Một khởi đầu mới, đó là điều mà quá nhiều người mong muốn sau một cuộc khủng hoảng nào đó trên bình diện cá nhân hay tổ chức hay cả xã hội. Dù ở bình diện cá nhân hay ở một bình diện khác, thì khủng hoảng là điều không ai muốn nhưng lại là một thực tại không thể tránh khỏi trong hành trình sống. Và dĩ nhiên, “khi bước ra từ một cuộc khủng hoảng, sẽ không có một sự bình thường, mà chỉ có thể là tốt hơn hoặc tồi tệ hơn”. Và một khởi đầu mới là một sự bắt đầu của một hành trình hoàn toàn mới, nhưng mới theo hướng nào thì còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta chọn lựa cho sự khởi đầu của mình.
Khi bạn thật sự muốn có một khởi đầu mới, đó chính là một dấu chỉ cho thấy bạn đang muốn bước ra một cuộc khủng hoảng nào đó, dù muốn nhìn nhận hay không, dù ý thức hay không ý thức về nó. Do đó, khủng hoảng trở thành một cơ hội hoặc trở thành nguy cơ đối với bất cứ ai muốn bước ra khỏi nó. Sẽ là một cơ hội tuyệt vời khi bạn hoàn toàn ý thức được tình trạng khủng hoảng của bản thân, ý thức rõ được những bước cần thực hiện để tiếp tục tiến bước, và có một niềm hy vọng vững chắc vào tương lai và tầm nhìn của bản thân về tương lai. Nhưng sẽ là một mối nguy với sức mạnh chấp ba nếu bạn không hay biết về tình trạng khủng hoảng của mình, không hiểu rõ lý do, căn nguyên, và nhất là không thấy mình thật sự có vấn đề, chỉ đơn giản thấy mình cần có một khởi đầu mới.

Để khủng hoảng trở thành khởi điểm cho một hành trình mới, thì bạn cần ý thức rất rõ về thực tại của bản thân với tất cả những điểm yếu vốn đẩy bạn vào trong cuộc khủng hoảng mà bạn đang muốn thoát ra và làm lại từ đầu. Và dĩ nhiên, thái độ nạn nhân hoá chính mình là một thái độ không phù hợp trong hoàn cảnh này, vì nó không giúp bạn đi xa mà chỉ đầy bạn đi sâu vào một cuộc khủng hoảng khác lớn hơn và sâu hơn. Bạn biết rất rõ, bạn cần thay đổi, bạn cần một cuộc sống mới với những cung bậc mới, thì bạn cần phải mới từ trong suy nghĩ và trong cả hành động. Sẽ không có gì mới đến với bạn nếu bạn chỉ dừng lại ở chỗ muốn, trong khi tất cả lối nghĩ và hành động vẫn như xưa, và do vậy, sẽ chỉ có những ngày mới, tháng mới, năm mới, chứ không có một thực tại mới hay khởi đầu mới nào mang lại sự mới mẻ toàn diện cho cuộc sống của bạn. Và điều tồi tệ nhất trong hoàn cảnh mọi sự cũ trong thời gian mới này, là bạn trở nên cũ hơn bao giờ hết nhưng lại tự lừa phỉnh bản thân bằng những khẩu hiệu thuần tuý và những việc làm không giống ai và không dẫn tới đâu. Và từ đây, khủng hoảng cũ sẽ trở thành khủng hoảng mới, một khởi đầu mới rõ ràng cho một cuộc khủng hoảng sâu và rộng hơn khủng hoảng xưa.
Điều đáng tiếc xảy ra là quá nhiều người ở trong tình trạng khởi đầu mới cho một cuộc khủng hoảng cũ, vì không ai muốn thật sự nhìn nhận những sai trái, lầm lạc, thiếu sót, và sự tồi tệ trong lối nghĩ và niềm tin cũ của bản thân, và từ đó đi đến một quyết định muốn khởi đầu mới hoàn toàn và toàn diện. Để thật sự biết bạn có đang muốn một khởi đầu mới theo hướng xây dựng không, chỉ cần tự đặt bản thân bạn vào những điều mà trước đây bạn “biết là tốt mà không muốn làm” thì nay bạn có muốn làm và thực sự bắt tay làm không, hay chỉ tiếp tục biện minh cho mình bằng những lý luận cũ mèm để thoái thác sự thay đổi toàn diện. Bạn có mở lòng ra trước những điều mới mẻ mà cuộc sống này mang lại không, hay lại chối bỏ chúng bằng những thái độ và hành động cũ?

Điều chắc chắn đối với bất cứ ai đang thật sự muốn một khởi đầu mới là đây là một chọn lựa rất khó thành hiện thực, vì tâm lý tự nhiên của con người là luôn muốn điều cũ, thích điều cũ, và cảm thấy dễ chịu với điều quen thuộc, đồng thời cảm thấy mất mát, hy sinh, mỏi mệt và chán nản khi thực thi một điều thật sự mới vốn mang lại sự biến đổi toàn diện. Đơn cử là việc chọn học một kĩ năng mới nào đó mà bạn đang thiếu, rõ ràng là bạn thấy nó tốt lành và thật sự muốn, thậm chí bắt tay vào thực hiện, nhưng cũng chỉ một thời gian thì lập tức bạn đối diện với sự nản lòng và bỏ cuộc. Nhưng sự thật là, mọi sự nản lòng là một dấu chỉ cho thấy bạn đang đi đúng hướng, bạn đang nhận được sự trợ giúp từ trời cao, và như vậy lập tức đối diện với những thách đố nội tại và ngoại tại, tức những thách đố do bản thân và do người khác. Và, bằng kinh nghiệm thực tế, bạn thấy mình rất giống mọi người, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp thử thách và gian nan.

Cái giá duy nhất bạn phải trả cho mọi sự khởi đầu mới là một sự can đảm chấp nhận tình trạng cũ không còn phù hợp với bạn nữa, chiếc áo cũ, món đồ cũ, công việc cũ, mối quan hệ cũ, cách hành xử cũ, những sở thích và thói quen cũ…Bạn không cần phải cố gắng, không cần phải gồng mình lên, cũng chẳng cần hạ quyết tâm, chỉ đơn giản nhìn vào bất cứ một thực tại cũ nào đang làm nên tình trạng hiện tại của mình, và thật khiêm tốn và can đảm bỏ tất cả sau lưng, tiến bước về phía trước bằng một niềm tin mới, một niềm hy vọng mới bất chấp một tương lai không chắc chắn phía trước, và bắt tay hành động, như vậy bạn đã thật sự đi vào một khởi đầu mới cho một hành trình chắc chắn sinh hoa kết quả dồi dào.