LÒNG CHẬT NGHĨ GÌ CŨNG THÀNH HẸP

8

LÒNG CHẬT NGHĨ GÌ CŨNG THÀNH HẸP

Nhiều người lòng chật, nghĩ hẹp nên bảo họ rộng lòng bao dung thật là khó.

Cái Tôi to quá cũng làm lòng ta thành chật chội. Chỉ thấy thương tổn của mình, thấy cái mình không được. Cái Tôi choán hết lòng rồi thì làm sao còn chỗ cho cái Chúng Ta? Vì chật chội nên hơi tí là lại muốn hơn thua khi ai đụng vào cái Tôi của mình. Chấp niệm với những thứ người khác gây ra cho mình bởi chỉ thấy thứ mình đã hy sinh, thấy thứ mình đã mất đi mà chẳng thấy thứ mình được nữa rồi. Lòng chật nên nghĩ cái gì cũng hẹp vậy.

Nghĩ hẹp nên nói đến Bao Dung là lại cân lên đặt xuống. Nào là mình Bao Dung vậy họ chắc gì đã biết ơn ta, có khi còn được đà lấn tới. Nào là mình Bao Dung là mình chịu phần thua thiệt về mình. Còn chưa kể có người nghĩ: Bao Dung là phí phạm, là cam chịu, là cho người ta được quyền chà đạp mình tiếp.

Đúng! Có những người ta Bao Dung cho họ đúng là phí phạm thật. Họ ngoại tình, ta Bao Dung, Tha Thứ nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục lén lút ngoại tình. Họ làm sai, ta Bao Dung, Bỏ Qua thì họ chẳng biết ơn mà chịu sửa chữa, họ lặp lại những sai trái đó hết lần này đến lần khác. Bảo sao nhiều người chẳng muốn Bao Dung chút nào nữa!

Nhưng. Dung Thứ cho người cũng là Dung Tha cho mình. Không Bao Dung thì không lẽ cứ giữ rịt lấy những dằn hắt, giận dữ trong lòng ta sao? Là cho mình được cởi bỏ lớp thép gai đang trói buộc mình lại đi nào. Lớp thép gai mà cựa một cái thôi cũng ứa máu chính ta. Đừng nghĩ mình Bao Dung thì họ phải Biết Ơn. Khác nào ta Bao Dung là ta Ban Ơn?

Bao Dung thực sự là cơi nới lòng mình ra. Có Rộng Lòng mới có Rộng Lượng. Lòng rộng sẽ Nghĩ Xa hơn. Về Chúng Ta. Về Tương Lai của hôn nhân này. Chứ không phải những lầm lỗi mà người kia phạm phải. Tha thứ cho họ là để họ có cơ hội để sửa chữa. Nếu họ không sửa chữa thì họ tự tước đi cơ hội ấy của họ. Khi đó, Bao Dung của ta sẽ là dành cho chính ta vậy. Để ta không phải dằn hắt bản thân mình nữa. Vì mình đã làm mọi điều tốt nhất có thể rồi. Nghĩ rộng ra mà cho phép mình Hạnh Phúc đi, đừng để Hạnh Phúc của mình ở nơi người đã không trân trọng mình nữa, được không?

Vì cuộc đời này cũng đã vất vả quá rồi, bao dung để nhẹ lòng lại được không?