ĐỪNG…

26

ĐỪNG…

1.

Đừng coi thường bất kỳ một ai. Sông có khúc, người có lúc. Không biết mai này họ hay ta mới là người hơn. Giá trị mỗi người theo đuổi là khác nhau, cái với mình là đam mê, đối với họ chưa chắc đã đáng xem trọng. Người trí tuệ là người biết tôn trọng cả những điều không giống với bản thân mình.

2.

Đừng mộng tưởng xa vời. “Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân”. Hãy đứng vững trong ngày hôm nay, từng bước chinh phục những điều trái tim mình thôi thúc. Nhưng phải nhớ “đứng vững”, từng bước, từng bước tạo dựng một con đường rõ ràng cho riêng mình.

3.

Đừng oán trách cuộc đời. Hãy dựa vào chính thân mình, lấy sức lực và trí tuệ của bản thân mình để thay đổi tình thế. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai, càng không nên oán trách bất kỳ ai. Chỉ có những con người hành động mới thay đổi được cục diện.

4.

Đừng chùn bước trước bất kỳ khó khăn gì. Mọi việc trên đời được định hình thành cái tên rõ ràng, chính là nhờ sự kiên tâm bền chí.

5.

Đừng sống làm kẻ hai lòng. Để thủy chung trước sau như một luôn là điều rất khó. Nhưng mọi đức tính để có được thì luôn luôn khó khăn, không phải vì thế mà ta thôi tôi rèn.

6.

Đừng buồn bã khi nghĩ về những mất mát và sai lầm của quá khứ. Điều đã qua, làm sao ta có thể làm chủ? Vận mệnh của ta nằm ở ngay trong thời khắc này. Xin hãy cho chính bản thân mình một tâm thế tốt nhất, để đổi thay, kiến tạo một con người tốt nhất.

7.

Đừng chôn chặt bản thân trong thực tại chật hẹp. Ta cẩn trọng trong từng bước đi, nhưng cũng không được để rơi những điều thôi thúc trong lòng. Đi đường xa thì cần giữ lửa. Đừng để rơi nó, cầm lấy nó, đi qua những hố sâu, những nẻo đường lầy lội của cuộc đời.