chúng con xin dâng năm mới này lên Chúa, xin Chúa cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa để chúng con được hưởng bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.