Mọi cuộc gặp gỡ đều đúng người và đúng thời điểm.

48

Mọi cuộc gặp gỡ đều đúng người và đúng thời điểm.

Không có gì trên đời là tình cờ và bất ngờ. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều đã được sắp đặt để hỗ trợ bạn trên hành trình trưởng thành. Có những người mà nếu họ rời đi sớm một chút, bạn đến trễ một chút, hai người đã phải lướt qua nhau. Nhưng cuộc sống kỳ diệu ở chỗ tất cả những trải nghiệm trước đây xảy ra để tạo tiền đề cho những chuyện đến sau này. Chỉ một sự kiện trong quá khứ thay đổi, hệ quả sẽ liên đới đến toàn bộ tương lai.

Giữa cuộc đời vô thường, gặp nhau là một cái duyên, có cảm xúc với nhau là một điều tuyệt diệu. Vì vậy, hãy trân trọng tình cảm đó. Dù cho nó là một chiều hay song phương cũng đáng quý như nhau.

Không phải ngẫu nhiên mà ta yêu. Có những người dù về mặt lý trí họ đạt hết mọi kỳ vọng của ta về một người tình lý tưởng, nhưng ta chẳng có cảm giác gì. Lại có những người không như ta tưởng tượng, ta lại yêu họ say đắm. Tình yêu về cơ bản là phi lý trí. Ta không thể lên kế hoạch cũng không thể dùng lý mà soi xét.

Bởi vì tính chất ngẫu nhiên nên hai người cùng yêu nhau vào cùng một thời điểm là một phép màu. Vì hai người có một giao ước cần hoàn thành, có những thử thách cần cùng nhau đi qua.

“It’s an extraordinary to meet someone who can bare your soul to. And who will accept you for what you are.”

Chuyện gì đến nhất định sẽ đến. Mọi chuyện xảy ra đều là cần thiết cho sự phát triển tốt nhất của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Í lộn! cho sự phát triển của mỗi cá nhân. :))

Gặp nhau là để học. Thì việc chia tay nhau là khi hai người đã hoàn thành bản hợp đồng tình yêu, đã học xong bài, trả xong nợ hoặc là cả hai cần học một bài mới là buông bỏ.

Chẳng ai là ở bên cạnh nhau mãi mãi. Dù cho bạn ở bên cạnh người ta đến hơi thở cuối cùng, sau đó, bạn cũng phải tạm biệt họ hay sao? Nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, bạn sẽ thấy gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau đều chỉ là những trải nghiệm. Có trải nghiệm tốt, có trải nghiệm xấu. Nhưng chúng đều là cần thiết trong bộ phim cuộc đời. Phim mà không có thắt nút gỡ nút, không có cao trào chỉ có hai người nắm tay, dựa đầu thì còn gì để coi?

Vì vậy, cũng đừng đặt cược hết tin yêu của mình vào một cặp đôi nào đó mà bạn cho là “cặp đôi vàng” trong mơ, cũng đừng tự đặt nặng trách nhiệm về một “tình yêu vĩnh cửu” cho mối quan hệ của mình. Hãy cứ yêu thôi. Yêu chân thành hết lòng vào! Được thêm một ngày bên nhau đã là quý lắm. Liệu mà trân trọng!

Previous articleTrong sạch là gì?
Next articleTRƯỚC KHI ĐI ĐẾN HÔN NHÂN, CÁC CẶP ĐÔI CẦN LƯU Ý NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY ĐỂ TRÁNH PHIỀN PHỨC VỀ SAU NHÉ!